View Full Version : Giải quyết vấn đề nick 0112286
toan.pham
29-06-2010, 11:52 AM
Như yêu cầu, em xin phép nhận nick 0112286 là nick của em, đã chỉ trích các bác artuan, phanngocgiau, trungnguyen và nhiều bác khác không đúng
Em gửi lời xin lỗi đến tất cả các bác trên và xin bác apham hay BQT nào có quyền delete giúp em nick :
toan.pham
kenzo2709
toan-pham
XIn cám ơn các bác và hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc vui vẻ ở đây
trungnguyen
29-06-2010, 09:28 PM
@Art Tuấn đã nói hết rồi
Coi như chuyện này dừng lại đây,,,vnphoto nhiếp ảnh cho mọi ngưởi
BX 20
30-06-2010, 11:21 AM
Vâng, thưa anh chị em trên diễn đàn,
Để viết được những dòng như trên, em biết rằng không dễ gì với bất kỳ ai. Khi bác toan.pham đã viết những dòng như thế, bác cũng day dứt, trăn trở không ít.
Em cũng mong những bác có tranh cãi, bất đồng quan điểm với bác toan.pham vui lòng nhận những lời từ đáy lòng của bác toan.phạm, gặp nhau trên đời thường mở nụ cười chào nhau vui vẻ, gặp nhau trên diễn đàn cũng vui vẻ cùng nhau, dù là chỉ trích nhau cũng không nặng lời.
Cũng có một số anh chị em ta dùng hơn 1 nick trên diễn đàn, nhưng có thể họ dùng mỗi nick cho một khía cạnh của đời sống trên diễn đàn, em nghĩ rằng cũng có thể chấp nhận được, vì không phải họ lợi dụng nick kia để phá hoại, làm những điều không tốt.
Em lần đầu biết đến toan.pham qua thread của 1 bác nào đó comment về Giang Duy Đạt và thread trả lời từ Giang Duy Đạt, nhưng từ đó chưa một lần gặp bác trên đời thường, dù mấy lần hẹn cafe. Mối quan hệ này, với comment này không vụ lợi, không toan tính, nhưng em chỉ mong mọi người, trên diễn đàn này, hãy hòa đồng cùng nhau, đấu trang cho cái tốt, khắc phục cái chưa tốt.
Thế thôi, vài dòng tới mọi người,
BX 20
nghesibungbu
30-06-2010, 11:38 AM
Bỗng nhiên em nhớ đến lời bài hát gì e ko nhớ, do Lam Trường hát cách đây 6,7 năm gì đó: "hãy sống, sống cho vui, quên đi những buồn phiền, đừng âu lo, khổ đau rồi sẽ qua. Đừng hờn ghét, trách chi ai, đời người chỉ 1 lần, hãy nắm tay, vui trong tiếng cười, cùng cất tiếng ca", hay nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn "sống trên đời sống , cần có 1 tấm lòng, để làm gì e, biết không, để gió, cuốn đi...".
Chúc các anh em vui, thành công trong công việc và hòa nhã trong cuộc sống.
tanphat
30-06-2010, 12:30 PM
em là member mới thôi, hổm nay có gọi điện cho anh toan.pham xin tư vấn xem máy D40 thì thấy anh toan.pham không phải người xấu đâu, nói chuyện lịch sự đúng mực mà, vả lại chuyện này em có nghe anh ấy nhắc qua, em vẫn tin là ko phải anh toan.pham như thế đâu
LyLong
30-06-2010, 09:10 PM
Các bạn thân mến, chuyện bác toan.pham đã giải quyết xong. Xin phép đóng topic!
Chúc vui và... bình tâm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.