View Full Version : HCM - Em cần bán 1 số ống kính, flash cùa Canon và Nikon, chân máy.
nayamioda
07-06-2010, 06:58 AM
Đã bán hết. Cám ơn các bác đã quan tâm
danguyen
07-06-2010, 11:05 AM
Tele và flash có giá tốt hông bác? 0983821737
nayamioda
07-06-2010, 12:01 PM
Đèn flash 550EX đã được bán nhanh chóng.
co6cang
07-06-2010, 12:55 PM
mình đang quan tâm cái chân máy, mình có thể xem o đâu đc, thks bác
photoimage
07-06-2010, 12:56 PM
Mình quan tâm chân máy, cho gia tốt di bác ơi, giá mua mới chỉ 600vnd, thanks!...
http://www.congdongtinhoc.com/showthread.php?t=16873
Bác có bản lẻ cái túi SB 800 không vậy. Nếu được thì cho em đặt ghạch.
nayamioda
07-06-2010, 05:58 PM
Kính chào các bác, lần đầu mua bán trên đây nên em cũng gặp 1 số sự cố nhỏ. Em hẹn 1 bác mua chân máy nhưng lại trót bán cho 1 người quen mất rồi. Qua trang web này em gửi lời xin lỗi đến bác mà em đã hẹn lại xem đèn. Mong bác có online thấy tin này thì vui lòng bỏ qua cho em.
misterphoto
07-06-2010, 06:11 PM
Một lần thất tín vạn lần không tin.
lucifer11
07-06-2010, 07:38 PM
Một lần thất tín vạn lần không tin.
Kính chào các bác, lần đầu mua bán trên đây nên em cũng gặp 1 số sự cố nhỏ. Em hẹn 1 bác mua chân máy nhưng lại trót bán cho 1 người quen mất rồi. Qua trang web này em gửi lời xin lỗi đến bác mà em đã hẹn lại xem đèn. Mong bác có online thấy tin này thì vui lòng bỏ qua cho em.
Các bác quan tâm, vui lòng liên hệ 0908 977 037 gặp Triết hoặc mail về địa chỉ nayamioda@yahoo.com.
Đây là lần đầu tiên em rao bán hàng trên vnphoto.net, là trang web hàng đầu về lĩnh vực nhiếp ảnh tại Việt Nam. Nếu có gì sai sót mong các bác chân thành góp ý cho em.
buôn bán quá mất uy tín không bao giờ bền được
co6cang
07-06-2010, 09:39 PM
Buôn bán kiểu này không ổn rồi, lần đầu phải uy tín thì mới có lần sau đc, bác nên rút kinh nghiệm, buôn bán phải để chữ tín lên đầu
porcupine
07-06-2010, 10:08 PM
Mình đã mua được vài món hàng của bác chủ, rất vui vẻ và nhiệt tình, xin lỗi các bác đến muộn và không mua được hàng vì mình đã không đặt gạch nhưng lại vô tình đến trước các bác. Mong bác nào lỗi hẹn với các món hàng thứ lỗi cho bác chủ vì mình thấy hàng tốt nên đã năn nỉ bác chủ bán cho mình cả bộ cho trọn vẹn. Bác chủ rất lấy làm tiếc vì sự cố nhỏ này, và đã xin lỗi khách đến mua hàng rất nhiều (có mình đứng đó), xin rộng lượng với một người lần đầu mua bán trên VN Photo và dù sao người đi mua hàng cũng đã có thái độ khá gay gắt với bác chủ rồi.
Chào đoàn kết và chúc mọi người hạnh phúc với niềm đam mê nhiếp ảnh.
porcupine
07-06-2010, 10:20 PM
buôn bán quá mất uy tín không bao giờ bền được
Không biết bác có hẹn với bác chủ xem hàng hay không mà lại đả kích như vậy, gởi bác link này có phải là của bác hay không, trả lời cho khách hàng của bác nhé
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=3601&page=5
lucifer11
07-06-2010, 10:38 PM
Không biết bác có hẹn với bác chủ xem hàng hay không mà lại đả kích như vậy, gởi bác link này có phải là của bác hay không, trả lời cho khách hàng của bác nhé
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=3601&page=5
Cái này em trả lời trong topic em rồi nhé, bác muốn xem kết quả thì mời vào xem. Em thanh lí đồ ko làm mếch lòng ai cả bác ạ.
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=62900&page=2
danguyen
07-06-2010, 11:05 PM
Hehe đúng là cái bác này...
Thôi thì cũng mừng cho bác đã đẩy được flash sớm, và cả cái tele nữa...
misterphoto
08-06-2010, 12:15 AM
Mình đã mua được vài món hàng của bác chủ, rất vui vẻ và nhiệt tình, xin lỗi các bác đến muộn và không mua được hàng vì mình đã không đặt gạch nhưng lại vô tình đến trước các bác. Mong bác nào lỗi hẹn với các món hàng thứ lỗi cho bác chủ vì mình thấy hàng tốt nên đã năn nỉ bác chủ bán cho mình cả bộ cho trọn vẹn. Bác chủ rất lấy làm tiếc vì sự cố nhỏ này, và đã xin lỗi khách đến mua hàng rất nhiều (có mình đứng đó), xin rộng lượng với một người lần đầu mua bán trên VN Photo và dù sao người đi mua hàng cũng đã có thái độ khá gay gắt với bác chủ rồi.
Chào đoàn kết và chúc mọi người hạnh phúc với niềm đam mê nhiếp ảnh.
"...dù sao người đi mua hàng cũng có thái độ khá gay gắt với bác chủ rồi." Bác cho em hỏi thái độ gay gắt ở đây là thái độ j?
Em nói "mình người lớn hết rồi, đâu ra đó đàn hoàn, ok không sao", xong quay đầu xe rồ ga (có rồ ga lớn tiếng) đi về. Nếu bác cho đó là thái độ "gay gắt" thì em xin lỗi bác chủ và bác!
"....xin lỗi các bác đến muộn và không mua được hàng vì mình đã không đặt gạch" sao bác biết em hẹn với bác chủ mấy h mà bác biết em đến muộn? Sao bác biết em không đặt gạch mà em đến? Bác cho em hỏi bác đã đặt gạch cái tripod của anh TRIẾT chưa? Rồi lý do mất số dt của em nên ko báo cho em dc bác nghĩ như thế nào (trong khi bác ấy nói làm ở Q.7 5h30 mới về)? Rồi lại nó "Em hẹn 1 bác mua chân máy nhưng lại trót bán cho 1 người quen mất rồi."?
Nếu bác biết toàn bộ câu chuyện thì hảy nói. Còn không biết thì đừng nói.
Thực sự lúc chiều em rất bực, bực vì cách buôn bác của bác chủ và càng bực vì thái độ của bác chủ. Lúc em tới nhà bác chủ thì bác porcupine vửa cầm ok, đeo tripod bước ra. Em chưa kip hỏi phải nhà anh Triết ko thì bác chủ lớn tiếng hỏi "ANH TÌM TÔI PHẢI KHÔNG, anh này đã lấy cả bộ rồi, giờ anh có thể thương lượng với bác ấy" trong khi em nhìn bác porcupine và bác chủ với thái độ sững sốt thì bác chủ lớn tiếng nói tiếp "TÔI SẼ NÓI CHUYỆN VỚI ANH SAU", xong em nói (trong tâm trạng bực tức) "không sao, nhưng anh củng phải báo cho" " do tôi làm mất số dt của anh nên ko báo, tôi thành thất xin lỗi về chuyện này" bác ấy nói. chắc có lẽ ở công ty bác chủ là boss, trong gia đình bác chủ là người lớn, nên quen cách nói chuyên lớn tiếng, cách đối xử với người cấp dưới. Thưa bác chủ em đến xem tripod của bác, thuận mua vừa bán chứ em ko đến để xin cái tripod về xài, em cảm thấy bị xúc phạm với thái độ của bác. Xong em nói "mình người lớn hết rồi....." và đi về (có rồ ga lớn tiếng).
Đối với em "Một lần thất tín vạn lần không tin"!
Em xin chịu trách nhiệm về thông tin em đã post!
porcupine
08-06-2010, 08:13 AM
Misterphoto : toàn bộ diễn biến mà anh kể lại hoàn toàn chính xác, không thêm bớt gì. Nếu đặt vào hoàn cảnh của anh tôi cũng bực mình như vậy. Sự thật là tôi chỉ gọi điện cho anh Triết để xem hàng chứ không có đặt gạch gì cả, anh hiểu lầm tôi nói là anh không đặt gạch nhưng chính tôi là người không đặt gạch và cũng không biết có người đến xem hàng như anh vào giờ đó nên đã nài nỉ bác chủ bán cả bộ cho mình. Tôi cũng chỉ giao dịch một vài lần trên VNPHOTO nên cũng không biết đặt gạch là gì cả. Với bác chủ thì do cách nói chuyện của bác như thế chứ không phải thái độ kẻ cả gì đâu ( tôi và anh bạn có ngồi nói chuyện với bác chủ gần nửa giờ đồng hồ nên hiểu chuyện đó ). Biết là chuyện này hiểu lầm nhau nên mới xin anh rộng lượng một chút với người mua và người bán ( vì đã để anh lỡ mất món hàng và mất công đi xem). Chúc anh khỏe và vui với nhiếp ảnh.
misterphoto
08-06-2010, 01:19 PM
Misterphoto : toàn bộ diễn biến mà anh kể lại hoàn toàn chính xác, không thêm bớt gì. Nếu đặt vào hoàn cảnh của anh tôi cũng bực mình như vậy. Sự thật là tôi chỉ gọi điện cho anh Triết để xem hàng chứ không có đặt gạch gì cả, anh hiểu lầm tôi nói là anh không đặt gạch nhưng chính tôi là người không đặt gạch và cũng không biết có người đến xem hàng như anh vào giờ đó nên đã nài nỉ bác chủ bán cả bộ cho mình. Tôi cũng chỉ giao dịch một vài lần trên VNPHOTO nên cũng không biết đặt gạch là gì cả. Với bác chủ thì do cách nói chuyện của bác như thế chứ không phải thái độ kẻ cả gì đâu ( tôi và anh bạn có ngồi nói chuyện với bác chủ gần nửa giờ đồng hồ nên hiểu chuyện đó ). Biết là chuyện này hiểu lầm nhau nên mới xin anh rộng lượng một chút với người mua và người bán ( vì đã để anh lỡ mất món hàng và mất công đi xem). Chúc anh khỏe và vui với nhiếp ảnh.
Ok bác, em da hiểu ý của bác. Do cách viết của bác làm em hiểu lầm. Thực sự khi em doc dc comment của bác em tiếp tục bị sock, em ko muốn làm lớn chuyện em chỉ muốn làm rỏ vấn đề, thực sự em ko buồn phiền j bác hết. Có j ko phải xin bác bỏ qua! .
Còn riêng bác chủ, nếu bác nói "anh này (porcupine) đến mua lens nhưng thây thích tripod nên năng nỉ anh để lại cả bộ cho anh ấy, nãy h ngồi nói chuyện nên quên gọi em. giờ em da đến đây rồi anh mời em ly cafe 3 anh em mình giao lưu...." hay đại loại vậy. Em vui vẽ và sẵn lòng 5h chiều chạy từ Bình Tân lên Q.5 để giao lưu. Còn đằng này với thái độ chỉ tay và nói "Tôi sẽ nói chuyên với anh sau,..." xin lỗi em chiu không nổi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.