PDA

View Full Version : Tự sướng đê - Những thiết bị đã từng qua tay bạn



thienhadebetanhhung
29-05-2010, 10:07 PM
Một căn bệnh cố hữu ở nhiều người chụp ảnh là bệnh "tự sướng" hay bệnh "thẩm du thiết bị". Một số biểu hiện của căn bệnh này là:

- Nhìn thấy thiết bị ngon/lạ là thèm. :10:
- Đã thèm thì thường cố gắng đụng chạm hoặc mua dần. :eat:
- Mua nhiều nhưng thường không sử dụng hết. :glare:
- Không sử dụng hết nhưng không muốn tẩu tán đi. :eek:
- Hễ phải tẩu tán bớt một thiết bị ngon ngon nào đó là ngơ ngẩn mất mấy ngày :crying:
- Có nhiều lúc lôi thiết bị ra ngắm rồi cứ thế cười sung sướng. :22:
- Khi đi chụp hay loay hoay nhấc lên đạt xuống một lúc trước khi quyết định vác con thiết bị nào đi. :beer_smile:
- Và nhiều biểu hiện khác nữa. :gathering:

Tôi thấy đa phần anh chị em, nhất là những người mới bắt đầu hoặc những người thích chụp manual, đều ít nhiều mắc bệnh này. Topic này giành cho những người bị bệnh có một chỗ giải tỏa: Mọi người hãy chia sẻ hình ảnh về các thiết bị mình đã từng có - không nhất thiết đang phải có ở hiện tại, không nhất thiết post ảnh chụp bởi thiết bị đó (vì có những thiết bị mà dân "thẩm" ít khi dùng tới). Cố gắng post tầm 2-3 ảnh cho mỗi thiết bị nhưng cũng ko nên quá 5.

Nào, mời tất cả "tự sướng" :beta:

====
BỔ SUNG NGÀY 31/5/2010:

Các bác, đừng làm một phát tung hết hàng ra, tự sướng là cứ phải từ từ, âm ỉ, kiên trì, dai dẳng nó mới sướng. Các bác cứ túc tắc vài ngày tung ra một em, show lên cả ảnh cho dân tình ném đá hoặc ngợi ca, thế nó mới sướng. :canadian:

thienhadebetanhhung
29-05-2010, 10:10 PM
Tôi xin đi tiên phong với một em Carl Zeiss Flektogon 35mm f/2.4 - em nầy đã đi xa cách đây cả năm nhưng tôi vẫn nhớ tiếc cái số serial number. Tôi sẽ đánh số thiết bị của mình từ 1.

[1]

http://farm5.static.flickr.com/4062/4682819634_2ab4a88b88_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4071/4682191913_e41b58a3f2_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4054/4682820080_0c2636443f_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1292/4682820488_6674fecff2_b.jpg

February14th
29-05-2010, 10:34 PM
D70s + 18-135 + 70-210
D80+ 18-70 + 50 1.8
D300 + 35 F2D + 85mm F1.8 + 24-85mm F/2.8-4
5D classic + 28-70mm :D (hiện đang dùng) :D
em gần như chả chụp phát nào, chỉ khi nào gần bán mới chụp :p

VQL
29-05-2010, 11:04 PM
Híc, những cái em cho đi mất rồi thì sao mà có cho bác được giờ!

viet_khoa
29-05-2010, 11:09 PM
3 ngày thay 1 bộ máy ảnh. Đấy có giống bệnh của bác không.
Chẳng biết đã dùng những cái gì rồi nên cũng không nhớ mà show hàng cùng bác.

sinara
30-05-2010, 12:47 AM
olympus E-300 - 14-42 : dùng 1 tháng,bị hư flash đẩy đi cho người khác
Canon 1000D - 50 1.8 : dùng 1 ngày,đẩy đi,đổi 450D
450D + 50 1.8 : dùng từ đó giờ,cảm thấy ổn :D

seed
30-05-2010, 01:01 AM
:))
Vụ này vui cho tham gia với

canon ixus V 2mpx =))
samsung NV20 ;))
canon 350D + kits + 50/1.8 + 75-300 II
pentax k100d super + kits + MF50/1.4 + MF70-200/3.9 + FA80-200
Yashica FX3 + 50/2
pentax kx + kits + MF50/1.4 (2 con) + MF28/2.8 (3 con) + MF135/2.5 (2 con) + MF500/8 + MF200/3.3 + AF28-135 + AIS NIKON 105/2.5 =))
pentax k1000 + 28/2.8

http://i541.photobucket.com/albums/gg378/NgTong/IMGP6869.jpg

ôi toàn MF =))

ananova03
30-05-2010, 06:32 AM
- Nhìn thấy thiết bị ngon/lạ là thèm. :10:
- Đã thèm thì thường cố gắng đụng chạm hoặc mua dần. :eat:
- Mua nhiều nhưng thường không sử dụng hết. :glare:
- Không sử dụng hết nhưng không muốn tẩu tán đi. :eek:
- Hễ phải tẩu tán bớt một thiết bị ngon ngon nào đó là ngơ ngẩn mất mấy ngày :crying:
- Có nhiều lúc lôi thiết bị ra ngắm rồi cứ thế cười sung sướng. :22:
- Khi đi chụp hay loay hoay nhấc lên đạt xuống một lúc trước khi quyết định vác con thiết bị nào đi. :beer_smile:
- Và nhiều biểu hiện khác nữa. :gathering:

thích chụp manual, đều ít nhiều mắc bệnh này.

Hix hix,em dính đầy đủ các trường hợp bác nêu.
Lâu lắm rồi mới có người liệt kê đầy đủ như vậy.
Thanks bác

FujS5800
30-05-2010, 06:46 AM
Em thì ko nhớ hết đc, hầu như cứ nhìn thấy các bác có cái gì là lại nhớ ra mình cũng có cái đó, ngoại trừ những chú hàng kiểu giá trị sưu tầm chiếm 90% chỉ có 10% sử dụng thì em ko muốn mua nên ko có. Hoặc những thứ quá đắt tiền mà em ko thể hoặc ko muốn dồn tất cả tiền để mua ( ví như 85mm 1.2L ) thì em chưa có .

Sunndang
30-05-2010, 09:21 AM
Canon 1000D + 18-55 +55-250 (cai này là ban đầu dại dột,chưa biết j về máy, máu quá ra hàng xách luôn về với giá mới tinh 1300$AUD :(( )
Sony A350 + 17-70 +70-300 + min 50/1.7 + flash 42
Sony A700 + 16-80CZ + beercan + min 50/1.4 + 2 flash 42
Hiện tại: Canon 50D + 18-135 + Sig 30/1.5 + Ca 50/1,8 +Ca 70-200/4L + Takumar 200/4 + Flash 430 II
- Pentax Mz60 + Sig 28-90 :))

Tất cả các bộ trên là từ lúc e mới biết chơi ảnh cho đến bây h, vừa tròn 11 tháng.......đúng là ngày xưa gà, nông nổi, cứ mua về ko thích là bán, tốn kém bao nh tiền :D

Arch_Linh
30-05-2010, 11:38 AM
30D + 18-55 + 50f1.8 + tamron 17-50f2.8 + 17-40 f4L + 85f1.8
50D + 24-70f2.8L + 430EX I + 70-200 f4L
50D + 17-40 f4L + 430EX I
Đây là quá trình của em, giờ tạm hài lòng với combo hiện tại

ND.Tom
30-05-2010, 12:15 PM
Mấy bác toàn hàng khủng :D. Thôi thì cho em chen 1 chân của dòng hàng entry cái ^^ để khuyến khích các anh em dùng dòng entry cùng vào đây tâm sự ^^

Sau gần 1 năm hoạt động của em:

+ Nikon D60 + 18 - 55 AF-S VR + 50 1.8 + 55-200 AF-S VR + 200 3.5 + YN460 Mrk II

Vô tình trước lúc đọc topic này em lấy mấy ẻm ra chụp chơi :)) nên có pic luôn ^^

http://i645.photobucket.com/albums/uu176/eagletom/313_NewMember.jpg

TiCan_2009
30-05-2010, 01:34 PM
Bắt đầu từ năm 2000:

Olympus C-960Z
Olympus C-990Z
Olympus E-100RS
Canon G5
Minolta A1/A2
Panasonic FZ-50
Canon 500D + EFS 18-55 + Tamron 17-50 + EFS 18-200 IS
Canon 7D + 70-200 F4L IS + 17-55 F2.8 IS
Panasonic G2 + 14-42

cuongh
30-05-2010, 03:31 PM
em bắt đầu từ 2006
canon s3is
canon 450d+18-55is+55-250is+50f1.8
canon 450d+17-50f2.8+55-250is
canon 450d+sigma24-70f2.8+55-250is
canon 40d+17-50f2.8+55-250is
canon 40d+24-85+50f1.8
canon 40d+28-70f2.8l+55-250
canon 50d+17-55f2.8is+85f1.8
canon 50d+24-70L
canon 5d+24-70L+70-200f4L
canon 5dm2+24-70L+70-200f4L về đích
con tamron 17-50 mua vào rồi bán đi 3 lần cùng giá
con 55-250 mua vào rồi bán đi 4 lần đều hòa và lỗ
body nâng cấp lỗ nặng

iColors
30-05-2010, 03:46 PM
Mình thì chơi từ cuối 2008, hành trình gian khổ
30D + KIT IS + 50/1.4 + Tokian 11-16/2.8 +70-200/f4L
Bán 2 em thân thương KIT IS và L cũng thấy tiếc lắm vì rất thích dùng 2 em này.
30D + 35f2 + 50/1.4 + 100/f2 + 11-16/2.8 -> Hiện tại.

FujS5800
30-05-2010, 03:50 PM
Chơi lens thì có 3 kiểu chơi ko bao giờ mất tiền hoặc mất rất ít , thậm chí còn lãi .
1- Chơi MF, chỉ chọn MF ngon và đẹp, nhưng tiêu cự và độ mở ấn tượng, vừa chơi vừa sưu tầm vừa tiết kiệm tiền, để lâu ko sợ mốc sợ hỏng.
2- Chơi AF cùi , chỉ chơi những dòng cùi, kiểu ngon bổ rẻ thấp nhất thị trường, ko thể nào nát hoặc rẻ hơn đc nữa, nhưng chỉ chơi hàng mới ra ko chơi đồ AF cổ sau ko thể nào bán đc. Danh sách ngon bổ rẻ kiểu như Kit , Tamron 17-50 và Fix 50, Fix 85 ..
3 - Chơi Lens L nhưng ko chơi code quá sâu lens quá cũ và cũng đừng mua lens mới, cứ cái lens tuổi đời tầm 2-3 tuổi thì dùng thêm 2-3 tuổi nữa giá cả chất lượng nó vẫn thế . Canon L vẫn vô đối trong tầm giá nên ko lúc nào phải hạ giá để giữ khách cả .
4 - Chơi body thì tránh cái dòng vừa ra đời, tránh các tính năng của máy du lịch, đừng có sốt sắng đi mua những cái máy bán chuyên vừa ra đời, nó sẽ tụt rất nhanh. Nhưng nói chung chơi body thì ko có kiểu gì để ko lỗ, xưa nay chỉ thấy có con Nikon D40, D40x là chơi ko lỗ, cách đây 4 năm giá chừng ấy bây giờ vẫn chừng ấy thôi .

hoangchung
30-05-2010, 04:03 PM
Chơi lens thì có 3 kiểu chơi ko bao giờ mất tiền hoặc mất rất ít , thậm chí còn lãi .
1- Chơi MF, chỉ chọn MF ngon và đẹp, nhưng tiêu cự và độ mở ấn tượng, vừa chơi vừa sưu tầm vừa tiết kiệm tiền, để lâu ko sợ mốc sợ hỏng.
2- Chơi AF cùi , chỉ chơi những dòng cùi, kiểu ngon bổ rẻ thấp nhất thị trường, ko thể nào nát hoặc rẻ hơn đc nữa, nhưng chỉ chơi hàng mới ra ko chơi đồ AF cổ sau ko thể nào bán đc. Danh sách ngon bổ rẻ kiểu như Kit , Tamron 17-50 và Fix 50, Fix 85 ..
3 - Chơi Lens L nhưng ko chơi code quá sâu lens quá cũ và cũng đừng mua lens mới, cứ cái lens tuổi đời tầm 2-3 tuổi thì dùng thêm 2-3 tuổi nữa giá cả chất lượng nó vẫn thế . Canon L vẫn vô đối trong tầm giá nên ko lúc nào phải hạ giá để giữ khách cả .
4 - Chơi body thì tránh cái dòng vừa ra đời, tránh các tính năng của máy du lịch, đừng có sốt sắng đi mua những cái máy bán chuyên vừa ra đời, nó sẽ tụt rất nhanh. Nhưng nói chung chơi body thì ko có kiểu gì để ko lỗ, xưa nay chỉ thấy có con Nikon D40, D40x là chơi ko lỗ, cách đây 4 năm giá chừng ấy bây giờ vẫn chừng ấy thôi .

Hỏi bác chơi gì mà không lỗ, không lỗ sao mà chơi.

FujS5800
30-05-2010, 04:17 PM
À đó là mình đúc rút từ những kinh nghiệm đau thương của bản thân thôi, ko phải ai cũng có tiền để nay mua cái này mai mua cái khác đâu bạn ơi, mỗi lần thay đổi là mất tiền triệu thậm chí vài triệu, nên viêc mua cái gì nó vẫn đáp ứng đc mình mà nó ko tốn kém quá cũng là vấn đề đấy, nuôi cái thú chơi này cũng phải tính chứ ko là nhanh cụt hứng lắm

shalala80
30-05-2010, 05:43 PM
Hỏi bác chơi gì mà không lỗ, không lỗ sao mà chơi.:glare:
cái này có dính dấp gì tới máy và lens đâu?

Daniel Pham
30-05-2010, 06:04 PM
Chưa có thiết bị nào đã từng qua tay em. cả bộ vẫn còn đang trên tay :D

hotvitung
30-05-2010, 06:07 PM
Lúc trước mình cũng thay đổi nhiều body và lens, đúng như bạn chủ Topic này nêu: đôi khi lôi ra nhìn và thấy SƯỚNG làm sao!

thanhquan911
30-05-2010, 06:12 PM
máy: Nokia N73(đang dùng) -> Samsung S630(cho gấu) -> Nikon D40(bán sau 4 tháng) -> Nikon D80(bán sau 6 tháng) -> rất hài lòng với Fuji S5(chết mới bán) :D
ống: Carzeiss -> Samsung lens -> 18-55(bán sau 3 tháng) ->18-105(bán sau 4 tháng) -> 50/1.8(bán sau 6 tháng) -> 16-85(bán sau 7 tháng) -> 50/1.4G(chuẩn bị bán sau 4 tuần nữa để rước 85/1.8).

danguyen
30-05-2010, 06:37 PM
Từ 2004:

Olympus C-140L
http://www.mip.sdu.dk/ipl98/vision_at_mip/cameras/olympus_c1400l.jpg
Cái này dùng 1 năm rồi qua ông cậu.

Fuji S-3000
http://i534.photobucket.com/albums/ee345/mrbybylove/FujiFilmS3000.jpg
Cái này vẫn còn ở nhà.

Fuji S-602
http://images.wikio.com/images/s/41b/fuji-finepix-s602-zoom.jpeg
Dùng 2 năm, bị hư sensor nên bán xác 100$. Ack.

Sony S600
http://www.cameras.co.uk/cameraimages/sony-dsc-s600-front.jpg
Cái này vẫn còn ở nhà

Nikon E-8700
http://subtec.org/DIGICAM/nikon%20coolpix%208700.jpg
Cái này father vẫn đang dùng tốt.

Casio Z1000
http://www.letsgodigital.org/images/producten/1257/testrapport/casio_exilim_exz1000_3B.jpg
Hiện vẫn đang dùng để xách đi cơ động.

500D + 50 1.8
Dùng được 1 ngày. :D

Canon 40D + grip + 10-22 + 17-85 + 50 1.8 + 70-300 III USM + 430EX
Dùng được nửa năm

Nikon D300 + 24-85 2.8-4 + Tokina 12-24 F4
Dùng được 1 tháng

5DmkII + 24-70 = hiện tại.

iColors
30-05-2010, 06:45 PM
@dannguyen: tình yêu thiết bị của bác cũng phúc tạp nhỉ, quá nhiều em qua tay bác :D

nubong
30-05-2010, 08:56 PM
Em thống kê đầy đủ thì như sau ạ: Panasonic FZ8, Fuji S100Fs, Nikon D60, Nikon D3000, Canon 30D, Nikon D200, Pentax K20D, Olympus E-30. Lens thì qua tay em chưa có cái nào quá được 2,5T.

ND.Tom
30-05-2010, 09:32 PM
@ nubong: Từ D60 bạn chuyển qua D3000 làm gì vậy ??? :|

blackhell
31-05-2010, 01:35 AM
k hiểu lun, d3000 to dc mỗi cái màn hình, còn lại là thua mọi mặt!

atuancmi
31-05-2010, 05:59 AM
- 1996: Nikon FM 10 + kit lens
- 2000: Nikon D50 + kit lens
- 2010: Nikon D90 + Canon 5D Mk I.

nubong
31-05-2010, 08:32 AM
@ nubong: Từ D60 bạn chuyển qua D3000 làm gì vậy ??? :|

Đấy là cái thời mới tập chơi, chả biết gì nên mới vậy bác ạ. Em cũng công nhận đó là sai lầm ngớ ngẩn nhưng cái gì mà không phải trả giá bác.

xuanhungs
31-05-2010, 09:51 AM
Em cũng tham gia góp vui tí !

1/ Olympus EF 210 ^;^
2/ Nikon D70s + 24 f2.8, 28-105 D ( đã bán )
3/ Canon 40D + 50 f1.8 II + 17-85 IS USM ( đã bán 50 1.8 II)
Mỗi cái chụp khoảng 300 shot ! bởi từ ngày xài máy đến bây giờ mới đc khoảng 2 tháng, và chỉ chụp cuối tuần, mang ra đeo chụp 1 lúc mỏi cổ, mỏi vai quá !

longhorn
31-05-2010, 10:09 AM
Ca 400D + grip + Kit 18-55 non IS, non USM + M42
Ca 30D + Kit 18-55 IS + M42 = hiện tại
Mua về toàn chụp vợ con với đi chơi chụp kỷ niệm :D

unseen
31-05-2010, 11:21 AM
- Con máy ảnh đầu tiên của em là : Sony F828. Bài học đầu tiên với con này là chụp tốc độ cao.
Cảm nhận về em này là hình ko được trong lắm, cầm nặng tay, chắc. Dùng cho người mới rất tốt.
- Con thứ 2 là : Canon 400D + kit 18-55 chay. Nâng cao với chụp tốc độ cao, Macro, chân dung, ngược sáng...
Cảm nhận là màu đẹp, hình nét, hơi ngả vàng như ý. Lúc này em vẫn chưa biết làm chủ White Balance, khẩu. Chỉ biết mỗi tốc và ISO.
Cứ nghĩ rằng con này là đủ.
- Con thứ 3 và đang dùng là : 50D + Grip BG-E2N + 50mm 1.8 + 28-135 IS UMS + 100mm Macro 2.8L IS UMS.
Con này thì chụp đẹp, cầm nặng tay, sướng. Bây giờ đã có thể làm chủ em nó, tốc, khẩu, ISO, WB nhưng vẫn chưa biết sài đo sáng.
+ Ống 50 1.8 : chụp đẹp nhưng hình không nét, khẩu nhỏ cũng chẳng giúp đc gì nhiều, bụi vào kinh hồn. Em toàn cất trong tủ mà vẫn có bụi.
+ Ống 28-135 : em hài lòng với em này lắm. IS rất hiệu quả. Hình rất nét, màu đẹp, trong. Các bác trong clb của em dùng 24-70 2.8L + 40D cho ra chất ảnh ngang ngửa nếu ko muốn nói là thua con 28-135 này. Có lẽ do tác dụng của chip Digic IV.
+ Ống 100mm 2.8L : em đang nghịch em này. Hình nét, màu đúng chất L. Chụp tầm xa, chân dung ổn. IS hiệu quả lắm. Gắn hood vào nhìn rất sexy...Em đang có khoảng 1000$ để mua thêm ống mà chưa biết chọn cái nào, tele hay wide....17-41 hay 24-70 hay 24-105 hay 70-200....Haizzzzzzzz

nsp
31-05-2010, 01:48 PM
Tôi cũng dùng qua 1 số loại theo thời gian:
Body: Fuji 0.3 mpx; Fuji 1.3 mpx, Fuji S5500, Olympus C770z, D200; 5D, 1Dmk3, 5D, 5Dmk2, D3, 5Dmk2, 5Dmk2, 1Dsmk3, 5Dmk2, 1Dsmk3, D3.
Lens: Nikon: 14-24, 24-70 (2 em), 70-200 2.8, 80-200 (3 em), 35, 50 1.4, 180AF, 105 1.8, 105 2.5, 50 2.5. Canon: 16-35, 24-70 (2 em), 70-200 2.8 (3 em), 24 1.4I, 35 1.4 (2 em), 50 1.2, 85 1.2II (2 em), 135 2L (3 em), 300 4L, 28-135IS, 50 1.4, 50 1.8, 20 2.8, 100 macro (2 em). Tamron 90 2.8, Sigma 30 1.4. Tokina 28-80 2.8

Do_Zung
31-05-2010, 02:44 PM
Các bác vui quá.Cho em chung vui với.Em cũng là dân nghiền sưu tập đồ cả MF lẫn AF.
lens T* : 18 ,25 ,28, 50,85,135,180,300.....và body contax 139.Nhiều lúc đám này lôi ra cười hớ hớ xong cất đi làm bảo bối.
lens leica : 90/2.8 emarit , 90/2 sumicron , 135/2.8 emarit.Cũng quý như vàng sau đó em nhận ra số phận em thuộc về T* mất rồi.
lens MF các loại : 135/3.5 CZ MC đỏ , 135.2,8 pentacon 15 lá khẩu ,50/1.8 roiller, 50/1.2FL canon , 58/1.2 FL canon ,35/2.4 MC đỏ,yasica 28/2.8, yasica 50/1.4,nói chung đống MF này vẫn chưa nhớ hết được khi nào nhớ báo cáo các bác tiếp...
Canon :Bắt đầu biết đến DSLR 10D + kit 18 55
tảmon 28 70/2.8 , canon 100 300 , 17 85 kit 40D
30D + 24 105 L ,70 300 DO ,50/1.4 canon.
qua 2 em 1ds + 24 70, 70 200/2.8 ,70 200 IS ,17 40 , 70 200/f4
sau đó em lên 5dmark2 +15/2.8 fish eye, 16 35/2.8 L, 85/1.2L ,100/2.8 macro, 70 200/2.8L
Cuối cùng sau khi quy hoạch lại toàn bộ : còn lại 5dmark2 + 16 35/2.8,sigma 50/1.4 HSM, 85/1.2L ,135/f2L. + 1 dàn lens T*
Mong các bác sau này lấy tấm gương của em rút kinh nghiệm đừng ham hố như em >> khổ lắm ạ.

trungcartina
31-05-2010, 04:10 PM
Tôi cũng dùng qua 1 số loại theo thời gian:
Body: Fuji 0.3 mpx; Fuji 1.3 mpx, Fuji S5500, Olympus C770z, D200; 5D, 1Dmk3, 5D, 5Dmk2, D3, 5Dmk2, 5Dmk2, 1Dsmk3, 5Dmk2, 1Dsmk3, D3.
Lens: Nikon: 14-24, 24-70 (2 em), 70-200 2.8, 80-200 (3 em), 35, 50 1.4, 180AF, 105 1.8, 105 2.5, 50 2.5. Canon: 16-35, 24-70 (2 em), 70-200 2.8 (3 em), 24 1.4I, 35 1.4 (2 em), 50 1.2, 85 1.2II (2 em), 135 2L (3 em), 300 4L, 28-135IS, 50 1.4, 50 1.8, 20 2.8, 100 macro (2 em). Tamron 90 2.8, Sigma 30 1.4. Tokina 28-80 2.8
Đọc về các thiết bị mà bác đã sử dụng em toát hết cả mồ hôi hột...

phuonghoanglua
31-05-2010, 07:17 PM
Đọc về các thiết bị mà bác đã sử dụng em toát hết cả mồ hôi hột...
còn em thì hoa mắt chóng mặt ko nhớ nổi em đã đọc những gì nữa? huhu

thienhadebetanhhung
31-05-2010, 10:12 PM
Chào các bác, kể ra số người mắc căn bệnh này cũng đông đảo nhỉ? Ta cùng nhau xả cái tình yêu thiết bị ra đây. Nhưng các bác cứ xả từ từ, mỗi ngày một thiết bị và có ảnh cho anh em cùng sướng theo. Nói của đáng tội bác nào có thiết bị gì ngon ngon đưa lên đây là chưa biết chừng tôi bị "kích động" để lăn theo đi tìm đấy :-)

Xin lỗi luôn là dù định mỗi ngày đưa lên 1 con gì đó nhưng 3 hôm vừa rồi nhà mất net nên giờ mới tiếp tục được. "Hàng" hôm nay là một em Jupiter-9 85mm f/2. Chắc nhiều bác quen thuộc em này rồi nhưng với những bác chưa biết thì đây là một em hàng Nga chất lượng tốt, có thể coi là một lựa chọn rẻ tiền thay cho em hàng khủng Helios-40 85mm f/1.5. Em này có 15 blade nên cái aperture rất là tròn trĩnh đáng yêu.

[2]

http://farm5.static.flickr.com/4016/4682192437_d5fdddaa85_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4007/4682822120_2ca2bc1f73_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4035/4682193407_514a66271b_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4036/4682824286_1cb477c0d6_b.jpg

thienhadebetanhhung
31-05-2010, 10:18 PM
:glare:
cái này có dính dấp gì tới máy và lens đâu?

Haha, thích cái comment này của bác! :))

thuytram_dep
31-05-2010, 11:02 PM
- Khởi đầu: Canon S5 IS
- DSLR đầu tiên: Canon 350D + EFs 18-55 USM
- Live View DSLR: Canon 1000D + EFs 18-55 IS
- Ống kính ngon tí đầu tiên: Canon 1000D + EFs 17-85 USM IS
- Ống kính L đầu tiên: Canon 1000D + 17-40 F4L USM
- Ống kính tele đầu tiên: Canon 1000D + 17-40 F4L USM + EFs 55-250 IS
- Nâng cấp body đầu tiên: Canon 40D + 17-40 F4L USM + EFs 55-250 IS
- Ham đa dụng: Canon 40D + 24-105 F4L USM IS
- Bổ sung wide: Canon 40D + 24-105 F4L USM IS + EFs 18-55 IS
- Bổ sung tele rẻ tiền: Canon 40D + 24-105 F4L USM IS + EFs 18-55 IS + Tamron 75-300 Macro
- Mê cái LCD nịnh mắt: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS
- Ống fix đầu tiên: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS + EF 50 F1.4 USM
- Ống siêu wide đầu tiên: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS + Tokina 12-24 F4
- Cần rộng hơn tí: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS + EFs 10-22 USM
- Ống zoom khẩu to tí: Canon 50D + 24-70 F2.8L USM + EFs 10-22 USM
- Chịu hết nỗi: Canon 5D + 24-70 F2.8L USM
- Lại thích tele tí: Canon 5D + 24-70 F2.8L USM + Sigma 75-300 APO Macro
- Hiện nay: Canon 5D + 24-70 F2.8L USM
- Tương lai: Canon IXUS 200 IS

thienhadebetanhhung
01-06-2010, 04:41 AM
- Khởi đầu: Canon S5 IS
- DSLR đầu tiên: Canon 350D + EFs 18-55 USM
- Live View DSLR: Canon 1000D + EFs 18-55 IS
- Ống kính ngon tí đầu tiên: Canon 1000D + EFs 17-85 USM IS
- Ống kính L đầu tiên: Canon 1000D + 17-40 F4L USM
- Ống kính tele đầu tiên: Canon 1000D + 17-40 F4L USM + EFs 55-250 IS
- Nâng cấp body đầu tiên: Canon 40D + 17-40 F4L USM + EFs 55-250 IS
- Ham đa dụng: Canon 40D + 24-105 F4L USM IS
- Bổ sung wide: Canon 40D + 24-105 F4L USM IS + EFs 18-55 IS
- Bổ sung tele rẻ tiền: Canon 40D + 24-105 F4L USM IS + EFs 18-55 IS + Tamron 75-300 Macro
- Mê cái LCD nịnh mắt: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS
- Ống fix đầu tiên: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS + EF 50 F1.4 USM
- Ống siêu wide đầu tiên: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS + Tokina 12-24 F4
- Cần rộng hơn tí: Canon 50D + 24-105 F4L USM IS + EFs 10-22 USM
- Ống zoom khẩu to tí: Canon 50D + 24-70 F2.8L USM + EFs 10-22 USM
- Chịu hết nỗi: Canon 5D + 24-70 F2.8L USM
- Lại thích tele tí: Canon 5D + 24-70 F2.8L USM + Sigma 75-300 APO Macro
- Hiện nay: Canon 5D + 24-70 F2.8L USM
- Tương lai: Canon IXUS 200 IS

Haha, nhìn lại con đường bạn đã đi với các milestones cụ thể thật là thú vị, cũng là một dịp nhìn lại quá trình phát triển của sở thích chụp ảnh của mình nhỉ. Nếu có thể bạn đưa cả thông tin về thời điểm cho các thay đổi nêu trên thì còn thú hơn nữa. Mà bạn có vẻ không thích dùng lens fix nhỉ, có mỗi em 50/1.4 xuất hiện một lần và cũng chỉ tồn tại trong một giai đoạn ;-)

Tiếp theo đây là một em SMC Takumar 135mm f/3.5 gần như mới với case, caps, hoods, tất cả đều nguyên bản.

[3]

http://farm2.static.flickr.com/1305/4682826626_0706b3eaa7_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4038/4682197837_c08ca61242_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4053/4682827276_4338317fc3_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4035/4682198473_45576d9ce9_b.jpg

thienhadebetanhhung
02-06-2010, 12:59 AM
Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5. Em lens này được ca ngợi là nét tới tận chân tơ kẽ tóc, rằng ko nên dùng chụp người mà chỉ nên chụp... chó mèo vì nó nét quá mức cần thiết. Tuy nhiên tôi ít dùng tới tiêu cự dài thế này.

[4]

http://farm5.static.flickr.com/4042/4682198787_83440962f3_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4003/4682828234_57d03f906c_b.jpg

llg
02-06-2010, 02:03 AM
Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5. Em lens này được ca ngợi là nét tới tận chân tơ kẽ tóc, rằng ko nên dùng chụp người mà chỉ nên chụp... chó mèo vì nó nét quá mức cần thiết. Tuy nhiên tôi ít dùng tới tiêu cự dài thế này.

http://farm2.static.flickr.com/1291/4660133405_7183908fb8_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4040/4660133533_5b400dfc4d_b.jpg

Bác nói quá rồi, đã có 3 con này qua tay em, em thấy cũng bình thường thôi mà :D.
Dòng len Đông Đức này, em thấy có Flektogon mà bác đang dùng là được nhất thôi.

thienhadebetanhhung
02-06-2010, 05:48 AM
Đâu, đó là tôi nghe người khác ca ngợi thôi mà, chứ bản thân tôi rất ít khi dùng em này mà, quá dài cho cự ly ngắn và hơi ngắn cho cự ly dài :D Tôi thấy ngoài Flektogon thì còn dòng Pancolar 50mm, 80mm f/1.8 đều tốt, dòng Biotar 58/2 mới dùng thử 1 em thì cũng được nhưng ko thật xuất sắc, còn lại thì bình thường.

coldmountain
02-06-2010, 08:48 AM
Em đến với nhiếp ảnh khá lâu ! Máy đầu tiên là p&s Minolta 3,2mp sau này có điều kiện em dùng các đời sau :

Nikon D40 + AFS 18-55 + E 135f2,8 + AFD 75-240

Nikon D80 + 50 f1,8 AFD

D200 + 18-70 AFS + 80-200 AFD ( củ xì )

D2H + 12-24 tokina + 35-70 E + 80-200 AFD ( mới 100% )

D200 ( cái thứ 2 mới 6000 shoot ) 17-55 f2,8 AFS + 105 f2,8 AFD

Hiện tại chắc là dừng bước giang hồ với
D2X + 18-35 AFD .... sẽ kiếm thêm 70-210 và 50ais f1,4 là xong !

quan trọng là em có những bức hình để đời đẹp chuẩn ( nhưng có với body D2H 4,1mpx )

Vesper
02-06-2010, 12:01 PM
Nikon D80 + kit 18-135
Leica R3, R4s, lens 35 cron, 50 lux, 60 macro, 135 elma
Contax AX lens T* 28-70, 80-200
Nkon FM, Nikon F5, Nikon D700 lens 24-70, 85 1.4, 105 micro vr, CZ T* 28/2 ZF

Mong muốn: Contax G2, Hassy XPan và Leica M9 . ;)

Nicad
02-06-2010, 12:27 PM
2009: D5000 + kit 18-55
2010: Đổi Body D90 + giữ lại ống kit + 50 f1.8 non D

Đổi cái body mất 350 đô, đổi xong mới thấy cái chất ảnh D5000 không thua gì D90 (thua cái motor built-in)

Ah, sẳn đây các bác cho em hỏi con 50 f1.8 non D bị hạn chế gì vậy? có phải thay con có D hay không, cũng tiếc vì con này Made in Japan.

Chúc cả nhà vui!

comosaokim
02-06-2010, 01:42 PM
qua tay e :
Minolta a5000 chết cửa trập cách đây 1 tháng :(
Tokina 35-300 f4.5-6.7 trên con a5000
Ca 50E QD xê ri 5550474 :D . giờ e vẫn đang cầm
Ca 50f1.8 mkII .đang trên con 50E
Ca 500N hiện tại
Ca 75-300 f4-5.6 ( đã bay , giờ đang tính 70-200 hoặc tam rông 150-500 =D )
Pola LD800 ( hiện tại bác hoavanmz/yyyyyz đang cầm , e chỉ mua hộ xem nghịch mấy hôm thôi , chứ bác ấy mua về xong mod lại để chụp fim 4x5 )
Rodenstock Ysarex 125 f4.7 ( cho con Pola , cũng mua hộ bác yyyyyz nốt =)) )
edit : e mới bổ sung 50D + 24-105 f4L

genius2609
02-06-2010, 04:14 PM
Topic cũng vui quá, vào góp vui với các bác :
_Minolta 5D->sony A100->minolta 7D, đi với các em này là 18-70, 28-80, So, mil 75-300, 70-210 rồi 50f1.7, 35-70f4, 28-85, 100-200f4.5, tokina 28-70f2.8, m42 28f2.8
_Có 1 dạo túng bấn có mỗi 20D với hoa vàng 50.
_Nikon D80, 18-55, 55-200, 50f1.8, 28f2.8
_Giờ thì đang là A300, 18-55, 50f1.7, 35-70f4, pent 135

BX 20
02-06-2010, 04:41 PM
Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5.

http://farm2.static.flickr.com/1291/4660133405_7183908fb8_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4040/4660133533_5b400dfc4d_b.jpg



Xin mạn phép bác chủ chú CZJ 135/3.5 SONNAR cho khoe sản phẩm của ống

Ảnh của em nó đây ạ, đây không phải là ảnh chụp có chủ định, chỉ là ảnh chụp thử ống kính trước khi lên đường thôi, và người chụp cũng không phải là em mà là khách ạ


Bokeh:

http://farm5.static.flickr.com/4043/4642178412_2538cde187_b.jpg


Tương phản màu

http://farm4.static.flickr.com/3351/4642178042_0ee4dca259_b.jpg


Sắc đỏ:

http://farm5.static.flickr.com/4044/4642177622_cd86a75525_b.jpg

Bear
02-06-2010, 05:25 PM
em tham gia nữa, lần đầu cầm DSLR là 5D 24-70L ( đồ mượn), chính thức sở hữu cho tới tận giờ là Nikon D5000 18-55 55-200, tương lai mờ mịt nên không biết có đổi máy đc không ^^

Rock_Opera
02-06-2010, 05:35 PM
ahha em cũng bị bệnh này ec, thấy mà không mua là ko ngủ được :((

banh-mi-ga
02-06-2010, 06:37 PM
Em cũng xin góp vui ạh.
Tháng 10 năm 2008: Canon Film EOS 650. Lần đầu chụp cũng đc lắm nhưng vẫn mê digital nên không gắn bó với máy film.
Tháng 6 năm 2009: Kit 500D và Flash 270EX. Chụp cũng vài ba chục ngàn shot rồi cũng tiễn.
Tháng 8 năm 2009: Canon 50D và 70-200 f/4 IS và 24-70 f/2.8. Chụp sướng nhưng có crop lại thèm full frame nên để dành.
Tháng 10 năm 2009: Sau một thời gian L lên L xuống thì em lại nghiện macro nên cũng ráng đi vác được con 100mm f/2.8 USM về chụp sâu chụp bọ.
Tháng 12 năm 2009: Cuối cũng cũng vác được con 5D Mark II về tới nhà. Chụp sướng gì đâu.
Tháng 1 năm 2010: Quyết định tiễn một số đồ chơi để lên fix 35 f/1.4 mà em ao ước bấy lâu nay.
Tháng 2 năm 2010: Sau khi bị một người anh em trong gia đình dùng D3 nên em đã phải đi mua cho được một cái D3 và 2 ống fix 50 1.4G và 85 1.4
Tháng 3 năm 2010: Sau khi tiễn macro 100mm f/2.8 USM thì múc em macro 100mm L về. Ôi thôi quả này em không comment thêm nữa.
Tháng 5 năm 2010: Gom góp tư trang đầy đủ. Phi xe ra Lê Bảo Minh múc ngay con 1D Mark IV về với giá cực kỳ tốt. Phải nói là tốt nhất.
Tháng 12 năm 2010: Em ước gì em mua được cái fix 600 f/4 L IS.
Sự nghiệp em chỉ có thế. Các bác đừng chém em. Em tự tử đấy. E cũng không có hội hiếc gì cả nên ai có đi đâu thì hú em cho em ké với ạ. Canon thì càng tốt , anh em trao đổi ống kính mà dùng. Nikon cũng chơi, như trên e đã nêu. Hehehehe !!!!!!!!

genius2609
02-06-2010, 08:41 PM
1DmIV+100L, D3+85f1.4, bác...quả thật có điều kiện hơn nhiều anh em:13::13::13:

danguyen
02-06-2010, 08:59 PM
Ack đồ chơi của bác banhmiga quá dữ!

PTB
02-06-2010, 09:11 PM
Hồi đó em cũng bị bệnh ham mua bán ! Nhưng bây giờ hết rồi ! (Vì tốn tiền quá !) he he

Canon 350D+kit ---> Canon 40D+Kit ---> Canon 50D+24-105L ---> Nikon D90 + Fix 35mmf1.8 (Stop)

anhduc85
02-06-2010, 10:17 PM
Để cùng sướng với các bác, em lục lại những gì mình đã có và đã mất:
Digital Body:
- 2004 : IXUS 430 chiếc máy ảnh số đầu tiên được tặng, mới đầu chưa biết yêu nó. 1 chiếc máy du lịch tuyệt vời nhất đến giờ em đã dùng. Những chiếc PS đời mới của Canon bây h vẫn kém nó cả về độ bền, màu sắc, độ nét. Nó cũng là chiếc khiến em sa đà rồi dần hư hỏng nhw bây h :))
- 2006: Superzoom H2. Tự mua đầu tiên nên ý nghĩa hơn bao h hết
- 2007: Olympus E-500, E-420 Double zoom. Chám Oly nhảy sang Nikon D40 rồi D50, sau lại D40x
- 2008: Nikon D70s rồi D80, lòng vòng em lại chuyển qua Canon 350D
- 2008-2009: Canon 400D, rồi 450D. Túng tiền lại mua 1000D
- 2009: Canon 40D. Chán Canon đào tẩu sang Nikon D90
Panasonic LX3
- 2010 (hiện dùng): Vẫn D90 + D3000 backup + Oly E-420 & Pancake + PS Fujifilm J27
Sau khi dùng thử Sony của thằng bạn h bệnh e lại trầm trọng và đang mơ về A850

Digital Objektiv: Canon 24-70mm L, 28-105mm L, 50mm 1.8, 100mm 1.2, Kit 18-55 IS và non IS, 70-200mm .
Hiện tại Nikon 18-105mm, 35mm 1.8, 50/1.4D, 85/ 1.8D, Sigma 10-20


Analog:
- 2008: Canon EOS 30, Pantacon Six TL + Zeiss 80mm, Pentax MG + 50mm.
- 2009: 1 năm đen đủi khi mất cắp chiếc MF Rollei SL66 + 1 loạt phụ kiện và 3 cuộn phim e hì hục chụp 2 tháng chwa kịp tráng.
Thay thế bằng Bronica 645 ETRSi + 75mm.
Rollei 35. Canon QL17.
Bessa R + 35mm, Besa L +15mm.
Leica R5
- 2010 (hiện đang dùng):
Film 35: Zeiss Contessa LBE, Nikon F80
Film MF: Hasselblad 501CM + Zeiss 150mm.
Pentax 645N Pentax AF 75mm.
Film LF: Voigtländer Avus 9x12

Bệnh em nặng quá rồi, vẫn thích thẩm du rồi bây h thành sưu tập :((
Trước dòng Crop giờ lại mơ về full frame
Vài hình ảnh lưu giữ:

http://farm4.static.flickr.com/3591/3601593362_ea10b58aae.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3364/3582268789_b977ab62c9.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3351/3434065874_883f4f7706.jpg

PentaxKXX
03-06-2010, 04:27 AM
Không có bác nào chơi đèn sao?
Đây là mớ đèn nhà em.
http://img80.imageshack.us/img80/4633/flashvanhai.jpg

ND.Tom
03-06-2010, 06:54 AM
Dàn đèn của bác khủng quá :D nhiều chủng loại ghê :D mà sao em ko thấy con trigger nào trong hình hết vậy bác ???

xuanhungs
03-06-2010, 07:16 AM
Em cũng xin góp vui ạh.
Tháng 10 năm 2008: Canon Film EOS 650. Lần đầu chụp cũng đc lắm nhưng vẫn mê digital nên không gắn bó với máy film.
Tháng 6 năm 2009: Kit 500D và Flash 270EX. Chụp cũng vài ba chục ngàn shot rồi cũng tiễn.
Tháng 8 năm 2009: Canon 50D và 70-200 f/4 IS và 24-70 f/2.8. Chụp sướng nhưng có crop lại thèm full frame nên để dành.
Tháng 10 năm 2009: Sau một thời gian L lên L xuống thì em lại nghiện macro nên cũng ráng đi vác được con 100mm f/2.8 USM về chụp sâu chụp bọ.
Tháng 12 năm 2009: Cuối cũng cũng vác được con 5D Mark II về tới nhà. Chụp sướng gì đâu.
Tháng 1 năm 2010: Quyết định tiễn một số đồ chơi để lên fix 35 f/1.4 mà em ao ước bấy lâu nay.
Tháng 2 năm 2010: Sau khi bị một người anh em trong gia đình dùng D3 nên em đã phải đi mua cho được một cái D3 và 2 ống fix 50 1.4G và 85 1.4
Tháng 3 năm 2010: Sau khi tiễn macro 100mm f/2.8 USM thì múc em macro 100mm L về. Ôi thôi quả này em không comment thêm nữa.
Tháng 5 năm 2010: Gom góp tư trang đầy đủ. Phi xe ra Lê Bảo Minh múc ngay con 1D Mark IV về với giá cực kỳ tốt. Phải nói là tốt nhất.
Tháng 12 năm 2010: Em ước gì em mua được cái fix 600 f/4 L IS.
Sự nghiệp em chỉ có thế. Các bác đừng chém em. Em tự tử đấy. E cũng không có hội hiếc gì cả nên ai có đi đâu thì hú em cho em ké với ạ. Canon thì càng tốt , anh em trao đổi ống kính mà dùng. Nikon cũng chơi, như trên e đã nêu. Hehehehe !!!!!!!!

Bác ăn bánh mì để chơi 1D Mark IV + 100mm L ;))

thienhadebetanhhung
03-06-2010, 08:43 AM
Bác anhduc85 bệnh nặng quá, may mà bác liên tục có thuốc dùng nhá, ko thì cứ gọi là :)) Mà bác chuyển hệ lắm thế thì ốm đòn với tiền ống kính nhỉ. Nhìn ảnh em CZ Biometar thích quá, nó dùng mount P6 đúng ko nhỉ? Ngày xưa tôi có con CZ Sonnar 180mm f/2.8 trên P6 nhưng lại có cái P6-M42 adapter luôn, có điều lens nặng quá mà ngày đó chưa có tripod dùng ko tiện.

Bác PentaxKXX có bộ sưu tập flash độc đáo quá. Hôm nọ đọc bài "Ánh sáng" của bác gì bên topic kỹ thuật cơ bản tôi mới ngộ ra tầm quan trọng của đèn, thời gian tới phải kiếm cái mới được. Cho Pentax K10D bước đầu dùng đèn gì với tuổi thọ tính khoảng 2 năm nhỉ?

thienhadebetanhhung
03-06-2010, 08:45 AM
Em cũng xin góp vui ạh.
Tháng 10 năm 2008: Canon Film EOS 650. Lần đầu chụp cũng đc lắm nhưng vẫn mê digital nên không gắn bó với máy film.
Tháng 6 năm 2009: Kit 500D và Flash 270EX. Chụp cũng vài ba chục ngàn shot rồi cũng tiễn.
Tháng 8 năm 2009: Canon 50D và 70-200 f/4 IS và 24-70 f/2.8. Chụp sướng nhưng có crop lại thèm full frame nên để dành.
Tháng 10 năm 2009: Sau một thời gian L lên L xuống thì em lại nghiện macro nên cũng ráng đi vác được con 100mm f/2.8 USM về chụp sâu chụp bọ.
Tháng 12 năm 2009: Cuối cũng cũng vác được con 5D Mark II về tới nhà. Chụp sướng gì đâu.
Tháng 1 năm 2010: Quyết định tiễn một số đồ chơi để lên fix 35 f/1.4 mà em ao ước bấy lâu nay.
Tháng 2 năm 2010: Sau khi bị một người anh em trong gia đình dùng D3 nên em đã phải đi mua cho được một cái D3 và 2 ống fix 50 1.4G và 85 1.4
Tháng 3 năm 2010: Sau khi tiễn macro 100mm f/2.8 USM thì múc em macro 100mm L về. Ôi thôi quả này em không comment thêm nữa.
Tháng 5 năm 2010: Gom góp tư trang đầy đủ. Phi xe ra Lê Bảo Minh múc ngay con 1D Mark IV về với giá cực kỳ tốt. Phải nói là tốt nhất.
Tháng 12 năm 2010: Em ước gì em mua được cái fix 600 f/4 L IS.
Sự nghiệp em chỉ có thế. Các bác đừng chém em. Em tự tử đấy. E cũng không có hội hiếc gì cả nên ai có đi đâu thì hú em cho em ké với ạ. Canon thì càng tốt , anh em trao đổi ống kính mà dùng. Nikon cũng chơi, như trên e đã nêu. Hehehehe !!!!!!!!

Hàng của bác khủng quá, tốc độ phát triển cũng nhanh kinh hoàng.

Tôi bắt đầu với M42 + Canon 350D hồi đầu 2008, giờ mới lên Pentax K10D nhưng vãn trung thành và enjoy ống manual.

Đây là hình ảnh bản Vivitar Series 1 70-210mm hiện tại tôi đang dùng. Đây là phiên bản 3 do Komine sản xuất, chất lượng quang ngang ngửa bản 1 (Kiron) và bản 2 (Tokina) nhưng tiện hơn ở f/2.8 wideopen (f/4 tại tele) so với f/3.5 trên suốt focal length của 2 bản kia. Đặc biệt bản này của tôi có mount PK/A (trong các bản 3 có bản có A có bản không) nên dùng trên body Pentax rất lợi :-) Quên, barrel của em này hơi méo tí, ko lắp filter được nhưng chất lượng quang ko bị ảnh hưởng gì.

[5]

http://farm5.static.flickr.com/4050/4682925910_078c3a10b9_b.jpg

Tiếp theo là 1 tấm ảnh chụp với ống kính này.

http://farm5.static.flickr.com/4039/4660725404_8032b289dd_b.jpg

Chúc anh chị em ngày mới vui vẻ.

banh-mi-ga
03-06-2010, 04:50 PM
Mọi người cứ khen em quá mức. Em cũng không tự nhận là mình nhiều đồ hay chụp đẹp gì hơn người ta đâu ạ. Nói thật mọi người là tại gia đình em cũng có chút điều kiện để em chơi trong nghệ thuật nhiếp ảnh chứ không phải là em khoe của hay gì đâu ạh. Em mới 16 tuổi mà, chụp vẫn còn non tay lắm ạh. Thanks mọi người

CU TÈO
03-06-2010, 05:28 PM
Em cũng xin góp vui ạh.
Tháng 10 năm 2008: Canon Film EOS 650. Lần đầu chụp cũng đc lắm nhưng vẫn mê digital nên không gắn bó với máy film.
Tháng 6 năm 2009: Kit 500D và Flash 270EX. Chụp cũng vài ba chục ngàn shot rồi cũng tiễn.
Tháng 8 năm 2009: Canon 50D và 70-200 f/4 IS và 24-70 f/2.8. Chụp sướng nhưng có crop lại thèm full frame nên để dành.
Tháng 10 năm 2009: Sau một thời gian L lên L xuống thì em lại nghiện macro nên cũng ráng đi vác được con 100mm f/2.8 USM về chụp sâu chụp bọ.
Tháng 12 năm 2009: Cuối cũng cũng vác được con 5D Mark II về tới nhà. Chụp sướng gì đâu.
Tháng 1 năm 2010: Quyết định tiễn một số đồ chơi để lên fix 35 f/1.4 mà em ao ước bấy lâu nay.
Tháng 2 năm 2010: Sau khi bị một người anh em trong gia đình dùng D3 nên em đã phải đi mua cho được một cái D3 và 2 ống fix 50 1.4G và 85 1.4
Tháng 3 năm 2010: Sau khi tiễn macro 100mm f/2.8 USM thì múc em macro 100mm L về. Ôi thôi quả này em không comment thêm nữa.
Tháng 5 năm 2010: Gom góp tư trang đầy đủ. Phi xe ra Lê Bảo Minh múc ngay con 1D Mark IV về với giá cực kỳ tốt. Phải nói là tốt nhất.
Tháng 12 năm 2010: Em ước gì em mua được cái fix 600 f/4 L IS.
Sự nghiệp em chỉ có thế. Các bác đừng chém em. Em tự tử đấy. E cũng không có hội hiếc gì cả nên ai có đi đâu thì hú em cho em ké với ạ. Canon thì càng tốt , anh em trao đổi ống kính mà dùng. Nikon cũng chơi, như trên e đã nêu. Hehehehe !!!!!!!!

Em thật sự ngưỡng mộ bác, ước gì em được như bác...

Mr.Q
03-06-2010, 05:49 PM
bác banh-mi-ga ý mới có 16t, chơi ảnh từ 2008 có nghĩa 14t đã biết DSLR rùi, chẳng bù với e và đám bạn, sắp qua tuổi băm rùi mới "biết mùi đời"... hic hic

Thiết bị của em sơ sơ từ lúc chơi đến giờ:
- Máy số: 450D, 50D, 5D II, 7D. Lens thì 18-55 super kit, 50 1.4, 17-50 2.8, 70-200 F4, 70-200 F2.8, sig 50 1.4, 15-85 EFs, 70-300 IS.
- Máy phim: Anh em Pentax K1000 và ME super, vài con lens cùi như 50 f2, 28-80...
- Máy quay: tầm 20 con Sanyo các loại từ VGA,đến HD, full HD, từ chống nước đến dưới nước ... hehehe

Dự tính cho tương lai:
Chuyển qua chơi chân chống hay thiết bị chống ẩm như lời khuyên mấy ông bạn, hihi. (hoặc bán hết qua Sony thử xem ntn nhỉ???)

comosaokim
03-06-2010, 05:58 PM
ngưỡng mộ bác banhmiga quá . hàng họ quá khủng
e mới chỉ có qua tay được bốn năm con film , 3 con số , 1 cái máy quay , 2 cái chân , 1 cái flash là hết
dự tính tương lai là định lên 1.3x + mua thêm vài cái fix , con tele , cái flash và grip grủng
e giờ cũng mới có 14 , đang học chụp film :P

splendor_09
03-06-2010, 06:25 PM
11/2009 em sắm con 500D kit
12/2009 em sắm thêm 50f1.8 II về cho tí chân dung,vạ vật thêm em tamron 17-50 f2.8
2/2010 em đổi 500D kit lên 50D,chụp thik hơn hẳn :D
3/2010 em mua canon 50 f1.4 USM tuyệt hơn hẳn 50f1.8-> 50 f1.8 bị vứt xó ạ :(
4/2010 em đổi 17-50 lên 24-70 f2.8L-> bé L đầu tiên...chất ảnh hơn hẳn nhưng bị soft trên crop nên hơi buồn :(
5/2010 đc cấp trên cho fép em đổi 50D lên 5DmII...50 f1.4 USM lên 135 f2L ...mua thêm 17-40 f4L cho có super wide fong cảnh :x
em đang cố gắng sắm 14 f2.8L II với 35 f1.4L...chơi fix thik qá đi ạ :X

thangcui
03-06-2010, 06:41 PM
Bác spendor sướng thế, 1 tháng lên đời 1 lần. Trong nửa năm mà đã chơi tới 5D2, khâm phục.

intotherainbow
03-06-2010, 08:44 PM
em chỉ có 3 chàng ngự lâm này thôi :D
http://img692.imageshack.us/img692/2517/dsc4575.jpg

iColors
03-06-2010, 09:14 PM
@intotherainbow: 3 chàng ngư lâm nổi tiếng lắm đó, mình cũng có 3 em tương tự EF 35f2, 50f1.4, 100f2 -> không thể hài lòng hơn với số vốn bỏ ra

Mr.Q
03-06-2010, 09:58 PM
@intotherainbow: 3 chàng ngư lâm nổi tiếng lắm đó, mình cũng có 3 em tương tự EF 35f2, 50f1.4, 100f2 -> không thể hài lòng hơn với số vốn bỏ ra

Nếu bộ này thêm vô 3 chữ L nữa là không gì làm mình hài lòng hơn nữa, haha

VQL
04-06-2010, 01:33 AM
Các bác xôm tụ quá cho em góp vui với ạ :)

- Từ xửa xưa nào rồi em chả nhớ nữa là em Sony T.. bao nhiêu em ko nhớ nữa vì có 1 lần em nó bị chấn thương sọ não rồi ko cứu được, vô bệnh viện xong là em nó bị bệnh mờ mắt, chụp cái gì cũng ảo ảo như anh say thuốc lào nên em vứt em nó đâu chả nhớ nữa. Cái này hồi em mua em nó là sành điệu lắm, gần như là đời máy đầu tiên tới 5.1MB thời bấy giờ, giá bằng 1 em D200 cũ bây giờ.
- Tiếp đó là em D40 đình đám với kit 18-55 VR và SB-600, cái này thì cụ nhà em mua nhưng chả bao giờ dùng mấy nên coi như là của em luôn :D, em cũng ko nhớ ngày tháng nữa, sau đó thì em mua thêm 55-200 non VR
- Cơn nghiện bắt đầu khi thấy ảnh trên VNPhoto lung linh lóng lánh lắm mà ảnh của em thì ... chẹp, thế là em quyết đổ cho rằng thì là mà tại thiết bị, alê là đi mua D200+Grip+50/1.8
- Hài lòng lắm rồi nhưng thiếu tele --> Albinar 80-200 MF
- Albinar chịu khó chụp cũng đẹp nhưng viền tím quá nặng và nhợt màu --> 100 serie E
- Thiếu thiếu cái gì nhỉ?! à wide --> 28/2.8 AIS
- 100 chụp thì tốt nhưng chân dung ngoài em 50/1.8 ra thì 100 serie E chưa thích lắm --> 135/2 AIS, ông chủ nhiệt tình mang luôn cả 135/2.8 ra cho em chọn, em thích quá lấy nốt.
- lại là VNPhoto đầu độc em, nhìn ảnh Macro của bác Duy-Mỹ chụp bằng PnS mà thấy ghen tỵ quá --> mua bằng được 55 Micro/3.5 + PK-13+Manftotto 190 XPROB+BH-0 + Raynox 250, kết quá, ảnh thua bác Duy Mỹ :((
- Lang thang xem đồ linh tinh ở 1 tiệm ảnh, bà bán hàng có AF 55 Micro và 80-200/2.8 AF-D --> mua. Em AF Micro 1 thời gian bán vì có mấy khi dùng AF đâu mới lại em này chẳng chịu chơi với em PK-13, mà đã ko dùng thì có em MF kia rồi
- Nhân 1 chuyến đi chơi chụp ảnh cùng anh bạn mới lên đời (mùa thay lá) nhìn nước ảnh của D300s thấy buồn với D200 mặc dù trong vòng 1 năm với em nó em cảm thấy cực kỳ thỏa mãn --> cho em D200 cùng 50/1.8 ra đi với giá cực bèo
- Trong thời gian chờ em D300s em cưới thêm 50/1.8 Serie và 200/4 AIS
- Hiện tại: D300s và AF-D 85/1.8(cùng lúc với D300s) + 28/2.8 + 50/1.8 serie E + 55/3.5 Micro + 100/2.8 serie E + 105/2.5(vài ngày nữa sẽ quy tụ) + 135/2 + 135/2.8 + 200/4 + 80-200 Albinar + 80-200/2.8 AF-D
- Dự tính thêm và bớt (và cũng mong bác nào có để lại cho em với ạ :D). Thêm: 16-85 VRII, SB-800 và thêm 1 rổ MF Nikkor(16, 20, 35, 85, 300). Bớt: 80-200/2.8 AF-D

hoangpk
04-06-2010, 01:38 AM
Em đọc dòng hiện tại của bác VQL mà đuối luôn

February14th
04-06-2010, 01:39 AM
http://img408.imageshack.us/img408/5796/30034135177542672910016.jpg
em có 2 thằng oắt này ạ :))

VQL
04-06-2010, 01:39 AM
Em đọc dòng hiện tại của bác VQL mà đuối luôn

Hihi sao thế bác?! Mỏi mắt quá ạ?!

hoangpk
04-06-2010, 01:43 AM
Ban đầu em vừa đọc vừa vận dụng trí nhớ để xem bác đang dùng lens nào, như thế nào, nhưng về cuối em đuối luôn, ko thể vận dụng đầu óc đc nữa ;)
@Feb: bác Feb mới mở tư vấn mà đã có bộ 5D+L rồi cơ ah? Chúc mừng bác ;)

VQL
04-06-2010, 01:45 AM
Hihi xin lỗi bác ạ, dòng hiện tại là vì có em em mua cùng lúc với D300s ạ, em đã sửa lại rồi, em cũng phải vận dụng mãi mới nhớ ra hết được, chả biết có sót em nào ko ko thì em ấy lại tủi thân, để mai mở tủ với balo ra xem có sót ko vậy :)

February14th
04-06-2010, 01:51 AM
Ban đầu em vừa đọc vừa vận dụng trí nhớ để xem bác đang dùng lens nào, như thế nào, nhưng về cuối em đuối luôn, ko thể vận dụng đầu óc đc nữa ;)
@Feb: bác Feb mới mở tư vấn mà đã có bộ 5D+L rồi cơ ah? Chúc mừng bác ;)

Em là làm lẹ lắm, xin ý kiến, sau 2 ngày là bem ngay :))

intotherainbow
04-06-2010, 01:55 AM
Nếu bộ này thêm vô 3 chữ L nữa là không gì làm mình hài lòng hơn nữa, haha

Nikon thì làm gì có L hở bác :P

PentaxKXX
04-06-2010, 03:30 AM
Dàn đèn của bác khủng quá :D nhiều chủng loại ghê :D mà sao em ko thấy con trigger nào trong hình hết vậy bác ???

2 cái hình bóng đèn là flash nhái, vặn vào đui đèn rồi cắm điện 120V tha hồ nhái. Bên trái là cái Metz 48 mới mua thay thế cái Pentax 360 đã bán lỗ vì thằng 360 quá tệ. Cạnh thằng Metz là cái Promaster for Pentax, zoom manual, chỉ xài với Pentax có hổ trợ TTL chứ không xài được P-TTL. Hoặc xài manual, nó có hai đèn cái trên có thể quay lên xuống và trái phải, cái dưới cố định. Có thể đánh cả 2 hoặc 1 cái trên, khi đánh cả 2 cái trên làm bounce flash cái dưới fill in. Tiếp theo là thằng Digital cũng chỉ xài TTL nhưng zoom Power. đặc tính giông như Pentax 360 nhưng bẻ đầu trái phải được mà có sẵn nhái trong đèn nên có thể làm đèn nhái không cần cục nhái bên ngoài. Tiếp theo là thằng Hanimex chỉ có Auto và manual chỉ xài cho máy cơ hoàn toàn thôi vì điện thế chân đèn cao. Cũng có 2 đèn nhưng chỉ xài được 1 trong 2 cái thôi, thường dùng cắm vào cục nhái làm đèn nhái. 2 cái nhỏ xíu bên cạnh gắn cục nhái để rọi tóc khi chụp trong nhà. Trên là cái Pentax 220T chỉ có TTL không có manual hay auto xài với Pentax Ist DS rất tuyệt. Nhưng không xài được với những đời sau DS. Cạnh đó là cái Rollei auto và manual xài 2 pin AA nhưng khá mạnh GN 24/m/100 ISO. Cũng chỉ xài với máy cơ thôi nhưng dùng làm đèn nhái cũng tốt. Lâu lâu có ai nhờ chụp hình làm Passport hay Visa cắm cái 220T vào Pentax Ist D, dùng 1 cái khác nhái để đằng sau lưng ngừoi ta rọi vào tường chớp 1 phát là cái nhái rọi bức tương phông trắng xác dù nó có là xanh hay vàng vì đèn rọi rất gần nên phông gì cũng trắng hết. Sau đó đưa vào PS rồi in ra 4 tấm 1 lần trên giấy 4" X 6" là xong. Còn lại là 3 cục nhái và 1 cái đèn cho Video khi nào chụp close up mấy món đồ nhỏ thì dùng nó vì xài flash gần quá không được.

khanhfat
04-06-2010, 06:23 AM
Fuji S7000, Canon 30D, canon 5dmk2 :)

xuanhungs
04-06-2010, 07:15 AM
Các bác xôm tụ quá cho em góp vui với ạ :)

- Từ xửa xưa nào rồi em chả nhớ nữa là em Sony T.. bao nhiêu em ko nhớ nữa vì có 1 lần em nó bị chấn thương sọ não rồi ko cứu được, vô bệnh viện xong là em nó bị bệnh mờ mắt, chụp cái gì cũng ảo ảo như anh say thuốc lào nên em vứt em nó đâu chả nhớ nữa. Cái này hồi em mua em nó là sành điệu lắm, gần như là đời máy đầu tiên tới 5.1MB thời bấy giờ, giá bằng 1 em D200 cũ bây giờ.
- Tiếp đó là em D40 đình đám với kit 18-55 VR và SB-600, cái này thì cụ nhà em mua nhưng chả bao giờ dùng mấy nên coi như là của em luôn :D, em cũng ko nhớ ngày tháng nữa, sau đó thì em mua thêm 55-200 non VR
- Cơn nghiện bắt đầu khi thấy ảnh trên VNPhoto lung linh lóng lánh lắm mà ảnh của em thì ... chẹp, thế là em quyết đổ cho rằng thì là mà tại thiết bị, alê là đi mua D200+Grip+50/1.8
- Hài lòng lắm rồi nhưng thiếu tele --> Albinar 80-200 MF
- Albinar chịu khó chụp cũng đẹp nhưng viền tím quá nặng và nhợt màu --> 100 serie E
- Thiếu thiếu cái gì nhỉ?! à wide --> 28/2.8 AIS
- 100 chụp thì tốt nhưng chân dung ngoài em 50/1.8 ra thì 100 serie E chưa thích lắm --> 135/2 AIS, ông chủ nhiệt tình mang luôn cả 135/2.8 ra cho em chọn, em thích quá lấy nốt.
- lại là VNPhoto đầu độc em, nhìn ảnh Macro của bác Duy-Mỹ chụp bằng PnS mà thấy ghen tỵ quá --> mua bằng được 55 Micro/3.5 + PK-13+Manftotto 190 XPROB+BH-0 + Raynox 250, kết quá, ảnh thua bác Duy Mỹ :((
- Lang thang xem đồ linh tinh ở 1 tiệm ảnh, bà bán hàng có AF 55 Micro và 80-200/2.8 AF-D --> mua. Em AF Micro 1 thời gian bán vì có mấy khi dùng AF đâu mới lại em này chẳng chịu chơi với em PK-13, mà đã ko dùng thì có em MF kia rồi
- Nhân 1 chuyến đi chơi chụp ảnh cùng anh bạn mới lên đời (mùa thay lá) nhìn nước ảnh của D300s thấy buồn với D200 mặc dù trong vòng 1 năm với em nó em cảm thấy cực kỳ thỏa mãn --> cho em D200 cùng 50/1.8 ra đi với giá cực bèo
- Trong thời gian chờ em D300s em cưới thêm 50/1.8 Serie và 200/4 AIS
- Hiện tại: D300s và AF-D 85/1.8(cùng lúc với D300s) + 28/2.8 + 50/1.8 serie E + 55/3.5 Micro + 100/2.8 serie E + 105/2.5(vài ngày nữa sẽ quy tụ) + 135/2 + 135/2.8 + 200/4 + 80-200 Albinar + 80-200/2.8 AF-D
- Dự tính thêm và bớt (và cũng mong bác nào có để lại cho em với ạ :D). Thêm: 16-85 VRII, SB-800 và thêm 1 rổ MF Nikkor(16, 20, 35, 85, 300). Bớt: 80-200/2.8 AF-D

Bác có thú vui tao nhã tốn tiền quá ^;^ nhưng đc cái bác thích choi MF mà cái đó rất kén người chơi ^:^

tadneit
04-06-2010, 08:55 AM
em tham gia được đúng 1 năm, mới bắt đầu quá trình thẩm du thôi:

body: 350D, 50D, 5DII
lense: 50 1.8, 17-85, 85 1.8, 17-40, 24-105

giờ đang thèm: CJF 35 2.4, EF 50 1.4, EF 35 1.4L, EF 135L, nước miếng cứ nuốt ừng ực...

Mr.Q
04-06-2010, 09:28 AM
Nikon thì làm gì có L hở bác :P

Mình nói bộ của bác iColors!

novax
04-06-2010, 10:26 AM
1) Đầu tiên được một em Canon Powershot từ thằng bạn (nó để lại với giá 3T), không nhớ cụ thể series gì nhưng quay phim nét thôi rồi (đây là máy ảnh)
2) Ẻm Powershot kia đem đi sửa, bị thợ làm mất -> gán vợ đợ con cho em khác: Fujifilm FinePix A610. Em này tuy già và yếu nhưng chụp ảnh khá nuột, bây giờ bật lên lúc được luk không T_T
3) Hứng máy DSLR nhưng chưa có xiền, dùng tạm Canon SX 10 IS, dùng được 2 tháng nhận ra là mềnh ko thể chịu được cái kiểu chụp ko có độ sâu như thế này -> bán lỗ 2T T__T
4) Có cơ hội được nghía em Nikon D90, bắt thèm em Sony (nghe nói màu đẹp và lạ :D ) => chiến ngay một em A700 mới cứng + kit 16-105

Và em chung thủy với em Sony này được 8 tháng rồi :D, mới sắm thêm Minolta 100-300 và Sony 50f1.4 cho em nó xinh.
Chắc chúng em còn ở với nhau dài dài ^__^

vu.vuong14
04-06-2010, 01:28 PM
Chơi lens thì có 3 kiểu chơi ko bao giờ mất tiền hoặc mất rất ít , thậm chí còn lãi .
1- Chơi MF, chỉ chọn MF ngon và đẹp, nhưng tiêu cự và độ mở ấn tượng, vừa chơi vừa sưu tầm vừa tiết kiệm tiền, để lâu ko sợ mốc sợ hỏng.
2- Chơi AF cùi , chỉ chơi những dòng cùi, kiểu ngon bổ rẻ thấp nhất thị trường, ko thể nào nát hoặc rẻ hơn đc nữa, nhưng chỉ chơi hàng mới ra ko chơi đồ AF cổ sau ko thể nào bán đc. Danh sách ngon bổ rẻ kiểu như Kit , Tamron 17-50 và Fix 50, Fix 85 ..
3 - Chơi Lens L nhưng ko chơi code quá sâu lens quá cũ và cũng đừng mua lens mới, cứ cái lens tuổi đời tầm 2-3 tuổi thì dùng thêm 2-3 tuổi nữa giá cả chất lượng nó vẫn thế . Canon L vẫn vô đối trong tầm giá nên ko lúc nào phải hạ giá để giữ khách cả .
4 - Chơi body thì tránh cái dòng vừa ra đời, tránh các tính năng của máy du lịch, đừng có sốt sắng đi mua những cái máy bán chuyên vừa ra đời, nó sẽ tụt rất nhanh. Nhưng nói chung chơi body thì ko có kiểu gì để ko lỗ, xưa nay chỉ thấy có con Nikon D40, D40x là chơi ko lỗ, cách đây 4 năm giá chừng ấy bây giờ vẫn chừng ấy thôi .
Kinh nghiệm đáng học hỏi!

vu.vuong14
04-06-2010, 01:51 PM
Hồi đó em cũng bị bệnh ham mua bán ! Nhưng bây giờ hết rồi ! (Vì tốn tiền quá !) he he

Canon 350D+kit ---> Canon 40D+Kit ---> Canon 50D+24-105L ---> Nikon D90 + Fix 35mmf1.8 (Stop)
He he, bộ của bác nì giống em! Nhưng em từ Nokia N73 dọt thẳng lên D90+fix 35mmf2D nên chưa nếm qua cảm giác mua bán gì.(vì chỉ mới có cảm giác sướng khi mua thôi chứ chưa trải qua cảm giác khi bán!).Mà em thấy bác chua thêm chữ Stop làm gì?Dù bác nắm "Viên ngọc của đời thường"trong tay nhưng chưa Stop được đâu bác ơi!Nói nhỏ:khi nào mua lens mới nhớ hú em đi với nhé!He he!

phuongnam178
04-06-2010, 04:50 PM
Tôi đã sở hữu các loại máy qua từng thời kỳ, giai đoạn : FED3 - Zocki 4 - Zenit - Petri 7s - Canon QL17 - EXA 1a - Praktica TL3 - Praktica MTL5 - Minonta - Pentax SPspomatic - Canon AE-1 - Pentax K1000 - Pentax KM - Olympus OM-2 - Nikon FM - Nikon F4s ( mới bán em Pentax KM với ống Pentax-A SMC 50/f1.4 rất mới, cực đẹp đến bây giờ vẫn còn tiếc).Còn 3 em cuối cùng vẫn để lại chơi Máy số hiện tôi vẫn đang sử dụng D80 và 1 số lens đã dùng qua : AF 50/f1.8D - 18-55 - 18-135 - 24-85/f2.8-4 - Tamron 17-50/f2.8 - 18-105VR - 70-210/f4-5.6D Thời gian tới phấn đấu làm em D300s + 16-85VR Tôi cũng rất thích chơi các Lens MF nhưng mắt hơi kém nên ko dám dùng. Tôi chơi ảnh từ năm 18 tuổi đến bây giờ 50 tuổi nhưng vẫn còn mê lắm kể cả ông cụ thân sinh ra tôi năm nay 78 tuổi nhưng vẫn còn vác máy đi chụp ầm ầm (Cụ cũng chơi ảnh từ hồi thanh niên) Thấy Topic với tiêu đề" Tự sướng đê " nên cũng vào tham gia cùng các bạn

thienhadebetanhhung
05-06-2010, 08:38 AM
[6] Takumar 55mm f/1.8

Theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì lens Takumar có build quality tốt nhất. Tất cả các copy mà tôi đã sử dụng qua đều chắc chắn, cả focus và aperture đều smooth, kính coong sáng, không bị mốc, không bị bong coating bao giờ. Trong khi đó các nhãn hiệu khác, kể cả Carl Zeiss đều có copy tốt copy không.

http://farm5.static.flickr.com/4072/4682195723_1d2971f19f_b.jpg

Ảnh chụp với Canon 350D + CZ Flektogon 2.4/35

thienhadebetanhhung
05-06-2010, 08:46 AM
Tôi đã sở hữu các loại máy qua từng thời kỳ, giai đoạn : FED3 - Zocki 4 - Zenit - Petri 7s - Canon QL17 - EXA 1a - Praktica TL3 - Praktica MTL5 - Minonta - Pentax SPspomatic - Canon AE-1 - Pentax K1000 - Pentax KM - Olympus OM-2 - Nikon FM - Nikon F4s ( mới bán em Pentax KM với ống Pentax-A SMC 50/f1.4 rất mới, cực đẹp đến bây giờ vẫn còn tiếc).Còn 3 em cuối cùng vẫn để lại chơi Máy số hiện tôi vẫn đang sử dụng D80 và 1 số lens đã dùng qua : AF 50/f1.8D - 18-55 - 18-135 - 24-85/f2.8-4 - Tamron 17-50/f2.8 - 18-105VR - 70-210/f4-5.6D Thời gian tới phấn đấu làm em D300s + 16-85VR Tôi cũng rất thích chơi các Lens MF nhưng mắt hơi kém nên ko dám dùng. Tôi chơi ảnh từ năm 18 tuổi đến bây giờ 50 tuổi nhưng vẫn còn mê lắm kể cả ông cụ thân sinh ra tôi năm nay 78 tuổi nhưng vẫn còn vác máy đi chụp ầm ầm (Cụ cũng chơi ảnh từ hồi thanh niên) Thấy Topic với tiêu đề" Tự sướng đê " nên cũng vào tham gia cùng các bạn

Kính bác và Ông ở nhà một cốc bia thật lớn để bày tỏ sự ngưỡng mộ, chắc hai bác (cháu xin phép gọi thế cho gần gũi) là bộ đôi gia đình chụp ảnh thâm niên nhất trên vnphoto, mà có khi là thâm niên nhất cả nước cũng nên :)

phuongnam178
05-06-2010, 09:42 AM
Kính bác và Ông ở nhà một cốc bia thật lớn để bày tỏ sự ngưỡng mộ, chắc hai bác (cháu xin phép gọi thế cho gần gũi) là bộ đôi gia đình chụp ảnh thâm niên nhất trên vnphoto, mà có khi là thâm niên nhất cả nước cũng nên :)

Cám ơn bạn đã gửi cho tôi 1 lời khen Nhưng tôi không dám nhận "thâm niên nhất cả nước cũng nên" vì tôi cũng biết 1 vài bác cũng bằng hoặc hơn tuổi ông cụ nhà tôi hiện vẫn đang cầm máy Có khi cả nước thì còn rất nhiều , nhưng chúng ta không biết mà thôi

Dưới đây là chiếc Pentax KM mà tôi đã bán , nhìn lại vẫn thấy tiếc chiếc Lens

http://img594.imageshack.us/img594/4720/resizeofdsc0103b.jpg

tinhdhmo
05-06-2010, 12:56 PM
Thấy mấy bác xôm qua em cũng vào " đú đởn" theo .Em "sinh viên nghèo vượt sướng" nên cũng tập tành ảnh ọt .Em kể sơ so thế này ạ:
-Khoảng 2003-2004 em lúc đấy học lớp 10 ~15T cũng tập tành chơi mây cái máu Film du lịch ...Các loại như Minolta,Kodak.....Bây giừo vẫn còn 1 số ảnh chụp từ các em nó .Nhưng một thời gian các em ấy lần lựot bỏ em ra đi do hỏng hóc ,mỗi lần tráng rửa film .....
-Bẵng đi một thời gian cho đến 2008 mặc dù vẫn còn nung nấu ,ao ước có 1 cái máy ảnh Đê ét lờ rờ ..em bắt đầu nghiên jtrở lại...Thích 1 em Canon 300D lắm nhưng vẫn chưa đủ xèng nên tạm chơi PnS.... Điển hình là em Sony Cysbershot S75 có 3.2 Mpx thẻ có 128 và nhất quyết không chơi thẻ 512 ...Con này em mua có 750k full fụ kiện:)). Nản quá dùgn chưa được mấy tháng bán cho thằng bạn -> Đên bây giờ nó vẫn dùng và cho ra những bức ảnh khá đẹp .
-Sau khi bán S75 em lại thấy khoái khoái mấy em siêu zoom ..Thèm quá và lại rất có cảm tình với Sony nên em lai đi vác 1 em Sony F717 mặc dù biết em này hay lỗi sensor...Em mua em nài 2t8 .Lcú đo vẫn là sinh viên đi làm thêm nên bỏ ống được chút. Dùng " một thời gian" (không biết có đựoc gọi là dài không) em thấy bắt đầu chán PnS .Nguyên nhân là lão sếp em chơi DSLR thấy chụp chân "rung" đẹp quá ,bokeh mờ mịt ....Chán => Bán F717 với giá 2t :((
-Bẵng đi 3,4 tháng cơn sốt DSLR trong người em lại bùgn lên ...Lúc này đã đi làm được tầm 4 tháng ,dành dụm được tí xèng thế là quyết tâm đi vác em D70s + MF 135 3.5 AI + 35 2.8 for Nikon --->>Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của "con đường đâu khổ" ,được làm quen,tiế xúc,khám phá rất nhiều cái mới...Em tập DSLR bằng LEN MF do không có kinh phí mua 1 em KIT.....Nó bị ảnh hưởng cho đến bây giờ => LEn AF nhưung toàn dùng MF mặc dù mắt có tinh gì đâu ....
-Rồi cái gì đến cũng đã đến ,9/2009 trong 1 lần đi chơi sapa máy em đã bị 1 vết bụi bên trên sensor,mặc dù cứu chữa hết lòng,lau đủ các loại nước vàvết em nó không bay đi => Mang ra GDD được anh nhân viên bảo là "Em này bị bụi bên dưới lớp kính (ngta gọi là xi Sensor) nên muốn lau phải bổ máy hoặc cháp nhận dùng tiếp,thế là em mang về và dùng.Nhưng cái tính cầu toàn + 135 3.5 vẫn thấy vết => Chán bán hạt rẻ 5t5 .
-12/2009 cơn máu DSLR lại sốt . Em đi làm 1 em D60 với giá 6t7 ...Hết tiền mua ống em lại cày lưng đi làm thêm kiếm tiền làm con LEn 18 55 non VR ....Hic,nhưng đã cầm D70s thấy đằm máy,tiếng sập nghe oách hơn ......=>Nản,dùng đến đầu 4/2010 bán cho ônganh ...
-giữa 4 /2010...Không có máy ảnh cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó ,chán đời em vác tiền trong lợn đi làm ngay 1 em Sony A350 ...Quyết tâm sang Sony chơi cho bằng chị bằng em với lại em thích Sony từ lâu rồi ...Cảm thấy hài lòng .Báo cáo với các bác là thằng em mua được 2 cái len Minolta roài .Thấy gian nan quá :((....Ước gì mình có nhiều xèng :D
http://farm5.static.flickr.com/4008/4573945814_3ea1cdd203_o.jpg

Louisvu
05-06-2010, 01:38 PM
Em yêu thích nhiếp ảnh cũng từ nhỏ nhưng cũng chỉ bắt đầu mới mấy con máy phim pns từ hồi cấp 2 ,sau đó các em nó cũng hỏng dần, hỏng mòn ( máy có 300k ) .Mãi cho đến năm 2007 thì máu nhiếp ảnh của em lại nổi lên khi quen 1 anh bạn mới sắm d60 và kit. Sang năm 2009 thì em khăn gói đi du học, cũng buồn chả biết làm gì ,mò mẫm lên mạng thì gặp vnphoto thế là quyết tâm làm em 450D + kit ,sau đó thì lên 1 em tele m42 135 2.8 và sigma 55 200 mua ở hàng đồng nát :D. Đến giờ thì em đang có trong tay 450D + grip + 20 2.8 50 1.4 100 2.8 macro và 70 200 f4L IS + flash 430 ex II :D. Với em hiện h nó cũng thỏa mãn, nếu body chắc chỉ đợi sau này có tiền thì lên 5d mark2 + thêm 35 1.4L ( nhưng cái này chắc lâu lắm :P)

VQL
05-06-2010, 06:02 PM
Bác có thú vui tao nhã tốn tiền quá ^;^ nhưng đc cái bác thích choi MF mà cái đó rất kén người chơi ^:^

:) cám ơn bác, tốn nhưng mà nó thú lắm ạ, em chỉ khi nào có event em mới dùng AF, ko thì toàn MF em chơi thôi, kén hay ko thì em ko dám nói, với em thì chỉ là kiên trì thôi, hồi mới chơi MF cứ căn theo cái dấu báo nét vã mồ hôi mà nó cứ nhấp nha nhấp nháy muốn phát điên hihi!

debutant
05-06-2010, 08:26 PM
Sinh viên một mình khăn gói quả mướp đi xa ... Nghĩ bụng "thôi ta mua con máy P&S chụp hình vậy, không lấy gì giữ kỉ niệm", thế là quất canon S500 (2003) lúc đó là một gia tài. Lúc đó khá là ngu vì cái quan điểm đã ăn sâu vào máu "đã mua là mua đồ tốt, dùng đời con đời cháu luôn, mà phải đồ mới". Chứ giờ thì xin thưa là em chơi second hand.
Một thời gian dài, chụp nọ chụp kia.

Và một hôm nằm trên giường bệnh một mình, máu cứ rỉ ra cái bịch bên cạnh... Uhm, chẳng lẽ ta sẽ ra đi luôn ? Mà nghe bảo máy DSLR chụp đẹp lắm, ko chụp lỡ .... Cầm điện thoại lên gọi cho thằng bạn "hey cu, mày đi làm về ghé qua cái tiệm bán sách mua hộ tao tất cả các báo chí về nhiếp ảnh nhé".
Và thế là niềm đam mê ảnh ọt bùng lên. Rời giường bệnh, gọi ngay cho thằng bạn đang làm thực tập bên mỹ "hey cu, mua tao con máy pentax K100D". Lúc đó giá trị con máy K100D còn rẻ hơn cả con S500 mua lúc đầu. Chẳng hiểu sao lúc đó không có tiền nhưng không sợ gì nữa cả.
Và cứ thế chụp với ống kít 2 năm. Không biết tại sao ảnh background không blur được. Bực mình nghĩ "phải đổi máy" thế là bán K100D trên mạng, kit trên ebay.

Một đêm nọ, đang lang thang trên mạng, chợt thấy có chỗ chỉ dpreview, và thế là ngày nào đi làm thực tập về cũng lên nét xem máy, xem triền miên. Không biết chọn loại nào đây ? Nikon hay canon. Trong thời gian này, lần nào đi tàu về thăm gf cũng gặp một ông dùng nikon. Nghe chừng có linh tính là sẽ mua nikon, nhưng lúc nào ? Vì chưa có đủ tiền.

Rồi một tối nọ, chuẩn bị đi ngủ, lướt qua forum đông đảo thành viên. Thấy có thằng bán D700 với giá rẻ quá, mua dùng một thời gian bán vẫn lời. Nhìn vào tài khoản, uhm, ko đủ, mà nó kêu mua bằng tiền mặt. Gọi điện thoại cho gf "em yêu, anh mua nhé ?", gf thì biết mình yêu máy ảnh thế nào, nên ok ngay. Thế là sáng mai hai đứa đi vay tiền vì không rút đủ tiền từ ngân hàng. Vay tạm cả đứa bạn Ấn Độ mới quen. Công nhận bạn ấy thật là tử tế, cho vay luôn. Mua xong không dám chụp vì số tiền mua quá lớn, cầm máy làm mình run. Rồi mua máy mà ko có ống kính thì chụp kiểu gì. Thế là mua luôn của nó cái 24-120, xong bán ngay kiếm ít xu tiền lời vì con ống quá tồi. Chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo.
Tiếp đó mua 35-70 f/2.8. Công nhận nét, ống kính rất tuyệt với giá tiền. Sau đó là lần lượt 105 f/2.5, 24 f/2.8 afd (3 con), 35 f/2, 85 f/1.8 (2 con), 70-210 f/4 Rồi biết sắp về, bán D700, được ba bữa lại nhớ. Một đống ống kính để đó, rồi filter nữa chứ. Uhm, mua D200 + kít + grip + sb800 + xxx, xong thấy có ông bán rẻ mua tiếp D70s, rồi mua D40 cho gf chụp mà bị bà chê là quá to. Grrru, bán D40, xong bán tiếp D70s, bán tiếp D200 sau khi chụp mấy nghìn tấm. Bán hết ống nikon, chỉ để lại filter và các phụ tùng. Xong một thời gian ngắn lại nhớ máy, lại mua pentax K100D super
Xong nghĩ, giờ phải mua cái gì mà khi về nhà không mua được. Thế là cắn răng mua em tripod carbon của velbon mất 400$.
Và vốn liếng giờ là mấy cái filter BW + hoya pro1, tripod và em K100D super + kit.

Giờ em phải kiếm tiền để còn lót ổ rước gf về. hic hic, giấc mơ D800 còn xa. Nhưng khi nào mua được D800, sẽ mua với 24-70, 70-200, 135 f/2.
Các bác cổ vũ cho em đi nào.

P/S : trong thời gian chờ đợi, tính làm 1 con flash + pentax 17-70 f/4 cho con K100D super cùi của mình để chụp tạm.

binht611
05-06-2010, 09:14 PM
:) cám ơn bác, tốn nhưng mà nó thú lắm ạ, em chỉ khi nào có event em mới dùng AF, ko thì toàn MF em chơi thôi, kén hay ko thì em ko dám nói, với em thì chỉ là kiên trì thôi, hồi mới chơi MF cứ căn theo cái dấu báo nét vã mồ hôi mà nó cứ nhấp nha nhấp nháy muốn phát điên hihi!

bác cho e ít kinh nghiệm chơi mf với, em toàn căn theo chấm báo nét. hôm nào tỉnh táo thì không sao chứ mà hơi suy nhược thần kinh cái là 6-70% out nét bác ạ!

hoangpk
05-06-2010, 09:24 PM
Sự nghiệp của bác debutant lên xuống quá ;)
Em thì đến với DSLR chỉ vì gf, thích làm mấy món ăn linh tinh và muốn có ảnh chụp "đẹp như của người ta", gf mày mò lên các forum xem ảnh rồi đòi "mua cho em máy ảnh xịn". Em ở 1 nơi khỉ ho cò gáy, bạn bè chưa ai có "máy xịn", cửa hàng bán đồ này thì ko có, lên mạng vu vơ thấy 1 chú bán D40+kit 2nd rẻ rẻ thế là mua, mặc dù lúc mua cũng chưa biết nó dùng thế nào. Mua về háo hức lắm, đi chụp ngay, thất vọng tràn trề vì thấy ảnh chẳng khác gì "máy thường", làm đủ kiểu mà ko xóa phông được. Đúng lúc đó thì viên ngọc 35mm ra đời, điện cho ở nhà mua ngay 1 em và gửi qua, chụp thấy sướng rơn, xóa phông đẹp lắm. Lúc này đã chịu khó tìm hiểu về chụp ảnh, nhưng cũng là lúc gf ko còn mê nấu ăn nữa mà lại thích làm model. Thấy mọi người khen 85mm 1.8 quá nhưng D40 lại ko AF được, vậy là bán D40 kit, mua D80 cũng 2nd, và ko lâu sau là 85/1.8 2nd. Chụp chân dung quá đã, nhưng gf làm mẫu mãi cũng chán, lại đâm ra thích chụp ảnh, thích sáng tác. 2 anh em cầm máy đi chơi, em vừa giơ máy lên phát là gf lại "để em để em", giành máy cho bằng được. Bức xúc quá, em lại lên mạng tìm và mua cho 1 bộ D40+35/1.8 rẻ rẻ, có kèm cái túi anh Kim Đồng nhỏ nhỏ, cho tha hồ sáng tác. Nhưng chỉ đc vài tháng là lại chán, bộ D40 lại vứt xó, thế là em cho ra đi. Có tiền chẳng biết làm gì, em mua 1 cái SB-600 chụp thử cho biết, định bụng mà ko ra gì thì cũng đẩy đi, mới nhận đc mấy hôm, ai ngờ chụp trong nhà khỏe quá, ko mất công đẩy iso, giảm f nữa thế là giữ lại. Hiện tại em đang có 2 lens 35 và 85 1.8, nhưng đa số thời gian là dùng 85 vì ko thích chất ảnh của 35 lắm. Băn khoăn có nên đổi từ 35mm 1.8 sang 35/f2 ko, lập topic để đc tư vấn, từ đây làm quen với 1 người bạn và đã bị mê hoặc bởi 17-55mm/2.8. Em đang chờ 17-55 về và so sánh với 35/1.8 để quyết định "ai sẽ là người ra đi".

Về body, em rất thích cảm giác cầm D40, hơn D80 nhiều. Bao giờ cho đến bao giờ Nikon ra D6000 có motor lấy nét, thì lúc đó em sẽ đổi ;) Cám ơn bác nào đã đủ kiên nhẫn để đọc đến đây ;)

walkalone
05-06-2010, 11:24 PM
Sinh viên một mình khăn gói quả mướp đi xa ... Nghĩ bụng "thôi ta mua con máy P&S chụp hình vậy, không lấy gì giữ kỉ niệm", thế là quất canon S500 (2003) lúc đó là một gia tài. Lúc đó khá là ngu vì cái quan điểm đã ăn sâu vào máu "đã mua là mua đồ tốt, dùng đời con đời cháu luôn, mà phải đồ mới". Chứ giờ thì xin thưa là em chơi second hand.
Một thời gian dài, chụp nọ chụp kia.

Và một hôm nằm trên giường bệnh một mình, máu cứ rỉ ra cái bịch bên cạnh... Uhm, chẳng lẽ ta sẽ ra đi luôn ? Mà nghe bảo máy DSLR chụp đẹp lắm, ko chụp lỡ .... Cầm điện thoại lên gọi cho thằng bạn "hey cu, mày đi làm về ghé qua cái tiệm bán sách mua hộ tao tất cả các báo chí về nhiếp ảnh nhé".
Và thế là niềm đam mê ảnh ọt bùng lên. Rời giường bệnh, gọi ngay cho thằng bạn đang làm thực tập bên mỹ "hey cu, mua tao con máy pentax K100D". Lúc đó giá trị con máy K100D còn rẻ hơn cả con S500 mua lúc đầu. Chẳng hiểu sao lúc đó không có tiền nhưng không sợ gì nữa cả.
Và cứ thế chụp với ống kít 2 năm. Không biết tại sao ảnh background không blur được. Bực mình nghĩ "phải đổi máy" thế là bán K100D trên mạng, kit trên ebay.

Một đêm nọ, đang lang thang trên mạng, chợt thấy có chỗ chỉ dpreview, và thế là ngày nào đi làm thực tập về cũng lên nét xem máy, xem triền miên. Không biết chọn loại nào đây ? Nikon hay canon. Trong thời gian này, lần nào đi tàu về thăm gf cũng gặp một ông dùng nikon. Nghe chừng có linh tính là sẽ mua nikon, nhưng lúc nào ? Vì chưa có đủ tiền.

Rồi một tối nọ, chuẩn bị đi ngủ, lướt qua forum đông đảo thành viên. Thấy có thằng bán D700 với giá rẻ quá, mua dùng một thời gian bán vẫn lời. Nhìn vào tài khoản, uhm, ko đủ, mà nó kêu mua bằng tiền mặt. Gọi điện thoại cho gf "em yêu, anh mua nhé ?", gf thì biết mình yêu máy ảnh thế nào, nên ok ngay. Thế là sáng mai hai đứa đi vay tiền vì không rút đủ tiền từ ngân hàng. Vay tạm cả đứa bạn Ấn Độ mới quen. Công nhận bạn ấy thật là tử tế, cho vay luôn. Mua xong không dám chụp vì số tiền mua quá lớn, cầm máy làm mình run. Rồi mua máy mà ko có ống kính thì chụp kiểu gì. Thế là mua luôn của nó cái 24-120, xong bán ngay kiếm ít xu tiền lời vì con ống quá tồi. Chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo.
Tiếp đó mua 35-70 f/2.8. Công nhận nét, ống kính rất tuyệt với giá tiền. Sau đó là lần lượt 105 f/2.5, 24 f/2.8 afd (3 con), 35 f/2, 85 f/1.8 (2 con), 70-210 f/4 Rồi biết sắp về, bán D700, được ba bữa lại nhớ. Một đống ống kính để đó, rồi filter nữa chứ. Uhm, mua D200 + kít + grip + sb800 + xxx, xong thấy có ông bán rẻ mua tiếp D70s, rồi mua D40 cho gf chụp mà bị bà chê là quá to. Grrru, bán D40, xong bán tiếp D70s, bán tiếp D200 sau khi chụp mấy nghìn tấm. Bán hết ống nikon, chỉ để lại filter và các phụ tùng. Xong một thời gian ngắn lại nhớ máy, lại mua pentax K100D super
Xong nghĩ, giờ phải mua cái gì mà khi về nhà không mua được. Thế là cắn răng mua em tripod carbon của velbon mất 400$.
Và vốn liếng giờ là mấy cái filter BW + hoya pro1, tripod và em K100D super + kit.

Giờ em phải kiếm tiền để còn lót ổ rước gf về. hic hic, giấc mơ D800 còn xa. Nhưng khi nào mua được D800, sẽ mua với 24-70, 70-200, 135 f/2.
Các bác cổ vũ cho em đi nào.

P/S : trong thời gian chờ đợi, tính làm 1 con flash + pentax 17-70 f/4 cho con K100D super cùi của mình để chụp tạm.

Bác làm e đau cả ruột....:)

Đúng là tâm trạng của người nghiện

Thanks bác :)

danguyen
05-06-2010, 11:28 PM
Ack. Chuyện của bác debutant cũng lâm li nhỉ...

nav89
05-06-2010, 11:36 PM
ối, đúng là đã nhảy xuống hố vôi rồi thì khó mà ngóp lên được các bác nhỉ
body thì em đã qua 3 body: 20D, 450D, 50D (em rất happy với em này và chưa có nhu cầu cao hơn ạ), lens thì linh tinh lung tung nhưng em sở hữu thì có kit 18-55 và fix50f1.8

ananova03
06-06-2010, 12:07 AM
Theo thời gian 2003 đến giờ 2010 nhé các bác : Olympus C5050(Pns),Nikon 5700 (Pns),Canon 300D,Canon 5Dm1,Canon 5Dm2+Canon 1Dm3 bán hết mua Panasonic LX3 (Pns) tháng 5-2010.
Lens : 18-55 Efs (non Is) ->5-6 cái lens L ->bán sạch mua MF xoay vặn -> bán tiếp phát nữa ->LX3
Ha ha Pns lại hoàn Pns

Rock_Opera
06-06-2010, 12:10 AM
haha bước khởi đầu của em cũng giống bác Thắng: Olympus C3030 năm 2002, 2003 C5050 giờ vẫn còn giữ và chụp,, vì ẻm mệnh danh king of Darkness, ko đối thủ xứng tầm:)

ananova03
06-06-2010, 12:35 AM
haha bước khởi đầu của em cũng giống bác Thắng: Olympus C3030 năm 2002, 2003 C5050 giờ vẫn còn giữ và chụp,, vì ẻm mệnh danh king of Darkness, ko đối thủ xứng tầm:)

Hic,con C5050 đúng là Pns có khẩu kinh hoàng nhất đến giờ này chưa có em Pns nào qua mặt nó hết

thienhadebetanhhung
06-06-2010, 08:33 AM
Cám ơn bạn đã gửi cho tôi 1 lời khen Nhưng tôi không dám nhận "thâm niên nhất cả nước cũng nên" vì tôi cũng biết 1 vài bác cũng bằng hoặc hơn tuổi ông cụ nhà tôi hiện vẫn đang cầm máy Có khi cả nước thì còn rất nhiều , nhưng chúng ta không biết mà thôi

Dưới đây là chiếc Pentax KM mà tôi đã bán , nhìn lại vẫn thấy tiếc chiếc Lens

http://img594.imageshack.us/img594/4720/resizeofdsc0103b.jpg

Hix, nhìn quả lens của bác chúng tôi cũng bị thèm ạ - hôm nay chúng tôi đã lượn một vòng trên mạng để kiếm em này mà chưa được chỗ nào có giá vưga túi tiền. Hiện chúng tôi đang có 1 em SMC Pentax-M 50/1.4 (ảnh dưới đây) nhưng có thể tại chưa quen chứ lens M bất tiện hơn nhiều so với lens A. Với A chúng tôi thường chụp Av hoặc P và ko mấy khi phải lo về đo sáng, còn với M phải bấm nút xanh để kích hoạt stopdown metering rồi mới bấm chụp được, mà ảnh thường xuyên bị overexpose, muốn chuẩn lại phải áng áng để giảm shuttle speed. Dùng lens M còn bất tiện hơn cả M42 + adapter do M42 còn chơi ở chế độ Av được (đây là chế độ chúng tôi thường chụp nhất) tỏng khi viewfinder của K10D đủ sáng để focus khi stopdown the aperture.

[7] SMC Pentax-M 50mm f/1.4

http://farm5.static.flickr.com/4019/4682855862_0a69998789_b.jpg

Dưới đây là 1 tấm ảnh chụp với em lens này.

http://farm2.static.flickr.com/1097/4609789223_5918c8b18d_b.jpg

thienhadebetanhhung
06-06-2010, 08:41 AM
Sự nghiệp của bác debutant lên xuống quá ;)
Em thì đến với DSLR chỉ vì gf, thích làm mấy món ăn linh tinh và muốn có ảnh chụp "đẹp như của người ta", gf mày mò lên các forum xem ảnh rồi đòi "mua cho em máy ảnh xịn". Em ở 1 nơi khỉ ho cò gáy, bạn bè chưa ai có "máy xịn", cửa hàng bán đồ này thì ko có, lên mạng vu vơ thấy 1 chú bán D40+kit 2nd rẻ rẻ thế là mua, mặc dù lúc mua cũng chưa biết nó dùng thế nào. Mua về háo hức lắm, đi chụp ngay, thất vọng tràn trề vì thấy ảnh chẳng khác gì "máy thường", làm đủ kiểu mà ko xóa phông được. Đúng lúc đó thì viên ngọc 35mm ra đời, điện cho ở nhà mua ngay 1 em và gửi qua, chụp thấy sướng rơn, xóa phông đẹp lắm. Lúc này đã chịu khó tìm hiểu về chụp ảnh, nhưng cũng là lúc gf ko còn mê nấu ăn nữa mà lại thích làm model. Thấy mọi người khen 85mm 1.8 quá nhưng D40 lại ko AF được, vậy là bán D40 kit, mua D80 cũng 2nd, và ko lâu sau là 85/1.8 2nd. Chụp chân dung quá đã, nhưng gf làm mẫu mãi cũng chán, lại đâm ra thích chụp ảnh, thích sáng tác. 2 anh em cầm máy đi chơi, em vừa giơ máy lên phát là gf lại "để em để em", giành máy cho bằng được. Bức xúc quá, em lại lên mạng tìm và mua cho 1 bộ D40+35/1.8 rẻ rẻ, có kèm cái túi anh Kim Đồng nhỏ nhỏ, cho tha hồ sáng tác. Nhưng chỉ đc vài tháng là lại chán, bộ D40 lại vứt xó, thế là em cho ra đi. Có tiền chẳng biết làm gì, em mua 1 cái SB-600 chụp thử cho biết, định bụng mà ko ra gì thì cũng đẩy đi, mới nhận đc mấy hôm, ai ngờ chụp trong nhà khỏe quá, ko mất công đẩy iso, giảm f nữa thế là giữ lại. Hiện tại em đang có 2 lens 35 và 85 1.8, nhưng đa số thời gian là dùng 85 vì ko thích chất ảnh của 35 lắm. Băn khoăn có nên đổi từ 35mm 1.8 sang 35/f2 ko, lập topic để đc tư vấn, từ đây làm quen với 1 người bạn và đã bị mê hoặc bởi 17-55mm/2.8. Em đang chờ 17-55 về và so sánh với 35/1.8 để quyết định "ai sẽ là người ra đi".

Về body, em rất thích cảm giác cầm D40, hơn D80 nhiều. Bao giờ cho đến bao giờ Nikon ra D6000 có motor lấy nét, thì lúc đó em sẽ đổi ;) Cám ơn bác nào đã đủ kiên nhẫn để đọc đến đây ;)

Haha, chết cười với câu chuyện của bác. Đúng là muôn mặt đời thường, muôn con đường đến với nhiếp ảnh! Mà bác chiều gf hơi bị tài đấy, nghe "mua cho em máy xịn" cái là lọ mọ đi mua ngay, nhất bác!

Tôi chưa dùng body Nikon bao giờ (lens thì có dùng nhưng dùng trên body Pentax) nhưng cũng biết sơ qua vụ motor lấy nét này. Công nhận cái body nào ko có lấy net ở body bất tiện thật vì có khá nhiều lens cho Nikon ko có cơ chế lấy net, ví dụ con Tamron 18-250mm đời trước (hình như đời sau này và bản nâng cấp 18-270 gì đó có lắp motor rồi).

Chúc bác chụp ảnh vui vẻ, go along well with gf và sớm sắm được D6000.

uizoioi81
06-06-2010, 02:49 PM
Con đường đau khổ của em.

24/12/09 :Canon A1000is <---- Con này đi chơi qua Canon LBM ghé mụa tạm chụp đêm Noel cho gấu đỡ tủi.

26/12/09: Chính thức nhập môn với Kit Nikon D50 , lúc mua chính xác là mù tịt về D-SLR , thậm chí còn không biết lắp Len. Lúc cầm body em còn chửi thề
" nặng thế này chụp thế đếch nào được"

10/01/2010: Mua thêm 50 1.8 ,55-200 Vr.

15/01/2010: Sút D50 + Kit+fix+55-200 + tư tưởng khoái xôi thịt em vác về cái mày cày D2x + 80-200 f2.8.

08/03/2010: Mừng ngày quốc tế Phụ nữ em tặng gấu nhà D300+501.8 nhưng gấu không sài được lại tặng lại em . hố hố hố.

30 phút trước em vừa ôm về thêm 85 f 1.8 .

Hiện tại : D2x+D300 + 50 f1.8 + 85 f1.8 + 80-200 f 2.8

Cuối năm chắc em thay D300=..........D3 :) những vẫn giữ lại D2x.

debutant
06-06-2010, 03:26 PM
Bác làm e đau cả ruột....:)

Đúng là tâm trạng của người nghiện

Thanks bác :)


Ack. Chuyện của bác debutant cũng lâm li nhỉ...

Thank hai bác.
Em được cái gf rất hiểu em. Bà ấy bảo "không cho anh mua, anh cứ nghiên cứu ngày đêm thế còn thời gian đâu dành cho em".
Em quên không nêu ra con Nikon afd 50 f/1.4 trong bộ danh sách kèm theo một đống MF của pentax ( 50 f/1.7, 135 f/3.5, ...). Kể ra đoạn ly kỳ chính là lúc phải chọn giữa canon và nikon. Trình độ lý thuyết về máy lúc đó của em cũng thuộc loại có hạng rồi vì ngày nào cũng đọc cho đến 12h mới ngủ. Nhưng vẫn luôn băn khoăn chọn lựa. Mà chẳng hiểu sao lúc ngồi tàu lần nào cũng có một ông cầm máy nikon đến xin ngồi bên cạnh, rồi còn rút máy ra chụp chọt chỉ dẫn nữa. Trong bụng nghi là sẽ theo nikon, ai ngờ đúng thật.
Giờ một tuần có 7 ngày thì 6 ngày ở cơ quan rồi, ko chụp chọt được nữa, hi vọng vài năm nữa sẽ được chụp lại.
Niềm đam mê không hề giảm ^_^

hookman
06-06-2010, 03:46 PM
Xin chào các bác ạ,
Em thì chơi ảnh từ 1989, cũng lăn tăn đổi chác thiết bị không biết bao nhiêu mà nói. Hiện giờ đang giữ lại bộ này, hy vọng cũng chơi được lâu lâu vì đã ngán cảnh len lén chôm tiền bà xã đổi máy quá rồi. NIKON D 700, LENS CZ ZF 25 F2.8; CZ ZF 50 F1,4; CZ ZF 85 F1.4.
Thân

tinhdhmo
06-06-2010, 06:06 PM
Xin chào các bác ạ,
Em thì chơi ảnh từ 1989, cũng lăn tăn đổi chác thiết bị không biết bao nhiêu mà nói. Hiện giờ đang giữ lại bộ này, hy vọng cũng chơi được lâu lâu vì đã ngán cảnh len lén chôm tiền bà xã đổi máy quá rồi. NIKON D 700, LENS CZ ZF 25 F2.8; CZ ZF 50 F1,4; CZ ZF 85 F1.4.
Thân

Bác có mấy em CZ khủng quá :((..Em chỉ biết thèm

NikonD7oo
06-06-2010, 06:33 PM
Con đường em đã đi qua .....

2007 tình cờ đến nhà ông anh chơi thì ông ý có hẹn đi chụp hình cưới , ông anh rủ đi theo , ùh thì đi cùng xem thế nào , đến đấy ngồi buồn quá ông ý dí cho con Nikon D200 nghịch , và từ đó em đã bị dãn dát vào con đường đau khổ này ...

Và cứ thế em đi ...... thỉnh thoảng lại qua mượn máy ảnh đi vào con đường đau khổ :(
thời gian đã đến .......
2007 em lên luôn hản D700 + Nikon 70-200/2.8 + Nikon 85/1.4 D + Nikon 14-24/2.8 , vì em cũng tính là chơi cả đời nên em về đích luôn , theo kinh nghiệm của các Tiền Bối đi trước thì việc UPDATE vũ trang rất tốn tiền + Đau đầu + Lăn tăn + Tốn thời gian , cho nên em về đích luôn với set như trên ....

Nếu có chụp xấu chụp dở thì cũng không thể nào đổi tại vào máy được và phải cố gắng năng chình độ thôi ... Ý kiến cá nhân cua em ..

Rồi thì càng ngày càng đi sâu , gặp càng nhiều người cùng sở thích chia sẻ kinh nghiệm cùng mình , sau đó thì đã mượn của các anh em trong Câu Lạc Bộ máy anh của các hãng khác như SONY , PENTAX , CANON về nghịch 1 thời gian ...

và cuối 2009 em đã quyết định cho SET NIKON của em ra đi và quyết định đến với CANON ( các anh các chị NIKON đửng chém em nhé :fear: , cá nhân em thấy mình hợp với CANON hơn cho nên em chuyển thôi , chứ không hề có ý kiến chê bai NIKON , cá nhân em đánh giá CA và NI đều là 2 hãng tốt cho ra ảnh đẹp )

Và cuối cùng em quyết định cưới CANON về với set 5D mark II + 35L + 85L II + 135L và em đã quá hài lòng với nó :clover:, em cũng nghĩ đến đây cũng là điểm dừng của em ạ :(

nhưng 3-5 năm nữa chắc em vẫn phải bước tiếp bước nữa .... 5D Mark III :banghead: hahahahahha

tmb-rus
06-06-2010, 06:38 PM
Em chơi máy ảnh được tròn một năm, máy số thì từ Nikon D60 Sony A100 Canon 450D Nịkon D1x Nikon D40 Olympus E500, nói chung là đẻ thỏa mãn tính tò mò thôi chứ em thấy máy nào cũng giống nhau, có trừ Nikon D1x là máy Pro cho cảm giác khác hẳn, chả biết nói sao, nhưng sau cũng bán đi vì muốn thẩm du món khác. Con D1x đó còn rất mới, nghĩ lại mà tiếc quá.
Hiện tại đang trong quá trình thẩm du máy phim các thể loại, toàn là đồ Liên Xô cũ (em đang ở Nga).

comosaokim
06-06-2010, 07:29 PM
khoe các bác con 50E QD của em :D
con này cầm e thấy thỏa mái nhất , nhẹ , to , đầm tay
http://farm5.static.flickr.com/4008/4670384421_96697d063d_b.jpg
giờ nhìn lại đống đồ chơi thì vẫn thấy thích nó nhất :D

VQL
06-06-2010, 11:54 PM
bác cho e ít kinh nghiệm chơi mf với, em toàn căn theo chấm báo nét. hôm nào tỉnh táo thì không sao chứ mà hơi suy nhược thần kinh cái là 6-70% out nét bác ạ!

Cái này thì do chụp nhiều mà có kinh nghiệm thôi ạ, em cũng chả biết tả cho bác ra làm sao, em cứ xoay đến khoảng nào mà dấu nét nháy 1 cái thì dừng lại, xoay ngược lại đến khi nào dấu nét mất, sau đó trong khoảng nét đó thì do quen len và nhìn qua VF đến khi nào cảm thấy chính xác là bụp thôi chứ khỏi cần cái dấu báo nét luôn(cái này em ko biết diễn tả sao cả, chỉ là cảm giác thôi), em luôn chụp như thế và tỷ lệ ảnh nét 100% khoảng 80%, 10 % là dấu nét hiện rất dễ (khẩu nhỏ và đủ sáng), 10% còn lại thì... lấy nét lại :D

thienhadebetanhhung
07-06-2010, 02:24 AM
Con đường đau khổ của em.

24/12/09 :Canon A1000is <---- Con này đi chơi qua Canon LBM ghé mụa tạm chụp đêm Noel cho gấu đỡ tủi.

26/12/09: Chính thức nhập môn với Kit Nikon D50 , lúc mua chính xác là mù tịt về D-SLR , thậm chí còn không biết lắp Len. Lúc cầm body em còn chửi thề
" nặng thế này chụp thế đếch nào được"

10/01/2010: Mua thêm 50 1.8 ,55-200 Vr.

15/01/2010: Sút D50 + Kit+fix+55-200 + tư tưởng khoái xôi thịt em vác về cái mày cày D2x + 80-200 f2.8.

08/03/2010: Mừng ngày quốc tế Phụ nữ em tặng gấu nhà D300+501.8 nhưng gấu không sài được lại tặng lại em . hố hố hố.

30 phút trước em vừa ôm về thêm 85 f 1.8 .

Hiện tại : D2x+D300 + 50 f1.8 + 85 f1.8 + 80-200 f 2.8

Cuối năm chắc em thay D300=..........D3 :) những vẫn giữ lại D2x.

Ui zời ơi, bác đi với tốc độ tên lửa thế này thì ai chạy theo kịp, kinh quá! Haha, cách đây chưa đầy 6 tháng bác còn chửi thề "nặng thế này chụp thế đếch nào được" mà giờ bộ đồ đã nặng gấp mấy lần rồi.

xuanhungs
07-06-2010, 08:24 AM
Con đường đau khổ của em.

24/12/09 :Canon A1000is <---- Con này đi chơi qua Canon LBM ghé mụa tạm chụp đêm Noel cho gấu đỡ tủi.

26/12/09: Chính thức nhập môn với Kit Nikon D50 , lúc mua chính xác là mù tịt về D-SLR , thậm chí còn không biết lắp Len. Lúc cầm body em còn chửi thề
" nặng thế này chụp thế đếch nào được"

10/01/2010: Mua thêm 50 1.8 ,55-200 Vr.

15/01/2010: Sút D50 + Kit+fix+55-200 + tư tưởng khoái xôi thịt em vác về cái mày cày D2x + 80-200 f2.8.

08/03/2010: Mừng ngày quốc tế Phụ nữ em tặng gấu nhà D300+501.8 nhưng gấu không sài được lại tặng lại em . hố hố hố.

30 phút trước em vừa ôm về thêm 85 f 1.8 .

Hiện tại : D2x+D300 + 50 f1.8 + 85 f1.8 + 80-200 f 2.8

Cuối năm chắc em thay D300=..........D3 :) những vẫn giữ lại D2x.

Anh hùng chạy đua lực lượng vũ trang ;))

thienhadebetanhhung
09-06-2010, 01:04 AM
[8] Nipon Kagoku Nikkor-S Auto 55mm f/1.2

Đây là ống kính nhanh nhất mà tôi có cho tới thời điểm này. Mua kèm chiếc máy nồi đồng cối đá Nikon F và đã tính phải kiếm tạm 1 máy DSLR của Nikon hoặc 1 cái adapter để thử. May sao đúng lúc đó quyết định chuyển sang Pentax và biết được lens Nikon F có thể dùng thẳng trên body Pentax. Tôi đã dùng thử và ống kính làm việc ổn, mời các bác xem ảnh demo bên dưới.

http://farm5.static.flickr.com/4040/4682894416_f15cd256bf_b.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3328/4590698350_51ebbeb628_b.jpg

tommy8288
09-06-2010, 09:22 AM
chào các Bác ! em là người mới tập chụp ảnh, nhưng chụp hoài vẫn xấu, lý do là em mua máy về mà ít chụp,trình vi tính thì quá còi nên chụp về cũng chẳng biết dùng PS hay LR hoặc DPP gì đó để sửa ảnh, máy ảnh em mua chủ yếu là chụp cho thằng nhóc Penny 2 tuổi thôi à, và đây là câu chuyện buồn của em xin kể lại cho các bác nghe chia sẽ nhé
Định mệnh săn cái con nghệ thuật bắt đầu là ngày 30/12/2009 em mua cái 500D để dẩn Penny đi Đà Lạt chơi để chụp hình và quay film HD = 500D với kít 18-55 IS
31/12/2009 cầm kít 18-55 thấy nó nhẹ nhẹ sao ấy ko thích, ra đổi 17-85 IS USM, mua Flash 430EX I , Tết DL 1/01/2010 đi Đà Lạt.
4/01/2010 bán 500D bù tiền lấy 40D
10/01 mua Len fit 50 1.8 Mark I , mua Grip E2 dùng cho 40D, mua Marco 100 2.8 và bán Flash 430 EX I mua 430 EX II chân đèn gài cho nhanh khỏi vặn vặn.
đầu tháng 2/ 2010 mua cái tủ chống ẩm Gureko 40 lít để chứa máy và Len, mua máy quay Film JVC HDD 60GB để Tết Dương Lịch dẫn Pennny đi NHa Trang.
giữa tháng 2 bán 17-85 IS và 50 1.8 , mua cái Len 24 - 70L f 2.8 USM
tháng 3/2010 bán 100 Marco mua cái 70 - 200L f4 cho có cái L To và L Nhỏ.
tháng 4 bán cái 40D lên 50D và bán luôn cái máy quay Film JVC mua lại cái máy quay film Xacti SH1 Full HD luôn
bán Grip E2 mua lại E2N dùng cho 50D
tháng 5 tập chơi MF mua Kiron 28 f 2 , Sekor 55 f 1.4 , Vivitar Series 1 90 f 2.5 , Super Multi Coast Takuma 135 f 2.5.
Balo em cũng mua qua Crumler pretty boy đi Đà Lạt về bán mua Lowepro Slingshoot 200 đi Nha Trang về bán mua Lowepro Fashpack 250 dùng 1 lần xách lên Cty chụp vài tấm, sau đó mua len MF ko chứa nổi nên bán mua cái Computracker AW và thêm cái Jimmy Boy 400 nho nhỏ
Tripod Zeikos mua về chưa dùng, để Body lên thấy yếu yếu sao đó, bán lại mua cái to hơn hàng China cao cấp để qua cầu Ánh Sao tập chụp phơi sáng ạ .
vài dòng chia sẽ các Bác , Thank's ALL !
Trình còi, Máy cùi, Len bắp, Balo dỏm = hình xấu...

xuanhungs
09-06-2010, 10:01 AM
chào các Bác ! em là người mới tập chụp ảnh, nhưng chụp hoài vẫn xấu, lý do là em mua máy về mà ít chụp,trình vi tính thì quá còi nên chụp về cũng chẳng biết dùng PS hay LR hoặc DPP gì đó để sửa ảnh, máy ảnh em mua chủ yếu là chụp cho thằng nhóc Penny 2 tuổi thôi à, và đây là câu chuyện buồn của em xin kể lại cho các bác nghe chia sẽ nhé
Định mệnh săn cái con nghệ thuật bắt đầu là ngày 30/12/2009 em mua cái 500D để dẩn Penny đi Đà Lạt chơi để chụp hình và quay film HD = 500D với kít 18-55 IS
31/12/2009 cầm kít 18-55 thấy nó nhẹ nhẹ sao ấy ko thích, ra đổi 17-85 IS USM, mua Flash 430EX I , Tết DL 1/01/2010 đi Đà Lạt.
4/01/2010 bán 500D bù tiền lấy 40D
10/01 mua Len fit 50 1.8 Mark I , mua Grip E2 dùng cho 40D, mua Marco 100 2.8 và bán Flash 430 EX I mua 430 EX II chân đèn gài cho nhanh khỏi vặn vặn.
đầu tháng 2/ 2010 mua cái tủ chống ẩm Gureko 40 lít để chứa máy và Len, mua máy quay Film JVC HDD 60GB để Tết Dương Lịch dẫn Pennny đi NHa Trang.
giữa tháng 2 bán 17-85 IS và 50 1.8 , mua cái Len 24 - 70L f 2.8 USM
tháng 3/2010 bán 100 Marco mua cái 70 - 200L f4 cho có cái L To và L Nhỏ.
tháng 4 bán cái 40D lên 50D và bán luôn cái máy quay Film JVC mua lại cái máy quay film Xacti SH1 Full HD luôn
bán Grip E2 mua lại E2N dùng cho 50D
tháng 5 tập chơi MF mua Kiron 28 f 2 , Sekor 55 f 1.4 , Vivitar Series 1 90 f 2.5 , Super Multi Coast Takuma 135 f 2.5.
Balo em cũng mua qua Crumler pretty boy đi Đà Lạt về bán mua Lowepro Slingshoot 200 đi Nha Trang về bán mua Lowepro Fashpack 250 dùng 1 lần xách lên Cty chụp vài tấm, sau đó mua len MF ko chứa nổi nên bán mua cái Computracker AW và thêm cái Jimmy Boy 400 nho nhỏ
vài dòng chia sẽ các Bác , Thank's ALL !
Trình còi, Máy cùi, Len bắp, Balo dỏm = hình xấu...

từ đầu năm đến giờ mà bác thay như chong chóng ! máy cùi , lens cùi đồ cùi của bác chừng nào đáp thùng rác bác hú em lượm nhé ^:6

trungcartina
09-06-2010, 10:15 AM
chào các Bác ! em là người mới tập chụp ảnh, nhưng chụp hoài vẫn xấu, lý do là em mua máy về mà ít chụp,trình vi tính thì quá còi nên chụp về cũng chẳng biết dùng PS hay LR hoặc DPP gì đó để sửa ảnh, máy ảnh em mua chủ yếu là chụp cho thằng nhóc Penny 2 tuổi thôi à, và đây là câu chuyện buồn của em xin kể lại cho các bác nghe chia sẽ nhé
Định mệnh săn cái con nghệ thuật bắt đầu là ngày 30/12/2009 em mua cái 500D để dẩn Penny đi Đà Lạt chơi để chụp hình và quay film HD = 500D với kít 18-55 IS
31/12/2009 cầm kít 18-55 thấy nó nhẹ nhẹ sao ấy ko thích, ra đổi 17-85 IS USM, mua Flash 430EX I , Tết DL 1/01/2010 đi Đà Lạt.
4/01/2010 bán 500D bù tiền lấy 40D
10/01 mua Len fit 50 1.8 Mark I , mua Grip E2 dùng cho 40D, mua Marco 100 2.8 và bán Flash 430 EX I mua 430 EX II chân đèn gài cho nhanh khỏi vặn vặn.
đầu tháng 2/ 2010 mua cái tủ chống ẩm Gureko 40 lít để chứa máy và Len, mua máy quay Film JVC HDD 60GB để Tết Dương Lịch dẫn Pennny đi NHa Trang.
giữa tháng 2 bán 17-85 IS và 50 1.8 , mua cái Len 24 - 70L f 2.8 USM
tháng 3/2010 bán 100 Marco mua cái 70 - 200L f4 cho có cái L To và L Nhỏ.
tháng 4 bán cái 40D lên 50D và bán luôn cái máy quay Film JVC mua lại cái máy quay film Xacti SH1 Full HD luôn
bán Grip E2 mua lại E2N dùng cho 50D
tháng 5 tập chơi MF mua Kiron 28 f 2 , Sekor 55 f 1.4 , Vivitar Series 1 90 f 2.5 , Super Multi Coast Takuma 135 f 2.5.
Balo em cũng mua qua Crumler pretty boy đi Đà Lạt về bán mua Lowepro Slingshoot 200 đi Nha Trang về bán mua Lowepro Fashpack 250 dùng 1 lần xách lên Cty chụp vài tấm, sau đó mua len MF ko chứa nổi nên bán mua cái Computracker AW và thêm cái Jimmy Boy 400 nho nhỏ
vài dòng chia sẽ các Bác , Thank's ALL !
Trình còi, Máy cùi, Len bắp, Balo dỏm = hình xấu...
Kinh thật ! Tốc độ chạy đua vũ trang của bác có thể so sánh với tốc độ của "tia chớp" Bolt đấy bác !

tommy8288
09-06-2010, 10:24 AM
từ đầu năm đến giờ mà bác thay như chong chóng ! máy cùi , lens cùi đồ cùi của bác chừng nào đáp thùng rác bác hú em lượm nhé ^:6
thấy chử kí bác xuanhungs trao đổi Len với bác Đăng, nhà D gần bác Đăng nè, hôm nào rãnh ghé nhà D xem...đóng rác...này nhé !

http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=20358

Dctran
09-06-2010, 11:54 AM
Hic, dính vào ảnh thật sự lục tốn, em chia sẻ 1 chút về con đường nghiện ngập của em ạ

- Máy ảnh đầu tiên em dùng là tháng 2/2010, được bạn bè tư vấn cho 40D + 50f1.8, chắc newbie thì ai cũng đc hướng dẫn như thế thì phải.
- Sau 1 tuần thì em đầu tư thêm 18-55 IS, cũng nghĩ là ban đầu bộ này chụp cũng tạm rồi
- Sau 1 tháng em thấy con 50 f1.8 chụp ẹ quá, toàn out net và bokeh xấu mù, em đổi lên 85 f1.8
- Tiếp tục 1 tháng sau em thấy con 18-55 IS chụp thiếu sáng tệ, thế là em đổi lên Tamron 17-50
- Sang tháng thứ 4 thì vì máu FF quá nên em bán sạch súng ống để lên 5D + 50 f1.4
- Dùng 50 f1.4 đc 2 hôm thì máu 135 F2L quá nên em lại giải tán để mua 135 F2L

xuanhungs
09-06-2010, 02:05 PM
thấy chử kí bác xuanhungs trao đổi Len với bác Đăng, nhà D gần bác Đăng nè, hôm nào rãnh ghé nhà D xem...đóng rác...này nhé !

http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=20358

bác làm em ngất ngây ! ha ha bây giờ mới để ý lại , xin thưa với bác là cái "Tripod Zeikos mua về chưa dùng" của bác chưa dùng em dang dùng đó ạh ! Bác Đăng nói có ông anh mua không xài bị hớ để lại cho người khác ! tối nay qua nhà bác Đăng nè ! ghé bác tham quan thùng rác !

genius2609
09-06-2010, 03:10 PM
Bác Tommy hôm nào đi đổ rác nhắn em tiếng em đến lượm 1 phần trong cục rác của bác, em chỉ lượm thôi ko thu mua đâu nhé =))

January_Chopin
09-06-2010, 04:00 PM
Xin liệt kê các thiết bị đã qua tay E ^^
- Khởi đầu là Bé D40 với Kit 18-55 VR. Rất ưng bộ này, nhỏ nhẹ, ra ảnh rất ảo. ^^
- Hứng thú mua thêm 50/1.8 AF, cửa sổ.
- Rồi hứng thú từ hồi xa xưa trỗi dậy, xích cả bộ gồm: Nikon FE + 28/2.8 AI + 85/2 AIS + 80-200/4.5 AI-n. Start Film.
- Sắm 50 1.2 AI.
- Chuyển sang RF mua Yashica Electro GSN. Sắm thêm Minolta Hi-Matic 7s.
- Sắm thêm body Nikon F4s. ^^
- Tiếp tục Nikon với body Nikkormat FTN + 50 1.8 AI.
- Sắm Nikkor Fisheye 16/2.8 AI
- RF tiếp tục với ContaxG1 + CZ Planar T* 45/2 + CZ Sonnar T* 90/2.8.
- Và đây set mà E đang sử dụng nhiều nhất:
http://farm2.static.flickr.com/1284/4671508945_21f2a19132.jpg
Leica M3(DS) + Summicron 50/2 Ver.4 + Leica Filter UV E39 + Hood.

tommy8288
09-06-2010, 04:49 PM
bác làm em ngất ngây ! ha ha bây giờ mới để ý lại , xin thưa với bác là cái "Tripod Zeikos mua về chưa dùng" của bác chưa dùng em dang dùng đó ạh ! Bác Đăng nói có ông anh mua không xài bị hớ để lại cho người khác ! tối nay qua nhà bác Đăng nè ! ghé bác tham quan thùng rác !
ghé rũ bác Đăng dẫn qua luôn cho vui, nhà cấp 8, hẽm lòng vòng hơi khó tìm chút nhé.

thienhadebetanhhung
09-06-2010, 04:50 PM
chào các Bác ! em là người mới tập chụp ảnh, nhưng chụp hoài vẫn xấu, lý do là em mua máy về mà ít chụp,trình vi tính thì quá còi nên chụp về cũng chẳng biết dùng PS hay LR hoặc DPP gì đó để sửa ảnh, máy ảnh em mua chủ yếu là chụp cho thằng nhóc Penny 2 tuổi thôi à, và đây là câu chuyện buồn của em xin kể lại cho các bác nghe chia sẽ nhé
Định mệnh săn cái con nghệ thuật bắt đầu là ngày 30/12/2009 em mua cái 500D để dẩn Penny đi Đà Lạt chơi để chụp hình và quay film HD = 500D với kít 18-55 IS
31/12/2009 cầm kít 18-55 thấy nó nhẹ nhẹ sao ấy ko thích, ra đổi 17-85 IS USM, mua Flash 430EX I , Tết DL 1/01/2010 đi Đà Lạt.
4/01/2010 bán 500D bù tiền lấy 40D
10/01 mua Len fit 50 1.8 Mark I , mua Grip E2 dùng cho 40D, mua Marco 100 2.8 và bán Flash 430 EX I mua 430 EX II chân đèn gài cho nhanh khỏi vặn vặn.
đầu tháng 2/ 2010 mua cái tủ chống ẩm Gureko 40 lít để chứa máy và Len, mua máy quay Film JVC HDD 60GB để Tết Dương Lịch dẫn Pennny đi NHa Trang.
giữa tháng 2 bán 17-85 IS và 50 1.8 , mua cái Len 24 - 70L f 2.8 USM
tháng 3/2010 bán 100 Marco mua cái 70 - 200L f4 cho có cái L To và L Nhỏ.
tháng 4 bán cái 40D lên 50D và bán luôn cái máy quay Film JVC mua lại cái máy quay film Xacti SH1 Full HD luôn
bán Grip E2 mua lại E2N dùng cho 50D
tháng 5 tập chơi MF mua Kiron 28 f 2 , Sekor 55 f 1.4 , Vivitar Series 1 90 f 2.5 , Super Multi Coast Takuma 135 f 2.5.
Balo em cũng mua qua Crumler pretty boy đi Đà Lạt về bán mua Lowepro Slingshoot 200 đi Nha Trang về bán mua Lowepro Fashpack 250 dùng 1 lần xách lên Cty chụp vài tấm, sau đó mua len MF ko chứa nổi nên bán mua cái Computracker AW và thêm cái Jimmy Boy 400 nho nhỏ
Tripod Zeikos mua về chưa dùng, để Body lên thấy yếu yếu sao đó, bán lại mua cái to hơn hàng China cao cấp để qua cầu Ánh Sao tập chụp phơi sáng ạ .
vài dòng chia sẽ các Bác , Thank's ALL !
Trình còi, Máy cùi, Len bắp, Balo dỏm = hình xấu...

Không biết ảnh của bác thế nào chứ thiết bị thế là khủng lắm rồi, toàn hàng xịn, cả đồ AF lẫn MF, từ máy ảnh đến ống kính, từ flash đến tripod, từ túi đến tủ chống ẩm. Tất cả các thiết bị của bác là mơ ước của rất nhiều anh chị em chụp ảnh. Góp ý là có lẽ bác nên chăm đầu tư thời gian chụp + trao đổi thêm về kỹ thuật nhiều hơn, chắc chắn sẽ ra ảnh rất đẹp với những thiết bị bác đang có.

tommy8288
09-06-2010, 04:51 PM
Bác Tommy hôm nào đi đổ rác nhắn em tiếng em đến lượm 1 phần trong cục rác của bác, em chỉ lượm thôi ko thu mua đâu nhé =))
he he, hôm nào rảnh ghé qua xem rác của em nhé, và nhớ đem theo...khẩu trang...luôn nha !

xuanhungs
10-06-2010, 10:24 AM
ghé rũ bác Đăng dẫn qua luôn cho vui, nhà cấp 8, hẽm lòng vòng hơi khó tìm chút nhé.

em sang nhà bác chủ yếu là xem bộ HD thôi, cái này em mê cách đây 3 năm nhưng không có điều kiện nên chuyển sang mê cái khác ! bây giờ bị bác làm hoa mắt lại ( sau đó chớp mắt lại thấy máy ảnh he he )

- hôm qua mấy ae ngồi nhà Đăng, chơi nói dóc, tính qua chỗ bác D vì Đ nói ông D vui tính lắm nhung thấy trễ rồi nên thôi, hen pác D khi khác sang thưởngthức giàn âm thanh HD ! ( em kết món này )

tommy8288
10-06-2010, 01:50 PM
Không biết ảnh của bác thế nào chứ thiết bị thế là khủng lắm rồi, toàn hàng xịn, cả đồ AF lẫn MF, từ máy ảnh đến ống kính, từ flash đến tripod, từ túi đến tủ chống ẩm. Tất cả các thiết bị của bác là mơ ước của rất nhiều anh chị em chụp ảnh. Góp ý là có lẽ bác nên chăm đầu tư thời gian chụp + trao đổi thêm về kỹ thuật nhiều hơn, chắc chắn sẽ ra ảnh rất đẹp với những thiết bị bác đang có.
Hi bác thienha....! hình bác chụp có show ở Bar manuel và M42 kho báu ...em thấy đẹp và thích xem lắm ạ ! còn hình của Dũng chụp cho thằng nhóc Penny 2 tuổi chủ yếu là hình lưu niệm gia đình thôi ạ ! ko biết PS gì hết và mới tập chụp nên hình xấu lắm ạ !


em sang nhà bác chủ yếu là xem bộ HD thôi, cái này em mê cách đây 3 năm nhưng không có điều kiện nên chuyển sang mê cái khác ! bây giờ bị bác làm hoa mắt lại ( sau đó chớp mắt lại thấy máy ảnh he he )

- hôm qua mấy ae ngồi nhà Đăng, chơi nói dóc, tính qua chỗ bác D vì Đ nói ông D vui tính lắm nhung thấy trễ rồi nên thôi, hen pác D khi khác sang thưởngthức giàn âm thanh HD ! ( em kết món này )
Hi bác xuanhungs ! khi nào rãnh cứ Alo cho mình đến nhà chơi ! HD nhà mình cùi bắp lắm ạ, bác qua nhà chơi , tám với mình là mình vui lắm rồi, bác nên đến tầm 18 > 19h để test âm thanh cho nó tiện nhé ! Dũng 0988.30.8288 - 090.393.6886

ViTieuPao
10-06-2010, 10:20 PM
Từ trước đến h hiện em vẫn dùng cái mớ thiết bị ở dưới chữ ký em:18::beer:

thienhadebetanhhung
11-06-2010, 05:05 AM
Hi bác thienha....! hình bác chụp có show ở Bar manuel và M42 kho báu ...em thấy đẹp và thích xem lắm ạ ! còn hình của Dũng chụp cho thằng nhóc Penny 2 tuổi chủ yếu là hình lưu niệm gia đình thôi ạ ! ko biết PS gì hết và mới tập chụp nên hình xấu lắm ạ !


Cảm ơn bác có lời khen ngợi. Tôi bắt đầu bằng M42 do ít xiền nhưng càng chơi càng thích chụp manual
nên cứ thế theo luôn, giờ cầm ống auto là cái tay nó vẫn cứ muốn vặn :D


[9] CZ Pancolar 50/1.8

Em này nổi tiếng là một trong những lens standard nét nhất của CZ, tức là của giới lens manual luôn. Tôi mua được bản Pancolar 50/1.8 đầu tiên với 8 blade trong aperture iris, lại kèm theo một M42-EOS adapter có AF confirm, sướng dã man. Cuộc sống đưa đẩy nên ko giữ được bản lens đầu tiên nữa nhưng đã có một bản mới với số serial number khá đẹp. Ảnh hoa phía sau chụp bởi ống Pancolar đầu tiên.

http://farm5.static.flickr.com/4056/4682227847_891d9a50ea_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4020/4526314379_8b2e10d131_o.jpg

tommy8288
11-06-2010, 08:18 AM
to : thienhadebetanhhung
Em này nổi tiếng là một trong những lens standard nét nhất của CZ, tức là của giới lens manual luôn. Tôi mua được bản Pancolar 50/1.8 đầu tiên với 8 blade trong aperture iris, lại kèm theo một M42-EOS adapter có AF confirm, sướng dã man. Cuộc sống đưa đẩy nên ko giữ được bản lens đầu tiên nữa nhưng đã có một bản mới với số serial number khá đẹp. Ảnh hoa phía sau chụp bởi ống Pancolar đầu tiên.
http://farm5.static.flickr.com/4056/4682227847_891d9a50ea_b.jpg
cái CZ 50 1.8 của bác serise 9090988 đẹp quá bác ơi ! bác nhiều Len quý hiếm, tiếc là bác với mình cách nhau xa quá nếu ko thì AE mình có dịp...Giao Lưu...rồi hén ! cái số ĐT của thằng nhóc Michael 11 tuổi nhà mình hơi giống số Seri Len CZ của bác nè 01.67890.9988

xuanhungs
11-06-2010, 08:24 AM
@ tommy ! bác chịu chơi quá , hết thằng Michael 11t chơi đt đến thằng penny cũng ôm cái đt tổ bự luôn !

thienhadebetanhhung
12-06-2010, 06:49 AM
cái CZ 50 1.8 của bác serise 9090988 đẹp quá bác ơi ! bác nhiều Len quý hiếm, tiếc là bác với mình cách nhau xa quá nếu ko thì AE mình có dịp...Giao Lưu...rồi hén ! cái số ĐT của thằng nhóc Michael 11 tuổi nhà mình hơi giống số Seri Len CZ của bác nè 01.67890.9988

Cám ơn bác. Con lens có serial number đẹp này là kiếm được ngẫu nhiên thôi. Mời bác xem con lens dưới số còn đẹp hơn (nhưng con này ko giữ được vì nó dùng mount P/K mà hồi đó tôi vẫn dùng Canon, huhu). Để tôi cố giữ con Pancolar sau này về có dịp giao lưu mang đi cho các bác nghịch cùng cho vui.

[10] Vivitar Series 1 70-210mm f/2.8-4.0 QDOS Macro.

Đây là phiên bản 5 của dòng Vivitar Series 1 70-210. Lens do Cosina sản xuất. Dù chất lượng quang học ko được đánh giá cao bằng các dòng 1 (Kiron), 2 (Tokina) và 3 (Komine) nhưng vẫn thuộc nhóm chất lượng cao. Phiên bản 5 có tính năng QDOS cho phép chụp ảnh 3D - cần có kính chuyên dụng để xem, chắc giống kính dùng xem Avatar 3D vậy. Lens có serial number là 09112244 - đây là số đẹp nhất tôi từng có cho 1 thiết bị của mình. Đáng tiếc là hồi đó tôi dùng Canon và ko có khái niệm gì về Pentax nên đã bán mất, giờ nghĩ tiếc cái QDOS và số serial quá :-((

http://farm5.static.flickr.com/4049/4691444770_0a35248e30_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4070/4691444874_9e591e0f32_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4051/4690812459_1dbc7a19ac_b.jpg

QIDES
12-06-2010, 09:29 AM
Hôm nay mới thấy các bác có cái topic này, thôi cho em vui là chính, khoe là phụ..hí hí..Em bị cái bệnh đúng như các bác nói, thích mua về thôi mà ko bán, cũng may chụp cũng đc chứ ko thì ba má em quánh chết rồi. Ko xin đồng nào của các cụ nhưng các cụ thấy em sắm hàng cũng choáng nên... ráng chụp cho bằng a bằng em. Thôi em vô đề luôn đây. Theo các bác máy chụp film trước nhé!

SERIES #01. CANON AE1 + 50mm 1.8 (con đầu tiên_khá mới 95%)


http://farm3.static.flickr.com/2112/3545933220_451c6474f6.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3404/3545134749_06ba485127.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2372/3545930754_168546e6e1.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2125/3545129333_989893a33c.jpg

tommy8288
12-06-2010, 09:51 AM
@ thienhadebetanhhung

<< Đây là phiên bản 5 của dòng Vivitar Series 1 70-210. Lens do Cosina sản xuất. Dù chất lượng quang học ko được đánh giá cao bằng các dòng 1 (Kiron), 2 (Tokina) và 3 (Komine) nhưng vẫn thuộc nhóm chất lượng cao. Phiên bản 5 có tính năng QDOS cho phép chụp ảnh 3D - cần có kính chuyên dụng để xem, chắc giống kính dùng xem Avatar 3D vậy. Lens có serial number là 09112244 - đây là số đẹp nhất tôi từng có cho 1 thiết bị của mình. Đáng tiếc là hồi đó tôi dùng Canon và ko có khái niệm gì về Pentax nên đã bán mất, giờ nghĩ tiếc cái QDOS và số serial quá :-(( >>


cái Len này quá đẹp bác ơi ! riêng về số seri 09112244 thì mình thấy quá dễ nhớ và đẹp luôn ! nhưng mình là người Hoa nên ko thích số 2244 lắm ạ ! bác xem số DT của mình sẽ biết tại sao mình thích seri 988 kia nhé !
0988.30.8288 & 090.393.6886 & 01.67890.9988

anhduc85
12-06-2010, 02:50 PM
Sony voi Minolta Lens đẹp lắm bác ạ. Minolta hơi khó kiếm nhưng được cái giá rất dễ chịu. Em mới được thử chiếc 20mm 2.8 trên cả A850 và A230, cả 2 đều cho ảnh tuyệt đẹp.



Thấy mấy bác xôm qua em cũng vào " đú đởn" theo .Em "sinh viên nghèo vượt sướng" nên cũng tập tành ảnh ọt .Em kể sơ so thế này ạ:
-Khoảng 2003-2004 em lúc đấy học lớp 10 ~15T cũng tập tành chơi mây cái máu Film du lịch ...Các loại như Minolta,Kodak.....Bây giừo vẫn còn 1 số ảnh chụp từ các em nó .Nhưng một thời gian các em ấy lần lựot bỏ em ra đi do hỏng hóc ,mỗi lần tráng rửa film .....
-Bẵng đi một thời gian cho đến 2008 mặc dù vẫn còn nung nấu ,ao ước có 1 cái máy ảnh Đê ét lờ rờ ..em bắt đầu nghiên jtrở lại...Thích 1 em Canon 300D lắm nhưng vẫn chưa đủ xèng nên tạm chơi PnS.... Điển hình là em Sony Cysbershot S75 có 3.2 Mpx thẻ có 128 và nhất quyết không chơi thẻ 512 ...Con này em mua có 750k full fụ kiện:)). Nản quá dùgn chưa được mấy tháng bán cho thằng bạn -> Đên bây giờ nó vẫn dùng và cho ra những bức ảnh khá đẹp .
-Sau khi bán S75 em lại thấy khoái khoái mấy em siêu zoom ..Thèm quá và lại rất có cảm tình với Sony nên em lai đi vác 1 em Sony F717 mặc dù biết em này hay lỗi sensor...Em mua em nài 2t8 .Lcú đo vẫn là sinh viên đi làm thêm nên bỏ ống được chút. Dùng " một thời gian" (không biết có đựoc gọi là dài không) em thấy bắt đầu chán PnS .Nguyên nhân là lão sếp em chơi DSLR thấy chụp chân "rung" đẹp quá ,bokeh mờ mịt ....Chán => Bán F717 với giá 2t :((
-Bẵng đi 3,4 tháng cơn sốt DSLR trong người em lại bùgn lên ...Lúc này đã đi làm được tầm 4 tháng ,dành dụm được tí xèng thế là quyết tâm đi vác em D70s + MF 135 3.5 AI + 35 2.8 for Nikon --->>Đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của "con đường đâu khổ" ,được làm quen,tiế xúc,khám phá rất nhiều cái mới...Em tập DSLR bằng LEN MF do không có kinh phí mua 1 em KIT.....Nó bị ảnh hưởng cho đến bây giờ => LEn AF nhưung toàn dùng MF mặc dù mắt có tinh gì đâu ....
-Rồi cái gì đến cũng đã đến ,9/2009 trong 1 lần đi chơi sapa máy em đã bị 1 vết bụi bên trên sensor,mặc dù cứu chữa hết lòng,lau đủ các loại nước vàvết em nó không bay đi => Mang ra GDD được anh nhân viên bảo là "Em này bị bụi bên dưới lớp kính (ngta gọi là xi Sensor) nên muốn lau phải bổ máy hoặc cháp nhận dùng tiếp,thế là em mang về và dùng.Nhưng cái tính cầu toàn + 135 3.5 vẫn thấy vết => Chán bán hạt rẻ 5t5 .
-12/2009 cơn máu DSLR lại sốt . Em đi làm 1 em D60 với giá 6t7 ...Hết tiền mua ống em lại cày lưng đi làm thêm kiếm tiền làm con LEn 18 55 non VR ....Hic,nhưng đã cầm D70s thấy đằm máy,tiếng sập nghe oách hơn ......=>Nản,dùng đến đầu 4/2010 bán cho ônganh ...
-giữa 4 /2010...Không có máy ảnh cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó ,chán đời em vác tiền trong lợn đi làm ngay 1 em Sony A350 ...Quyết tâm sang Sony chơi cho bằng chị bằng em với lại em thích Sony từ lâu rồi ...Cảm thấy hài lòng .Báo cáo với các bác là thằng em mua được 2 cái len Minolta roài .Thấy gian nan quá :((....Ước gì mình có nhiều xèng :D
http://farm5.static.flickr.com/4008/4573945814_3ea1cdd203_o.jpg

comosaokim
16-06-2010, 04:15 PM
hềhề , các bác cho phép em update đống đồ của em phát
15/6/10 : 1D Mark II
đây là tấm em chụp thử , cũng là tấm ảnh chụp con mèo nhà em mà em ưng ý nhất :alien:
http://farm2.static.flickr.com/1280/4705860942_09548a9d9a_b.jpg

mitsuho
19-06-2010, 02:48 PM
300d, 350d, 400d, 500d, 20d, 30d, 50d là những body mình cầm qua, nikon thì chưa lần nào, hic...

iamdied
19-06-2010, 03:17 PM
Em thì đơn giản hơn :
2004-2005 : Máy film Nikon FE + Nikkor AF 35-70mm f3.3-f4.5
2005-2008 : PnS : Nikon Coolpix ( ko nhớ series , chỉ nhớ xoay ngang được ) -> Canon IXUS ( không nhớ serries luôn) .
2009-2010 : D70 + Nikon 18-55mm Kit VR sau đấy cưới thêm 1 em Nikkor AF 50mm f1.4 và được tặng Pentacon 135mm f2.8 6blades .
2010-nay : Bán em D70 và Nikkor lens chuyển qua Canon EOS 40D + Carl Zeiss T* 50mm f1.4 và ngẫu hứng trở lại máy film Nikon FE +Pentacon 135mm f2.8 6blades + Saligor 28mm f2.8 .

Tính ra em cũng mới chơi ảnh không lâu lắm :D Nên chữ kí mới ghi Non choẹt + trình còi :D

thienhadebetanhhung
19-06-2010, 08:12 PM
300d, 350d, 400d, 500d, 20d, 30d, 50d là những body mình cầm qua, nikon thì chưa lần nào, hic...

Ặc ặc, bác lại tự sướng body ợ? Thế còn mảng ống kính thì sao, anh em tự sướng hay "dính" khoản óng kính nặng hơn :-)

iamdied
25-06-2010, 10:56 AM
Update 20/6/2010:
Em thì đơn giản hơn :
2004-2005 : Máy film Nikon FE + Nikkor AF 35-70mm f3.3-f4.5
2005-2008 : PnS : Nikon Coolpix ( ko nhớ series , chỉ nhớ xoay ngang được ) -> Canon IXUS ( không nhớ serries luôn) .
2009-2010 : D70 + Nikon 18-55mm Kit VR sau đấy cưới thêm 1 em Nikkor AF 50mm f1.4 và được tặng Pentacon 135mm f2.8 6blades .
2010-20/06/2010 : Bán em D70 và Nikkor lens chuyển qua Canon EOS 40D + Carl Zeiss T* 50mm f1.4 và ngẫu hứng trở lại máy film Nikon FE +Pentacon 135mm f2.8 6blades + Saligor 28mm f2.8 .
20/6/2010-nay : D90 +Ống nước NIkkor AF 80-200mm f2.8 + Nikon FE +Pentacon 135mm f2.8 + 18-55mm VR kit (1-2 ngày nữa mua )+35-70mm f3.5-f5.6+35-135mm zoom đẩy ~~! Đào tẩu thành công qua Nikon :D

tommy8288
25-06-2010, 11:50 AM
cho em tham gia với Canon P&S Film chống nước luôn nè .
http://i566.photobucket.com/albums/ss104/tommy8288/canonnha.jpg?t=1277441372

khadang
25-06-2010, 12:32 PM
Cái máy đầu tiên em xài là Canon IXUS gì đấy em không nhớ rõ,mục đích để chụp vớ vẩn thôi,sau đó thì bi mất. Đến năm 2009 thì sắm được Canon Rebel XSI (450D) + Lens kit EF-S 18-55 f/3.5-5.6 + Tamron 70-300 f/4-5.6 Di Macro. Cảm thấy tình hình không ổn rằng đã lậm vào con đường nghiện ngập nên em bán bộ ở trên được 450USD,và quyết định lên 5D Mark II + Grip BG E6 + EF 70-200mm f/2.8L + EF 24-70mm f/2.8L + Speedlite 430EXII, đang còn thiếu EF 16-35mm f/2.8L và cái 15mm Fisheye.

kienrock
25-06-2010, 03:37 PM
Canon 910IS
D90 + len kit + 50 f1.4 + 80 f1.8
D700 + 24-70 + 80 f1.4

Giờ: Pentax K-7 + 50-135mm

iamdied
25-06-2010, 04:37 PM
Bác khadang nâng cấp kinh quá ~~!
450D + Lens kit EF-S 18-55 f/3.5-5.6 + Tamron 70-300 f/4-5.6 Di Macro lên hẳn 5D Mark II + Grip BG E6 + EF 70-200mm f/2.8L + EF 24-70mm f/2.8L + Speedlite 430EXII :-ss

tackeden
26-06-2010, 03:48 PM
canon A1 + fd 50mm f1.4 + fd 70-210mm f4
nikon fm2 + tamron 28-70 + sigma 28-85 + nikon 50mm f1.8 serial E
sony kts hom nào lại nhớ ghi tiếp
canon 20D + 28-135mm usm + m42 takuma (50mm 135mm 105mm)
canon 450D + 18-55mm is + 55-250 is + 70-300mm + tamron 70-300mm + quantaray 70-300mm + carlzeiss T* 135mm + carlzeiss T* 85mm + carlzeiss T* 50 mm + carlzeiss T* 28mm
nikon D200 + 18-55mm + 18-70mm + mf 55mm f3.5
nikon D90 + afs 18-55mm + afs 18-70mm + AI 55mm f3.5 + D 70-210mm f4.5-5.5 + ais 50mm f1.4 f1.8 + ais 105mm f2.5
nikon D5000 + afs 18-70mm + AI 55mm f3.5 + ais 50mm f1.4 f1.8

emlaai2468
27-06-2010, 01:08 AM
:))
Vụ này vui cho tham gia với

canon ixus V 2mpx =))
samsung NV20 ;))
canon 350D + kits + 50/1.8 + 75-300 II
pentax k100d super + kits + MF50/1.4 + MF70-200/3.9 + FA80-200
Yashica FX3 + 50/2
pentax kx + kits + MF50/1.4 (2 con) + MF28/2.8 (3 con) + MF135/2.5 (2 con) + MF500/8 + MF200/3.3 + AF28-135 + AIS NIKON 105/2.5 =))
pentax k1000 + 28/2.8

http://i541.photobucket.com/albums/gg378/NgTong/IMGP6869.jpg

ôi toàn MF =))

Bác này có bộ máy giống em thế,giờ em giữ mỗi em 350D và pentacon 50 135 200 thôi

tommy8288
28-06-2010, 09:37 AM
Rác của Em ! trình còi, máy cùi, len bắp...
http://i566.photobucket.com/albums/ss104/tommy8288/LenDTwidechk.jpg?t=1277692617

iamdied
28-06-2010, 01:03 PM
Đấy bác tommy lại khoe rác~~! Bác khoe rác giống bên HDVietnam nữa đi cho khối anh em ngất :))

tommy8288
28-06-2010, 01:40 PM
Đấy bác tommy lại khoe rác~~! Bác khoe rác giống bên HDVietnam nữa đi cho khối anh em ngất :))
hi hi ! chào Bác ! 1/07 Sinh nhật lần 2 hdvietnam.com có tham gia ko ? hy vọng được gặp Bác ạ !

iamdied
28-06-2010, 04:11 PM
Em hồi lâu rồi có qua đó chơi chút thôi :D về sau em lâu lâu lên down nhạc với film không có trên hdvnbits.org thôi bác à :D

FreeRock
28-06-2010, 08:49 PM
Em trước giờ chỉ xài qua 3 máy. 1 cái từ lớp 8, được Học sinh giỏi gì đấy mẹ thưởng con Q-Cam (Máy phim hãng nào ko nhớ rõ, Kodax thì phải :D). Sau này mua được con PnS Sony S730, xài tầm 2 năm thì chuyển qua Nikon D50 + Kit VR + 50 f1.8 :D

Giờ máy mất còn mỗi cái lens 50 f1.8. Đang thì cố gắng kiếm lại em 2nd ghẻ nào đó. Sư bố thằng trộm TT__TT

samuelphilong
29-06-2010, 10:47 AM
Hôm nay mới đọc topic này ... hay quá!
Từ nào giờ vẫn biết mình bị bệnh (và cũng biết có nhiều người bệnh như mình ...).
Nhưng hôm nay để thì giờ xem qua hết 16 trang mới thấy là mình vẫn còn may mắn, là một trong những người bệnh "nhẹ" hơn nhiều so với các Cụ khác.

Không có điều kiện nhiều như các Cụ, em chơi chủ yếu là máy phim còi cọc, nhưng thật tình cũng không nhớ hết được bao nhiêu cái máy đã qua tay.

Như cho đến giờ, cái máy mà em thích nhất lại là chiếc máy có nhiều cái "nhất": củ nhất, nặng nhất, rẽ nhất ... chụp ra ảnh đẹp nhất.

Em nó đây ạ:

http://i690.photobucket.com/albums/vv265/Xaman_photo/Zenit%2012/DSC_0654-1.jpg

kimbim
13-12-2010, 11:06 AM
Tôi cũng dùng qua 1 số loại theo thời gian:
Body: Fuji 0.3 mpx; Fuji 1.3 mpx, Fuji S5500, Olympus C770z, D200; 5D, 1Dmk3, 5D, 5Dmk2, D3, 5Dmk2, 5Dmk2, 1Dsmk3, 5Dmk2, 1Dsmk3, D3.
Lens: Nikon: 14-24, 24-70 (2 em), 70-200 2.8, 80-200 (3 em), 35, 50 1.4, 180AF, 105 1.8, 105 2.5, 50 2.5. Canon: 16-35, 24-70 (2 em), 70-200 2.8 (3 em), 24 1.4I, 35 1.4 (2 em), 50 1.2, 85 1.2II (2 em), 135 2L (3 em), 300 4L, 28-135IS, 50 1.4, 50 1.8, 20 2.8, 100 macro (2 em). Tamron 90 2.8, Sigma 30 1.4. Tokina 28-80 2.8


Nói chuyện với bác rất vui. Em công nhận bác thay đồ còn hơn cả thay áo. ^^

longhorn
13-12-2010, 11:58 AM
Mới nghịch ngợm được một thời gian ngắn: ban đầu xin vợ tiền mua 400D + kit non IS, dùng 2 tháng bán mua 30D + 50 1.8 + Kit IS, dùng 1 thời gian bán Kit IS mua Tamron 28-75 2.8, dùng gần 1 năm mới bán hết chuyển sang Nikon, đang dùng D90 + Kit 18-70 đang tích tiền mua 85 1.8D or 35 F2D :D

condaohailuoi
13-12-2010, 12:18 PM
hồi tháng trước em đi offline với nhóm ở nhà thờ Tân Định thì gặp 1 em bé 7 tuổi cầm D3 . thao tác rất chuyên nghiệp. có cả nhóm làm chứng kẻo mấy bác nói em xạo.... tới gặp em bé hỏi học lớp mấy thì bé nói lớp 2. đùa đùa hỏi vài câu về máy ảnh thì em té ngửa, càng hỏi càng muốn chóng mặt nhức đầu, DSLR canon nikon sony gì gì cũng biết.... tới cái lúc bé hỏi "chú xài máy gì vậy" .... em trả lời "rolleiflex" , em bé đòi mượn , em đưa cho , rồi bé nói "trời, cái này sê ri 21.... là của Đông Đức , hàng Tây Đức tốt hơn, mà cái lens Tessar này có 5 thấu kính chán lắm, chú phải xài sê ri 31... trở lên.... cái này chú chụp màu là sai lầm rồi, chụp trắng đen thôi....
thế là em chạy, sợ nói chuyện thêm chút nữa té xỉu ko ai khiêng về nhà :|
cũng tính chụp em bé vài kiểu nhưng sợ về nhìn bị ám ảnh nên thôi,

chạy luôn ko dám quay đầu lại !

condaohailuoi
13-12-2010, 12:35 PM
còn đây là 1 số máy em từng sở hữu và đã tiễn đi :)

- 2003 nikkormat EL , cái máy đầu tiên của ông già để lại.
- 2004 sau đó là 1 lô máy rangefinder Liên Xô : FED 2 , FED 3 , FED 5b
- 2007 lần đầu chơi M42 với Pratika và Zenit 12MP
- 2009 sau đó mua DSLR , thực tình lúc đó em chả biết máy số là cái gì, ra Khánh Long hỏi là có cái máy số nào chụp giống máy phim ko, anh bán hàng ngẩn người xong hỏi : ý em là sensor bự bằng miếng phim hả ? Em cũng chả biết sensor là cái gì nên gật đầu đại , anh ấy móc ra 1 con canon 5D , em hỏi là còn cái nào rẻ hơn hông thì anh nói "full frame thì loại này rẻ nhất" , thế là mua luôn.... về sau đi offline với nhiều băng đảng khác nhau mới biết là trên đời có nhiều thứ máy mà "miếng phim điện tử" còn nhỏ hơn chuẩn.... xài cái body 1400$ mà toàn gắn mấy cái lens vài trăm ngàn, có cái lens 50k thường làm đồ chặn giấy cũng dc đem ra tận dụng....
- dù có DSLR nhưng em vẫn xài máy phim là chính, lại lôi về thêm 1 mớ M42 và 1 số body: Pratika , Pentax Spotmatic , SP 1000 , K1000
- 2010: sau đó chán máy số thế là tiễn em 5D ra đi. tiếp tục chơi phim. mua 1 con medium format đầu tiên là Bronica SQ-Ai , chẳng may vừa xài xong 1 tháng hơn (dịp tết âm lịch) thì tự dưng máy lăn ra hư. Đi tong 5 chai. Do cũng biết về tính tình của bác bán máy nên em chỉ coi đó là tai nạn chứ ko có càm ràm than thở gì, chứ phải là bác khác thì em đã lên diễn đàn la lên là lừa đảo rồi.
- khoảng sau tết em mua đi bán lại cỡ 30 cái máy: milnota , yashica , voigtlander, rolleicord , rolleiflex , zorki , fed , contax , nikon , kiev, hasselblad , QL-17.
- giữa năm mua đc Leica R cùng 5 cái lens.
- mới đây đã tiễn đi 1 mớ rollei cùng leica R , mấy cái linh tinh milnota Ql17 yashica contax cũng đã cho đi hết luôn giờ còn lại vài cái contax, rollei. mới mua thêm bessa.
- kế hoạch sắp tới là bán hết, chụp hình bằng siêu phẩm Nokia 2730 classic - made in Rumani.
Nokia 2730 rất lợi hại, 2.0 Megapixel , hôm đi thi canon marathon 2010 em đăng kí máy là nokia 2730 rồi, tới lúc vô nghe đề thì thằng bạn đi cùng có việc bận đột xuất nên cho em mượn cái 5Dm2 của nó xài cho vui.

2love
13-12-2010, 12:44 PM
hồi tháng trước em đi offline với nhóm ở nhà thờ Tân Định thì gặp 1 em bé 7 tuổi cầm D3 . thao tác rất chuyên nghiệp. có cả nhóm làm chứng kẻo mấy bác nói em xạo.... tới gặp em bé hỏi học lớp mấy thì bé nói lớp 2. đùa đùa hỏi vài câu về máy ảnh thì em té ngửa, càng hỏi càng muốn chóng mặt nhức đầu, DSLR canon nikon sony gì gì cũng biết.... tới cái lúc bé hỏi "chú xài máy gì vậy" .... em trả lời "rolleiflex" , em bé đòi mượn , em đưa cho , rồi bé nói "trời, cái này sê ri 21.... là của Đông Đức , hàng Tây Đức tốt hơn, mà cái lens Tessar này có 5 thấu kính chán lắm, chú phải xài sê ri 31... trở lên.... cái này chú chụp màu là sai lầm rồi, chụp trắng đen thôi....
thế là em chạy, sợ nói chuyện thêm chút nữa té xỉu ko ai khiêng về nhà :|
cũng tính chụp em bé vài kiểu nhưng sợ về nhìn bị ám ảnh nên thôi,

chạy luôn ko dám quay đầu lại !

tuổi trẻ tài cao, bái phục bái phục

Pencil_Tube
13-12-2010, 12:49 PM
...
- kế hoạch sắp tới là bán hết, chụp hình bằng siêu phẩm Nokia 2730 classic - made in Rumani.

You Right!!!
(đỡ tốn tiền phim kha khá đó Vũ ^^")

Oh.Shyn
14-12-2010, 11:01 PM
Nikon D70S + Lens Kit + Sigma 70 210....:-<
Dùng dc 6 ngày ko ưng nên bán lại :))
Bh thì em đang tìm mua 1 em khác...
:-< Chỉ mới là bắt đầu :-<
Gà vl..

Oh.Shyn
14-12-2010, 11:04 PM
hồi tháng trước em đi offline với nhóm ở nhà thờ Tân Định thì gặp 1 em bé 7 tuổi cầm D3 . thao tác rất chuyên nghiệp. có cả nhóm làm chứng kẻo mấy bác nói em xạo.... tới gặp em bé hỏi học lớp mấy thì bé nói lớp 2. đùa đùa hỏi vài câu về máy ảnh thì em té ngửa, càng hỏi càng muốn chóng mặt nhức đầu, DSLR canon nikon sony gì gì cũng biết.... tới cái lúc bé hỏi "chú xài máy gì vậy" .... em trả lời "rolleiflex" , em bé đòi mượn , em đưa cho , rồi bé nói "trời, cái này sê ri 21.... là của Đông Đức , hàng Tây Đức tốt hơn, mà cái lens Tessar này có 5 thấu kính chán lắm, chú phải xài sê ri 31... trở lên.... cái này chú chụp màu là sai lầm rồi, chụp trắng đen thôi....
thế là em chạy, sợ nói chuyện thêm chút nữa té xỉu ko ai khiêng về nhà :|
cũng tính chụp em bé vài kiểu nhưng sợ về nhìn bị ám ảnh nên thôi,

chạy luôn ko dám quay đầu lại !

Cái này là thần đồng :)) hoặc là gia đình bán máy ảnh ...hoặc là thằng bé này có gia đình làm máy ảnh r` :((
Ghê quá...nhớ lại lớp 2 cái máy game là gì còn ko biết :-S

Achilles
15-12-2010, 12:18 AM
em thì
- Body
Canon S3is
Canon S5is
Canon 400D
Canon 40D
Canon 50D
Canon 5D
- Lens
28-105
Tamron 17-50
Tamron 28-70
Sigma 35
50 1.8 Mark I
50 1.8 Mark II
50 1.4
85 1.8
85 1.2L
135L 2.0
24-70L 2.8
28-70L 2.8
70-200L F4
70-200L f2.8
35L
24L

Bây giờ thi vừa bán hết cả 5D đang ngõm ngọ sang 1D