View Full Version : Đi bụi Trung Quốc
dauphong79
27-05-2010, 02:19 PM
Thừa thắng xông lên (Đi bụi Malaysia (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=49884&highlight=)) và nhân dịp Việt Nam Airlines khai trương đường bay mới Tp.HCM-Thượng Hải với giá khuyến mãi nên em quyết tâm làm 1 chuyến du lịch bụi Trung Quốc cho hả lòng mong ước bấy lâu nay :11:. Với 8 ngày lang thang bụi bặm chủ yếu ở Bắc Kinh và Thượng Hải, xin chia sẻ cùng anh em diễn đàn một số hình ảnh về đất nước rộng lớn và đông dân nhất thế giới này. Riêng sự kiện Shanghai World EXPO 2010, em xin dành riêng cho nó 1 góc bên box sự kiện World Expo - Thượng Hải 2010 (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=62120&pagenumber=).
#1 Phi cơ chầm chậm rời Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chi tay Việt Nam, chuẩn bị cho 8 ngày bụi bặm nơi đất khách quê người
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/1.jpg
#2 Bầu trời đầy mây mù, báo hiệu cho một mùa thất thu ảnh đẹp :10:
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/2.jpg
#3 Một góc phố Thượng Hải xinh tươi đón chào những người anh em Việt Nam sang thăm
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/3.jpg
#4 Đây rồi, sân bay quốc tế Pudong mới toeng và rộng lớn (trong hàng top sân bay quốc tế lớn nhất thế giới)
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/4.jpg
Thông tin thêm về Sân bay quốc tế Pudong: Sân bay quốc tế Pudong tọa lạc cách trung tâm thành phố Thượng Hải khoảng 40km với 2 Terminal: Terminal 1 cho quốc nội, Hồng Kông, Macau và Terminal 2 cho quốc tế. Sân bay Pudong được khai trường ngày 01/10/1999 để thay thế cho Sân bay quốc tế Hồng Kiều ở trung tâm Thành phố Thượng Hải đã quá tải. Sân bay Pudong có 3 đường băng với chiều dài đủ cho Airbus A380 đến dạo chơi và năng lực tiếp đón khoảng 60 triệu lượt hành khách mỗi năm. Sân bay Pudong được kết nối khá thuận tiện với trung tâm Thành phố Thượng Hải bằng hệ thống đường cao tốc, tàu điện ngầm (line 2) và maglev (tàu từ trường).
dauphong79
27-05-2010, 02:27 PM
#5 Bên trong Sân bay quốc tế Pudong
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/215.jpg
#6
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/216.jpg
#7
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/217.jpg
#8
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/218.jpg
dauphong79
27-05-2010, 02:37 PM
#9 Tốc độ của em maglev đây ah
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/5.jpg
#10 Đây là 1 em maglev mình chộp hôm về lại sân bay Pudong nhưng do ngồi trên xe bus và tốc độ của em này thì mọi người cũng biết rồi... nên ảnh mờ câm
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/214.jpg
Thông tin thêm về hệ thống Maglev: Maglev viết tắt của Magnetic levitation - Tàu đệm từ trường, loại tày chạy trên các thanh nam châm và động cơ đẩy giúp tàu chạy với tốc độ cực nhanh và êm. Hệ thống maglev của Thượng Hải được đầu tư với số tiền hơn 2 tỷ USD và được đưa vào hoạt động từ năm 2003. Tàu giúp việc di chuyển từ Quận công nghiệp Pudong Thượng Hải đến sân bay Pudong dài 28,8km chỉ mất 7 phút 20 giây với vận tốc 431km/h so với hơn 45 phút đi xe bus. Tốc độ cao nhất của một chuyến tàu Maglev hiện nay là 581 km/h (361 mph), đạt được tại Nhật Bản vào năm 2003.
dauphong79
27-05-2010, 04:20 PM
Để tiết kiệm chi phí và thời gian nên cả nhóm bọn em đã quyết định khởi hành đi chơi Bắc Kinh ngay trong ngày qua Trung Quốc. Do tại Thượng Hải đang trong thời gian tổ chức EXPO nên lượng người đến Thượng Hải rất đông. Thời gian làm thủ tục nhập cảnh sau khi rồng rắn xếp hàng mất gần 1 giờ đồng hồ, cộng thêm thời gian đi maglev, tàu điện ngầm đi tới đi lui nên tuy đến Thượng Hải vào lúc 3h30 chiều nhưng đến tận gần 6h cả bọn mới yên vị ăn tối và chuẩn bị di chuyển đến ga tàu lửa Thượng Hải.
#11 Ga xe lửa Thượng Hải
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/208.jpg
#12 Hành lang đưa đến từng nhà chờ riêng biệt
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/8.jpg
#13 Mỗi nhà chờ chứa được gần 1.000 người phục vụ cho 2-3 chuyến tàu
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/6.jpg
#14
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/7.jpg
#15 Toàn cảnh sân ga
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/9.jpg
dauphong79
27-05-2010, 04:27 PM
Nhìn ảnh sân ga bà con có thể thấy chỉ có 1 tàu là "tàu cùi" như Việt Nam mình thôi, còn lại là toàn tàu cao tốc trị giá gần 55 tỷ USD mà Việt Nam đang thèm khát. Quảng đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh dài khoảng 1.500 km nhưng chỉ mất đúng 10 giờ đồng hồ để di chuyển và cả 2 chuyến đi và về của bọn em đều chính xác đến từng giây. Tàu chạy suốt và không dừng tại ga nào cũng như nhường đường cho bất cứ em nào cả vì đường sắt của họ là đường đôi với chiều đi và chiều về riêng biệt.
#16 Tốc độ của em nó đây bà con, lúc này là lúc em còn tỉnh chứ có lúc em thấy nó lên hơn 200 km/h luôn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/10.jpg
#17 Và đây nhà ga Nam Bắc Kinh rộng lớn...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/11.jpg
#18
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/12.jpg
#19 ... cùng những đoàn tàu cao tốc
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/13.jpg
madi3d8
27-05-2010, 05:48 PM
Oài,. hùi bữa ngồi trên xe hơi thấy mấy con tàu này chạy qua tưởng...vật thể lạ hehe
conboXauXi
27-05-2010, 11:07 PM
có nhiều nhận xét đôi lúc quá đáng, nhưng đó là sự thật: cơ sở hạ tầng TQ không thua gì Mỹ, thậm chí còn hơn.
dauphong79
28-05-2010, 08:37 AM
Rời khỏi Ga Nam Bắc Kinh, sau khi lòng vòng di chuyển bằng tàu điện ngầm dưới đất (em không có tầm nào chụp hình tàu điện ngầm ở Trung Quốc được cả vì mấy em công an bên đó khó quá, móc máy ra là bị tia ngay) cả nhóm bọn em được đón bình minh lúc 8h sáng với không khí se lạnh (khoảng 14 độ) và bầu trời đầy mây mù.
#20 Sáng Bắc Kinh
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/14.jpg
Cả nhóm quyết định đi bộ và không đi taxi vì bọn em muốn được thưởng thức cảm giác đi bộ của người Trung Quốc như thế nào. Kết quả là cả đám đi mỏi như cả chân mới đến được khách sạn Viễn Đông Bắc Kinh, nằm trong khu phố cổ Bắc Kinh.
#21 sảnh tiếp khách của em nó đây ah
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/112.jpg
Sau khi nhận phòng và thu dọn hành lý, cả nhóm quyết định lên đường khám phá Bắc Kinh cổ kính. Vài hình ảnh trong khu phố cổ:
#22
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/15.jpg
#23
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/16.jpg
#24
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/17.jpg
#25
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/18.jpg
dauphong79
28-05-2010, 08:41 AM
... tiếp tục phố cổ...
#26
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/19.jpg
#27
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/20.jpg
#28
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/21.jpg
#29
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/22.jpg
#30
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/23.jpg
#31 Đây là rạp chiếu bóng nơi khai sinh ra điện ảnh Trung Quốc đấy ah...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/24.jpg
dauphong79
31-05-2010, 08:56 AM
Đi hết khu phố cổ thì đến 1 khu phố "giả cổ", hì... em nói thế vì khu này vừa được xây dựng nhưng theo kiến trúc cổ và chủ yếu phục vụ đi bộ để mua sắm, ăn uống và ngắm cảnh là chính... Ở khu phố này các thương hiệu "Trung Quốc" được lên ngôi với những cửa hiệu cực lớn và sang trọng...
#32 Một loạt bảng cấm trước khi bước vô khu này
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc//25.jpg
#33 Toàn cảnh con đường
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/26.jpg
#34
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/27.jpg
#35 Vẫn con đường này nhưng được chụp vào 2 hôm sau, 1 ngày nắng đẹp duy nhất em có được trong suốt chuyến đi
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/28.jpg
#36
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/29.jpg
#37 Toilet công cộng, một công trình không thể thiếu ở khắp Bắc Kinh
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/30.jpg
#38 2 thế hệ...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/31.jpg
vinh161
01-06-2010, 04:54 AM
Thượng Hải và Bắc Kinh thật khủng khiếp! Đừng nói Châu Âu già cỗi, mà ngay cả Mĩ có khi cũng chưa chắc đã sánh ngang, sợ các bạn khựa thật!
Mời bác chở thớt túc tiệp!
PW2000
01-06-2010, 06:27 AM
có nhiều nhận xét đôi lúc quá đáng, nhưng đó là sự thật: cơ sở hạ tầng TQ không thua gì Mỹ, thậm chí còn hơn.
ngoài lề tí, bác phải so sánh toàn diện ấy . Chỉ một bến tàu hay góc phố thì không thể so sánh được . Hạ tầng bao gồm nhà cửa, đường xá, điện nước . Quy hoạch từ thành thị đến thôn quê ấy .
dauphong79
01-06-2010, 08:16 AM
ngoài lề tí, bác phải so sánh toàn diện ấy . Chỉ một bến tàu hay góc phố thì không thể so sánh được . Hạ tầng bao gồm nhà cửa, đường xá, điện nước . Quy hoạch từ thành thị đến thôn quê ấy .
Hì, chắc chắn là Trung Quốc chưa thể theo kịp Mỹ rồi các bác. Tuy nhiên tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc trong hơn 10 năm vừa qua luôn duy trì ở mức cao và ổn định mặc dù nền kinh tế thế giới cũng vừa trải qua những đợt sóng của biến động. Ngoài lề 1 tí về nhận định nền kinh tế Trung Quốc đây ah:
Một vài nét về kinh tế Trung Quốc 2009-2010
Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, GDP quí 4/2009 của Trung Quốc tăng cao nhất kể từ năm 2007 với tốc độ 10,7% sau khi tăng 9,1% vào quí 3. Bên cạnh những nỗ lực chung của toàn nền kinh tế, kinh tế quí 4 tăng còn nhờ gói hỗ trợ 4.000 tỉ nhân dân tệ (586 tỉ USD) không có tiền lệ nhằm thúc đẩy tiêu dùng và mở rộng tín dụng từ các NHTM nhà nước. Theo đó, Trung Quốc đã tiến hành trợ cấp cho người dân nông thôn khi mua đồ dùng gia đình và miễn thuế khi mua xe tiết kiệm năng lượng, góp phần đưa Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ xe con lớn nhất thế giới năm 2009.
Năm 2009, GDP tăng 8,7% và đạt 33.555 tỉ nhân dân tệ (4.900 tỉ USD), trong đó xuất khẩu trong tháng 12 đã tăng trở lại sau 13 tháng giảm sút và Trung Quốc đã vượt CHLB Đức để trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, doanh thu bán lẻ thực tế năm 2009 tăng 16,9% - mức tăng cao nhất kể từ năm 1986, đầu tư vào tài sản cố định tại khu vực thành thị tăng 30,5%, giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh. Chỉ tính riêng tháng 12/2009, giá cả hàng tiêu dùng tăng 1,9%, giá thành sản xuất tăng 1,7%, giá cổ phiếu và nhà nhất tăng cao, gây lo ngại là nền kinh tế tăng trưởng quá nóng và áp lực lạm phát. Ngoài lạm phát, các nhà tạo lập chính sách Trung Quốc đang đối mặt với rủi ro bong bóng tài sản khi luồng vốn vào đã làm tăng lượng tiền mặt trong nền kinh tế và cho vay tăng mạnh không có tiền lệ năm 2009. Việc quản lý kinh tế có thể sẽ khó khăn hơn do nhiều nguồn tiền đã đổ vào Trung Quốc với kỳ vọng là kinh tế phục hồi và nhân dân tệ tăng giá do tỉ giá được duy trì ở mức thấp 6,83 nhân dân tệ/USD kể từ tháng 7/2008 nhằm hỗ trợ xuất khẩu. Theo đánh giá của ngân hàng America – Merrill Lynch, trong 6 tháng đầu năm 2010, dòng vốn vào Trung Quốc sẽ đạt khoảng 30 tỉ USD/tháng.
Trong năm 2010, tổng mức tín dụng trong năm 2010 dự kiến đạt 7.500 tỉ nhân dân tệ, giảm 22% so năm trước, GDP sẽ tăng 9,5% và Trung Quốc có thể sẽ vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, lạm phát có thể tăng 3-3,5%.
Trong hoàn cảnh đó, NHTW sẽ tăng lãi suất và thắt chặt điều kiện cho vay một cách kịp thời nhằm tránh nguy cơ tăng trưởng quá nóng, tăng dần tỉ giá để kiềm chế lạm phát và thúc đẩy nhu cầu trong nước, góp phần tái cân bằng kinh tế trong nước và toàn cầu. Cho đến cuối năm, đồng nhân dân tệ có thể sẽ tăng khoảng 3-5% so với USD.
Khả năng điều chỉnh tăng giá đồng nhân dân tệ và chi phí sản xuất trong nước tăng còn có tác dụng thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài, góp phần giảm sự phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng, hạn chế ô nhiễm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do cơ sở hạ tầng trong nước đã gần như hoàn thiện, nhu cầu vật liệu xây dựng giảm mạnh, thị trường thép gần như bão hòa và cần phải chuyển sang những thị trường mới nổi khác như châu Phi, Nam Mỹ và một số nước châu Á.
Để tăng giá trị sản phẩm, Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm kỹ thuật cao, công nghệ sạch và xây dựng thương hiệu nhằm bổ sung cho nguồn cung ứng dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp trong nước.
Nhằm mở rộng thị phần tại nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước phải vượt qua nhiều khó khăn và phải có thời gian. Ngoài yêu cầu công nghệ, các doanh nghiệp phải khắc phục sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán, v.v. Về vấn đề này, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã xác định được tầm quan trọng của việc thích ứng với môi trường địa phương của từng nước. Do việc nâng cao trình độ công nghệ không thể đạt được một sớm một chiều, kể cả bằng tiền, các doanh nghiệp Trung Quốc hướng chủ yếu vào công nghiệp khai khoáng, một ngành cần nhiều năng lượng và tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, bắt đầu bằng việc mở rộng sang các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hướng đi này có lợi cho quản lý, tiết kiệm thời gian, có thể tuyển dụng lao động hoa kiều làm cầu nối để khắc phục sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.
Như vậy, mặc dù kinh tế thế giới bị khủng hoảng nặng nề, nhưng kinh tế Trung Quốc liên tục đạt tăng trưởng cao và có thể vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới vào năm 2010. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, kinh tế Trung Quốc năm 2010 phải đối mặt với áp lực lạm phát, nhất là luồng vốn vào, đòi hỏi NHTW phải thắt chặt CSTT và có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài.
Nguồn: vietstock.vn
dauphong79
01-06-2010, 08:39 AM
Em xin tiếp tục ah...
Sau khi dạo sơ qua khu phố thương mại này (sơ qua vì bọn em dự định sẽ quay lại đây shopping vào ngày cuối cùng ở Bắc Kinh) cả nhóm bắt đầu tiến về khu vực Quảng trường Thiên An Môn và vào tham quan Tử Cấm Thành.
#39 Hì, cái môn gì gì ấy em quên mất tiêu
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/32.jpg
#40 Một góc khác được chụp vào hôm sau
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/33.jpg
#41 Hướng về Tiền môn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/34.jpg
Quang cảnh xung quanh quảng trường đây ah
#42 Viện bảo tàng hỏa xa
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/35.jpg
#43 Nhìn về phía Tiền môn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/36.jpg
#44 Đại lễ đường Nhân dân
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/37.jpg
#45 Viện bảo tàng quốc gia
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/38.jpg
#46 Bia kỷ niệm anh hùng nhân dân, ở phía sau là Lăng Mao Trạch Đông
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/40.jpg
#47
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/39.jpg
Thông tin thêm về Quảng trường Thiên An Môn:
Quảng trường Thiên An Môn là một quảng trường rất lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nó được đặt tên theo Thiên An Môn, cổng thành ở phía bắc chia cách nó với Tử Cấm Thành. Nhiều người xem nơi đây là nơi tượng trưng trung tâm của Trung Quốc.
Quảng trường được xây vào năm 1417, chiều dài 880 m nam-bắc và chiều rộng 500 m đông-tây. Thời xưa mang tên gọi là quảng trường Thừa Thiên Môn. Do đó, diện tích của quảng trường là 440.000 mét vuông. Trong năm 1651 (đời nhà Thanh), cổng nó được tu bổ và đổi tên như bây giờ. Trong đời nhà Minh và nhà Thanh, tại Thiên An Môn không có quảng trường, thay vào đó khu vực này là các cơ sở của triều đình. Trong cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn, khu này bị thiệt hại nhiều và đã được dẹp để tạo ra quảng trường ngày nay.
Trong năm 1949 nó được nới rộng ra thành diện tích bây giờ. Ở giữa quảng trường có Bia Kỷ niệm Anh hùng Nhân dân và Lăng Mao Trạch Đông. Quảng trường nằm ở giữa hai cổng đồ sộ cổ xưa: phía bắc là Thiên An Môn và phía nam là Tiền Môn. Dọc theo phía tây của quảng trường là Đại lễ đường Nhân dân. Dọc theo phía đông là Viện bảo tàng quốc gia về Lịch sử Trung Hoa. Đại lộ Trường An, được dùng trong các cuộc diễn hành, nằm giữa Thiên An Môn và quảng trường. Dọc theo lề phía đông và phía tây quảng trường có cây, nhưng trong quảng trường thì trống rỗng, không có cây cối hay ghế ngồi.
Quảng trường được tỏa sáng bởi những cây cột đèn lớn với máy thu hình theo dõi. Khu vực bị giám sát chặt chẽ bởi cảnh sát (có và không mặc đồng phục).
chat2004
01-06-2010, 10:54 AM
Phải công nhận cơ sở hạ tầng của TQ tốt thật, VN ơi bao giờ cho đến bao giờ.....
oakywine
01-06-2010, 11:20 AM
cám ơn bác đã cho những hình ảnh về trung quốc (bắc kinh, thượng hải), cuối cùng của topic này xin bác lên sơ cái chi phí 8 ngày ăn chơi để bọn mình cũng bon chen làm một chuyến cho biết.
dauphong79
01-06-2010, 02:45 PM
Qua Quảng trường Thiên An Môn ta sẽ gặp Thiên An Môn, một hình ảnh thường thấy khi nhắc đến đất nước Trung Quốc
#48 Thiên An Môn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/41.jpg
#49 Cột đá trước Thiên An Môn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/42.jpg
Thông tin thêm về Thiên An Môn:
Thiên An Môn là cổng chính vào Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh. Nó nằm ở lề phía bắc của Quảng trường Thiên An Môn.
Lúc đầu cổng này được gọi là Thừa Thiên Môn. Cổng đã bị sét đánh làm thiệt hại trong năm 1457, và không được sửa lại cho đến 1465. Trong cuộc chiến trong cuối thời nhà Minh, nó bị thiệt hại một lần nữa. Trong năm 1644 trong thời nhà Thanh, cổng này lại bị quân phiến loạn dưới sự chỉ huy của Lý Tự Thành đốt cháy. Như những kiến trúc chính thức của Trung Quốc, cổng có trang trí nóc độc nhất vô nhị. Nó có số hình tượng nhiều nhất trên nóc - 10 trong mỗi bộ.
Trước cổng có tượng hai con sư tử đứng trước cổng và hai con canh gác các cây cầu. Hai cột đá - mỗi cột có một con thú ở trên - cũng đứng trước cổng. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ vị hoàng đế trong Tử Cấm Thành; con thú nhìn ra ngoài (hướng nam) sẽ khiển trách hoàng đế nếu ông ấy ở ngoài quá lâu. Đồng thời, con thú nhìn vô trong (hướng bắc) cũng sẽ khiển trách hoàng đế nếu ông ở trong quá lâu.
Cổng ở giữa có chân dung của Mao Trạch Đông khổng lồ được đặt phía trên, trong khi các tường ở hướng đông và tây có những biểu ngữ khổng lồ; phía bên trái viết "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muôn năm", trong khi phía bên phải có viết "Đại đoàn kết nhân dân thế giới muôn năm". Biểu ngữ phía bên phải trước kia viết "Chính phủ trung ương nhân dân muôn năm". Trước kia cả hai biểu ngữ đều được viết bằng chữ Hoa phồn thể nhưng nay được viết bằng chữ Hoa giản thể. Các biểu ngữ này có nghĩa tượng trưng lớn, vì cụm từ "muôn năm" cũng như hoàng cung, trước kia chỉ dành cho hoàng đế, nhưng nay người dân cũng có thể dùng được.
Thiên An Môn đã được đưa vào huy hiệu của Trung Quốc.
dauphong79
01-06-2010, 02:57 PM
Trước khi vào sâu bên trong xin thông tin thêm về Cố Cung (Tử Cấm Thành):
Cố Cung (cung điện cũ) là quần thể kiến trúc với quy mô lớn nhất, có giá trị nghệ thuật cao được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở Bắc Kinh. Cố Cung do 2 nhà thợ mộc nổi tiếng nhất thời Minh là Khoái Tường và Sái Tín thiết kế và được bắt đầu xây dựng từ thời Minh, năm Vĩnh Lạc thứ 4 (1406) và hoàn thành vào năm 1424. Cố Cung đã trải qua nhiều lần tu sửa do bị cháy hoặc hư hỏng nhưng vẫn giữ được bố cục ban đầu.
Cố Cung xưa kia gọi là Tử Cấm Thành. Chữ “Tử” có nghĩa là “màu tím”, lấy ý theo thần thoại: Tử Vi Viên ở trên trời là nơi ở của Trời, Vua là con Trời nên nơi ở của Vua cũng gọi là Tử, Cấm Thành là khu thành cấm dân thường ra vào. Đây là cung điện của 24 đời vua thuộc 2 triều đại Minh - Thanh từ Minh Vĩnh Lạc (1421) 296 năm đến thời Thanh mạt (1911) 267 năm.
Bố cục của Cố Cung được xây dựng trên 1 khu đất rộng hình chữ nhật, diện tích khoảng 720.000m2. Cố Cung gồm có: 5 triều đình, 17 điện, trong đó có 8 dinh cơ và khoảng 9.000 phòng. Xung quanh có tường thành cao 10m bao bọc, ven ngoài tường có hào nước rộng 52m. Bốn góc thành có 4 tháp canh, 4 mặt thành có 4 cửa ra vào đối diện nhau: Ngọ Môn, Thần Vũ Môn, Đông Hoa Môn, Tây Hoa Môn.
Các kiến trúc quan trọng của Cố Cung đều nằm trên 1 đường trục Nam - Bắc ở chính giữa. Hai bên là các kiến trúc phụ đối xứng nhau.
Hàng năm, Cố Cung này có đến 10 triệu lượt khách tham quan. Năm 1987, UNESCO tuyên bố Tử Cấm Thành là một trong những di sản văn hóa thế giới.
mrbomba
01-06-2010, 03:28 PM
Tuy vẫn biết Thượng Hại với Băc Kinh là 2 TP lớn nhưng em không ngờ cơ sở hạ tầng , đường sá lại tốt vậy. Nha ga và đường sá, quảng trường cũng sạch sẽ hơn em tưởng tượng nhiều. Cảm ơm bác dauphong79 đã cho xem anh.
lystranphuong
01-06-2010, 03:37 PM
Tháng sau mà bác di Trung quốc thì nóng lắm nha, theo mình thì nên đi trước hoặc sau tết nguyên đáng (thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn)
hungtcl
02-06-2010, 06:44 AM
Bắc Kinh, Thượng Hải nên đi vào quãng tháng 9 tháng 10. Không khí mát mẻ đẽ chịu. Rất nhiều phong lá đỏ trông đẹp mêm hồn. Nhớ TQ quá. Up một tấm Trường Thành vui cùng bác chủ.
http://i254.photobucket.com/albums/hh120/hungtcl/4049000377_20bc16b97b_o.jpg
dauphong79
02-06-2010, 08:20 AM
Tháng sau mà bác di Trung quốc thì nóng lắm nha, theo mình thì nên đi trước hoặc sau tết nguyên đáng (thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn)
Bắc Kinh, Thượng Hải nên đi vào quãng tháng 9 tháng 10. Không khí mát mẻ đẽ chịu. Rất nhiều phong lá đỏ trông đẹp mêm hồn. Nhớ TQ quá. Up một tấm Trường Thành vui cùng bác chủ.
Cám ơn 2 bác đã góp ý ah. Do tụi em đi bụi nên phụ thuộc vào lịch bay khuyến mãi của hãng hàng không nên không đi được vào những thời gian mong muốn ah. Em cũng nghĩ tháng 9-10 khi đến mua thu thì hỡi ôi... chắc đẹp lắm các bác nhỉ. Mong bác hungtcl góp vui bằng những hình ảnh Trung Quốc mùa thu nhé.
dauphong79
02-06-2010, 08:28 AM
Em xin tiếp tục. Sau khi qua Thiên An Môn sẽ đến Đoan môn, sau Đoan môn là Ngọ môn.
#50 Ngọ Môn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/44.jpg
#51 Ngọ môn nhìn từ xa
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/43.jpg
Thông tin thêm về Ngọ môn:
Ngọ Môn là cửa chính để vào Cố Cung nằm ở phía Nam trên trục chính. Ngọ Môn được xây dựng theo kiểu hình chữ U, phía dưới là khối tường thành dày và cao, có trổ 5 cửa vòm. Bên trên xây 1 toà điện lớn 9 gian ngay mặt chính, 4 góc hình chữ U xây 4 điện vuông. Năm toà điện này đều 2 tầng, mái được nối với nhau bằng hành lang cửa sổ có mái che. Ngọ Môn còn có tên là Ngũ Phượng Lầu. Các kiến trúc trong Cố Cung chiếu theo tính chất sử dụng được phân thành 2 khu vực: ngoại triều và nội đình.
Ngoại triều: là nơi cử hành các đại lễ, chủ yếu bao gồm quần thể kiến trúc lớn: điện Thái Hoà, Trung Hoà, Bảo Hoà (gọi là Tiền Tam điện) trên trục chính và 4 nhóm kiến trúc giáp ngoài đối xứng với nhau.
Khi vào cửa Ngọ Môn, trước mặt là 1 quảng trường có con sông Kim Thuỷ chảy ngang qua hình dây cung. Chính giữa có 5 chiếc cầu bằng đá trắng lớn, hai bên cầu và hai bên sông đều có lan can bằng đá trắng. Đối diện với Ngọ Môn là Thái Hoà Môn thuộc quần thể kiến trúc Tiền Tam điện. Quần thể này được xây dựng trên đài cao 6m, gần giống như hình chữ Thổ. Đài chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có lan can bằng đá trắng bao quanh, 4 mặt đều xây bậc lên xuống, chính giữa mỗi bậc đều có 1 tảng đá lớn hình chữ nhật, bên trên khắc hình rồng mây rất tinh tế.
dauphong79
02-06-2010, 08:32 AM
Qua Ngọ môn ta tiếp tục gặp Thái Hòa môn, một cổng chính khác trước khi vào đến điện Thái Hòa nơi Hoàng đế ngự triều.
#52 Thái Hòa môn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/45.jpg
#53
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/46.jpg
#54 Sư tử đồng
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/47.jpg
Thông tin thêm về Thái Hòa môn:
Đây là cửa lớn của 3 điện lớn ở Tử Cấm Thành, đằng trước có 7 gian dựng trên 1 nền đá cao. Ở 2 bên phía trước có con sư tử đồng ngồi ở bệ đá. Sư tử vốn ở Châu Phi, đến đời nhà Hán, quốc vương Sri Lanca dùng sư tử làm vật tiến cống Hoàng đế nhà Hán. Từ đó, sư tử du nhập vào Trung Quốc. Sư tử là loài vật có sức mạnh, lại rất hung dữ, khiến nhiều loài thú rừng khác phải khiếp sợ, vẫn được mệnh danh là Chúa Sơn lâm. Cách bố trí để 2 con sư tử trước cửa nhằm làm tôn thêm vẻ uy nghiêm của kiến trúc và sức mạnh của Thiên triều.
Trước Thiên An Môn và trước cửa các kiến trúc quan trọng khác của Tử Cấm Thành đều có đặt sư tử đá và cách bài trí theo 1 kiểu cách nhất định. Tức là bên trái cửa có con sư tử đực đạp chân lên quả cầu, phía phải là sư tử mẹ đang vui đùa với sư tử con. Vua Thuận Trị nhà Thanh lần đầu tiên vào quan nội, khi tiến vào Tử Cấm Thành đã cho cử hành nghi lễ ban chiếu chỉ đầu tiên của nhà vua tại cửa Thái Hoà.
lystranphuong
02-06-2010, 09:06 AM
Bác chủ ơi cho em xin ké 1 tấm nhá, xin lỗi vì đã cắt ngang thread của bác
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p18/43787_img_3939_3787.jpg
Tử Cấm Thành (cổng sau)
dauphong79
02-06-2010, 09:25 AM
Bác chủ ơi cho em xin ké 1 tấm nhá, xin lỗi vì đã cắt ngang thread của bác
Không sao bác ah, anh em mình cùng nhau chia sẻ hình ảnh Trung Quốc cho mọi người cùng tham khảo ah.
Cổng trong ảnh của bác là Thiên Hoa môn, một trong 4 cổng và là cổng ra phía sau của Tử Cấm Thành đấy ah.
lystranphuong
02-06-2010, 05:10 PM
cho em thêm 1 tấm nữa nhé bác chủ giống chổ củ luôn (giống tấm ở trên), nhưng cái hồ đã đóng băng rồi
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p23/43787_600x600-44763_nuoc_3_4578_7222.jpg
lúc này em còn xài PwS
dauphong79
02-06-2010, 05:19 PM
Qua Thái Hòa môn ta sẽ điến Điện Thái Hòa, nơi ngự triều của Hoàng đế
#55
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc//48.jpg
#56
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/53.jpg
#57
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/49.jpg
#58
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/50.jpg
#59
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/55.jpg
#60
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/57.jpg
#61 Linh vật
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/51.jpg
#62
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/52.jpg
#63
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/54.jpg
dauphong79
02-06-2010, 05:22 PM
#64 Bonus: Nụ cười trẻ thơ
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/56.jpg
Thông tin thêm về Điện Thái Hòa:
Điện Thái Hoà là ngôi điện quan trọng nhất của Tử Cấm Thành, không chỉ vì vị trí của nó ở trung tâm Tử Cấm Thành mà về hình thể kiến trúc, về trang trí và các mặt khác đều đứng hàng đầu trong quần thể kiến trúc đó.
Các kiến trúc của Trung Quốc thời trước to hay nhỏ thường lấy số gian làm chuẩn mực. Điện Thái Hoà có 11 gian, cao 26,9m tính từ mặt đất lên nóc điện. Đây là công trình kiến trúc số 1 thời xưa còn giữ lại. Mái của các kiến trúc ngày xưa có nhiều loại và nhiều kiểu xây dựng khác nhau, 1 tầng hoặc 2 tầng. Tuỳ theo từng kiến trúc to hay nhỏ, mức quan trọng ra sao mà có cách xử lý mái khác nhau. Điện Thái Hoà là công trình quan trọng bậc nhất nên toàn bộ mái lợp bằng ngói lưu ly màu vàng. Khi mặt trời rọi xuống, từ mái điện phản chiếu lên ánh hào quang sáng chói. Toàn bộ tường và cửa sổ màu đỏ dưới nền màu trắng trông thật rực rỡ. Trên nóc điện, ở 2 phía có đắp 2 đầu rồng cao 3m và dọc theo nóc điện có đắp 1 loạt những con vật nhỏ dáng vẻ như đang di động. Các cửa ra vào và cửa sổ đều có những mảng hoa văn.
Trong điện Thái Hoà có 6 cây cột giữa sơn son thếp vàng với hình những con rồng vàng lượn khúc. Ở trần nhà, trên đầu 6 cây cột được thiết kế tạo dáng như hình 1 cái giếng hình vuông rồi dần dần thu nhỏ lại, từ hình vuông chuyển thành hình bát giác và trên cùng vẽ hình 1 con rồng lượn khúc mặt nhìn xuống dưới, phía trước là 1 khối thủy tinh hình tròn. Bệ rồng của nhà vua là 1 ngai vàng đặt trên bục gỗ dưới cây cột vàng. Đằng sau ngai vàng là chiếc bình phong 7 cánh, phía trước bình phong có bày nhang án, lư hương, chim công…Nếu cho điện Thái Hoà là trung tâm của Tử Cấm Thành, thì bệ rồng phải là trung tâm của trung tâm.
Trang trí ở điện Thái Hoà phần lớn là hoa văn hình rồng. Người Hán coi rồng là tượng trưng cho dân tộc Trung Hoa. Trong giới học giả Trung Quốc, đối với rồng có nhiều giả thiết khác nhau. Người cho rồng là hình tượng tổng hợp của nhiều con vật, như: rắn, cá, trâu, bò, chim muôn…Người cho rồng là hình tượng của mây mưa, sấm chớp. Cũng có người cho rồng là hình tượng của khủng long và cá sấu hợp lại…
Thực ra, cho đến nay, người ta chưa kết luận được rằng rồng là loài vật như thế nào nhưng rồng vẫn luôn được nhân dân Trung Quốc coi là con vật thiêng. Từ khi Hán Vũ Đế tự nhận mình là con rồng thì các hoàng đế Trung Hoa sau đó đều tự coi mình là rồng, là con trời, được Thượng Đế phái xuống trần gian để trông coi trăm họ. Do đó, cung điện vua ở gọi là Long cung, quần áo vua mặc gọi là Long bào, ghế vua ngồi gọi là Long kỷ, các đồ dùng của vua đều chạm trổ hoa văn hình rồng và các hoa văn trang trí trong cung điện nhà vua đâu đâu cũng mang hình rồng. Con đường chính nhà vua đi có lát 9 phiến đá lớn, trên mặt chạm trổ 9 con rồng, biểu tượng của Cửu trùng đài.
Ở điện Thái Hoà, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, người ta cộng lại tất cả có 12.654 hình con rồng uốn lượn trong mọi tư thế.
timon3355
02-06-2010, 09:19 PM
Có lẽ thời tiết không ủng hộ bác chủ, nhưng bộ ảnh và những chú thích của bác rất hay và chi tiết, mong bác đăng trọn bộ để anh em được thưởng ngoạn Trung Quốc nhé. Cám ơn bác.
dauphong79
03-06-2010, 07:58 AM
Có lẽ thời tiết không ủng hộ bác chủ, nhưng bộ ảnh và những chú thích của bác rất hay và chi tiết, mong bác đăng trọn bộ để anh em được thưởng ngoạn Trung Quốc nhé. Cám ơn bác.
Cám ơn bác đã xem ảnh ah, em sẽ cố gắng sớm hoàn thiện bộ ảnh. Loạt ảnh trên vẫn chưa hết 1 ngày của em nữa đấy ah... Trung Quốc đúng là đất rộng người đông... hihi...
dauphong79
03-06-2010, 09:07 AM
Phía sau Điện Thái Hòa là Điện Trung Hoà, nơi để vua chuẩn bị trước khi tới Điện Thái Hoà ngự triều. Điện Trung Hòa diện tích hơi nhỏ, bài trí cũng đơn giản. Tiếp sau đó là Điện Bảo Hoà, nơi cử hành ngự thi, tức là các khoá sinh thi đậu Tiến sĩ ở các nơi được gọi đến Điện Bảo Hoà để vua đích thân khảo tra lại lần cuối cùng, nên nơi đây có diện tích rộng, được xây dựng và trang hoàng lộng lẫy.
#65 Điện Trung Hòa và Bảo Hòa
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/58.jpg
#66 Phía trong Điện Trung Hòa
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/59.jpg
#67 Lối đi vào điện
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/60.jpg
#68 Hoa văn trên lối đi
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/62.jpg
dauphong79
03-06-2010, 09:19 AM
Sau 3 điện trên là khuôn viên của Càn Thanh Cung nơi vua và hoàng hậu ở
#69 Lối vào
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/61.jpg
#70 Càn Thanh Cung, nơi ở của vua
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/64.jpg
#71 Cái này là gì em cũng không được nghe nói, chỉ thấy ở trước mấy cung điện hay có
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/65.jpg
#72 Bên trong Càn Thanh Cung với 4 chữ Chính Đại Quang Minh
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/66.jpg
#73 Phía sau Càn Thanh Cung là Khôn Ninh Cung nơi ở của hoàng hậu
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/67.jpg
#74 Đây là lối đi bên hông Cung Càn Thanh khá nổi tiếng nếu anh em thường xem phim cổ trang Trung Quốc vì nó hay được dùng làm cảnh quay trong phim
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/63.jpg
Thông tin thêm về Cung Càn Thanh:
Đây là cung lớn ở phía sau Tử Cấm Thành, nơi ở của Nhà vua và Hoàng Hậu. Ở đây còn là nơi vua tiếp kiến các đại thần và giải quyết công việc hàng ngày. Sau khi lên ngôi, vua Ung Chính (nhà Thanh) dời nơi ở đến điện Dưỡng Tâm nằm ở phía Tây, nên cung Càn Thanh được nhà vua dùng làm nơi giải quyết công việc triều chính, tiếp kiến đại thần, hội kiến với sứ thần ngoại quốc nên trang trí cũng đơn giản.
Phía trên nơi vua ngồi có treo bức đại tự với 4 chữ “Chính Đại Quang Minh”. Các hoàng đế Trung Quốc lên cầm quyền bằng chế độ truyền ngôi cho nhau, nên lúc vua còn sống phải công bố rõ ràng ai sẽ là người kế vị tiếp nối sau khi vua băng hà. Vì vậy, sự tranh chấp ngôi vua thường diễn ra rất quyết liệt, khi thầm lén, lúc công khai trong hoàng tộc và quần thần.
Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh có 35 con trai. Sau 1 thời gian dài tranh chấp, cuối cùng người con trai thứ 4 của ông được kế vị. Sau khi Ung Chính lên ngôi vua, ông rút kinh nghiệm nên đã đưa ra quyết định là lúc vua còn sống không công bố tên tuổi người kế vị, mà chỉ viết tên tuổi người đó vào 2 mảnh chiếu chỉ: 1 mảnh Nhà vua giữ bên mình, còn mảnh kia được để ở cung Càn Thanh, phía sau bức đại tự Chính Đại Quang Minh, chờ khi vua băng hà mới đem 2 mảnh có tên người đó gộp lại và công bố cho mọi người biết.
dauphong79
03-06-2010, 01:34 PM
Phần phía sau cùng ở Tử Cấm Thành là Ngự hoa viên mà trong các sách Việt Nam thường gọi là Vườn Thượng Uyển. Đó là vườn hoa trong cung đình. Ngự hoa viên có diện tích rộng chừng 11.000m2, có đình, đài, lầu, các. Về thực vật, ngoài các cây vốn sinh trưởng ở miền Bắc Trung Quốc, ở đây còn tuỳ theo thời tiết từng mùa trồng xen vào những bồn hoa, cây cảnh phương Nam và từ khắp nơi trong nước gửi về tiến vua những mẫu hình đá quý, những hòn non bộ được trưng bày trong vườn làm cho Ngự hoa viên có 1 cảnh sắc hoà đồng với thiên nhiên, hoàn toàn khác biệt với cảnh nguy nga tráng lệ của quần thể các cung điện phía trước.
#75 Lối vào Ngự Hoa Viên
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/68.jpg
#76 Từ Ngự Hoa Viên nhìn lại Khôn Ninh Cung
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/69.jpg
#77 Kim đỉnh trong Ngự Hoa Viên
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/70.jpg
#78
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/71.jpg
#79 Đầu rồng, một linh vật được trạm khắc khắp nơi trong Tử Cấm Thành, xa xa là những cây cổ thụ trong Ngự Hoa Viên
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/72.jpg
#80 Tường bao Ngự Hoa Viên
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/73.jpg
dauphong79
03-06-2010, 01:38 PM
Cây cối và non bộ trong Ngự Hoa Viên đều được giữ gìn và chăm sóc cẩn thận nên trong vẫn xanh tốt theo thời gian...
#81
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/74.jpg
#82
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/75.jpg
#83
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/76.jpg
#84
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/77.jpg
#85
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/78.jpg
dauphong79
03-06-2010, 01:40 PM
#86 Chiếu nghỉ
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/79.jpg
#87
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/80.jpg
#88 Lối vào khu hậu cung nơi cung tầng mỹ như ở
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/81.jpg
#89
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/83.jpg
#90
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/82.jpg
dauphong79
03-06-2010, 01:49 PM
#91 Hướng ra Thiên Hoa Môn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/84.jpg
#92 Thiên Hoa Môn, một trong 4 cổng chính và là lối ra phía sau của Tử Cấm Thành
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/85.jpg
#93 Đôi uyên ương đang bơi trên kênh quanh thành
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/87.jpg
#94 Bonus: Đây là một loại xe rất lạ và mọi người sẽ thường xuyên được thấy ở Bắc Kinh. Nó có cấu trúc như xe gắn máy nhưng lại được đóng thùng kín và chỉ có thể chở tối đa 2 người phía sau... trong cũng vui lắm các bác ah
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/86.jpg
Em xin kết thúc chuyến tham quan Tử Cấm Thành ở đây... híc... mỏi chân quá các bác ah, em ngồi nghỉ tí đây, đi từ sáng đến xế chiều mới hết cái thành này...
dauphong79
07-06-2010, 11:22 AM
Hì, em nghỉ hơi lâu nên bài trôi xa quá :banghead:
Sau khi tham quan Tử Cấm Thành thì cả bọn quyết định tham qua Sở thú Bắc Kinh nhưng kết quả thì cái sở thú chỉ hơn sở thú của mình ở con gấu trúc với mấy em chim cánh cụt thôi... ngoài ra thì chả có gì đặc biệt nên cả bọn quyết định về khu Vương Phủ Tỉnh ăn tối và đi dạo mua sắm.
Vương Phủ Tỉnh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nào cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc. Kể từ thời kỳ giữa của nhà Minh, đã có các hoạt động thương mại. Vào thời nhà Thanh, 8 khu nhà quý tộc và công chúa đã được xây ở đây sau khi một giếng nước ngọt đầy nước được phát hiện ở đây, do đó tên phố là "Vương Phủ" (nơi ở của bậc vương) và "Tỉnh" nghĩa là "giếng". Trước 1949, đường phố này được gọi là Phố Morrison, theo tên nhà báo Úc George Ernest Morrison. Vương Phủ Tỉnh đã trở thành một trong 4 khu vực trung tâm của Bắc Kinh, ngoài Dashilar, Xidan, và Liulichang.
#92 Đầu đường
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/88.jpg
#93 Toàn cảnh con đường
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/89.jpg
#94 Khu để xe đạp cho thuê dạo phố
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/90.jpg
#95 Do em không mê đồ thời trang nên chủ yếu chụp các cụ bán hàng rong trông "Trung Quốc" hơn và một phần do sau một ngày đi bộ vật vã thì em chả còn tha thiết gì với chuyện chụp hình nữa nên chỉ xin phục vụ bà con vài tấm này thôi... :chris:
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/91.jpg
#96
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/92.jpg
#97
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/93.jpg
#98 Một bác "nam" đang hát phục vụ khách trong khu ẩm thực
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/94.jpg
dauphong79
07-06-2010, 01:15 PM
Chương trình ngày thứ 2 của bọn em là tham quan Vạn Lý Trường Thành (The Great Wall) và sân vận động olympic. Hì, 2 nơi này thì quá nổi tiếng rồi nên em chỉ xin giới thiệu hình ảnh và không kèm thuyết minh ah.
#99 Mở hàng bằng ảnh 1 con hẻm nhỏ trong nắng sáng... híc... suốt 2 ngày trời mới thấy ánh mặt thời đấy các bác ah
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/95.jpg
#100 Toản cảnh khu trường thành nhìn từ khu vực bán vé
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/96.jpg
#101 Đường vào trường thành
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/97.jpg
#102 Đoàn người rồng rắn leo trường thành
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/98.jpg
#103 Toàn cảnh trường thành
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/99.jpg
#104
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/100.jpg
#105
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/101.jpg
#106
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/102.jpg
#107
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/103.jpg
hungbk
07-06-2010, 01:38 PM
Cảnh đẹp quá bác ạ, nhìn mà muốn đi ngay. Phải gom bao nhiêu lúa mới làm được 1 chuyến thế này vậy bác chủ ơi?
n3arch
07-06-2010, 08:37 PM
Em cũng vừa mới đi TQ về, em góp vui với bác chủ vài tấm nhé.
#108
http://www.vnphoto.net/data/p21/48299_thuonghai_backinh_560_9064.jpg
#109
http://www.vnphoto.net/data/p22/48299_thuonghai_backinh_561_6231.jpg
#110 Chụp anh bạn cùng lớp, bên cạnh bia ghi dòng chữ của Mao Trạch Đông: Bất "đái" trường thành, phi hảo hán. hihi
http://www.vnphoto.net/data/p20/48299_thuonghai_backinh_556_780.jpg
dauphong79
08-06-2010, 07:56 AM
Em cũng vừa mới đi TQ về, em góp vui với bác chủ vài tấm nhé.
Hì, em rất hoan nghênh bác cùng tham gia ah. Hình như bác đi trước em gần 1 tuần và đoạn trường thành bác ghé cũng không phải đoạn em đi. Nghe đâu là Trung Quốc cho khai thác tất cả 3 đoạn trường thành lận. Mà hôm bác đi trời cũng đẹp nhỉ, lên anh trong phết.
dauphong79
08-06-2010, 08:04 AM
Sau khi tham quan Vạn Lý Trường Thành cả nhóm bọn em quay về khu vực sân vận động tổ chim
#111 Vừa đến nơi thì được chiêm ngưỡng cụ này đang biểu diễn viết thư pháp bằng... "nước"...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/104.jpg
#112 Đài quan sát Olympic, nơi các phóng viên báo đài tác nghiệp trong thời gian diễn ra sự kiện
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/106.jpg
#113 Toàn cảnh đại lộ Olympic
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/105.jpg
#114 Trái tim hòa bình
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/107.jpg
#115 Tâm điểm khu khu liên hợp... sân vận động tổ chim... híc, đến mới thấy nó cũng bé xíu chứ chẳng lớn lao như em tưởng tượng...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/108.jpg
#116 Khu thể thao dưới nước
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/109.jpg
#117 Bonus nhà hàng vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng, nơi các nguyên thủ quốc gia trong đó có Phó Chủ tịch nước ta Bà Nguyễn Thị Bình đã ghé, bọn em cũng ăn ở đây nhưng chỉ được đến tầng cho bình dân ăn thôi ah...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/110.jpg
#118 Công đoạn chế biến đây ah
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/111.jpg
dauphong79
08-06-2010, 11:21 AM
Hì, bọn em bắt đầu ngày đi chơi thứ 3 với món ăn này đây ah...
#119 Mần thầu: bánh bao không nhân
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/113.jpg
Chương trình hôm nay của cả bọn làm tham quan Thiên Đàn và mua sắm ở khu trung tâm Bắc Kinh
#120 Lối vào Thiên Đàn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/114.jpg
#121 Một bờ tường thành
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/115.jpg
#122 Cổng vào Thiên Đàn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/116.jpg
#123 Toàn cảnh Thiên Đàn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/117.jpg
#124 Điện Kỳ Niên
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/118.jpg
#125 Một góc khác
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/119.jpg
#126 Bên trong Điện Kỳ Niên
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/120.jpg
dauphong79
08-06-2010, 11:34 AM
#127 Nơi thờ cùng tổ tiên hoàng đế
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/121.jpg
#128 Hoàng Cũng Vũ
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/122.jpg
#129 Bên trong Hoàng Cũng Vũ
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/123.jpg
#130 Viên Khưu
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/124.jpg
#131 Toàn cảnh Viên Khưu
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/125.jpg
Thông tin thêm về cụm kiến trúc Thiên Đàn:
Thiên Đàn được xây vào năm 1420, là nơi cúng thần trời, thần đất của các vua thời nhà Minh và nhà Thanh (1368-1911). Thiên Đàn ở phía nam Cố Cung, rộng gấp 5 lần so với Cố Cung. Bức tường cuối phía nam Thiên Đàn có hình vuông, tượng trưng cho đất, tường phía bắc hình bán cầu tượng trưng cho trời. Kiểu thiết kế này bắt nguồn từ tư tưởng “trời tròn đất vuông” của Trung Quốc cổ đại.
Thiên Đàn được chia thành nội đàn và ngoại đàn. Các kiến trúc chủ yếu của Thiên Đàn đều tập trung ở hai đầu nam bắc, trục giữa trong nội đàn, đó là Viên Khưu, Hoàng Cung Vũ, điện Kỳ Niên. Viên Khưu là đài đá hình tròn gồm ba tầng, mỗi tầng đều có lan can đá. Mặt bằng của Viên Khưu hình tròn, là trung tâm để nhà vua cử hành lễ tế trời.
Hoàng Cung Vũ ở phía bắc Viên Khưu là một cung điện nhỏ một tầng hình tròn, ngày thường ở bên trong đặt các bài vị thần tế trời, Xung quanh Hoàng Cung Vũ có một bức tường quây thành hình tròn, đây chính là bức vách hồi âm nổi tiếng. Vách hồi âm này hết sức kỳ diệu vì nếu đứng ở một bên, chỉ cần nói nhỏ là ở bên kia có thể nghe rõ mồn một.
Một cụm kiến trúc cúng tế khác của Thiên Đàn là điện Kỳ Niên, đây là điện lớn hình tròn có ba tầng mái, xây trên nền hình tròn ba tầng. Đây là nơi nhà vua đến cúng cầu vào mùa hè hằng năm cho mùa màng tươi tốt. Vì vậy, kiến trúc của Kỳ Niên điện cũng liên quan tới văn hóa nông nghiệp. Bốn trụ thông thiên trong điện tượng trưng cho bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Do người cổ đại Trung Quốc coi một ngày có 12 tiếng đồng hồ, cho nên 12 cột ở bên ngoài mái hiên của tầng một tượng trưng cho 12 tiếng đồng hồ trong ngày; 12 cột ở tầng giữa tượng trưng cho 12 tháng trong năm; tổng cộng là 24 cột, tượng trưng cho 24 tiết khí. Ngoài cụm kiến trúc chính là Viên Khưu và Kỷ Niên điện ra, còn có sở Thần lạc là nơi ở của các nhạc công và vũ công, sở sát sinh là nơi nuôi và giết mổ súc vật dùng để tế trời.
Năm 1998, Thiên Đàn được đưa vào “Danh mục di sản thế giới”. Ủy ban di sản thế giới đánh giá rằng: “Là cụm kiến trúc cúng tế cổ đại lớn nhất còn tồn tại của Trung Quốc ngày nay, Thiên Đàn nổi tiếng với bố cục quy hoạch nghiêm chỉnh, kết cấu kiến trúc đặc biệt, trang trí kiến trúc đẹp mắt, không những chiếm địa vị quan trọng trên lịch sử kiến trúc Trung Quốc, mà còn là di sản quý giá của nghệ thuật kiến trúc thế giới”.
dauphong79
08-06-2010, 02:45 PM
Xin kết thúc loạt hình về Bắc Kinh bằng một vài ảnh khu cao ốc thương mại tại trung tâm Bắc Kinh
#132
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/126.jpg
#133
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/127.jpg
#134
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/129.jpg
#135
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/130.jpg
#136 Bonus món ăn Tứ Xuyên. Bà con lưu ý khi ăn đồ ăn của Tứ Xuyên nhé, gia vị chủ đạo của họ là hạt tiêu the, khi cắn nhằm hạt tiêu này thì lưỡi và môi của mình sẽ bị the rất khó chịu và gần như ăn sẽ không còn thấy ngon nữa... ấy thế mà không biết tại sao họ lại ăn nhỉ :banghead:?????
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/128.jpg
dauphong79
09-06-2010, 10:16 AM
Sau một đêm nằm tàu cao tốc trở lại Thượng Hải cả nhóm bắt đầu chu du thành phố Thượng Hải bằng việc tham quan khu Đại lộ Nam Kinh nổi tiếng một thời
#137 Một cao ốc chuyên bán đồ điện tử như khu Simlim bên Singapore
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/131.jpg
#138 Đường phố Thượng Hải
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/132.jpg
#139 Đại lộ Nam Kinh
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/133.jpg
#140
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/134.jpg
#141
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/135.jpg
#142
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/136.jpg
#143
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/137.jpg
#144
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/138.jpg
dauphong79
09-06-2010, 10:35 AM
Đi hết đại lộ Nam Kinh dài gần 3km ta sẽ đến...
#145 Bến Thượng Hải
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/139.jpg
#146
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/140.jpg
#147 Bến Thượng Hải về đêm
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/144.jpg
#148 Toàn cảnh khu Phố Đông hiện đại bên dòng sông Hoàng Phố nhìn từ Bến Thượng Hải. Từ đây có thể thấy Tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương với độ cao 468 m, là tháp cao nhất châu Á và tháp cao thứ 3 thế giới. Ngoài ra bên cạnh nó là Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải - Shanghai World Financial Center (tòa nhà hình cái đồ khui bia :26:) với độ cao 492m gồm 101 tầng, là tòa tháp cao nhất Trung Quốc và cao thứ ba thế giới.
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/141.jpg
#149
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/142.jpg
#150 Phố Đông về đêm
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/143.jpg
Rất tiếc là thời gian em ở Trung Quốc toàn mây mù nên ảnh lên chán quá, tripod thì cũng có mang theo nhưng hôm nay thì lại để nhà :banghead:
dauphong79
10-06-2010, 10:32 AM
Thôi xong, ảnh của em bị sao thế này??????
sayyouwill
10-06-2010, 06:49 PM
Bác vào photobucket active lại tài khoản xem thử. Trang này lâu không vào là nó tự khóa lại
sinara
10-06-2010, 07:48 PM
em ghét nhất là up vào photobucket
dauphong79
12-06-2010, 09:21 AM
em ghét nhất là up vào photobucket
Híc, em chỉ có mỗi chỗ này để up mà bác ghét mất rồi em biết làm sao đây?
eric_nguyen
12-06-2010, 10:12 AM
ặc...bác up vào google picassa đi
acc đc 1GB up thoải mái :D
dauphong79
12-06-2010, 03:18 PM
ặc...bác up vào google picassa đi
acc đc 1GB up thoải mái :D
Híc, bên photobucket thì em vẫn chưa dùng hết dung lượng nhưng bandwidth 10GB thì hết sạch rồi ah... chắc em tạo acc khác để up quá...
style8xvn
12-06-2010, 03:41 PM
sao em không xem đc ảnh vậy hở các bác
dauphong79
13-06-2010, 11:23 AM
sao em không xem đc ảnh vậy hở các bác
Hì, em đã khắc phục xong bằng cách upload lên 1 acc mới... sáng mai em sẽ post tiếp phục vụ các bác tiếp tục ah...
vietnam360
13-06-2010, 09:27 PM
Bác chủ cho biết chi phí 1 người là bao nhiêu vậy?
sa-nook
13-06-2010, 09:52 PM
Hình ảnh đẹp, thông tin rõ ràng. Cám ơn bác đã cho xem ảnh. Chúc bác có đủ điều kiện để tiếp tục phát huy
dauphong79
14-06-2010, 04:08 PM
Ngày thứ 2 ở Thượng Hải của em chủ yếu là đi EXPO (em đã post bên Box Ảnh các sự kiện: World Expo - Thượng Hải 2010 (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=62120)) và tham quan mua sắm tại khu Miếu Thành Hoàng.
Khu vực Quảng trường Nhân dân là khu trung tâm hành chính của Thượng Hải nhưng do không có nhiều thời gian nên em không có nhiều ảnh tại khu vực này, xin chia sẻ cùng mọi người một số hình ảnh tại khu ga tàu điện ngầm và vài tòa nhà quanh khu trung tâm Quảng trường Nhân dân.
#151 Trung tâm ga với bảng thông tin về EXPO
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/146.jpg
#152 Cảnh hàng người rồng rắn qua máy soi an ninh (cái này thì có khắp cả Trung Quốc... đi đâu cũng bị soi...)
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/147.jpg
#153 Các cổng xuống tàu
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/148.jpg
#154 Vài tòa nhà quanh khu vực Quảng trường nhân dân
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/149.jpg
#155
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/150.jpg
#156
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/151.jpg
dauphong79
14-06-2010, 04:26 PM
Khu Miếu Thành Hoàng: Gọi là Miếu Thành Hoàng nhưng thực ra khu phố này không có miếu nào cả chỉ có những ngôi nhà gỗ màu nâu, ngói đen, tường trắng với mái nhà cong cong được chạm trổ rất đẹp và công phu. Đây cũng là kiến trúc đặc trưng cho lối kiến trúc nhà cổ ở Thượng Hải với những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên cây ngô đồng duy nhất nơi đây. Miếu Thành Hoàng mang phong cách cổ từ thời nhà Minh, Thanh có lịch sử hơn 400 năm. Ngày nay có một số kiến trúc ở Miếu Thành Hoàng đã được xây dựng lại nhưng vẫn còn nguyên nét cổ kính xưa kia.
Khu Miếu Thành Hoàng bày bán đủ loại sản phẩm từ quần áo thời trang cho đến các loại thực phẩm, dược phẩm, vàng bạc, ngọc trai… Nhưng đặc biệt nhất tại khu vực này vẫn là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm nghe đồn là do chính các bác tại đây làm??????. Tuy nhiên khi mua hàng nơi đây các bác đặc biệt chú ý là phải trả giá nhé. Các bác có thể trả một phần ba hoặc thậm chí một phần tư giá người bán đưa ra nếu không muốn bị “hố” nặng.
#157 Cửa chính vào Khu Miếu Thành Hoàng
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/152.jpg
#158 Những ngôi nhà cổ kính...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/153.jpg
#159 ... nối tiếp nhau san sát...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/154.jpg
#160
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/155.jpg
#161 ... với những trung tâm thương mại lớn...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/156.jpg
#162 ... và về đêm tấp nập những cửa hiệu...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/157.jpg
#163 ... những hàng ăn...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/158.jpg
#164
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/159.jpg
#165
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/160.jpg
dauphong79
14-06-2010, 04:30 PM
#166 Hoạt động về đêm tại Miếu Thành Hoàng lúc nào cũng tấp nập
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/161.jpg
#167
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/162.jpg
#168
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/163.jpg
#169
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/164.jpg
#170 Một bác chuyên kể điển tích Trung Hoa... 3 tệ cho 1 lần xem... em nghe chả hiểu gì nhưng cũng vui lắm các bác...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/165.jpg
#171 Các cửa hàng bán vàng bạc, đá quý...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/166.jpg
#172
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/167.jpg
#173
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/168.jpg
Mr Cún
15-06-2010, 01:29 PM
Bác đăng ký tài khoản Window live! đi, cho có 25Gb thôi :D, đặc biệt chất lượng ảnh upload kg thay đổi, lại còn có thể di chuyển hình trong các folder như trên máy tính và mình thích nhất là Slide show của em này, bo viền nó tự lấy màu chủ đạo của tấm ảnh nên nhìn kg gắt mắt
T4S( đợi bác tổng kết thiệt hại rồi mình lên lịch)
dauphong79
15-06-2010, 03:34 PM
Bác đăng ký tài khoản Window live! đi, cho có 25Gb thôi :D, đặc biệt chất lượng ảnh upload kg thay đổi, lại còn có thể di chuyển hình trong các folder như trên máy tính và mình thích nhất là Slide show của em này, bo viền nó tự lấy màu chủ đạo của tấm ảnh nên nhìn kg gắt mắt
T4S( đợi bác tổng kết thiệt hại rồi mình lên lịch)
Cám ơn bác ah, em sẽ nghiên cứu trong lần upload sau ah.
Ảnh đẹp quá bác ah, cám ơn bác đã cho anh em du lịch qua màn ảnh nhỏ :)
Em thấy TQ phát triển sau các nước Tây Âu và thế giới, nên có thời gian, kinh nghiệm cũng như đất đai để quy hoạch lại, nên xây dựng gọn gàng, ngăn nắp.
Bên cạnh đó TQ có vẻ như kiến trúc lai giữa Á và Âu, lấy mỗi nước một ít xây lên, nên nhìn nó hay hay. Xây sau nên dù nhà hiện đại nhưng vẫn để công viên và lối đi, theo kiểu Châu Âu rất văn minh.
Tuy vậy TQ vẫn chưa đồng đều về mức sống, chỉ ở BK và TH ( HK thì ko tính) là đẹp và hiện đại, còn tính cả nước về khả năng vận chuyển giao thông, cơ sở hạ tầng và nhà cửa, abcd các kiểu thì vẫn phải cố đuổi kịp Châu Âu và một số nước Châu á
Nhưng không thể phủ nhận là TQ hiện tại rất đáng khâm phục, nói như các cụ là phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
dauphong79
17-06-2010, 07:48 AM
Ngày thứ 3 ở Thượng Hải bọn em quyết định đi Châu Trang (Zhou Zhuang), một thị trấn cổ nổi tiếng Trung Quốc với biệt danh "Đệ nhất thủy trấn" và là 1 trong mười cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc.
#174 Bảng chào mừng Festival 15 năm du lịch Châu Trang
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/170a.jpg
#175 Khung cảnh nên thơ ở Châu Trang
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/171.jpg
#176
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/170.jpg
#177 Cây cầu đôi nổi tiếng
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/173.jpg
#178 Nhà biểu diễn kịch thơ... rút kinh nghiệm nghe kể điển tích lần trước ở Thành Hoàng Miếu em không vào những chỗ này vì chắc nghe cũng không hiểu...
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/172.jpg
#179 Những ngôi nhà cổ liền nhau bên những con kênh
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/174.jpg
Thông tin thêm về Châu Trang: Châu Trang nằm cách Thượng Hải khoảng hơn 1 giờ xe chạy về phía tây, là thủy trấn ra đời sớm và tiêu biểu nhất của Giang Nam (tỉnh Giang Tô - Trung Quốc).
Châu Trang được xây dựng từ triều Minh và phát triển tới triều đại nhà Thanh. Bởi vậy nếu tính thời gian thì Châu Trang đã có lịch sử trên 900 năm tuổi. Nhưng, như những vùng đất cổ khác của Trung Quốc, trải bao biến động của tự nhiên và lịch sử, một thời gian dài Châu Trang cũng bị lãng quên. Vẻ đẹp của Châu Trang chỉ được đánh thức khi một họa sĩ đã vẽ bức tranh ghi lại cảnh cầu Đôi trong quần thể cảnh quan của Châu Trang và đặt tên là "Hoài niệm cố hương". Bức tranh này đến tay một người Mỹ và ông đã tặng lại cho nhà lãnh đạo Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình. Ngỡ ngàng trước cảnh sắc làng quê, vẻ đẹp làm nên hồn cốt của vùng sông nước Giang Nam, Đặng Tiểu Bình đã cho kiểm tra và lên kế hoạch bảo tồn thị trấn cổ này. Kể từ đó, năm 1980, thị trấn cổ Châu Trang đã trở thành một thắng cảnh, một giá trị và là điểm đến thu hút khách du lịch của Giang Tô và của Trung Quốc.
Châu Trang có Hồ Đăng, Hồ Bạch Thạc, Hồ Điện Sơn, Hồ Nam và hơn 30 con sông lớn nhỏ bao bọc. Ứơc tính, trên 60% nhà cửa ở đây được xây vào thời hai triều Minh - Thanh nên kiến trúc khá thống nhất. Những ngôi nhà thường được xây dọc theo bờ sông. Lối kiến trúc khá độc đáo với những khuôn viên cao to, cổ kính khiến cho Châu Trang toát lên một vẻ đẹp mộc mạc, thanh vắng. Trên mặt bằng chỉ có 0,4 km2 của thị trấn cổ này đã có ngót một trăm khuôn viên cổ và hơn 60 cửa lầu khắc gạch. Châu Trang còn giữ lại được 14 chiếc cầu cổ đặc sắc, với nhịp cầu nhỏ hài hòa với dòng nước và nhà ở của cư dân.
Châu Trang còn là một vùng đất học. Có lẽ cảnh quan nên thơ, thanh nhã, êm đềm của thị trấn đã là cái nền nâng đỡ, góp phần tạo nên truyền thống hiếu học của người Châu Trang. Chả thế mà chỉ trong thị trấn nhỏ bé này, qua các kỳ khoa cử phong kiến đã có hơn 20 vị đỗ đạt đại khoa, tiến sĩ, cử nhân. Nhiều người Châu Trang cũng trở thành văn nhân, nghệ sĩ và các tác phẩm văn học nghệ thuật của họ cũng góp phần làm rạng rỡ thêm vẻ đẹp và sức vóc của thị trấn này như Nhà văn triều Tây Tấn Trương Hãn, nhà thơ triều nhà Đường Lưu Ngu Tích và Lục Quy Mông...
#180 Bonus, một bữa ăn gồm 12 món của Châu Trang
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/169.jpg
#181 Bonus, đặc sản Châu Trang... giò heo luôn có trong các bữa ăn của người Châu Trang và được bán khắp thị trấn này
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/170b.jpg
dauphong79
17-06-2010, 07:59 AM
#182 Nhà cổ bên kênh, cầu đá qua sông... là những kiến trúc thường xuyên được thấy ở Châu Trang
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/175.jpg
#183
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/176.jpg
#184 Nhà nào cũng có 1 bến cảng nhỏ để tàu tuyền ra vào
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/177.jpg
#185 Một phòng học trong nhà họ Trương, phú hộ có nhiều đóng góp trong cuộc xây dựng Châu Trang thời xưa
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/178.jpg
#186 Tiểu cảnh trong nhà họ Trương
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/179.jpg
#187 Mái ngói rêu xanh rất cổ kính
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/182.jpg
#188 Hoặc những lồng đèn đỏ treo cao làm em liên tưởng đến Phố cổ Hội An nhà mình
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/187.jpg
#189 Bonus, cụ bà ngồi đan áo
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/180.jpg
dauphong79
18-06-2010, 10:58 AM
#190 Bên trong một ngôi nhà cổ tại Châu Trang
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/183.jpg
#191
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/184.jpg
#192
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/185.jpg
#193
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/186.jpg
#194 Cầu đá
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/181.jpg
#195 Ngõ nhỏ
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/190.jpg
#196
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/201.jpg
#197 Góc phố
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/200.jpg
dauphong79
18-06-2010, 11:02 AM
Venice của Trung Quốc
#198
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/188.jpg
#199
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/189.jpg
#200
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/191.jpg
#201
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/192.jpg
#202
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/195.jpg
#203
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/198.jpg
#204
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/199.jpg
#205
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/202.jpg
sylvielee
19-06-2010, 09:03 AM
Ảnh đẹp quá pác ơi, cho iem hỏi, kinh phí cho cái vụ này hết nhiêu xiền vậy pác, nhìn cảnh đẹp mê hồn, iem cũng muốn làm 1 chuyến cho mở màn tầm mắt
n3arch
20-06-2010, 12:24 AM
Bác dauphong79 đi bụi có nhiều hình đẹp quá!
Thích tấm 195 và 200 của bác lắm!
dauphong79
20-06-2010, 12:52 PM
Ảnh đẹp quá pác ơi, cho iem hỏi, kinh phí cho cái vụ này hết nhiêu xiền vậy pác, nhìn cảnh đẹp mê hồn, iem cũng muốn làm 1 chuyến cho mở màn tầm mắt
Bác dauphong79 đi bụi có nhiều hình đẹp quá!
Thích tấm 195 và 200 của bác lắm!
Cám ơn 2 bác đã xem ảnh ah, em xin tổng kết chi phí ở phần cuối cùng để mọi người dễ tham khảo nhé.
dauphong79
20-06-2010, 12:59 PM
#206 Cầu đá cùng kênh rạch luôn được thấy ở Châu Trang
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/193.jpg
#207
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/194.jpg
#208 Cũng như những mảnh đời gắn liền với Châu Trang
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/196.jpg
#209
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/197.jpg
#210
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/204.jpg
#211
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/205.jpg
#212 Bonus: Đập nước chính đưa nước vào Châu Trang thôn
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/203.jpg
dauphong79
20-06-2010, 01:05 PM
Vài tấm hình của ngày cuối trước khi rời Trung Quốc về Việt Nam
#213 Ký túc xá sinh viên Đại học Thượng Hải nơi bọn em ở trong thời gian ở đây
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/206.jpg
#214 Một bữa ăn sáng Thượng Hải
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/207.jpg
#215 Thượng Hải by bus... nên hình hơi rung... hihi
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/209.jpg
#216
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/210.jpg
#217
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/211.jpg
#218
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/212.jpg
#219
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/213.jpg
#220 Chuyến bay đưa bọn em về Việt Nam
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/219.jpg
#221 Tạm biệt Thượng Hải, tạm biệt Trung Quốc... hẹn gặp lại nhé
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/220.jpg
bibicho
20-06-2010, 01:42 PM
Xin kết thúc loạt hình về Bắc Kinh bằng một vài ảnh khu cao ốc thương mại tại trung tâm Bắc Kinh
#132
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/126.jpg
#133
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/127.jpg
#134
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/129.jpg
#135
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/130.jpg
#136 Bonus món ăn Tứ Xuyên. Bà con lưu ý khi ăn đồ ăn của Tứ Xuyên nhé, gia vị chủ đạo của họ là hạt tiêu the, khi cắn nhằm hạt tiêu này thì lưỡi và môi của mình sẽ bị the rất khó chịu và gần như ăn sẽ không còn thấy ngon nữa... ấy thế mà không biết tại sao họ lại ăn nhỉ :banghead:?????
http://i881.photobucket.com/albums/ac12/dauphong7910/Trung%20Quoc/128.jpg
Hê hê , bác chụp đúng nhà em , có khi em đang đứng trên cửa sổ ngó bác cũng nên
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.