PDA

View Full Version : Bắc Triều Tiên - những điều bạn chưa biết



netwalker
22-05-2010, 11:17 AM
Em đặt gạch ở đây đã nếu em đi đến nơi về đến chốn, bảo toàn tính mạng, em sẽ tường thuật mua vui cho các bác :)

CAIBONG
22-05-2010, 11:23 AM
Chúc bác một chuyến đi thành công và toàn vẹn.Đúng là Bắc Triều Tiên,đã lâu rồi ít ai được biết đến !

HaiHLe
22-05-2010, 11:50 AM
Chắc bác khó mà chụp ảnh, bởi vỉ du lịch Bắc Triều Tiên là du lịch "cấm chỉ trỏ, chụp hình"
(Xem bài ở báo SGTT (http://sgtt.com.vn/Giai-tri/Du-lich/100448/Du-lich-Bac-Trieu-TienCam-chi-tro-chup-hinh%E2%80%A6.html))

TYYT
22-05-2010, 03:39 PM
Chúc bác Net chuyến đi thú vị nhé

linhnam
22-05-2010, 09:09 PM
Em đặt gạch ở đây đã nếu em đi đến nơi về đến chốn, bảo toàn tính mạng, em sẽ tường thuật mua vui cho các bác :)

Em đang ở NAM HÀN nghe BÁC nói mà HÚ HỒN .hi.i...

searching
22-05-2010, 09:14 PM
hic, Bác giữ máy và thẻ nhớ cẩn thận, kẻo bị tịch thu ! chỉ chụp hình ở những nơi đc cho phép. ka-boom !

ariko
22-05-2010, 09:34 PM
Em cũng đang ở Hàn. Nghe nói 2 bên sắp đánh rồi. Bác có hình để em còn biết là Bắc Triều tiên có cái gì mà còn đánh với đấm ko.

giakhotanh
22-05-2010, 09:39 PM
Nhắm mắt em cũng biết,giống VN những năm 75-85.Chí phèo thời đại đó bác.

vinh161
23-05-2010, 10:50 PM
Em đọc topic này của bác, mặc dù chưa có ảnh nhưng vẫn tò mò quá, thử sục sạo một chút trên Google nhưng không thấy gì. Google Map trắng trơn, toàn rừng núi, khu vực nào giáp Hàn Quốc nhạy cảm thì mây trắng che phủ hết!:P Tò mò ghê gớm!
Có bài viết về tiềm lực quân sự của Nam và Bắc Triều Tiên, góp vui cũng bác (Hơi mang tính Tán gẫu chút nhưng khi nào có ảnh chắc sẽ nóng hổi)
http://vtc.vn/311-248367/quoc-te/suc-manh-quan-su-cua-trieu-tien-va-han-quoc.htm
Các bạn ý sắp đánh nhau to đến nơi, em đọc đoạn này "... Seoul cách biên giới hai miền chưa đầy 50 km, chỉ tính tên lửa tầm ngắn, tầm trung thì thủ đô Hàn Quốc đã nằm gọn trong phạm vi hỏa lực trận địa tên lửa Triều Tiên chứ chưa tính tới vũ khí hạt nhân... " mà thấy lo cho mấy bạn đang học ở Seoul quá đi! :P

Seneken
23-05-2010, 11:21 PM
Khi nào đánh nhau thì anh em ta cùng nhau bàn luận :))

benkhoa
24-05-2010, 12:32 AM
Em đặt gạch ở đây đã nếu em đi đến nơi về đến chốn, bảo toàn tính mạng, em sẽ tường thuật mua vui cho các bác :)

Em rất thích xem ảnh về Bắc Triều Tiên. Nghe nói vào trong đấy chụp ảnh cũng không dễ đâu. Mong mỏi ảnh của bác !

nhannt
24-05-2010, 10:05 AM
Lúc này mà bác vào trong đó chụp ảnh thì họ cũng sớm đưa bác về nhà :13::13::13:

Kasanova
24-05-2010, 02:08 PM
Các bác vào Flickr tìm với từ khóa DPRK hoặc North Korea rất nhiều điều hay. Chúc vui.

Đơn cử một tấm hình cô cảnh sát đứng điều khiển giao thông trên con đường chẳng có nổi 1 chiếc xe ở thủ đô Pyongyang:

http://farm3.static.flickr.com/2540/4165925439_9ed3f66ea0.jpg

hovinhthang
24-05-2010, 02:27 PM
Chúc bác bình an vô sự, để anh em được xem hình!

Hamaru
24-05-2010, 05:16 PM
Nhắm mắt em cũng biết,giống VN những năm 75-85.Chí phèo thời đại đó bác.

Không hiểu bác nói câu này ý j. Nhưng đọc thấy bẩn bẩn mắt làm sao ấy.

blackhill
28-05-2010, 11:29 AM
Các bác vào Flickr tìm với từ khóa DPRK hoặc North Korea rất nhiều điều hay. Chúc vui.

Đơn cử một tấm hình cô cảnh sát đứng điều khiển giao thông trên con đường chẳng có nổi 1 chiếc xe ở thủ đô Pyongyang:

http://farm3.static.flickr.com/2540/4165925439_9ed3f66ea0.jpg

very hot! cô cảnh sát xinh quá... cố gắng săn nhiều ảnh bạn nhé!

:gathering:

GiangDT
28-05-2010, 11:43 AM
Mong ảnh bác từng ngày. Chúc bác thượng lộ bình an!

daubac
28-05-2010, 12:22 PM
Anh em hào hứng quá. Hy vọng về và không có lời sory !
Một là chủ topics không đem laptop theo, hai là internet không dễ dáng dùng ( không có hồi ạm gì từ lúc mở topics đến nay ). Ba là không chụp được ảnh.
Mong điều thứ ba đừng xảy ra.
Và cầu chúc đi đến nơi về đến chốn.

ND.Tom
28-05-2010, 12:53 PM
Không hiểu bác nói câu này ý j. Nhưng đọc thấy bẩn bẩn mắt làm sao ấy.

Chắc bác nhạy cảm quá với câu nói của bác Giakhotanh rồi :D Ý bác ấy là Bắc Hàn tuy công nghệ Quân sự phát triển, nhưng đời sống vẫn như VN nhà mình thời bao cấp (sau chiến tranh), chứ bác ấy đâu có ý nói gì VN mình đâu bác :D

giangpro87
28-05-2010, 02:46 PM
Ảnh triều tiên thì thiếu gì trên net các bác , nhận xét chung của em là quy hoạch bên đó tốt hơn Vn ta nhiều lần, đường xá sạch đẹp , quy củ , ko có tắc đường vì dân ko có tiền mua xe đi , toàn đi bộ :D
Bác nào tò mò thì vô đây coi ảnh , rất nhiều ảnh :)

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=793890

pat
28-05-2010, 03:04 PM
Ảnh triều tiên thì thiếu gì trên net các bác , nhận xét chung của em là quy hoạch bên đó tốt hơn Vn ta nhiều lần, đường xá sạch đẹp , quy củ , ko có tắc đường vì dân ko có tiền mua xe đi , toàn đi bộ :D
Bác nào tò mò thì vô đây coi ảnh , rất nhiều ảnh :)

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=793890

Theo tôi biết thì rất khó chụp ảnh ở North Korea - Hồi anh bạn tôi đi công tác ở đây theo đoàn của Nhà Nước mà còn có người cứ đi theo kè kè để "hướng dẫn". Anh bạn về kể họ xây rất nhiều chung cư ... nhưng không cho ai ở. Mỗi khi có đoàn khách quan trọng lại kéo mọi người đến để tạo vẻ tấp nập. Nhà máy thủy điện được gắn biển đồng nói xây dựng theo chỉ đạo anh minh của Kim chủ tịch ( Kim Jong In) nhưng nếu tính thời điểm nhà máy được xây dựng thì Kim chủ tịch mới được ...6 tuổi

Chờ bác ấy đi về thôi - Ở North Korea làm gì có Internet đâu

giangpro87
28-05-2010, 03:08 PM
Theo tôi biết thì rất khó chụp ảnh ở North Korea - Hồi anh bạn tôi đi công tác ở đây theo đoàn của Nhà Nước mà còn có người cứ đi theo kè kè để "hướng dẫn". Anh bạn về kể họ xây rất nhiều chung cư ... nhưng không cho ai ở. Mỗi khi có đoàn khách quan trọng lại kéo mọi người đến để tạo vẻ tấp nập. Nhà máy thủy điện được gắn biển đồng nói xây dựng theo chỉ đạo anh minh của Kim chủ tịch ( Kim Jong In) nhưng nếu tính thời điểm nhà máy được xây dựng thì Kim chủ tịch mới được ...6 tuổi

Chờ bác ấy đi về thôi - Ở North Korea làm gì có Internet đâu

Em có để lại link đó, có vẻ như bác ko vào link của em post mà xem rồi, tốt nhất bác cứ vô là hiểu ngay, rất nhiều ảnh , trong đó có cả ảnh tòa nhà hơn 100 tầng xây 20 mươi năm nay chưa xong ở Pongyang đó :)

Post lại link nè :) http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=793890

giangpro87
28-05-2010, 03:17 PM
Em có để lại link đó, có vẻ như bác ko vào link của em post mà xem rồi, tốt nhất bác cứ vô là hiểu ngay, rất nhiều ảnh , trong đó có cả ảnh tòa nhà hơn 100 tầng xây 20 mươi năm nay chưa xong ở Pongyang đó :)

Post lại link nè :) http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=793890

Đây các bác xem :D , ảnh chụp tháng 3 năm 2010 , trên Flickr

http://farm5.static.flickr.com/4030/4417324625_4e17faa8f3_o.jpg

pat
28-05-2010, 03:27 PM
Tò mò chút : Cái này là do bác giangpro87 chụp hay là bác sưu tầm ??

giangpro87
28-05-2010, 10:07 PM
Dạ em sưu tầm bác ah,, em đã ghi là ảnh trên Flickr rùi đấy thôi , và me lấy trong cái link mà em post lên cho các bác ngắm đó.

GiangDT
28-05-2010, 10:20 PM
Tất cả mọi người ai cũng biết việc chụp ảnh ở Triều Tiên là điều không đơn giản, cho nên nếu bác chủ đi mang ảnh về thì tốt còn không em chỉ mong bác chủ thay vì kể chuyện bằng ảnh thì kể chuyện bằng lời thôi cũng đủ làm em háo hức rồi.

daubac
28-05-2010, 10:38 PM
Dạ em sưu tầm bác ah,, em đã ghi là ảnh trên Flickr rùi đấy thôi , và me lấy trong cái link mà em post lên cho các bác ngắm đó.

Mấy cái ảnh của bạn, nhìn đã biết là của chính phủ Bắc Triều Tiên đưa ra để tuyên truyền.

hoangmeoden
29-05-2010, 01:20 AM
Nhà iem nghe nói ở Triều Tiên có cái đập thuỷ điện to lắm. Nhà bác đến thì chụp nhiều nhiều vào nhé và tiện thể chụp mấy quả tên lửa nữa để anh em được mở rộng tầm mắt. Chúc nhà bác lên đường thượng lộ bình an.

Góc Nhìn
29-05-2010, 01:49 AM
Nhắm mắt em cũng biết,giống VN những năm 75-85.Chí phèo thời đại đó bác.

Bác chỉ được cái nói đúng :D
Chí phèo cũng phải thua nữa là đằng khác

studious
29-05-2010, 02:51 AM
em cũng thấy lo lo, nhưng mà em cũng hy vọng là giờ này bác chủ đang bắn lén dc vài con ảnh.

yashicanon
29-05-2010, 02:56 AM
Nếu chụp được cái tàu ngầm tấn công nam hàn thì mới pro các bác nhỉ ?????!!!!!!

thanhquan911
29-05-2010, 05:51 AM
sao mãi chưa thấy bác chủ cho hình lên......
Cập nhật tin tức hàng này cho anh em đỡ lo bác ơi

giangpro87
29-05-2010, 07:04 AM
thì ng ta đang trong chuyến đi , bên đó đâu có dc dùng net thoải mái đâu mà update tình hình các bác.

kienmm
29-05-2010, 11:12 AM
Em có được 1 phim do đoàn BS sang mổ mắt từ thiện cho Bắc Hàn.Đoàn BS này phải chuẩn bị camera quay lén để trong cặp mới quay được 1 phim như vậy. Xem phim này mới thấy dân họ sùng bái chủ tịch Kim như thế nào. Bác nào có hứng thú xem thì em share link cho ạ.

apham
29-05-2010, 11:26 AM
Em có được 1 phim do đoàn BS sang mổ mắt từ thiện cho Bắc Hàn.Đoàn BS này phải chuẩn bị camera quay lén để trong cặp mới quay được 1 phim như vậy. Xem phim này mới thấy dân họ sùng bái chủ tịch Kim như thế nào. Bác nào có hứng thú xem thì em share link cho ạ.

Gần đây em có xem 1 bộ film documentation trên kênh Discovery, họ làm 1 bộ phim 1h về đời sống Bắc Hàn, đoàn quay film thuộc tổ chức từ thiện gồm Mỹ và Hàn Quốc sang mổ mắt. Xem thấy đời sống của người dân rất khổ cực, 80% dân số bị đục thủy tinh thể do ăn uống thiếu chất nhưng người dân tôn sùng vị chủ tịch họ rất mù quáng, có thể họ sống trong môi trường cần phải bảy tỏ như vậy nếu ko muốn đến 1 thành phố "mới" để "định cư"

Góc Nhìn
29-05-2010, 01:22 PM
thì ng ta đang trong chuyến đi , bên đó đâu có dc dùng net thoải mái đâu mà update tình hình các bác.

Chính xác là không có điện và không có net, ko có thì còn nói gì chuyện thoải mái hay ko hả bác :D

Bear
29-05-2010, 01:27 PM
Em có được 1 phim do đoàn BS sang mổ mắt từ thiện cho Bắc Hàn.Đoàn BS này phải chuẩn bị camera quay lén để trong cặp mới quay được 1 phim như vậy. Xem phim này mới thấy dân họ sùng bái chủ tịch Kim như thế nào. Bác nào có hứng thú xem thì em share link cho ạ.
cho em xin cái link với bác, em tò mò về Triều Tiên quá

tayngang
29-05-2010, 02:18 PM
@giakhotanh & góc nhìn: Theo chủ quan của em, khi nói về tổ quốc của mình nên cân nhắc câu chữ đừng vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để đánh mất đi sự tự tôn của dân tộc, trừ khi các bác không nhận mình là người Việt. Giai đoạn 10 năm sau khi thống nhất là giai đoạn khó khăn do sai lầm về chính sách kinh tế của VN nhưng chúng ta đã nhìn lại và có NVL năm 1986, các bác đào bới nhiều về quá khứ, nhưng không có đánh giá công bằng vì những điều đã làm được mà chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi lầm đã mắc phải, theo thiển nghĩ của em nhìn nhận lịch sử nên công bằng và đừng bao giờ nói đất nước như cái câu "chí phèo thời đại" của bác giakhotanh, em xin lỗi chả biết bác bao nhiêu tuổi nhưng câu ấy...không ngửi được.

The loner
29-05-2010, 02:29 PM
có được ảnh tàu ngầm nào của BTT bùm em Cheonan và đầy đủ chứng cứ đi kèm thì... giải Pulitzer chắc chắn không qua được bác Net :-))
Chúc bác mọi sự tốt lành và đừng quên một thông tin: BTT thật ra cũng không nhiều hứng thú với VN nữa đâu sau khi ta mở cửa quan hệ lại với Mỹ (tin này thì em chỉ được nghe lại từ một số người đi theo diện nhà nước bao cấp sang giao lưu văn hóa gì đấy), thành ra hộ chiếu Việt có lẽ không giúp được gì nhiều. Không giống như kiểu cầm hộ chiếu Việt sang Cuba là có thể thoải mái... vuốt râu bác Fidel ;-))

GiangDT
29-05-2010, 08:47 PM
cho em xin cái link với bác, em tò mò về Triều Tiên quá

Ở đây nè bác http://www.rapidshare.vn/threads/38622-National.Geographic.Inside.Undercover.In.North.Kor ea.DSR.XviD-BiQ ở

Ở trang này có 1 số hình ảnh đời thường về đất nước Triều Tiên, không biết đời sống thực sự là vậy hay do các ...."thế lực thù địch" hư cấu, hic hic

http://www.phuot.com/threads/1093-Tri%E1%BB%81u-Ti%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-ch%C6%B0a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-k%E1%BB%83

kienmm
29-05-2010, 11:48 PM
Ở đây nè bác http://www.rapidshare.vn/threads/38622-National.Geographic.Inside.Undercover.In.North.Kor ea.DSR.XviD-BiQ ở

Ở trang này có 1 số hình ảnh đời thường về đất nước Triều Tiên, không biết đời sống thực sự là vậy hay do các ...."thế lực thù địch" hư cấu, hic hic

http://www.phuot.com/threads/1093-Tri%E1%BB%81u-Ti%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-ch%C6%B0a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-k%E1%BB%83

Cám ơn bác đã gửi giúp link. em down bên bitvn lâu rồi, giờ chắc là bị mất sau sự cố hư server.

CuteFace
30-05-2010, 12:05 AM
Ở đây nè bác http://www.rapidshare.vn/threads/38622-National.Geographic.Inside.Undercover.In.North.Kor ea.DSR.XviD-BiQ ở

Ở trang này có 1 số hình ảnh đời thường về đất nước Triều Tiên, không biết đời sống thực sự là vậy hay do các ...."thế lực thù địch" hư cấu, hic hic

http://www.phuot.com/threads/1093-Tri%E1%BB%81u-Ti%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-ch%C6%B0a-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-k%E1%BB%83

bác làm em cười đau cả bụng, bây giờ mà ai thèm xỉa tới cái xứ này. Gớm cái chú Kim gì gì đấy, đúng là chạm dây nặng.
:arabia:

netwalker
02-06-2010, 09:51 PM
Chào các bác,

Tuần sau em mới về đến Hà Nội, nhưng thấy các bác lo lắng sốt ruột làm em cảm động quá, em cố gắng post hầu tạm các bác một số ảnh ạ.

Em đã đi, đã đến, đã thấy, đã được chứng kiến nước CHDCND Triều Tiên các bác ạ. Chuyến đi này theo cá nhân em là cực thú vị với đầy đủ các cung bậc cảm hứng. Từ lo lắng, chuẩn bị cẩn thận, lo mua bảo hiểm, lo visa hộ chiếu cho đến lo cả lúc ngồi máy bay, lo cả lúc ngủ trong khách sạn, lo nhiều thứ lắm ạ, cho đến vui thú, đi "cuốc đất" ở sân golf rất xịn được chăm chút là hàng kiểng để khoe khách quốc tế, ăn cơm theo nghi thức cho hoàng đế ngày xưa, bồi bổ bằng sâm Cao li với tùm lum tá lả, có cả sâm kim chi luôn ạ và tối đi Karaoke ạ. Ở Bình Nhưỡng xe Roll Royce, Bentley, Mayback em chưa có dịp nhìn thấy nhưng có thấy vài con Porsche, còn Mẹc thì nhiều ạ.


Thứ nhất, lâu lắm rồi em mới ngồi lên một cái máy bay sản xuất từ thời ơ kìa, mỗi lần cất cánh, hạ cánh và kể cả khi bay vào luồng không khí không ổn định nó cứ rung bần bật, rất ghê các bác ạ. Em tính là cần phải mang bỉm theo nhưng lại quên cho nên là phê lắm. Chiếc máy bay em bay là IL-62.

Thứ hai, vì em làm đơn xin visa và chuẩn bị cho chuyến đi từ trước vụ đánh chìm tàu Cheonan cho nên đã chót phải chét, chứ lúc đó căng thẳng lắm ạ. Em sang bên đó thấy không khí sục sôi lắm ạ, quân đội luôn luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, tất cả các công trình cầu cồng đều có lính đứng canh gác. Báo chí, TV lúc nào cũng bơm tinh thần người dân chuẩn bị cho chiến tranh. Em có nói chuyện với một ông sỹ quan và ông ta nói chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tất cả các hiệp định đình chiến bây giờ không có giá trị nữa.

Thứ ba, khám xét ghê lắm. Máy ảnh nhà nghề, điện thoại di động, GPS, iPhone bị tịch thu hết, tàu xe bị khám xét mọi ngõ ngách. Trước khi đi em được phỏng vấn và người phỏng vấn em là nhân viên sứ quán CHDCND Bắc Triều Tiên, anh ta nói tiếng Việt như người Việt. Người ta sẽ hỏi bạn xem có phải phóng viên báo chí, phóng viên ảnh không và nếu có thì bị loại mà nếu không thì khi vào BTT với visa du lịch mà người ta nghi bạn là hành nghề báo chí thì coi như là vi phạm pháp luật của họ và sẽ bị xử lý theo pháp luật của họ. Em chỉ mang 1 máy và 1 lens duy nhất, không dám mang ổ cứng rời theo backup như mọi khi. Em không được tự do đi lại, không được tự do chụp ảnh, không được tự do nói chuyện, em muốn làm gì là phải xin phép và chỉ được ở trong khách sạn và khu vực được phép. Em rất nghiêm chỉnh chấp ảnh chụp ảnh "bưu thiếp" các công trình kiến trúc vĩ đại được xây dựng theo sự chỉ đạo anh minh của Lãnh tụ Vĩ Đại Vĩnh viễn Kim Nhật Thành và tất nhiên bên cạnh đó em cũng .... có những ảnh mà em thích được bắn ở waist level và qua cửa kính xe.

Nhân tiện em cũng trả lời cho một số bác là hộ chiếu Việt Nam tốt chứ, chúng ta là dân tộc duy nhất thắng Mỹ, là tấm gương sáng cho dân tộc Triều Tiên. Tình trạng Việt Nam sau Thế chiến thứ II có khác gì Triều Tiên đâu và người Bắc Triều Tiên rất căm thù đế quốc Mỹ. Khi em nói em là người Việt Nam em được quý lắm, Việt Nam- Hồ Chí Minh và được chụp ảnh bắt tay đàng hoàng với một sỹ quan phụ trách khu vực Bàn Môn Điếm, DMZ ạ :)

Trong thời gian em ở đây trời lại mưa bão suốt cho nên cũng khó tác nghiệp phết các bác ạ nhưng biết sao bây giờ. Cơ hội chỉ có vậy cho nên em cũng cố thôi :)


Đây là cái máy bay em bay ạ

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02735.jpg

Khoang hạng nhất trông nó thế này ạ

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02738.jpg

Đồ ăn thì em thấy ngon ạ
http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02741.jpg

Hướng dẫn viên thì cực đẹp ạ chỉ có điều em không được chụp, trên máy bay không được chụp ảnh, ảnh trên đây em toàn chụp lén ạ :)

le.binh
02-06-2010, 10:00 PM
Về rồi hả bạn, chúc mừng nhé!

vinh161
02-06-2010, 10:45 PM
Bác ơi túc tiệp đi bác! Hồi văn hộp quá!

pat
02-06-2010, 10:48 PM
Welcome back - chúc mừng

Chờ ảnh và thông tin của bạn đây

benkhoa
02-06-2010, 10:50 PM
tiếc là vnphoto mình không có vote hay vodka :D, không thì em vote bác nhiệt tình :D. Tiếp đi, em đang chờ ! TFS

Mr.Pen7
02-06-2010, 10:51 PM
Anh netwalker có phải từ hồi ở bên ttvnonl với cả svduhoc.org không ah. Nếu đúng là a thì em hâm mộ lắm ah.

apham
02-06-2010, 10:53 PM
Thích quá, lại sắp được mở rộng tầm mắt với câu chuyện của bác Nét rồi. Khà khà, chiếc máy bay 4 động cơ phản lực nom độc đáo quá. Lại có vụ tiếp viên cực đẹp nữa thì em nhớ đến thời nhà mình lúc cấm vận, toàn hoa hậu với hoa khôi mới được tuyển vào làm hàng không :)

flamebee
02-06-2010, 11:44 PM
Hix hồi hộp cứ như là hình sự ý ...... nghe tường thuật mà cứ thấy lo lo .......

ArTuan
02-06-2010, 11:53 PM
Tiếp đi ...tiếp đi ...tiếp đi ...tiếp đi ...tiếp đi ...tiếp đi ...tiếp đi ...tiếp đi ... thèm xem và nghe bác kể chuyện . Cảm ơn lắm ạ !
Có dịp hàn huyên mời bác làm với em vài chén coi như cảm tạ đã cho xem ảnh hehe

Snake_eyes1
03-06-2010, 03:59 PM
bác chủ thớt post tiếp ảnh đi ạ, chờ lâu quá rồi

sa-nook
03-06-2010, 07:40 PM
Chúc mừng bác chủ đã về an toàn , em đang hồi hộp nghe bác kể lại đây.

netwalker
03-06-2010, 09:27 PM
Em tuần sau mới về nhà :)

Khi về sẽ cố gắng kể lại những gì em được thấy ạ.

Ở đây đã có bác nào đọc Giọt Lệ trong hồn ( The tears of my soul) chưa nhỉ? Đây là một cuốn tự truyện của một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên Kim Hyun Hee người đã đặt bom nổ tung chuyến bay KA858 của hãng hàng không Hàn Quốc ngay trước thềm Thế Vận Hội năm 1988 khi Hàn Quốc đăng cai làm nước chủ nhà. Vụ này đích thân Kim Chủ Tịch ra lệnh. Cuốn sách khá hay!

Thông tin về nữ điệp viên này ở đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Hyun_Hee

Em có bản pdf nếu các bác thích em sẽ load lên để các bác nghiên cứu. Em thấy khá thú vị.

Scampi
03-06-2010, 11:30 PM
Chào các bác,

Thứ nhất, lâu lắm rồi em mới ngồi lên một cái máy bay sản xuất từ thời ơ kìa, mỗi lần cất cánh, hạ cánh và kể cả khi bay vào luồng không khí không ổn định nó cứ rung bần bật, rất ghê các bác ạ. Em tính là cần phải mang bỉm theo nhưng lại quên cho nên là phê lắm. Chiếc máy bay em bay là IL-62.

Thứ hai, vì em làm đơn xin visa và chuẩn bị cho chuyến đi từ trước vụ đánh chìm tàu Cheonan cho nên đã chót phải chét, chứ lúc đó căng thẳng lắm ạ. Em sang bên đó thấy không khí sục sôi lắm ạ, quân đội luôn luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, tất cả các công trình cầu cồng đều có lính đứng canh gác. Báo chí, TV lúc nào cũng bơm tinh thần người dân chuẩn bị cho chiến tranh. Em có nói chuyện với một ông sỹ quan và ông ta nói chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tất cả các hiệp định đình chiến bây giờ không có giá trị nữa.

Thứ ba, khám xét ghê lắm. Máy ảnh nhà nghề, điện thoại di động, GPS, iPhone bị tịch thu hết, tàu xe bị khám xét mọi ngõ ngách. Trước khi đi em được phỏng vấn và người phỏng vấn em là nhân viên sứ quán CHDCND Bắc Triều Tiên, anh ta nói tiếng Việt như người Việt. Người ta sẽ hỏi bạn xem có phải phóng viên báo chí, phóng viên ảnh không và nếu có thì bị loại mà nếu không thì khi vào BTT với visa du lịch mà người ta nghi bạn là hành nghề báo chí thì coi như là vi phạm pháp luật của họ và sẽ bị xử lý theo pháp luật của họ. Em chỉ mang 1 máy và 1 lens duy nhất, không dám mang ổ cứng rời theo backup như mọi khi. Em không được tự do đi lại, không được tự do chụp ảnh, không được tự do nói chuyện, em muốn làm gì là phải xin phép và chỉ được ở trong khách sạn và khu vực được phép. Em rất nghiêm chỉnh chấp ảnh chụp ảnh "bưu thiếp" các công trình kiến trúc vĩ đại được xây dựng theo sự chỉ đạo anh minh của Lãnh tụ Vĩ Đại Vĩnh viễn Kim Nhật Thành và tất nhiên bên cạnh đó em cũng .... có những ảnh mà em thích được bắn ở waist level và qua cửa kính xe.

Nhân tiện em cũng trả lời cho một số bác là hộ chiếu Việt Nam tốt chứ, chúng ta là dân tộc duy nhất thắng Mỹ, là tấm gương sáng cho dân tộc Triều Tiên. Tình trạng Việt Nam sau Thế chiến thứ II có khác gì Triều Tiên đâu và người Bắc Triều Tiên rất căm thù đế quốc Mỹ. Khi em nói em là người Việt Nam em được quý lắm, Việt Nam- Hồ Chí Minh và được chụp ảnh bắt tay đàng hoàng với một sỹ quan phụ trách khu vực Bàn Môn Điếm, DMZ ạ :)



Wow, ngưỡng mộ bác Net quá, lâu nay ước mơ được đi Bắc Triều Tiên 1 chuyến mà không biết có ai tổ chức hay không ?

Cho hỏi bác Net mấy câu với ạ:
- Bác đi 1 mình hay đi theo tour ? Tour du lịch hay tour đi công tác ? Cách xin visa như thế nào ? Hiện có công ty du lịch nào tổ chức tour như thế này không ?
- Hộ chiếu Việt Nam nhưng có Visa Mẽo dán trên đó thì có được Welcome không ạ ?
- Đi Triều Tiên về rồi thì làm lại Visa đi Mẽo sẽ gặp khó khăn hay không ?
- Máy ảnh bác nói là 1 Body và 1 lens là loại gì vậy ? Vd như cái D90 với Lens 24-70 Nano thì có được không ? Hay chỉ mang 1 loại nho nhỏ thôi ? Vác cái SLR to tổ bố trước ngực chắc không được đâu bác nhỉ ?

Thanks,

netwalker
05-06-2010, 09:46 PM
Anh netwalker có phải từ hồi ở bên ttvnonl với cả svduhoc.org không ah. Nếu đúng là a thì em hâm mộ lắm ah.
Mình chỉ dùng một nick này ở các diễn đàn bạn à :D

netwalker
05-06-2010, 10:11 PM
Wow, ngưỡng mộ bác Net quá, lâu nay ước mơ được đi Bắc Triều Tiên 1 chuyến mà không biết có ai tổ chức hay không ?

Cho hỏi bác Net mấy câu với ạ:
- Bác đi 1 mình hay đi theo tour ? Tour du lịch hay tour đi công tác ? Cách xin visa như thế nào ? Hiện có công ty du lịch nào tổ chức tour như thế này không ?
- Hộ chiếu Việt Nam nhưng có Visa Mẽo dán trên đó thì có được Welcome không ạ ?
- Đi Triều Tiên về rồi thì làm lại Visa đi Mẽo sẽ gặp khó khăn hay không ?
- Máy ảnh bác nói là 1 Body và 1 lens là loại gì vậy ? Vd như cái D90 với Lens 24-70 Nano thì có được không ? Hay chỉ mang 1 loại nho nhỏ thôi ? Vác cái SLR to tổ bố trước ngực chắc không được đâu bác nhỉ ?

Thanks,

Q: - Bác đi 1 mình hay đi theo tour ? Tour du lịch hay tour đi công tác ? Cách xin visa như thế nào ? Hiện có công ty du lịch nào tổ chức tour như thế này không ?

A: Em đi một mình bác ạ. Thật ra em rất ngại đi một mình vì đi có bạn bao giờ cũng vui hơn, buồn vui có nhau. Buồn thì có bạn an ủi, vui thì có người chia xẻ sướng hơn. Trước khi đi em có rủ mọi người nhưng không ai đi cả cho nên em mới đành phải đi một mình.

Bác có thể đến ĐSQ Bắc Triều Tiên xin visa du lịch nhưng cho dù bác đi một mình bác vẫn phải trả tiền cho "đoàn hướng dẫn viên" bao gồm 1 lái xe, 2 hướng dẫn viên và 1 người phụ trách :D. Bác không được phép tiếc tiền và nói rằng tôi không cần ai cả, tôi tự đi được. Bác không được phép ở chỗ bác muốn, bác không được đi lung tung một mình, thậm chí không được phép ra ngoài cổng khách sạn. Cho dù bác không muốn nhưng bác vẫn phải trả tiền để đi xem các chương trình tạp kỹ ca ngợi lãnh tụ vĩ đại, v...v và v...v. Nếu chẳng may gặp ngày mưa thì bác nên tập giải buồn bằng chơi bowling, đánh billiard, đánh golf xuống sông ( driving), nếu trời không mưa thì chơi ở sân golf Bình Nhưỡng rất hay bác ạ, vì không có ai chơi mà sân thì rất đẹp :D. Sân mẫu mà để cho mọi người thấy là đời sống BTT rất tốt :D

Hiện nay không có công ty du lịch nào tổ chức tour cả nhưng em dự đinh sẽ quay trở lại đây vào năm sau. Vì vậy nếu bác muốn thì cứ chuẩn bị tinh thần có gì em sẽ báo trước bác 1 vài tháng.

Q: - Hộ chiếu Việt Nam nhưng có Visa Mẽo dán trên đó thì có được Welcome không ạ ?
A: Việt Nam là "tongji" ( đồng chí) với BTT bác ạ, không lo chuyện kia đâu :D

Q: - Đi Triều Tiên về rồi thì làm lại Visa đi Mẽo sẽ gặp khó khăn hay không ?
A: Cái này em không biết, không dám trả lời

Q:- Máy ảnh bác nói là 1 Body và 1 lens là loại gì vậy ? Vd như cái D90 với Lens 24-70 Nano thì có được không ? Hay chỉ mang 1 loại nho nhỏ thôi ? Vác cái SLR to tổ bố trước ngực chắc không được đâu bác nhỉ ?
A: Em vác cái 5D M2 và ống walk around 24-70mm đi bác ạ. Bộ của bác là ác liệt rồi. Không nên mang 1Ds M3, 1DM4 hay D3, D3X đi vì sẽ không được chụp gì cả, có khi còn không được sờ vào máy. Họ sẽ yêu cầu bác xin lại visa báo chí và 99% sẽ bị từ chối, nếu có đi được thì lại bị gặp toàn "tour guide" "ngờ nghệch" chẳng hiểu bác nói gì, cần gì và hay che chắn ống kính của bác :D
Bác hoàn toàn có thể vác DSLR nhưng trông đừng hầm hố quá, ống kính cũng không được quá 100m, tất cả ống Tele sẽ bị tịch thu. Em mang theo một cái bọc máy và bọc nó lại, cầm trên tay, chỉ lòi cái đầu ống kính ra, trông đỡ nghĩa lộ :D Máy P&S thật ra tiện lợi nhất vì khi bác dơ lên đỡ bị cản hơn là giơ máy DSLR. Cá nhân em nghĩ rằng nếu mang P&S sẽ chụp được nhiều ảnh hơn và thậm chí còn quay video được :D

Qlevis
05-06-2010, 10:56 PM
tiếp đi bác!quả này hay quá:P

Yandex
06-06-2010, 02:04 AM
Em hỏi bác Net vài câu ạ:

- Chi phí cho chuyến đi này của bác khoảng bao nhiêu?
- Khi giao tiếp với hướng dẫn viên và tài xế bác dùng tiếng Hàn hay tiếng Anh?
- Giá vé máy bay như thế nào ạ? Bác bay Vietnam airlines hay Bắc Hàn Airlines?

Thank bác.

p/s: Chắc em cũng phải làm một chuyến để xem thử đời sống các "đồng chí anh em" như thế nào :D

thanhquan911
06-06-2010, 02:34 AM
@bác chủ: đọc phóng sự của bác em thấy cách kể chuyện rất lôi cuốn và hồi hộp, và đang nóng lòng xem ảnh bác.
Năm sau bác trở lại thì có khi lại nghe tin Bắc-Nam một nhà thành Triều Tiên hoặc là Hàn Quốc rồi đấy hehehe.

aknight
06-06-2010, 03:10 AM
Rất chờ mong phóng sự của bác. TFS

February14th
06-06-2010, 03:19 AM
Khi nào bác đi lần nữa thì bác nhớ hú anh em nhé, nghe có vẻ rất hấp dẫn :D

echigo
07-06-2010, 01:26 PM
Không thấy bác chủ post ảnh nữa, ko biết bác có bình an vô sự trở về không?

apham
07-06-2010, 05:14 PM
Đọc thú vị nhất là câu này của bác Net, câu này mà nghe bác ấy kể chuyện bằng lời thì dí dỏm phải biết :)

Có lẽ đoạn sau cũng nói lên nhiều điều về quốc gia bí hiểm này.

"Bác có thể đến ĐSQ Bắc Triều Tiên xin visa du lịch nhưng cho dù bác đi một mình bác vẫn phải trả tiền cho "đoàn hướng dẫn viên" bao gồm 1 lái xe, 2 hướng dẫn viên và 1 người phụ trách :D. Bác không được phép tiếc tiền và nói rằng tôi không cần ai cả, tôi tự đi được. Bác không được phép ở chỗ bác muốn, bác không được đi lung tung một mình, thậm chí không được phép ra ngoài cổng khách sạn. Cho dù bác không muốn nhưng bác vẫn phải trả tiền để đi xem các chương trình tạp kỹ ca ngợi lãnh tụ vĩ đại, v...v và v...v. Nếu chẳng may gặp ngày mưa thì bác nên tập giải buồn bằng chơi bowling, đánh billiard, đánh golf xuống sông ( driving), nếu trời không mưa thì chơi ở sân golf Bình Nhưỡng rất hay bác ạ, vì không có ai chơi mà sân thì rất đẹp :D. Sân mẫu mà để cho mọi người thấy là đời sống BTT rất tốt :D "

jeandn
07-06-2010, 05:30 PM
Chờ bác chủ up thêm ảnh ạ...... Chuyến đi của bác nghe hấp dẫn quá!
Em từng được nghe kể chuyện tương tự bởi 1 anh đồng nghiệp người Hàn quốc; anh này có gia đình 4 người còn đang ở Bắc Triều tiên. Tuy nhiên thực sự trước giờ cũng không tin lắm vì em nghĩ câu chuyện chỉ đc nghe từ 1 phía và đa phần những bài viết, tranh ảnh đc post trên internet thì cũng là sưu tầm qua lại đâu đó.

antuong_S
07-06-2010, 08:03 PM
nghe có vẻ rất hấp dẫn ........

Mr.Pen7
07-06-2010, 11:28 PM
Đọc thú vị nhất là câu này của bác Net, câu này mà nghe bác ấy kể chuyện bằng lời thì dí dỏm phải biết :)

Có lẽ đoạn sau cũng nói lên nhiều điều về quốc gia bí hiểm này.

"Bác có thể đến ĐSQ Bắc Triều Tiên xin visa du lịch nhưng cho dù bác đi một mình bác vẫn phải trả tiền cho "đoàn hướng dẫn viên" bao gồm 1 lái xe, 2 hướng dẫn viên và 1 người phụ trách :D. Bác không được phép tiếc tiền và nói rằng tôi không cần ai cả, tôi tự đi được. Bác không được phép ở chỗ bác muốn, bác không được đi lung tung một mình, thậm chí không được phép ra ngoài cổng khách sạn. Cho dù bác không muốn nhưng bác vẫn phải trả tiền để đi xem các chương trình tạp kỹ ca ngợi lãnh tụ vĩ đại, v...v và v...v. Nếu chẳng may gặp ngày mưa thì bác nên tập giải buồn bằng chơi bowling, đánh billiard, đánh golf xuống sông ( driving), nếu trời không mưa thì chơi ở sân golf Bình Nhưỡng rất hay bác ạ, vì không có ai chơi mà sân thì rất đẹp :D. Sân mẫu mà để cho mọi người thấy là đời sống BTT rất tốt :D "

@ Giáo chủ: em thì chưa bao giờ được diện kiến anh netwalker nhưng mà nếu như giáo chủ có quan tâm đến các vấn đề về du học chắc anh không xa lạ gì netwalker đâu. Các bài viết của anh ấy trên các diễn đàn của học sinh du học về cuộc sống ở nước ngoài củng như kinh nghiệm về học tập rất lôi cuốn, em là em hâm mộ a ý từ cái hồi em nghiên cứu đi du học bên diễn đàn svduhoc.org cơ. Mong lắm có một ngày được gặp mặt nói chuyện với a ý. Hí hí

dathanh
08-06-2010, 09:48 AM
Up thêm hình đi bác chủ ơi. Em đang ở Nam Hàn cứ lo ngay ngáy chiến tranh 2 miền xảy ra. Mong là chiến tranh sẽ không xảy ra cho đến ngày về lại VN an toàn, hehehe!

apham
08-06-2010, 01:29 PM
Em có kể cho bác Hòa câu chuyện của anh Việt, bác Hòa thích lắm và liên tưởng đến thời kỳ trước 1975 tại miền Bắc, tình hình cũng giống giống Triều Tiên như vậy. Mẹ em có kể rằng thiếu nhi được tuyển vào các đội nhóm, đi đánh trống cổ động tuyên truyền suốt ngày. Cuộc sống từng gia đình thì cũng chẳng sung sướng gì, nói thằng là đói bỏ xừ nhưng về nhà cứ phải chiên xào hành cho thơm phức để cho hàng xóm biết là nhà mình sung túc lắm. Y như việc anh được cho xem văn nghệ và đi chơi oánh golf vậy đó :)

Bác Hòa gửi lời chúc anh sức khỏe nhé.

Scampi
08-06-2010, 06:05 PM
Em có kể cho bác Hòa câu chuyện của anh Việt, bác Hòa thích lắm và liên tưởng đến thời kỳ trước 1975 tại miền Bắc, tình hình cũng giống giống Triều Tiên như vậy. Mẹ em có kể rằng thiếu nhi được tuyển vào các đội nhóm, đi đánh trống cổ động tuyên truyền suốt ngày. Cuộc sống từng gia đình thì cũng chẳng sung sướng gì, nói thằng là đói bỏ xừ nhưng về nhà cứ phải chiên xào hành cho thơm phức để cho hàng xóm biết là nhà mình sung túc lắm. Y như việc anh được cho xem văn nghệ và đi chơi oánh golf vậy đó :)

Bác Hòa gửi lời chúc anh sức khỏe nhé.

Apham không sống thời trước 1975 nên không biết đó thôi. Hồi đó người ta ăn thịt gà bằng kéo nhé, không ai chặt bằng dao giống như bây giờ đâu. Làm gì có chuyện xào hành mỡ cho thơm phức chứ ?

Tana
08-06-2010, 10:24 PM
Apham không sống thời trước 1975 nên không biết đó thôi. Hồi đó người ta ăn thịt gà bằng kéo nhé, không ai chặt bằng dao giống như bây giờ đâu. Làm gì có chuyện xào hành mỡ cho thơm phức chứ ?

Mình dân trong nam, nhưng còn nhớ lúc nhỏ có đọc một cuốn tiểu thuyết hình sự có 1 đoạn ngắn nói về ăn thịt gà bằng kéo vì đơn giản là dùng dao chặc ồn ào dễ bị hàng xóm để ý. Trong thời điểm đó, ai cũng nghèo như nhau, anh nào có tí đỉnh dễ bị dòm ngó lắm! Âu cũng là một thời...

eric_nguyen
08-06-2010, 10:37 PM
em thật là phục bác net, dám đi 1 mình
chứ cho em tiền chưa chắc em dám đi đâu :)

mong hình và bài của bác.

hghtforever
08-06-2010, 10:55 PM
cho hỏi mục đích chuyến đi của bác là gì thế ạ :)

nicole
10-06-2010, 03:14 PM
Chuyện về Bắc Hàn quả thật rất thời sự, cứ như là đường sắc nhà mình í. Em bắt ghế ngồi đợi anh Net viết phóng sự tiếp...


cho hỏi mục đích chuyến đi của bác là gì thế ạ :)

Trước khi pác Net trả lời pác thì cho em hỏi là pác hỏi vậy là có mục đích gì ạh!?!?!?

hungmx
10-06-2010, 05:27 PM
Nóng lòng chờ thêm thông tin và ảnh của bác. Em đọc các topic của bác bên phuot.com, muốn ... bán nhà đi du lịch! :)

tubatubi
10-06-2010, 07:27 PM
Nóng lòng chờ thêm thông tin và ảnh của bác. Em đọc các topic của bác bên phuot.com, muốn ... bán nhà đi du lịch! :)

vậy mà còn hổng biết bán mhà nữa...he he he :9:

GiangDT
10-06-2010, 08:19 PM
Chờ nghe tiếp chuyện kể của bác!


Em tuần sau mới về nhà :)

Khi về sẽ cố gắng kể lại những gì em được thấy ạ.

Ở đây đã có bác nào đọc Giọt Lệ trong hồn ( The tears of my soul) chưa nhỉ? Đây là một cuốn tự truyện của một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên Kim Hyun Hee người đã đặt bom nổ tung chuyến bay KA858 của hãng hàng không Hàn Quốc ngay trước thềm Thế Vận Hội năm 1988 khi Hàn Quốc đăng cai làm nước chủ nhà. Vụ này đích thân Kim Chủ Tịch ra lệnh. Cuốn sách khá hay!

Thông tin về nữ điệp viên này ở đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Hyun_Hee

Em có bản pdf nếu các bác thích em sẽ load lên để các bác nghiên cứu. Em thấy khá thú vị.

Em search ra được bản dịch tiếng Việt, nhưng bản tiếng Anh em tìm chưa ra. Bác vui lòng cho em xin bản tiếng Anh với nhé. Bác có thể up lên đâu đó cho cả cả nhà những ai quan tâm có thể vào down hoặc gửi vào email của em cũng được ạh: dtr_giang@yahoo.com. Em cám ơn bác rất nhiều!

symbian
10-06-2010, 10:39 PM
Đợi anh Việt tường thuật tiếp chuyến đi lâu quá. Đọc trên forums chỉ cảm nhận được 7-8 phần thôi, bác nào có dịp gặp anh Việt tường thuật trực tiếp "những cuộc phiêu lưu của Netwalker" nghe mới phê.

menhay
10-06-2010, 11:30 PM
Em nhặt được tí thông tin về BTT ở đây :
http://caravanviet.com/forum/showthread.php/302-1-Tu%E1%BA%A7n-%E1%BB%9F-B%E1%BA%AFc-H%C3%A0n

Qlevis
11-06-2010, 09:52 AM
Mãi chưa thấy bác chủ thớt post bài nhỉ?!

giakhotanh
11-06-2010, 09:57 AM
Trong khi chờ hình ảnh từ bác chủ,em xem những line các bác giới thiệu tuy có củ một tí nhưng khá hay,hy vọng những thông tin mới nhất từ bác chủ cho anh em mình một cái nhìn cụ thể.

tantien
11-06-2010, 11:11 AM
sao chưa có hình vậy bác,hay lại bị cấm chụp vì đây là nơi tuyệt mật bất khả xâm phạm

la pensee
11-06-2010, 05:04 PM
Bác chủ bí hiểm quá, có về VN lại được không vậy :D

MuscleArt
11-06-2010, 05:34 PM
Nghe nói bên Bắc Triều Tiên có mấy người bị bắt vì làm gián điệp rồi.

PeterPal
11-06-2010, 07:21 PM
Các bác chịu khó nhìn chữ ký của bác chủ topic, rồi chịu khó tìm trong facebook là ra facebook của bác ấy, vào đó xem trước ảnh đi và để yên tâm về sự an toàn của bác ấy, đỡ phải phỏng đoán :D.

netwalker
12-06-2010, 04:22 PM
Em hỏi bác Net vài câu ạ:

- Chi phí cho chuyến đi này của bác khoảng bao nhiêu?
- Khi giao tiếp với hướng dẫn viên và tài xế bác dùng tiếng Hàn hay tiếng Anh?
- Giá vé máy bay như thế nào ạ? Bác bay Vietnam airlines hay Bắc Hàn Airlines?

Thank bác.

p/s: Chắc em cũng phải làm một chuyến để xem thử đời sống các "đồng chí anh em" như thế nào :D

Q: - Chi phí cho chuyến đi này của bác khoảng bao nhiêu?
A: - Đất nước BTT là một đất nước tươi đẹp, phát triển, em được ăn ở khách sạn 5 sao, được đón tiếp bởi toàn trai cao 1.8m, gái 1.7m. Nam thanh nữ tú. Đồ ăn tuyệt hảo. Cho nên chi phí cho chuyến đi của em là EUR 230/ngày ạ :crying: Đi BTT em không có nhu cầu ăn ở như vậy, em rất muốn được ở nhà dân hoặc nếu có mấy khu ba lô rẻ tiền thì tốt nhưng vì là đất nước phát triển cho nên em không được phép ạ. Ngoài ra nếu bác thích nếm thử bia BTT, rượu Soju tuyệt hảo, thịt chó nhân sâm và kim chi nhân sâm, đánh golf ở sân golf của các lãnh tụ vĩ đại, v...v và v...v thì chi thêm ạ.

Q:- Khi giao tiếp với hướng dẫn viên và tài xế bác dùng tiếng Hàn hay tiếng Anh?
A: - Người Triều Tiên là một dân tộc thông minh. Có khả năng học ngoại ngữ rất tốt. Bác yên tâm có rất nhiều người nói tiếng Anh với bác. Nếu bác lỡ làm cái gì không đúng, hoặc đi ra chỗ không cần đi, sẽ tự nhiên có người ra hỏi bác : " Đồng chí cần gì?" :11:

Q- Giá vé máy bay như thế nào ạ? Bác bay Vietnam airlines hay Bắc Hàn Airlines?
A: - Em bay một chiều vào thủ đô Bình Nhưỡng còn khi ra bằng tàu hỏa ạ. Hãng Vietnam Airlines ngày hôm nay hình như không có máy bay IL-62 thì phải bác ạ :censored: Giá vé máy bay & tàu hỏa nếu em nhớ không nhầm khoảng EUR 650.

netwalker
12-06-2010, 04:32 PM
Em xin gửi đến các bác hình ảnh bộ sưu tập của em về các tranh tuyên truyền cổ động ở BTT ạ. Em rất khoái mấy cái này cho nên có chụp khoảng 20-30 chục cái gì đó :)

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02628.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02627.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02639.jpg

netwalker
12-06-2010, 04:34 PM
http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02629.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02630.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02631.jpg

netwalker
12-06-2010, 04:35 PM
http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02632.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02633.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02634.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02635.jpg

netwalker
12-06-2010, 04:37 PM
Bonus đặc biệt. Giá của tờ báo này là EUR 20 ạ :)

http://img.photobucket.com/albums/v193/netwalker/DPRK%20-%20North%20Korea/DPRK-02642.jpg

netwalker
12-06-2010, 04:41 PM
Năm ngoái có nghe bác Hòa nói là năm sau sẽ sang Mỹ một thời gian với Chimse. Bác Hòa hứa sẽ dành 3 tháng hè ở nhà anh chơi mà.
Đợt này anh bận mấy công việc ngoài này thành ra chưa vô thăm bác Hòa được. Đợt tới anh về sẽ vô thăm bác Hòa với quà mang về từ Bắc Triều Tiên nhé! :)



Em có kể cho bác Hòa câu chuyện của anh Việt, bác Hòa thích lắm và liên tưởng đến thời kỳ trước 1975 tại miền Bắc, tình hình cũng giống giống Triều Tiên như vậy. Mẹ em có kể rằng thiếu nhi được tuyển vào các đội nhóm, đi đánh trống cổ động tuyên truyền suốt ngày. Cuộc sống từng gia đình thì cũng chẳng sung sướng gì, nói thằng là đói bỏ xừ nhưng về nhà cứ phải chiên xào hành cho thơm phức để cho hàng xóm biết là nhà mình sung túc lắm. Y như việc anh được cho xem văn nghệ và đi chơi oánh golf vậy đó :)

Bác Hòa gửi lời chúc anh sức khỏe nhé.

netwalker
12-06-2010, 04:46 PM
Bạn thông cảm, mấy câu hỏi cá nhân thế này lúc nào có dịp ngồi với nhau sẽ trả lời nhé!

Các bác cũng thông cảm cho em, không thể trả lời những câu như thế này vì từ thời TTVN, cho đến ngay cả bên này, một vài diễn đàn khác cả trên Facebook, có một cô bé nào đó cứ google xem em đi chơi ở đâu, làm gì, và rất hay liên thiên về em cứ như là nhân tình của em ý ạ. May có một số bạn đưa cho em đường link vào đọc. Đọc xong em tý ngất :D


cho hỏi mục đích chuyến đi của bác là gì thế ạ :)

bow
12-06-2010, 05:23 PM
Ơ cuối cùng lại thành đi 1 mình à?

Kar Huynh
12-06-2010, 06:00 PM
Phải công nhận một điều là tranh cổ động của BTT mặc dù nặng tính tuyên truyền và khá hằn học (với USA) nhưng đẹp và có hồn, không như ...

huybank
12-06-2010, 10:07 PM
Khâm phục bác Netwalker quá, mong xem thêm nhiều hình của bác

Lý_Tống
19-06-2010, 12:33 AM
Cũng gần cả tháng rồi mà ko thấy hình của bác đâu cả, đang háo hức quá. Dạo này mưa nhiều, ko khéo gạch mục bác chủ thớt ơi, đi chơi về mau mau, post ảnh cho anh em ngắm Bắc triều tiên ra thế lào?

hghtforever
19-06-2010, 04:56 PM
Cũng muốn biết bạn hỏi câu này có ý gì?

:)) ối, các bác đừng nghi ngờ em có ý gì :)) đơn giản là em tò mò nên hỏi thế thôi ^^ thật mà :(

GiangDT
21-06-2010, 11:38 PM
Hôm nay em háo hức xem trận Bồ Đào Nha - Triều Tiên, đâu phải dễ gì có dịp được xem người Triều Tiên trên TV đâu các bác nhỉ, hihi.

netwalker
23-06-2010, 12:01 AM
:)) ối, các bác đừng nghi ngờ em có ý gì :)) đơn giản là em tò mò nên hỏi thế thôi ^^ thật mà :(

Ngay cả trên diễn đàn này, em biết chắc một nick của cô ta là Ngoclinhkhue.
http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=31729
Không biết có bác nào đã offline với cô ta chưa? Có phải cô này bị thần kinh, dở hơi không? Ngày xưa, cô ta đi sưu tập hình ảnh của em rồi post lên các trang mạng, còn bây giờ suốt ngày lên mạng nói liên thiên tha liên thiên về em.

Em chưa bao giờ gặp cô này cả, không quen biết, chẳng gây thù chuốc oán mà sao cô ta thù hận em thế :chair:

tuanbeo13
23-06-2010, 12:19 AM
Ngay cả trên diễn đàn này, em biết chắc một nick của cô ta là Ngoclinhkhue.
http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=31729
Không biết có bác nào đã offline với cô ta chưa? Có phải cô này bị thần kinh, dở hơi không? Ngày xưa, cô ta đi sưu tập hình ảnh của em rồi post lên các trang mạng, còn bây giờ suốt ngày lên mạng nói liên thiên tha liên thiên về em.

Em chưa bao giờ gặp cô này cả, không quen biết, chẳng gây thù chuốc oán mà sao cô ta thù hận em thế :chair:

Hê hê, lão Nét gặp fan cuồng rồi. Chúc mừng chức mừng

n3arch
23-06-2010, 12:31 AM
Em đọc hết các trang rồi.... mong hình Bác lắm!!!

Antilope
23-06-2010, 11:57 PM
Chờ bác netwalker lâu quá, không biết bác có mệnh hệ gì không, em tìm được ít ảnh về đất nước BTT tươi đẹp, sung túc, phồn thịnh các bác chiêm ngưỡng trước cho đỡ vật :clown:
Tongji này cũng có nhiều điều đáng để VN chúng ta học tập lắm.

http://farm1.static.flickr.com/164/424812977_5963ffec34.jpg

http://farm1.static.flickr.com/128/393818308_2a3e2b421f.jpg

http://farm1.static.flickr.com/157/424815605_9ab8d46ca1.jpg

http://farm1.static.flickr.com/160/392771906_86f4e490f2.jpg

http://farm1.static.flickr.com/130/392762930_f763c0a991.jpg

http://farm1.static.flickr.com/177/438322733_9c3ddf5016.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4012/4189363631_25ec21768b.jpg

http://farm1.static.flickr.com/187/438584138_7304b0e6b3.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2736/4232522067_584c3b033b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4041/4214752140_bf6888860e.jpg

http://farm1.static.flickr.com/243/462720038_649ef10a4a.jpg

http://farm1.static.flickr.com/208/483364859_bc390adeef.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2768/4119560472_012befb776.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4008/4277299507_64d7713286.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4054/4276172542_010e3d5a09.jpg

Antilope
24-06-2010, 12:21 AM
Tiếp các bác nhé, trước đây nghe qua báo đài em cứ nghĩ BTT nghèo nàn, lạc hậu, đói kém, kiểu như VN những thập kỉ 60, nhưng xem ảnh thì thấy thật kinh hoàng. Về kinh tê, chính trị ... thì em không bàn nhưng về kiến trúc, xây dựng, quy hoạch, giao thông đường xá, nhà ở, cầu cống ... thì VN mình còn phải chạy theo dài.

http://farm3.static.flickr.com/2443/3988700246_3f62e5eeb9.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2667/3924615093_a8c87e700a.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2352/2071882913_f09f132ea5.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2051/2072725828_67c1ba4dcf.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3294/2442780580_8b5a7f45a7.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2064/2442772292_88a2d045c4.jpg


http://farm4.static.flickr.com/3445/3925400652_6c6c3eaff3.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3472/3861149535_a1244eb76a.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2493/3841746727_279ebe0f0d.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3080/3240254763_dd6ba88b02.jpg

Bác nào muốn tìm hiểu thêm về BTT thì vào trang flickr này, có lẽ đây là trang đầy đủ nhất về hình ảnh đất nước con người BTT.
http://www.flickr.com/photos/kernbeisser/

madi3d8
24-06-2010, 12:26 AM
Sao em cứ có cảm giác là nó vắng vắng thề nào ấy,không có nhộn nhịp đông vui như viet nam

Antilope
24-06-2010, 01:03 AM
Sao em cứ có cảm giác là nó vắng vắng thề nào ấy,không có nhộn nhịp đông vui như viet nam
Bên họ dân số không đông, chắc cũng cấm kiểu di dân, sống chết ở thủ đô như mình, hơn nữa chắc vẫn còn áp dụng thiết quân luật, ai có việc gì mới ra đường chứ không như ở VN, rỗi rãi ra đường đánh bóng, lượn lờ ngắm gái, không thì cafe cà pháo, chè chén quán cóc chém gió nên đông là phải:bawling:

netwalker
24-06-2010, 08:12 AM
Chào các bác!

Em vừa về nhà vẫn còn đang bị lệch múi giờ ạ.

Hôm trước em có kể chuyện đi máy bay rồi ạ, bây giờ chúng ta đi tàu điện ngầm ở Bắc Triều Tiên nhé! Đây cũng là một điểm đáng đến các bác ạ.

Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Bình Nhưỡng là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới nằm sâu dưới lòng đất hơn một trăm mét. Hệ thống này còn sâu hơn cả hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow, St. Peterburg (Nga), Washington DC (Mỹ). Các nhà ga có cửa bằng thép có thể đóng lại trong trường hợp chiến tranh hạt nhân, hệ thống này hoàn toàn có thể chịu được bom nguyên tử.Theo một số nguồn tin, hệ thống này còn có những công trình quốc phòng bí mật khác nối với các cơ quan trọng yếu của nhà nước. Bên dưới hệ thống này còn có một quảng trường ngầm, nghe nói to rộng không khác gì quảng trường Kim Nhật Thành ở phía trên. Cho đến nay, hệ thông này vẫn hoàn toàn bí mật, không ai biết rõ chi tiết như thế nào. Đây là bí mật quốc gia. Người nước ngoài chỉ được phép tham quan hai bến duy nhất và chỉ được đi lại trong phạm vi 2 bến này. Đó là Puhung và Yonggwang.

Hệ thống tàu điện ngầm này được khởi công năm 68 và khánh thành vào năm Juche 62, tức năm 1973. (Bắc Triều Tiên dùng lịch Juche, lấy năm sinh của Kim Nhật Thành là năm thứ nhất của công nguyên Juche, giống như lịch phương Tây lấy năm sinh của chúa Jesus là năm thứ Nhất công nguyên vậy. ) :)))

Các toa tàu điện lúc đầu đóng ở xưởng ChangChung bên Trung Quốc và được đưa về xí nghiệp xe lửa Kim Jong Tae ở Bình Nhưỡng chụp ảnh, tuyên truyền như là một sản phẩm do Bình Nhưỡng sản xuất. Khi khối Đông Âu sụp đổ, Bắc Triều Tiên có mua lại hệ thống toa tàu cũ của Đông Đức và Đông Âu.

Biển báo bến tàu điện ngầm ạ. Chữ Ji (chữ Hàn: 지; Hán Tự: 篪 ) nghĩa là "mặt đất". Các bạn Bắc Triều Tiên viết thêm cái dấu V chỉ xuống phía dưới có nghĩa là "dưới mặt đất" ạ. Quá sáng tạo :clown:
Ý kiểu "underground", "subway" như bọn tư bản.
Nếu viết đầy đủ phải là 지하철

http://farm2.static.flickr.com/1172/4729099562_31e2674777_b.jpg


Nhà ga Puhung
http://farm2.static.flickr.com/1397/4728450975_9f638c8fcf_b.jpg

netwalker
24-06-2010, 08:26 AM
http://farm2.static.flickr.com/1070/4728451287_406bc6abb8_b.jpg
Cầu thang cuốn 110m chạy xuống dưới nhà ga tàu điện ngầm

http://farm2.static.flickr.com/1014/4728451507_e9c3c5d59e_b.jpg
Bên trong nhà ga

http://farm2.static.flickr.com/1333/4728451713_978ecf35bc_b.jpg

http://farm2.static.flickr.com/1141/4728452683_d1ca478cb3_b.jpg
Một em nhân viên trật tự

http://farm2.static.flickr.com/1222/4729098288_1fcb29f6c3_b.jpg
Tranh tường ca ngợi Lãnh Tụ Vĩ Đại Chủ tịch Vĩnh viễn Kim Nhật Thành

netwalker
24-06-2010, 08:31 AM
http://farm2.static.flickr.com/1191/4728452243_0e3c31ed9b_b.jpg
Em đã đi - đã đến và đã thấy các bác ạ! Bây giờ có thể gạch đít bớt danh sách 100 việc cần làm trong đời, và 100 điểm cần phải đi.:aha:

http://farm2.static.flickr.com/1174/4729100224_d6ff066577_b.jpg
Cái vé tàu của em, ngày xưa nó là đồng xu nhưng giờ người ta thay bằng vé giấy.

http://farm2.static.flickr.com/1401/4728451123_d2e77a5b86_b.jpg
Cái cầu thang nó sâu hun hút thế này đây các bác ạ. Đi mãi mới thấy ánh mặt trời :)

http://farm2.static.flickr.com/1130/4728452929_5fe1652554_b.jpg
Một lối ra của tàu điện ngầm

daubac
24-06-2010, 08:45 AM
Thật ra tôi không có mỹ cảm với anh BTT từ cuối thâp niên 70 lận , vì sao thì không nên nói ra nó sẽ làm loãng topics. Nhưng nhìn hình của một số bạn khác sưu tầm và post lên để cho thấy cái hiện đại của nước này ( hic !), rồi xem ga điện ngầm vắng lặng. Mình mới hiểu là tại sao BTT hùng mạnh ( quân sự ) mà lại không giàu ( hiểu theo nghĩa " dân giàu nước mạnh " ).

Rất cám ơn @netwalker chịu thương chịu khó tìm mọi cách để có những tấm với những góc nhìn tương đối khách quan về BTT. Về kỹ thuật thì không thể đòi những tấm ảnh chỉnh chu , với chân máy dây bấm mềm !. Nhìn ảnh cuả với ý đó thì phải nói rằng : Ảnh rất tuyệt.

gaume
24-06-2010, 09:14 AM
Thập kỷ 60 ngoài bác được nhận viện trợ của Triều Tiên khá nhiều thứ : Gạo dẻo như gạo nếp , vải v v .Nói chung công nghệ của bắc hàn khá tốt ,đi trước chúng ta rất xa

Cuopbien
25-06-2010, 10:27 AM
Cảm ơn bác Netwalker vất vả để có những tấm ảnh đắt giá. Tôi có ông chú trước đây được đưa sang BTT huấn luyện đặc công, giỏi võ lắm. Ông ấy có dạy cho vài miếng phòng thân nhưng chưa có dịp dùng với nam giới, chủ yếu dùng với các em.
Hy vọng nhân dân BTT sớm tìm được ấm no hạch phúc cho mình.

Longism
04-07-2010, 04:18 PM
e trông chờ nhữg sự trở lại của a net từng ngày, hnay cái topic bị trôi xuống tới trang 4 rồi, e lôi lên cho a net đừng quên, hehe

NamDao
04-07-2010, 09:55 PM
Tôi có ông cậu ruột ngày xưa đi tập kết ra miền Bắc và được đưa sang BTT học tập, hiện nay cậu tôi làm giảng viên và phiên dịch viên tiếng Hàn. Cách đây 2-3 năm gì đó có làm phiên dịch cho một đoàn công tác BTT qua VN. Khi họ qua VN họ rất ngạc nhiên tại sao xe ô tô ở VN toàn xe tư nhân và khi câu tôi nhã ý mời một số người trong đoàn đi chơi riêng để nói chuyện và ôn lại kỷ niệm thời đi học bên BTT thì họ từ chối ngay, họ nói ra nước ngoài chỉ được tiếp xúc trong công việc hay tiệc tùng chính thức không được đi riêng với người bản xứ. Một số thông tin chia sẽ về BTT

dacloc
04-07-2010, 10:37 PM
Topic này thật hay với người thật việc thật, mong được xem tiếp hình của bác chủ.

tuanxmss
06-07-2010, 03:39 PM
Topic này thật hay với người thật việc thật, mong được xem tiếp hình của bác chủ.

Bác cho hình ảnh đi. Anh em đang nóng lòng chờ đợi

imno13
06-07-2010, 04:02 PM
Đề tài thật độc đáo và ấn tượng. Chờ xem thêm hình và thông tin của Bác.

trungvna
09-07-2010, 04:54 PM
cảm giác ở triều tiên có rất ít người nhỉ, em thấy mấy chỗ hoành tráng nhưng vắng tanh vậy? chờ xem tiếp ảnh bác.

netwalker
14-07-2010, 07:23 AM
Chào các bác,

Đợt vừa rồi mải xem Mr. Paul phán đoán kết quả World Cup , World Cup vừa xong thì em lại đi road trip vài bữa nữa thư thả em sẽ cố gắng hầu chuyện các bác tiếp ạ!

Chúc các bác vui!

tuangia
14-07-2010, 10:26 AM
Công nhận BTT về cơ sở hạ tầng nó cho mình ngửi khói thật, quy hoạch đẹp và khang trang ghê, cái hệ thống tàu điện ngầm của nó thì thôi rồi, ko bik chừng nào VN mới theo kịp ;(

HoangBaoVien
14-07-2010, 11:17 AM
Tóm lại là nó hiện đại hơn VN mình, tiềm lực quân sự hơn VN mình, hung hăng hiếu chiến hơn VN mình, người dân nó khổ hơn mình, cuộc sống của nó khắc nghiệt hơn mình... Toàn là hơn!
Em nghĩ nó sẽ dồn lực đánh 1 trận lớn với HQ, đánh nhanh thắng nhanh, rồi tận dụng triệt để CSVC cùa HQ để tiếp tục phát triển...

zhiivn
14-07-2010, 06:53 PM
Em nghĩ nó sẽ dồn lực đánh 1 trận lớn với HQ, đánh nhanh thắng nhanh, rồi tận dụng triệt để CSVC cùa HQ để tiếp tục phát triển...

Bác nói cứ như dễ lắm vậy đó :)) HQ đâu phải dễ ăn hiếp. Mà còn mấy nước đồng minh nữa đâu phải mình HQ.

Ben2003
14-07-2010, 07:15 PM
Công nhận BTT về cơ sở hạ tầng nó cho mình ngửi khói thật, quy hoạch đẹp và khang trang ghê, cái hệ thống tàu điện ngầm của nó thì thôi rồi, ko bik chừng nào VN mới theo kịp ;(

Đẹp khoe, xấu che thôi bác ơi!

nguyen binh
14-07-2010, 08:37 PM
Sức mạnh của độc tài, chỉ tổ tội nghiệp dân lành thôi các bác ạ.

Pinkheart
15-07-2010, 12:14 AM
đọc topic thấy hồi hộp rồi, vào nghe các bác luận đàm càng hồi hộp hơn, không biết bác chủ topic khi nào mới về nhỉ. Có nên vào facebook hỏi thầy 1 quẻ xem sao (^^?)

HoangBaoVien
16-07-2010, 06:21 PM
Thế chẳng lẽ TT ko có đồng minh, Tàu khựa với Nga ngố cũng có hiền đâu bác.
Đợi bác chủ tường thuật tiếp xem sao.

Nadal4ver
30-07-2010, 03:19 PM
Phóng sự hay quá :) bác Netwalker post thêm hình về BTT cho mọi người bàn luận đi ạ

Susu87
03-08-2010, 05:45 PM
mong được xem hình mới cuả thớt này quá. E lập nick tham gia diễn đàn là cũng chỉ muốn được góp ý vào thớt này thôi í. Trước giờ chỉ ghé qua nhìn thôi chứ cũng kg dám hó hé.

kttc
03-08-2010, 05:47 PM
Dạo này 2d/c cùng dân tộc này xung quá, toàn dọa nạt lẫn nhau. Hôm nay em đọc 1 bài báo lại nói tàu Hàn quốc chìm là do đâm phải tàu Mỹ.... hix.

bluesky85
03-08-2010, 06:32 PM
Tóm lại là nó hiện đại hơn VN mình, tiềm lực quân sự hơn VN mình, hung hăng hiếu chiến hơn VN mình, người dân nó khổ hơn mình, cuộc sống của nó khắc nghiệt hơn mình... Toàn là hơn!
Em nghĩ nó sẽ dồn lực đánh 1 trận lớn với HQ, đánh nhanh thắng nhanh, rồi tận dụng triệt để CSVC cùa HQ để tiếp tục phát triển...

Haha, câu bình luận thời sự quốc tế hay nhất trong năm, mà em đọc được! Sorry anh Net, em xì-pam tí...

Các bác xem hình và đọc ký sự cùa bác net mà vẫn phát biểu ngọt xớt là "nó hiện đại, giàu đẹp" hơn VN cơ àh?! Nếu có cuộc bình chọn tấn trò lừa vĩ đại nhất thế giới thì chắc cha con ông Kim đoạt giải nhất rồi!

gianker
03-08-2010, 06:37 PM
Bác Nét vẫn đi đều đều... Hâm mộ quá. ;)

thainguu
04-08-2010, 01:31 AM
hình phong cảnh Bình Nhưỡng đâu bác ơi?? em đợi lâu lắm, hihi

phongvannd
12-08-2010, 06:43 PM
Chờ lâu quá bác ơi, bác đã trở về VN chưa, anh em tò mò lắm rồi.

Phú Ông
12-08-2010, 08:42 PM
Bên Diễn đàn này cũng có 1 bác vừa đi BTT về, các bác rẽ qua đây (http://otofun.net/showthread.php?t=179730) xem cho đỡ vật mí cả xem xem trong con mắt của 1 người khác nữa thì BTT dư lào cái nhỉ!
Em chờ cụ Net hóng xem cũng mỏi cả cổ!!!
Hì hì....

alina
13-08-2010, 09:08 AM
Em có 1 người bạn ở BTT, sau khi xem xong topic của bác chủ, em lật đật gửi đường link cho nó, nó kêu ầm lên :"Ôi, đẹp thế, đẹp hơn những gì bình thường tao vẫn thấy"


...
Thanks bác chủ nhiều ah ^_^

vinhthong
13-08-2010, 09:23 AM
nhìn cái sảnh tàu điện ngầm treo mấy cái giàn đèn buông xuống như khách sạn vậy đó.

Cuongga
13-08-2010, 08:57 PM
Em đoán bác net sang đó bị tịch thu đồ nghề, may còn cái máy phim lọ mọ, trốn mang được 1 cuộn về :)

nikon 5700
24-08-2010, 11:18 AM
Bác chủ đâu rồi, chờ tin và ảnh của bác

chinhnq83
24-08-2010, 11:25 AM
Bao giờ có ảnh đó bác chủ ơi!

abc_cad
01-10-2010, 12:58 PM
Bác chủ thớt khỏe chưa. Lót dép hóng tiếp ảnh của bác này.................

vikhoa
01-10-2010, 07:02 PM
Em có 1 người bạn ở BTT, sau khi xem xong topic của bác chủ, em lật đật gửi đường link cho nó, nó kêu ầm lên :"Ôi, đẹp thế, đẹp hơn những gì bình thường tao vẫn thấy"

...
Thanks bác chủ nhiều ah ^_^

Cho hỏi bác liên lạc với bạn của bác bằng gì ạ? Vì theo như em biết thì Internet không phổ biến tại BTT và gần như người dân không được tiếp xúc với Internet, chỉ có các cơ quan chính phủ sử dụng.

Cũng có thể em update thông tin chưa tốt.

gio_va_cat
01-10-2010, 09:21 PM
Vẫn mong mỏi bác chủ từng ngày :)

vuongtronghung
02-10-2010, 09:43 AM
Đường phố vắng tanh như thành phố chết chẳng thấy mấy hoạt động giao thông, cần gì phải cho mấy E CS xinh đẹp đừng đường làm gì

jonelinh
02-10-2010, 08:38 PM
Haha, câu bình luận thời sự quốc tế hay nhất trong năm, mà em đọc được! Sorry anh Net, em xì-pam tí...

Các bác xem hình và đọc ký sự cùa bác net mà vẫn phát biểu ngọt xớt là "nó hiện đại, giàu đẹp" hơn VN cơ àh?! Nếu có cuộc bình chọn tấn trò lừa vĩ đại nhất thế giới thì chắc cha con ông Kim đoạt giải nhất rồi!

Bác này nói chuẩn ko cần chỉnh!!! Chứ iem thấy thỉnh thoảng TV Nam Hàn quay Bắc hàn người dân toàn chết đói ko đủ ăn thôi, Còn hình các bác đang xem ở thủ đô là trò bịp của cha con lão Kim thôi làm gì có người.. và để được sống ở thủ đô người ta còn chọn lựa nữa cơ(kiểu như kém thông minh thì biến!)... Nhìn mấy khu tái định cư mô hình mẫu ở các tỉnh khác thì biết liền nom chả khác nhà mấy bác ở dân tộc Tây Nguyên ở trên đồi ấy..(được thế đã tươm!) làm cho có mẫu thôi chứ chắc gì dân được ở.

Tóm lại là nó hiện đại hơn VN mình, tiềm lực quân sự hơn VN mình, hung hăng hiếu chiến hơn VN mình, người dân nó khổ hơn mình, cuộc sống của nó khắc nghiệt hơn mình... Toàn là hơn!
Em nghĩ nó sẽ dồn lực đánh 1 trận lớn với HQ, đánh nhanh thắng nhanh, rồi tận dụng triệt để CSVC cùa HQ để tiếp tục phát triển...

bác nghĩ thế coi thường Nam Hàn quá..! ko đễ thế đâu nhá Nam Hàn hơn 30tr dân mà! Quân sự cũng hiện đại hơn nữa! iem nghĩ Nam Hàn ko cần USA cũng có thể thôn tính dc BTT nhưng sợ bom hạt nhân thôi! Em cũng có dịp lặn lội lên gần biên giới giáp Bắc Hàn rồi ạ(bản tính tò mò khổ thế). Đoạn dọc bờ sông biên giới thuộc tỉnh kimpo, hàng rào thép gai 2 lượt sau đó là hàng rào lưới mắt cáo sau đó là 2 hàng thép gai cuộn tròn nữa(bờ sông bên Nam Hàn nhé!). dưới sông thì ca-nô chạy liên tục, trên bờ lính tuần theo tốp liên tục (có đợt ở sông này BTT chơi bẩn tháo nước đầu nguồn làm chết 6 người NH.. hài thật!) ở các sườn núi thì có các lỗ châu mai ngụy trang khá kín đáo, iem để ý mãi mới thấy cái lòng khẩu súng trường M16 luôn dc lên đạn sẵn thò ra.. cũng có rất nhiều lô-cốt và châu mai dọc đoạn đường này, cảm giác khi đi qua đây thấy lành lạnh các bác ợ(kiểu trâu bò oánh nhau ruồi muỗi chết ấy, em tả lại các bác thử hình dung ạ). Đợt em ở gần khu cất hạ cánh sân bay quân sự máy bay tuần tra liên tục khoảng 15p/ lượt . Máy bay lên thẳng và chiến đấu cơ Nam Hàn có rất nhiều đấy chứ và toàn là đời mới nhất ko àh. Có đợt em đếm 14 chú bay liền lúc, chứ ko như VN vì nhà em cũng gần Nội bài mà chả bao h thấy máy bay và chiến đấu cơ "xịn" bao h cả ngoài mấy chiếc MIC 21 vỏ thì han rỉ han ri gắn toàn bu lông với đai ốc Tàu, mà nhìn nó bay như kiểu sắp rơi rồi ấy... nản lắm..! (thảo nào bọn Tàu nó lấy đảo cũng chả dám bay ra áp sát sợ rơi mất! trừ khi h mình có bom nguyên tử chôn 1 tỷ người :emlaugh:)

huyvu1985
02-10-2010, 10:24 PM
bác nghĩ thế coi thường Nam Hàn quá..! ko đễ thế đâu nhá Nam Hàn hơn 30tr dân mà! Quân sự cũng hiện đại hơn nữa! iem nghĩ Nam Hàn ko cần USA cũng có thể thôn tính dc BTT nhưng sợ bom hạt nhân thôi! Em cũng có dịp lặn lội lên gần biên giới giáp Bắc Hàn rồi ạ(bản tính tò mò khổ thế). Đoạn dọc bờ sông biên giới thuộc tỉnh kimpo, hàng rào thép gai 2 lượt sau đó là hàng rào lưới mắt cáo sau đó là 2 hàng thép gai cuộn tròn nữa(bờ sông bên Nam Hàn nhé!). dưới sông thì ca-nô chạy liên tục, trên bờ lính tuần theo tốp liên tục (có đợt ở sông này BTT chơi bẩn tháo nước đầu nguồn làm chết 6 người NH.. hài thật!) ở các sườn núi thì có các lỗ châu mai ngụy trang khá kín đáo, iem để ý mãi mới thấy cái lòng khẩu súng trường M16 luôn dc lên đạn sẵn thò ra.. cũng có rất nhiều lô-cốt và châu mai dọc đoạn đường này, cảm giác khi đi qua đây thấy lành lạnh các bác ợ(kiểu trâu bò oánh nhau ruồi muỗi chết ấy, em tả lại các bác thử hình dung ạ). Đợt em ở gần khu cất hạ cánh sân bay quân sự máy bay tuần tra liên tục khoảng 15p/ lượt . Máy bay lên thẳng và chiến đấu cơ Nam Hàn có rất nhiều đấy chứ và toàn là đời mới nhất ko àh. Có đợt em đếm 14 chú bay liền lúc, chứ ko như VN vì nhà em cũng gần Nội bài mà chả bao h thấy máy bay và chiến đấu cơ "xịn" bao h cả ngoài mấy chiếc MIC 21 vỏ thì han rỉ han ri gắn toàn bu lông với đai ốc Tàu, mà nhìn nó bay như kiểu sắp rơi rồi ấy... nản lắm..! (thảo nào bọn Tàu nó lấy đảo cũng chả dám bay ra áp sát sợ rơi mất! trừ khi h mình có bom nguyên tử chôn 1 tỷ người :emlaugh:)

nói như bác thì Nam Hàn nó đập chết thằng Bắc Hàn từ đời nào rồi.

Triều Tiên đói kém, dân nghèo , do nó dồn hết tiềm lực quốc gia vào quân sự hết. Nói về các mặt khác còn chê bai chứ về quân sự, chỉ do chưa có cái cớ và dịp , ko thì Triều Tiên thịt thằng Hàn từ đời nào rồi. Về khoản đánh đấm thì các đồng chí XHCN là vô địch thế giới đấy các bác ạ. Cứ nhìn miền Bắc VN đánh thắng miền Nam VN thì rõ. Tình cảnh Nam-Bắc Hàn hiện nay ko khác gì thập niên 1970 Nam-Bắc VN.

cocsku
03-10-2010, 07:34 AM
Ít ảnh quá bác chủ thớt

trinhcong
06-10-2010, 02:43 PM
ôi, thằng nhóc 27 tuổi bằng tuổi em làm đại tá, bác Giáp nhà ta mà thấy nó chắc nhảy lầu quá, nhìn là biết đất nước ko ra gì gòi,

vrock01412
06-10-2010, 03:41 PM
ôi, thằng nhóc 27 tuổi bằng tuổi em làm đại tá, bác Giáp nhà ta mà thấy nó chắc nhảy lầu quá, nhìn là biết đất nước ko ra gì gòi,

Em nó là đại tướng các bác ạ ^^, còn những chuyện khác em chưa dám bàn...

Góc Nhìn
01-11-2010, 01:32 AM
nói như bác thì Nam Hàn nó đập chết thằng Bắc Hàn từ đời nào rồi.

Triều Tiên đói kém, dân nghèo , do nó dồn hết tiềm lực quốc gia vào quân sự hết. Nói về các mặt khác còn chê bai chứ về quân sự, chỉ do chưa có cái cớ và dịp , ko thì Triều Tiên thịt thằng Hàn từ đời nào rồi. Về khoản đánh đấm thì các đồng chí XHCN là vô địch thế giới đấy các bác ạ. Cứ nhìn miền Bắc VN đánh thắng miền Nam VN thì rõ. Tình cảnh Nam-Bắc Hàn hiện nay ko khác gì thập niên 1970 Nam-Bắc VN.
Tiềm lực quốc phòng của thằng BH chủ yếu dựa vào số đông. Chủ tịch kim nhật thành là một trong những super về chiến thuật "biển người". Nhưng trong chiến tranh hiện đại, biển người thì chỉ tổ nướng quân chứ chả đc tích sự gì. HQ nó ko sợ 1.2 triệu lính BH bằng 1.2 quả bom nguyên tử.

fptvn
01-11-2010, 02:00 AM
Thực ra Hàn Quốc chẳng sợ gì Bắc Hàn, mà cũng chẳng bao giờ muốn thống nhất đất nước. Cứ nhìn xem, mấy triệu dân Bắc Hàn, sau khi thống nhất có phải là gánh nặng cho người dân Nam Hàn không. Chỉ nhiêu đó thôi cũng mệt rồi. Chưa kể cái thói ăn cướp ăn giựt của chủ tịch kính yêu mà chính phủ ta hay ca tụng thì cả thế giới thừa biết. Không chừng cứ lâu lâu giở thói vừa ăn xin vừa ăn cướp thì nguy to.

Thử thủ đô nam Hàn tự nhiên có thêm 5 triệu người ăn xin thất nghiệp từ miền Bắc tràn xuống, trong khi chính người dân Nam Hàn cũng chẳng khá hơn trong thời buổi kinh tế này, thì hỏi Nam Hàn có ngu mà khoe là có khả năng đánh thắng Bắc Hàn làm gì.

Không biết sau khi thống nhất, cái thằng oắt con mà chính phủ ta gọi là người bạn chủ tịch tương lai làm gì nhỉ ???

naturewitness
01-11-2010, 02:36 AM
Em đã từng nghe nhiều quan điểm khác nhau về Bắc Hàn, không biết sự thật thì cái nào đúng. Một ngày nào đó cũng sẽ làm một chuyến.

vuongtronghung
01-11-2010, 10:30 AM
Chẳng thấy cái oto nào chạy cảnh sát GT đứng làm người mẫu chắc???....

0908797879
02-11-2010, 10:52 AM
chúc pác có chiến đi dzui dzẻ, an toàn ^_^

sweetie
02-11-2010, 02:21 PM
Chúc bác một chuyến đi bình an hé.

jonelinh
02-11-2010, 10:45 PM
Chẳng thấy cái oto nào chạy cảnh sát GT đứng làm người mẫu chắc???....

àh thì đứng cho đẹp mà bác. che mắt thiên hạ ấy mà! kiểu đúng mấy ông VN nhà ta đây!(ae có khác) giống như ngừng bắn pháo hoa ở 29 điểm để ủng hộ đồng bào lũ lụt.. nghe oách xà lách nhưng thật ra thì chỉ là để che mắt thiên hạ vì ko mua kịp số lượng pháo hoa lớn trong 2 ngày được chứ ủng hộ gì đâu nghe mà tội lỗi quá... nhục quá..! vô phương cứu chữa chỉ còn cách gom số còn lại ở các điểm về bắn thôi. thiện tai.... thiện tai!!

anhmatbuon
03-11-2010, 05:56 PM
chúc bác còn nguyên vẹn trở về

KenT_mos
05-11-2010, 10:52 AM
kinh ngạc thật ... khi mới sang moscow em thấy hệ thống tàu điện ngầm gớm mặt ... giờ qua bác Net thấy BTT cũng có . sức người + ý chí đáng nể

cảm ơn bác Net lần nữa nhé :)

npthienan
06-11-2010, 10:38 PM
Thú vị thật, mong tin và ảnh của bác. Phục bác sát đất lun

chacnhubap
07-11-2010, 08:46 PM
Bác netwalker đăng lấy chỗ từ 22/05 mà đến giờ cũng chưa thấy ảnh cũng ko thấy kể gì về chuyến đi. Mong bác vào cập nhật cho em và mọi người mở rộng tầm mắt nhé, đang chờ tin bác lắm!! :D (em vẫn kết chuyến đi Nam Mỹ trước của bác và anhgia, bow,... lắm). Àh, mà sao em vào cái website Viễn du ký sự của bác cũng ko được luôn??

kiendinh
08-11-2010, 01:00 PM
hình thì chưa thấy mà thấy, mà thấy có 158 bài rồi
toàn nói chính trị không à .............................

KinqV
12-10-2011, 12:51 AM
bác này đi lâu rồi mà sao ko up ảnh, viết lách cho anh em hóng hớt với nhỉ.
Trên phuot cũng có 1 topic về Bắc Triều Tiên hay lắm: http://www.phuot.com/threads/24342-B%C3%ACnh-Nh%C6%B0%E1%BB%A1ng-Du-K%C3%BD-B%E1%BA%AFc-Tri%E1%BB%81u-Ti%C3%AAn-kh%C3%B4ng-tin-v%C3%A0o-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFt

Binh_nguyen
12-10-2011, 08:13 AM
Chắc khi nào triều tiên ko còn là triều tiên nữa ta mới có thể vào đó chụp ảnh :D