copysun
09-03-2010, 02:32 PM
Mẹ vẫn thường bảo em là đứa nhẹ dạ, vợ thì cho em là loại cả thèm, chóng chán! Oan cho em quá - bằng chứng là em vẫn chưa chán vợ. Nhưng quả thực trong cái lĩnh vực mà em tự cho là đam mê này, em chẳng làm được chuyện gì đáng kể ngoài việc liên tục moi tiền vợ cho những "thứ duy nhất và cuối cùng mà anh cần". Sản phẩm thì chỉ có mỗi mấy tấm hình chụp cô con gái nhỏ nhìn cái nào cũng na ná cái nào, thời gian cầm máy chỉ được một góc thời gian ngồi thiền trên diễn đàn, vậy mà cứ mỗi lần được nghe các bác bàn luận về 1 thiết bị hot nào đó là em lại lên cơn nghiện, lại tự nhủ đây đúng là thứ mình thiếu, đúng là nguyên nhân khiến mình chưa chụp được tấm hình để đời nào. Để rồi lại phải trổ tài thuyết khách, năn nỉ, ỉ ôi với vợ, để rồi lại mất ăn, mất ngủ tìm kiếm trên Ebay cho tới khi gặp mục tiêu như ý, trải qua những giây phút tim ngừng đập chờ kết quả đấu giá, rồi hồi hộp từng ngày chờ tiếng chuông cửa của người giao hàng, rồi háo hức, rồi khám phá, rồi chợt nhận ra đây vẫn chưa phải thứ có thể giúp mình trở thành nhiếp ảnh gia. Các bác thấy em đã phải đặt nguyên 1 cái chữ ký dài cả thước để tự răn mình, mà nghe chừng không mấy hiệu quả. Hình như các bác gọi bệnh này là Thẩm du thiết bị, phải không ạ? Em biết bệnh tình mình trầm trọng, đang tính chạy thầy, chạy thuốc thì trên diễn đàn nhà mình lại xuất hiện 1 loạt bài cực hay, không thể bỏ qua về ánh sáng, home studio với strobism. Thì ra xưa nay em lầm, đây mới đúng là thứ em cần! :banana: Lo xong vụ này thì bệnh tự khắc lui chứ gì! Nói để các bác thông cảm, em chỉ có 1 người mẫu chính là cô con gái nhỏ, chẳng mấy khi có điều kiện đưa mẫu đi xa. Địa điểm chụp quen thuộc là mảnh vườn sau nhà đã trở nên nhàm chán, mùa đông lại đang tới gần, để đảm bảo sức khỏe cho mẫu phải tính chuyện chuyển hoạt động sáng tác vào trong nhà. Đây là em lo cho con chứ đâu có ham gì cái chuyện mua sắm, phải không các bác? Lý lẽ này thì vợ em cũng chẳng thể nào bác bỏ được. Vậy là em dẹp chuyện nhỏ nhặt là chụp choẹt sang 1 bên để lo chuyện lớn lao hơn là xây dựng 1 cái studio tại gia. Sau khi tham khảo, em đã đặt mua 1 bộ flash trigger từ HK, sẽ mua thêm vài cái dù. Giờ tới chuyện chính là vụ đèn đóm - em mới chỉ có 1 cây Sigma 500 DG nên phải tính sắm sửa thêm nữa. Nếu mua Nikon S600 hay S800 sẽ không rẻ, lại có vẻ sẽ gặp khó khăn trong việc phối hợp nên em tính mua luôn studio flash. Cái này em vốn mù tịt, may nhờ bác Bow mới biết phân biệt giữa Flash head và Monolight. Em không mặn mà lắm với mấy bộ kit rẻ tiền bán hàng loạt từ HK hay TQ, nhưng cũng không đủ điều kiện để chơi đồ hiệu mắc tiền nên chủ yếu tập trung tìm kiếm mấy thứ đồ cũ. Loại này không nhiều, em thấy thường có mấy hiệu như Elinchrom, FlashPro, Bowens, giá khoảng từ 300 AUD tới 1500 cho 2 đèn. Hiện tại em thấy xuất hiện 1 món mang thương hiệu khá lạ với em là Balcar Classic 750 http://cgi.ebay.com.au/Balcar-Classic-750-Studio-Lights-with-umbrellas_W0QQitemZ110504005257QQcmdZViewItemQQptZ AU_Cameras_Photographic_Accessories?hash=item19ba8 d4e89 , em thử tìm kiếm thông tin trên mạng nhưng không được nhiều, ngoài chuyện nó được sản xuất tại Pháp, đã ngưng sản xuất, và dường như đã từng được bán với giá khá cao. Đây là ảnh và mô tả của người bán:
http://i.ebayimg.com/22/!Bn1l)kw!mk~$(KGrHqUOKjkEtlzbdzEcBLlFd6qJq!~~_12.J PG
http://i.ebayimg.com/22/!Bn1mBEw!2k~$(KGrHqQOKkYEtkmJzUtEBLlFesRIMQ~~_12.J PG
Balcar Classic 750 x 2 plus 4 umbrella's and stands.
In very good condition. Comes in Pelican Case (valued at approx. $400.)
Pick up from Abbotsford.
Starting bid: AU 550
Buy It Now : AU 660
Em có cảm giác đây là một món không tệ: gốc gác quý tộc, công suất tương đối mạnh, lại được kèm theo tới 4 cái dù và stands, giá cả rất phù hợp với ngân sách hạn chế của em, lại ở gần nhà nên nếu mua, em có thể pick up và test trước khi thanh toán. Cái khó ở đây là em có ít thông tin quá, em có thể email yêu cầu cung cấp thêm, nhưng chẳng biết chuyện gì quan trọng nên hỏi. Em rất mong anh em nhiệt tình tư vấn giúp vài thắc mắc sau:
1. Em có nên sắm 1 bộ như vậy cho nhu cầu chụp hình tại gia không, và chừng đó đã đủ cho phần ánh sáng chưa?
2. Balcar có phải là 1 thương hiệu uy tín không, và nói riêng model Classic 750 này có ưu và nhược điểm gì cần quan tâm không? Giá đó có thể chấp nhận được không?
3. Em hơi lo ngại về vụ flash tube (trong trường hợp cần thay thế), vì thấy 1 website bán tới USD 500/ 1 bóng. Cái này có hay hỏng không vậy, các bác? Và nếu cần biết kiếm đâu ra nhỉ? Còn cái model bulb nữa chứ! Không khéo lại lâm vào cảnh 1 tiền gà, 3 tiền thóc.
4. Đèn này hẳn có thể sync với camera bằng bộ PT-04 C Flash Trigger mà em mới mua thông qua sync adaptor, các bác nhỉ? Còn nếu em muốn sync bằng sync cords thì làm sao để nối cả 2 đèn với camera? Có cần thêm gì không ạ?
5. Cuối cùng, nếu các bác thấy bệnh tình của em quá trầm trọng thì cũng xin cho em vài liều thuốc đắng để em tỉnh ngộ. Em mà cai được, chắc chắn vợ con sẽ được nhờ nhiều hơn là có 1 ông nhiếp ảnh ra nửa mùa tại gia đấy ạ!
http://i.ebayimg.com/22/!Bn1l)kw!mk~$(KGrHqUOKjkEtlzbdzEcBLlFd6qJq!~~_12.J PG
http://i.ebayimg.com/22/!Bn1mBEw!2k~$(KGrHqQOKkYEtkmJzUtEBLlFesRIMQ~~_12.J PG
Balcar Classic 750 x 2 plus 4 umbrella's and stands.
In very good condition. Comes in Pelican Case (valued at approx. $400.)
Pick up from Abbotsford.
Starting bid: AU 550
Buy It Now : AU 660
Em có cảm giác đây là một món không tệ: gốc gác quý tộc, công suất tương đối mạnh, lại được kèm theo tới 4 cái dù và stands, giá cả rất phù hợp với ngân sách hạn chế của em, lại ở gần nhà nên nếu mua, em có thể pick up và test trước khi thanh toán. Cái khó ở đây là em có ít thông tin quá, em có thể email yêu cầu cung cấp thêm, nhưng chẳng biết chuyện gì quan trọng nên hỏi. Em rất mong anh em nhiệt tình tư vấn giúp vài thắc mắc sau:
1. Em có nên sắm 1 bộ như vậy cho nhu cầu chụp hình tại gia không, và chừng đó đã đủ cho phần ánh sáng chưa?
2. Balcar có phải là 1 thương hiệu uy tín không, và nói riêng model Classic 750 này có ưu và nhược điểm gì cần quan tâm không? Giá đó có thể chấp nhận được không?
3. Em hơi lo ngại về vụ flash tube (trong trường hợp cần thay thế), vì thấy 1 website bán tới USD 500/ 1 bóng. Cái này có hay hỏng không vậy, các bác? Và nếu cần biết kiếm đâu ra nhỉ? Còn cái model bulb nữa chứ! Không khéo lại lâm vào cảnh 1 tiền gà, 3 tiền thóc.
4. Đèn này hẳn có thể sync với camera bằng bộ PT-04 C Flash Trigger mà em mới mua thông qua sync adaptor, các bác nhỉ? Còn nếu em muốn sync bằng sync cords thì làm sao để nối cả 2 đèn với camera? Có cần thêm gì không ạ?
5. Cuối cùng, nếu các bác thấy bệnh tình của em quá trầm trọng thì cũng xin cho em vài liều thuốc đắng để em tỉnh ngộ. Em mà cai được, chắc chắn vợ con sẽ được nhờ nhiều hơn là có 1 ông nhiếp ảnh ra nửa mùa tại gia đấy ạ!