View Full Version : Sinh - Lão - Bệnh - Tử
tuanbeo13
02-03-2010, 04:57 PM
Sinh - Lão - Bệnh - Tử
Cái quy luật của muôn đời, ai cũng phải trải qua. Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi già sập đến. Chép miệng tiếc cho một thời oanh liệt đã qua.
Tôi thích chụp các cụ già, cố gắng lắng nghe những câu chuyện về những mảnh đời của họ. Vui có, dở có. Mỗi người là cả một câu chuyện thú vị trong xã hội nhỏ bé này.
Cụ Kỳ 87 tuổi nhà ở Phố Lương Ngọc Quyến, vì các con đã phải bán nhà to trên phố đi, rút về mua 1 ngôi nhà nhỏ trong ngõ Đào Duy Từ, dành số tiền dư ra cho con cái mua nhà riêng và có tý vốn giắt lưng. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, con cái buôn bán thua lỗ , vợ chồng bỏ nhau. Cụ lại phải cưu mang con và các cháu. Tôi gặp cụ vào sáng mùng 1 tết, khi cụ đang dò dẫm đi dạo 1 mình dưới trời mưa phùn.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Xuan%202010/000057.jpg
QL17 GIII Black, Fim kodak 400
tuanbeo13
02-03-2010, 05:00 PM
May mắn là cụ vẫn còn minh mẫn
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Xuan%202010/000058.jpg
Sau lời chào hỏi chúc mừng năm mới, cụ lại lầm lũi trong mưa
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Xuan%202010/000059.jpg
QL17 GIII Black, Fim kodak 400
Chủ đề hay quá, tiếp đi anh.
tuanbeo13
02-03-2010, 05:07 PM
Một người đàn bà, già không ra già, trẻ không ra trẻ. Ngày mùng một đầu năm chả kiêng ky gì, vẫn quét nhà và sân. Có thể chị ta không được bình thường
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Xuan%202010/000063.jpg
QL17 GIII Black, Fim kodak 400
ntphongzodiac
02-03-2010, 05:07 PM
Có thể đoán được đoạn kết rồi, nhưng cứ xem cho nó ly kỳ hấp dẫn, he he he.
tuanbeo13
02-03-2010, 05:12 PM
Chủ đề hay quá, tiếp đi anh.
Anh tính tình mong manh dễ vỡ nên cảm ơn nhà Lio đã cổ vũ, động viên kịp thời.
@ bác Phong : Bác quả là người có tài tiên đoán như thần, nhà em sẽ cố gắng để không phụ lòng bác.
tuanbeo13
02-03-2010, 05:33 PM
Một cụ già ăn xin ở Đền Cờn - Nghệ An.
Nhìn cái lưng còng gập, khuôn mặt đậm nét khắc khổ, mái tóc bạc rối tung. Chợt thấy lòng nao nao, ở tuổi này các cụ đáng được hưởng sự anh nhàn thư thái bên con cháu.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/ANh%20QL17/57.jpg
QL17 GIII Black, Fim kodak 400
Hồi cụ còn trẻ khỏe chắc cũng vui vẻ như người phụ nữ bán cá này
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/ANh%20QL17/55.jpg
Thật là buồn khi còn nhiều mảnh đời như thế
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/ANh%20QL17/53.jpg
tuanbeo13
02-03-2010, 06:13 PM
Một cụ già kém mắt ở nhà thờ Phát Diệm
Tôi không biết tên cụ là gì, chỉ nghe mấy bác ở đây kể rằng. Cụ chăm đi lễ lắm, mặc dù mắt kém nhưng khóa lễ nào cũng có mặt.
Không biết cụ là một con chiên ngoan đạo hay là 1 cụ già ăn xin. Cụ chỉ ngồi ở hiên nhà thờ ngẩng mặt và miệng lầm rầm, dù cố gắng tôi vẫn không nghe được cụ nói những gì, chắc là đang đọc kinh thánh và cầu nguyện những điều tốt đẹp. Hy vọng những mong ước của cụ sớm thành hiện thực
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/AnhTuanbeo/bagia.jpg
haivu
02-03-2010, 08:31 PM
Chỉ mới thấy lão và mấy tí bệnh thôi chưa thấy "sinh" . Cho mấy cái sinh lên xem nào :X
tuanbeo13
03-03-2010, 01:14 AM
Chỉ mới thấy lão và mấy tí bệnh thôi chưa thấy "sinh" . Cho mấy cái sinh lên xem nào :X
Cụ cho em thở tý chứ. Cái "sinh" còn đang chửa chưa kịp đẻ..hi hi
Em cũng không có ý định kể lể đầy đủ theo cái trình tự như cái tên của thớt này. Cố gắng góp vui với các bác được được tý nào hay tý đó, may ra theo đủ được một nửa là cũng cố gắng lắm. Còn chờ các bác tham gia cùng cho vui chứ để em diễn 1 mình buồn chết.
tuanbeo13
03-03-2010, 01:34 AM
Cụ già này bị kém mắt, nhưng vẫn hàng ngày rong ruổi trên đường bán những cây chổi đót. Trên tay luôn rung cái chuông đồng...leng reng, leng reng. Vừa để rao hàng, vừa để người đi đường không va vào cụ. Có ngày cụ đi một mình, có ngày cụ đi cùng 1 cô trẻ hơn, cũng bị kém mắt. Hai người tàn tật rúm ró dựa vào nhau, lần từng bước mưu sinh trên những con phố cổ Hà nội. Được cái là nhiều người tốt bụng hay mua hàng giúp họ. Chổi đót của cụ rât tốt không bị hỏng nhiều, ngày nào đắt hàng cụ cũng bán được chục cái, kiếm được hai ba chục ngàn bạc, với nhiều người thì nhỏ bé, nhưng tôi thấy niềm vui hiện trên khuôn mặt của họ. Những bóng hình nhỏ nhoi, lặng lẽ đi qua...leng reng, leng reng.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/000006.jpg
E nhớ có một bà cụ vác trên lưng một bó mía rất to. Cái đấy mà đưa vào phóng sự này thì cứ gọi là Đinh. :)
tuanbeo13
03-03-2010, 08:39 PM
E nhớ có một bà cụ vác trên lưng một bó mía rất to. Cái đấy mà đưa vào phóng sự này thì cứ gọi là Đinh. :)
Cụ vác mía ấy về hưu rồi....
pc6230
03-03-2010, 08:44 PM
Hay lắm, tiếc đi bác, bộ ảnh đầy chất "đời" bên trong.
bvh2228
03-03-2010, 09:03 PM
Ảnh rất hay bác ạ! Em chờ xem tiếp.
tuanbeo13
03-03-2010, 10:04 PM
Ai sống ở thời bao cấp hẳn vẫn còn nhớ món phim chiếu bóng. Hồi xưa được đi xem là cả một vấn đề to lớn. Ở nông thôn thỉnh thoảng vài tháng, có khi cả năm mới có đội chiếu bóng về chiếu cho xem 1 hoặc 2 bộ phim chiến tranh thời Liên Xô. Câu nói rỉ tai nhau là "Hôm nay có chiếu bộ phim mầu chiến đấu của Liên Xô" thường thường trước khi chiếu phim chính họ sẽ chiếu cho bà con xem 1 tập phim hoạt hình "Hãy đợi đấy" quả là một thứ ma túy hấp dẫn với người lớn và nhất là trẻ con. Nó làm mọi người phấn chấn, rạo rực hẳn lên. Ở Thành phố thì có rạp chiếu phim, có ghế ngồi, có quạt trần mát rượi, và dĩ nhiên là muốn vào xem thì phải mua vé. Muốn mua vé thì phải có tiền, mà tiền thì với mọi người dân hồi đó thì khan hiếm lắm. Ăn còn chả đủ phim với ảnh, đú đởn quá. Sau khi giải phóng miền nam vài năm, vài nhà khá giả mới có tivi. Hồi đó trên truyền hình có bộ phim (Trên từng cây số) có tay diễn viên Đê A Nốp đẹp dai làm ối cô gái Hà nội lấy làm tiêu chuẩn về sự đẹp dai của đàn ông. Còn cả tay Bôm bốp nữa chứ, hồi đó tên hắn cũng là một huyền thoại.
Đó là chuyện xưa, đến nay có một người đàn ông còn sót lại từ thủa ấy, với tấm bảng quảng cáo "Xem phim nổi và cử động tại đây" hàng ngày vẫn bầy đống đồ lỉnh kỉnh nào phim, nào máy (Đèn chiếu tý hon) để phục vụ các cháu nhỏ được bố mẹ cho đi chơi ở Vườn bách thú Hà nội. Ông ta tự biên tự diễn toàn bộ nội dung phim. Nào thì phim hoạt hình này, phim chiến đấu này, phim tây du ký này.. vô số loại phim, mới đây còn cố cả Bét Men nữa nhé. Tay thì quay miệng thì thuyết minh (kiểu âm thanh nổi) khá bài bản và ngẫu hứng, thật là thú vị.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/000026.jpg
tuanbeo13
03-03-2010, 10:44 PM
Người đàn ông này một phần vì thu nhập cá nhân, một phần là rất yêu quí các cháu nhỏ. Vẫn còn làm cái công việc này, trong thời buổi phim ảnh, đồ chơi siêu nhân, súng ống tàu bay tàu bò chay bin, điều khiển từ xa ầm ầm. Nhưng gian hàng nhỏ bé này vẫn thu hút được các cháu nhỏ đến xem khá đông.
Có cả điều hòa Na ti on nan nữa nhé
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/000027.jpg
Cậu anh đứng chờ đến lượt
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/000028.jpg
Rồi thì cũng đến lượt mình thưởng thức
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/000025.jpg
hv_banbethan
04-03-2010, 01:58 PM
rất hay típ đi bác!!!!!
x5462
04-03-2010, 03:31 PM
Cái "sinh" còn đang chửa chưa kịp đẻ..hi hi
Cụ "nhảy cóc" đến lão rùi. Chà chà, cả một quảng đường dài đấy chứ nhỉ.
Mạn phép cụ, cháo "đại nhảy vọt" một cái.
#Ngàn thu vĩnh biệt...
http://i403.photobucket.com/albums/pp113/x5462/Film/000004.jpg
tuanbeo13
10-03-2010, 01:46 PM
Cố có tên là Canh, đã 82 tuổi rồi. Cố có đứa con trai duy nhất mới chết cách đây 1 năm. Nhà Cố thuộc diện nghèo của xã. Đã hơn chục năm nay, mặc dù thuộc dach sách được trợ cấp , nhưng đến nay vẫn chưa được hào nào từ chính quyền. Đơn độc một mình trên đời này, cố hàng ngày đi bán vài gói hạt hướng dương kiếm tiền nuôi thân. Nhìn mẹt hàng của cố lèo tèo vài ba gói hướng dương, trông nó cũng nghèo nàn như cuộc đời của Cố. Lòng tôi chợt trùng lại, có 1 cái gì đó cay cay nơi khóe mắt. Trên đời này vẫn còn rất nhiều mảnh đời như vậy.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/71230009-copy.jpg
tuanbeo13
10-03-2010, 01:50 PM
Mái đầu bạc trắng, ngón tay gầy guộc, lần đếm những đồng tiền lẻ mà những nguời đi qua vì thương cảm cho hoàn cảnh của Cố đã để lại.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/71230006-copy.jpg
tuanbeo13
10-03-2010, 04:50 PM
Nhưng Cố vẫn giữ được nụ cười thật tươi. Nụ cười đã theo Cố hơn tám chục năm vất vả nghèo khó.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/71230004-copy-1.jpg
DTD145
12-03-2010, 08:20 AM
Cụ tiếp đi cho chúng em xem với ...
Mdesign
27-03-2010, 12:19 PM
"Ai rồi thì cũng phải già - Ngồi lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân"...
Xem chủ đề này của bác xong chạnh lòng qá :|
tuanbeo13
31-05-2010, 12:41 AM
Cô hàng nước này ngồi ở phố Gầm cầu. Nhanh nhẹn và vui tinh, bán hàng buổi sáng, chủ yếu phục vụ hàng Phở đối diện.Trông cái dáng tất bật và lam lũ đôi lúc làm tôi chạnh lòng. Ở tuổi này đáng nhẽ phải được nghỉ ngơi rồi, nhưng vì cuộc sống cô vẫn phải bươn chải kiếm sống nuôi cả gia đình.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/IMG_7911.jpg
trauvang
31-05-2010, 03:13 AM
Tay ải tay ai ý nhẩy? Nhà bác béo tình thế không biết :)
hoaivx
31-05-2010, 06:37 PM
góp với bác béo 1 tấm
Đơn độc . Cụ lang thang 1 mình đang ngồi kiểm từng đồng bạc lẻ bên cạnh là những đôi trẻ hạnh phúc thờ ơ với xung quanh . nghịch cảnh
http://i836.photobucket.com/albums/zz282/quang1971vn/DSC_0110.jpg
tuanbeo13
01-06-2010, 12:40 AM
Tay ải tay ai ý nhẩy? Nhà bác béo tình thế không biết :)
Hi hí, tay ông hàng xóm đới
@hoaivx : cảm ơn bác tham gia góp vui.
vnitmaster
23-07-2010, 10:11 AM
Cô hàng nước này ngồi ở phố Gầm cầu. Nhanh nhẹn và vui tinh, bán hàng buổi sáng, chủ yếu phục vụ hàng Phở đối diện.Trông cái dáng tất bật và lam lũ đôi lúc làm tôi chạnh lòng. Ở tuổi này đáng nhẽ phải được nghỉ ngơi rồi, nhưng vì cuộc sống cô vẫn phải bươn chải kiếm sống nuôi cả gia đình.
http://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Doi%20Thuong/IMG_7911.jpg
Cô này thì còn khỏe lắm, chưa nghỉ ngơi được.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.