View Full Version : Đà Lạt chiều 30 tết.
dragonboy
14-02-2010, 02:44 PM
Chiều 30 tết, sau một giấc ngủ trưa, mình quyết định vác máy lang thang ra chợ Đà Lạt để xem cảnh phố phường chiều 30 tết. Xin chia sẻ với mọi người vài hình ảnh Đà Lạt chiều 30 tết.
1. Nhà mình cách chợ Đà Lạt khoảng 3km, con đường trước nhà chiều 30 tết vẫn như mọi ngày.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5767.jpg
2. Cách nhà chừng 500m là ngôi chợ nhỏ, người đi lại có vẻ tấp nập hơn.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5763.jpg
3. Tại 1 tiệm rửa xe là cảnh thường thấy chiều 30 tết: người ta rửa và tân trang cho chiếc xe của mình, chuẩn bị cho buổi đi đón giao thừa, hoặc xuất hành đầu năm thật tinh tươm tươi mới
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5766.jpg
4. Nhìn cảnh này, mình chợt nghĩ, sẽ có những người bận rộn đến tận khuya, tận thời khắc giao thừa, thậm chí là còn trễ hơn thế nữa
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5760.jpg
5. Đà Lạt với những con đường quanh co đèo dốc, và nối giữa những con đường này ngoài một số con đường trải nhựa là rất nhiều những con hẻm dốc nhỏ như thế này.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5769.jpg
6. Một ngôi nhà, có lẽ gia chủ đã sẵn sàng cho năm mới
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5771.jpg
7. Có thể nói đây là một trong những cây mai anh đào đẹp nhất Đà Lạt
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5772.jpg
8. Sưởi nắng chiều cuối năm
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5783.jpg
9. Chăm chút, tỉa tót từng chậu hoa để đón tết
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5785.jpg
10. Kết quả của quét dọn nhà cửa ngày một nhiều hơn
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5784.jpg
11. Những quý ông cũng tỉa tót lại mái đầu, chăm chút lại khuôn mặt của mình, để không chỉ đón tết Canh Dần, mà còn chuẩn bị cho ngày Valentines
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5791.jpg
12. Càng gần chợ, đường phố càng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5789.jpg
còn tiếp...
dragonboy
14-02-2010, 02:45 PM
13. Cuối cùng cũng đã ra đến chợ. Ban đầu mình cứ nghĩ, chiều 30 tết chắc là ảm đạm lắm, người người sẽ về dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Thế nhưng mình đã nhầm. Chiều 30 tết, phố phường lại đặc biệt đông. Có lẽ nhiều nhà, nhiều người vẫn phải làm việc đến tận 29 tết, nên ngay trong ngày 30 tết, họ càng phải tất tả mua sắm để chuẩn bị.
Chợ Đà Lạt
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5798.jpg
14. Người ta gọi là "đồ sôn", hay "đồ si-đa", nếu khéo chọn và khéo trả giá, bạn sẽ chọn được những bộ áo quần ngon, bổ, rẻ.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5802.jpg
15. Những hàng nước nhỏ luôn luôn sẵn sàng cho bạn nghỉ chân chốc lát, uống ly nước giải khát trước khi tiếp tục hành trình mua sắm chuẩn bị tết.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5803.jpg
16. Một bàn cờ và hai đứa trẻ, rất chăm chú! Mình rất thích thú với cảnh này, thông thường thì chỉ thấy bàn cờ và các vị hương thân phụ lão
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5801.jpg
17. Không biết tót lên xe này đi thì có bị óanh ko nhỉ? "Xe chùa" mà :D
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5804.jpg
18. "Chợ cầu thang" không còn đông, nhưng phía dưới thì toàn người với người
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5810.jpg
19. Con đường dẫn từ đài phun nước, chỗ cầu ông Đạo vào chợ Đà Lạt rực một màu đỏ của bong bóng bên đường. Nhìn là thấy ngay không khí tết.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5812.jpg
20. Địa lan. Ngày nay người ta không chỉ chưng Mai hay Đào trong nhà vào dịp tết. Những chậu hoa địa lan ngày càng thông dụng để thay thế cho Mai, Đào. Ngoài ra cũng có nhiều nhà thay thế bằng những chậu Quất (quýt - đúng ko nhỉ)
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5815.jpg
21. Nghệ sĩ lay hoay với cây mai anh đào đẹp
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5817.jpg
22. Một hàng đồ tết trên đường vào chợ
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5820.jpg
còn tiếp...
Meoluoi2000
14-02-2010, 03:07 PM
Hình như là người quen ở trường TL, ngày Tết đúng là mỗi người có một cảm xúc riêng, post tiếp đi nhé.
dragonboy
14-02-2010, 05:34 PM
Hình như là người quen ở trường TL, ngày Tết đúng là mỗi người có một cảm xúc riêng, post tiếp đi nhé.
Chào người quen :D
23. Ngày trước, ở Đà Lạt thật khó mà thấy Mai vàng. Thế mà mấy năm gần đây, mai vàng cũng rực cả chợ hoa tết Đà Lạt. Có phải Đà Lạt đã nóng lên nhiều rồi không?
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5821.jpg
24. Mai vàng
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5825.jpg
25. Địa lan
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5824.jpg
26. Nhớ ngày còn đi học trung học, mỗi lớp được (hay bị?) phân công chăm sóc một bồn hoa. Lớp mình chúa lười, cứ đến gần đợt chấm điểm là mua hoa này về trồng vào bồn rồi tưới tắm. Qua đợt chấm điểm là bồn hoa nó lại tàn tạ. Nay thì hoa này được trồng nhiều nơi khắp thành phố.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5831.jpg
27. Một góc công viên Ánh Sáng.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5835.jpg
28. Ở một góc khác, đó là ngổn ngang công trường sửa chữa nâng cấp đập - cầu ông Đạo.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5839.jpg
29.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5841.jpg
30. Cầu ông Đạo
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5851.jpg
31. "Cầu khỉ" bắc ngang qua Hồ Xuân Hương. Chỉ khi tháo cạn nước, cái "cầu khỉ" này mới lộ ra.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5862.jpg
32. Tết năm nay Đà Lạt không lạnh như những năm trước. Có phải vì Hồ Xuân Hương cạn nước?
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5864.jpg
còn tiếp...
dragonboy
14-02-2010, 06:06 PM
33. Mặt trời sắp lặn, những tia nắng cuối cùng của ngày cuối cùng trong năm Kỉ Sửu
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5868.jpg
34.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5873.jpg
35. Tia nắng cuối ngày
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5881.jpg
36. Mặt trời đã lặn, nắng đã tắt, tuy nhiên chợ vẫn đông, nhưng người ta đang hối hả về nhà để kịp chuẩn bị đón giao thừa.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5888.jpg
37. Mình cũng quay bước về nhà, ngang qua cây mai anh đào mà anh nghệ sĩ hồi chiều lay hoay bên nó, không thể kìm mình trước sự cuốn hút của nó, đưa máy bấm một phát, mặc dù biết rằng không có ánh nắng, hoa sẽ không tươi cho lắm :)
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5889.jpg
38. Hàng net cũng dần vắng vẻ
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5894.jpg
39. Chào nhau một câu cuối năm và hẹn năm sau gặp lại
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5895.jpg
40. Nhưng vẫn có những người chưa thể về đón giao thừa, và trong những người đó có cả những người sẽ không đón giao thừa như mọi người... Chúng ta cảm ơn họ, đã giúp mang đến một cái tết tươi mát sạch sẽ trên phố phường.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5900.jpg
Chúc mừng năm mới Canh Dần. Chúc mọi người năm mới đầy sức khoẻ và tình yêu.
http://img.photobucket.com/albums/v180/longnhihien/Tet%202010%20-%20Canh%20Dan/_MG_5913_800.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4012/4355375204_c45e2eb144_o.jpg
danguyen
14-02-2010, 06:42 PM
Ảnh đẹp. Tuy nhiên 1 số tấm sao màu hoa mai anh đào nó màu tím tím chứ không phải hồng nhỉ?
daihocsi
14-02-2010, 06:46 PM
bộ ảnh street life rất tổng thể về không khí xuân Đà Lạt, làm mình càng nhờ Đà Lạt, càng làm muốn ghé lại thăm.
TFS
phuanh
14-02-2010, 10:18 PM
Ảnh bác hơi bị nhạt màu thì phải.
Phóng sự ảnh thú vị nhưng xô bồ & nhếch nhác quá... tiếc cho Đà Lạt mộng mơ thưở nào!!! :-(
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
dragonboy
14-02-2010, 10:45 PM
Cảm ơn các bạn đã xem ảnh và nhận xét
@danguyen: có lẽ do hướng nắng và độ sum suê của hoa nên ta thấy màu hoa mai anh đào đôi lúc có sự khác biệt
@daihocsi: hi vọng Đà Lạt sẽ sớm được đón tiếp bạn đến thăm
@phuanh: đúng là ảnh có hơi nhạt màu, nhưng mình thấy nó tương đối giống với màu sắc thực tế nhất. Quả thực là Đà Lạt gần đây cũng có xô bồ và nhếch nhác, tuy nhiên những nét "mộng mơ thuở nào" thì vẫn còn đó bạn ạ. Người ta giới thiệu Đà Lạt như một điểm du lịch thì mình sẽ chỉ thấy những "mộng mơ", nhưng một Đà Lạt đời thường thì vẫn có những điểm đời thường như ở bất cứ nơi nào khác thôi.
Serial ảnh làm mình nhớ Đà Lạt quá . Gần 10 năm nay chưa trở lại Đà Lạt . Sao không thấy bạn có tấm nào chụp trường ĐH Đà Lạt nhỉ, không biết có gì đổi thay không . Hy vọng ngày gần đây sẽ trở lại Đà Lạt .
thi DL lắm, đã từng đi rồi nhưng chưa đã, HXH sao lại rút cạn nước thế?????????
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.