PDA

View Full Version : Hạ Long - Sapa - Hà Giang, nhờ tư vấn.



thanhcong67
03-08-2006, 09:07 AM
Chào các bác,
Mình dự kiến sẽ đi Hạ Long - Sapa - Hà Giang trong khoảng thời gian từ 27/8 đến 4/9/2006. (Từ 27 đến 28 kết hợp với công ty, 29/8 đến 4/9 mình sẽ đi cá nhân).
Vì cả 3 địa điểm trên đều là nơi mình đến lần đầu, thời gian thì ngắn nên để chuẩn bị trước mình mong các bác đã từng đi rồi tư vấn giúp mình những địa điểm tốt để chụp ảnh cụ thể như:
- Ở Hạ Long thì nên đến những điểm nào trong thời gian 1 ngày 1 đêm? Có thể chụp bình minh ở Hạ Long không? Nếu có thì nên phục kích ở đâu?
- Mình sẽ ở Sapa từ 29-31/8 thì nên đi đến những chỗ nào? Phương tiện thì chắc là xe ôm rồi.
- Từ 1-3/9 mình sẽ ở Hà Giang, nơi đây mình có ít thông tin nhất, nghe anh Nhật Nicky kể rất phê, các bác cũng tư vấn cho mình đi như thế nào là tối ưu?
-1/9 mình sẽ về Hà Nội và nếu thuận tiện ở Hà Nội thêm 5/9 nữa, xuôi chèo mát mái thì trưa 6/9 lại hú hí ở cafe Photo.

Với tinh thần người đi sau cần người đi trước giúp đỡ, mong các bác hãy giúp mình nhé. Những thông tin các bác đưa ra mình sẽ in và mang theo trong chuyến đi để dễ tham khảo.
Nếu các bác có link nào có bản đồ chi tiết của 3 tỉnh trên cho mình xin, mình cũng seach nhiều mà chưa tìm được bản đồ chi tiết.

Cám ơn nhiều,

ChichBong
03-08-2006, 10:24 AM
Hạ Long:
- Chụp bình minh: có thể chụp được từ phía đất liền ra biển, bác nên chọn chỗ xa xa cầu Bãi Cháy tí chụp cho thoáng và đẹp, lại có thể chụp được cầu.
- Chụp hoàng hôn: chỉ có cách chạy ra Vịnh. Nếu bác thuê hẳn một chiếc canô ra vịnh thì mất khoảng 250-300k. Ít thời gian thì tốt nhất bác ra thẳng đảo Titốp, hòn đảo cao nhất và có tầm nhìn rộng nhất, có lầu ngắm vịnh ở trên đỉnh. 1h30-2 giờ chiều đi là vừa, ra đó vừa kịp leo lên lầu chụp tứ phía, nhìn thấy nhiều đảo, thành nhiều lớp, khá là đep, (Em đã leo lên đây và kiếm được đúng cái góc của bác Nhiệm chụp ảnh lịch, hi). Sau đó chụp hoàng hôn rồi về đất liền là vừa. Ở đảo này cũng có thể chụp được bình minh đẹp, nhưng bác phải ra phục kích từ đêm hôm trước, hơi khó, hi hi.
Bác thuê tàu rồi có thể lang thang từ sáng cũng được, ra chụp mấy cái động, chiều mới đến đảo Ti tốp chụp hoàng hôn, cá nhân em thì không thích mấy cái động lắm, toàn đèn màu lập lòe, xi măng đắp lung tụng
- Chụp girl ở bãi biển: không hi vọng, vì các em toàn mặc cả quần jeans và áo sơmi tắm, trông chán phèo. Muốn khá khẩm hơn thì ra các bãi tắm Ba trái đào, Ti tốp, Tuần Châu
- Một địa điểm nữa có thể đi là Đảo Khỉ ( mất thời gian vì rất xa, qua phao số 0, sóng to)
Em chỉ biết có bi nhiêu, hi vọng giúp được bác tí ti. Các bác ở QN chắc tư vấn cho bác được nhiều hơn.

mailer
03-08-2006, 10:36 AM
bác nên ghé qua Đồ Sơn 1 tí để biết thế nào là Đồ sơn với Đồ nhà

EddieBauer
03-08-2006, 01:33 PM
Sapa là thiên đường chụp phong cảnh rồi, bác không cần 1 địa điểm cụ thể nào để mà "phải đến", bất cứ đâu chụp lên cũng ra ảnh đẹp. Vào thời gian bác định đi thì lúa ở ruộng bậc thang đang chín vàng, cực đẹp, e rằng bác không đủ CF để đốt thôi.

Bác có thể đi thăm bản để khai thác thêm mảng chân dung với lại đời thường, nên đi bản Hồ (của người Tày), Cát Cát Sín Chải (của người H'Mông), Tả Van (của người Dáy), Tả Phìn là các bản gần Sapa nhất, trong vòng 20km đổ lại. Bác nên thử homestay ở bản Tả Van hoặc bản Hồ để xem cuộc sống đời thường ở đó thế nào, giá cả vào khoảng <200K /1 đêm, kể cả ăn uống ngủ nghê tắm giặt. Bác cũng có thể leo lên tận trên đỉnh núi nơi có khu Topas resort để nhìn bao quát xuống các thung lũng và bản mường phía dưới rất đẹp.

Nói chung, theo kinh nghiệm của em, dành cho trekker như bác thì nên có 2 súng, 1 súng lắp ống wide chụp phong cảnh, 1 súng lắp ống tele càng nhanh càng tốt để chụp đời thường, vì rất nhiều người các dân tộc đi lại ở khắp nơi, rất nhiều cái đáng chụp. Vì vậy nên cẩn thận vụ CF và pin cho đầy đủ, kẻo vừa gặp một chùm nắng chiều xiên qua đám mây trắng chiếu xuống thung lũng bát ngát lúa vàng với lớp lớp ruộng bậc thang bên dưới mà CF full hoặc out of battery thì cú lắm đấy!

Xe ôm ở Sapa thì cực sẵn, nhưng bọn họ hét giá trên trời. Tốt nhất là bác hỏi khách sạn nơi bác trọ, nhờ họ thuê xe ôm hộ, hoặc thuê luôn 1 chiếc tự lái, giá 70K/ 1 ngày đêm đi tẹt ga. Bản đồ thì đâu đâu mà chả có, hiệu sách đầy.

Chờ xem ảnh đẹp của bác.

apham
03-08-2006, 01:42 PM
Nên dành nhiều thời gian cho Hà Giang và Sapa bác ạ. Hạ Long dễ đi sau này lắm. 2 ngày ở Sapa và 2 ngày ở Hà Giang e không đủ.

thanhcong67
03-08-2006, 01:48 PM
@ChichBong: Đảo Titốp có xa không bác, có tàu ra vào thường xuyên không?
@ mailer: Chắc mình không ghé được Đồ Sơn rồi, sợ gặp Đồ Xi đa lắm, Đồ nhà cho chắc ăn.
@Nghe bác EddieBauer kể đã thấy phê rồi, mình chuẩn bị 60GB không biết có đủ không? Chắc đem thêm cái HDD 120GB cho chắc bác nhỉ? Về xóa chắc mệt đây.

Mong các bác khác tiếp tục tư vấn thêm. Càng nhiều càng tốt.

ChichBong
03-08-2006, 03:23 PM
@thanhcong67:
- 60+120=180GB bác chụp nhòe rồi, kể cả chụp raw, em thấy củ pin quan trọng không kém đâu đấy
- Ra đảo Titốp nếu nhanh thì hết hơn 1 giờ, chậm là khoảng tiếng rưỡi. Tàu du lịch bác mua vé đi chung cũng có nhưng không theo ý mình được, nó sẽ đi theo hành trình cố định đến vài đảo và động (có vài tuyến), không đi thẳng ra titop được, giá vé khoảng 30k. Nếu thuê tàu riêng thì đi lại thoải mái hơn, giá ngày cuối tuần và ngày lễ đắt hơn ngày thường. Lần trước em đi một mình một tàu trong 5 tiếng, giá quen biết là 50k/tiếng, giờ chắc rẻ cũng phải 70k/tiếng. Nhưng tốt nhất là bác nhờ ai quen thuê hộ, lớ ngớ là sẽ bị "chém" đẹp ngay, cay cú hơn là bị chúng nó bán khách giữa biển, he he, trên đất liền cay mũi thì xuống đi bộ được chứ, giữa biển thì... Nếu bác thấy khó khăn cái vụ tàu bè quá thì em ở HN nhưng cũng có thể giúp bác thuê tàu ở HL đươc.
Nhưng mà bác apham nói đúng đấy, bác nên dành thời gian cho Sapa, mùa này là mùa đẹp nhất rồi, mấy khi mà đi được đúng dịp này. HL thì vẫn thế, về sau muốn đi thì sẽ dễ hơn.
@EddieBauer: kêu hết đạn mà vẫn máu đi Sapa nữa à? he he, lần này sẽ tính tiền thuê súng ống đấy

loayhoay
03-08-2006, 04:52 PM
Chào bác Thanhcong67.

Em ko định gàn bác đi Hạ Long, vì nơi đó với người lần đầu đến thì đẹp lắm. Nhưng Sapa thì bác nên cân nhắc.

Theo kinh nghiệm bản thân, bác bỏ qua Sapa mà dành thời gian đó cho vụ Hà Giang nhiều ngày hơn. Lý do bởi Hà Giang đẹp và hoang sơ hơn nhiều, từ cảnh cho đến con người, hơn nữa Sapa bị thương mại hóa nhiều quá. Bác tranh thủ lên Hà Giang giờ còn kịp, kẻo vài năm nữa lên bị níu áo "cho tìng mới cho chập ảnh a" :D

Hồi trước mỗi năm em lên Sapa một lần, nhưng giờ em chỉ mong đến mùa đẹp tìm đường lên Hà Giang. Một số địa danh ko thể bỏ qua là : Đồng Văn, Sủng Là, Phố Cáo, Phố Bản. Đây là một tour liền mạch vì các địa danh trên kề nhau trên đường đi.

Có lẽ mùa đông năm nay em sẽ lại lên Đồng Văn. Nếu bác ghé qua HN alô em, sẽ kể chi tiết cho bác hơn.

mailer
03-08-2006, 05:14 PM
Em nghỉ rằng với thời gian như vậy bác nên tập trung đi 1 điểm thôi, Sapa hoặc Hà Giang, bởi vì mình cần chủ động về mặt thời gian để có thời điểm chụp tốt. Kinh nghiệm của em thấy rằng đi Sapa ngày đầu tiên thường không chụp được hình đẹp, mặc dù trên đường đi xuống bản có rất có cái để chụp nhưng nắng lúc đó kg còn đẹp do đã gần 10h. Vì vậy, nếu có điều kiện, ngày đầu tiên bác nên đi khảo sát trước sau đó lên kế hoạch đi chụp cho các ngày tiếp theo.

thanhcong67
03-08-2006, 05:50 PM
Cám ơn các bác đã rất nhiệt tình.
Bác loayhoay ơi, nghe Apham và các bác khuyên, mình đang cân nhắc bỏ quách cái Hạ Long, tiếc thật nhưng kỳ sau đi công tác có thể kết hợp ra đó cũng gần. Kỳ này kết hợp công ty nghỉ hè, nên đi được dài này, mà hôm đi Trà Vinh anh Nhật Nicky kể vụ Hà Giang nghe sướng rân người. Mình đang book lại vé, có thể đi từ chiều 25/8, nếu cắt Hạ Long thì sáng 26 mình lên Sapa luôn, bỏ Sapa không được, mình chưa biết Sapa là gì, nghe Apo kể cũng phê lắm, nếu ưu tiên Hà Giang thì mình ở Sapa đến 29 thôi rồi sang Hà Giang ở đến 4/9 về Hà Nội chào bên ngoại mình cái rồi vào luôn.
Đương nhiên phải ghé Hà Nội chứ, phải chào bác gianghuydat và elsewhere và một số anh em nữa chứ.

ducnc
03-08-2006, 10:00 PM
Cám ơn các bác đã rất nhiệt tình.
Bác loayhoay ơi, nghe Apham và các bác khuyên, mình đang cân nhắc bỏ quách cái Hạ Long, tiếc thật nhưng kỳ sau đi công tác có thể kết hợp ra đó cũng gần. Kỳ này kết hợp công ty nghỉ hè, nên đi được dài này, mà hôm đi Trà Vinh anh Nhật Nicky kể vụ Hà Giang nghe sướng rân người. Mình đang book lại vé, có thể đi từ chiều 25/8, nếu cắt Hạ Long thì sáng 26 mình lên Sapa luôn, bỏ Sapa không được, mình chưa biết Sapa là gì, nghe Apo kể cũng phê lắm, nếu ưu tiên Hà Giang thì mình ở Sapa đến 29 thôi rồi sang Hà Giang ở đến 4/9 về Hà Nội chào bên ngoại mình cái rồi vào luôn.
Đương nhiên phải ghé Hà Nội chứ, phải chào bác gianghuydat và elsewhere và một số anh em nữa chứ.

đọc chuong trình của bác mà them phát khóc :(. theo em bác chỉ nên ở Sapa 1 ngày thui. Ở đó chỉ dc cái bình minh còn lại nghe đồn bên HG phê vật :blink:

DTD145
04-08-2006, 10:54 PM
Chào Bác thanhcong67! Theo tôi bác chỉ nên chọn Hà Giang mà đầu tư . Đi như bác loayhoay tư vấn ấy. Tôi chỉ khuyên bác nên đi thêm Hoàng su Phì , Cách HG 50 Km rẽ trái. Cảnh ở đó hoang sơ và đẹp lạ lùng, còn con người thì thật là chất phác, mến khách. Sapa thì ít ngày cũng được. Sapa đẹp nhất khi có băng và tuyết rơi. HG bác phải đi dài ngày vì nó trải rộng mà chỗ nào cũng đẹp, Tôi rất thích vẻ hoang sơ của HG.

vndrake
06-08-2006, 06:51 PM
Hây! Lâu mới góp mặt ở diễn đàn
Bỏ hết Sapa Hạ long đi bạn ơi. Hà giang-Hà giang và Hà giang. Lần trước cuối tháng 03) tôi đi xe máy vào cuối mùa đông nên chui rúc được nhiều trong 4 ngày. bây giờ mùa mưa nên cẩn thận hơn. Dù sao tại Hà giang ngay bên cạnh đường nhựa đã có ối thứ để mà chụp rồi! Mà Hà giang chỉ đẹp kể từ sau Cổng trời Quảng bạ thôi. Qua cổng trời trồi thì chỉ có ngất trên cành quất! Đẹp lắm bạn ạ. Hạ long và Sapa đã được các ngành du lịch văn hóa kịp thời làm hỏng rồi. Chợ tình Khâu vai - Hà giang mà bọn tôi lên cũng đã được khai tử nhưng Hà giang còn nhiều thứ mà họ chưa kịp nhận ra.
Có mấy phiên chợ dễ đến và tuyệt vời: Phiên chợ Sa phìn ở cổng lâu đài vua Mèo họp 6 ngày 1 lần hãy gọi 1080 Hà giang để xác định lại. Phiên chợ Đồng văn, Mèo vạc. Chợ Mậu Duệ. Thắng cố thơm lùng tiếng trai H'Mông gọi nhau (lưu ý đừng gọi họ laf dân tộc Mèo nhé-Họ không thích đâu)
Đèo Mã Pi lèng
Sông Nho quế
Lũng cú
Sủng là
Cán Tỷ
Cổng trời
Núi đôi Quảng bạ

Thôi không kể nữa thèm đi Hà giang quá!

Hay nhất là đi xe máy (nếu cần VND thuê hộ xe cho)
Ô tô tạm đựoc
Nếu không bắt xe bus lên Hà giang rồi thuê xe ôm

KhoaNam
06-08-2006, 07:14 PM
Nghe các bác tư vấn mà sướng mê người, tiếc là lực bất tòng tâm hic hic.

thanhcong67
06-08-2006, 07:26 PM
Đã quá, chắc lại phải đổi kế hoạch sau khi nghe các bác kể. Cắt Sapa còn 2 ngày. Hà Giang 8 ngày chắc tạm được chưa các bác? Mình đi có mình ơn, có bác nào hứng thú đi chung thì hay biết mấy nhỉ. Mong các bác tiếp tục tư vấn, càng kỹ càng tốt vì mình đi có một mình gặp đất lạ quê người chả biết ra sao?

maycatang
06-08-2006, 07:35 PM
Có thuê người cõng Balo và Tripod không?
Nhớ là chỉ đi Hà Giang thôi đấy nhé ! Em mà ghé qua Hàng Da thì em không có đường về đâu.

vndrake
06-08-2006, 07:49 PM
Sapa và Hà giang là hai vùng núi cách xa nhau bạn ạh ! Một bên hữu ngạn (sapa) và một bên là Tả ngan(Hà giang ) sông Hồng. Trước khi đi bạn nên mua hai cuốn sách này để tự lần mò và anh em trao đổi với nhau cho tiện : Tập bản đồ Giao thông đường bộ Việt nam đủ để cho việc đi xe máy và ô tô. Nếu bạn định chui rúc hơn thì nên mua cuốn bản đồ Hành chính Việt nam nhưng mình khuyên không nên chui rúc mùa này vì đang mùa mưa, lũ, đất lở là điều dễ gặp. Theo thông báo giữa tháng 8 sẽ có đỉnh lũ nên bạn đi cuối tháng 08 đầu tháng 09 sẽ ổn hơn
10 ngày nếu đi hai vùng trên là ổn. Mình nghĩ Bạn nên đi thế này:
Bỏ xe máy lên tàu hỏa đi Lào cai (nếu đi ô tô thì không bàn) 1 đêm sáng sớm đến Lào cai quần thảo vùng này 2 ngày. Chiếu ngày thứ hai hoặc sáng ngày thứ 3 lần theo đường 70 về. Nếu thích ghé và ở lại và 1 ngày tại Bắc hà xem lịch phiên chợ Cán cấu nếu có cố thêm 17km nữa tha hồ chụp.
Bỏ một ngày cho hành trình Bắc Hà - Phố Ràng Bắc Quang Hà giang -Quảng bạ. Nghỉ Quảng bạ sau đó bỏ 4 ngày cho Hà giang. Tham quan trang này để vạch hành trình http://www.ttvnol.com/f_233/771412/trang-1.ttvn
Từ Hà giang về Ha nội đi nhanh cũng mất 1 ngày nên mình nghĩ bạn bạn bỏ hẳn 2 ngày đi Hà giang Cao bằng -Ba bể Hà nội
1 ngày bạn lần từ Mèo vạc về Bảo lạc Cao bằng về đến Ba bể thăm Ba bể và về Hà nội trong 1 ngày
Từ Hà giang về Bảo lac-Cao bằng có hai đường đều tốt - Đường Hà giang - Bắc mê Bảo lạc quá đẹp và quá nổi tiếng VND đã đi. Đường Mèo vạc Bảo lạc VND chưa đi nhưng nghe giang hồ nói là cũng rất tôt

Bạn tham khảo vạch lich trình nhé

thanhcong67
06-08-2006, 08:22 PM
Hay quá bác, bác vndrake rành đường quá. Nhưng nếu mình không có xe máy thì theo lịch này thuê xe chắc khó, nếu đem xe từ Hà Nội lên xe lửa thì dễ không? giá cả ra sao?

KhoaNam
06-08-2006, 08:34 PM
Có thuê người cõng Balo và Tripod không?


Chà chà bác Quang, đi chụp hình mà có thể thuê người vác ba lô và tripod hay sao? Sướng thế! Cái này nếu có thể thì sau này KN có dịp đi cũng làm vậy. Cõng con ba lô gần 10 kg thì tay run hết chụp gì nổi rồi.

vndrake
06-08-2006, 08:35 PM
Xe máy tôi sẽ giúp bạn. Thuê xe ở Cường Minsk Hà nội có hai loại

Xe minsk đi tốt hơi xâu nhưng dễ sửa trên đường, trèo không được khỏe giá tôi thuê cho bạn độ 100 000/ngày Giá công bố là 8USD
Xe LA 250 (tôi dùng xe này đi Hà giang ) thuê độ 170-180 nghìn/ngày (giá công bố là 12 USD)
Đưa xe máy lên tàu đơn giản anh em lang thang ở Hà nội đi suốt. Bạn cứ hỏi số điện thoại kiểm tra. Mình vừa xuyên việt bằng xe máy đưa xe từ Sài gòn ra Hà nội hết co 560 nghìn
Còn Hà nội Lào cai chác độ 150-200 nghìn
Hôm vào đến Sài gòn co ghé qua Caphe Photo nhìn thấy anh em VNPHOTO nhưng những ngưòi quen cũ (ducnc, apham, hoakts,...) lại không thấy nên không dám lại nói chuyện. Hẹn lan này sẽ chịu khó giao lưu với anh em nhiều hơn

MeoKhoang
06-08-2006, 09:23 PM
Xe máy tôi sẽ giúp bạn. Thuê xe ở Cường Minsk Hà nội có hai loại

..............................

He.. he.. bác thanhcong67... hi.. hi.. gặp đúng người đúng tội rồi đấy :lol: Ông này chịu lên tiếng/nhận bảo kê là ổn rồi :LOL:... :LOL:...
Cố thắng thu xếp ra sớm một hoặc hai ngày hi.. hi.. đi gặp ông này.. bắt vạ trước rồi.. ta đi he.. he.. :wub:

thanhcong67
07-08-2006, 04:10 AM
Nếu không có gì thay đổi mình sẽ bay chuyến tối ngày 25/8/2006. Phê quá, chắc lại cắt thêm Sapa nữa rồi.

vndrake
07-08-2006, 07:36 AM
Oeo-cơm Bạn đến Hà nội. Cần gì trợ giúp thêm cứ thông báo cho minh, xin sẽ hết sức mình! Cùng những "con nghiện" nặng cả với nhau, đừng ngại!
Cung đường mà mình PM cho bạn là cung mà bất kỳ tên lang thang xứ bắc nào cũng mơ ước. Bọn mình khó có thể dành trọn 10 ngày cho một đợt đi hoành tráng thường phải ngắt làm 2-3 đợt mới xong được cung mà mình nói. Chuẩn bị kỹ một chút trước khi dắt xe đi Hà giang - Đạp cần khởi động- Brùm... Brùm và lên đuường! :) .

nicky7803
07-08-2006, 08:35 AM
Góp tí kinh nghiệm đi Hà Giang hồi đầu năm. Theo tớ, đi gắn máy thì cơ động nhưng khá nguy hiểm và rất mệt do địa hình đường núi quanh co, hiểm trở. Nhất là lúc này đang vào mùa lũ nên đường có những đoạn bị hỏng. Hồi đầu năm tớ đi ô tô, cưỡi ngựa xem hoa, hầu như ngồi xe suốt mà cũng mất 3 ngày cho cung đường Hà Giang- Mèo vạc - Đồng Văn - Hà Giang. Cách tốt nhất là rủ thêm vài người, thuê xe ô tô (giá thuê khá rẻ so với SG) với tài xế kinh nghiệm cung đường này. Vui chơi nhưng cũng phải bảo trọng chứ. Đi đâu thì đi cũng phải về nhà với dàn lens nguyên vẹn trình bu nhà nó chứ :LOL:

thanhcong67
07-08-2006, 08:53 AM
@vndrake: nhất định sẽ thu xếp làm phiền bác Lê Anh ở Hà Nội thôi, bác quả là đi nhiều thật.
@Nicky: mình đang chiêu mộ thêm vài tay, Mèo Khoang thì có lẽ chắc rồi, để xem Haipiano nữa. Mình chỉ cần giữ mỗi cái lens 20mm cho bu nó là ổn, he he...

thekids66
07-08-2006, 02:40 PM
mình đang chiêu mộ thêm vài tay, Mèo Khoang thì có lẽ chắc rồi, để xem Haipiano nữa. Mình chỉ cần giữ mỗi cái lens 20mm cho bu nó là ổn, he he...
Nếu các bác đi bằng ôtô và em xin phép gấu OK, bác cho em tham gia với nhé :)

thanhcong67
07-08-2006, 02:56 PM
Mình nghĩ tình hình đường xá đó chắc đi Ô tô rất khó, khả năng cơ động không cao, đang bàn thuê xe ở Hà Nội quăng lên tàu đến Lào Cai là xuống và bắt đầu bằng xe máy, theo lịch bác vndrake phác họa cho mình thì sẽ phải đi xe máy quãng hơn 1000km chứ không ít, nhưng chia cho 10 ngày thì cũng chả bao nhiêu các bác nhỉ?

apham
07-08-2006, 02:58 PM
Không đi Myanmar em cũng bám càng theo rồi, trời ơi Hà Giang ơi là Hà Giang :)

MeoKhoang
07-08-2006, 03:20 PM
Nếu các bác đi bằng ôtô và em xin phép gấu OK, bác cho em tham gia với nhé :)
:up:..... xin Gấu đi bác ui.... :) U're welcome :lol:

thanhcong67
07-08-2006, 03:44 PM
Không đi Myanmar em cũng bám càng theo rồi, trời ơi Hà Giang ơi là Hà Giang :)

Hì hì, Myanmar là nhất rồi Dương ơi, Hà Giang còn nhiều dịp mà.
Nghe Mailer và Apo đồn mùa này mưa nhiều, lúa sẽ chín vào 15/9, mình có nhờ Vua Mèo bố trí lúa chín vào dịp 2/9 rồi các bác ạ. Nếu 2/9 hơi ương ương chưa chín thì nhờ đồng chí PS làm chín luôn.

vndrake
08-08-2006, 10:10 AM
Ô tô đi được đấy ! Mình toàn vẽ cho bạn đường có thể đi được ô tô thôi! Hiện đang mưa Ngâu ngoài bắc đến cuối tháng may sẽ ngớt.Chỉ co lở đất thì xe máy vẫn đi tốt còn ô tô thì chịu

tuanbeo13
08-08-2006, 01:00 PM
Hì hì, Myanmar là nhất rồi Dương ơi, Hà Giang còn nhiều dịp mà.
Nghe Mailer và Apo đồn mùa này mưa nhiều, lúa sẽ chín vào 15/9, mình có nhờ Vua Mèo bố trí lúa chín vào dịp 2/9 rồi các bác ạ. Nếu 2/9 hơi ương ương chưa chín thì nhờ đồng chí PS làm chín luôn.
Myanmar thì vài năm nữa thì nó vưỡn thế. Còn Hà Giang thì các Bác không đi nhanh thì sẽ khác đấy. phong cảnh có thể vẫn còn đẹp, nhưng con người sẽ khác nhiều. Lên đến nơi lại thấy mấy em dân tộc mặc áo phông quần bò thì chán...Giơ máy lên chụp , lại nghe thấy câu "phải cho tìn cơ" lại càng thảm hơn..

Cuongga
09-08-2006, 12:44 PM
Các bác sướng nhể, em ở Bắc đây mà cũng không bố trí đi được.
Đời em, đi lên phía Bắc xa nhất mới đến cách Lạng Sơn 20km, xe nổ lốp, lại phải gọi ôtô chở về HN, đau ghê :(

DTD145
09-08-2006, 12:55 PM
Ô tô đi được đấy ! Mình toàn vẽ cho bạn đường có thể đi được ô tô thôi! Hiện đang mưa Ngâu ngoài bắc đến cuối tháng may sẽ ngớt.Chỉ co lở đất thì xe máy vẫn đi tốt còn ô tô thì chịu
Đi xe máy là tốt nhất, vất vả hơn nhưng cảm hứng nhiều hơn. Ngoại trừ bác có ô tô riêng (nhưng mà phải gầm cao 2 cầu). Đuờng bây giờ đẹp lắm đi xe máy còn rẽ ngang rẽ ngửa được. Giữa đường nhiều cái hay lắm. Quê vợ tớ ở TX Hà Giang, năm nào cũng lên đó đôi lần. Rất thú vị. Nếu dịp này đi được với các bác thì thích quá!

MeoKhoang
09-08-2006, 03:53 PM
:lol:


http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2006/07/593145/


:wub:

thanhcong67
09-08-2006, 04:40 PM
Xem cái link này xong mình thắc mắc không biết làm cách nào qua sông để chụp cái núi mờ sương đằng xa kia he he...
Đang tìm mua thêm áo phao.

thekids66
09-08-2006, 05:02 PM
Hehe bác MeoKhoang hù anh em à, 4 tuần nữa thì trời quang mây tạnh rùi :bb:

DTD145
09-08-2006, 10:17 PM
Không chắc 4 tuần nữa trời đã tạnh đâu! nhưng đi HG mưa cũng đẹp lắm bạn ạ! Nhưng buồn nhiều , nhất là buổi chiều gần tối! buồn da diết lắm...

MeoKhoang
10-08-2006, 08:26 AM
Không chắc 4 tuần nữa trời đã tạnh đâu! nhưng đi HG mưa cũng đẹp lắm bạn ạ! Nhưng buồn nhiều , nhất là buổi chiều gần tối! buồn da diết lắm...
Hi.. hi.. bác DTD145 ... tâm trạng quá :)
:wub: ... em không phải hù anh em bác thekids66 ạ, phải nhìn vào thực tiễn thui :canadian:
Bác thanhcong67 ui, có tin vui. Bác thekids66 đã xin đc "Gấu's visa" rồi he.. he.. :beer_smil ... sắp có cạ thể hiện "nội dung" :lol:

thanhcong67
10-08-2006, 09:10 AM
Đi chơi mà có bạn hiền
Đường xa ngắn lại vui buồn xẻ chia

He he, welcome welcome...

nguyenxonline
11-08-2006, 08:30 AM
Hì hì, Myanmar là nhất rồi Dương ơi, Hà Giang còn nhiều dịp mà.
Nghe Mailer và Apo đồn mùa này mưa nhiều, lúa sẽ chín vào 15/9, mình có nhờ Vua Mèo bố trí lúa chín vào dịp 2/9 rồi các bác ạ. Nếu 2/9 hơi ương ương chưa chín thì nhờ đồng chí PS làm chín luôn.

A Tiến à, em cũng muốn đi lắm, nhưng ko chắc đã thu xếp được, đang có mấy cái chiến dịch gia đình... :thua:
E đang cố cố híc... nhưng ra đến HN thì bác cứ ới ới đã, rồi lên miền ngược sau nhá...

Họ Nguyễn

thanhcong67
11-08-2006, 08:43 AM
Ới chứ, sao quên được, mà mấy bữa nay không thấy Bảo hú hí gì nhỉ?

MeoKhoang
11-08-2006, 08:56 AM
Ới chứ, sao quên được, mà mấy bữa nay không thấy Bảo hú hí gì nhỉ?
Hình như bác kia hôm trước thấy khoe em là mang filter IR đi.. Sinh... chụp test cho lạ hay sao ý mà :wub: Bác Bảo ơi.. về chưa??? Thu xếp đi Hà Giang lại bù vụ hôm trước đê.... ở đâu hắt xì đê..... :lol:

trieuvan
11-08-2006, 11:53 AM
Tôi cuối tha'ng 8 đầu tháng 9 cũng sẽ lang thang hà nội 2,3 tuâ`n. Nếu được cho tui ke' với. Email tui trieuvan@gmail.com

DTD145
11-08-2006, 06:17 PM
Bác thanhcong67 hôm nào ra HN đấy! nhớ alô cho anh em hnphoto đón cá nhá!

thanhcong67
11-08-2006, 08:48 PM
Khi mình ra Hà Nội sẽ tranh thủ diện kiến các bác, rất mong gặp mặt.
Bác Triệu Vân cứ thu xếp, lịch của tụi mình từ 26/8/2006 dự kiến sẽ khởi hành từ Hà Nội, đúng không Mèo Khoang?

Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.

MeoKhoang
11-08-2006, 10:41 PM
:) Bác dạo này.. thơ thẩn.. kinh quá :wub: ...... :beer_smil

thekids66
11-08-2006, 11:52 PM
Cho em chính thức tham gia với bác Thanhcong67 và MeoKhoang nhé.

thanhcong67
23-08-2006, 03:58 PM
Chào các bác,
Được sự giúp đỡ của các bác nhất là bác Vndrake, chương trình khám phá Hà Giang của tụi mình đã chuẩn bị bắt đầu.
Thành phần gồm: Thekids66, Meokhoang, Thanhcong67
Thekids66, Thanhcong67 sẽ bay chuyến 14.00 ngày 25/8, đến Hà Nội sẽ diện kiến bác Vndrake, Nguyenxonline và một số bác ngoài đó vài tiếng (chắc cũng đủ say), đến 22.00 sẽ leo xe lửa, mang 2 xe máy của Meokhoang, dự kiến đến Lào Cai là 7.00 ngày 26/8, lên Sapa lòng vòng cả ngày chiều đến tham quan chợ tình (vì trúng thứ bảy), sáng 27/8 tranh thủ chụp Sapa sớm sau đó khởi hành sang Hà Giang theo lộ trình mà bác Vndrake đã phác thảo.
Trong vòng 9 ngày tụi mình dự kiến sẽ đi qua các nơi:
Phố Lu - Bắc Hà - Cán Cấu - Phố Lu - Xín mần - Hoàng Su Phì - Vĩnh Ngọc - Vị Xuyên - Thị xã Hà Giang - Quảng Bạ- Yên Minh - Đồng Văn từ đây sẽ lên đỉnh Lũng Cú (mái nhà Việt nam, điểm cực bắc) nghe nói có cột cờ ở đây, sau đó xuôi về Mèo Vạc dự định băng qua Du Già đến Bắc Mê rồi qua Bảo Lạc - Cao Bằng dự kiến đến Thác Bản Giốc Test ND filter 10x cho bác Maycatang, vòng lại Cao Bằng về Chợ Rã - Ba Bể, xuống thuyền thăm Hồ Ba Bể (cái này hồi nhỏ có học) sau đó theo hướng Thái Nguyên về Hà Nội.
Dự định thật nhiều nhưng không biết có thực hiện được không? Chỉ cần thực hiện được 2/3 là thắng lợi rồi.
Rất cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn và hẹn gặp ở Cafe photo vào trưa 6/9/2006.

loayhoay
23-08-2006, 04:30 PM
Bác ra HN nhớ alô em nhé. Chúc các bác bội thu. :D

tuannm
23-08-2006, 04:33 PM
Chương trình phê thật anh Tiến á. Nhớ ghi chép lại cẩn thận nhe, mai mốt em đi có cái mà tham khảo :D

thanhcong67
23-08-2006, 10:21 PM
Bác ra HN nhớ alô em nhé. Chúc các bác bội thu. :D

Mình có mặt ở HN vào khoảng 16.30 25/8, nếu rảnh Loayhoay lại chơi tí nhé, cũng chưa biết chỗ nào, vụ này Mèokhoang bố trí, nếu phone cho mình không được thì Alo Mèokhoang Loayhoay nhé. Số của mình: 0913611848

Tuấn: Mình sẽ ghi chép dạng nhật ký đường đi để nếu anh em nào đi sau dễ tham khảo.

CrazyCow
23-08-2006, 11:00 PM
Chán bác Tiến thật . Bác có chương trình ngon thế mà lại ko có em . Hy vọng bác sẽ có những ngày đầy cảm xúc trên vùng đất cực bắc này

loayhoay
26-08-2006, 01:10 AM
Tối nay tôi vừa ngồi bia hơi cùng bác Thanhcong67, Thekids66, MeoKhoang, Vndrake và một số bác nữa. Vẫn kịp hàn huyên chán trước khi các bác bắt chuyến tàu lên Laocai lúc 21h00. Chúc các bác thượng lộ bình an và tóm được nhiều ảnh đẹp.

;)

CrazyCow
26-08-2006, 11:51 AM
Lúc các bác đang uống thì tôi đang ở đây :
http://img220.imageshack.us/img220/2610/insky1bv1.jpg

Còn bây giờ thì đã về xứ bạch dương rồi . Rất tiếc lần này về ko chơi được nhiều hơn với các bác . Coi như đang nợ các bác Hanoi một chầu bia .
Chúc các bác thanhcong67, thekid66,.. có một trận bắc tiến ra trò nhé

huynhphuchau
26-08-2006, 12:41 PM
Chúc Bác Tiến và bác Hoàng Anh cùng các bác Thượng lộ bình an! Nhớ mang về nhiều ảnh đẹp nhé! Cho em gửi lời thăm các bác ở ngoài ấy nhé! :D

biengioi
26-08-2006, 01:43 PM
Chúc anh Tiến Thượng lộ bình an! Nhớ mang về nhiều ảnh đẹp nhé! Cho em gửi lời thăm các bác ở ngoài ấy nhé!

hoa_kts
26-08-2006, 01:55 PM
Bác 66 và 67 sau chuyến miền Tây về là làm chuyến "honey moon" lõng mọn quá hé. Trời Tây Bắc mùa này đường xá trơn trợt... 2 bác nhớ đừng "Búng" trên xe nha...
Chúc 2 bác có nhiều "khoảnh khắc"... đẹp.. héhé

Dynamic
26-08-2006, 01:58 PM
@ thanhcong67, thekids66 : Chúc các bác có nhiều ảnh đẹp. Bác Tiến nhỡ uống rượu ngô ở Sapa thì nhớ có "búng" cũng "búng" vừa vừa thôi nhénhư chuyến vừa rùi thì em kinh quá he he .... Nhiệm vụ bác thekids66 lần này khá lớn đấy nhé. Lên Hà Khẩu nhớ bám chặc bác Tiến vào !

nguyenxonline
26-08-2006, 11:18 PM
@ thanhcong67, thekids66 : Chúc các bác có nhiều ảnh đẹp. Bác Tiến nhỡ uống rượu ngô ở Sapa thì nhớ có "búng" cũng "búng" vừa vừa thôi nhénhư chuyến vừa rùi thì em kinh quá he he .... Nhiệm vụ bác thekids66 lần này khá lớn đấy nhé. Lên Hà Khẩu nhớ bám chặc bác Tiến vào !

Khà, dạ bác Thekid thì ko thể bám được ạ, 95ký, bác ấy một mình một ngựa way fờ, bon bon, ko biết có em mèo vạc nào bám theo không... còn con Mèo bẩn và bác 67 thì cưỡi con win đời ờ kìa, toàn tụt lại phía sau... theo thông tin mới nhất từ Sapa Chợ tình, sau đợt này, con win được rao bán sắt vụn ạ...

Dạ bác nào có nhu cầu phế liệu, hay có nhu cầu chế ống, hay tri pod, thì em thầu vụ này ạ, híc...

Em cứ nhìn cái cung đường của các bác ấy đi mà vật ạ... Chúc các bác đi vui, mang cảnh núi rừng nước Việt về cho bà con thưởng thức!

m42
27-08-2006, 09:24 AM
Khà, dạ bác Thekid thì ko thể bám được ạ, 95ký, bác ấy một mình một ngựa way fờ, bon bon, ko biết có em mèo vạc nào bám theo không... còn con Mèo bẩn và bác 67 thì cưỡi con win đời ờ kìa, toàn tụt lại phía sau... theo thông tin mới nhất từ Sapa Chợ tình, sau đợt này, con win được rao bán sắt vụn ạ...

Dạ bác nào có nhu cầu phế liệu, hay có nhu cầu chế ống, hay tri pod, thì em thầu vụ này ạ, híc...

Em cứ nhìn cái cung đường của các bác ấy đi mà vật ạ... Chúc các bác đi vui, mang cảnh núi rừng nước Việt về cho bà con thưởng thức!
Hi, hi, lên cột cờ, gió lộng, bác 67 phải bám chặt vào bác 66 chớ. Còn con Mèo kia cứ kệ cho nó bay để đi cho nó nhẹ. Chà, mê các bác quá. Dưng mà cháu bị thừng quấn cổ, sẹo sỏ mũi chả đi đâu được, chỉ toàn nghe vắt với họ thôi.
Chú Xonline nhớ chia chác sắt vụn cho anh với nhá. Còn con Mèo bẩn khi về nhớ mang mắt cá 8mm thanh lý sắt vụn đê.

thanhcong67
27-08-2006, 05:07 PM
Khà, dạ bác Thekid thì ko thể bám được ạ, 95ký, bác ấy một mình một ngựa way fờ, bon bon, ko biết có em mèo vạc nào bám theo không... còn con Mèo bẩn và bác 67 thì cưỡi con win đời ờ kìa, toàn tụt lại phía sau... theo thông tin mới nhất từ Sapa Chợ tình, sau đợt này, con win được rao bán sắt vụn ạ...

Dạ bác nào có nhu cầu phế liệu, hay có nhu cầu chế ống, hay tri pod, thì em thầu vụ này ạ, híc...

Em cứ nhìn cái cung đường của các bác ấy đi mà vật ạ... Chúc các bác đi vui, mang cảnh núi rừng nước Việt về cho bà con thưởng thức!

Tụi mình đang ở Bắc Hà, mới bò lên xong.
Hôm chia tay với các bác Hà Nội xong tụi mình lên tàu đi Lào Cai, tàu êm do có hơi bia, đến Lào Cai là 7.00 giờ 26/8. Ăn sáng xong tụi mình chực chỉ Sapa, đường đi đẹp nhưng dốc tương đối cao làm con Win hơi mệt.
Đến Sapa tụi mình vào Nhà nghỉ Mùa xuân do bác Loayhoay giới thiệu, rất OK. Sau đó, tụi mình lang thang chụp ở chợ Sapa, ăn trưa, lúc này bắt đầu thấm thía lời bác Vndrake, các dân tộc ở Sapa đã bị khách du lịch làm hư rồi, bất cứ khi nào giơ máy lên là bị ngoảnh mặt đi hoặc nói "Money Money" rất sành, từ đứa con nít cũng đã vậy. Tuy nhiên vì lần đầu cho nên tụi mình cũng hứng thú phết vì màu sắc của trang phục dân tộc thật là đẹp. Sau bữa trưa tụi mình thả xuống Tả Van, cũng nhiều cảnh đẹp, nhìn thì rất đẹp nhưng để chuyển tải một tấm ảnh ra hồn thì thật là khóm vì thời tiết luôn tù mù do mây và sương, tuy không mưa nhưng ảnh rất khó trong.
Sau đó tụi mình về bản, ý quên về Sapa, chụp nhà thờ và chuẩn bị xem chợ tình. Theo người ở đây thì những chợ tình tổ chức kiểu này không đúng như thật sự, mang tính cách du lịch là chính nên chả có gì hay. Cũng may tụi mình quen hai cô dân tộc Dao, vụ này Mèo Khoang hay phết, tụi mình cũng tìm hiểu một số phong tục qua hai cô này, mời ăn tối, món cơm lam nướng và thịt nướng cùng rượu Sán lùng làm tụi mình ngất ngây con gà tây, cũng có món Thắng Cố nữa nhưng theo mình thì hơi dai. Hai cô gái Dao cũng uống rượu được nhiều, ít nhất đủ khả năng qua mặt Thekids66.
Đang ăn uống thì thấy ở trung tâm tổ chức hát hò của đoàn nghệ thuật dân tộc, tụi mình liền kéo qua chụp, may mà có tripod sẵn mình làm khí thế, đang chụp thì thấy Quân Scretman cũng lui cui chụp, anh em tay bắt mặt mừng rất vui.
Sau đó tụi mình chia tay và sáng nay xuôi Lào Cai - Phố Lu và bây giờ đang ở Bắc Hà, mình thấy nhiều người dân tộc H'Mong, mai sẽ triển khai tiếp.
Mới ngày thứ 2 mà nhớ các bác nhiều quá.
Hẹn gặp lại,

MeoKhoang
27-08-2006, 05:08 PM
Hi, hi, lên cột cờ, gió lộng, bác 67 phải bám chặt vào bác 66 chớ. Còn con Mèo kia cứ kệ cho nó bay để đi cho nó nhẹ. Chà, mê các bác quá. Dưng mà cháu bị thừng quấn cổ, sẹo sỏ mũi chả đi đâu được, chỉ toàn nghe vắt với họ thôi.
Chú Xonline nhớ chia chác sắt vụn cho anh với nhá. Còn con Mèo bẩn khi về nhớ mang mắt cá 8mm thanh lý sắt vụn đê.
Xin lo^i~ Min, Mod em muo^'n o'anh tie^ng Vie^.t nhu*ng tre^n na`y k -da'nh -dc.
@nguyenonline, M42: he.. he.. ai them thi.. cu them nha... :LOL:
:lol:
May anh em ngoi check mail voi.. nguoi Meo, Dan toc k a... :wub: ... :lol: ....
:gathering

Bac TC67 con ke thieu hi.. hi.. hua hen co nhieu anh chan dung/bieu dien dep :lol: (ma k co la.. anh em oanh hoi dong he.. he.. mat cong em voi bac... Thekids66.. om chan may cho bac.. chup :LOL:...)

apham
27-08-2006, 05:19 PM
Đã quá đã quá
Hình đâu mí bác ui, cho em xem đê :)

vndrake
27-08-2006, 09:45 PM
Dạ đến nhà cháutinh tướng là thế mà hôm chia tay các bác ấy lên đường mà về đến nhà cũng thấy tủi! Nhìn thấy Gấu đúng là vừa yêu vừa g....h....é....t!!!

ducdenthui
27-08-2006, 10:10 PM
cho coi hình đi chớ anh Tiến ?

nguyenxonline
28-08-2006, 08:42 AM
... Cũng may tụi mình quen hai cô dân tộc Dao, vụ này Mèo Khoang hay phết... Hai cô gái Dao cũng uống rượu được nhiều...

Ơ hơ hơ, ảnh thì không thấy đâu, toàn thấy các em Dao với Kéo thế này... Híc... chẳng bù em, ở nhà vẫn ôm cái làn, chờ lệnh trực chỉ lên đường... Híc híc...

Ơ thế con Mèo bẩn, ở xứ mù căng chải đó mà cũng có in tờ nẹt chát chỉ hỉ? Gửi cho các bác ở nhà cái ảnh cho đỡ vật cái...

Thầy ạ, Thầy đâu rồi, con mắt cá 8mm của Mèo bẩn ngon lém Thầy ạ, nó hao hao như cái đầu bọt con Win của nó... quả này, em thanh lý sắt vụn từng món một, thầu cả nhố luôn... Chớ Thầy đăng ký ngày con Mắt cá này thì ngon quá rùi ạ... :thua:

A Tiến ơi, cho xin một cái ảnh em người Dao đi ạ... Money money

Lukhach
28-08-2006, 09:06 AM
Bác TC67 và bác thekids66 cho anh em xem ảnh đi chứ đợi xem cái ảnh của con mèo bẩn kia thì lâu lắm

hoa_kts
28-08-2006, 11:44 AM
Dạ đến nhà cháutinh tướng là thế mà hôm chia tay các bác ấy lên đường mà về đến nhà cũng thấy tủi! Nhìn thấy Gấu đúng là vừa yêu vừa g....h....é....t!!!

Chết cười bác Drake đi mất, em tưởng tượng bộ mặt của bác lúc này.. thì "cười như mếu". Chiêu "được off dài dài" này thì bác phải học hỏi bác Thànhcông67 rồi.. hay lắm đấy.. háháhá

DTD145
28-08-2006, 03:54 PM
Lúc này các bác nhóm Sapa đi đén đâu rồi nhỉ ? Có gì hay kể chuyện tiếp cho bọn em nghe với cho đỡ thèm...

Hung dong
28-08-2006, 07:37 PM
thanhcong67 ơi,

Nhớ ghi rõ chi tiết mọi việc, mọi nơi nhé! Sau Tết thì mình sẽ cố gắng làm một chuyến. Cám ơn Thanhcong67 trước. Đang nóng lòng đợi coi hình đấy!

tuannm
28-08-2006, 07:46 PM
Vẫn không thấy hình đâu cả. Chắc là đang say các cô gái Dao, cô gái Mèo nào rồi :lol:

thanhcong67
28-08-2006, 08:55 PM
Chào các bác,
Bậy giờ tụi mình đang ở Hoàng Su Phì, Theo lịch của anh Vndrake thì bây giờ tụi mình phải ở thị xã Hà Giang mới đúng. Tụi mình đi từ Bắc Hà lúc 6.30 sáng đi Xín Mần, tính bỏ qua Cán Cấu vì lịch đã không kịp tiến độ, nhưng lại đi lạc lên Cán Cấu, qua luôn Cán Cấu đến cách Simacai 1 km, đến khi thấy biển khu vực biên giới mới phát hiện ra là đi lạc.
Đúng như bác Vndrake cảnh báo, đi mới đến được chứ dừng lại thì không đi được do cảnh quá đẹp, các bác không đành lòng lên xe đi tiếp được.
Thật vậy, một một thung lũng là mỗi cảnh đẹp khác nhau, mỗi thung lũng cũng như 1 Tà Pạ nhà mình vậy, hơn nữa thời tiết thay đổi qua từng thung lũng nên cầm lòng không đậu. Chưa bao giờ mình dùng hết pin D70s trong một ngày vậy mà hôm nay phải dùng viên pin của Quang Bảo cho mượn. Mới đến đây mà mình đã quên Sapa rồi, trong khi theo lịch bác Vndrake nói cảnh vẫn chưa đẹp lắm, phải qua Hà Giang cảnh mới đẹp. Tình hình này có thể sau 10 ngày mình phải cắt luôn Cao Bằng để sang năm đi tiếp. Nếu 1 tháng nữa lúc sẽ chín mà đi Hà Giang theo tuyến của mình thì đẹp lắm đấy.
Qua chuyến này có lẽ mình sẽ phải thu xếp lại và đi nữa mới đã, bây giờ vẫn còn thích những chỗ đã đi qua.
Hình mình chưa thể post được vì trang bị ở mấy chỗ này hơi thiếu, sẽ tổng kết sau.
Ngày mai mình phải đi 110km mới đến Hà Giang và định sẽ thuê thêm một xe máy nữa cho cơ động.
Bác Thekis66 và Mèo khoang khỏe lắm, vì tụi mình ăn uống rất tốt, toàn đặc sản và rất rẻ, khách sạn cũng rẻ nữa.
Chúc các bác khỏe.

CrazyCow
29-08-2006, 12:43 AM
Gửi lời chào bác Tiến từ Moscow . Đừng sợ mỏi tay bấm máy nhé

vndrake
29-08-2006, 02:12 AM
Hây không thuê xe được đấu! Một là khó . Hai là nếu đi xuyên qua tỉnh Hà giangthông sang Cao bằng thì không có đường lộn về để trả xe. Cứ thế kỳ cạch mà đi! Đến Hà giang chỉnh sửa lại xe một chút. Qua Cổng trời Quảng bạ thì thôi luôn CCD cháy mất!!!!

vndrake
29-08-2006, 02:26 AM
Àh thêm điều nữa! Vùng Hàgiiang là vùng dân tộc H'mông, họ không có lễ dân ttọc riêng nên lấy ngày quốc khánh làm ngày lễ trọng đấy. Nhớ lết đến một chỗ nào đấy có chợ (như chợ Sà phìn, chợ Đồng văn, chợ MMèo vạc mà bấm chân dung ba conkhông cso đoạn hát như ABBA"money, money, money" đâu. Nếu ai dùng máy phim để tơ gửi lên cho độ 2 tạ phim mới đủ dùng.
Ngày mung 1 bà con đã đi chợ rồi đến sáng 2 la tàn.

ducdenthui
29-08-2006, 08:28 AM
Hix, nghe mà thèm, chúc cả đoàn đi chân cứng đá mềm, mọi sự suôn sẻ, sức khoẻ dồi dào.

nicky7803
29-08-2006, 08:43 AM
Vndrake nói chính xác, H'mong Hà Giang cực kỳ dễ thương. Chụp hình thoải mái, vô tư. Nhất là mí cô sơn nữ Mèo má đỏ môi hồng, cứ lúng la lúng liếng, hehehe chịu không nổi :D. Cố gắng đến cổng trời Quảng Bạ sớm, tầm 7g sương mù đẹp dã man. Cung đường các bạn đi là lý tưởng nhất. Post hình lên đi Tiến ui. Nóng ruột quá.

nguyenxonline
29-08-2006, 08:54 AM
Ôi chời ơi, híc, anh Thanhcong67 ơi, bác Thekis66 ơi, con Mèo bẩn ơi... hê hê, em ngửi thấy mùi Sơn nữ bay khắp fò rum rồi... hơ hơ... mà chẳng có cái ảnh nào... híc...
Này còn Mèo bẩn thôi đừng thuê xe nữa, cố đi con win bẩn đấy đi, về tui bán sắt vụn cho... hê hê

"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi" (Che Guevara)

Cheers ạ

DTD145
29-08-2006, 11:34 AM
Đến Hà Giang các bác nhớ đến kinh đô vua Mèo nhé nhé. Ở đấy dẹp mê hồn đấy

apham
29-08-2006, 11:46 AM
... H'mong Hà Giang cực kỳ dễ thương... mí cô sơn nữ Mèo má đỏ môi hồng, cứ lúng la lúng liếng, hehehe chịu không nổi :D

Thế trên đây có chợ "tình" hông bác nicky, nghe phát hot cả lên. Chắc Tết em phải làm 1 chuyến Tây tiến quá :gathering

Hung dong
29-08-2006, 02:45 PM
Anh Phạm An Dương ơi,

Nếu Tết này anh Tây tiến thì cho tôi đi theo với nhé! Nếu anh chắc chắn thì tôi sẽ đặt vé từ ngay bây giờ. Theo anh, tôi sẵn sàng cõng, vác các thiết bị cho anh. Miễn sao có dịp "tầm sư học đạo". Hơn nữa, tôi rất thích được một lần ngược dòng sông Lô.

Xin anh nhận tôi làm để tử và vui lòng xác nhận sớm, để tôi đăng ký nhé!

bvh2228
29-08-2006, 02:49 PM
Bác Apham sướng nhá! :)

apham
29-08-2006, 02:50 PM
Anh Phạm An Dương ơi,

Nếu Tết này anh Tây tiến thì cho tôi đi theo với nhé! Nếu anh chắc chắn thì tôi sẽ đặt vé từ ngay bây giờ. Theo anh, tôi sẵn sàng cõng, vác các thiết bị cho anh. Miễn sao có dịp "tầm sư học đạo". Hơn nữa, tôi rất thích được một lần ngược dòng sông Lô.

Xin anh nhận tôi làm để tử và vui lòng xác nhận sớm, để tôi đăng ký nhé!

Ui em ko dám bác ơi, có bạn đồng hành là tốt lắm rồi :gathering
Bác cứ kế hoạch Tết Âm lịch về quê đi, kiểu gì chúng ta cũng offline chung. Sẽ có nhiều người đi Tây Bắc dịp này lắm nên sẽ rất vui :band:

bvh2228
29-08-2006, 02:56 PM
Thế thì em cũng xin ké phát.

Hung dong
29-08-2006, 03:03 PM
Tôi rất mong được biết sớm các chương trình offline của các bạn trong dịp Tết. Nếu các bạn Tây tiến thì tôi sẽ bay thẳng về Hà Nội. Hẹn các bạn ở Hà Nội có tiện không, hay tôi phải về thẳng Sàigon để đi cùng các bạn?.

Tây tiến xong thì sẽ xuôi Nam. Nếu không, thì tôi sẽ về thẳng Sài Gòn. Rất mong đón nhận các chương trình offline của các bạn. Đồng thời, xin các bạn giúp ý kiến là khi về, tôi phải đem theo những thứ gì hay có thể thuê máy móc, thiết bị tại chỗ (Saigon, Hanoi...).

Chân thành cám ơn các bạn.

apham
29-08-2006, 03:47 PM
Tôi rất mong được biết sớm các chương trình offline của các bạn trong dịp Tết. Nếu các bạn Tây tiến thì tôi sẽ bay thẳng về Hà Nội. Hẹn các bạn ở Hà Nội có tiện không, hay tôi phải về thẳng Sàigon để đi cùng các bạn?.

Tây tiến xong thì sẽ xuôi Nam. Nếu không, thì tôi sẽ về thẳng Sài Gòn. Rất mong đón nhận các chương trình offline của các bạn. Đồng thời, xin các bạn giúp ý kiến là khi về, tôi phải đem theo những thứ gì hay có thể thuê máy móc, thiết bị tại chỗ (Saigon, Hanoi...).

Chân thành cám ơn các bạn.

Em đề xuất bác mở chủ đề mới về các thiết bị mang về VN chứ để ở đây anh thanhcong67 lại nói spam bài :)

tuannm
29-08-2006, 04:01 PM
Nghe chương trình các bác đi mà lòng rạo rực. Các cô gái Mèo, Dao, H'mông chưa từng gặp mặt mà thấy nhớ làm sao... :D

Hung dong
29-08-2006, 04:10 PM
Vâng, tôi sẽ mở topic mới để hỏi những kinh nghiệm phải làm gì, phải đem gì khi về offline bên nhà.

Riêng với bạn thanhcong67, đang mong hình của bạn lắm đó! Tôi ngồi làm việc mà online thường trực diễn đàn này để đón coi hình của bạn đó! Chụp nhiều vào nhé! Nhất là các cô sơn nữ.....

DTD145
29-08-2006, 04:12 PM
Mỗi năm đôi ba lần lội ngược dòng Lô mà nghe các bác kể cứ nao cả lòng ! Chỉ tiếc mình tài hèn sức mọn chưa có cái hình nào để trình làng. Hôm nay bác thanhcong67 và các bạn đã đi đến đâu rồi? Mỗi chặng đường các bác đi qua đều gợi lại trong tôi những kỷ niệm xưa ... Nhớ mãi núi rừng Việt Bắc.

nicky7803
29-08-2006, 04:41 PM
Hehehe. Chợ tình thì không bít nhưng tối tối các cô thay quần bò áo phông đi uống rượu... sáng về. Cái này thì hỏi Thanh Tùng thì bít. Nghe nói bây giờ các cô sơn nữ hiện đại lắm rồi. Thích mặc áo phông, quần bò và trai miền xuôi lắm. Hồi Tết lên lên win Tàu, xe đạp Phượng Hoàng chạy đầy đường núi. Các cô, các bà đi chợ xúm xít quanh sạp bán... thuốc tây :(. Các chàng trai vai vác đài tìm bạn tình thay cho khèn. Số còn lại thì xúm đen, xúm đỏ quanh bàn.. bi da :D

Nếu Tết đi thì tớ bám càng nhé. Dù gì thì Hà Giang cũng còn quá đẹp. Đi nhanh kẻo sau này thông quan thì thành Lạng Sơn mất.


Thế trên đây có chợ "tình" hông bác nicky, nghe phát hot cả lên. Chắc Tết em phải làm 1 chuyến Tây tiến quá :gathering
Hehe

apham
29-08-2006, 05:01 PM
Ủa có vụ thích trai miền xuôi hả bác? Thế thích là thích thế nào? Có ví dụ tử tế không cho em xem với :)

thanhcong67
29-08-2006, 09:02 PM
Chào các bác,
Sau khi rời Hoàng Su Phì sáng nay, tụi mình đi Tân Quang và rẽ trái đi Hà Giang, đoạn đến Tân Quang 60km, tụi mình đi qua rất nhiều ruộng bậc thang và chụp rất nhiều ảnh. Thật tiếc không có phương tiện để post cho các bác xem. Những thửa ruộng bậc thang rất đẹp, chỉ tội cho Mèo khoang do chở mình nên cứ bị hối thúc dừng liên tục. Đường rất cao và nguy hiểm, chỉ lơ đãng mà rơi xuống hơn 1000m thì cả CF card cũng tan xác. Cứ say mê mãi đến trưa mới đến Tân Quang, tụi mình tranh thủ ăn sơ và đi thẳng Hà Giang, đến cây số 0 của Hà Giang là 13.30h, tìm mãi chẳng thấy chỗ cho thuê xe nên phải đi tiếp với hai xe ba người. Ghé chỗ mua phim mua thêm 20 cuộn phim cho Thekids66, anh ấy đã bắn hết cả cơ số của mình, tổng cộng khoảng 30 cuộn. Mình chụp cũng nhiều, toàn số, body sơ cua bị kẹt bắn chậm quá nên thôi. Mèo khoang chơi Xì lai nên chụp ít. Mình chỉ sợ thằng D70s trở chứng là chết luôn. Và không biết chụp có OK không nữa, trước khi đi nghe Hòa KTS hù sợ quá nên mình cố chụp nhiều cho máy lúc nào cũng nóng cho đỡ bị ẩm. Thôi lấy số lượng bù chất lượng vậy. Bây giờ đánh bàn phím mới biết cảm giác đau ngón tay trỏ.
Tiếp, tụi mình đi đến Cổng trời - Quảng Bạ thêm 46km, đúng như thầy Vndrake khuyên, bây giờ đổi thành thầy vì anh ấy nói trúng phóc, đoạn Hà Giang - Quảng Bạ chả có gì đặc biệt, tuy nhiên mình cũng chộp được ảnh một người đàn ông dân tộc tắm nude dưới suối. Qua Cổng Trời khoảng 100m thì Thiên Đàng hiện ra, mình không thể diễn tả bằng lời, như thiên đàng thật sự, những quả núi nho nhỏ nhấp nhô trên cánh đồng lúa bậc thang đang độ chín vàng tươi, trên đỉnh những quả núi lãng đãng những đám mây hờ hững bay, ôi... Chỉ tiếc rằng bên này núi không còn nắng chiều và cơn mưa chiều làm giảm bớt hứng thú của tụi mình, cũng đành, mình che dù lên và dùng D70s 's lens kit bắn như mưa. sau đó tụi mình xuống thị trấn và dùng cơm chiều với đặc sản của dân tộc Mông cùng rượu Ngô Thanh Vân, sau khi ổn định hòng ốc bây giờ đang ngồi tám với các bác ở Bưu điện Quảng Bạ đây.
Theo lời thầy Vndrake thì từ đây cảnh bắt đầu đẹp nên mình và các bạn đang háo hức chuẩn bị cho ngày mai, không biết mình có kịp đón sinh nhật lần thứ 40 trên cột cờ Lũng Cú không nữa? Nhưng không sao, một chỗ nào đó ở đây cũng là địa đầu tổ quốc rồi. Vì không thuê được xe, tụi mình dự định bỏ cung Bắc Mê mà sẽ đi thẳng từ Mèo Vạc sang Bảo Lạc - Cao Bằng, về theo hướng Ba Bể sang Thái Nguyên để thưởng ngoạn cảnh làng quê đồng bằng Bắc bộ, chỗ nào chưa đi sang năm đi tiếp.
Nhớ các bác quá, chúc các bác vui.
Chúc Dương Apham lên đường đi Mianma bình an, lần sau hy vọng mình sẽ tháp tùng Dương lên Hà Giang Dương nhé.
Mình đã tâm sự với Thekids66 là: "Có một điều đáng tiếc của mình là đã gần 40 tuổi đầu rồi mà bây giờ mới biết Hà Giang".

DTD145
29-08-2006, 10:36 PM
Thế à ... đẹp lắm à ... Tôi biết các bác sẽ chết mê chết mệt với thủ phủ của vua Mèo mà. Thật phí đời cho ai chưa biết Hà Giang ... Gấu nhà tôi quê Hà nội nhưng sinh ra và lớn lên ở TX Hà Giang ... Hà Giang quê hương tôi , nơi biên cương là đây...Chắc các bác dã tưng nghe bài hát ấy chứ...Chúc các bác vui khoẻ dẻo dai mang về nhiều tin sốt dẻo.

vndrake
30-08-2006, 05:01 AM
Bây giờ đi chậm thôi! Nhẩn nha tôi không còn gi để tư vấn nữa rồi! Mấy hôm nay nhìn dự báo thời tiết có mưa hơi lo. Nhớ vụ tắm sông Nho quế, mấy cái chợ ngày 01-02/09 và bất kỳ chỗ nào

Scampi
30-08-2006, 08:20 AM
Ủa có vụ thích trai miền xuôi hả bác? Thế thích là thích thế nào? Có ví dụ tử tế không cho em xem với :)

@Apham: Các cô gái Mèo thích trai miền xuôi nhưng chỉ thích những người cầm máy Nikon thôi. Chả hiểu sao họ lại dị ứng với người cầm máy Canon thế không biết, chắc thấy cái ống kính vằn trắng vằn đen của Canon họ sợ chăng ? Để mình lục lại mấy tấm các cô gái Mèo xua đuổi mấy anh chàng cầm máy Canon có còn không, nếu còn sẽ post lên cho mọi người xem.

nicky7803
30-08-2006, 09:08 AM
Bác lói thế lào í. Các cô Mèo thấy hàng Ca Lông thì nửa thẹn nửa thích, nửa sợ sệt nửa ngưỡng mộ. Nói có sách nhé :LOL:


@Apham: Các cô gái Mèo thích trai miền xuôi nhưng chỉ thích những người cầm máy Nikon thôi. Chả hiểu sao họ lại dị ứng với người cầm máy Canon thế không biết, chắc thấy cái ống kính vằn trắng vằn đen của Canon họ sợ chăng ? Để mình lục lại mấy tấm các cô gái Mèo xua đuổi mấy anh chàng cầm máy Canon có còn không, nếu còn sẽ post lên cho mọi người xem.

http://www.vnphoto.net/data/p4/sonnu_1383.jpg

tuannm
30-08-2006, 09:16 AM
:LOL::LOL::LOL:

Bác lói thế lào í. Các cô Mèo thấy hàng Ca Lông thì nửa thẹn nửa thích, nửa sợ sệt nửa ngưỡng mộ. Nói có sách nhé :LOL:

DTD145
30-08-2006, 10:01 AM
@Apham: Các cô gái Mèo thích trai miền xuôi nhưng chỉ thích những người cầm máy Nikon thôi. Chả hiểu sao họ lại dị ứng với người cầm máy Canon thế không biết, chắc thấy cái ống kính vằn trắng vằn đen của Canon họ sợ chăng ? Để mình lục lại mấy tấm các cô gái Mèo xua đuổi mấy anh chàng cầm máy Canon có còn không, nếu còn sẽ post lên cho mọi người xem.
Đúng đấy ! Các cô gái mèo chỉ thích Nikon thôi. Cái này thì em đã được chiêm nghiệm rồi

mi-nhon
30-08-2006, 10:36 AM
Chào các bác,
Theo lời thầy Vndrake thì từ đây cảnh bắt đầu đẹp nên mình và các bạn đang háo hức chuẩn bị cho ngày mai, không biết mình có kịp đón sinh nhật lần thứ 40 trên cột cờ Lũng Cú không nữa? Nhưng không sao, một chỗ nào đó ở đây cũng là địa đầu tổ quốc rồi.
Chào bác thanhcong67!
Có lẽ sinh nhật bác ngày 31/8 à? Thế thì cho em kính bác 1 ly, trước là mừng bác tròn 40 cái... xuân xanh :), sau là mừng cho em vừa tìm được thêm người thứ 7 có ngày sinh giống mình! Thấy bác ăn mừng sinh nhật ở nơi tuyệt vời như thiên đường thế làm em thật ngưỡng mộ và ao ước.... giá mà mình cũng được 1 lần đến Tây Bắc!!!
Chúc bác mạnh khỏe và thu hoạch được nhiều ảnh đẹp.

nguyenxonline
30-08-2006, 11:14 AM
30 tháng 08 - Mừng sinh nhật bác Thanhcong67


:beer_smil :beer_smil :beer_smil :beer_smil :beer_smil


Bà con ở nhà cheers các bác tại Lũng cú 2h chiều nay, cheers riêng anh Tiến...


Anh ơi, Sinh nhật có một không hai đấy ạ!

Hung dong
30-08-2006, 11:49 AM
"happy birthday to you"

Nhắn ai xông xáo Hà Giang
Đào nguyên lạc lối, nhớ mang hình về.

Scampi
30-08-2006, 12:06 PM
Bác lói thế lào í. Các cô Mèo thấy hàng Ca Lông thì nửa thẹn nửa thích, nửa sợ sệt nửa ngưỡng mộ. Nói có sách nhé :LOL:



http://www.vnphoto.net/data/p4/sonnu_1383.jpg


Canon EOS 20D, Focal Length = 140mm, ISO=400 , chắc đứng từ đằng xa bắn tỉa tới nicky nhỉ :lick:

Vác cái lens với vằn trắng đen này tới gần chắc chắn cô sơn nữ này không cho chụp rồi. Hihi, chạy ..... :thua:

Hung dong
30-08-2006, 12:34 PM
Bức hình "Em Mèo nhìn ngắm Ca Lông" thật là đẹp, hay....

loayhoay
30-08-2006, 12:35 PM
Mình đã tâm sự với Thekids66 là: "Có một điều đáng tiếc của mình là đã gần 40 tuổi đầu rồi mà bây giờ mới biết Hà Giang".

.. so với ối người thì bác còn "chẻ chán".. vì đến Hà Giang chả bao giờ là muộn (anh Ravic ah, Hoakts ah, anh Ducnc ah và một số anh nữa ah) :D

.. chúc mừng sinh nhật anh Tiến và cả bạn Mi-nhon.. chúc các bác chân cứng đá mềm.. nhiều ảnh đẹp..

DTD145
30-08-2006, 12:38 PM
M­ừng Sinh nhật Bác thanhcong67 Chúc vui ! Vui thật vui. Chúc khoẻ ! Khoẻ thật khoẻ và luôn luôn yêu đời ... Hôm qua ở Tân Quang các bác có ăn bánh Gai không ? Bánh Gai ở Tân Quang ngon nổi tiếng Việt Bắc đấy. Các bác đã đến Lũng Cú chưa ?

trungnguyen
30-08-2006, 12:39 PM
chúc mừng sinh nhật bác Tiếng & bác MI-Nhon
chúc hai bác sinh nhật vui vẻ

huynhphuchau
30-08-2006, 05:10 PM
:happybday :happybday

Chúc hai bác Thanhcong67 và Mi-nhon luôn tươi trẻ yêu đời, vạn sự như ý! Happybirthday to you
:dodo:

biengioi
30-08-2006, 06:47 PM
Chúc hai bác Thanhcong67 và Mi-nhon luôn tươi trẻ yêu đời, vạn sự như ý! Happybirthday to you

vndrake
30-08-2006, 09:05 PM
Gọi Mobi đến bác Thanhcong67 mấy lần đều ngoài vùng phủ sóng cả!
Chắc các bác đang nâng bát rượu ngô tại trạm biên phòng Lũng cú thật rồi. Chúc sinh nhật vui vẻ

Lukhach
30-08-2006, 09:17 PM
Chúc mừng sinh nhật anh Tiến và bạn Mi nhon.

DTD145
30-08-2006, 10:02 PM
Lên đó mà mang theo Mobi thì chỉ là cục gạch thôi phải không bác thanhcong67

emut
31-08-2006, 07:49 AM
Bác Tiến ! hôn qua sinh nhật uống thuốc "lắc" ở đâu nặng đô lắm sao mà lặng tiếng luôn vậy.Mong được xem "nhật ký lữ hành" của bác lắm!!

nguyenxonline
31-08-2006, 12:33 PM
Hớ thế bác Mi Nhon cũng SN 30-08 ợ, chúc mừng chúc mừng... Bác thứ lỗi, em cứ hay dị ứng với tiếng Mi nhon ạ... Hồi sang Pháp, nhìn các cháu toàn mi nhon mi nhon, "mình dài, da trắng, mắt nâu" híc, "không nhìn thì tiếc mà nhìn lâu thì thèm"... thế mới chết chứ ợ...

Con Mèo bẩn, cho xin bức ảnh nào? Ảnh thì không thấy đâu, toàn sờ pam thế này...

Cheers các bác ạ!

Scampi
31-08-2006, 02:32 PM
Mấy hôm nay ở Mộc Châu (Sơn la) đang có lễ hội "Hoa đào trên đỉnh núi" của người Mông (20/8 đến hết ngày 1/9), các bác ở miền Bắc nếu tranh thủ ghé lại thì vẫn còn kịp ngày mai.

vndrake
31-08-2006, 03:58 PM
Tớ ngày kia mới đi được liệu có còn gi ko Scampi ôi?

loayhoay
31-08-2006, 05:40 PM
Hehe. Bác Vndrake cắn lẻ ko ới em nhá.

vndrake
31-08-2006, 06:48 PM
Rước Gấu mẹ Gấu con đi ạh. gạ mãi mới đồng ý đi núi đấy Toàn đòi xuống biển.

vndrake
02-09-2006, 04:03 AM
Hai hôm nay thử liên hệ với nhóm đều không được! Bác thanhcong67 nhấc máy nhưng nói chuyện chán quá toàn mất sóng. Chắc các bác này đang chui rúc khắp nơi đây. Bao giờ tôi mới lại được vi vu Hà giang ? Để rồi về xem ảnh và thấy sự bất lực của mình

thekids66
04-09-2006, 10:10 PM
Em đã về tới SG, bác MeoKhoang thì coi như về đến nhà từ tối qua, còn bác Thanhcong67 ở lại HN thăm bà con ngày mai mới về rồi sẽ viết tiếp những ngày bị "mất sóng".
Bọn em đi vượt kế hoạch trong 9 ngày nên còn dư 1 ngày ở HN sáng nay chụp linh tinh, ảnh thì nhiều lắm lắm chắc phải tốn 4, 5 ngày mới xoá hết :LOL:
Hẹn kể bằng chữ trước, ảnh post sau :lol:

mi-nhon
04-09-2006, 11:49 PM
hì hì... nhờ có bác thanhcong67 mà em cũng được các bác chúc mừng trong ngày sinh nhật, cảm ơn bác thanhcong67, cảm ơn mọi người lắm lắm!!!
Mong được xem ảnh thu hoạch của các bác chuyến Tây tiến này.

m42
05-09-2006, 12:06 AM
Em đã về tới SG, bác MeoKhoang thì coi như về đến nhà từ tối qua, còn bác Thanhcong67 ở lại HN thăm bà con ngày mai mới về rồi sẽ viết tiếp những ngày bị "mất sóng".
Bọn em đi vượt kế hoạch trong 9 ngày nên còn dư 1 ngày ở HN sáng nay chụp linh tinh, ảnh thì nhiều lắm lắm chắc phải tốn 4, 5 ngày mới xoá hết :LOL:
Hẹn kể bằng chữ trước, ảnh post sau :lol:
Oài, các bác về rồi à. Mà sao các bác vào trỏng nhanh thía. Phải chi làm chầu mát xa cho khỏe người đã chứ. Hôm nay đi chụp mà chả gọi cháu gì cả nhể.

DTD145
05-09-2006, 07:22 AM
Bác thành công 67 về tới hHN sao không alô cho anh em đi đón. Hôm nay còn ở HN không ? Về anh em có khoẻ không ? Đoạn Bắc Mê - Cao Bằng - Thái nguyên chắc là mất sóng. Mất net nên chẳng được tâm sự cùng các bác ...

thanhcong67
05-09-2006, 09:12 AM
Mình đang ở Gia Lâm - Hà Nội, chiều nay bay chuyến 17.00 vào Tp Hồ Chí Minh.
Mọi việc rất tốt đẹp. Sẽ báo cáo ảnh cho các bác sau.

Hung dong
05-09-2006, 12:18 PM
Mừng thanhcong67, một chuyến đi tốt đẹp. Rất mong hình cùng những chi tiết liên quan tới chuyến đi.

DTD145
05-09-2006, 12:42 PM
Hà Nội đang mưa to quá không thể tìm đón bác được , hẹn kỳ sau nhé , chờ ảnh của các bác...

thanhcong67
06-09-2006, 07:23 AM
Chào các bạn,
Mình và cả nhóm đã hoàn tất chuyến đi, đã về nhà an toàn.
Lịch trình chuyến đi được hoàn tất vượt dự kiến khoảng 20%. Nghĩ lại những chặng đường đã qua thật thú vị nhưng cũng không kém khó khăn, vượt qua được những khó khăn để hoàn thành kế hoạch đã dự định là sự nỗ lực của cả nhóm và được sự hỗ trợ rất to lớn về tinh thần và vật chất của các thành viên Vnphoto Hà Nội như Vndrake, Mofi, Loayhoay, Cuongga, Nguyenxonline và rất nhiều thành viên khác.
Hôm nay, mình quay về với cuộc sống đời thường nhưng chuyến đi vừa qua là một kỷ niệm tuyệt đẹp trong đời với bản thân mình. Đẹp không chỉ là được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của đất nước mà qua chuyến đi này mình đã quen được rất nhiều bạn tốt, học hỏi được rất nhiều điều hay.
Thay mặt cả nhóm mình rất cám ơn các bạn đã nhiệt tình tư vấn và theo dõi chuyến đi của nhóm mình, cám ơn những lời chúc sinh nhật tốt đẹp mà các bạn đã dành cho mình. Kể từ chặng Quản Bạ trở đi, do không lên net được nên hầu như mất liên lạc với các bạn.
Từ tối nay mình sẽ chia sẻ một số hình ảnh cũng như tường thuật lại chuyến đi của cả nhóm với các bạn ở một topic khác, mong các bạn theo dõi nhé.

Cám ơn các bạn,

Cuongga
06-09-2006, 08:11 AM
Em đã về tới SG, bác MeoKhoang thì coi như về đến nhà từ tối qua, còn bác Thanhcong67 ở lại HN thăm bà con ngày mai mới về rồi sẽ viết tiếp những ngày bị "mất sóng".
Bọn em đi vượt kế hoạch trong 9 ngày nên còn dư 1 ngày ở HN sáng nay chụp linh tinh, ảnh thì nhiều lắm lắm chắc phải tốn 4, 5 ngày mới xoá hết :LOL:
Hẹn kể bằng chữ trước, ảnh post sau :lol:
Được biết hôm nay là SN bác thekids66. Chúc mừng bác đã có những kỷ niệm đẹp trước khi bước sang tứ tuần :)

nguyenxonline
06-09-2006, 12:56 PM
06 tháng 09 - Mừng sinh nhật bác TheKids66


:beer_smil :beer_smil :beer_smil :beer_smil :beer_smil

haipiano
06-09-2006, 01:04 PM
Chúc mừng sinh nhật bác TheKids66 !!!!

apham
06-09-2006, 01:47 PM
Ui, chúc mừng sinh nhật bác TheKids66 nha. Có hình gì của chuyến đi vừa rồi post lên share cho em út coi đi :)

thekids66
06-09-2006, 08:43 PM
Hehe, cám ơn các bác nhiều, tối nay em sẽ ngủ ngon lắm đây :)
Ảnh chuyến đi sắp post rồi ạ.

m42
06-09-2006, 08:58 PM
hi, hi, chúc bác TheKids66 thêm tuổi thêm dẻo dai chân cứng đá mềm mà đi du nhàn nhé. Khi nào đi du nhàn qua bản thôn thì gọi nhà cháu nhá. Nhị dzị tráng sỹ đi du nhàn mà chẳng thấy báo cáo ảnh gì nhỉ.

loayhoay
07-09-2006, 08:03 AM
Chúc mừng sinh nhật bác Thekids66 nhá.

quangbao
07-09-2006, 11:53 AM
Chúc mừng sinh nhật bác Thekids66. zui zẽ nhé