View Full Version : Máy Nikon FM2n chụp nhưng film không ăn hình.
Chip3007
05-01-2010, 10:47 AM
ầy dà, cũng là cơ duyên em có được cái máy FM2n kia ạ. Lần đầu chụp máy film các bác ạ. Hăm hở đi mua cuộn film Fuji Superia 200 về chụp thử nhưng khi mang đi tráng thì Lab họ bảo là film của em là film trắng - chưa chụp gì cả.
Lúc lắp film vào máy em cũng đã làm đúng thao tác là đặt film vào đúng rãnh rồi, em còn kéo cái cò lên film 2 lần để chắc chắn là film đã lắp vào máy ổn định rồi mới chụp. Sau khi lắp film vào rồi, kéo cò lên film em thấy cái đồng hồ nho nhỏ cạnh cò lên film nó nhẩy sang số khác(bình thường không có film là nó ở chữ S) --> có film trong máy đúng không ạ. Chụp đầy, em nhấn cái nút nho nhỏ dưới thân máy rồi kéo cái nút cuộn film ở bên trên và tua cho hết rồi mới tháo ra.
Em đã làm đúng quy trình như thế mà chụp lại không ra cái hình nào ạ. Các bác xem hộ em là tại sao với?
samario
05-01-2010, 11:02 AM
Không có film trong máy .. bấm máy tua film đếm số vẫn nhảy
- do bạn cài film bị tuột
- lần sau nhớ cài film đảm bảo cho mấy cái lỗ bên 02 hàng film lên trên bánh răng lên film
- đóng náp lên film thấy cần tua film nó quay thì Ok...
chúc bạn chụp nhiều ảnh đẹp.
aeolus
05-01-2010, 11:45 AM
E bổ sung tí.
- Bác lên phim có thấy cần tua phim bên trái nó xoay không ?
- Lên phim xong bấm cò có thấy màn trập mở không ? Lúc trước em có cái minolta bấm cò, gương lật nhưng màn trập lại không mở mắt. hihi.
Bác lắp phim bị tuột rồi. Lắp xong bấm 1 kiểu nhớ quay thử nấc tua phim theo chiều kim đồng hồ, nếu nặng tay là phim đã lắp đúng. Chúc bác lần sau kg bị vậy và có nhiều ảnh đẹp.
Chip3007
05-01-2010, 02:34 PM
Lúc kéo cò lên film thì hình như cái cần lên film bên trái nó chả quay gì cả các bác ạ.
Lúc em chụp hết rồi( nhìn cái đồng hồ nó chỉ số 36 thì em thôi không chụp nữa) thì có nhấn cái nút nho nhỏ ở bên dưới máy và kéo cần tua film lên quay. Nhưng khi quay film vào hộp film em chỉ thấy nằng nặng, kêu rẹt rẹt chỉ vài giây đồng hồ rồi xoay nhẹ bẫng. Em cũng lần đầu làm thao tác cuốn film vào box nên khi quay nó cứ nhè nhẹ thế em cũng chả biết khi nào nó kết thúc. Vì là em nghĩ cái cuộn film nó có đến 36 kiểu thì không thể nào cuốn nhanh được trong vài giây nên em quay 1 hồi rồi đánh liều mở máy ra thì thấy nó cuốn xong rồi. Thế là mang ra Lab rửa thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ em đã lắp trượt rãnh film thật các bác ạ.
haiche
05-01-2010, 03:33 PM
lần sau lắp fim..bác lên trước 1 kiểu cho chắc ăn..rồi hãy lắp nắp vào nhé.!
chú ý: lên fim. cần quay fim fai quay theo.!
aeolus
05-01-2010, 05:52 PM
@ Chip : Bác chủ nhét phim vào trong hộc, kéo tí cho nó khớp rãnh vào mấy cái bánh răng. Khi lên cò thì cần phim phải quay theo ạ. Khi có phim thì lên phim nặng hơn khi không có phim.
- Khi tua phim lại thì bác cứ tua, từ nhẹ đến nặng dần, nó kêu cái tạch 1 phát rồi nhẹ hẳn là xong ạ.
FM2n em chụp lúc nào cũng được 38 kiểu/ cuộn :)
Chúc bác chủ có ảnh đẹp nhé. FM2n cầm đi chơi thích cực. hihi. Em là em thần tượng e thần tượng em này luôn.
Mr.Big
20-01-2010, 10:57 PM
He he... còn em thì cứ tích phim rồi mang đi rửa, đến lúc đến lấy, mới biết nhầm 2 cuộn chưa chụp, đau hết mình mẩy, cái tội cẩu thả để chung và ...cầm nhầm!
yashicanon
21-01-2010, 07:01 AM
có 1 nguyên tắc chung là phim chụp hết rồi khi trả lại luôn quay cho phim tụt hết vào trong , sẽ ko bao giờ lộn chụp rồi hay chưa chụp
phần đầu của quận phim chụp rồi sẽ có nếp gấp và cong , vì đã bị gắn vào máy và bị cuấn lại
Mr.Big
22-01-2010, 07:03 PM
Cảm ơn bác, em chỉ sợ tụt vô trong lại làm khổ người ta phải lôi đầu nó ra ạ!
boogie
01-05-2012, 01:27 PM
E cũng 1 lần giống bác lắp film bị tuột
luanhlt
05-09-2012, 02:28 PM
Có khi nào phim được phơi nắng trước khi tráng không ta?
:-o
milan1412
06-09-2012, 01:59 AM
Chuyện thường của người mới lần đầu chụp film thôi mà,cứ vài ba lần hỏng là đau là nhớ...nhớ tới già luôn vì bị mất toi 70k mà cứ tưởng sắp có ảnh đẹp để xem.Nguyên tắc đơn giản nhất là khi cài film vào là phải đúng rãnh,kéo cò mất một kiểu đã rồi mới đậy lắp film...cẩn thận hơn thì nhìn cái cần tua film xem nó có quay khi mình lên cò để chụp hay ko.Để í cả phần iso của film nữa,nhiều người hay quên cái này lắm.
milano_vn
11-09-2012, 10:33 PM
Đúng như bác Lập nói, cứ mất tiền ngu vài lần là đầu sáng ra ngay, hihi. Mà không hiểu các bác có vậy không, chứ em có 2 lần bị rơi vào cảnh như vậy mà tưởng như sắp khóc đến nơi. Mất cả ngày đi bộ lang thang chụp hết 1 cuộn, cực kì tâm đắc vì ngày hôm đó nắng quá đẹp nhưng ôi thôi, lúc 1 bạn tráng film của Z5 ra nói cháu nó ko qua khỏi làm chân tay em rụng rời.
Chơi film đến lúc đi tráng cứ như đi bệnh viện vậy :))
M.Cobain
23-09-2012, 08:49 AM
Các bác cho em ké hỏi 1 câu ạ : Cuộn film của em đem ra lab tráng thì được có 24 shot đầu, còn 10 shot sau nó trắng trơn y như chưa chụp gì cả, như vậy không lẽ e bị tuột film giữa chừng ạ ? E nghĩ tuột thì chỉ lúc đầu thôi chứ sao khơi khơi nó lại tuột được. Mong các bác giải thích giúp em.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.