eatt
25-12-2009, 10:07 PM
Tháng 2 rồi, eatt xin được theo thuyền đánh cá của ngư dân Ninh Thuận (chính xác là Cà Ná), từ Hòn Rơm Mũi Né ra biển đánh cá cơm. Cá cơm chắc các bác đã biết, dùng làm nước mắm, chiên dòn hoặc bóp gỏi... :food_smile:
1# Khoảng 13-14H rời bến chài Mũi Rơm. Sợ say sóng, em vô trước 1 viên thuốc chống say sóng mua ở chợ Mũi Né (anh bán thuốc dặn uống trước khi lên tàu 1 tiếng, nhưng quên, đến gần giờ lên thúng đi ra thuyền mới uống...)
http://farm3.static.flickr.com/2759/4212560359_531b18f888_o.jpg
2# Bạn thuyền đến từ nhiều miền quê khác nhau: Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, (như trường hợp bạn trẻ này). Thuyền chạy một hơi từ đầu chiều đến nửa đêm.
http://farm3.static.flickr.com/2749/4212517321_8df448a1a5_o.jpg
3# Đến bãi là 12h đêm, đã thấy mấy chiếc thuyền trong "tập đoàn" ở đó chờ. Họ đánh theo nhóm, dọc đường họ thông tin với nhau "í ới" qua Icom bằng ám hiệu, em nghe không hiểu gì hết:eek: Vậy là hơn chục chiếc quây cá, dụ lên mặt nước rồi dùng vợt cỡ 1x0,5m mét để hớt cá cơm. Các ghe tập đoàn như "quần nát" bãi cá đến rạng đông. Ánh sáng đẹp không thể tả, tiếc là ban đêm, tàu rung nên không chụp được. Ghe em đi cũng được trên chục tấn, nhưng không phải ngày nào cũng trúng. Mấy bữa trước ghe này lỗ dầu mà chỉ bắt được vài chục ký!:11:
http://farm3.static.flickr.com/2503/4212517909_6c4ac2e113_o.jpg
4# Sáng ra, bạn thuyền đã mệt, mọi người chia nhau dọn ngư cụ, nấu mì. Eatt được ngư dân cho thử món gỏi cá cơm bóp chanh và hành tây xắt nhỏ. Cá tươi ngon và ngọt đến giờ còn thèm :hungry:
http://farm3.static.flickr.com/2705/4212518751_4931475615_o.jpg
5# Chừng 6-7 giờ tàu trở vô bờ, lần này không quay lại Mũi Né mà ra Cà Ná (nghe nói để bán được giá hơn, đất liền Mũi Né báo ra là đã "dội chợ" cá cơm! Vậy là ghe đổi hướng chính bắc đi Cà Ná (em coi trên cái GPS của tàu, nó báo hành trình còn 100km! Lo không biết bắt xe trở vô Mũi Né có kịp tối không :bawling:). Dọc đường em gặp mấy cái ghe câu mực. Nghe kể là thuyền lớn "rải" thúng nhiều chỗ trên biển. Í ẹ ! Lỡ mà thúng đứt neo và trôi đi khỏi chỗ ban đầu thì chỉ có chết (thuyền lớn không thể tìm ra...)
http://farm3.static.flickr.com/2796/4213284566_f8834aae1d_o.jpg
6# Cá chất đầy hầm tàu, để đầy trên boong. Dãy núi phía hậu cảnh là bờ biển giữa Bình Thuận và Ninh Thuận.
http://farm5.static.flickr.com/4056/4213284576_a2a44fa14b_o.jpg
7# Hậu cảnh là Hòn Lao (nghe bạn thuyền nói vậy), thuyền còn cách Cà Ná chừng 15-20km
http://farm5.static.flickr.com/4065/4213284570_7a6de29599_o.jpg
Em đặt chân lên đến thị trấn Cà Ná khoảng 15-16 giờ. Lo kiếm xe zọt về Mũi Né. Để hôm khác em tìm hình post nữa nha
1# Khoảng 13-14H rời bến chài Mũi Rơm. Sợ say sóng, em vô trước 1 viên thuốc chống say sóng mua ở chợ Mũi Né (anh bán thuốc dặn uống trước khi lên tàu 1 tiếng, nhưng quên, đến gần giờ lên thúng đi ra thuyền mới uống...)
http://farm3.static.flickr.com/2759/4212560359_531b18f888_o.jpg
2# Bạn thuyền đến từ nhiều miền quê khác nhau: Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, (như trường hợp bạn trẻ này). Thuyền chạy một hơi từ đầu chiều đến nửa đêm.
http://farm3.static.flickr.com/2749/4212517321_8df448a1a5_o.jpg
3# Đến bãi là 12h đêm, đã thấy mấy chiếc thuyền trong "tập đoàn" ở đó chờ. Họ đánh theo nhóm, dọc đường họ thông tin với nhau "í ới" qua Icom bằng ám hiệu, em nghe không hiểu gì hết:eek: Vậy là hơn chục chiếc quây cá, dụ lên mặt nước rồi dùng vợt cỡ 1x0,5m mét để hớt cá cơm. Các ghe tập đoàn như "quần nát" bãi cá đến rạng đông. Ánh sáng đẹp không thể tả, tiếc là ban đêm, tàu rung nên không chụp được. Ghe em đi cũng được trên chục tấn, nhưng không phải ngày nào cũng trúng. Mấy bữa trước ghe này lỗ dầu mà chỉ bắt được vài chục ký!:11:
http://farm3.static.flickr.com/2503/4212517909_6c4ac2e113_o.jpg
4# Sáng ra, bạn thuyền đã mệt, mọi người chia nhau dọn ngư cụ, nấu mì. Eatt được ngư dân cho thử món gỏi cá cơm bóp chanh và hành tây xắt nhỏ. Cá tươi ngon và ngọt đến giờ còn thèm :hungry:
http://farm3.static.flickr.com/2705/4212518751_4931475615_o.jpg
5# Chừng 6-7 giờ tàu trở vô bờ, lần này không quay lại Mũi Né mà ra Cà Ná (nghe nói để bán được giá hơn, đất liền Mũi Né báo ra là đã "dội chợ" cá cơm! Vậy là ghe đổi hướng chính bắc đi Cà Ná (em coi trên cái GPS của tàu, nó báo hành trình còn 100km! Lo không biết bắt xe trở vô Mũi Né có kịp tối không :bawling:). Dọc đường em gặp mấy cái ghe câu mực. Nghe kể là thuyền lớn "rải" thúng nhiều chỗ trên biển. Í ẹ ! Lỡ mà thúng đứt neo và trôi đi khỏi chỗ ban đầu thì chỉ có chết (thuyền lớn không thể tìm ra...)
http://farm3.static.flickr.com/2796/4213284566_f8834aae1d_o.jpg
6# Cá chất đầy hầm tàu, để đầy trên boong. Dãy núi phía hậu cảnh là bờ biển giữa Bình Thuận và Ninh Thuận.
http://farm5.static.flickr.com/4056/4213284576_a2a44fa14b_o.jpg
7# Hậu cảnh là Hòn Lao (nghe bạn thuyền nói vậy), thuyền còn cách Cà Ná chừng 15-20km
http://farm5.static.flickr.com/4065/4213284570_7a6de29599_o.jpg
Em đặt chân lên đến thị trấn Cà Ná khoảng 15-16 giờ. Lo kiếm xe zọt về Mũi Né. Để hôm khác em tìm hình post nữa nha