PDA

View Full Version : Đam mê trò nào tốn kém nhất!



milkthanh
22-12-2009, 04:31 PM
Em tình cờ đọc trên vietnamnet thấy trò máy bay mô hình còn tốn khủng hơn cái đam mê nhiếp ảnh của anh em mình, đi bay hàng ngày mà rớt máy bay là tương đương xong con 1Ds MIII của anh em mình quăng xuống sông.:chair:

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/422182/index.html

Nói chung các Bác thấy cái đam mê nào tốn kém vào bàn luận chơi, để anh em mình thấy nhiếp ảnh là niềm đam mê ít tốn kém nhưng nhàn hạ, hiệu quả.hi.hi…để anh em mình có lửa để nuôi niềm đam mê tiếp, chứ dạo này sao em thấy cái đam mê nhiếp ảnh của mình sao tốn kém quá cũng hơi nản.:cheers:

tonytoan
22-12-2009, 04:58 PM
Đã ăn chơi ai lại sợ tốn kém hả bác.Em nghĩ trò mê :24:

GÁI
là tốn kém nhất :innocent:

jeandn
22-12-2009, 05:01 PM
Em vote cho thú audio ạ...chả là em bị nó vật từ trước khi có thú thò chân ra ngoài chụp choẹt; thời gian rảnh, ban ngày lang thang bên ngoài với máy ảnh, tối về vừa lọ mọ nhạc nhẽo, vừa hý hoái PS ==> chạy theo cả 2 thế này chắc ra đường ngủ quá :24:

p/s: còn 'thú' khác chưa thử chưa biết:devil:

Linhtun
22-12-2009, 05:14 PM
em thấy chơi máy ảnh là thú khá bình thường trong các thú vui. Chứ trò audio thì cũng đổ ko biết bao nhiêu tiền. Mỗi cái ổ cắm mà đến cả mấy trăm đô rồi.
Còn trò thú chơi tốn kém chắc là sưu tầm i du thuyền hehe như mấy thằng tỉ phú thế giới.

ananova03
22-12-2009, 05:18 PM
Chơi xe môtô phân khối lớn cũng tốn kém không ít.Nhất là khi upgrade xe

Number1gen
22-12-2009, 05:21 PM
Trò máy ảnh thì có giới hạn chứ audio thì vô hạn

nanomet
22-12-2009, 05:30 PM
em nghe bảo (chứ có dám chơi đâu :evil:) chơi... "cá độ" tốn kém lắm :13:

condaohailuoi
22-12-2009, 05:51 PM
đánh bài là tốn kém nhất , khối người ra khỏi casino là đâm thẳng xuống sông hoặc đầu xe tải....

KenzDK
22-12-2009, 06:04 PM
^^ em nghĩ là đam mê (có khả năng theo đuổi) tốn kém nhất chắc là xe cộ, ôtô ô pháo. Chạy mấy con xe lởm lởm bình dân mà cán vào đâu rách lốp cũng ra đi độ vài củ rồi :D

Nếu cụ nào có điều kiện thì đốt cả triệu USD vào cái ôtô ế chứ :ermm:

matiaoh
22-12-2009, 06:15 PM
em vote cho bác jean, tính ra chơi kiểu sang trọng thì audio là nhất ạh, còn mấy thứ gái, xe cộ là theo kiểu ăn chơi, bác chơi hẳn 1 phòng hi-end ở nhà thì tốn cả trăm tr là ít ạh :D ... nhưng chơi ảnh là phải có audio kèm theo thì quá tuyệt, thỉnh thoảng em vừa xem ảnh, hý hoáy với ảnh, lại nghe newage, classical, instrument ^^ ... muh dàn ở nhà là loa vi tính nên nghe ko phê bằng amply đèn :)
P/s: Đc thì em xin phép bác apham thêm 1 đoạn bbcode chạy youtube or mp3 thêm vào để bà con vừa bình ảnh vừa nghe nhạc ... :D

tuanmap
22-12-2009, 07:59 PM
Em thấy trò nào chơi mà bị lừa nhiều nhất là tốn kém nhất. Lúc đó mình chơi xong thì chả còn gì.
Chứ đã chơi thì em thấy ít ai kêu tốn lắm, chỉ kêu thèm với lại hàng mình chưa bằng thằng đẩu thằng đâu thôi =))

kelly_z
22-12-2009, 08:17 PM
hiih nếu nói chơi mà ra thành phẩm do chính mình tạo ra để đi khoe là ta có tí tài ( nhiếp ảnh cũng là một ví dụ) chứ ko phải là ăn uống nhậu nhẹt ,mua xe,sắm quấn áo ... thì Audio chắc là tốn nhất,nếu chỉ nghe thôi ko nói,muốn làm ca sĩ,thâu đc vài bài hay hay thì đổ vào ba cái mic,lọc âm,amply bla bla,rối mix nhạc ,làm DJ thì còn đàn đóm,đầu chạy,xịn thếm tí thì đầu đọc đĩa than .... mènh ơi ... trước em suýt bị vào đời,nội cái mic ko cũng toi cả ngàn bạc
chứ như nhiếp ảnh thì body còm với con lens kit sáng tác 1 kiểu,1Ds III lens L sáng tác một kiểu ... có tiền đầu tư,ko có tiền vẫn chẳng kém cạnh nếu có khả năng,chứ còn thâu âm mic xin với mic đểu nó khác xaaaaaa nhau lắm

unknown2k6
22-12-2009, 09:08 PM
Em thì lại nghĩ là sưu tầm máy bay là tốn nhất.

vikhoa
22-12-2009, 09:18 PM
Giờ em tạm "gác" mấy cái "ăn chơi" sang 1 bên mà chỉ list ra 1 số "thú chơi" của anh em chúng ta:

1/ Máy ảnh
2/ Hi-end (HD - Audio)
3/ Xe hơi, xe máy
4/ Mô hình (máy bay, tàu thuyền, xe cộ)
5/ Airsoft (gun!)

Trong đó em thấy món nào cũng tốn kém hết, tuy nhiên máy ảnh là cái có thể gọi là "đầu tư" ít bị "lỗ" nhất vì còn có thể bán lại mà không mất giá nhiều (nhất là cầm L trong tay). Các món còn lại thì hoặc là không bán lại được, hoặc rất khó bán và bị lỗ nhiều. Không tính đến mấy bác mê đồ cổ vì nó "vô giá", khó nói được.

Máy ảnh cũng là cái có thể đem lại "niềm vui" cho nhiều người chứ không chỉ dành cho chủ nhân "tự sướng" như đa số các món còn lại.

Bác nào máu me có mua hết 1 dàn Canon thì cũng mất khoảng 100K USD là cùng (không tính đến mấy con lens như 1200mm giá 99K). Còn mê Leica thì chắc cũng cỡ đó hoặc hơn chút.

Airsoft thì cũng có bác đầu tư đến khoảng 30-40K USD, nhưng em nghĩ cũng khó mà hơn thế được.

Hi-end là cái khá là tốn kém, nhưng đầu tư 1 cái phòng đầy đủ âm thanh xịn + dàn chiếu phim HD màn ảnh rộng thì em nghĩ không quá 100K USD. Còn mấy bác chơi đồ kiểu như amply đèn, đĩa than v.v... thì chắc cũng cỡ 200-300K là cùng.

Xe (cars, motocycle) thì khá là đắt và nếu ở VN thì lại càng đắt. Bác nào sưu tập Motocycle thì chắc cũng tốn vài chục đến vài trăm K. Sưu tầm xe hơi xịn thì chắc chỉ có kiểu như Cường $$$ và 1 vài người khác là có khả năng.

Mô hình thì cũng rất tốn kém, chơi máy bay như bài viết trên còn tốn kém hơn các thể loại khác như tàu, xe. Chơi cái này "đốt" vài chục đến cả trăm K USD chắc cũng là bình thường.

Có điều, em xin túm lại là hễ đã đam mê cái gì thì khó mà dứt ra được, mà nếu cái đó không "có hại" thì cũng là 1 điều tốt vì sống mà không có đam mê thì chẳng biết sống để làm gì nữa.

11002
22-12-2009, 09:48 PM
Bác còn thiếu 1 cái thú chơi khác: Chơi nhà.
Em thấy mấy người bạn xây nhà vài chục tỉ, vài năm hứng chí đập ra xây lại là chuyện bình thường :9: .

thuytram_dep
22-12-2009, 10:00 PM
Bác còn thiếu 1 cái thú chơi khác: Chơi nhà.
Em thấy mấy người bạn xây nhà vài chục tỉ, vài năm hứng chí đập ra xây lại là chuyện bình thường :9: .
Em biết bác Toại nói ai òi... cái này nhạy cảm lắm àh nghen...
Mình thì nghĩ thú vui nào cũng tốn kém nếu như đi hết cuộc chơi với nó...
Từ ngày mình chơi máy ảnh, gấu nhà luôn hỏi "Cái ông này tiền ở đâu mà ông mua mua bán bán lắm thế..."

haobui
22-12-2009, 10:15 PM
Đúng là vote cho thú chơi Audio. Vì những người đam mê mấy cái này , thì đa số có xe hơi xịn rồi. Và nhất là 1 sự đam mê cuồng nhiệt cùng với 1 sự tinh tường với 1 đôi tai vàng khủng.Vừa rồi mình có thiết kế cho 1 người chơi audio cái phòng nghe nhạc , tối ngày nâng niu, cân chỉnh , đổi đồ như thay áo. Và còn nghe ông ấy bảo mấy người bạn ổng đã đập đi làm lại phòng nghe đến gần chục lần , mà 1 cái phòng thì cũng đã vài trăm chai. mà giàn máy nghe của ổng thì em đc rửa mắt và thông tai , cặp dây 1m8 là 37k $ , CDP 52k , 2 POW 1000w đánh cho 2 loa mới ghê. Nói chung 2 dàn của ổng cũng gần 10 tỷ rồi , chưa tính chơi mấy cái xem phim HD.... và mấy cặp dây balance và ổ cắm điện :D Và ko ít người dám bỏ cả triệu USD để chơi audio full range.

vietmoment
22-12-2009, 10:28 PM
Theo mình nên chia Hi-End làm 2 loại là chơi Audio & chơi Video.

Theo em nghĩ chơi Audio là tốn nhất. Chơi hình ảnh đỡ tiền hơn chơi âm thanh.

Em biết có bác chơi âm thanh cỡ gần triệu đô. HaiZZZ...

tieuthieugia
22-12-2009, 10:39 PM
em bị hành bởi audio, Ht và bây giờ là Camera

pro-k
23-12-2009, 02:59 AM
audio thì chưa là gì so với chơi xe hơi, du thuyền cả

Number1gen
23-12-2009, 06:37 AM
Đã chơi thì trò cũng tốn kém hết, tốn kém ở đây tương đối lắm "bỏ ra bao nhiêu % thu nhập để chơi" => tốn kém hay kg?

T-130
23-12-2009, 06:37 AM
Đam mê chơi bời trai gái, hút xách... nếu dính HIV là tốn kém nhất, mạng cũng ko còn nói gì là tiền bạc, của cải, tài sản...hèhè nhất chưa các bác.

milkthanh
23-12-2009, 07:37 AM
Oài, không bik sao bài post của mình post đâu mất tiêu roài nhỉ, ko lẽ box tán gẫu cũng bị xóa sao ta, tán gẫu mà ko cho tán gẫu nữa thì chán chít…
Quay lại chủ đề, các trò khác em chưa thấy nhưng em thấy trò chơi máy bay mô hình của các đại gia hà nội là em thấy tốn ghê gớm thiệt, 1 bộ cũng ngón ngét 1 tỉ hơn chưa kể đồ mông má cho các chiếc máy bay này, mà tiền đầu tư mông má cũng tương đương tiền đầu tư mua thiết bị máy bay. Đi bay ai cũng bị rớt từ vài lần trở lên, mà 1 lần bị là đi khoảng 100triệu thì tương đương bộ gear của mấy anh em mình oài!

Em vote cho bác Khoa câu "sống mà không có đam mê thì chẳng biết sống để làm gì nữa" :cheers:

goxaydung361
23-12-2009, 07:42 AM
em thì thấy thú chơi audio là tốn kém nhất cho những người thu nhập tầm trung. Như thằng anh của em, nghiện mua mấy dàn nhạc đến nỗi h này hơn 30 rồi mà không có đủ tiền lấy vợ :(

cannew
23-12-2009, 08:26 AM
E vote cho thú sưu tập đồ cổ, tranh...như Picasso, Van Gogh...:banana::banana:

tmblue
23-12-2009, 10:52 AM
E vote cho thú sưu tập đồ cổ, tranh...như Picasso, Van Gogh...:banana::banana:

Mấy cái này chắc triệu phú mới kham nổi... hihi.

enter shot
23-12-2009, 12:18 PM
Em tình cờ đọc trên vietnamnet thấy trò máy bay mô hình còn tốn khủng hơn cái đam mê nhiếp ảnh của anh em mình, đi bay hàng ngày mà rớt máy bay là tương đương xong con 1Ds MIII của anh em mình quăng xuống sông.:chair:

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/422182/index.html

Nói chung các Bác thấy cái đam mê nào tốn kém vào bàn luận chơi, để anh em mình thấy nhiếp ảnh là niềm đam mê ít tốn kém nhưng nhàn hạ, hiệu quả.hi.hi…để anh em mình có lửa để nuôi niềm đam mê tiếp, chứ dạo này sao em thấy cái đam mê nhiếp ảnh của mình sao tốn kém quá cũng hơi nản.:cheers:

Theo em mấy cái vụ chơi này hiệu quả nhất vẫn là theo ông bà đã dạy'' Liệu cơm, gắp mắm'' các bác ạ...

gio_va_cat
23-12-2009, 03:05 PM
Đã là đam mê thì trò nào cũng tốn kém hết :D

CU TÈO
23-12-2009, 04:23 PM
Em vote 5* cho chơi oánh bài... ^^ 1 đêm đi vài triệu Usd là bình thường nà :D

Canhdong_battan
23-12-2009, 05:05 PM
Mỗi thứ ... một chút là tốn kém nhất các bác ạ :)

tonytoan
23-12-2009, 05:22 PM
Em vote 5* cho chơi oánh bài... ^^ 1 đêm đi vài triệu Usd là bình thường nà :D

Ôi ngưỡng mộ bác này quá,1 đêm đi vài triệu USDlà bình thường :24:

CU TÈO
23-12-2009, 10:33 PM
Ôi ngưỡng mộ bác này quá,1 đêm đi vài triệu USDlà bình thường :24:

Dạ em ví dụ người ta chứ không phải là em ạh !!! :banghead::hang:

Koma Satomi
23-12-2009, 11:28 PM
Mỗi thứ ... một chút là tốn kém nhất các bác ạ :)

Đại loại giống ý kiến này... tốn kém nhất là thứ nào cũng chơi... :9:

tonkhang
24-12-2009, 04:41 AM
Thú " mê người khác phái " là hao nhất ....
Từ cổ chí kim đã có biết bao nhiều người vướng vào cái thú " mê người khác phái " phải tiêu tan cả sự nghiệp ....

HoangBaoVien
24-12-2009, 10:30 AM
"Sắc" luôn là cái thú đam mê ghê gớm nhất.
Các bác có thể ko thích ôtô, nhưng nếu gái đẹp thích ôtô thì các bác cũng phải ngó nghiêng qua nó, tất nhiên gái đã đẹp thì các bác phải là đại gia => mua 1 chiếc cho vừa lòng người đẹp.
Các bác ko thích đi casino, nhưng ẻm kì nèo, nài nỉ: "Anh ơi, chơi thử cho biết" => đại gia mà, đi 1 tí đã sao.
...
Rồi thêm mấy cái 1 tí nữa, 1 tí nữa...
Từ đấy suy ra "Sắc" là cái đam mê hao tài, tốn của nhất. Đôi khi đánh đổi cả cuộc đời, sự nghiệp chỉ vì 1 người đàn bà.

DavidBui
24-12-2009, 04:14 PM
Ngoài khoảng gái gú ra thì em nghĩ chơi độ xe hơi là tốn kém nhất :9:

M2C
25-12-2009, 11:13 AM
Mê cái gì tốn cái đó các bác ời. ĐƠn giản là câu cá thôi chẳng hạn, hic, tốn hơn cả chụp choạch đấy a!

haviva
25-12-2009, 02:37 PM
Mê cái gì tốn cái đó các bác ời. ĐƠn giản là câu cá thôi chẳng hạn, hic, tốn hơn cả chụp choạch đấy a!

Câu cá tốn nhất là thời gian, mà thời gian là vàng bạc, suy ra câu cá tốn tiền nhất :11:. 1 thời cách đây mấy năm em cũng bị nghiện thú này, cứ suốt ngày lang thang ngoài mấy ao, hồ bên Q7, Thanh đa, lâu lâu lại đi trị an, rồi bình dương....nữa chứ. Tiền đầu tư vô đồ nghề cũng không bao nhiêu, nhưng chủ yếu là tốn TG. Đi 1 lần là từ sáng sớm đến tối mịt mới về

nam07
18-02-2010, 01:50 AM
Theo em mấy cái vụ chơi này hiệu quả nhất vẫn là theo ông bà đã dạy'' Liệu cơm, gắp mắm'' các bác ạ...

Chao`may' Bac' , Em dong` y' voi' loi` of Bac enter shot noi' rat' co' ly' . N

phoxa
18-02-2010, 06:36 AM
Ôi ngưỡng mộ bác này quá,1 đêm đi vài triệu USDlà bình thường :24:

__________________________________________________ _____

Ở VN em không biết chứ ở bên em quá...bình thường, thậm chí cả gia sản dành dụm trong nhiều năm.VD như ông chú ruột em, có vợ con, nhà cửa, của hàng là điều mơ ước của nhiều nguời vậy mà g chẳng có gì, phải đi làm thuê. vợ con hận về VN luôn. chỉ vì cờ bạc thua rồi dem tất ra thế chấp. hay ông bạn em, thua nhiều rrồi nợ nhiều, cùng cuỗn cuối cùng phải chọn cái:hang:................

Còn gái chỉ..........đâu đầu nhất thôi ạ..............:buck::buck::buck:

sinara
18-02-2010, 09:30 AM
chơi máy ảnh cho lành các bác ạ,hơn nhau cái đầu nó thích hơn là hơn thua nhau cái máy,em thấy có nhiều bác chụp PnS ảnh ra còn chất hơn FF
chất ở đây ko phải chất lượng cái hình như iso này nọ,mà cái chất của cái ảnh,nó có hồn :beer:

tungh
18-02-2010, 11:18 AM
Em vote cho audio ạ! Em chơi cả audio và ảnh thì thấy tốc độ đầu tư của ảnh có vẻ nhỉnh hơn, nhưng lỡ đổi chác thì audio sẽ bị thiệt nặng hơn. Hi-end vô cùng quá :frown: Còn như thú chơi xe em thấy cũng tốn nhưng cơ hội đổi chác, các bù ít hơn, vì với đa số anh em chơi xe thì cái xe vẫn mang một ý nghĩa nữa, đó là tài sản...

paven
18-02-2010, 02:24 PM
Sưu tầm máy ảnh cổ đi, vưà được chụp lại có giá trị đầu tư sau này, tiền bỏ vào đó cũng như đổ sông đổ bể, có 1 cái lại muốn có thêm 1 nưã, hihihi, riết rồi thấy cũng tốn bộn bộn cho cái món độc hại này lắm. Nhưng chắc ko bằng mấy cái Hi-end, máy bay, chân dài, casino mà các ACE kể trên đâu.

Tien Duong
18-02-2010, 09:05 PM
mê gái tốn nhất! để gái mê thì đỡ tốn hơn! hehe! tựu chung là đam mê thì có cái tốn có cái không! nghề chơi cũng lắm công phu! lúc trước em mê xe cổ, rồi xe đạp, giờ tới nhiếp ảnh! cái nào cũng tốn hết!
Mà sao cái nghề cái ngiệp cái công việc mình đang làm,sự học của mình không mê mà toàn mê mấy cái gì đâu không....thiệt là khổ hết sức luôn...

beba123
19-02-2010, 12:18 AM
theo em ko ai mà ko mê sống , để sống thì cái giá để đỗi thì hầu như ko có !

HitmanSilent
19-02-2010, 12:40 PM
đam mê politics mới là tốn kém.
audio,car,girl đều chả là gì :)

darktranq
22-02-2010, 12:33 AM
mê $$$ là tốn kém nhất

haac
22-02-2010, 03:22 PM
các bác ở đây kể ra nhiều thú vui tiêu khiển tốn kém quá, em vote cho 1 kiểu chơi khá tốn kém mà em đang trong giai đoạn ghiền đâm đầu vào là món thiên văn và chụp ảnh thiên văn. 1 chiếc kính khúc xạ APO dùng để chụp ảnh tốt thì tối thiểu cũng 5k$, cộng thêm một số thứ lặt vặt như CCD là khoảng 1k, kính lọc loại tốt cũng cỡ 1k, nhỏ bạn em nó đầu tư bộ đồ nghề của nó cũng khoảng 10k mà chưa phải thuộc loại ngon lắm. có một số loại lên tới hàng tỉ cơ, cái đấy em chả dám mơ tới, chỉ dám mơ 1 em APO hoài mà chưa dám rước em ấy về, xót quá.

Lencuibap
22-02-2010, 04:31 PM
Theo em thì mê G là tốn kém nhất

madcar
22-02-2010, 06:23 PM
So với thu nhập của người Việ Nam, số lượng người chơi thì audio vẫn là thú vui tốn kém nhất.

Đã có khoảng 8 năm chơi audio và mới tập toẹ nhiếp ảnh gần đây, mình thấy đây là đam mê ít tốn kém hơn. Hơn nữa nhiếp ảnh còn có tính chia sẻ và sáng tạo cao hơn. Thỉnh thoảng khen "gấu" bằng những bức ảnh đẹp nên việc đầu tư cũng dễ dàng hơn.

Phan Lê
22-02-2010, 10:25 PM
mê g là tốn nhất
bao nhiu $$$ có toi hết

Tien Duong
23-02-2010, 02:55 PM
vậy trong tất tần tật! cái mê nào đem lại cho các bác cảm giác "Sướng" nhất !O_O!? hehe!

phuongphit
23-02-2010, 09:53 PM
Hình như ai cũng thấy mê G là tốn tiền nhất hehehe...

kalahari
23-02-2010, 11:54 PM
úi trùi ui, xem ra như các bác nói thì hòa thượng "thích đủ thứ" là tốn kém nhất. các bác có ai làm "anh hùng" thì cứ "quá Mỹ Nhân Quan", e đây xin chịu, mỗi vụ nikon canon mà "gấu" đã mắc "bệnh than", nếu thử nghiệm kiểm chứng xem đam mê nào tốn kém nhất thì các bác có thể thăm e ở Gò Dưa hay Bình Hưng Hòa thôi, :D:D:D

thht
29-03-2010, 10:19 PM
Nên mở thật nhiều topic như thế này, để những người mặc cảm vì tội lỗi đổ tiền của ra mua sắm máy ảnh quá nhiều còn có chỗ được an ủi: "dù sao cũng có nhiều thằng khác tiêu xài tốn kém hơn ta"
haha

hoangnhung
29-03-2010, 11:10 PM
Em thấy chơi audio là tốn kém lắm,nào là loa Tannoy,B&W...nào là ampli đèn,pre...giá mỗi thứ từ vài ngàn đến chục ngàn thậm chí hàng trăm ngàn us.Do đó em vote cho audio.mời các bác tiếp ah.

SamSik
29-03-2010, 11:11 PM
Trò máy ảnh thì có giới hạn chứ audio thì vô hạn

lầm to, máy ảnh có giới hạn của nó, audio cũng có giới hạn của nó

chơi siêu xe, du thuyền xem thế lào

tuannguyen
29-03-2010, 11:57 PM
em thấy máy ảnh nếu tới nóc... mua hassemblad gì đó 30-40 xấp 1 cái body... chưa bít lens nó cỡ mức nào
chưng cẳng (dựng đèn, dựng máy) nghe đồn có những loại lên đến 10-20 xấp... lại còn đèn với đóm dâm ba ngàn 1 cây

chung ra là... xài chẵng tốn bi nhiu, chơi mới tốn
ta chơi máy ảnh đôi khi có thể sinh lợi... chứ mấy bà mấy cô chơi đồ hịu vài chục ngàn chỉ đủ gãi ngứa

cuocsong_tsc
30-03-2010, 08:38 PM
Em thấy mê đi du lịch trong không gian là tốn nhất,mỗi lần thăm quan trái đất từ vũ trụ vài ngày của của mấy thằng tỷ phú tốn mất mấy chục triệu đồng chí obama.

ymno2
30-03-2010, 09:10 PM
ec trò nào cũng tốn, tùy mức độ chơi thôi :D

Killer85
01-04-2010, 06:51 AM
Bản thân em nghĩ "trò nào cũng lắm công phu", quan trọng là các bác luyện được tới level nào thì sẽ tốn nhiều hay ít thôi. Em vô tình bị dính tới cái "airsoft" nên cũng tốn kha khá, tuy nhiên so với các bác sưu tập xe hơi thì vẫn là muỗi, hehe.

Madwolf
01-04-2010, 10:56 AM
1 phiếu bầu cho mê G là tốn kém nhất :)

mitsuho
01-04-2010, 07:45 PM
hồi đó mê xe, mua tùm lum, độ chế ì xèo, cuối cùng bán rẽ mạt ---> má la
sau đó chơi pc, độ máy hàng khủng, cũng chỉ chơi game ---> vợ la
giờ chơi máy ảnh, nâng cấp, đổi lens, body lung tung, cuối cùng được những tấm ảnh kỉ niệm gia đình, con trai...---> cả nhà cùng cười

Nói qua nói lại thì độ xe là tốn nhìu nhất đối với mình, nghĩ lại thấy ngu như bò.

namhungham
01-04-2010, 08:25 PM
Em dính vô máy ảnh và xe ở mức độ sơ sơ thôi mà bà cả nhà em la quá trời:24:

codon1803
02-04-2010, 08:09 AM
e thì dính vô môn cầu lông, đến nỗi bây giờ trong nhà có khoảng chục đôi giầy, mấy trăm cái áo, hơn 30 cây vợt, hơn 7 cái bao vợt ..hic..hic..
bây giờ chuyển qua máy ảnh thì...:D:D

lucbanmoc117
03-04-2010, 10:17 AM
Rẻ nhất chắc là cờ tướng!
Đắt nhất là du lịch tới các hành tinh trong hệ mặt trời.
Cờ bạc thì cũng tốn kém thật, bao nhiều tiên đổ vào không hết

haidadieu
05-04-2010, 01:07 PM
em thì nghĩ rằng cứ đam mê cái gì mà nó cứ chiếm đến hơn 15% thu nhập thường xuyên (của mỗi ngày, tháng, hoặc năm...) thì đó là đam mê tốn kém nhất.

haidadieu
05-04-2010, 01:09 PM
Em dính vô máy ảnh và xe ở mức độ sơ sơ thôi mà bà cả nhà em la quá trời:24:
ha ha bà 2 bà 3 ... không la thì vẫn tốt quá bác hỉ ! hi hi hi

kluvp107
05-04-2010, 03:42 PM
Xe hơi dân chơi thì độ lên còn đắt hơn chiếc xe mới mua, nhìn bên nước ngoài thì rõ dân chơi xe bên ấy độ xe kinh khủng dát vàng cho xe luôn mà.

vungoctubao
05-04-2010, 04:10 PM
Mình thì vừa thoát khỏi game võ lâm tk các Bác à, phí khiếp và cũng ngu khiếp.Nhân vật của mình ngốn chừng món D90 + D300, giờ cho thằng cháu chơi vì bà xã lo làng quá.Nay lại chuyển qua con đường ngiện ngập khác (body và body...)

samuelphilong
05-04-2010, 11:15 PM
Em nghĩ "Mê nhiếp ảnh" thì có gì mà tốn kém nhỉ?
Bác cứ chơi một em máy phim tầm tầm ... cả body và phim khoảng 1t5 là cũng chạy tốt rồi. Hình đẹp hay không chủ yếu do tay nghề, thế mới là chân chính, chứ nhờ cậy vào thiết bị mắc tiền, ai chả chụp được.

Còn tốn tiền quá là do anh em nhà mình cứ hay đua đòi nâng cấp thiết bị.

May mà "bà nhà em" cứ "dùng" hoài mà không cần nâng cấp (vẫn chạy tốt)... chứ không thì ... em ôi, tốn phải biết.

Gauheo
06-04-2010, 02:05 PM
Em cũng chơi RC và cũng thích máy ảnh nhưng thú thật là em khoái RC hơn nhiều. Cuối tuần mà ko trốn vợ đi chơi đc 1 cái là bứt rứt lắm. Nhìn chung đam mê là "vô hạn" chỉ có money và thời gian là hữu hạn thôi các bác ạ. Ước gì lương tháng vẫn đều đều mà có cóc phải đi làm chỉ ôm máy bay, xe, tàu, xe tăng và súng đi chụp thì.....sướng biết mấy hee.

bow
06-04-2010, 06:50 PM
Em có ý kiến . Sau khi đã bỏ chữ " ăn chơi" ra thì thì chữ chơi còn lại phải có 1 ý nghĩa thống nhất lúc đó mới vote được.
Em nghĩ cái "sự chơi" ở đây đòi hỏi 2 thứ đó là tiền ( không thể tránh khỏi) và cái còn lại là kiến thức để chơi môn đó. Nếu chỉ cần tiền không cần kiến thức thì chỉ là giàu thì mua , không giàu mà mua thì gọi là " đua đòi" hoặc " khoe của " chứ không thể gọi đó là " thú chơi" được.

em nghĩ nên rút cái vụ xe hơi , xe máy du thuyền ra vì tỷ lệ phần trăm giũa " tiền ' và "kiến thức" chênh nhau xa quá. Cần tiền nhiều hơn cần kiến thức.

Thực ra ở nước ngoài chơi xe cũng là 1 cái thú nhưng có nhiều trường phái chơi , ví dụ như có giới chuyên chơi xe cổ của Mỹ, có giới chơi VW cổ của Đức , có giới chơi độ xe binh thường hoặc xe cũ thành những chiếc với nhiều tính năng hiện đại , có gới chơi chopper . Giới trẻ thì thích độ xe càng nhanh cang mạnh càng tốt , như gắn động cơ của xe đua thiệt vào xe thường rồi gắn thêm tubor .v.v.Có giới thì thích độ xe truck thành chiếc xe đa địa hình .v.v. Chứ còn chỉ là độ bề ngoài như body kit. rim thì em nghĩ cũng như găn cái vỏ diện thoai di dộng mà thôi khong6 phải là thú chơi thực thụ vì chẳng cần kiến thúc gì . Thế nệ việc có tiền mua nhiều xe hay đổi xe thì không phải là " thú chơi" mà chỉ là "sở thích cá nhân " . Em nghĩ dù ở VN co người choi đúng bài thì số lượng không nhiều nên em xin đưa ra vài mục khác bổ sung trong cái list/

1. MÁy Ảnh
2. Audio ( hi-fi, hi-end)
3. Phượt


Thứ nhất là Máy ảnh. Em nghĩ sưu tầm máy ảnh cũng là một "thú chơi" vì sự phát triễn của máy ảnh thay đổi chóng mặt huống chi có quá nhiều loại máy ảnh như LF, MF, RF SLR .v.v. những máy hiếm hay những máy special hoặc limited edition thì thường gắn vào những sự kiện lịch sử hay nhân vật lịch sử nào đó , kiến thức nhiếp ảnh ( khoa học) và kiến thức xã hội có đủ thì mới biết tìm đến những máy nào để sưu tập . Những cái máy này không hề rẽ.
Còn về vấn đề chơi sáng tác thì em nghĩ không tốn bao nhiêu . chi phí chỉ nằm trong các thiết bị cần và đủ như may ong kinh , đèn máy tráng roi ,v,v,v

Cái thứ hai là Audio thì em công nhận cái này là một cái thú cực kì tốn kém và khó học để chơi hơn nhiếp ảnh. Ảnh thì nhìn vào dễ biết ảnh xấu ảnh đẹp , chứ Audio thi em nghĩ khó để biết cái nào hay hơn cái nào . Chụp ảnh chơi máy ảnh cần 1- 2 năm là có thể biết nhiều chứ chơi audio thì cái kiến thức âm nhạc cần thiết không biết bao lâu mới biết được hết. Đó là chưa nói đến kiến thức về tính năng kĩ thuật của từng thiết bị nghe .Tiền bạc thì em chắc chắn build 1 cái phòng nghe nhạc xịn tốn hơn build cái studio xịn nhiều rrồi.

Cái thú thứ 3 em muốn nói hiện nay đang phổ biết mạnh ở VN đó là du lịch ( phuọt) . Du lịch bụi balo chứ khơng phải đi tour đâu ạ . Cái này em đánh giá là it tốn kém nhất nhưng lại là thứ tốn kém nhất . Và đòi hỏi kiến thức nhiều nhất.
Ít tốn kém là chi phí những chuyến đi cho mọi nước trên thế giới chỉ tốn kém " tổi thiểu" từ 15-150 usd/ ngày . Tốn kém nhất vì " thời gian là vàng bạc " Đi chơi thì sẽ lo kinh tế gia đình thế nào .v.v.v Kiến thức cần nhiều nhất là vì phải tim hiểu research nhiều và đi thi xem cái gì , chứ đi mà không hiểu thì cũng giống như mua máy ảnh mà không biết chụp , mua máy nghe nhạc mà biết hay dở vậy thôi


Vai dòng chia sẽ với mọi người cho vui lúc rảnh rỗi

frenchnguyen
06-04-2010, 11:18 PM
Lúc trước em tập tành chơi golf.
Giờ cuối tuần thay vì tập golf thì tập chụp ảnh.
Giống nhau là đều tốn nhiều thời gian và tốn tiền. Thay súng ống liên tục.
Hy vọng với máy ảnh em có thể giành tiền cưới dzợ!

vietquoc
07-04-2010, 07:32 AM
Đã là đam mê thì trò nào cũng tốn kém hết :D

Mình đồng ý với bác này , quan trọng là liệu cơm gắp mắm , đừng chạy đua theo người khác mà thiệt thân . :doctor:

kienma
07-04-2010, 05:19 PM
Tốn với ai mới là quan trọng! Chứ đam mê làm từ thiện còn tốn hơn ấy chứ nhỉ! Bill làm từ hiện hết mấy chục tỉ đô cơ mà! khị!

pilotaf1
07-04-2010, 05:42 PM
Theo ý kiến tôi mê cái j cái đấy tốn nhất, pác thì audio, du thuyền, máy bay xịn, máy bay mô hình, máy bay bà già hay trồng rau........ đều như nhau, tất cả đều là chữ tốn, không có cái là tốn nhất hay ít hơn. Có biết ăn, biết chơi và có bao nhiêu tiền để chi ra thôi. Túm lại mọi trò đều như nhau, đều có high-end, mid-end hay entry

asm
09-04-2010, 08:16 PM
Tớ thì tham gia đủ trò,hộp quẹt Zippo, đồng hồ, PDA, Máy ảnh, Hi-end, Câu cá , RC, Motor,..và giờ là mê chế tạo đồ chơi cho motor, Hi end amply bằng máy CNC hehe đang làm mấy tripod mouth để kẹp mấy ống kính khủng. Túm lại đam mê thì cái gì cũng khoái nhưng mình làm ra được nó còn khoái vạn lần mặc dù tốn kém nhưng đồ của ta thì kg đụng hàng được và tốn kém ít , đó mới là tiêu chí ăn chơi hehe

vietnam360
10-04-2010, 11:13 PM
Em nghĩ cũng chẳng tốn kém lắm: " Thích thì chơi, thấy tốn kém nghỉ chơi" mà thấy bác nào cũng kêu tốn kém mà vẫn cứ chơi..... thế mới lạ