View Full Version : Hà Nội ngày mùa đông trở gió
newbeeee
21-12-2009, 07:41 PM
Trời Hà Thành đột nhiên trở rét, các cô cậu thiếu niên náo nức diện những bộ cánh lộng lấy của thời trang mùa đông để chào đón một mùa Noel nhộn nhịp sắp đến.
............
bên bờ hồ Hoàn Kiếm, chen chúc những cảnh đời đối lập, nơi tuổi già và nỗi cô đơn đang dần vây đến.
#1. tuổi già
http://farm3.static.flickr.com/2748/4202541131_4e7aaf71fd_o.jpg
#2. bảo hiểm trọn đời
http://farm5.static.flickr.com/4047/4202541333_e9f75505b6_o.jpg
#3. còn đó nỗi cô đơn
http://farm3.static.flickr.com/2602/4202541025_989ffe5ae0_o.jpg
#4. trở về
http://farm3.static.flickr.com/2665/4202540933_3d87dfb4fb_o.jpg
#5. trầm tư
http://farm5.static.flickr.com/4037/4203299872_fbf8d701ef_o.jpg
#6. lạc lõng
http://farm3.static.flickr.com/2592/4203299226_cd2c375774_o.jpg
#7. hàng gánh mưu sinh
http://farm3.static.flickr.com/2742/4203299154_658ff2067a_o.jpg
hãy còn xa lắm cho một mùa Noel an lành.
damthemaison
21-12-2009, 07:47 PM
Tuyệt vời ............
kevin_lee
21-12-2009, 08:01 PM
tuyệt vời.xúc động we'. hôm nào cho em đi vs bác để học hỏi nhé ?
start
21-12-2009, 09:21 PM
Thật là giầu cảm xúc!
hoang.ton
21-12-2009, 09:59 PM
quá đẹp , đâỳ đủ ý nghĩa...không có j đê bàn..thank share
july.7787
22-12-2009, 09:46 AM
Bác chủ có vẻ khác người và muốn chơi trội anh em nhỷ, thời buổi này rồi mà còn đi lanh quanh chụp mấy cụ KHỐT đó, em thấy như vậy là đi ngược lại với trào lưu, ngồi một chỗ mà hoài cổ mãi thì làm sao tiến bộ được.
Em thấy bác chủ nên về tập chân dung lại đi, bắt đầu với các em teen model thì mới mau lên tay được, hình này bác chụp thì chỉ có tính lưu niệm thôi, em chả thấy hay gì ở đây cả.
Em biến qua xem các em teen Noel đây, chúc bác vui.
nguoivuive88
22-12-2009, 10:10 AM
ảnh đẹp chân thực và xúc động ghê, có phải ai chụp teen model đẹp là chụp người già good đâu , trong trăm ảnh hiếm hoi lắm mới thấy có người chụp người già , thanks bác đã share ảnh
Ms. Gothic
22-12-2009, 12:39 PM
Bác chủ có vẻ khác người và muốn chơi trội anh em nhỷ, thời buổi này rồi mà còn đi lanh quanh chụp mấy cụ KHỐT đó, em thấy như vậy là đi ngược lại với trào lưu, ngồi một chỗ mà hoài cổ mãi thì làm sao tiến bộ được.
Em thấy bác chủ nên về tập chân dung lại đi, bắt đầu với các em teen model thì mới mau lên tay được, hình này bác chụp thì chỉ có tính lưu niệm thôi, em chả thấy hay gì ở đây cả.
Em biến qua xem các em teen Noel đây, chúc bác vui.
ĐâY là boX chân dung bác ạ. Có thể là chân dung của bất cứ ai chứ không chỉ girl Xinh thôi đâu. Cũng ko ai dám khẳng định chỉ có ĐI CÙNG Với trào lưu mới là đẹp.
Cá nhân em rất thích loạt ảnh nàY của bác chủ.
chuotcong
22-12-2009, 12:54 PM
mọi chuyện rất đẹp và ấn tượng, chỉ tiếc là bokeh của bác ko đẹp
teknical
22-12-2009, 01:16 PM
hi pac newbeeee, lau quá không gặp pac, em thích ý tưởng trong tấm số 2 của pac, rât hay!
kevin_lee
22-12-2009, 01:34 PM
ĐâY là boX chân dung bác ạ. Có thể là chân dung của bất cứ ai chứ không chỉ girl Xinh thôi đâu. Cũng ko ai dám khẳng định chỉ có ĐI CÙNG Với trào lưu mới là đẹp.
Cá nhân em rất thích loạt ảnh nàY của bác chủ.
em ủng hộ bác.chụp ở cảm xuc.đôi mắt...nổi lên trong một cảnh vật.phải biết cảm nhận cái đẹp trong tâm hồn của một con người bác ạ.
tnguyen
22-12-2009, 01:39 PM
Bác chủ có vẻ khác người và muốn chơi trội anh em nhỷ, thời buổi này rồi mà còn đi lanh quanh chụp mấy cụ KHỐT đó, em thấy như vậy là đi ngược lại với trào lưu, ngồi một chỗ mà hoài cổ mãi thì làm sao tiến bộ được.
Em thấy bác chủ nên về tập chân dung lại đi, bắt đầu với các em teen model thì mới mau lên tay được, hình này bác chụp thì chỉ có tính lưu niệm thôi, em chả thấy hay gì ở đây cả.
Em biến qua xem các em teen Noel đây, chúc bác vui.
Xin hỏi, cao nhân nào vậy?
http://www.vnphoto.net/forums/search.php?searchid=5046717
akacic
22-12-2009, 03:21 PM
xấu dã man CON NGAN .......
HànhTây.MùiTàu
22-12-2009, 03:59 PM
Bác chủ có vẻ khác người và muốn chơi trội anh em nhỷ, thời buổi này rồi mà còn đi lanh quanh chụp mấy cụ KHỐT đó, em thấy như vậy là đi ngược lại với trào lưu, ngồi một chỗ mà hoài cổ mãi thì làm sao tiến bộ được.
Em thấy bác chủ nên về tập chân dung lại đi, bắt đầu với các em teen model thì mới mau lên tay được, hình này bác chụp thì chỉ có tính lưu niệm thôi, em chả thấy hay gì ở đây cả.
Em biến qua xem các em teen Noel đây, chúc bác vui.
Cao nhân phương nào chả hay nhưng em nghe bác nói mà em ko thể ngửi nổi.....
em rất thix ảnh của bác ạ. rất đẹp rất đời thường. mong sẽ đc xem nhìu bức ảnh thế này của bác và bác OVUONG nữa......
kelly_z
22-12-2009, 08:55 PM
Bác chủ có vẻ khác người và muốn chơi trội anh em nhỷ, thời buổi này rồi mà còn đi lanh quanh chụp mấy cụ KHỐT đó, em thấy như vậy là đi ngược lại với trào lưu, ngồi một chỗ mà hoài cổ mãi thì làm sao tiến bộ được.
Em thấy bác chủ nên về tập chân dung lại đi, bắt đầu với các em teen model thì mới mau lên tay được, hình này bác chụp thì chỉ có tính lưu niệm thôi, em chả thấy hay gì ở đây cả.
Em biến qua xem các em teen Noel đây, chúc bác vui.
chụp teen thì dễ,xinh sẵn rồi,bắn góc nào chả đẹp, vài trăm kiểu chả lẽ ko đc một vài kiểu ... chụp người già mới khó,em thấy bác post đc vài bài mà bài nào cũng che nọ chê kia,mong bác cũng post vài tấm bác chụp lên để bác có chê người ta còn nể,chứ cứ nói không thế thì nói làm gì
cá nhân em thấy bác chủ chụp đẹp ... thấy buồn buồn,vậy là đạt rồi
gio_va_cat
23-12-2009, 01:51 AM
Nhìn ảnh của bác ... Nhớ Hà nội ...
newbeeee
23-12-2009, 09:33 AM
thanks mọi người đã xem và có ý kiến, em sẽ cố gắng để có những bộ ảnh đẹp hơn góp vui với mọi người nữa ạh.
sẵn tiện còn mấy tấm "xào" lại chuyển qua B&W không ngờ lên cũng tạm tạm, mọi người góp ý thêm giúp em nhé.
#. Hoài niệm
http://farm5.static.flickr.com/4048/4207807980_a61410fef3_o.jpg
#. Lẻ bạn
http://farm5.static.flickr.com/4032/4207807586_27f2c06afb_o.jpg
#. Không lời
http://farm3.static.flickr.com/2642/4203250278_ab33b4153a_o.jpg
chúc anh em vnphoto một mùa Noel an lành cùng gia đình và bạn bè.
:cheers: :25: :band: :gathering: :1:
buomVang
23-12-2009, 09:45 AM
Bác chủ có vẻ khác người và muốn chơi trội anh em nhỷ, thời buổi này rồi mà còn đi lanh quanh chụp mấy cụ KHỐT đó, em thấy như vậy là đi ngược lại với trào lưu, ngồi một chỗ mà hoài cổ mãi thì làm sao tiến bộ được.
Em thấy bác chủ nên về tập chân dung lại đi, bắt đầu với các em teen model thì mới mau lên tay được, hình này bác chụp thì chỉ có tính lưu niệm thôi, em chả thấy hay gì ở đây cả.
Em biến qua xem các em teen Noel đây, chúc bác vui.
uốn lưỡi 7 lần trc khi nói nha bác, ko có những người già thì ko có lớp trẻ chúng mình đâu
Tháng 1 mình ra HN, rất mong có dịp giao lưu cùng bác chủ :)
mamaxito
23-12-2009, 10:16 AM
chụp ảnh đã đẹp, đặt tựa đề còn hay hơn. Hay lắm bác!!! Cám ơn bác đã chia sẽ...
newbeeee
23-12-2009, 10:30 PM
uốn lưỡi 7 lần trc khi nói nha bác, ko có những người già thì ko có lớp trẻ chúng mình đâu
Tháng 1 mình ra HN, rất mong có dịp giao lưu cùng bác chủ :)
Thanks bác ạh, em là người ở Sài Gòn nên khi nào bác có đi off hay lang thang street life săn ảnh thì cứ alo em thôi 0908 88 77 35, đợt vừa rồi đi Hà Nội công tác tranh thủ buổi chiều đợi đến giờ lên máy bay em lang thang bờ hồ chụp thôi ạh :)
Noel vui vẻ.
Nhimxxu
28-12-2009, 01:54 AM
í, thích ảnh cuối quá, yên bình, ấm áp
xitrum049
28-12-2009, 11:07 AM
Bác chủ có vẻ khác người và muốn chơi trội anh em nhỷ, thời buổi này rồi mà còn đi lanh quanh chụp mấy cụ KHỐT đó, em thấy như vậy là đi ngược lại với trào lưu, ngồi một chỗ mà hoài cổ mãi thì làm sao tiến bộ được.
Em thấy bác chủ nên về tập chân dung lại đi, bắt đầu với các em teen model thì mới mau lên tay được, hình này bác chụp thì chỉ có tính lưu niệm thôi, em chả thấy hay gì ở đây cả.
Em biến qua xem các em teen Noel đây, chúc bác vui.
Em là người nam, nên không hiểu lắm mấy chữ đó (chữ màu đỏ), nhưng cảm tính của em khi đọc thì có vẻ như bác không tôn trọng các cụ lắm (nếu sai thì bỏ qua cho em). Em nghĩ bác nên xem lại mình...
Em thấy loạt ảnh này hay, đẹp vì em cảm nhận được cảm xúc của bác chủ,có lẽ bác chủ cũng là người có tâm lắm mới có những cái nhìn hay như vậy.
Em nghĩ 1 bức ảnh thành công là bức ảnh làm cho người xem hiểu được ý tác giả, có thể nó không hoàn hảo về bố cục, màu sắc ...nhưng ...chỉ cần người xem hiểu được mình là được rồi.
Trình độ em kém nên em nhiều khi không có cảm xúc đặc biệt lắm với các bức chụp teen, với em, thấy hay nhất vẫn là trẻ em và người già....
Có lẽ bác july nói đúng, vì chụp teen khó diễn đạt cảm xúc vậy nên chụp teen nhiều sẽ mau lên tay....
Nói vậy thôi, mỗi người một cảm nhận, dù sao thì em vẫn khoái ngắm teen hơn vì em cũng là 1 "thằng"!
Thanks bác chủ đã share.... những bức ảnh này ít nhiều cũng giúp em tịnh lại một chút trong cuộc sống hổi hả (đến mức những người hàng xóm thậm chí không biết nhau) này....
haiduongz4
28-12-2009, 11:43 AM
Ảnh đẹp bác ạ! nhưng em nghĩ bác đừng xóa phông nhiều quá thì chắc là hay hơn. TFS
sweet88
28-12-2009, 12:01 PM
Chụp rất đẹp nhưng em ko thích bokeh thế kia,theo em bokeh như vậy là ko điẹp :D
kevin_lee
29-12-2009, 01:20 PM
ôi trời.hóa ra bác chủ là người SG> tiếc quá.hy vọng có một ngày nào đó mời bác chủ một ly cafe trong cai mùa đông của hà nội. ảnh của bác rất cảm xúc.những khoảnh khắc như thế này em đã đi tìm từ rất lâu rồi ạ.nhưng đáng tiếc là chưa đc tấm nào ra hồn.chúc bác nam mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.