PDA

View Full Version : Nhắn tìm Vợ và Con



danson
27-11-2009, 12:52 AM
Tôi là Phạm Ngọc Sơn nhắn tìm Vợ là Trần Thị Tuyết và Con là Phạm Trần Uyên Hưng
Đã giận tui bỏ nhà đi ngày 09/11/2009,đến nay chưa về,khi đi mang theo xe máy Ware màu xanh hiệu Alpha ,biển số :61 - T8 - 2996
Vậy ai biết họ ở đâu xin làm ơn báo giúp về địa chỉ : 001/c Tổ I ,KP III,tt Uyên Hưng,
Tân Uyên,Bình Dương
Hoặc ĐT:06503 642204 - 0973 806402,gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!
http://c.uploadanh.com//upload/1/736/9Y0.4331006_1_1.jpg

changkho3010
27-11-2009, 01:17 AM
hy vọng chị ấy mau quay về với bác , rõ khổ

haobui
27-11-2009, 01:19 AM
Trời , sao lại bị Ban nick mất luôn vậy trời ? BQT nương tay chút cho thành viên ấy , mục đích cũng vì tìm người thân .

Slowhand
27-11-2009, 01:21 AM
Xem tin thấy buồn.! Vợ Chồng ăn đời ở kiếp, em nghĩ bác nên đăng báo lời xin lỗi vợ con... nơi có báo địa phương và tìm nhà chức trách địa phương để họ giúp đỡ. Tìm gặp được là điều cần thiết trước tiên, sau đó rồi bàn thảo.
Chúc bác mau tìm được người thân.

tranmanthe
27-11-2009, 01:46 AM
Tôi là Phạm Ngọc Sơn nhắn tìm Vợ là Trần Thị Tuyết và Con là Phạm Trần Uyên Hưng
Đã giận tui bỏ nhà đi ngày 09/11/2009,đến nay chưa về,khi đi mang theo xe máy Ware màu xanh hiệu Alpha ,biển số :61 - T8 - 2996
Vậy ai biết họ ở đâu xin làm ơn báo giúp về địa chỉ : 001/c Tổ I ,KP III,tt Uyên Hưng,
Tân Uyên,Bình Dương
Hoặc ĐT:06503 642204 - 0973 806402,gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!
http://c.uploadanh.com//upload/1/736/9Y0.4331006_1_1.jpg

Trời đất, thương cảm cho tình cảnh gia đình anh quá. Hy vọng chị bớt giận mà tha thứ rồi đi về đoàn tụ cùng anh. Chúc anh mau chóng gặp lại vợ con. BQT cũng nên tha thứ một lần...! Con người ai cũng có tình cảm mà. Luật cũng nên dựa theo tình người để du di xử lý làm sao để cho thăng hoa được cuộc sốngvà cuộc đời loài người bớt cô đơn khốn khổ. Vì đây cũng là mục người tìm .... việc mà! Đi kiếm vợ con cũng là một công việc lớn nhất trong đời ấy mà!

asahinguyen
27-11-2009, 01:51 AM
Trời , sao lại bị Ban nick mất luôn vậy trời ? BQT nương tay chút cho thành viên ấy , mục đích cũng vì tìm người thân .

Không nương tay thì làm gì còn tồn tại cái topic này bác. Em rất thông cảm nên baned nhưng vẫn để topic này ạh. Không ban thì trong toàn bộ vnphoto chỗ nào cũng thấy cái topic này.

Hy vọng là chị nhà sẽ mau quay về.

Em sẽ mở lại nick và mong là bác chủ không tiếp tục spam trong vnphoto nữa.

danson
27-11-2009, 03:21 AM
Cám ơn các bác đã chiếu cố cho em!Thiệt tình là em đã tìm và nhắn tin trên đài truyền hình BTV1 rùi ,mà vẫn chưa thấy tin tức gì,nên em rất lo lắng cho vợ con em...khổ thằng bé còn đang học mẫu giáo , với lại vợ em cũng làm nghề chụp ảnh dịch vụ ,nên em cũng hi vọng nhờ các bác tìm giúp ! Một lần nữa Xin cám ơn các bác !

Mr Cún
27-11-2009, 10:54 AM
khg biết nói gì hơn, chỉ mong bác mau liên lạc đc với chị và con, chúc may mắn

danson
27-11-2009, 12:08 PM
Vợ ơi ...em ở đâu , con ơi? hu..hu.!

10x1
27-11-2009, 12:53 PM
Cám ơn các bác đã chiếu cố cho em!Thiệt tình là em đã tìm và nhắn tin trên đài truyền hình BTV1 rùi ,mà vẫn chưa thấy tin tức gì,nên em rất lo lắng cho vợ con em...khổ thằng bé còn đang học mẫu giáo , với lại vợ em cũng làm nghề chụp ảnh dịch vụ ,nên em cũng hi vọng nhờ các bác tìm giúp ! Một lần nữa Xin cám ơn các bác !

Anh cố gắng kiên nhẫn thêm, may ra chị sẽ dọc -du'ọ'c nhũ'ng lò'i nhắn tin chân thành này, Chúc anh só'm gặp lại vọ' con.

danson
28-11-2009, 06:02 PM
Thêm một ngày nữa vắng vợ và con.Cám ơn các bác đã an ủi động viên,nếu các bác thấy họ thì nhắn giúp tui với nhé,Tui xin chân thành cảm ơn các bác!

Kasanova
28-11-2009, 07:23 PM
Khổ thân bác quá, chị nhà chụp hình dịch vụ thì bác mang theo hình lân la đến mấy công viên Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên etc hỏi han các bác phó nháy ở đấy thêm xem sao

m42
28-11-2009, 07:45 PM
Thêm một ngày nữa vắng vợ và con.Cám ơn các bác đã an ủi động viên,nếu các bác thấy họ thì nhắn giúp tui với nhé,Tui xin chân thành cảm ơn các bác!
Bác xem xem chị nhà có sang bên ông bà ngoại hay ở chỗ bạn thân nào không !? Nhỡ khi chị nhà và cháu ở đó, nhưng bảo người thân nói là không có đó để phạt bác đấy! Chúc bác chóng xum họp với chị nhà và cháu.

danson
29-11-2009, 06:54 PM
Cô ấy bỏ đi đến nay là 20 ngày rồi ,em khổ tâm lắm ....xin cám ơn mọi người ,đã quan tâm chia sẻ !

vanmr
30-11-2009, 12:40 PM
Khổ bác quá! em cầu mong gia đình bác sẽ sớm đoàn tụ

Mr.Q
30-11-2009, 12:56 PM
Vợ ơi ...em ở đâu , con ơi? hu..hu.!

nói thật chứ đọc cái câu này của bác e lại nghĩ khác!!!

dù sao rất mong vợ con bác sớm quay về đoàn tụ gia đình!

kaka
30-11-2009, 04:49 PM
Chia sẽ sâu sắc đến hoàn cảnh của bác chủ, mong gia đình bác sớm đoàn tụ. Cháu bé khôi ngô quá!

dongthapffc
30-11-2009, 04:52 PM
nói thật chứ đọc cái câu này của bác e lại nghĩ khác!!!

dù sao rất mong vợ con bác sớm quay về đoàn tụ gia đình!

Cùng suy nghĩ với Bác !!! Nhưng dù sao cũng chúc cho anh ấy gặp mọi điều tốt lành.