PDA

View Full Version : D90 đi chơi Trung Quốc



Anh Tai
25-11-2009, 11:47 PM
Giữa tháng 11 - 2009 vừa qua, tôi có thực hiện một chuyến đi du lịch mấy vùng của Trung Quốc trong vòng 1 tuần.

Lộ trình chuyến đi bao gồm: Hà Nội - Quảng Châu - Thiên Tân - Tây An - Thành Đô - Nga My - Thành Đô - Quảng Châu - Hà Nội.

Xin báo cáo lại chuyến đi bằng một phóng sự ảnh cùng các bác.



http://farm3.static.flickr.com/2573/4133245035_72d33d0281_o.jpg

Anh Tai
26-11-2009, 12:07 AM
Trung Quốc lúc này đã vào mùa đông, thời tiết khá lạnh, nhiều vùng có băng tuyết, nhiệt độ những vùng chúng tôi đi tới sẽ xuống còn khoảng -4 độ Celcius đến cao nhất là khoảng 5-7 độ. Vì thế chúng tôi chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhiều quần áo ấm, găng tay, khăn ấm, và một đôi giày mềm, êm chân nhưng phải ấm áp để có thể đi bộ cả ngày không đau chân.

Và đương nhiên, không thể nào thiếu người bạn đường D90 cùng 1 máy điện thoại Samsung i8910HD để giữ liên lạc với người thân.


http://farm3.static.flickr.com/2769/4133284811_18662ca9b5_o.jpg

Anh Tai
26-11-2009, 12:27 AM
Thứ Hai , Ngày 16-11-2009

Chuyến bay CZ372 của hãng hàng không China Southern Airlines khởi hành từ Nội Bài lúc 8h30, đưa chúng tôi từ Hà Nội tới Quảng Châu, tại đây chúng tôi phải đợi mất gần 3 tiếng mới có chuyến bay chuyển tiếp đi Thiên Tân (Tianjin).
San bay Quảng Châu là một sân bay lớn, nơi trung chuyển và là đầu mối giao thông hàng không của nhiều tuyến bay trên lãnh thổ Trung Quốc.

Một góc sân bay Quảng Châu

http://farm3.static.flickr.com/2565/4134084710_494f359d53_o.jpg



Rời Quảng Châu trên chuyến bay CZ3135, chúng tôi đáp xuống sân bay Thiên Tân vào chiều tối, vừa bước xuống máy bay, cảm nhận đầu tiên là không khí lạnh buốt xung quanh, gió thổi lồng lộng, bất giác tôi kéo cao cổ áo choàng.
Khách sạn chúng tôi check-in có tên gọi Sheraton Tianjin Hotel, một khách sạn lớn và có chất lượng khá cao ở Thiên Tân.


http://farm3.static.flickr.com/2518/4134084718_913fcfa7c4_o.jpg



Check-in và đi ăn tối xong thì cũng đã muộn, chúng tôi nghỉ sớm để sáng hôm sau còn có sức dậy sớm làm việc với đối tác.


http://farm3.static.flickr.com/2492/4134084720_527dfb5f0b_o.jpg

Anh Tai
26-11-2009, 12:33 AM
Thứ Ba, Ngày 17-11-2009

6h30 sáng tôi đã dậy, bình minh đang lên, bầu trời cao và quang đãng hứa hẹn một ngày đẹp trời.
Hé mở cửa sổ khách sạn, ngay lập tức một luồng không khí trong lành nhưng lạnh buốt tràn vào. Ngoài trời vẫn rất lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng gần 0 độ C.

Bình minh ngày mới

http://farm3.static.flickr.com/2572/4134084724_212dc6c38e_o.jpg


Kế hoạch sáng hôm đó chúng tôi sẽ đi thăm khu công nghiệp của Thiên Tân, làm việc với một số nhà máy trong khu công nghiệp.

Xuống sảnh khách sạn, chạy ra ngoài chụp một tấm trước khi lên xe đi làm việc.

http://farm3.static.flickr.com/2779/4134162564_968759f6e0_o.jpg

le.binh
26-11-2009, 09:46 AM
Mở đầu hay quá. Bức Bình minh ngày mới thật xúc động. Đi làm ăn mà tâm hồn bay bổng ghê!

Mình cũng thích tấm trong khách sạn nữa.

iducga
26-11-2009, 05:37 PM
Cụ chụp đẹp quá, đồ ghề là 2 con ống trong ảnh hả. 18-50 và 70-210 à. Cái ảnh ở sân bay màu sắc đẹp nhỉ.

Anh Tai
26-11-2009, 11:10 PM
Vâng cám ơn bác le.binh và iducga đã comment.

Mình không phải là dân nghệ sĩ, tuy nhiên đi công tác rất thích chụp ảnh ghi lại nhưng cảm xúc nơi mình đến, không biết có tâm hồn nghệ sĩ hay không...hihihi

Bác iducga: đồ nghề của mình đấy, D90 và 2 ống: 18-70mm và 70-210mm, nhưng lần này hơn lần đi Châu Âu là mình mang thếm 1 viên pile secours bởi vì nghe nói gặp trời lạnh thì dung lượng pile giảm nhanh lắm.

Anh Tai
26-11-2009, 11:11 PM
Đôi nét về thành phố Thiên Tân


Thiên Tân (Tiānjīn) là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Cuốc. Thành phố Thiên Tân lớn thứ tư tại Trung Hoa đại lục sau Thượng Hải, Trùng Khánh và Bắc Kinh. Thiên Tân được coi là thành phố mới và hiện đại bậc nhất Trung Cuốc.

Khu nội thị của Thiên Tân nằm dọc theo sông Hải Hà. Là thành phố cảng, nhưng cảng của Thiên Tân nằm xa thành phố bên bờ biển Bột Hải. Diện tích: 11.920 km², dân số: 10,24 triệu, trong đó dân số nội thị khoảng 5 triệu người.

Thiên Tân hiện là thành phố tập trung những nhà máy công nghệ cao, đồng thời là một trung tâm thương mại của Trung Cuốc. Tổng quan thành phố này rất ngăn nắp, sạch sẽ và quy hoạch gọn gàng đâu ra đấy.

Thiên Tân cách Bắc Kinh chừng 120km, chạy ô tô mất 1,5h còn nếu đi tàu cao tốc (kiểu TGV ở Pháp hay Shinkansen ở Nhật thì chỉ mấy chừng 30 phút). Thiên Tân cũng là nơi có những trường đại học tốt nhất Trung Quốc.

Về công nghiệp, Thiên Tân là cái nôi của công nghiệp xe hơi Trung Quốc; dự kiến tới năm 2010, Thiên Tân sẽ sản xuất một phần tư sản lượng xe hơi của nước này. Tập đoàn Airbus EU đã bắt đầu xây dựng nhà máy lắp ráp máy bay đầu tiên bên ngoài lãnh thổ châu Âu tại Thiên Tân.

Qua quan sát, tôi thấy có 2 điểm nổi bật ở thành phố này, đó là:

1- Hệ thống đường giao thông rất tốt, các đường trên không, cầu vượt, đường nhiều tầng rất phổ biến, do đó, xe cộ chạy rất trơn tru, thông thoáng. Hè đường rất rộng rãi, đường nào cũng có vỉa hè cho người đi bộ, sạch sẽ và ngăn nắp.

2- Hầu như không có nhà tư nhân xây kiểu biệt thự hay nhà lô, nhà ống như ở các đô thị VN. Tại Thiên Tân nói riêng và Trung Quốc nói chung, nhà nước xây rất nhiều khu chung cư cho dân, dân sẽ mua căn hộ để ở. Chỉ có những đại gia mới đủ tiền xây nhà riêng. Vì thế rất hiếm. Nhiều chung cư, nên thành phố quy hoạch rất đẹp, ngay hàng thẳng lối,

Hiện nay, Thiên Tân là thành phố kết giao hữu nghị với thành phố Hải Phòng của Việt Nam.


Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống giao thông rất tuyệt vời của Thiên Tân do tôi chụp qua cửa kính xe hơi, set máy ảnh Tv = 1/500 để khỏi nhòe hình


http://farm3.static.flickr.com/2489/4136332518_f210323a05_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2773/4136332520_f002477a66_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2600/4136332512_dd26346753_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2497/4136332506_c0fdd3f74a_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2700/4136332502_2d8fabd65e_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2520/4136332496_91c357014f_o.jpg

Anh Tai
26-11-2009, 11:51 PM
Trên đường đi đến khu công nghiệp của Thiên Tân, tôi thấy rất nhiều các khu chung cư, mới có - cũ có chạy dọc theo các con đường phố từ nội đô ra đến ngoại ô, càng ra xa thành phố, chung cư càng cao tầng hơn.
Việc xây dựng và tập trung dân vào chung cư làm bộ mặt thành phố gọn gàng, và đất trống dư ra khá nhiều để dành mở đường giao thông cho xe hơi.


http://farm3.static.flickr.com/2486/4136442880_ac659aefc3_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2432/4136442862_38297b6c97_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2595/4136442876_d30e33f6fb_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2694/4136442872_e5f04e6b1b_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2555/4136442870_8e6dc9d23d_o.jpg

conboXauXi
26-11-2009, 11:55 PM
Đôi nét về thành phố Thiên Tân


Thiên Tân (Tiānjīn) là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Cuốc. Thành phố Thiên Tân lớn thứ tư tại Trung Hoa đại lục sau Thượng Hải, Trùng Khánh và Bắc Kinh. Thiên Tân được coi là thành phố mới và hiện đại bậc nhất Trung Cuốc.



Mình chen vô 1 chút nhé, đúng là tianjin là thành phố trực thuộc trung ương, nhưng đúng thứ tư là đứng như thế nào Bác ạh?
về dân số Population: đứng thứ 27th; và mật độ dân cư Density: thứ 12th
GDP (2008) CNY 635.4 billion đứng thứ 22nd ( trong khi Guangdong 3.57 trillion (1st))

Không biết thứ tư của Bác là xếp theo tiêu chí gì vậy ??

toan.pham
26-11-2009, 11:59 PM
nhìn thành phố họ sạch nhỉ bác Anh Tai, nhìn cảm giác trong lành thế
Em đi mua thảm bay trải xuống ngồi chờ đi du lịch với bác đây ạ

Anh Tai
27-11-2009, 12:11 AM
Hi bác conboXauXi,
Có lẽ tôi có sự lầm lẫn về cách diễn đạt ở chi tiết này: Thành phố Thiên Tân chỉ là thành phố đứng thứ 4 trong 4 thành phố trực thuộc trung ương Trung Cuốc thôi (nghĩa là đứng thứ hạng thấp nhất). Còn so với các thành phố khác tại Trung Quốc, có lẽ nó cũng không phải là vị trí thứ 4 đâu.
Thanks bác đã xem và có góp ý cho bài viết được hoàn chỉnh và chính xác hơn.

Anh Tai
27-11-2009, 12:28 AM
Hi bác toan.pham
Đúng là Thiên Tân ít rác rưởi và sạch hơn so với mấy thành phố về sau chúng tôi có đi qua như Tây An hay Thành Đô, có lẽ tính công nghiệp của Thiên Tân phần nào làm nó ngăn nắp hơn.
----------------

Chúng tôi đi tới một trong số các khu công nghiệp ở ngoại ô của Thiên Tân, khu này cách xa trung tâm thành phố khoảng 30-40km, cần phải 30 phút chạy xe.

Tại khu công nghiệp, có khá nhiều hãng xưởng nước ngoài có nhà máy lắp ráp- chế tạo.

Riêng công ty SAMSUNG có 2 nhà máy lớn, lắp ráp điện thoại và màn hình tại đây.


http://farm3.static.flickr.com/2564/4135711369_6091e45ba5_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2520/4135711367_2a424cd36f_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2546/4135711361_43c6808250_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2502/4135711371_c0d87e21f4_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2751/4135711379_48ff9b9c45_o.jpg

Anh Tai
27-11-2009, 12:45 AM
Sau khi làm việc xong với các đối tác trong khu công nghiệp, chúng tôi lên xe trở về thành phố, lúc đó đã gần 12h trưa.

Trên đường đi, để ý thấy có rất nhiều Showroom trưng bày ô tô. Nhìn trên đường, có nhiều loại xe khác nhau, trong đó, thương hiệu Volkswagen có vẻ được Trung Cuốc ưa chuộng, thấy chạy nhiều ... ngoài ra các thương hiệu Trung Cuốc cũng có nhiều, Audi, Mercedes và BMW không nhiều.

Các auto showroom có quy mô khá to lớn

http://farm3.static.flickr.com/2617/4135736591_6c09f4f070_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2524/4135736589_62a6174b17_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2604/4135736585_83d9077aff_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2695/4135736577_651201e350_o.jpg

tranmanthe
27-11-2009, 12:51 AM
Tàu Khựa chuyên môn kiếm cách phá kinh tế VN, kiếm cách xâm lăng chiếm đất nước ta khi có dịp cả hàng ngàn năm qua... Quảng cáo cho chúng làm gì bác ơi. Xin lỗi vì đã spam nhưng chịu không nổi khi thấy bác cứ quảng cáo không công cho tàu khựa để giúp kinh tế nó khá hơn. - Viết cái comment này cũng thử xem BQT có delete vì áp lực sợ Tàu khựa không ? Sorry, nói xong thì nhẹ lòng.

Anh Tai
27-11-2009, 12:57 AM
Hi bác TranmanThe

Tôi cũng nghĩ topic này của tôi sẽ rất là nhạy cảm.
Tôi không có ý định quảng cáo hay làm PR cho nước Trung Cuốc. Nhưng ta vẫn phải thấy một điều rằng, muốn thắng đối thủ, phải hiểu rõ nó, biết nó mạnh gì yếu gì, và lực ta ra sao, từ đó mới có đối sách thích đáng. Nếu không viết ra, không biết đối thủ mạnh gì, yếu gì,thực tế nó ra sao... thì làm sao ta có thể: "Biết địch biết ta, trăm trận không thua"???
So với Tàu, ta còn yếu hơn nhiều, nhiều lắm... đó là một sự thật phũ phàng mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh từ nhiều ngàn năm nay, biết lấy nhu thắng cương, lấy mạnh thắng yếu là một trong những bí quyết tối quan trọng của nghệ thuật quân sự của ta.

Cách đây nhiều thế kỷ, khi người ta còn chiến đấu bằng giáo mác như nhau, thì tài cầm quân thao lược và tinh thần binh sĩ là nhân tố quyết định, nhưng ngày nay, khoảng cách đã khá xa bởi sự trang bị vũ khí tối tân có khác nhau.

Chính vì thế, càng cần phải biết ta đang ở đâu, tương quan thế nào với đối thủ để có đối sách thích hợp.

Người có cơ chiến thắng là người biết nhìn thẳng vào sự thật và sẵn sàng tìm giải pháp đương đầu với sự thật bác ạ.

Tôi nghĩ bác là người giàu nội tâm, yêu ghét phân minh, thật là đáng quý nhưng tình cảm không làm đối thủ khiếp sợ, nghệ thuật không làm chúng mềm lòng.

Tôi yêu nghệ thuật, nhưng tôi không phải là nghệ sĩ. Vì thế tôi muốn tìm hiểu cái hay cái tốt của đối thủ để học tập, tìm ra cái yếu cái dở của đối thủ để khi cần có thể quật lại chúng đúng lúc đúng chỗ.

Vài lời rất chia sẻ cùng bác.

------------------------------

Xin tiếp tục chủ đề dang dỡ...

Trên đường về, chúng tôi quan sát thấy bên cạnh những chiếc ô tô bóng loáng, những showroom sang trọng, trên đường vẫn dễ dàng bắt gặp những loại xe như thế này của những người nông dân từ ngoại thành vào thành phố kiếm tìm sự mưu sinh.

Xã hội Trung Quốc đã và đang phân tầng hết sức sâu sắc. Tầng lớp cự phú mới ngày càng nhiều, và tầng lớp bần hàn cũng vẫn còn không ít.


http://farm3.static.flickr.com/2576/4135767587_05d6edcc18_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2726/4135767585_c074ec9b64_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2648/4135767581_61458a5a2f_o.jpg


Trên đường chúng tôi còn nhìn thấy một nhà máy điện với 2 lò tỏa khói nghi ngút, Trung Cuốc là một quốc gia đang tăng trưởng nhanh, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng chưa cao như Âu Tây, vì thế, họ có như cầu rất lớn về tài nguyên thô, năng lượng, đó cũng là lý do vì sao mà TQ vươn tay đến tận Châu Phi và nhiều nước ĐNÁ khác ....

http://farm3.static.flickr.com/2543/4136969015_3369aaab12_o.jpg



Vậy có thơ rằng:

"Khu công nghiệp Thiên Tân phát triển
Giới bần hàn điều kiện khó khăn"

Muốn biết đời sống đô thị Thiên Tân ra sao, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ :biggrin:

Detto
27-11-2009, 01:17 AM
Tàu Khựa chuyên môn kiếm cách phá kinh tế VN, kiếm cách xâm lăng chiếm đất nước ta khi có dịp cả hàng ngàn năm qua... Quảng cáo cho chúng làm gì bác ơi. Xin lỗi vì đã spam nhưng chịu không nổi khi thấy bác cứ quảng cáo không công cho tàu khựa để giúp kinh tế nó khá hơn. - Viết cái comment này cũng thử xem BQT có delete vì áp lực sợ Tàu khựa không ? Sorry, nói xong thì nhẹ lòng.

Xin lỗi bác, nhưng em thấy phát biểu của bác nó "dân tộc chủ nghĩa" quá. Vấn đề gì thuộc về lịch sử và chính trị, hay kinh tế, thì có những giải pháp bằng lịch sử, bằng chính trị, bằng kinh tế. Những cái đó và những kết quả của nó có thể làm bác không thỏa mãn, nhưng nó là vấn đề khác không phải nhiếp ảnh, bác ạ.

Nếu bác nghĩ bác chủ đây dùng ảnh "quảng cáo không công cho tàu để giúp kinh tế nó khá hơn" thì e rằng như thế là chụp mũ và nâng cao quan điểm quá, bác ạ.

Cứ theo quan điểm này thì cả Mỹ, hay Pháp, hay Hàn Quốc thì cũng đừng có dây dưa gì, vì các "bọn" này đều từng gây nhiều tội ác với dân ta cả.

tranmanthe
27-11-2009, 01:33 AM
Hi bác TranmanThe

Tôi cũng nghĩ topic này của tôi sẽ rất là nhạy cảm.
Tôi không có ý định quảng cáo hay làm PR cho nước Trung Cuốc. Nhưng ta vẫn phải thấy một điều rằng, muốn thắng đối thủ, phải hiểu rõ nó, biết nó mạnh gì yếu gì, và lực ta ra sao, từ đó mới có đối sách thích đáng. Nếu không viết ra, không biết đối thủ mạnh gì, yếu gì,thực tế nó ra sao... thì làm sao ta có thể: "Biết địch biết ta, trăm trận không thua"???
So với Tàu, ta còn yếu hơn nhiều, nhiều lắm... đó là một sự thật phũ phàng mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh từ nhiều ngàn năm nay, biết lấy nhu thắng cương, lấy mạnh thắng yếu là một trong những bí quyết tối quan trọng của nghệ thuật quân sự của ta.

Cách đây nhiều thế kỷ, khi người ta còn chiến đấu bằng giáo mác như nhau, thì tài cầm quân thao lược và tinh thần binh sĩ là nhân tố quyết định, nhưng ngày nay, khoảng cách đã khá xa bởi sự trang bị vũ khí tối tân có khác nhau.

Chính vì thế, càng cần phải biết ta đang ở đâu, tương quan thế nào với đối thủ để có đối sách thích hợp.

Người có cơ chiến thắng là người biết nhìn thẳng vào sự thật và sẵn sàng tìm giải pháp đương đầu với sự thật bác ạ.

Tôi nghĩ bác là người giàu nội tâm, yêu ghét phân minh, thật là đáng quý nhưng tình cảm không làm đối thủ khiếp sợ, nghệ thuật không làm chúng mềm lòng.

Tôi yêu nghệ thuật, nhưng tôi không phải là nghệ sĩ. Vì thế tôi muốn tìm hiểu cái hay cái tốt của đối thủ để học tập, tìm ra cái yếu cái dở của đối thủ để khi cần có thể quật lại chúng đúng lúc đúng chỗ.

Vài lời rất chia sẻ cùng bác.

------------------------------

Xin tiếp tục chủ đề dang dỡ...

Trên đường về, chúng tôi quan sát thấy bên cạnh những chiếc ô tô bóng loáng, những showroom sang trọng, trên đường vẫn dễ dàng bắt gặp những loại xe như thế này của những người nông dân từ ngoại thành vào thành phố kiếm tìm sự mưu sinh.

Xã hội Trung Quốc đã và đang phân tầng hết sức sâu sắc. Tầng lớp cự phú mới ngày càng nhiều, và tầng lớp bần hàn cũng vẫn còn không ít.

:biggrin:

Cám ơn bác đã trả lời rất lịch sự và phân minh. Tôi chỉ muốn nói lên lòng mình và chỉ riêng cảm nhận của lòng mình cho nó nhẹ tâm hồn thôi. Hình ảnh bác chụp rất đẹp.

tranmanthe
27-11-2009, 01:39 AM
Xin lỗi bác, nhưng em thấy phát biểu của bác nó "dân tộc chủ nghĩa" quá. Vấn đề gì thuộc về lịch sử và chính trị, hay kinh tế, thì có những giải pháp bằng lịch sử, bằng chính trị, bằng kinh tế. Những cái đó và những kết quả của nó có thể làm bác không thỏa mãn, nhưng nó là vấn đề khác không phải nhiếp ảnh, bác ạ.

Nếu bác nghĩ bác chủ đây dùng ảnh "quảng cáo không công cho tàu để giúp kinh tế nó khá hơn" thì e rằng như thế là chụp mũ và nâng cao quan điểm quá, bác ạ.

Cứ theo quan điểm này thì cả Mỹ, hay Pháp, hay Hàn Quốc thì cũng đừng có dây dưa gì, vì các "bọn" này đều từng gây nhiều tội ác với dân ta cả.

Rất lấy làm hân hạnh được bác Detto ý kiến tôi có tánh "dân tộc chủ nghĩa" - Tôi không dám spam lạm bàn làm loãng chủ đề của bác chủ thớt mà tôi rất kính trọng. Cám ơn bác đã có ý kiến đẹp nhất trong ngày hôm nay ít là cho tôi. - Chân thành. Xin lỗi bách chủ một lần nữa

Anh Tai
27-11-2009, 11:44 AM
Chiều hôm đó, chúng tôi đi tham quan Tháp truyền hình Thiên Tân, địa điểm đẹp và cao nhất thành phố, ở trên tháp ta có thế ngắm nhìn tổng quan thành phố này.

Tháp truyền hình Thiên Tân cao 368m, trên độ cao 253m có một phần phình to ra được dùng làm nơi ngắm cảnh và quán cafe cho khách tham quan. Quán cafe này có cơ chế quay từ từ để khách tham quan có thể ngồi uống cafe và ngắm cảnh toàn thành phố.

http://farm3.static.flickr.com/2573/4137003101_4bcbb246d6_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2654/4137003109_c28d4235c1_o.jpg


Tháp Thiên Tân được xây dựng ở một vị trí đẹp, ngay trên mặt hồ nước lớn, với đường vào là một cái cầu lượn cong uốn khúc... Sau khi qua máy soi an ninh, chúng tôi lên tháp bằng thang máy, chỉ khoảng 1 phút đã đến đỉnh. Chiều hôm đó, nắng vàng đẹp và trời trong veo, tầm nhìn rất xa bao quát toàn thành phố, mới thấy chính quyền tổ chức quy hoạch Thiên Tân rất lớp lang, ra dáng 1 đô thị mới.


Thành phố từ trên tháp xuống


http://farm3.static.flickr.com/2486/4137003123_e659d0d1b0_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2638/4137003117_899138f95a_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2506/4137003113_95ca583302_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2669/4137003127_4a94cd850e_o.jpg

Quang cảnh hồ nước và phố xá gần tháp Thiên Tân


http://farm3.static.flickr.com/2527/4137012327_4769fe19e5_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2765/4137012311_1c28febde9_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2782/4137012329_7c723d4f5c_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2728/4137012335_8cc3943423_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2720/4137012333_f33760c640_o.jpg

Anh Tai
27-11-2009, 12:06 PM
Rời khu vực tháp truyền hình, chúng tôi vào trung tâm thành phố để quan sát cuộc sống đời thường của dân cư, khu phố chúng tôi đến là một đường lớn, có rất nhiều siêu thị và trng tâm thương mại ánh đèn sáng choang, nhưng tôi không biết tên gì vì họ đề toàn tiếng Hoa.

Vài hình ảnh về con đường và các tòa cao ốc:


http://farm3.static.flickr.com/2537/4137026417_3b9418fa2b_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2698/4137026423_81ec3f94a3_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2693/4137026425_382b23cfbf_o.jpg


Trong một góc phố yên tĩnh hơn, có một nhà thờ kiểu Châu Âu nằm lặng lẽ

http://farm3.static.flickr.com/2700/4137026429_229cbf2ab4_o.jpg


Và trong khi ngắm cảnh phố xá, tôi phát hiện thấy một loại xe chở khách khá thú vị (mà sau này sẽ còn thấy nhiều ở Tây An và các nơi khác). Xe chạy bằng điện accu hoặc xăng, dùng chở khách, như kiểu cyclo bên ta, nhưng họ làm một cái thùng xe bằng khung sắt, rồi căng bạt hoặc là dùng thùng tôn sơn đẹp. Có sửa sổ để khách nhìn ra. Mõi thùng như thế có thể ngồi vừa 2 người. Không biết giá là bao nhiêu, nhưng chắc là cũng rẻ, vì tôi đứng một hồi quan sát, thấy có nhiều em học sinh leo lên đi.


http://farm3.static.flickr.com/2785/4137026419_54b07268d0_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2611/4137026413_02efb500eb_o.jpg

February14th
27-11-2009, 12:08 PM
bộ ảnh đẹp bác ạ, màu cũng đẹp nữa :D, tks for share

LyLong
27-11-2009, 12:21 PM
Rất thích bộ ảnh này của bác, bác edit ảnh chuẩn quá. TFS.

Anh Tai
27-11-2009, 12:33 PM
Vâng, cám ơn bác February14th và LyLong đã xem và comment.


Tối hôm đó, sau khi đã đi dạo mấy vòng ở khu phố thương mại, sục sạo vào các shop và siêu thị... tôi thấy như sau:

- Hàng hóa của Trung Quốc khá phong phú, chủng loại mẫu mã đẹp, và nhìn thấy đẳng cấp có vẻ cao hơn và kỹ hơn hàng họ mang bán sang bên ta.

- Các hàng hiệu ngoại nhập cũng rất nhiều, giá rất đắt, không thua gì Âu Tây, điều đó chúng tỏ thị trường TQ về hàng hiệu rất lớn, điều này hoàn toàn đồng nhất với quang cảnh tôi mục kích tại La fayette Paris, từng đoàn người Trung Cuốc lặng lẽ xếp hàng chờ đến lượt mua túi Luis Vuitton.

Xem hàng hóa chán chê, tôi không mua món gì, vì hàng rẻ thì tôi không thích, mà hàng đắt thì tôi dành tiền sang Âu Tây mua cho nó chuẩn.
Cái bụng đã đói vì đi bộ nhiều, chúng tôi vào một nhà hàng, gọi là Musee Restorant, bởi vì cái nhà hàng này trang trí rất cổ điển, toàn bộ vật dụng là đổ cổ (một số là rởm). Từ bàn ghế, đèn chùm, đèn tường rồi đến các bức tranh treo ...tất cả đều rất cũ và phủ màu thời gian sứt sẹo. Đi vào toilette, thật là ghê sợ khi nhìn thấy cái bồn cầu bệt đen đúa (nhưng hoàn toàn không bẩn thỉu và không có mùi), khi ra rửa tay thì một lần nữa lại kinh ngạc với cái lavabo trông như được đẽo ra từ 1 khối đá, đen đen, bẩn bẩn, và cái vòi nước bằng đồng rỉ xanh có vẻ như từ đời nhà Thanh (!).Mặc dù vậy, nhà hàng này được coi là sang trọng và giá cả rất đắt.

Món ăn thì ngon, cung cách phục vụ có cảm giác như mình là quan lớn của triều đình (!).

Ra về khỏi của quán, trời lạnh buốt (khoảng -2 độ) gió thổi vù vù. Bên kia góc đường đối diện với tiệm ăn sang trọng, trong khí trời lạnh buốt, một ông già bán thuốc lá đang ăn bữa tối đạm bạc của mình dưới ánh đèn vàng hiu hắt.

http://farm3.static.flickr.com/2574/4137791992_7de22de295_o.jpg


Thế là hết một ngày trọn vẹn tại Thiên Tân, chúng tôi về lại khách sạn để sớm hôm sau khởi hành đi Tây An, cố đô của Trung Quốc.


"Nay Thiên Tân phố phường nhộn nhịp
Mai Tây An thành cổ cố đô"

Muốn biết Cố đô Tây An quang cảnh và con người có gì thú vị, xin mời các bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ ....:goodluck:

tieuthieugia
27-11-2009, 12:35 PM
hình đẹp quá bác ạh...D90 đáng quá

pi.mc
27-11-2009, 12:52 PM
Em theo rõi rất kỹ các topic của bác. Em thấy bác càng ngày chụp càng đẹp.

thanhVNS
27-11-2009, 03:30 PM
Cám ơn bác Anh Tai đã tiếp tục cống hiến 1 Seri hình tuyệt vời với màu sắc và bố cục chặt chẽ ngay sau 1 Seri hình cũng tuyệt vời không kém về Châu Âu.

Hehehehe em thích nhất cái màu xanh thẳm của nền trời mà D90 có thể làm được so với D80.

Thân,

teppi80
27-11-2009, 04:32 PM
http://farm3.static.flickr.com/2573/4137003101_4bcbb246d6_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2654/4137003109_c28d4235c1_o.jpg




D90 của bác chất lượng quá...

Cái không có 1 cái hành lang làm bằng kính chịu lực để anh em ra nằm, ngồi nhảy múa nhìn xuống dưới hả bác...nhiều người không dám bước ra như ở tháp truyền hình ở Thượng Hải, hihi, nhìn xuống sợ vãi...

http://lh3.ggpht.com/_Zf3C95dKnto/Sw-cnl2pj5I/AAAAAAAADbA/CjWi-8Yk2i0/s720/_MG_2846.JPG

Anh Tai
28-11-2009, 06:30 PM
Xin cám ơn các bác đã xem và bình luận. Hy vọng câu chuyện tôi kể sẽ làm các bác có thêm thông tin về một đất nước rất gần, nhưng lại rất "lạ" (Nước Lạ) :9:


------------------------------


Thứ Tư, ngày 18-11-2009


Tôi dậy từ rất sớm, 5h00 đã trả phòng khách sạn, đúng 6h15 bắt đầu làm thủ tục check-in ở sân bay Thiên Tân. Sau khi vào phòng chờ, thời gian còn rất nhiều, tôi bèn lang thang chụp mấy tấm ở san bay Thiên Tân, một sân bay cũng khá hiện đại.

Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đang rạng, các máy bay xếp hàng im phăng phắc... Trên thân chúng sơn logo cua hãng hàng không Thiên Tân (một hãng tỉnh lẻ). Nhìn chúng, tôi không thể đoán biết đó là loại gì, trông rấ là lạ mắt ...


http://farm3.static.flickr.com/2772/4140701856_65fc51d19d_o.jpg


Cảnh trong sân bay Thiên Tân

http://farm3.static.flickr.com/2770/4140701850_11af316480_o.jpg


Cho đến khi leo lên khoang ngồi, tôi mới biết đó là dòng máy bay ERJ-190, các thiết bị, ghi chú trên máy bay toàn chữ loằn ngoằn, tôi đoán là máy bay này do Tàu lắp ráp.
Mãi sau khi về rồi, tra cứu mới biết Embraer Jets (ERJ) là một loạt các máy bay phản lực dân dụng cỡ vừa, hai động cơ, tầm trung được sản xuất ở Brazil bởi hãng Embraer. ERJ-190 tương tự với phiên bản DC-9 và Boeing 737, đó là những máy bay luôn luôn được coi là những máy bay dân dụng cỡ trung trên các tuyến đường bay chính. Embraer E-Jets sử dụng cách bố trí 2 hàng, 4 dãy ghế.

http://farm3.static.flickr.com/2544/4140701848_eca1bec8bf_o.jpg

Đặc biệt hãng hàng không Thiên Tân là hãng mới, máy bay rất mới, còn thơm mùi nhựa, tiếp viên toàn gái trẻ, thoạt nhìn chỉ như 17-18.


http://farm3.static.flickr.com/2765/4140701846_c1565100b7_o.jpg



Đúng 8h10, chuyến bay GS7465 cất cánh và bay trong gần 2 tiếng, trời rất trong, dưới cánh bay, toàn đồi núi xanh đen, điểm màu trắng xóa, có mấy anh bạn cùng đi rất náo nức khi được biết đó là tuyết phủ trên đỉnh núi, vì các anh chưa được thấy tuyết bao giờ, tôi cũng bồi hồi không kém, vì đã mấy năm rồi chưa được thấy lại những bông tuyết mùa đông.


http://farm3.static.flickr.com/2790/4140738884_78b646878c_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2489/4139996543_87f94a9768_o.jpg


Không chỉ có núi đồi, mà các thửa ruộng bậc thang của bà con thiểu số dưới cánh bay cũng vẽ nên những đường nét nên thơ không khác gì những bức tranh

http://farm3.static.flickr.com/2776/4139996555_d52b29606d_o.jpg

LDHien
28-11-2009, 06:52 PM
Được bác chủ cho tham quan tàu khựa mê quá, (mê bộ ảnh bác chụp ý nhé chứ không mê anh tàu đâu) Bác nói thế nào chứ không phải nghệ sĩ thì chí ít cũng có cái nhìn nghệ sĩ mới chụp được như VậY. Rất chuẩn bác ạ. cám ơn đã cho Xem

Anh Tai
28-11-2009, 07:33 PM
Cám ơn bác LDHien đã quá khen. Mời các bác xem tiếp nhé.



-------------------


Máy bay đáp xuống sân bay Tây An (Xian) vào hồi 10h10. Vừa ra khỏi sân bay, cái lạnh tê tê cùng gió đã thổi ngay vào mặt. Và kìa, ngoài bãi cỏ rộng kia, từng lớp tuyết trắng tinh khôi tơi xốp như bông gòn, tuyết đọng trên các cành cây , tuyết chen vào tàn cây xanh lá ... mấy cô gái chàng trai trẻ, vui mừng quăng cả vali hành lý nhảy ùa ra vọc tuyết, tiềng cười ran ran, tiếng máy ảnh kêu choanh choách ....

Tôi nhìn tấm bảng điện tử, nhiệt độ hiện hữu là 1 độ C và độ ẩm là 81% (vì thế khá lạnh)


http://farm3.static.flickr.com/2621/4139996559_4e5c83233d_o.jpg

Ra đón chúng tôi là một cô hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc, tên là Lẩy Kiều. Cô Kiều còn rất trẻ, người vùng Quảng Châu vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư IT, nhưng cô đã học thêm 1 năm tiếng Việt và bây giờ làm nghề tours guide cho 1 công ty du lịch tại Tây An. Mới học 1 năm nhưng cô nói rất sõi, vốn từ phong phú, biết nói lóng và nhiều cách diễn đạt thâm thúy của người Việt. Nhanh nhẹn và khả năng Việt Ngữ tốt, chúng tôi có hỏi tại đây có nhiều người như cô không, cô nói là rất ít, nói được tiếng Việt và làm hướng dẫn viên tại Tây An chỉ có 1-2 người thôi.

http://farm3.static.flickr.com/2536/4140513723_f1747e6131_o.jpg


Trên đường về thành phố Tây An, hai bên đường tuyết phủ trắng xóa... xe tôi chạy qua nhiều cánh đồng trống, trong lúc gật gù , tôi nghe loáng thoáng cô hướng dẫn viên chỉ một cái đồi xa xa, nói: " Đó chính là mộ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, lân cận đó còn có 72 lăng mộ hoàng đế của 73 đời vua chúa, trong đó có một lăng chôn chung hai hoàng đế đó là vua Cao Tông cùng vợ là Võ Tắc Thiên. Cùng hàng trăm mộ lớn bé khác của quan lại" ... ảnh tôi chụp mộ Hán Cao Tổ Lưu Bang trong xe nên ảnh khá mờ mịt.

http://farm3.static.flickr.com/2504/4140774220_c0d69b2a54_o.jpg

Trên xe, cô Kiều còn giới thiệu sơ bộ cho chúng tôi biết về đất nước, con người Tây An nói riêng và vùng Thanh -Tạng nói chung.... điều làm tôi nhớ nhất đó là cô nói về việc ít tắm rửa của người Tây An. Do vùng này nước nôi thiếu, và khí hậu cũng đủ khô nên việc tắm rửa cũng hạn chế, bình thường khoảng 2-3 ngày hoặc nhiều hơn vào mùa đông, người dân Tây An mới tắm 1 lần. Càng về phía Tây Tạng, người ta càng tắm ít, có khi tháng hay vài tháng mới tắm 1 lần mà vẫn vô tư (!). Co cũng nói về việc người Tây An khi đi tắm thường hay ra hệ thống nhà tắm công cộng, nhà tắm này tắm chung nhiều người, hoặc tắm riêng... tùy theo số tiền bỏ ra, dao động khoảng 90 - 280 Tệ, bạn có thể hưởng các mức dịch vụ khác nhau, từ phục vụ khăn tắm nước nóng, kỳ lưng cho đến... có người tắm hộ chu đáo như tắm cho vua quan.


Nghe chuyện chả mấy chốc cũng đến khách sạn Sheraton Xian Hotel, chúng tôi làm check-in rồi đi ăn trưa.


http://farm3.static.flickr.com/2746/4140774214_f0f75f3dc1_o.jpg

Anh Tai
28-11-2009, 07:56 PM
Đôi nét về thành phố Tây An (Xian)

Tây An là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tây An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, là kinh đô của 13 triều đại, bao gồm: Tây Chu, Tần, Tây Hán, Tiền Triệu, Tiền Tần, Hậu Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu và triều nhà Tùy. Vì thế ý nghĩa lịch sử văn hóa của Tây An không có thành phố nào tại Trung Cuốc có thể sánh nổi.
Thành phố đậm chất lịch sử hơn 3100 năm này còn có tên gọi là Tràng An hay Trường An (có nghĩa là "muôn đời bình yên"). Trong câu “Không thơm cũng thể hoa lài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” mà nhiều người Việt ta hay dùngkhi nói về cái sự văn minh của dân Thủ Đô Hà Nội, cái Tràng An đó chính là Tây An, chứ không phải là Thăng Long, bởi Tràng An là thành đô cổ, nên danh từ “Tràng An” được hiểu là kinh đô lớn nói chung, và người Tràng An, nghĩa là loại người có văn hóa cao, thanh lịch (!).
Tây An hiện là thành phố lớn nhất và phát triển nhất trong khu vực miền Trung đến Đông Bắc Trung Cuốc.


Có nhận xét khi so sánh giữa Thiên Tân với Tây An, Thiên Tân mới mẻ và năng động hiện đại, Tây An cổ kính nhiều tầng văn hóa và thâm trầm hơn, nhưng điểm chung là đều có nhiều cây xanh, đường sá rộng rãi và đặc biệt chúng đều có vỉa hè rất rộng cho người đi bộ. Đây là điều mà Việt Nam ta có lẽ còn rất lâu mới gải quyết được, nếu không có giải pháp cương quyết về hành chánh và có tư duy quy hoạch tổng thể.

Tôi đi đâu cũng hay chú ý đến Toilet công công, không phải vì bị bệnh đái rắt (!), mà vì qua các hệ thống WC công cộng này, tôi sẽ đánh giá được phần nào về tiêu chuẩn của thành phố và tính chất chu đáo của du lịch và hạ tầng.

Và đây, một nhà WC công cộng của Tây An, có người trực và quét dọn nhặt rác thường xuyên.


http://farm3.static.flickr.com/2765/4140155925_771941ed2e_o.jpg

Anh Tai
28-11-2009, 09:10 PM
Thăm chùa Đại Từ Ân (Đại Từ Ân Tự)

Chiều hôm đó, chúng tôi đi thăm chùa Đại Từ Ân và tháp Đại Nhạn - một ngọn tháp độc đáo cao 64m được xây dựng từ năm 648 sau CN làm nơi cất giữ kinh Phật do Đường Tăng thỉnh về.


http://farm3.static.flickr.com/2513/4140916314_b59700baee_o.jpg


Tượng Đường Tăng (Huyền Trang) đang đứng, tay cầm thiền trượng, thân khoác cà sa, mắt nhìn về Tây Trúc uy nghi. Phía sau quảng trường lớn này là ngôi chùa nổi tiếng Đại Từ Ân do hoàng gia Đường triều xây dựng. Đường Tăng sau khi đi Tây Trúc lấy kinh đã dành 20 năm ở đây để dịch bộ kinh từ tiếng Phạn sang chữ Hán và lưu giữ bản gốc và bản dịch ở trong toà tháp Đại Nhạn.

http://farm3.static.flickr.com/2543/4140156245_2437b638a2_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2696/4140915694_f7b583978b_o.jpg


Đại Nhạn tháp được xây gạch nung bảy tầng cao 64m, để chứa kinh sách mà Đường Tăng gian khó mang về từ đất Phật Tây phương. Phía sau tháp có Quang Minh Đường chứa xá lợi, tượng thờ và những bức tranh khắc gỗ, khắc đồng hoành tráng tái hiện toàn bộ cuộc đời của ngài.


http://farm3.static.flickr.com/2632/4140157681_132c56d2be_o.jpg



Công lớn của nhà văn Ngô Thừa Ân qua tác phẩm “Tây Du Ký” khiến nhà nhà, người người đều biết câu chuyện Tây hành cầu pháp của Đường Tam Tạng. Nhưng ông đã biến hóa pháp sư Huyền Trang trở thành một vị hoà thượng hiền lành, tốt bụng nhưng có lúc nhu nhược, ngây thơ. Kỳ thực, Đường Tăng là bậc chân tu đại trí, là nhà thám hiểm đại dũng và nhà biên dịch Phạn ngữ đại tài của Phật giáo Trung Hoa.

http://farm3.static.flickr.com/2623/4140917934_c650d1cb03_o.jpg


Thăm các kiến trúc cổ Trung Quốc, tôi không khỏi chạnh buồn khi nghĩ đến kiến trúc cổ của nước nhà. Nước bạn trùng tu rất bài bản, khoa học, tôn trọng quá khứ thì ở ta mỗi lần trùng tu thì tuỳ tiện, bỏ cái cũ thay thế cái mới một cách nhố nhăng, mạnh ai nấy làm! Về ý thức người dân, kể cả quan chức, người ta luôn tôn trọng di tích. Đặc biệt là không háo danh, không ai muốn lưu danh tên mình trong các đình, chùa. Ai có tâm, có của thì hiến cây, hiến của, nhưng tuyệt nhiên không ai lưu tên. Người dân Trung Quốc đông đến thế mà hầu hết các bia đá, tháp và các di tích không có một ai viết hoặc khắc tên mình vào đấy để lưu danh muôn thuở với đời.

Ngẫm ra, Võ Tắc Thiên, một Hoàng đế có công là thế, nhưng khi trở về với cát bụi bà chỉ có một yêu cầu là tấm bia mộ của bà để trắng, không ghi một chữ nào. Điều này người đời nay đến Tây An, ai cũng thấy. Có lẽ thế mà các quan, các dân ở nước này có vẻ họ kiệm chữ như bà. Cũng là điều đáng suy ngẫm.


Thêm một số góc nhìn trong ngôi chùa cổ


http://farm3.static.flickr.com/2518/4140939774_cb56396559_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2767/4140940070_ce792f84cf_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2566/4140181117_e0a9335081_o.jpg

Anh Tai
28-11-2009, 09:24 PM
Ông sư .... Có 01 ông Sư

Lòng vòng dạo quanh chùa, tôi chợt phát hiện thấy một ông sư đang.... làm đẹp.
Thế là thay ngay lens 70-210mm vào thay cho 18-70mm, tóm ngay lấy khoảng khắc thú vị này.
Nếu các bạn chú ý, sẽ nhìn thấy 6 cái chấm sậm màu bố trí cân đối trên đầu của ông sư.

Soi gương, cạo râu rất kỹ

http://farm3.static.flickr.com/2549/4140940734_b35b9bbc88_o.jpg


Nheo mắt, phùng má, trề môi

http://farm3.static.flickr.com/2786/4140181715_6208ac7446_o.jpg


Và cuối cùng nở nụ cười khoái trá trêu đám người.... chụp trộm !!!

http://farm3.static.flickr.com/2789/4140941372_1443d852d8_o.jpg

Chú ý: Ông sư này dùng dao cạo râu Gillette double blade chính hiệu :devil:

le.binh
28-11-2009, 09:32 PM
Hí hí, ông sư vui tính quá.

Duc.VTV
28-11-2009, 09:38 PM
Em đã được đọc 28 trang kí sự chuyến đi Châu âu của bác, giờ lại được xem ký sự chuyến đi Trung Quốc này, với em chưa từng được biết Châu âu, còn Trung Quốc thì chắc tới đây mới có dịp nên nhưng hình ảnh, và thông tin của bác thật là bổ ích.
Cảm ơn bác Anh Tài đã bỏ nhiều thời gian và công sức để chia sẻ những thông tin hình ảnh đến mọi người.
Vài dòng mạo muội để cảm ơn bác chủ hy vọng không làm loãng Topic của bác. Mong những bài viết tiếp theo của bác.
Trân trọng.

Giaonn
28-11-2009, 10:14 PM
Bộ ảnh của bác Anh Tai hoành tráng và đẹp quá.. thế mới thấy TQ đã đang tiến mạnh và vượt khá xa ... đường xá, phố phường, kiến trúc thật là hiện đại... nhất là những làn xe auto thẳng tắp, ko thấy có cảnh chen nhau mất trật tự đã thấy ý thức văn hóa của họ hơn hẵn người mình ... xem những khu du lịch của người ta, ngó lại khu DL Đại Nam và những khu DL khác mà thấy buồn ... biết đến bao giờ ...

Cám ơn bác Anh Tai đã mở mang tầm mắt ...

haiauden
28-11-2009, 10:27 PM
Chúng ta đã học tập TQ rất nhiều! Tuy nhiên có 1 số "nhạy cảm" cần phải học thì không, vd: quy hoạch nhà cửa, xậy dựng hạ tầng, tuyển dụng cán bộ nhà nước,...
Chúc mừng bác Tài có 1 bộ ảnh đẹp! Tự hỏi, chẳng biết bao giờ VN mới được như vậy để chụp ảnh đẹp như bác!

Anh Tai
29-11-2009, 12:05 AM
Cám ơn bác le.binh; Duc.VTV; mik_ng76 và haiauden đã xem và comment. Những nhận xét và bình luận của các bác là động viên cho tôi có hào hứng post bài

Đúng là Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, Việt Nam đang học tập nhưng học còn chưa tới. Trung Quốc rồi sẽ trở thành 1 thế lực lớn trong thời gian tới.

Điều mà tôi thấy rất rõ là sự nề nếp trong pháp luật của họ, mọi người có vẻ sống theo pháp luật khá nghiêm túc. Điều này cũng dễ hiểu, với một đất nước rộng lớn và đông dân như vậy, nếu pháp luật không nghiêm, thì chỉ có đại loạn.

Các Hoàng đế Tàu ngày xưa và Lãnh đạo Tàu ngày nay, nhìn chung, thường khá hà khắc và có nhiều biện pháp cai trị cứng rắn, đôi khi cực đoan tàn bạo. Nhưng đó là việc cần phải làm để lãnh đạo một đất nước hàng tỷ dân. Chỉ có điều, những hà khắc đó, nếu được thực hiện công tâm và bởi một Hoàng đế tài giỏi và có tầm nhìn thì xét trên một góc độ nào đó, là có lợi cho đất nước. Chỉ có những ai bắt chước chưa tới, tư duy lại yếu kém, tầm nhìn lại thiển cận, thì mới là điều đáng lo lắm thay cho dân chúng.

(Tôi sẽ nói trong post sau về Tần Thủy Hoàng, một Hoàng đế tàn bạo, nhưng rất có tầm nhìn chiến lược, người đã thống nhất lục quốc thành nước Trung Quốc như ngày nay)

Anh Tai
29-11-2009, 12:12 AM
Thứ Năm, ngày 19-11-2009

Sau bữa sáng tại khách sạn, đúng 9h00 chúng tôi lên xe khởi hành đi tham quan Khu bào tàng Binh Mã Dõng (Dũng) và lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Khu lăng mộ và bảo tàng cách Tây An chừng 40-50 km gì đó, chúng tôi phải chạy xe khoảng hơn 30 phút. Hệ thống giao thông rất tốt .

Những con đường cuốc lộ 2 chiều thắng tắp, rộng và êm ru

http://farm3.static.flickr.com/2654/4140474985_9104f9d28b_o.jpg


Một trạm thu phí giao thông

http://farm3.static.flickr.com/2546/4141233832_65c8ecc833_o.jpg

Anh Tai
29-11-2009, 12:28 AM
Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là:

Bảo tàng Binh Mã Dõng (Terra-Cotta Army Museum)


Đây là chỗ mua vé (có ngay biển hướng dẫn quý khách đi giả tỏa nỗi buồn xa lộ - thật là chu đáo)

http://farm3.static.flickr.com/2647/4140475285_df641ea237_o.jpg


Ngay ở cổng, có khoảng 20 cô gái thế này đứng nói chuyện và chờ khách. Trong trường hợp quý khách đi lẻ hoặc chưa có người hướng dẫn, ta có thể thuê 1 cô gái như thế này dẫn đi và hướng dẫn tham quan rất chi tiết...

http://farm3.static.flickr.com/2734/4141234902_4c4174e34e_o.jpg


Vì từ cổng vào đến bảo tàng cũng khá xa, nên giao thông nội bộ trong bảo tàng dùng loại xe điện này.

http://farm3.static.flickr.com/2498/4140476007_cece0674e8_o.jpg


Và đây là cổng vào khu trưng bày Binh mã dõng đầu tiên và cũng là to nhất bảo tàng:

http://farm3.static.flickr.com/2635/4141235792_359028c1f3_o.jpg

conboXauXi
29-11-2009, 12:39 AM
Bộ ảnh này ý nghĩa quá. Ngồi ở nhà mà như đang du lịch cùng Bác.
Cái hay chính là mổ xẻ từng khía cạnh , dẫn dắt chi tiết qua kiến thức lịch sử của từng nơi đi qua. Như vừa xem ảnh vừa được thuyết minh.
Thank you all!

dixedap
29-11-2009, 12:37 PM
Ảnh của bác đẹp và chú thích chi tiết. Cám ơn và chúc Bác có nhiều ảnh đẹp để chia sẻ với mọi người.

Anh Tai
29-11-2009, 04:23 PM
Vài nét về Binh Mã Dũng
Đội quân chôn theo Tần Thuỷ Hoàng đã 2200 năm

Năm 1974, đất trời hạn hán… trong khi đào giếng tìm nguồn nước, một nông dân là ông Dương ở huyện Lâm Đồng cách thành phố Tây An gần 40 km đã phát hiện một cửa hầm, bên trong có rất nhiều tượng người và ngựa. Nơi đây chỉ cách khu lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng 1500m. Tất cả các tượng đều bằng đất sét nung, rỗng giữa, kích thước bằng người thật, trang phục theo kiểu nhà binh. Qua nghiên cứu đã khẳng định đây là đội quân đất nung chôn theo Tần Thuỷ Hoàng trong thời gian 210-209 trứơc Công nguyên, đến nay đã 2200 năm.

Nhà nước Trung Quốc chủ trương bảo vệ và khai quật, tiến hành ngay năm 1974, đến năm 1983 thì hoàn thành khai quật hầm số 1 (chính là hầm mà tôi chụp ảnh giới thiệu cùng quý bạn dưới đây), dài 210m, rộng khoảng 60m, diện tích gần 13.000 mét vuông, chạy từ Đông sang Tây, phát lộ ra 6000 binh mã bộ binh, thuộc cánh hữu, là đội quân chủ lực của Tần Thuỷ Hoàng.

Năm 1983 sau khi khai quật, xây dựng nhà bảo vệ hình vòm như sân vận động xong đã mở cửa Bảo tàng, đón khách thập phương đến tham quan. Năm 1987, UNESCO công nhận là Di sản văn hoá Thế giới. Khai quật tiếp đường hầm số 2 ngay gần đó vào năm 1994, phát hiện 1400 pho tượng kỵ binh và bộ binh đi cùng chiến xa, được xem là cánh tả, diện tích gần 20.000 mét vuông (tôi cũng có hình chụp dưới đây). Tiếp đó đến hầm mộ số 3 là đội chỉ huy các cấp khác nhau, có 68 pho tượng và xe tứ mã, diện tích 1500 mét vuông. Hầm số 4 đang khai quật, chưa xây xong.

Tượng đất to bằng người thật, theo tiêu chuẩn đẹp thời bấy giờ là cao 1,80m, người vạm vỡ, mắt một mí, có ria mép, tóc rẽ ngôi giữa. Qua nghiên cứu, tượng làm thủ công từ nhiều nguồn thợ và nghệ sĩ tài năng được tuyển chọn trong nước. Các tác giả làm riêng lẻ từng bức một, nên tất cả các bức tượng cũng như người đời, đều khác nhau, trông rất sinh động. Đây lại là tượng những người lính nên khí thế rất dũng mãnh, khuôn mặt diễn tả nhiều tâm trạng khác nhau.
Khi thi công tượng theo ba phần: đầu, thân, chân tay theo một độ dày quy định chung, rỗng giữa. Sau đó các bộ phận được ghép lại với nhau, khi gần khô mới bổ sung chi tiết như tai, mũi, mắt, râu tóc, quần áo và đế cho hoàn chỉnh. Chờ cho tượng khô mới đem nung, rồi sắp xếp theo đội hình.

“Kỹ sư” chỉ đạo xây dựng hầm Binh Mã Dũng thời Tần Thuỷ Hoàng đã sai lầm, dẫn tới toàn bộ số tượng bị vỡ nát. Sau khi sắp xếp tượng vào vị trí trong các lòng hào, đã xếp rầm gỗ lim lên trên, ken dày đặc rồi cho lấp đất lên trên, tạo thành những hầm tượng rỗng ở bên dưới. Mặc dầu gỗ có đường kính rất lớn, nhưng trải qua hàng nghìn năm gỗ cũng sẽ mùn đi nên hậu quả là hầm bị sụp, kéo theo sự đổ vỡ của các tượng bên dưới, chỉ có một số tượng còn nguyên vẹn.

Để có được những hầm tượng hoàng tráng đẹp đẽ như chúng ta trông thấy hôm nay là công sức của các nhà khảo cổ Trung Quốc đã làm việc rất tỷ mỷ tại chỗ, lục lọi và gắn từng mảnh nhỏ mỗi pho tượng vào đúng vị trí, chính xác một cách tuyệt đối, đến mức không thừa không thiếu mảnh nào. Theo họ cho biết, khi mới khai quật, hầu hết các pho tượng đều có màu sắc rất phong phú, nhưng đưa ra ánh sáng thì màu sắc biến mất dần. Một số tượng đưa vào trong bảo tàng ánh sáng yếu thì giữ được màu sắc lâu hơn.

Tại hầm lớn nhất số 1 kiểu sân vận động, khách đến tham quan đi ở chung quanh phía trên cách tượng gần nhất khoảng 3-5 m, tuy không được sờ mó nhưng có thể quan sát dễ dàng, quay phim chụp ảnh thoải mái, vì ánh sáng trời từ các cửa lấy sáng rọi xuống khá đầy đủ. Nếu bạn muốn nghiên cứu, sưu tầm hình ảnh thì nên tập trung nhiều thời gian ở hầm này. Hầm số 2 và 3 tối hơn nhiều, có lẽ là để bảo quản màu sắc tượng. Việc khai quật vẫn đang tiến hành, còn rất bề bộn, có vẻ như dè dặt, vừa khai quật vừa nghiên cứu, tôi thấy ở 1 góc có quây bạt khá kín, trong đó đèn điện sáng choang, có 5-7 nhà khảo cổ dang nhấp nhổm quét quét lau lau từng tí bui đất một, nhưng nhìn không rõ họ làm gì, ngay cạnh đó có 2 cảnh vệ to béo đứng nhìn khách hằm hằm nên chỉ dùng len 210mm zoom hết cỡ vào bắn 1 phát tư liệu…

Ông Dương, người nông dân nghèo khó đào giếng năm nào phát hiện ra kho mộ cổ nay đã gần 80, vẫn sống và còn khỏe. Ông vẫn ngồi làm dáng ở một phòng bán sách và brochure của Bảo tàng, tuy nhiên giờ ông đã giàu có và khá chảnh…. Muốn chụp ảnh kỷ niệm với ông, ta phải mua 1 cuốn sách. Sau đó, ông sẽ ký 3 chữ tên ông lưu niệm vào đó.

Tương truyền rằng, khi ngài Bill Clinton sang thăm TQ, có đến thăm Bnh Mã Dõng và gặp ông Dương nói chuyện tỏ ý khâm phục và muốn ông ký cho 1 chữ kỷ niệm vào cuốn sách giới thiệu Bảo Tàng. Tiếc thay nông dân thất học họ Dương không biết chữ, đồng chí phiên dịch phải nói thác đi là họ Dương mới bị ngã trẹo tay… thế là đêm đó, 3 nhà thư pháp tài danh Trung Hoa phải mở khóa huấn luyện cấp tốc cho họ Dương tập ký. Để sớm sau, ông có thể hoàn thành ý muốn của Ngài Bil tổng tống.

Tuy nhiên, khi ấy ông đã già, nên chỉ chịu học đúng chữ ký, vì ông cho rằng học chữ chả để làm gì, đào giếng khoái hơn.... Cho đến nay gần 80, ông cũng chỉ cần ký đúng 3 chữ tên mình là OK ra tiền, cho nên nghe nói rằng, nếu ai xin chữ ký mà lèo nhèo đòi ông ghi thêm ngày tháng năm vào là ông nổi quạu ngay…

Đây là toàn cảnh tòa nhà mái vòm to như sân vận động có nhiều tượng nhất:

http://farm3.static.flickr.com/2716/4143382950_c9c16b721a_o.jpg


Đây là chi tiết các nhóm Binh Mã Dõng:

http://farm3.static.flickr.com/2750/4142626631_09a14d446f_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2553/4142627001_f2aa817e97_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2576/4143383338_beba017bc3_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2495/4143383758_41730291b0_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2602/4142627451_e44973bd2b_o.jpg

Anh Tai
29-11-2009, 04:35 PM
Các nhà khảo cổ Trung Cuốc vẫn đang lúi húi làm việc tỷ mỷ để bóc từng mảnh vỡ trong hố khai quật ... đèn đuốc sáng choang nhưng quây bạt kín, tôi không lại gần được, bèn zoom 210mmm bắn 1 phát lờ mờ đây:


http://farm3.static.flickr.com/2695/4143384448_d6220d42d2_o.jpg



Còn đây là những tượng mới đào, đang phục chế từ nhiều mảnh vỡ, gắn lại bằng xi măng, nham nhở sau đó mới phục chế làm đẹp lại, mỗi tượng làm đẹp có lẽ mất rất nhiều thời gian....


http://farm3.static.flickr.com/2646/4143384272_a1b29424f2_o.jpg


Những khu đang khai quật dở, mới phơi lên nhưng rồi lại để đấy chờ


http://farm3.static.flickr.com/2789/4142655863_121206fdd1_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2677/4142656015_cd16fb7666_o.jpg

daubac
29-11-2009, 04:45 PM
@Anh Tai chịu khó thuyết minh nhiều nhiều cho ở nhà hiểu biết thêm nhen.
Cám ơn đã cho xem bộ ảnh đẹp.

Anh Tai
29-11-2009, 04:47 PM
@Anh Tai chịu khó thuyết minh nhiều nhiều cho ở nhà hiểu biết thêm nhen.
Cám ơn đã cho xem bộ ảnh đẹp.


Hì hì, vâng xin cám ơn bác DauBac đã ủng hộ... mong rằng những hình ảnh và thông tin nho nhỏ này có thể chia sẻ thêm cùng các bác và các bạn.

daubac
29-11-2009, 05:03 PM
Hì hì, vâng xin cám ơn bác DauBac đã ủng hộ... mong rằng những hình ảnh và thông tin nho nhỏ này có thể chia sẻ thêm cùng các bác và các bạn.

Phải công nhận là @Anh Tai chụp đẹp, tone màu hay quá. Tôi cũng đến đây, nhưng mang máy bỏ túi chụp chẳng ra gì, ngoài ra nghe thuyết minh rồi thì tai này đã chạy qua tai kia và đi mất !
Góp 1 tấm hình để tự nhắc là dân nhiếp ảnh nên chịu cực mang máy theo kẻo sẽ tiếc khi về . Khà khà...

Cũng binh mã dõng

http://vnphoto.net/data/p11/28834_100-binh-ma-dong_435.jpg

Nếu có đến khu suối nước nóng. Mong xem bồn tắm của ĐMH và DQP rỏ hơn.

Anh Tai
29-11-2009, 05:08 PM
Bảo tàng Binh Mã Dõng

Xem xong 3 hầm mộ tôi đi vào Bảo tàng. Tất cả các hiện vật bằng kim loại và các bức tượng Binh Mã Dõng tiêu biểu và nguyên vẹn nhất đều đặt trong tủ kính, đứng rất gần xem thoải mái, nhưng muốn chụp tôi phải đẩy ISO lên rất cao và tì tay rất cứng vì ánh sáng rất yếu. Hầu hết các hiện vật quý đều trưng bày ở đây, như xe kéo tứ mã bằng đồng (Trung Quốc có nghệ thuật đúc đồng rất cao từ trên 2000 năm trước), 4 tiêu bản tượng Binh mã Dõng còn khá nguyên vẹn màu sắc.


Đây là cổng vào bảo tàng, cũng nằm trong quần thể di tích


http://farm3.static.flickr.com/2737/4142676287_4691ecde2d_o.jpg


Dưới đây là những bức tượng đẹp nhát được khai quật, không bị vỡ bất kỳ cái gì, màu sắc đẹp được mang lên chưng trong tủ kiếng.


Đây là Cung thủ ngồi, nhưng không thấy cây cung đâu?

http://farm3.static.flickr.com/2801/4142675521_59b555ba8c_o.jpg


Đây là lính kỵ binh dắt ngựa

http://farm3.static.flickr.com/2733/4142676159_ce4292c506_o.jpg


Đây là sĩ quan trung cấp (kiểu như cấp Tá bây giờ đó), áo giáp đẹp hơn, trang bị tốt hơn


http://farm3.static.flickr.com/2647/4142693479_765b7b47e0_o.jpg


Còn đây là viên tướng cao câp (hi-Ranking) viên tướng như thế này đào hơn 8000 tượng mới thấy có 7 người, chắc là Sư đoàn trưởng hí ...hí... trên người có tổng cộng 8 nút thắt, người ngợm to lớn, oai phong, bụng hơi phệ, chứng tỏ ăn nhiều thịt và uống nhiều bia....

http://farm3.static.flickr.com/2681/4143433626_67ee90c99c_o.jpg

Anh Tai
29-11-2009, 05:22 PM
Bên cạnh các tượng Binh Mã Dõng, trong bảo tàng còn rất nhiều hiện vật bằng đồng cực kỳ tinh xảo. Dao găm , kiếm, cung tên, phèng la, chiêng trống ....
Nhưng tôi thích nhất mấy cái xe tứ mã này, nghệ thuật đúc đồng giỏi tuyệt vời, tinh vi quá mà đã hơn 2200 năm nay.


Cỗ xe tứ mã có kích thước bằng 1/4-1/6 xe thật

http://farm3.static.flickr.com/2679/4142676433_1b391cecdb_o.jpg


Các con ngựa được làm thật tinh tế và có nét


http://farm3.static.flickr.com/2718/4143434442_5f697c29dc_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2492/4143434600_b5857bcd7e_o.jpg


Rời bảo tàng ra ngoài sân, thấy một đội quân thật đang đi đều bước vào khu bảo tàng để tiến hành đổi gác


http://farm3.static.flickr.com/2501/4142676833_744bc17936_o.jpg


Kết thúc hơn 3 tiếng đồng hồ xem Bảo tàng Binh Mã Dõng, chúng tôi tiếp tục lên xe đi đến Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, cách đó 1,5 km.


Binh Mã Dõng nay đà phát lộ
Tần Thủy Hoàng trong mộ chưa ra…


Muốn biết lăng mộ Tần Thủy Hoàng có gì đặc sắc, xin xem tiếp phần sau.

Anh Tai
29-11-2009, 07:15 PM
Vài nét về Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng (259 TCN – 210 TCN), tên huý là Tần Doanh Chính, được xem là vị Hoàng Đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, vì ông đã có công thống nhất các nước chư hầu thời Chiến Quốc để lập nên một đế quốc Trung Hoa rộng lớn. Tuy nhiên, ông cũng được xem là bạo chúa vì chính sách cai trị hà khắc và tàn bạo của mình.

Tần Thủy Hoàng trong một pho sách cổ

http://farm3.static.flickr.com/2773/4143646114_0d9b4c6a3f_o.jpg


Thủy Hoàng nghĩa là “Hoàng Đế đầu tiên”. Tần Thủy Hoàng là Hoàng Đế đầu tiên của nhà Tần. Thủy Hoàng đã ban hành Luật Pháp mới, thống nhất về tư tưởng, về hệ thống đo lường, hệ thống chữ viết, văn tự … chuẩn hóa nhiều vấn đề có tính nguyên tắc về cai trị. Vì thế Trung Hoa hồi đó đã bắt đầu có được chuẩn mực chung, mọi việc làm đâu ra đấy chứ không có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược như kiểu anh làm đường làm trước, rồi anh bưu chính và anh ống nước lại đào đường lên để đặt ống gây mất mỹ quan, hiện tượng đào lên lấp xuống hầu như không xảy ra.

Thủy Hoàng có tầm nhìn giao thông, ông rất chú ý đường sá, những con đường từ kinh đô Hàm Dương đi bốn phương đều rộng, thẳng băng, có ba lối cho xe chạy, trồng cây hai bên lề, muốn vậy phải san núi, lấp thung lũng, tốn rất nhiều nhân công. Có lẽ nước Trung Cuốc ngày nay có những con đường hoành tránh như thế cũng là một phần từ tư duy đó.

Tần Thủy Hoàng cai trị một cách cứng rắn, mọi việc đều dùng pháp luật để quyết định, nghiêm khắc, không dùng nhân đức, ân nghĩa. Nói chung, nhà Tần chú ý đặt nặng về pháp luật, trong một thời gian dài hành xử rất nghiêm luật, ai có tội không tha chứ không để ý đến giáo hóa hoặc tuyên truyền cho dân thấu hiểu. Lại sai đốt hết sách vở, format hết các hard disk, băm nát hết các DVD-Rom… chặt đầu và chôn sống hơn 460 nhà nho vì tội hay “phản biện” linh tinh. Để Thủy Hoàng dễ bề cai trị. Dưới thời Tần Thủy Hoàng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng là tội nặng nhất.

Ông cũng cho xây Vạn Lý Trường Thành. Hơn 300.000 người với không biết bao nhiêu tội nhân, quan lại phạm lỗi, nho sĩ không tuân lệnh đốt sách… phải chịu khổ sai trong một miền rừng núi trùng điệp, mù mịt cát bụi, mùa đông lạnh buốt xương, mùa hè nóng bỏng da. Trong dân gian còn truyền lại nỗi khổ của nàng Mạnh Khương thương nhớ chồng bị bắt đi xây thành. Nàng đi bộ mười ngàn dặm để thăm chồng. Đến nơi thì chồng nàng đã chết rồi, chung quanh chỉ có rừng núi và đá. Không biết tìm xác chồng ở đâu, nàng tuyệt vọng khóc mấy ngày mấy đêm, khóc tới nỗi nàng hóa đá… Ai cũng phải mủi lòng…… Không biết bao nhiêu lời thán oán, bao nhiêu nước mắt của phu dân khổ sai. Người người hận Thủy Hoàng… Oan cừu chồng chất.

Tần Thủy Hoàng cũng là người ăn chơi số một, gần kinh đô ông cho xây cung A Phòng là một cung điện mùa hè trên bờ sông Vị, chủ yếu làm bằng gỗ. Phải dùng 700.000 tù nhân để cất, chở gỗ từ các rừng phương Nam lên. Chưa hết, trong một khoảng mà bán kính trên trăm cây số chung quanh kinh đô, còn xây thêm 270 cung điện lớn bé nữa. Bao nhiêu châu báu, nhạc công và vũ nữ của lục quốc, ông gom về đó để làm vui tai mắt cho mình. Cuối đời Tần, khi kinh đô bị chiếm và đốt, phải 3 tháng sau ngọn lửa mới tắt.

Tần Thủy Hoàng = Qinshi Huang, chữ Qin (Tần) trong tên ông đọc là Chin, đó là lý do vì sao Trung Cuốc được Âu Tây gọi là China và dân Tàu được gọi là Chinese.

Với Trung Cuốc, Tần Thủy Hoàng công thật lớn mà tội cũng thật nhiều.

dongsinh
30-11-2009, 10:35 AM
Bộ ảnh của bác Anh Tai trong trẻo ,màu sắc đẹp trung thực
và lối dẫn chuyện đơn giản mà chở nhiều thông tin .Cảm ơn bác đã chia sẻ .

bluesky85
30-11-2009, 11:45 AM
Đầu tiên là xin cảm ơn bác AnhTai vi những bài phóng sự ảnh cực kỳ hoành tráng, chi tiết và bố cục ảnh tuyệt vời. Các thông tin về các khía cạnh ngoài nhiếp ảnh rất đầy đủ và khúc chiết...

Và đặc biệt với những chi tiết hài hước thế này thì... hehe ^^


Vài nét về Tần Thủy Hoàng

... Vì thế Trung Hoa hồi đó đã bắt đầu có được chuẩn mực chung, mọi việc làm đâu ra đấy chứ không có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược như kiểu anh làm đường làm trước, rồi anh bưu chính và anh ống nước lại đào đường lên để đặt ống gây mất mỹ quan, hiện tượng đào lên lấp xuống hầu như không xảy ra.

...

Nói chung, nhà Tần chú ý đặt nặng về pháp luật, trong một thời gian dài hành xử rất nghiêm luật, ai có tội không tha chứ không để ý đến giáo hóa hoặc tuyên truyền cho dân thấu hiểu. Lại sai đốt hết sách vở, format hết các hard disk, băm nát hết các DVD-Rom… chặt đầu và chôn sống hơn 460 nhà nho vì tội hay “phản biện” linh tinh. Để Thủy Hoàng dễ bề cai trị. Dưới thời Tần Thủy Hoàng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng là tội nặng nhất.

...



Rất mong những hình ảnh tiếp theo về Trung Quốc, nơi mà cháu đang có kế hoạch đến vào năm sau...

Cảm ơn bác 1 lần nữa!

Hung dong
30-11-2009, 03:53 PM
Cám ơn Anh Tai, một topic thật tuyệt với hình ảnh đẹp. Lời dẫn lớp lang, chi tiết.

robebmk
30-11-2009, 09:23 PM
xem xong serie ảnh của bác tự nhiên muốn đi TQ chơi ngay... lôi cuốn thật, Cục Du lịch TQ mà không chọn bác để PR thì uổng quá.

Anh Tai
30-11-2009, 11:07 PM
Vâng, xin cám ơn bác dongsinh; bluesky85; Hung dong và robebmk .... cùng các bác khác đã vào xem và ủng hộ cho topic này.

Trung Quốc nó có cái được, có cái chưa được... tôi sẽ phản ánh trung thực để các bác có cái nhìn khách quan về họ.

Đi nhiều nơi, tôi nghiệm ra một điều, ta còn phải cố gắng nhiều, rất rất nhiều mới có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.

Quê hương ta đẹp, rất đẹp... nếu so với các nước bạn thì đâu có thua điểm gì, chỉ tiếc là con người ta không bằng bạn, thua kém từ dân trí đến dân khí, lại thiếu người dẫn đường có tầm nhìn xa rộng. Đó mới là điều trăn trở.

Tuy nhiên đây là diễn đàn nhiếp ảnh, tôi xin không bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chỉ muốn nói rằng, một khi tất cả chúng ta đã nhìn rõ các nước bạn thế nào, ta thế nào, thì vẫn còn có cơ tiến tới.

Anh Tai
30-11-2009, 11:19 PM
Vài nét về lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía Bắc núi Ly Sơn cách Tây An gần 50 km về phía Đông, và cách khu bảo tàng Binh Mã Dõng chừng 5 phút ô tô.

Mộ Tần Thủy Hoàng theo như tôi thấy thì giống như một quả đồi thấp, hình kim tự tháp. Theo số liệu khoa học, đồi đất này cao 76 m, từ Nam đến Bắc dài 350 m, từ Tây sang Đông rộng 354 m. Theo những thăm dò khảo cứu gần đây của Trung Cuốc, ngầm dưới quả đồi đó là địa cung hình chữ nhật, dài 460 m từ Nam sang Bắc, rộng 392 m từ Tây sang Đông, bốn phía có tường ngầm bao bọc. Độ sâu của mộ so với mặt đất khoảng 30m. Từ trên mặt đất xuống dưới có ba tầng: trên cùng là ngoại cung, tiếp theo là nội cung và sau cùng là tẩm cung. Tẩm cung chính là nơi để xác Thủy Hoàng. Trong tẩm cung người phát hiện nồng độ chất thủy ngân cao hơn mức bình thường hàng ngàn lần. Ngoài địa cung, gần khu vực có lớp đất bao bọc bên trên phát hiện thấy 300 đường hầm bồi táng (chôn kèm theo xác) với ước chừng trên 5 vạn cổ vật quan trọng.

Trong Sử kí của sử gia thời Tây Hán - Tư Mã Thiên - thuật lại việc xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng như sau: "Khi Thủy Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn. Đến khi thôn tính được thiên hạ thì dời 70 vạn (700.000) người trong thiên hạ đến xây lăng mộ, đào ba con suối, ở dưới đổ đồng và đưa quách vào. Đem những đồ quý báu của các cung, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy bắn tên hễ có ai đào đến gần thì bắn ra. Sai lấy thủy ngân làm một trăm con sông, Trường Giang, Hoàng Hà và biển lớn. Các máy móc làm cho nước sông và biển chảy hòa vào nhau. Ở trên có đủ thiên văn, ở dưới có đủ địa lý, lấy dầu nhân ngư (báo biển) để thắp đuốc, trù tính thế nào để cháy lâu không tắt."

Cho tới ngày nay, người ta vẫn không dám khai quật mộ Tần Thủy Hoàng, vì nghe đồn trong mộ có cả một hồ thủy ngân với những máy móc hại người. Ngoài ra truyền thuyết còn nói nếu đào ngôi mộ ấy lên thì Trung Quốc sẽ chia năm xẻ bảy và có nội chiến. Thực ra đây cũng là lý do quan trọng vì Trung Cuốc thuộc Đông Phương Ý thức hệ. Vẫn muốn có sự tôn sùng và bí ẩn, đồng thời có thể vẫn tin vào những lời sấm. Mặt khác, trình độ khoa học khảo cổ của Trung Cuốc hiện tại đủ sức bảo quản các cổ vật và xác ướp của Thủy Hoàng hoàn hảo sau khi đã đưa lên, nên chưa dám đào bới khai quật vội vã.

Để giữ bí mật thông tin về lối vào mộ và của cải trong đó Nhà Tần đã giết hết lực lượng tham gia xây dựng khu lăng mộ bằng cách bít đường ra vào lăng mộ và chôn sống họ cũng như giết hết một số người liên quan đến việc chôn sống này. Đội quân đất nung được xây dựng kế bên nhằm mục đích bảo vệ cho Tần Thủy Hoàng sau khi đã chết.

Sử ghi lại, trong một cuộc kinh lý năm 210, Tần Thủy Hoàng bị bệnh chết ở dọc đường. Người ta phải ngầm đưa thi thể ông về Hàm Dương, sau đó mới công bố cho dân biết và an táng trong ngôi mộ hiện này. Thủy Hoàng đi kinh lý cách kinh thành hàng ngàn cây số, lại chết vào mùa hè nên xác chết mau chóng bị thối rữa và phân hủy, các quan triều đình dùng xe ngựa đưa xác về phải mất hàng tháng trời. Tương truyền rằng, để tránh mùi hôi thối dọc đường, người ta phải buộc vào xe nhiều giỏ “cá tiêu”, một loại cá rất tanh hôi để giả vờ mùi cá thối át đi mùi tử khí cho đỡ lộ. Vì thế, khả năng xác Thủy Hoàng còn được nguyên vẹn là rất hãn hữu, đó cũng là lý do mà Trung Cuốc không muốn khảo cổ ngôi mộ này.

Khi sống ông tự xưng là Hoàng đế, vì vậy lúc chết cũng muốn làm Thiên tử âm phủ. Ông đâu hay rằng cả 2 ngàn năm sau, cái triều đình bí mật dưới lòng đất ấy với cung tên, khí giới và thế trận dữ dội đã bị chính con cháu của ông nó khai quật và trở thành Viện Bảo tàng Binh Mã Dõng, phơi bày ra ánh sáng cho khách tứ xứ ngó nghiêng những gì ông muốn vĩnh viễn chôn kín trong lòng đất. Tần Thủy Hoàng quả là một ông vua đã muốn thì làm, đã làm thì phải được, chỉ có điều không biết Quân vương có nắm rõ hai chữ “vô thường” là một định luật muôn đời mà cho dù có là Thiên Tử cũng không thể nào thay đổi được!


Ô tô đã dừng lại, vừa bước ra khỏi xe tôi đã thấy cái biển này

http://farm3.static.flickr.com/2681/4141236004_708f7c2665_o.jpg


Tiếp theo là thấy một bức tường bằng sắt tấm ghép lại với nhau do đời nay làm ra, đồng thời bức tường đó cũng làm cổng của Lăng Tần Thủy Hoàng... Có 5-6 hàng rong bán quanh cổng lăng, nào là đồ lưu niệm, nào là hồng đỏ mọng, đặc biệt giống hồng mọng của Trung Quốc ở đây quả chỉ to và tròn vo đúng bằng quả bóng bàn, màu đỏ sậm, có một lớp phấn trắng nhẹ bám ngoài, chúng tôi mua thử mấy cân, quả chín rất mềm, khi ăn chỉ cần bóc cái tai hồng, sau đó dùng ngón tay bóp nhẹ, thịt hồng mát lạnh ngọt thơm từ từ trôi vào miệng, cảm giác rất sảng khoái. Xơi xong mốn hồng, lại tiếp tục mua mỗi người mấy củ khoai lang nướng của một cô gái còn rất trẻ trông lam lũ đứng nướng tại chỗ, trời lạnh, cô luôn tay quạt, đôi má ửng hồng phúng phính thật dễ thương. Khoai cũng ngon và thơm quá, có lẽ do chúng tôi đã khá đói vì đi nhiều.

Đây là cổng vào lăng, nếu so với cổng bảo tàng Binh Mã Dõng thì khá nhếch nhác. Người trong ảnh là cô Kiều hướng dẫn viên tiếng Việt cho đoàn

http://farm3.static.flickr.com/2618/4147655164_728f560a86_o.jpg


Bước vào trong có 1 cái sân rộng lát đá đen, có một bức tường đá trên gắn tấm biển công nhận di tích của UNESCO, phía bên trái, có hòn đá to trên chạm 4 chữ: "Thiên Hạ Vô Địch"

http://farm3.static.flickr.com/2696/4146898989_f0da0146a4_o.jpg


Đứng từ dưới sân nhìn lên, mộ của Tần Thủy Hoàng không khác gì quả đồi thấp, cây mọc um tùm. Có một lối đi lát đá dẫn lên đỉnh đồi (cao khoảng gần 80m).

http://farm3.static.flickr.com/2691/4147656134_fc01a9fd6f_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2717/4146899911_28472da5d8_o.jpg


Trên đường leo lên đỉnh, có nhiều bà già, ông già bán hàng rong ngồi dọc đường, chào bán hàng lưu niệm, vài ba món đồ lặt vặt, ngồi cả ngày dưới trời tuyết lạnh... hỏi bán được bao nhiêu?!

http://farm3.static.flickr.com/2595/4146900791_c274cd51dd_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2516/4146900483_b3e09e951e_o.jpg

Anh Tai
30-11-2009, 11:53 PM
Cuối cùng sau mươi phút leo trèo thì tôi cũng lên đến đỉnh đầu tiên, trong khi đoàn còn đang mãi tận chân đồi do mê chụp ảnh, thở ra cả đằng tai ... Tôi phải vận công định khí mất mấy nhịp mới điều hòa được hơi thở. Nhìn quanh và thất vọng, đỉnh Lăng mộ Tần Thủy Hoàng mà như thế này ư: chỉ là một bãi trống bằng phẳng trên đỉnh đồi, có hàng rào gỗ sơn đỏ bong tróc bao bọc xung quanh... mấy đống tuyết được quét dọn lù lù, rác rưởi vương vất, không gian trầm lắng, gió thổi vù vù.

Ơ kìa, đập vào mắt tôi là 2 bà trung niên bán hàng, chắc do trời lạnh, ế khách quá đang đua nhau tập Thái Cực Quyền cho ấm người.

http://farm3.static.flickr.com/2701/4146901303_340aab473a_o.jpg


Trong lúc tôi mãi mê giương máy ảnh lên chụp 2 bà đó, bỗng thấy có tiếng nói "xỉ nà xỉ nộ" sau lưng mình , quay lại thì thấy có 1 người đàn ông bán hàng lưu niệm đang nói gì đó với tôi, vừa nói vừa chỉ tay vào ngực. Vì cô hướng dẫn viên còn theo đoàn lên sau nên tôi không biết anh ta nói gì, nhưng thấy thái độ cũng vui vẻ, lại chỉ chỉ vào cái máy D90 yêu quý của tôi, và anh ta làm động tác múa quyền... À, bây giờ tôi đã hiểu ý anh ta là muốn biểu diễn quyền để tôi chụp ảnh, chứ đừng chụp mấy bà kia, biết gì mà biểu diễn ...hê ...hê...

Tôi bèn nói: "Hảo, Hảo" và giương máy lên, anh ta bèn biểu diễn hăng say, các động tác khá đẹp mắt, chính xác và có lực.


http://farm3.static.flickr.com/2718/4147659578_046e48cf98_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2638/4146901847_229c0c39b8_o.jpg


Một ông bạn bán hàng gần đó thấy thế, cũng cao hứng chạy ra múa một bài quyền khác. Mấy ông bạn này thật thú vị, tôi vừa chụp hình vừa luôn mồm ngợi khen

http://farm3.static.flickr.com/2662/4147659028_bd6fab301a_o.jpg


Xem mấy ông bạn này múa quyền, tôi cao hứng quá, mặc dù mặc quần áo rét dày lù xù, đi găng tay... nhưng cũng bỏ luôn máy ảnh xuống, đi 1 bài quyền cho nó tỏ rõ khí thế, hai ông bạn Tàu kia ngạc nhiên quá, đứng vỗ tay và "hảo, hảo..." ầm ỹ... không khí thật là sảng khoái.

Vừa lúc đó mấy người bạn tôi đi lên, giơ máy chụp được ngay cảnh tôi đang quay cuồng... :9:

pat
01-12-2009, 05:03 PM
Rất thú vị với cách dẫn dắt của bác.

Cám ơn bác với phóng sự ảnh Trung Hoa cũng như phóng sự Châu Âu

Chờ xem tiếp ảnh của bác đây

Anh Tai
01-12-2009, 10:46 PM
Xin cám ơn bác PAT đã để thời gian theo dõi cả 2 topic của mình nhé, Đông và Tây, mỗi nơi nó đều có những điểm thú vị riêng bác ạ.


----------------------------


Lăng mộ Tần Thủy Hoàng thực sự không có nhiều ấn tượng, có lẽ phải khi nào khai quật lên mới có điều thú vị gì chăng?

Rời lăng Tần Thủy Hoàng lúc hơn 2h chiều, đã khá muộn, nên chúng tôi rẽ vào một nhà hàng, ăn trưa nhẹ nhàng và sau đó lại khởi hành đi tiếp đến một địa điểm cũng khá thu hút khách du lịch tứ phương, vì nó gắn liền với một chuyện tình cổ xưa lãng mạn giữa vua Đường Minh Hoàng và người đẹp Dương Quý Phi.


Tham quan THANH HOA TRÌ


Vài nét về Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi

Đường Minh Hoàng [/B](Đường Huyền Tông) tên húy là Lý Long Cơ, là vị hoàng đế thứ 6 của nhà Đường ở Trung Quốc, trị vì Trung Quốc từ năm 712 đến 756. Thời gian trị vì của ông dài nhất trong các vị hoàng đế nhà Đường, và ông được xem là mang đến cho nhà Đường đỉnh điểm về văn hóa và quyền lực.

Đường Minh Hoàng rất thích chuyện nam nữ, ông có nhiều thê thiếp, ông có cả thảy 59 người con, trong số đó có 30 trai và 29 gái. Cung phi được nhà vua sủng ái nhất là bà Vũ Huệ Phi. Bà này sinh được 7 con. Huệ Phi mất sớm, khi đó Huyền Tông mới gần 50, ông trở nên buồn rầu, ngày nhớ đêm thương. Nội giám thấy nhà vua vậy bèn tìm đủ mọi cách làm cho nhà vua nguôi buồn. Nhưng bao nhiêu cung tần mỹ nữ cũng không làm Huyền Tông khuây khỏa.

Dương Quý Phi là một cung phi của Đường Minh Hoàng. Bà được xếp vào một trong Tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, sinh ở tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng năm 719. Bà là con út trong số bốn người con gái của một vị quan nhỏ. Từ tuổi dậy thì đã phởn phơ béo tốt, sắc đẹp lộng lẫy lộ hết cả ra ngoài.

Năm 727, Hoàng Thọ vương Lý Dục, con thứ 18 của Đường Minh Hoàng đi tuần tiễu miền Tứ Xuyên phát hiện ra nàng, sau đó mấy năm, Ngọc Hoàn được tiến cung để hầu hạ Lý Dục. Thế nhưng khác với vua cha Minh Hoàng, Thọ vương Lý Dục tính tình nhút nhát, tiên thiên bất túc, chỉ thích ngắm mỹ nhân mà không “động thủ”. Dương Ngọc Hoàn về hầu hạ Lý Dục được ba năm, sắc đẹp phây phây, ý chí tưng bừng nhưng chuyện chăn gối chẳng bao giờ hoàn hảo là vì như vậy.

Một hôm có viên thái giám là Cao Lực Sĩ đi chợt phát hiện ra Dương Ngọc Hoàn là giai nhân tuyệt sắc, bèn nghĩ rằng mỹ nhân này giải sầu được cho Đường Minh Hoàng. Nhân buổi hầu vua, Cao Lực Sĩ mật tấu với Minh Hoàng, vua bèn truyền đưa Dương Ngọc Hoàn vào cung và ngay lập tức bị say mê với sắc đẹp của nàng, ngay sau đó lập nàng làm Quý Phi, nên từ đó mới có hiệu là Dương Quý Phi.

Huyền Tông say đắm Dương Quý Phi, chiều chuộng nàng hết mực. Xây hệ thống nhà tắm suối nước nóng cho nàng, rồi đưa nàng đi tắm suối khoáng tự nhiên ở trên đỉnh núi cao. Mỗi cuộc đi tắm suối của nàng mỗi lần tốn hàng vạn bạc, và nhiều người phục dich. Dương Quý Phi đã đẹp lộng lẫy lại có tài gẩy đàn tỳ bà, giỏi về âm nhạc. Nàng lại đặt được nhiều khúc hát và điệu múa làm cho Huyền Tông càng thích thú say sưa hơn. Nàng nổi tiếng với điệu múa Hồ hoàn vũ, là điệu múa xuất phát từ văn hóa người Hồ.

Tuy nhiên Huyền Tông gặp Dương Quý Phi lúc tuổi đã ngoài 50, cơ thể suy nhược vì trải qua hơn 20 năm thú vui sắc dục thái quá. Vua phải nhờ bác sĩ bào chế và dâng một thứ linh đan gọi là "Trợ tình hoa" (với 2 hợp chất chính là Sidernafil và Tadalafil) giúp dương sự có nhiều sức khỏe để được hòa hợp vui say cùng Dương Quý Phi. Huyền Tông say đắm Dương Quý Phi, suốt ngày đêm cùng nàng yến tiệc đàn ca, bỏ cả việc triều chính. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc ông bị mất ngôi sau này…



Thanh Hoa Trì, nơi chúng tôi đến thăm hôm nay chính là công trình quần thể khu nghỉ dưỡng và nhà tắm suối nước nóng mà Đường Minh Hoàng đã xây dựng cho Dương Quý Phi, lợi dụng các mạch suối khoáng nóng ở khu vực này.
Thanh Hoa Trì nằm cách Tây An khoảng 40km.

Đây là cổng vào Thanh Hoa Trì

http://farm3.static.flickr.com/2786/4149908737_7b4fa5d381_o.jpg


Những đinh tán bằng đồng rất to bằng chén trà ở cửa vào

http://farm3.static.flickr.com/2559/4150668472_b051caf016_o.jpg


Hồ nước liễu rủ lơ thơ và các công trình kiến trúc ăn chơi

http://farm3.static.flickr.com/2586/4150668996_b963efd4b8_o.jpg


Đi sâu vào bên trong , qua nhiều kiến trúc thì có 1 cái sân to, trong đó có tượng đá trắng của Dương Quý Phi vừa tắm ra xong.

http://farm3.static.flickr.com/2689/4149910013_e67156b5d4_o.jpg


Đây là cái giếng xây, nơi lấy nước nguồn suối nóng 42 độ C để dẫn vào các bồn tắm bên trong các ngôi nhà. Tôi nìn xuống giếng, nước trong vắt thấu đáy (sâu 2m) dưới đáy có nhiều đồng xu do khách ném xuống

http://farm3.static.flickr.com/2530/4150671460_8bae4958db_o.jpg

Anh Tai
01-12-2009, 11:50 PM
Sau khi đi vòng vòng ngoài sân, chúng tôi đi vào các khu nhà để tham quan khu vực bồn tắm của hoàng gia xưa...


Trước hết xin giới thiệu với quý vị cái bồn tắm của Quốc Vương Đường Minh Hoàng, cái này ngang chừng 3m dài chừng 6m xây bằng đá tảng, trông như một cái chuồng heo cỡ lớn, nước bên trong tù túng bẩn thỉu, đen sì sì và lạnh lẽo... tôi vừa xem vừa nghĩ bụng, giá như bây giờ có dịch vụ cho tắm thử ở bồn này thì cũng xin kiếu vì nhìn đã thấy ghê

http://farm3.static.flickr.com/2518/4150671100_39723812e6_o.jpg


Sang đến bồn tắm trong nhà của Dương Quý Phi, kết cấu tương tự nhưng nhỏ hơn, chỉ to gấp ba cái bồn tắm hiện đại ngày nay, chiều sâu khoảng hơn 1m. Bồn Dương Quý Phi cạn nước nên nhìn sạch sẽ hơn, chính giữa đáy có 1 cái lỗ, ở đó ngày xưa nước khoáng nóng sẽ đùn lên như kiểu Jacuzzi.

http://farm3.static.flickr.com/2645/4149911333_68b2320912_o.jpg

Anh Tai
01-12-2009, 11:56 PM
Lượn một vòng mấy cái bồn tắm, không mấy thú vị, tôi bèn ra sân, đến gần nàng Dương Quý Phi chụp mấy tấm ảnh lưu niệm.

Theo truyền thuyết, Dương Quý Phi cao 1,68m, nặng 65kg, nghĩa là rất cao to đẫy đà, khỏe mạnh... vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp phồn thực căng tràn sức sống, tóc dày búi cao. Khi chụp hình nàng, tôi đã chụp cả 2 góc thẳng và ngang. Ở góc ngang, ta thấy bụng nàng khá to phều cả ra, chứng tỏ nàng đẹp theo chuẩn đầy đặn phồn thực chứ không mảnh mai kiểu người mẫu bây giờ.

http://farm3.static.flickr.com/2740/4149910729_0883e741dd_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2589/4149912595_b2b8ae43f7_o.jpg


Cổ sử cũng cho rằng, Dương Quý Phi có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, thấy nàng, các đóa hoa trong vườn cũng phải úa héo vì gen tức với sắc đẹp. Nhưng theo một số sử liệu tôi đã đọc và hôm đó lại được chính cô hướng dẫn viên người Trung Quốc cho biết, nguyên nhân chính làm cho hoa héo mỗi khi nàng đi qua đó là do nàng mắc một chứng gọi là "viêm cánh" nặng. Nếu nàng sống cùng thời đại của chúng ta, thì ắt là 2 hãng Nivea và Rexona sẽ cạnh tranh dữ dội để mời bằng được nàng về làm "Đại sứ Thương Hiệu" cho mỹ phẩm lăn nách của mình.

http://farm3.static.flickr.com/2777/4149910975_5cd0ae1c4c_o.jpg

Anh Tai
02-12-2009, 12:30 AM
Kết thúc tham quan Thanh Hoa Trì khi trời đã chạng vạng, nhưng nhìn đồng hồ mới chỉ gần 6h tối, chúng tôi vội vã lên xe để trở về một nhà hàng đã đặt sẵn ở Thành phố Tây An.

Trù tính mất chỉ 30 phút là về tới nơi, nhưng thực tế hôm đó khi về gần đến Tây An, tự nhiên bị kẹt xe (hiện tượng ít khi xảy ra ở đây), chỉ khoảng vài km mà chúng tôi bị kẹt nhích từng tí một. Tuy không có xe gắn máy, toàn ô tô, nhưng đến lúc này mới thấy là các bác tài ở đây cũng phá luật , xé rào chẳng khác gì xe máy bên ta... mấy chiếc ô tô con mạnh dạn leo đại lên vỉa hè rồi cướp đường chạy bon bon, tiếng người chửi rủa, tiếng còi xe bấm loạn xạ... xe bus của chúng tôi là xe ưu tiên nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể rẽ ngang để lượn vào con đường tắt, tuy xa hơn nhưng lại đi được về trước.

Về đến nhà hàng, đã muộn mất 30 phút, ai cũng đói, đồ ăn đã sẵn mau chóng được bê ra, chúng tôi dùng bia Thanh Đảo với 6 món nguội khai vị. Sau đó đến 8 món nóng. Đồ ăn Trung Quốc rất nhiều dầu mỡ, hầu như món gì cũng thế. Tuy nhiên không có cảm giác bị đầy.

Nụ cười đón khách lễ tân

http://farm3.static.flickr.com/2488/4140242175_8f84653bf4_o.jpg


Bia Thanh Đảo

http://farm3.static.flickr.com/2503/4147075557_0eca6175e3_o.jpg


Nhân viên nhà hàng

http://farm3.static.flickr.com/2490/4147073469_4277d0354a_o.jpg


Khai vị đu đủ nước sốt ngọt

http://farm3.static.flickr.com/2727/4141001578_473f07e294_o.jpg


Cuộng cần tước ngâm đá, chấm mắm tôm (đúng mắm tôm 100%)

http://farm3.static.flickr.com/2642/4140244457_087bfa854b_o.jpg


Món dưa trộn ớt chua cay ngọt, kiểu kimchi chả biết tên là gì

http://farm3.static.flickr.com/2712/4141004274_9822f36eb8_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2754/4140243999_7e0dd04c14_o.jpg



Món ốc xào cay, giòn và ngon

http://farm3.static.flickr.com/2623/4141002166_556f376016_o.jpg


Tôm xào thập cẩm rau củ

http://farm3.static.flickr.com/2672/4147833040_ed96dd0226_o.jpg



Cá nướng chấm ớt

http://farm3.static.flickr.com/2715/4141004806_373ce2e6f4_o.jpg


Cá hấp xì dầu

http://farm3.static.flickr.com/2649/4147833366_bc41bb6000_o.jpg


Sườn dê ram

http://farm3.static.flickr.com/2515/4147074621_5b174a5fd4_o.jpg


Bánh lăn vừng (mè) nhân ngọt


http://farm3.static.flickr.com/2637/4147075817_f959985b48_o.jpg



Bánh óc chó nhân mặn


http://farm3.static.flickr.com/2799/4147074923_4e14b1b194_o.jpg



Và cuối cùng là món Mỳ Thắt Lưng, món này sợi mỳ to và dài như cái thắt lưng, gắp cực khó vì trơn, nhưng mà ăn cũng ngon. Mỗi lần gắp lại phải đứng hẳn dậy vì dài quá, thiếu điều trẻo hẳn lên ghế mà đứng nữa thôi.


http://farm3.static.flickr.com/2767/4140246797_fe7e5de1ab_o.jpg

Hung dong
02-12-2009, 01:00 AM
Công phu qúa đi thôi, Anh Tai ạ! Cám ơn bạn nhiều và tôi vào thăm các topic của bạn rất thường xuyên. Ở nơi làm việc cũng như ở nhà.

Gió mùa
02-12-2009, 01:03 AM
Chú Anh Tai kể chuyện hay và thú vị quá !! cháu đang ngồi ở nhà mà cứ như đi du lịch cùng chú vậy ...
Cháu cũng đã xem qua topic Châu Âu của chú, cháu thấy ảnh chụp lần này tay nghề cao hơn chú ạ. Ko phải ý cháu bảo ảnh ở topic Châu Âu ko đẹp, nhưng quả thực cháu thấy chú càng ngày chụp càng đẹp
Cám ơn chú vì topic rất bổ ích này, mong chú tiếp tục phát triển thêm.

apham
02-12-2009, 06:07 AM
Bác Anh Tai chụp đồ ăn ngay tại nhà hàng mà đẹp quá, gọc chụp rất chuyên nghiệp. Nhìn chỉ muốn ngồi ngay vào bàn ăn. Bái phục.

fxx
02-12-2009, 09:29 AM
Tiếp đi bác. Thêm vài pic ở thiên mã dõng hay Lăng mộ TTH đê. Chắc ở đó bác bắn không ít vậy đâu.
thank!

svgia
02-12-2009, 09:49 AM
Cảm ơn bác AnhTai bỏ công sứcviết bài thế này, quá hay bác ạh.

daubac
02-12-2009, 10:39 AM
Bài và ảnh của @Anh Tai lôi cuốn quá. Xin phụ họa thêm 2 chuyện :

1. Cô Kiều hướng dẫn viên này là người Quảng Đông, tốt nghiêp Đại học ngoại ngữ tiếng Việt, lên vùng này công tác vì ở vùng này rất ít ngừoi biết tíêng Việt. Lần này đoàn của @Anh Tai VIP nên có vẻ cô đưa đi nhiều nơi hơn. Ghen tị!


http://farm3.static.flickr.com/2618/4147655164_728f560a86_o.jpg

2. Anh chụp nhiều ảnh Dương Quí Phi, góc chụp đẹp lắm, nhưng có 1 chi tiết ( cũng do cô Kiều kể, có thể anh không muốn đưa vào, nhưng theo tôi nó cũng rất khoa học, không có gì là bôi bác 1/4 mỹ nhân TQ này ). Nàng Dương Quí Phi có mùi thơm toát trong người ra ( ở vùng cánh tay )mà Đường Minh Hoàng rất thích. Nhưng một số hoa lại không ưa, nên khi DQP đi ngang thì hoa cụp lại hết ( tưởng tượng thêm!). Cũng có thể đúng, ví dụ sầu riêng thì đâu phải ai cũng ưa mùi này !!!
Ngoài ra tương nàng DQP, đươc dựng lên do các nhà khoa học ,mỹ thuật vùng Tây An thiết kế theo các tài liệu, hình còn lưu lại . Đúng là cái đẹp của thời kỳ đó. Mà ngày nay cũng có nhiều người thích vẻ đẹp này chơ bộ,


http://farm3.static.flickr.com/2589/4149912595_b2b8ae43f7_o.jpg

Snake_eyes1
02-12-2009, 10:49 AM
Hay quá , tks bác nhiều

HONGDUC
02-12-2009, 03:07 PM
Anh Tai Chụp Hình đẹp Và Kể Chuyện Rất Hay

boy_bad_luck
03-12-2009, 08:31 AM
máy nikon chụp hình màu quá đẹp, hình ảnh dầy đủ mình chưa đi Trung quốc bao giờ mà coi hết 8 trang của bác thì quá đã con mắt. Bác chủ thớt lại có 2 cái đồ nghề quá dzu.

Xin cho hỏi là mấy hình này bác post lên đã qua chỉnh sữa PS chưa ạ.
cám ơn

capel
03-12-2009, 09:28 AM
Bác AnhTai kể chuyện rất hài hước, hình thì quá đẹp rồi. Năm sau chắc anh em VNPT rủ nhau đi TQ nhiều đây.

Scampi
03-12-2009, 10:19 AM
Cám ơn bạn Anh tài đã cho mọi người đi du lịch TQ miễn phí, thật sự ấn tượng với ảnh đẹp rất đẹp và thông tin rất chi tiết, kèm theo các lời bình hóm hỉnh nữa. Tết này dự định cho gia đình đi chơi TQ, có mấy thông tin này bổ ích quá.

Sau khi đi vòng vòng ngoài sân, chúng tôi đi vào các khu nhà để tham quan khu vực bồn tắm của hoàng gia xưa...

Trước hết xin giới thiệu với quý vị cái bồn tắm của Quốc Vương Đường Minh Hoàng, cái này ngang chừng 3m dài chừng 6m xây bằng đá tảng, trông như một cái chuồng heo cỡ lớn, nước bên trong tù túng bẩn thỉu, đen sì sì và lạnh lẽo... tôi vừa xem vừa nghĩ bụng, giá như bây giờ có dịch vụ cho tắm thử ở bồn này thì cũng xin kiếu vì nhìn đã thấy ghê

http://farm3.static.flickr.com/2518/4150671100_39723812e6_o.jpg


Sang đến bồn tắm trong nhà của Dương Quý Phi, kết cấu tương tự nhưng nhỏ hơn, chỉ to gấp ba cái bồn tắm hiện đại ngày nay, chiều sâu khoảng hơn 1m. Bồn Dương Quý Phi cạn nước nên nhìn sạch sẽ hơn, chính giữa đáy có 1 cái lỗ, ở đó ngày xưa nước khoáng nóng sẽ đùn lên như kiểu Jacuzzi.

http://farm3.static.flickr.com/2645/4149911333_68b2320912_o.jpg

Chắc mấy cái bồn tắm này trước kia có lót gỗ hoặc dát vàng bên trong cho trơn láng, chứ để đá thế này sao mà nằm thư giản được các bác nhỉ :8:

Lý_Tống
03-12-2009, 11:43 AM
Rất thích những chia sẻ của bác Tài. Many thanks. Phát huy nhé. Hình của bác càng ngày càng lên tay đấy

vikhoa
04-12-2009, 09:43 AM
Đúng là không nên vào VNPhoto.net, càng xem càng thèm. Đọc hết 8 trang topic này lại thấy thèm đi du lịch China, hehe, em đúng là tham lam.

Cảm ơn bác Anh Tai đã cho em đọc 1 bài viết rất hay, chắc tháng 1 này phải "bám" theo cô em gái đi China chơi quá.

HaHD
04-12-2009, 08:38 PM
em đọc mà thấy mê mẩn.
bác Anh Tài chụp hay quá, miêu tả cũng hay. Bác dùng D 90 dynamic range và màu sắc quá tuyệt, xin bác lúc nào rảnh post thêm một ít kinh nghiệm chụp...

Anh Tai
04-12-2009, 10:13 PM
Xin cám ơn các bác Hungdong; Gio_mua; apham; fxx; svgia; daubac; Snake_eyes1; Hong Duc; Scampi;Lý_Tống; vikhoa; slashcode .... đã vào xem và comment.

To bác @daubac: hi...hi... vậy là lần trước bác đi cũng là cô Kiều này dẫn đoàn hả bác. Cô kiểu cũng kể cho em nghe về chuyện hương thơm của nàng Dương Quý Phi, thế em mới biết đó chớ :9:

Anh Tai
04-12-2009, 10:18 PM
To bác @Slashcode: Mình cũng mới tập cầm máy D90 dược hơn nửa năm nay thôi, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều lắm, trước đây cũng đã chụp D80 rồi. HÌnh ảnh trong trẻo và màu rực có lẽ là tại cái chất của NIKON thôi bác ơi.

daubac
04-12-2009, 10:29 PM
Tiếp đi chớ @Anh Tai. Tôi biết đang ém hàng mà. Khà khà...

Anh Tai
04-12-2009, 10:40 PM
Tiếp đi chớ @Anh Tai. Tôi biết đang ém hàng mà. Khà khà...


He...he...bác đoán được hết rồi, vâng xin post tiếp đây

Anh Tai
04-12-2009, 10:46 PM
Thứ Sáu , ngày 20-11/2009


Dậy lúc 7h00, xuống ăn sáng, 8h30 trả phòng khách sạn và ra sân bay.


Chuyến bay CZ6433 khởi hành lúc 11h00 đưa chúng tôi rời Tây An đi Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.



http://farm3.static.flickr.com/2606/4157436241_ee8ee738a8_o.jpg



Sau 2 giờ ngồi trên không trung, liếc mắt đã thấy TP. Thành Đô (Cheng Du) hiện ra dưới cánh bay.
Máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay Thành Đô, lúc 12h30, nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ +12 độ, thật là trong lành sảng khoái...

Bên ngoài sân bay Cheng Du


http://farm3.static.flickr.com/2780/4158197530_cac9c6b924_o.jpg

Anh Tai
04-12-2009, 11:13 PM
Sau khi ăn trưa, chúng tôi lại lên xe trực chỉ hướng thị trấn Lạc Sơn thẳng tiến. Lạc Sơn là thị trấn cách Thành Đô khoảng 140km, nơi đó có 1 bức tượng Phật to nhất thế giới. Đó chính là điểm tham quan của chúng tôi.


Trên đường đi Đại Phật Lạc Sơn, chúng tôi quan sát, thấy giao thông ở Thành Đô rất tốt, cũng như Thiên Tân, đường giao nhau mấy tầng. Nếu nói về giao thông, so với nhiều nước Âu Tây tôi đã đi qua, Trung Cuốc quả nhiên đáng nể, hạ tầng giao thông các thành phố và quóc lộ của Trung Cuốc rất tốt.

http://farm3.static.flickr.com/2649/4158197900_9fc49143dc_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2608/4157437465_53dc41a5e8_o.jpg


Và cũng như các thành phố khác, ngoại ô Thành Đô được quy hoạch nhiều khu đô thị mới, các tòa chung cư xây đẹp để cho dân ở. Dành đất làm nông nghiệp và quy hoạch khu công nghiệp.

http://farm3.static.flickr.com/2699/4158198786_37d9764e57_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2527/4157438095_db068bbe01_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2531/4158199596_62fc461033_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2633/4157438903_492500d5d3_o.jpg


Đường sá nhẵn nhụi, chẳng mấy chốc đã đến Lạc Sơn


http://farm3.static.flickr.com/2737/4158199264_723d7eae5d_o.jpg

Anh Tai
04-12-2009, 11:39 PM
Lạc Sơn Đại Phật

Lạc Sơn Đại Phật (Lèshān Dàfó), còn gọi là Lăng Vân Đại Phật, là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ ngã 3 sông hợp lưu của ba con sông là Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, cách thị trấn Lạc Sơn khoảng 3 km về phía đông. Bức tượng đá đối mặt với Nga Mi sơn, và dòng sông chảy dưới chân của Phật.

Công việc tạc bức tượng này được khởi đầu vào năm 713, do một nhà sư Trung Quốc là hòa thượng Hải Thông chỉ huy. Xuất phát từ chỗ ngã 3 sông này nước chảy rất xiết, thuền bè chìm nhiều, người ta cho rằng có thủy quái dưới nước… Vì thế Hải Thông Thiền Sư hy vọng rằng co tượng Phật ngồi đó có thể giúp làm cho nước sông êm đềm tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trên sông.

Theo truyền thuyết, nguồn tài chính của công trình là do ông quyên góp. Một số quan tham địa phương, thường xuyên nhũng nhiều, đòi ông phải chia chác, ông khảng khái nói: “Tiền này là của muôn dân cúng Phật, tôi không được phép phí phạm 1 xu, ông có thể lấy bất cứ cái gì của tôi, nhưng tiền của dân thì không!!!”. Mấy tên quan tham kia giở giọng thách thức: “Vậy chúng tôi cần cái mắt của ông đó, là của ông đó!!”, không ngần ngại Hải Thông Thiền Sư thò ngay tay móc luôn con mắt trái đưa cho mấy tên quan tham để tỏ lòng mộ đạo và sự ngay thẳng của mình … Tất cả ồ lên sợ hãi và kinh ngạc, từ đó, không ai dám cản trở công việc làm tượng Phật nữa.

Hải Thông Thiền Sư chết trước khi tượng Phật hoàn thành. Công việc này chỉ được các môn đồ của ông hoàn thành sau 90 năm. Dường như là công trình xây dựng khổng lồ này đã tạo ra nhiều đá được bóc tách ra khỏi vách đá và đổ xuống làm trầm lắng xuống lòng sông, làm cho các dòng chảy bị biến đổi và vì thế làm cho tàu bè qua lại an toàn hơn.
Kể từ ngày 13 tháng 2 năm 1982, Lạc Sơn Đại Phật đã được Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa vào danh sách các đơn vị văn vật trọng điểm toàn quốc.

Với chiều cao 71 mét, bức tượng mô tả Phật Di Lặc đang ngồi với hai tay đặt trên đầu gối. Thân của tượng Phật cao 59,98 m, đầu cao 14,7 m, rộng 10 m, bàn chân dài 10,3 m, rộng 9 m. Hai bên tượng Phật có hai hộ pháp, cao khoảng 16 m, rộng khoảng 6 m, thân mặc chiến bào, tay cầm pháp khí. Người dân trong khu vực này nói rằng: “Sơn thị nhất tọa Phật, Phật thị nhất tọa sơn” ("Núi là Phật và Phật cũng là núi").

Điều đáng lưu ý là trên đầu pho tượng khổng lồ này được thiết kế một hệ thống thoát nước vô cùng khéo léo và kín đáo để tránh sự xói mòn của nước mưa. Chính vì vậy, trải qua bao sương gió và nắng mưa của hàng ngàn năm, tượng Đại phật Lạc Sơn vẫn hoành tráng và ung dung thư thái tọa lạc giữa phong cảnh núi sông hùng vĩ.


Đây là cảnh bến tàu du lịch, chúng tôi xuống tàu để đi trên sông Mân Giang, ngắm Đại Phật

http://farm3.static.flickr.com/2595/4157439079_5bc905bff0_o.jpg



Mõi người phải mặc 1 cái áo phao màu da cam, phòng khi rớt xuống nước hoặc đắm tàu thì khỏi lo chết đuối

http://farm3.static.flickr.com/2761/4157480529_8873df9af8_o.jpg


Dòng Mân Giang nước cuồn cuộn chảy, lòng sông có nhiều xoáy ngầm cuộn bất ngờ, rất nguy hiểm... xa xa là thị trấn Lạc Sơn

http://farm3.static.flickr.com/2504/4157481695_f6955c19c2_o.jpg



Đi cách bến chừng gần 3km, tàu dừng lại để du khách ngắm nghía, Đại Phật Lạc Sơn đây rồi, to cao quá, rêu phong quá, hoành tráng quá... tuy nhiên dưới góc độ điêu khắc thì tôi thấy chưa đẹp.

http://farm3.static.flickr.com/2802/4157482809_a7e45e12ba_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2743/4157482309_3173a97ea2_o.jpg


Cầu thang nhiều bậc dẫn lên để ngắm tượng từ trên cao xuống

http://farm3.static.flickr.com/2798/4158242374_08d80f536d_o.jpg


Sau khi ngắm và chụp ảnh, trời đã xế chiều, hơn 5h00 mà đã tối tối, chúng tôi quay về, nhìn cảnh sóng nước cuồn cuộn, trời dần ngả xám, trong lòng chợt mang mang...

http://farm3.static.flickr.com/2679/4158243900_b4cb9435ae_o.jpg

7one
05-12-2009, 07:22 AM
tiếp đi bác ơi. xem tới xem lui ảnh của bác mà vẫn kô thấy chán.

ximong
07-12-2009, 12:58 AM
bác chụp đẹp quá, nhìn ảnh k ai biết là len 18-70 đâu, e c~ có 2 e này mà chụp như ...
bác chụp đẹp quá ^^ chia sẻ e tý kiến thức với ạ ^^

Anh Tai
07-12-2009, 01:23 AM
tiếp đi bác ơi. xem tới xem lui ảnh của bác mà vẫn kô thấy chán.


bác chụp đẹp quá, nhìn ảnh k ai biết là len 18-70 đâu, e c~ có 2 e này mà chụp như ...
bác chụp đẹp quá ^^ chia sẻ e tý kiến thức với ạ ^^


Cám ơn 7one và ximong

Có lẽ khí hậu khô và ít bụi trong chuyến đi làm cho nước ảnh trở nên trong trẻo hơn đó bác @ximong ạ. Mình thường đẩy sharp, contras và colour lên một chút trong chế độ SD của máy D90 để nước ảnh trong và đậm đà hơn. Đôi khi minh cũng dùng vivid mode để chụp phong cảnh, nó cũng ra hiệu ứng khá thú vị.

Anh Tai
07-12-2009, 01:34 AM
Xin kể tiếp câu chuyện của tôi.


Sau khi rời Lạc Sơn Đại Phật, chúng tôi đi về gần chân núi Nga My Sơn (Emei Shan) để check-in vào một khách sạn đã đặt trước tiện cho sớm mai đi trèo núi.

Khách sạn ngay chân núi Nga My đó có tên là HongZhu Shan. Khách sạn này cũng là hạng 5 sao, nhưng so với các 5 sao như Sheraton ở Thiên Tân hay Tây An thì không sang trọng bằng, hơi quê hơn 1 chút, tuy nhiên, khách sạn này đã được đón tiếp rất nhiều nguyên thủ quốc gia như các Tổng thống Mỹ, Thủ tướng các nước Âu Tây khi sang thăm Trung Cuốc mà đi chơi Nga My đều ở đây, bởi vì Hongzhu Shan là khách sạn khá nhất vùng này. Phòng President suite đặc biệt có giá 28.000 Tệ một đêm.

Toàn cảnh sảnh của HongZhu Shan Hotel


http://farm3.static.flickr.com/2715/4163783880_109ffe940a_o.jpg


Tối hôm đó, khách sạn báo rằng ngày hôm sau, trời sẽ nhiều mây và nhiệt độ chân núi là khoảng từ 0 đến 2 độ C còn trên đỉnh núi là từ - 6 đến -12 độ C. Quả là thách thức đối với chúng tôi. Nga My là một cái đích đến của tôi trong chuyến đi này. Đêm đó, tôi ngủ sớm để lấy sức sớm hôm sau chinh phục Nga My Sơn.

Anh Tai
07-12-2009, 02:07 AM
Thứ bảy, ngày 21-11-2009

Chinh phục Nga My sơn

Nga My sơn hay núi Nga My là một ngọn núi nằm ở phía trung nam tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền tây Trung Quốc, trên khu vực quá độ của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh Hoa –Tây Tạng. Nga My sơn là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn. Vị Bồ Tát bảo trợ của Nga My sơn là Samantabhadra, trong tiếng Việt còn được gọi là Phổ Hiền bồ tát.

Đỉnh cao nhất của Nga My sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi chính Kim Đỉnh, với độ cao 3.099 m. Với địa thế cao chót vót, phong cảnh 4 mùa đẹp tuyệt trần nên người ta nói tới Nga My sơn như là "Nga My thiên hạ tú". Là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn, nên tại Nga My sơn có khoảng 26 ngôi chùa; miếu, trong đó có 8 ngôi chùa lớn là cơ bản nhất.

Từ nhiều thế kỷ trước, Nga My đã là một trong số các trung tâm võ học của Trung Hoa (Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My). Trường phái võ thuật Nga My là sự kết hợp của Phật giáo với Đạo giáo.

Khí hậu vùng Nga My là cận nhiệt đới gió mùa. Tuy nhiên, khí hậu thay đổi theo độ cao. Từ chân núi đến độ cao khoảng 2.000 m là kiểu khí hậu ôn đới ấm, từ độ cao 2.500 m trở lên là khí hậu cận hàn đới. Từ độ cao 2.500 m trở lên thì thời gian băng tuyết bao phủ ước chừng khoảng 6 tháng mỗi năm, kéo dài từ tháng 10 năm trước tới tháng 4 năm sau.

Nga My có sinh quyển rất phong phú, tại đây có trên 3.000 loài thực vật, 2.300 loài động vật. Trên đường lên núi có nhiều khỉ, kết thành bầy xin ăn các du khách, cũng là một điểm đặc sắc của Nga My sơn. Tuy nhiên lần này tôi không thấy, có lẽ lạnh quá chúng chui vào hang trốn rét hết rồi.

Từ chân núi, chúng tôi đi vào bến xe bus chuyên dùng, tức là phải rời xe bus cũ, chuyển qua 1 cái xe bus chuyên leo núi, sức chở nhỏ hơn, khoảng 24 chỗ. Vài năm trước đây, muốn chinh phục đỉnh Nga My, du khách và những người hành đạo tự chinh phục bằng đôi chân của mình hoặc nhờ dân địa phương đưa lên bằng xe máy hoặc bằng kiệu gỗ rất sơ sài, đường đi khá hiểm trở, với đoạn đường đèo chỉ hơn 50 km, có khi mất cả ngày đường. Nay con đường đèo lên đỉnh đã được đầu tư khá hoành tráng, phương tiện vận chuyển bằng xe buýt chuyên dụng. Xe chạy vận tốc trung bình khoảng 20 km/giờ, vì đường lên dốc cao băng qua nhiều cua khá hiểm trở.

Tại chân núi, quang cảnh cây xanh lá vàng như mùa Thu các vùng khác trên đất Trung Hoa.

http://farm3.static.flickr.com/2585/4163784950_b1be59b350_o.jpg



Nắng sớm trải vàng trên các con đường vòng vèo… những khoảng nắng bất ngờ xuất hiện làm sáng cả một vạt đường.

http://farm3.static.flickr.com/2639/4163784198_03ef599e0e_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4004/4163024741_a85e1100a8_o.jpg


Núi non, cây cối điệp trùng. Những cung đường uốn lượn tiếp dài lên đỉnh cao 3.099 m vùng cao nguyên Thanh Tạng như hút hết tầm mắt. Càng lên cao, cây càng úa dần và rồi lác đác thấy tuyết phủ trên cành cây, càng lên tuyết càng dày hơn. Tuyết trắng trên cao, tuyết dưới vực sâu hun hút.

http://farm3.static.flickr.com/2532/4163026797_798567fbb5_o.jpg

Anh Tai
07-12-2009, 02:15 AM
Đến cao độ gần 1500m, người ta chặn xe lại, và buộc xích vào bánh xe để tăng sức bám , tránh trơn trượt vì băng tuyết khá dày.

http://farm3.static.flickr.com/2797/4163788230_67b8b983ec_o.jpg


Xe tiếp tục bò chậm chậm trên những cung đường cong queo, những khúc cua ngoặt ngoẹo

http://farm3.static.flickr.com/2626/4163786144_8044cddf14_o.jpg



Thật may mắn cho tôi, tuy trời rất lạnh nhưng lại có nắng..., Chúng tôi đi trong một màu trắng tinh khiết, ngút ngàn tuyết, bên này là núi cao, bên kia là vực sâu, khung cảnh thật là trong trẻo và tinh khiết hiếm thấy, cảm giác như mình đang từ từ đi lên xứ tiên cảnh bồng lai...

http://farm3.static.flickr.com/2503/4163786720_689184e288_o.jpg

Anh Tai
07-12-2009, 02:25 AM
Đường lên mỗi lúc tuyết phủ càng dày, những lớp tuyết trắng tinh khôi, không một dấu chân người, không gian thật là tĩnh mịch hoang sơ trong màu trắng ngút ngàn.

http://farm3.static.flickr.com/2491/4163028735_6ba5ebf4f4_o.jpg


Rồi trước mắt chúng tôi xuất hiện một số công trình kiến trúc và người qua lại lố nhố. Xe dừng lại, đã đến nơi rồi chăng, chưa, đây mới là bãi đậu xe để khách xuống đi bộ. Cao độ lúc này là khoảng hơn 2.000m.
Còn khoảng gần 1.000m nữa mới tới đỉnh cao nhất của dãy núi Nga My, đó là Kim Đỉnh với cao độ 3.099m. Đây là bãi xe.

http://farm3.static.flickr.com/2558/4163028993_79c4e92c94_o.jpg


Từ bãi xe này, có đường dẫn lên đỉnh núi, ai có sức khỏe, có thời gian và mộ đạo có thể tự leo bộ lên đó, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian, lại chưa quen với khí hậu núi cao, nên quyết định đi cáp treo lên đỉnh, chinh phục không mất sức, ấy mới khoái... dành sức để ngắm cảnh và chụp hình, chứ nếu cho tôi leo bộ 1000m lên đỉnh, chắc tôi sẽ run tay mà không chụp hình được nữa, vì rất lạnh và không khí loãng.

Đây là lối vào nhà cáp treo, hầu như ít người trèo bộ, toàn đi cáp treo cho đỡ mệt

http://farm5.static.flickr.com/4004/4163215575_3a199ff578_o.jpg


Cáp treo này mới đầu tư vài năm nay, mua của hãng Doppelmayer Áo, có 2 cabine, mỗi cái sức chưa 100 người / lần. Cáp chạy từ bãi xe lên đỉnh núi 1.000m mất 5 phút.


http://farm3.static.flickr.com/2526/4163216015_083944fdb0_o.jpg


Đoàn người xếp hàng đông nghịt, đứng 30 phút mới có chỗ để vào cabine.

http://farm3.static.flickr.com/2485/4163027653_50269ea39b_o.jpg



Đây là Cable station nhìn từ cabin xuống khi mới chui vào

http://farm3.static.flickr.com/2509/4163788968_81a1eaeffa_o.jpg


Trong cabin, kẻ đứng người ngồi chen đặc như ngồi trong hộp cá. Không cách nào ra gần cửa kính được. Cũng may chỉ chịu có 5 phút là đến đỉnh 3.099 m, chui ra khỏi cabin, không khí thật mát lạnh, nhung không lạnh đến múc khó chịu như tôi tưởng. Tuyết trắng ngút trời, nắng vàng óng, trời cao xanh mênh mông....

Và thấy ngay một cái khách sạn - nhà hàng 3 sao trên đỉnh cao này, dành cho ai muốn ngủ đêm trên đỉnh Nga My.

http://farm3.static.flickr.com/2748/4163789230_b61a036729_o.jpg


Và ngay khi tôi đang mãi ngước mắt ngắm cái hotel này, thì trượt chân ngã ngay 1 phát, may mà "có võ" nên chỉ dập cái bàn tọa xuống băng thôi, máy ảnh và lens không hề gì. Thế là bỏ ngay ra 10 Tệ, mua 1 bộ móng sắt chống trượt, buộc cứng vào giày, từ đó đi rất vứng chắc, yên tâm lắm.

Anh Tai
07-12-2009, 03:03 AM
Lên đỉnh Nga My, thấy như mình lạc vào xứ Bồng Lai Tiên Cảnh bởi sự tinh khiết của tuyết, mêng mang của không gian, trùng điệp của những dãy núi xanh mờ mờ phía xa... bỗng chốc tôi không thấy cảm giác nhỏ bé, mà chỉ thấy ngập tràn một niềm sảng khoái và cảm giác tự do giữa đất trời lồng lộng, rũ hết bụi trần , quên hết ưu tư ....

Tuyết trắng trời xanh

http://farm3.static.flickr.com/2797/4163291253_f1b2e98737_o.jpg


Nhịp điệu của tuyết

http://farm3.static.flickr.com/2776/4163290333_320b5ff8c4_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2679/4164051652_620c2a74c8_o.jpg

Anh Tai
07-12-2009, 03:40 AM
Trong cảm giác cao hứng, tôi rút chiếc điện thoại Samsung i8910HD ra gọi về nhà, nhìn lên màn hình, sóng của mạng viễn thông CMCC căng đét, bởi ngay trên đỉnh Nga My này, có hẳn một cột antene viễn thông rất to cho truyền hình và điện thoại.

Nhân tiện thử kiểm tra chất lượng chụp hình của chiếc Samsung i8910HD này, so với D90 thì kém nhiều, nhưng với 1 chiếc điện thoại, thì hình ảnh như dưới đây là quá mỹ mãn.

Xin giới thiệu với các bác một số hình ảnh mà tôi chụp bằng chiếc điện thoại 8910HD này, màu sắc khá tự nhiên và trong trẻo

http://farm3.static.flickr.com/2518/4164116280_5b3b426299_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2707/4163358391_ee40391ceb_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2772/4164117262_3beda8e750_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2636/4163357041_4d2733557a_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2715/4163359493_749c0ef7a3_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2777/4163361325_57b5b0997a_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2597/4164119972_60172c6fd4_o.jpg

Hung dong
07-12-2009, 04:30 AM
Vùng cao ở Thụy Sĩ đã có tuyết rơi. Thấy hình chụp tuyết của bác đẹp qúa, nên cuối tuần này, có lẽ chúng tôilại leo núi. Xin cám ơn bác à mong đựơc coi thật nhiều hình....

duyanhlee
07-12-2009, 04:44 AM
Em rất thích ảnh bác chụp. Sau Nga Mi mà bác làm thêm mấy phát như Hoa Sơn, Côn Lôn, Không Động và Thiếu Lâm thì tuyệt cú mèo bác ạ.:26:

vothanhhai
07-12-2009, 08:58 AM
Xem ảnh cũa bác trong cái se lạnh tháng 12 này , cảm nhận được cái khôngn khí cũa Nga mi sơn. Cám ơn bác đã chia sẻ.
Trong ảnh thấy có một số du khách mang thêm hài bố, hay rơm bện có lẻ đó là móng sắt bác đã nêu?

thanhcong67
07-12-2009, 09:36 AM
Cám ơn bác Anh Tai đã chia sẻ những hình ảnh đẹp, những nhận xét của bác thật sâu sắc và tinh tế làm người đọc có cảm giác như được đi cùng bác.

Những ảnh tuyết ở Nga Mi thật đẹp, em đoán tiếp sau Nga Mi có lẽ bác cho anh em xem ảnh Cửu Trại Câu, vì theo em biết đã đến Thành Đô thì ngoài Đại Phật Lạc Sơn, Nga Mi sơn thì Cửu Trại Câu là một địa danh không thể bỏ qua, nhất là lại vào mùa thu. Đây cũng là những nơi mà em mong muốn được một lần đến.

Rất mong được xem ảnh và nghe bác kể tiếp chuyến đi.

Stark
07-12-2009, 10:09 AM
Anh Anh Tai từ đầu năm tới giờ đi khắp nơi trên thế giới, sướng thế. Ảnh anh chụp đẹp quá

Gió mùa
07-12-2009, 11:21 AM
Chú Tài có đi Bắc Kinh ko ạ ? Nếu có, cháu xin chú vài tấm ạ...:P

Slump Nguyễn
08-12-2009, 10:51 AM
Series ảnh hay quá, còn tiếp không bác ?

cocotuti
08-12-2009, 11:02 AM
Hey, tấm ảnh bình minh rất bắt mắt

atcamerica
08-12-2009, 09:20 PM
Hay quá bác ạ, mong chờ bác post tiếp ạ. Hình đẹp và dẫn chuyện hấp dẫn lắm ạ. T4s!

le.binh
08-12-2009, 09:40 PM
Tuyết trắng trời xanh

http://farm3.static.flickr.com/2797/4163291253_f1b2e98737_o.jpg



Tấm này đẹp quá, bạn Anh Tai ơi. Đẹp quá.

Anh Tai
08-12-2009, 10:03 PM
Cám ơn bác Hungdong, Duyanhlee, Stark, Gió mùa, Slump Nguyễn, cocotuti, atcamerica và bác le.binh ... đã xem và comments

@ bác ThanhCong67: chuyến đi vừa rồi mình khong tham được Cửu Trai Câu, rất là tiếc bác ạ, Cửu Trại Câu nghe nói có màu nước hồ siêu việt lắm, đành chờ năm sau vậy...

@Bác Gió Mùa: Mình không đi Bắc Kinh trong chuyến này bạn ạ, hy vọng năm sau...

@Bác Le.Binh: bác chụp thử D90 thấy có ổn không, đã sắm được lens gì rồi bác?

Series ảnh vẫn còn tiếp, mời các bạn đón xem

le.binh
08-12-2009, 10:44 PM
Cám ơn bạn đã hỏi thăm. Cùng hội vui quá! :)
Mình mới có bộ kit D 90 + 18-105 VR thôi. Vì run tay quá nên vừa cho em 80-200 đi ở rồi.

Đang lăn tăn 50 f1.4, nhưng mọi người lại nói nên lấy 50 f1.4G (mà chênh lệch nhưng 200US)

Nhưng bản thân chỉ thích phong cảnh, ít chụp mẫu, nên cũng để dành lúa, chưa dám xài!

Lý_Tống
08-12-2009, 10:47 PM
Ôi đẹp quá bác Tài ơi, mình thích nhất các bài giới thiệu về văn hóa Trung Quốc

tinho
08-12-2009, 11:16 PM
Topic hấp dẩn quá, bác Anh Tài phải phải vất vã tranh thủ sưu tập bộ ảnh đẹp này trong khi đoàn di chuyển liên tục và hướng dẩn viên lại không chờ đợi lâu.

Bác trình bày về phong cảnh và văn hóa Trung Quốc rất tuyệt, nếu có thể bác bổ xung thêm góc nhìn về cuộc sống của người Trung Quốc nửa thì thật là hết ý thơ ! Cảm ơn bác nhiều

green_apple
09-12-2009, 12:04 AM
hình đẹp lắm bác,em cũng có mấy đứa bạn ở đây ,bữa nào có dịp đi sang thăm chúng nó mới đc!!

baimaitu
09-12-2009, 12:40 AM
Ấn tượng nhất với mấy tấm bác chụp ở Nga Mi !

pphotolo
09-12-2009, 09:30 PM
Cám ơn bác Anh Tai về series ảnh quá đẹp, kiến thức uyên thâm

Anh Tai
10-12-2009, 12:21 AM
Cám ơn bác Lý_Tống; Tinho; green_apple; baimaitu; pphotolo

Sẽ post thêm hình để các bác thấy rõ hơn về chuyến đi của mình


@Bác Le.Binh:

Theo mình, bác chơi D90 với 18-105mm là đỉnh rồi đấy, với 1 cái lens ấy, bác có thể sáng tác tuyệt vời.

Như mình, thì chơi 18-70mm + 70 -210mm + 35mmF2 về dải thì rộng hơn của bác một chút, nhưng sẽ phải thay ra thay vào hơi lích kích.


18-70mm là lens đa dụng.

lens 70-210mm của mình dùng ngoài viêc zoom xa, lại có thể chụp chân dung rất đẹp (nó xóa phông nền và đánh Bokeh cũng mờ mịt lắm) mình chụp chân dung dùng lens đó để 125 - 200mm set f = 8 mà hậu cảnh rất mịn và mặt thì vẫn nét. Tóm lại là một cái lén thật sự ngon bổ rẻ, màu ấm áp kiểu lens cổ, nhược điểm duy nhất là len kéo đẩy, không phải vặn zoom. Cái lens zoom này bây giờ rẻ lắm, khoảng 100 USD thôi.

Để chụp tối và gọn nhẹ, mình dùng 1 cái 35F2. rất tiện và nhẹ khi cần đi chơi buổi tối, chụp cầm tay, set ISO 1600 mở F = 2 - 2.8 ảnh ra vẫn nét đẹp.

Tóm lại, tiền lens của mình chỉ khoảng 650 USD, nhưng mà chụp được đủ tình huống với trình độ và yêu cầu nghiệp dư.

Anh Tai
10-12-2009, 12:47 PM
Tiếp tục gửi đến các bác một số hình ảnh về chuyến khám phá Nga My Sơn nhé:




Đứng trên đỉnh Nga My, phóng tầm mắt nhìn những thung lung phủ đầy tuyết trắng, những dãy núi xa mờ xanh xanh… thấy thật là tự do giữa đất trời cao rộng, không khác gì lạc vào chốn Bồng lai Tiên cảnh.


Nga My sơn thiên hạ tú

Nga My sơn là ngọn núi nằm ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền tây Trung Quốc, trên khu vực quá độ của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh Hoa - Tây Tạng. Nơi cao nhất của Nga My là Kim Đỉnh với độ cao 3.099m so với mặt biển. Với những tín đồ Phật giáo Trung Quốc, Nga My sơn cùng với Phổ Đà sơn (tỉnh Chiết Giang, cao 284m), Cửu Hoa sơn (An Huy, cao 1.341m), Ngũ Đài sơn (tỉnh Sơn Tây, cao 3.058m) hợp thành bốn ngọn núi linh thiêng nhất, được gọi là Tứ đại Phật giáo linh sơn. Nga My là ngọn núi gắn liền với tâm linh, nơi hiện diện khoảng 26 ngôi chùa lớn nhỏ.

Đã bao đời, nơi đây được mang mỹ danh “Nga My Sơn thiên hạ tú” (núi Nga My đẹp nhất thiên hạ) quả thật không ngoa. Với địa thế cao chót vót, cảnh sắc bốn mùa đẹp tuyệt trần, Nga My đúng là một thắng cảnh có sức hấp dẫn khó lòng cưỡng lại với du khách.


Khám phá cảnh sắc Nga My

Càng lên cao, màu sắc cây cỏ càng vàng úa dần và rồi lác đác thấy tuyết đọng trên cành cây. Theo độ cao, tuyết mỗi lúc mỗi dày hơn… bốn bề đã phủ một màu trắng xoá. Tuyết trắng trên cành cao, tuyết dày dưới vực sâu hun hút.

Rời cáp treo, một luồng không khí lạnh buốt lan toả xung quanh, nhưng không có cảm giác cái lạnh khó chịu, mà trái lại, ai cũng cảm thấy lâng lâng sảng khoái thật khó nói lên lời. Xung quanh tuyết phủ trắng đến tinh khôi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bầu trời trong và xanh hút mắt, những đáy vực sâu thẳm, những dãy núi mờ xa xa càng làm cho khung cảnh thêm phần hùng tráng mênh mang…

Trên đỉnh Nga My có ngôi chùa rất lớn đón du khách tham quan: chùa Kim Đỉnh. Chính giữa sân chùa thênh thang, có tượng Phật bốn mặt cao tới 48m được đúc bằng đồng với hơn 20kg vàng mạ bên ngoài, hoàn tất năm 2006, ... Đối với du khách mộ đạo, đặt chân lên đỉnh Nga My là điều may mắn ít khi có được, vì đã đến được một trong những địa danh Phật giáo linh thiêng nhất, một "núi thiêng" đúng nghĩa trong văn hóa tâm linh Trung Hoa. Còn đối với những du khách đam mê cái đẹp như chúng tôi, đứng trên đỉnh cao nhất Nga My, phóng hết tầm mắt ra bốn phương, cảm thấy thật tự do và sảng khoái… Nhìn cảnh sắc trong trẻo, tinh khôi của tuyết, hùng vĩ của núi, tôi thấy cứ như thể là lạc bước vào chốn Bồng Lai Tiên trong cảnh cổ tích thủa nào.


http://farm3.static.flickr.com/2487/4173016237_0561def91f_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2795/4173770456_ccc0e5a70e_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4008/4173015305_39067aa231_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4012/4173766326_00cab2aaa3_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2601/4173011043_7a25931124_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2659/4173765992_f3ec4b72e6_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2688/4173010553_3ce46803e7_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2769/4173010283_44e454fa77_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2563/4173009881_4bd26de6ed_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2645/4173010093_8c473c9ce7_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2677/4173764572_36ae449469_o.jpg




http://farm3.static.flickr.com/2776/4173016053_144e9f55cb_o.jpg

Anh Tai
10-12-2009, 12:50 PM
Chụp một tấm góc rộng 26mm , lấy cả mái chùa và cái cây tuyết trắng


http://farm3.static.flickr.com/2611/4173015109_65bdd4a937_b.jpg

Anh Tai
10-12-2009, 12:57 PM
Vài chú ý khi du lịch Nga My vào mùa tuyết

Du khách cần chú ý mang thật đủ quần áo ấm mùa đông, nên có quần dệt mặc trong, áo len, áo khoác ngoài to dày nhưng phải nhẹ (dạng áo phao nhồi bông hoá học hoặc lông vũ). Khăn quàng, mũ len, khẩu trang và kính mát cũng rất cần thiết.

Du khách nên chọn một đôi giày đi bộ loại mềm, cổ cao và kín không có các lỗ nhỏ để tránh tuyết ngấm vào làm ướt chân. Nên mang dự phòng mấy đôi tất, phòng khi chân bị ướt rất dễ bị cảm.

Với những du khách đam mê quay phim, chụp ảnh, cần chú ý khi lên vùng lạnh, nhiệt độ dưới 0oC, các loại pin máy ảnh sẽ bị suy giảm dung lượng rất nhanh, vì thế bạn cần chuẩn bị thêm bộ pin dự phòng.



Không nên lên đỉnh núi Nga My rồi cởi trần chụp ảnh như mấy anh này .... :9::9::9:


http://farm3.static.flickr.com/2521/4173770716_bfddb26122_o.jpg

bluesky85
10-12-2009, 01:40 PM
Series ảnh Nga Mi của bác tuyệt quá... Bạn cháu đi Nga Mi toàn gặp sương mù mờ mịt, chứ trời không trong xanh được thế này đâu ạ. Công nhận màu trời và màu tuyết hòa vào nhau, cộng thêm đền đài ở đài vàng rực rõ nữa, ôi trời, bức tranh tuyệt mỹ!

gico2107
10-12-2009, 04:09 PM
hình chụp đẹp quá !!!!

Anh Tai
10-12-2009, 05:40 PM
Một ngày trên đỉnh Nga My trôi đi khá nhanh, cảm giác như đến một xứ sở khác lạ nào đó, tâm hồn thật thư thái và sảng khoái vô cùng.

Chiều tà tà, tầm 4h xuống lại bãi xe để đi xuống núi, trời chợt đổ mưa tuyết nhẹ, những bông tuyết li ti rơi xuống mặt, xuống vai du khách vùng núi mùa dông mau tối quá.


Tuyết rơi chiều tối

http://farm3.static.flickr.com/2624/4173771506_937245059c_o.jpg

Hung dong
10-12-2009, 06:13 PM
Hình Nga My trong, xanh đẹp qúa. Cảnh tuyết sương thật tuyệt! Xin cám ơn bạn.

Anh Tai
10-12-2009, 06:17 PM
Lên xe, dông thẳng 1 mạch xuống chân núi chạy tiếp 2 tiếng thẳng về Thành Đô, về đến TP. Thành Đô thì cũng tối mịt rồi, thành phố đã lên đèn sáng rực.

Chạy thẳng đến một nhà hàng, đã đặt sẵn.

Vừa bước vào nhà hàng, thấy một tiểu thơ ăn mặc đẹp đẽ cúi đầu chào rất cung kính, thấy mình đeo lòng thòng cái máy D90 trước bụng, lại càng cung kính hơn (???)

http://farm3.static.flickr.com/2750/4173409785_c86b26cac5_o.jpg


Bỗng nhiên chuông điện thoại trên bàn reo vang, tiểu thơ vội nghe máy, chỉ thấy tiếng Hoa xi lô xi là ủa ủa nỉ nỉ.... nhưng thái độ tiểu thơ rất chăm chú, kính cẩn: Vâng vâng, dạ dạ.... Cô hướng dẫn viên tên Kiểu nói thầm vào tai mình: "Vừa có 1 cú điện thoại, nói rằng đại ý tối nay vào nhà hàng này, thấy ông nào đeo máy Nikon D90 trước bụng thì phải chú ý đặc biệt tiếp đãi lịch sự nghe không..." (hí hí, nổ tí nha các bác)

http://farm3.static.flickr.com/2761/4174164724_f107c1e25d_o.jpg



Thế là tiểu thơ dẫn ngay vào một chiếc bàn tròn đã sắp xếp đẹp đẽ.

Anh Tai
10-12-2009, 06:23 PM
Sau khi quan khách đã yên vị đâu vào đấy, một em áo đỏ béo tốt ra giới thiệu về tiệc tối nay, sẽ là đặc biệt Trung Hoa vì xơi toàn Há Cảo - Dim Sum gì đó... gọi là Tiệc Chuyên Đề

http://farm5.static.flickr.com/4048/4174167488_62022dba43_o.jpg


Có tới hàng chục món Dím sum này, mỗi món mỗi vị khác nhau, mặn ngọt đủ cả, giữa mỗi món lại có 1 món ăn chơi, tổng cộng quá nhiều ... bày đầy 1 bàn, mỗi món chén thử 1 cái đủ no, họ làm vui mắt, hình bông hoa, con ếch, cái lá...

http://farm3.static.flickr.com/2748/4173411155_0b8cfab2ca_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2505/4174166302_0d05882497_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2622/4174165326_27f47e072a_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4006/4174168854_806ed5592b_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2508/4173413985_aab2ac06d0_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2704/4173413717_5f135fa6d2_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2669/4174168030_7abc575c3a_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4007/4173412075_e897921b52_o.jpg

Anh Tai
10-12-2009, 06:32 PM
Trong khi các quan khách ăn uống, em áo đỏ này nói chuyện vui vẻ, giới thiệu cho khách biết từng loại một làm bằng gì, hương vị ra sao, nhưng mình chả chú ý, cứ ăn đẫy, thành ra quên hết cả .... :9:


http://farm3.static.flickr.com/2654/4173412263_b0bf07d782_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2687/4173412765_2db93b61f9_o.jpg



Cuối cùng là phục vụ 1 món soup nóng hổi để ấm bụng...

http://farm3.static.flickr.com/2789/4173413269_2361760c5b_o.jpg

Anh Tai
10-12-2009, 06:37 PM
Sau khi thưởng thức xong tiệc tối, ai nấy đều no nê thoải mái, ngồi tán chuyện râm ran, bỗng nhiên .....

ghostdriver
10-12-2009, 07:12 PM
Ôi, cảm ơn bác Anh Tai nhiều quá.

Từ nhỏ tới giờ, em xem film TQ ( bây giờ ít xem film), thì thấy Trung Quốc toàn là xe đạp. Buổi sáng, ào ào xe đạp ra đường, nhà cửa hẹp, bề bộn. Sau này, em biết TQ là 1 quốc gia phát triển, nhưng em vẫn chưa hình dung được sự phát triển của nó đến cỡ nào, trong đầu em thì nó cũng là một quốc gia với những chiếc xe đạp, những chiếc xe tay ga be bé và luôn chở đầy hàng hóa,những chiếc ôtô cũ kỷ....

Em thật sự cảm ơn bác vì bác đã mở ra trong mắt một người ít hiểu biết như em một cái nhìn mới về TQ. Những bức ảnh bác thật hay, nó không chỉ mang tính chất đơn thuần là nhiếp ảnh mà còn rất là thời sự.

Em nghĩ, TQ có cùng kiểu đảng, cùng chế độ với ta. Nhưng họ có những cách xử lý khá mạnh mẽ, những quyết định táo bạo và rất chắc chắn ( như lập ra các thành phố tự trị để phát triển kinh tế, xử lý bạo động, mạnh dạng đặt hình thức răng đe tham nhũng,...). Em không biết em phát biểu như sau có làm mất lòng ai không(Nếu mất lòng mong các bác tha thứ)? Nhưng em nghĩ TQ là một quốc gia gần giống Việt Nam nhất ( không chỉ về phương diện chính trị, mà còn về địa lý, phong tục,...) nên TQ là một tấm gương để ta học hỏi.

Tuy có lúc, ta đã có những xung đột với TQ ( chiến tranh biên giới, vụ Hoàng Sa,...) nhưng có lẽ TQ cũng giúp ích Việt Nam rất nhiều trong chiến tranh, nếu TQ không tiên phong trong các nước XHCN để mở cửa với thế giới tư bản, liệu Việt Nam có dám là người tiên phong ??? ( Nói thế, có vẻ hơn đánh giá thấp tiềm lực Việt Nam, nhưng đó là sự thật) Và nếu Việt Nam không mở cửa như ngày này, thì liệu ta có cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay hay ko???

Em hy vọng rằng, sau một thời gian, chúng ta có thể nhìn nhận TQ như một người bạn để cùng phát triển, giải quyết tốt các vấn để tranh chấp. Họ có lấn tới, nhưng không phải lúc nào cũng dùng biện pháp tương tự đáp trả. Hãy nghĩ theo hứơng tích cực hơn, để ta có thể tiến tới một giải pháp tốt cho cả 2. Và điều đầu tiên, bắt đầu từ suy nghĩ của mỗi con người trong chúng ta.

Cảm ơn bác chủ Topic về những bức ảnh đẹp và có ý nghĩa.

Hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp đến thăm TQ.

Anh Tai
10-12-2009, 08:09 PM
Ôi, cảm ơn bác Anh Tai nhiều quá.

Cảm ơn bác chủ Topic về những bức ảnh đẹp và có ý nghĩa.

Hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp đến thăm TQ.



Trước hết, xin cám ơn bác Ghostdriver đã có những bộc bạch rất chân tình.

Tôi hoàn toàn nhất trí với bác ở một số điểm như sau:

1- TQ là một nước mạnh, nếu không nói là rất rất mạnh.

2- Ta còn cần học tập nước bạn rất nhiều về quản lý xã hội, về cách phát triển kinh tế, về thượng tôn pháp luật (mặc dù TQ cũng chưa hoàn hảo gì, đầy rấy bất bình đẳng, cá lớn nuốt cá bé, tham nhũng, tệ nạn..v...v...) và có lẽ, dưới cái nhìn của cá nhân tôi, một người đã đi khá nhiều nơi, TQ không phải là hình mẫu lý tưởng cho một xã hội văn minh. Cá nhân tôi, tôi thiên về hướng văn minh XH Phương Tây hoặc Mỹ hơn, theo tôi đó mới là Cuộc sống Đích thực.

3- TQ là quốc gia đang lên rất mạnh về mọi mặt

Đứng trước những điều đó, và qua những hình ảnh rất ít ỏi tôi cung cấp cho các bạn, tôi thiển nghĩ:

Là một quốc gia liền sông núi với VN, lại rất mạnh và có nhiều ý đồ sâu sắc. Việt Nam muốn tồn tại, chỉ có 1 con đường duy nhất, là hãy Dân - Tộc - Tự - Cường. Đó mới chính là 4 Chữ Vàng cần ghi nhớ. Các loại "chữ vàng chữ bạc" khác, có lẽ không có nhiều giá trị thực tế.

Còn làm thế nào để đạt được 4 chữ vàng tôi vừa trình bày, thiển nghĩ mỗi người dân cũng biết, lãnh đạo cũng biết, nhưng đường còn xa, còn nhiều trắc trở lắm, người muốn, kẻ không... nhưng tôi vẫn tin, rất tin chúng ta sẽ có ngày ngẩng đầu cùng thiên hạ.

Đây là Forum nhiếp ảnh, tôi không tiện nói nhiều về vấn đề này, một lần nữa cảm ơn và chia sẻ với bạn Ghostdriver về những suy nghĩ rất thiết thực của bạn.

Đi, nhìn, biết và dần dần hiểu đúng, có lẽ cũng là cần thiết để rộng đường thông tin, mà rộng đường thông tin là một phần trong nguồn cội của sức mạnh.

Rất mong một ngày không xa, Việt Nam ta được ngẩng cao đầu sánh vai cùng các Quốc gia trong khu vực về kinh tế, văn hoá, xã hội và chính trị.

Duc.VTV
10-12-2009, 10:17 PM
hay lắm bác ạh, em vẫn theo dõi sát sao những bài viết của bác, đặc biệt những tấm hình bác chụp rất đẹp. Xin phép bác cho em download những tấm hình của bác để làm bộ sưu tập cũng như để học hỏi về cách setup máy như thế nào để chụp được những bức hình này (em cũng mới mua D90 + Len 18-105 nhưng đang mò mẫm).
Mong các bài viết tiếp theo của bác.

Anh Tai
10-12-2009, 10:26 PM
hay lắm bác ạh, em vẫn theo dõi sát sao những bài viết của bác, đặc biệt những tấm hình bác chụp rất đẹp. Xin phép bác cho em download những tấm hình của bác để làm bộ sưu tập cũng như để học hỏi về cách setup máy như thế nào để chụp được những bức hình này (em cũng mới mua D90 + Len 18-105 nhưng đang mò mẫm).
Mong các bài viết tiếp theo của bác.



Chào bạn Duc.VTV

Bạn nói thế làm mình ngại quá, mình cũng mới tập chụp thôi, mình là dân công nghệ, chỉ là người đam mê nghệ thuật chứ không có học hành tử tế gì về nhiếp ảnh hết.

Bạn mà dùng đươc hình nào làm tham khảo thì mình rất vui. Nếu bạn cần hình nguyên gốc, cho email, mình sẽ gửi cho bạn rõ thêm.

Giá như mấy anh em chơi D90 ở HN thỉnh thoảng gặp nhau được thì cũng vui nhỉ, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau test thử các loại lens, rất bổ ích.

Bộ D90 + 18-105mm của bạn là chuẩn cho mọi trường hợp rồi đó, tuyệt vời cho du lịch.

Duc.VTV
10-12-2009, 10:38 PM
Em đã load hết những tấm hình của bác chụp vào máy rồi để lúc rảnh em xem cách bác chọn khẩu độ, ISO, thời chụp cho từng trường hợp cụ thể - rất đẹp bác ạh. Thanks bác nhiều.
Sau tết có dịp ra Hà nội em sẽ hẹn được giao lưu với bác.
Chân thành.

Anh Tai
10-12-2009, 10:50 PM
Sau khi thưởng thức xong tiệc tối, ai nấy đều no nê thoải mái, ngồi tán chuyện râm ran, bỗng nhiên .....



Bỗng nhiên tiểu thơ khi đón tiếp lúc nãy đi vào, cúi chào và nói: "Mời quan khách đi thưởng thức Văn Hóa nghệ thuật đặc trưng Tứ Xuyên"

Thế là chúng tôi lục tục đứng dậy đi thưởng thức văn nghệ.


Lên xe đi một hồi thì đến cái Nhà hát này, bên ngoài sân, rất đông khách Âu Tây lố nhố, tiếng xi lô xi la, chen lẫn tiếng Anh, Pháp rất ồn ào

http://farm3.static.flickr.com/2528/4173046049_5cf023b3b7_o.jpg


Đến Thành đô mà không xem múa Đổi Mặt, thì coi như chưa biết hết văn hóa Tứ Xuyên

Hóa ra, chúng tôi được đưa đến nhà hát này để xem múa Đổi mặt, một loại hình kịch nghệ đặc sắc của Tứ Xuyên.

Mở đầu, cũng giống như khi ăn phải có uống rượu và ăn khai vị, họ cho chúng tôi xem nhiều tiết mục văn nghệ, kiểu các trích đoạn kịch cổ: Kén chồng, Đánh ghen, trình diễn nhạc cụ dân tộc, xiếc ..v...v... nói chung là tạp kỹ

Tôi vẫn sử dụng lens 18-70mm và 70-210mm để chụp các màn nghệ thuật trên sân khấu. Thấy các bác cứ dọa phải len mở 2.8 mới chụp được bóng tối sân khấu, ai ngờ tôi dùng lens đóng khẩu đến F8, chụp vẫn ầm ầm, thử hình dung 1 con lens rẻ tiền, chỉ có 100 USD, chụp ảnh ra thế này thì cũng đã là đạt chuẩn .... nghiệp dư

Đây là 2 cô gái trong vở "Kén chồng" (nói nhỏ, tôi thích nét mặt cô gái áo đỏ này lắm, linh hoạt và duyên ghê cơ)

http://farm3.static.flickr.com/2751/4173799598_2913bf697f_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4044/4173799922_058e3ea28d_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4044/4173044533_f98d48b804_o.jpg


Cuối cùng cũng đến màn Múa Đổi Mặt danh tiếng

Diễn viên trình diễn Múa Đổi Mặt, y phục hệt như hát tuồng (hát bội) của VN, và cứ hết một hồi trống trận, hoặc sau 1 cái vuốt tay, mọt cái phẩy quat... gương mặt vẽ xanh đỏ, đậm nhạt của diễn viên lại được thay bằng một gương mặt khác hoàn toàn. Cứ thế mỗi diễn viên thay nhau vừa múa vừa đổi mặt đến 5-6 lần. Vấn đề là tốc độ cực nhanh, dưới 1 giây, mắt ta không thể biết. Dù tinh ý bạn cũng không thể hiểu được mặt nạ được giấu ở đâu mà nhiều thế và họ đổi mặt nhanh khủng khiếp như trình diễn… ảo thuật

Đang từ trắng - thành Xanh nhanh như chớp

http://farm3.static.flickr.com/2523/4173045559_b7a0407d7b_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2612/4173800346_b2f7e3133b_o.jpg



Sau cái vẫy tay, mặt đen thành mặt trắng
http://farm5.static.flickr.com/4040/4173044905_c181d34344_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2632/4173044761_24cc445682_o.jpg


Múa phát quạt, tự nhiên thay đổi, thú vị thật sự, ngạc nhiên nữa

http://farm3.static.flickr.com/2510/4173045383_e9b4a31ea6_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4040/4173045213_4c560faaef_o.jpg



Cuối cùng, toàn thể diễn viên ra chào khán giả

http://farm3.static.flickr.com/2587/4173801102_3eb97ba55c_o.jpg


Về khách sạn, trên xe mọi người bàn tán xôn xao, sao nó tài thế nhỉ ?
Hôm nay quả là một ngày vui nhưng mệt quá, bao nhiêu thông tin nhồi vào đầu...

nhannguyen2683
10-12-2009, 11:40 PM
Cám ơn bác Anh Tai nhiều, ảnh đẹp và bài viết thu hút em ngấu nghiến suốt từng trang , chờ đợi và háo hức, sung sướng khi có bài và ảnh mới.

boy_bad_luck
11-12-2009, 07:28 AM
bác đi tour này đầy đủ quá, bác cho mình hỏi bác đi công ty nào vậy, trọn gói là bao nhiêu, có thông tin nào trên mạng khộng làm ơn chỉ dùm, chắc em cũng ráng kiếm tiền làm 1 chuyến quá.
cám ơn bác, càng xem càng đã -> ghiềnnn

Idle
11-12-2009, 09:04 AM
Em cũng đi, cũng chụp... nhưng quả thật không bằng 1 góc của Bác. Bái phục!

Crazy Shot
11-12-2009, 12:11 PM
Ảnh quá đẹp, y như vừa đi du lịch cùng bác AT.
mong được xem tiếp..

hungtcl
14-12-2009, 11:08 PM
Tàu Khựa chuyên môn kiếm cách phá kinh tế VN, kiếm cách xâm lăng chiếm đất nước ta khi có dịp cả hàng ngàn năm qua... Quảng cáo cho chúng làm gì bác ơi. Xin lỗi vì đã spam nhưng chịu không nổi khi thấy bác cứ quảng cáo không công cho tàu khựa để giúp kinh tế nó khá hơn. - Viết cái comment này cũng thử xem BQT có delete vì áp lực sợ Tàu khựa không ? Sorry, nói xong thì nhẹ lòng.

Xin lỗi bác trước:ý kiến của bác như shit. :25::25:

le.binh
15-12-2009, 11:59 PM
Cám ơn bạn Anh Tai, cầm em nó (D90) trong tai (i dài) lại được bạn khen nức nở, phổng mũi lắm. Sắp Noel, năm mới thế nào cũng có loạt ảnh Sài gòn ăn tết hầu các bạn!

(huhu, không hiểu sao mất 1 số phím: như i dài...)

Kasanova
16-12-2009, 12:13 AM
Về khách sạn, trên xe mọi người bàn tán xôn xao, sao nó tài thế nhỉ ?
Hôm nay quả là một ngày vui nhưng mệt quá, bao nhiêu thông tin nhồi vào đầu...

Show diễn mà bác xem là nghệ thuật biến diện nơi mà người diễn có thể thay đổi khuôn mặt trong vòng chưa đến 1/10 giây, đây là một trong những loại hình nghệ thuật độc đáo nhất Trung quốc có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên. Bí mật của loại hình này là người diễn mang nhiều mặt nạ cùng lúc và mỗi mặt nạ được điều khiển bằng một hệ thống lẫy chuyển tinh vi. Tinh vi thế nào thì chẳng ai biết ngoài những người diễn, đây là một trong những bí mật quốc gia của văn hóa Trung Quốc.

Gió mùa
28-12-2009, 07:33 PM
Chú Tài ơi !! nhớ topic của chú quá :((...chú về VN rồi ạ :((

Anh Tai
31-01-2010, 01:15 AM
Chú Tài ơi !! nhớ topic của chú quá :((...chú về VN rồi ạ :((



Đây rồi cám ơn bạn, đợt vừa rồi bận công việc quá, sẽ post tiếp sớm nhé

Cám ơn các bạn.

Anh Tai
15-02-2010, 05:18 PM
Sớm hôm sau là ngày cuối cùng ở Thành Đô và cũng là ngày cuối ở Trung Cuốc. Kế hoạch của chúng tôi là đi thăm 2 điểm du lịch ở Thành Đô là Vũ Hầu Tự, thăm Phố cổ Cẩm Lý, sau đó ra sân bay Thành Đô bay về Quảng Châu, đổi máy bay ở Quảng Châu và về Việt Nam.



Trên đường từ Hotel Tibet đến Vũ Hầu Tự, xe chạy qua mấy quãng dường, để ý thấy người dân ở đây đi xe máy điện rất nhiều, không ồn ào lắm.


http://farm5.static.flickr.com/4060/4358345625_f18911d459_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2755/4358345455_2f784f1c01_o.jpg



Và thấp thoáng những lồng sắt rỉ trên balcon những ngôi nhà chung cư cũ.... cảnh vật sao mà giống những khu chung cư cũ ở thủ đô Hà Nội đến thế. Thật là một nét tương đồng văn hóa (!).

http://farm5.static.flickr.com/4044/4358345251_43c2b67748_o.jpg

Anh Tai
15-02-2010, 05:46 PM
Chả mấy chốc đã đến cửa Vũ Hầu Tự, xe đỏ chúng tôi xuống, chúng tôi hẹn nhau đúng 11h30h tập trung lại ở cổng để đi ăn trưa, còn bây giờ tùy nghi, mạnh ai nấy đi, ai muốn thăm Vũ Hầu Tự thì thăm, ai mua đồ lưu niệm thì qua Phố cổ Cẩm lý, ngay bên hông Vũ Hầu Tự


Tôi, vì tính tò mò cố hữu, quyết định vào Vũ Hầu Tự trước.


Vũ Hầu Tự thờ Gia Cát Lượng
Liếc mắt nhìn Hoa hậu bốn phương


Vũ Hầu Tự là đền thờ Khổng Minh Gia Cát Lượng, một nhân vật mưu sĩ trong bộ sách "Tam Quốc Chí" của La Quán Trung. Gia Cát Lượng là một nhân vật lịch sử có thật, là người Sơn Đông. Lưu Bị khi dấy nghiệp đã mời ông ra phò tá. Ông sinh năm 181 và mất năm 234 vì bệnh. Ông được phong tước Vũ Hầu, vì thế đền thờ được lập vào năm Khang Hi thứ 11 (năm 1672) được gọi là Vũ Hầu Tự.

Khoảng 9 giờ sáng, cửa đền bắt đầu mở cho khách vào tham quan. Chúng tôi vào trong đền, khách tham qua khá đông, ngay cổng có 1 bảng chỉ dẫnchi tiết.

Tiếng là thờ Gia Cát Lượng, nhưng trong đền này thờ chung cả Lưu Bị - Quan Vũ và Trương Phì, mấy anh em kết nghĩa vườn đào.


Đây là lối vào bên trong Vũ Hầu Tự

http://farm5.static.flickr.com/4017/4358377081_89b215155a_o.jpg



Đây là sơ đồ hướng dẫn - cái hình tròn tròn lùm lùm ngay giữa bảng chỉ dẫn được ghi là mộ Lưu Bị.

http://www.flickr.com/photos/42689176@N04/4358376865/sizes/o/



Bên trong có bày tượng của các nhân vật chính, tượng Lưu Bị bày chính giữa, Quan Vũ và Trương Phì ngồi 2 gian ở hai bên. Dọc 2 hành lang dài, còn vô số tượng khác, của các quan lại trong triều Lưu Bị nhưng tôi không biết ông nào vào ông nào vì quá nhiều, vả lại cũng không quan tâm hết vì thời giờ ngắn quá.

Lưu Bị - với vẻ mặt hiền lành, nhân hậu

http://farm5.static.flickr.com/4065/4358377461_6c38a83e38_o.jpg



Quan Vũ - nét mặt đăm chiêu, mắt díp lơ mơ

http://farm3.static.flickr.com/2799/4358377687_bff2ed4047_o.jpg



Trương Phì - rõ ra một anh nóng tính, đôi môi đỏ rực, mắt trợn tròn thô lố

http://farm5.static.flickr.com/4030/4359121580_6032139a8a_o.jpg

Anh Tai
15-02-2010, 05:59 PM
Đi sâu vào bên trong hậu cung chừng 100m, thì mới gặp tượng thờ của Khổng Minh - Gia Cát Lượng, râu dài, nét mặt thâm trầm, tay phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng.

http://farm5.static.flickr.com/4005/4358378397_0a1fdb9a78_o.jpg


Gần đó là một hồ sen, cành lá khô queo

http://farm5.static.flickr.com/4040/4358378611_f9201ae1d6_o.jpg



Rồi một con đường dài hàng trăm mét hai bên là tường cao, tre trúc ken dày lấp loáng bóng nắng ... dẫn du khách tiếp ra sau nữa

http://farm3.static.flickr.com/2793/4359122474_992521af0d_o.jpg



Cuối đường là cửa ra hình tròn truyền thống Trung Hoa

http://farm3.static.flickr.com/2802/4359123094_0349c60ee0_o.jpg

Anh Tai
15-02-2010, 06:15 PM
Vừa chui ra khỏi cửa, đi lộn trở ra cổng chính để định rời Vũ Hầu Tự qua phố cổ Cẩm Lý xem hàng, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, rồi cảnh sát, bảo vệ chạy rầm rập từ cổng chính vào, tay càm dùi cui khua khua mồm la nỉ nỉ hảo hảo, sau đó thấy rât nhiều nhiếp ảnh gia cổ đeo thẻ, tay cầm toàn máy to lens dữ, cái nào cũng Pro khủng khiếp... co cẳng chạy ngược xuôi tìm chỗ đứng, mình nghĩ bụng: "Gớm, không ngờ dân chơi ảnh Trung Cuốc off line dữ dội như này !!!"


Rồi tiếng ồn ào mỗi lúc lớn hơn, lại thấy xem lẫn tiếng cưới khanh khách giòn tan bằng nhiều thứ tiếng, mà chỉ cần nghe cũng đủ biết của các cô gái trẻ đẹp (!).


Và từ của tiến vào một đoàn gái đẹp chân dài ngoằn, ôi ai thế này nhỉ, sao đẹp thế này? Mắt mình như hoa đi nhưng vội định thần lại bởi thấy có mấy cô đầu tiền đeo 1 dải băng trắng chéo qua người ghi tên nước ... Ôi chao, hoa hậu là đây sao? Bình sinh mình không quan tam đến hoa hậu lắm, các cuộc thi người đẹp trên TV cũng ít xem, nay thấy cơ man nào người đẹp thật ngạc niên cũng phải.

Các cô gái này là những thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2009 (Miss International 2009) được tổ chức tại Thành Đô vừa kết thúc vào đêm 28.11. Các cô tỏ ra thân thiện, sẵn sàng dừng lại tạo dáng cho khách chụp ảnh, hoặc vẫy tay, nháy mắt chào người hâm mộ. Rất tiếc là hôm đó Thành Đô rét trên khoảng 8-10 độ C, chứ nếu không, mình đã được xem các cô diện áo tắm thì tuyệt biết bao !!!

Cũng phải mất chúng 10 giây định thần, mới nghĩ đến chuyện chụp hình, thế là giơ ngay NIKON D90 lên, chụp như bắt được, được cái D90 lấy nét rất nhanh nên số ảnh hỏng hầu như không đáng kể, trong tình huống bất ngờ này, mới thấy NIKON D90 bình dân thật là tuyệt riệu....


http://farm3.static.flickr.com/2792/4359165718_267dfa209d_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2734/4358422607_4958ed03e4_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2785/4359166300_e7b2078413_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4030/4358423355_46c4cb376d_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4035/4359165574_afd7c5747f_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2735/4359165332_2f4ed365ba_o.jpg

Photomania
15-02-2010, 10:31 PM
Bác Anh Tài số hên quá! D90 tóm gọn cả mớ hoa hậu thế này. Chắc do tình huống bất ngờ bác trở tay không kịp, vẫn đặt chế độ chụp cảnh với Vivid nên nước da các hoa hậu hơi sẫm mầu.

Chúc bác sang năm mới khỏe mạnh, phát tài, lại vác D90 đi chơi một số nơi để có sản phẩm cho vnphoto thưởng thức.

Bear
15-02-2010, 11:18 PM
Lạc Sơn Đại Phật

Lạc Sơn Đại Phật (Lèshān Dàfó), còn gọi là Lăng Vân Đại Phật, là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ ngã 3 sông hợp lưu của ba con sông là Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, cách thị trấn Lạc Sơn khoảng 3 km về phía đông. Bức tượng đá đối mặt với Nga Mi sơn, và dòng sông chảy dưới chân của Phật.

Công việc tạc bức tượng này được khởi đầu vào năm 713, do một nhà sư Trung Quốc là hòa thượng Hải Thông chỉ huy. Xuất phát từ chỗ ngã 3 sông này nước chảy rất xiết, thuền bè chìm nhiều, người ta cho rằng có thủy quái dưới nước… Vì thế Hải Thông Thiền Sư hy vọng rằng co tượng Phật ngồi đó có thể giúp làm cho nước sông êm đềm tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trên sông.

Theo truyền thuyết, nguồn tài chính của công trình là do ông quyên góp. Một số quan tham địa phương, thường xuyên nhũng nhiều, đòi ông phải chia chác, ông khảng khái nói: “Tiền này là của muôn dân cúng Phật, tôi không được phép phí phạm 1 xu, ông có thể lấy bất cứ cái gì của tôi, nhưng tiền của dân thì không!!!”. Mấy tên quan tham kia giở giọng thách thức: “Vậy chúng tôi cần cái mắt của ông đó, là của ông đó!!”, không ngần ngại Hải Thông Thiền Sư thò ngay tay móc luôn con mắt trái đưa cho mấy tên quan tham để tỏ lòng mộ đạo và sự ngay thẳng của mình … Tất cả ồ lên sợ hãi và kinh ngạc, từ đó, không ai dám cản trở công việc làm tượng Phật nữa.

Hải Thông Thiền Sư chết trước khi tượng Phật hoàn thành. Công việc này chỉ được các môn đồ của ông hoàn thành sau 90 năm. Dường như là công trình xây dựng khổng lồ này đã tạo ra nhiều đá được bóc tách ra khỏi vách đá và đổ xuống làm trầm lắng xuống lòng sông, làm cho các dòng chảy bị biến đổi và vì thế làm cho tàu bè qua lại an toàn hơn.
Kể từ ngày 13 tháng 2 năm 1982, Lạc Sơn Đại Phật đã được Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa vào danh sách các đơn vị văn vật trọng điểm toàn quốc.

Với chiều cao 71 mét, bức tượng mô tả Phật Di Lặc đang ngồi với hai tay đặt trên đầu gối. Thân của tượng Phật cao 59,98 m, đầu cao 14,7 m, rộng 10 m, bàn chân dài 10,3 m, rộng 9 m. Hai bên tượng Phật có hai hộ pháp, cao khoảng 16 m, rộng khoảng 6 m, thân mặc chiến bào, tay cầm pháp khí. Người dân trong khu vực này nói rằng: “Sơn thị nhất tọa Phật, Phật thị nhất tọa sơn” ("Núi là Phật và Phật cũng là núi").

Điều đáng lưu ý là trên đầu pho tượng khổng lồ này được thiết kế một hệ thống thoát nước vô cùng khéo léo và kín đáo để tránh sự xói mòn của nước mưa. Chính vì vậy, trải qua bao sương gió và nắng mưa của hàng ngàn năm, tượng Đại phật Lạc Sơn vẫn hoành tráng và ung dung thư thái tọa lạc giữa phong cảnh núi sông hùng vĩ.


Đây là cảnh bến tàu du lịch, chúng tôi xuống tàu để đi trên sông Mân Giang, ngắm Đại Phật

http://farm3.static.flickr.com/2595/4157439079_5bc905bff0_o.jpg



Mõi người phải mặc 1 cái áo phao màu da cam, phòng khi rớt xuống nước hoặc đắm tàu thì khỏi lo chết đuối

http://farm3.static.flickr.com/2761/4157480529_8873df9af8_o.jpg


Dòng Mân Giang nước cuồn cuộn chảy, lòng sông có nhiều xoáy ngầm cuộn bất ngờ, rất nguy hiểm... xa xa là thị trấn Lạc Sơn

http://farm3.static.flickr.com/2504/4157481695_f6955c19c2_o.jpg



Đi cách bến chừng gần 3km, tàu dừng lại để du khách ngắm nghía, Đại Phật Lạc Sơn đây rồi, to cao quá, rêu phong quá, hoành tráng quá... tuy nhiên dưới góc độ điêu khắc thì tôi thấy chưa đẹp.

http://farm3.static.flickr.com/2802/4157482809_a7e45e12ba_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2743/4157482309_3173a97ea2_o.jpg


Cầu thang nhiều bậc dẫn lên để ngắm tượng từ trên cao xuống

http://farm3.static.flickr.com/2798/4158242374_08d80f536d_o.jpg


Sau khi ngắm và chụp ảnh, trời đã xế chiều, hơn 5h00 mà đã tối tối, chúng tôi quay về, nhìn cảnh sóng nước cuồn cuộn, trời dần ngả xám, trong lòng chợt mang mang...

http://farm3.static.flickr.com/2679/4158243900_b4cb9435ae_o.jpg

cái nàY có trong Phong Vân nè, k bít có Lăng Vân động k ta :D, tưởng hok có thiệt chứ, thật là nông cạn quá

Tình ca
15-02-2010, 11:33 PM
Bác Anh Tài xướng nhỉ đi du lịch được ngắm PC đẹp lại dc ngắm nhiều hoa hậu - chắc còn nhiều ảnh đẹp, Bác ơi post tiếp đi Bác - phong cảnh ở TQ đẹp thiệt-thanks

Anh Tai
16-02-2010, 09:34 AM
Hi...hi... cám ơn các bác Photomania, Bear và Tình Ca đã xem.

Xin post tiếp mấy cô hoa hậu nhé:



http://farm5.static.flickr.com/4020/4358451285_717371e4dc_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4051/4359194786_9ecb83c4d9_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4055/4358451783_d4c436c035_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2708/4359195150_9375465b17_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2737/4359195952_93e5f9fb4f_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4030/4358453115_8ea8e7fe80_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4022/4359197072_55dd92a817_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4047/4358453269_cd27d690f2_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4065/4359197486_16ab2a8be7_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4032/4358454687_d9ccf86d09_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2680/4359197312_57ed0075db_o.jpg

Anh Tai
16-02-2010, 09:38 AM
http://farm5.static.flickr.com/4020/4359198396_65a4be535f_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4058/4359198260_37c642098b_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4064/4358454993_a58f6b728d_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4055/4359198564_651743815c_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4004/4359199160_496f231414_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4003/4359198858_7639320297_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4059/4358455801_19c05bd8ea_o.jpg

Anh Tai
16-02-2010, 09:47 AM
Và từ xa bõng thấy màu cờ Tổ QUốc

Một cô gái Việt Nam mặc áo đen hùng dùng tiến tới ...hi....hi....


http://farm5.static.flickr.com/4010/4359199382_458a18c20b_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4007/4358456719_e499171251_o.jpg


"Em tên gì vậy em ơi"

"Ôi Việt Nam à anh, anh ơi em là Quỳnh ạ" chao ôi sao mà giọng em dễ thương quá vậy, chắc em cũng ngạc nhiên vì thấy mình cầm máy đứng đó ...


http://farm3.static.flickr.com/2725/4358456931_3bcafb36b3_o.jpg



Tươi cười trước ống kính D90 18 - 70mm


http://farm5.static.flickr.com/4052/4359200130_6b708a7e53_o.jpg


Nghiêng nghiêng cái đầu làm duyên

http://farm5.static.flickr.com/4028/4359200294_5d639eb4d4_o.jpg



Và đi rồi vẫn còn ngoái lại

http://farm5.static.flickr.com/4057/4358457607_b506943ffd_o.jpg

le.binh
16-02-2010, 10:44 AM
Mấy ảnh hoa hậu VN bác để ISO hơi cao.
Hoa hậu VN thân thương nhất!

Anh Tai
16-02-2010, 07:15 PM
Mấy ảnh hoa hậu VN bác để ISO hơi cao.
Hoa hậu VN thân thương nhất!



Hi...hi... Bác le.binh ơi, lúc đó chỉ mong chụp cho lẹ, nên không kịp chỉnh lại chế độ, chụp như bắt được bác à :9:

Gửi tiếp các ảnh hoa hậu cho các bác xem nhé



http://farm5.static.flickr.com/4060/4359200634_67efe6bf57_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2802/4359201054_45644a4989_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2729/4358459329_12e26d5212_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4036/4359201228_d20f33ed3d_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4018/4359201454_c79a0f9aa6_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2766/4359203054_bb9a5b8971_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4033/4358459071_4d51699706_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4003/4359202254_872f391112_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4009/4359203266_4cfb8194ce_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4023/4358460865_624a32b685_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4059/4358461069_f9f5d339b9_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4016/4359203418_38b60f6172_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4045/4358461223_b38d0be3d3_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4066/4359205188_0477fb17b5_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4035/4358461761_a9d024807c_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4035/4358461633_97f14b6d2a_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4062/4359205502_aa8000338c_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4042/4358462065_49b9026902_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4066/4359205188_0477fb17b5_o.jpg




Và đây là 2 hoa hậu mà em nhìn ....ưng mắt nhất, đó là hoa hậu Brazil và Mexico (chết dở, mình thích vẻ đẹp Latin bốc lửa mất rồi) :9:

http://farm3.static.flickr.com/2684/4358461481_4c6a1ebbf2_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2752/4358460159_a7c223f1cb_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4005/4358459775_f209de2b61_o.jpg

Anh Tai
16-02-2010, 07:53 PM
Sau khi đã "no con mắt" với các cô Hoa hậu, tôi bèn đi ra bên ngoài Vũ Hầu Tự vì trong đền này bây giờ người ta vào xem hoa hậu đông quá, nốn nháo hết cả lên, rất may là phố cổ Cẩm Lý nằm ngay cạnh Vũ Hầu Tự, cách chỉ mấy chục mét.

Phố cổ Cẩm Lý là phố nhỏ, chỉ dành cho đi bộ, là nơi bán đồ lưu niệm của Thành Đô, bán các loại đồ ăn vặt... và được sắp đặt như một phố buôn bán cổ xưa của độ thị Trug Hoa



Đây là quang cảnh cổng vào phố cổ


http://farm5.static.flickr.com/4018/4362426220_819aeaea03_o.jpg



Ngay cổng có 1 bác bảo vệ và 1 bác kéo xe tay, đội mũ phớt mặc quần nâu trông rất xưa (trên xe có ghi: tự chụp ảnh với xe - 3 Tệ, dịch vụ chụp ảnh với xe - 10 Tệ, ngồi xe kéo đi 1 chiều 20 Tệ)

http://farm3.static.flickr.com/2684/4361683047_c846643548_o.jpg

Anh Tai
16-02-2010, 08:07 PM
Phố nhỏ, người đông, trang hoàng cờ quạt đèn lồng tưng bừng

Các quán ăn, cửa hàng san sát, mùi đồ ăn, đồ nướng, vịt quay thơm lừng... chen lẫn tiếng nói cường ồn ào náo nhiệt. Chỗ này bán đồ lưu niệm, chỗ nọ bán trà, vải vóc, khăn quàng lụa, mặt nạ, đồ thủ công mỹ nghẹ sành sứ thủy tinh gốm sứ, đồng , gỗ ... đủ thứ linh tinh.... Giá cả có chỗ niêm yết, có chỗ trả giá bằng ngón tay và bấm máy tính.
Một số cửa hàng có niêm yết trả giá không được, trả xuống chỉ 10-20% thôi mà không bán, đi không thèm gọi lại, chứng tỏ rất chắc giá


http://farm3.static.flickr.com/2798/4361680949_6df55fdc82_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4055/4361681413_183a7fb645_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4024/4362421612_5b8f37b59d_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4048/4361679347_4b57eb0626_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4070/4361679173_f86d2e6696_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4068/4361678935_2bd94c1477_o.jpg

Anh Tai
17-02-2010, 11:18 AM
Hi, cám ơn tomkatie cùng các bạn đã xem




Xin gửi tiếp một số hình ảnh mua bán ở phố cổ Cẩm Lý


http://farm5.static.flickr.com/4019/4362422574_fd7fcacb49_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2690/4362422740_8b52c69fee_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4049/4361680151_2e3c9bc1ab_o.jpg



http://farm3.static.flickr.com/2708/4361681561_8e4a72d978_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4047/4361682741_23f6566709_o.jpg


Kéo xe tay

http://farm3.static.flickr.com/2727/4361679515_ec813cbca8_o.jpg


Ông già bán tò he

http://farm3.static.flickr.com/2739/4361680569_8e92c5c5f0_o.jpg


Vẽ mặt giống Trương Phì để bán trà tàu :9:

http://farm5.static.flickr.com/4010/4361681165_99de2fde94_o.jpg



http://farm5.static.flickr.com/4053/4361680765_77a4761ef0_o.jpg

Anh Tai
17-02-2010, 11:26 AM
Tại đây cũng chộp được một số cảnh chờ ăn khá thú vị:


Chờ ăn 1: sao lâu thế, đợi hơn 5 phút rồi ?!

http://farm5.static.flickr.com/4048/4362425124_ce25376a8b_o.jpg



Chờ ăn 2: sao trông cậu mệt thế? - Tớ sắp xỉu vì đói đây, mấy bà này chậm quá

http://farm5.static.flickr.com/4068/4361682117_cf872fd16d_o.jpg



Chờ ăn 3: Sao mọi người có hết rồi, mà chưa đem ra cho tôi ???

http://farm3.static.flickr.com/2476/4361681947_7326400c6d_o.jpg


Trong khi đó ở bàn bên cạnh đang xì xụp vui vẻ

http://farm5.static.flickr.com/4042/4361682581_71d29e756b_o.jpg



Và những cô gái này tay vẫn nhanh thoăn thoắt chế biến đồ ăn cho khách

http://farm5.static.flickr.com/4014/4362424564_de575bfa02_o.jpg

Anh Tai
17-02-2010, 11:44 AM
Nhìn đồng hồ đã hơn 11h30, đến giờ hẹn đi ăn, chúng tôi tụ tập lại và ra xe đi ăn món lẩu nấm Tứ Xuyên. Món lẩu rất ngon mãi ăn nên quên cả chụp hình.


Ăn xong đi ra ngoài nhìn đường phố Thành Đô nắng vàng lần cuối

http://farm5.static.flickr.com/4003/4363793025_1f92a7ee1b_o.jpg



Rồi lên xe đi ra sân bay, đây là quang cảnh dọc đường đi ra sân bay Thành Đô

http://farm5.static.flickr.com/4022/4364533454_761484fd7c_o.jpg



Và đây là phòng đợi bay trong sân bay Thành Đô

http://farm3.static.flickr.com/2700/4363793453_31b24b5c93_o.jpg



Tạm biệt Trung Cuốc, đất nước còn rất nhiều điều cần khám phá và học hỏi. Ngồi trên máy bay, nhìn ra cảnh trời chiều hoàng hôn vàng rực phía xa, miên man nghĩ về đất nước mình, phải làm gì đây...???

http://farm5.static.flickr.com/4054/4364533090_6cea0f021c_o.jpg




Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Cuốc, cảm ơn quý vị đã vào xem topic!

Bear
17-02-2010, 11:50 AM
du lịch cùng bác ANH TAI đã thiệt^^

Anh Tai
17-02-2010, 11:59 AM
du lịch cùng bác ANH TAI đã thiệt^^


Cám ơn bác Bear, mời bác tiếp tục theo dõi chủ đề Du ngoạn Châu Âu (http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=46485), tôi sẽ tiếp tục post lên phần đi thăm Cái nôi âm nhạc Châu Âu - thủ đô Vienna xinh đẹp đó bác.

PeterPal
17-02-2010, 01:30 PM
Quan Vũ - nét mặt đăm chiêu, mắt díp lơ mơ

http://farm3.static.flickr.com/2799/4358377687_bff2ed4047_o.jpg


http://i427.photobucket.com/albums/pp354/DQi18/luuquantruong.jpg

Chào bác ANHTAI,

Topic của bác rất nhiều thông tin hay, ảnh đẹp, rất đáng để PeterPal phải học tập. Theo dõi topic của bác đã lâu, nay mới tham gia và chỉ xin góp ý đôi chút. Tấm ảnh Quan Vũ của bác hình như chưa giống cho lắm. PeterPal góp 1 tấm ảnh 3 anh em Lưu - Quan - Trương chụp tại đền Vũ Hầu để bác so sánh. Quan Vũ mặt đỏ, áo xanh, đó là những đặc trưng không lẫn vào đâu. Quan Vũ trong hình của bác có vẻ mặt khác, mũ áo cũng khác, không giống hình ảnh "đo ni, đóng giầy" mà người Trung Quốc dành cho Quan Vũ.

Tấm ảnh này do 1 người bạn đi cùng PeterPal chụp. PeterPal đi hồi cuối tháng 10/2009, trước bác ANHTAI ít lâu.

Chúc bác ANHTAI một năm mới sức khỏe, may mắn, thành đạt và có nhiều chuyến đi thú vị nữa để chia sẻ cùng anh em VNPHOTO.

Anh Tai
17-02-2010, 02:21 PM
Chào bác ANHTAI,

Topic của bác rất nhiều thông tin hay, ảnh đẹp, rất đáng để PeterPal phải học tập. Theo dõi topic của bác đã lâu, nay mới tham gia và chỉ xin góp ý đôi chút. Tấm ảnh Quan Vũ của bác hình như chưa giống cho lắm. PeterPal góp 1 tấm ảnh 3 anh em Lưu - Quan - Trương chụp tại đền Vũ Hầu để bác so sánh. Quan Vũ mặt đỏ, áo xanh, đó là những đặc trưng không lẫn vào đâu. Quan Vũ trong hình của bác có vẻ mặt khác, mũ áo cũng khác, không giống hình ảnh "đo ni, đóng giầy" mà người Trung Quốc dành cho Quan Vũ.

Tấm ảnh này do 1 người bạn đi cùng PeterPal chụp. PeterPal đi hồi cuối tháng 10/2009, trước bác ANHTAI ít lâu.

Chúc bác ANHTAI một năm mới sức khỏe, may mắn, thành đạt và có nhiều chuyến đi thú vị nữa để chia sẻ cùng anh em VNPHOTO.



Hi, rất cám ơn bác PeterPal đã đính chính cho chi tiết này.

Quả thật là trong một chuyến đi với tốc độ rất cao, tôi cũng khó nhớ được hết, nên cách chụp của tôi là chụp một nhân vật, sau đó chụp luôn tấm biển ghi chú ở bên cạnh ông ta để ghi nhớ tránh quên. Rất có thể do có sự xáo trộn nào đó nên hình ảnh và chú thích không chính xác.

Đúng là theo cổ văn, Quan Vũ phải mặt đỏ như hình bác post mới đúng.
Nhưng cũng hơi băn khoăn là, hình ảnh Lưu Bị và Trương Phi tôi chụp ở Vũ Hầu Tự lại cũng không giống hình bác post lên? Hay là còn một nhóm tượng khác mà tôi chưa có dịp xem hết, vì thời gian xem ở Vũ Hầu Tự của tôi không nhiều, chỉ đi lướt qua thôi.


Chúc bác năm mới sức khỏe và tiếp tục đi chơi nhiều hơn nữa.

vpdcs
17-02-2010, 03:24 PM
Hinh bác chụp đẹp quá. Năm rồi em cũng đi Trung Quốc nhưng không được thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như thế. Kỳ sau em sẽ đi thử những nơi này.
Cả nhà em ai cũng "kết" topic của bác lắm. Cảm ơn bác đã cung cấp nhiều thông tin về đất nước và con người Trung Hoa.

Chúc bác năm mới sức khỏe !!!

PeterPal
17-02-2010, 04:17 PM
Đúng là cả Lưu Bị và Trương Phi trong hình của bác khác thật. Nhưng vì Lưu Bị và Trương Phi không có đặc điểm rõ hẳn ra như Quan Vũ nên PeterPal không dám khẳng định.

Bác Anh Tai thử rà lại ảnh xem có bị xáo trộn chỗ nào không. Tượng 3 anh em Lưu - Quan - Trương thì chỉ có như trong hình PeterPal đã gửi, ngoài ra có 3 bức tượng đá cách điệu bằng các loại đá màu khác nhau nhưng để ở ngoài vườn.

Đền Vũ Hầu quả thực rất rộng, rất nhiều cái để xem trong khi hệ thống bảng chỉ dẫn đường đi lối lại thì hoàn toàn thiếu. Hôm đó PeterPal cũng phải lộn đi lộn lại mấy lần vì bị lạc, vậy mà cũng bị bỏ qua mất mộ của Lưu Bị đấy, mộ nằm ngay trong khuôn viên đền Vũ Hầu.

Anh Tai
17-02-2010, 06:46 PM
Đúng là cả Lưu Bị và Trương Phi trong hình của bác khác thật. Nhưng vì Lưu Bị và Trương Phi không có đặc điểm rõ hẳn ra như Quan Vũ nên PeterPal không dám khẳng định.

Bác Anh Tai thử rà lại ảnh xem có bị xáo trộn chỗ nào không. Tượng 3 anh em Lưu - Quan - Trương thì chỉ có như trong hình PeterPal đã gửi, ngoài ra có 3 bức tượng đá cách điệu bằng các loại đá màu khác nhau nhưng để ở ngoài vườn.

Đền Vũ Hầu quả thực rất rộng, rất nhiều cái để xem trong khi hệ thống bảng chỉ dẫn đường đi lối lại thì hoàn toàn thiếu. Hôm đó PeterPal cũng phải lộn đi lộn lại mấy lần vì bị lạc, vậy mà cũng bị bỏ qua mất mộ của Lưu Bị đấy, mộ nằm ngay trong khuôn viên đền Vũ Hầu.


Không biết sao nhỉ, mình chụp tượng sau đó chụp cái biển có dòng chứ ở ngay cạnh đó, đọc chữ thì hình như đúng mấy nhân vật đó???

Bạn PeterPal cũng mới đi Cửu Trại Châu phải không?

Năm sau có điều kiện mình cũng phải đi mới được, thấy các bạn chụp hình quá đẹp, chưa thấy ở đâu mà nước có màu đặc sắc đến như vậy. Chụp lên hình đẹp lắm đó

Mình đợt này tập trung post tiếp chủ đề đi du ngoạn Âu Châu. Bạn rảnh thì qua xem nhé.

rebel
23-02-2010, 03:25 PM
Vài nét về Binh Mã Dũng
Đội quân chôn theo Tần Thuỷ Hoàng đã 2200 năm


Tượng đất to bằng người thật, theo tiêu chuẩn đẹp thời bấy giờ là cao 1,80m, người vạm vỡ, mắt một mí, có ria mép, tóc rẽ ngôi giữa. Qua nghiên cứu, tượng làm thủ công từ nhiều nguồn thợ và nghệ sĩ tài năng được tuyển chọn trong nước. Các tác giả làm riêng lẻ từng bức một, nên tất cả các bức tượng cũng như người đời, đều khác nhau, trông rất sinh động. Đây lại là tượng những người lính nên khí thế rất dũng mãnh, khuôn mặt diễn tả nhiều tâm trạng khác nhau.
Khi thi công tượng ]

ĐÃ QUÁ, tnks bác đã cho thêm thông tin bổ ích. TRong film " Xác uop - hình nhu phần 3 - có Lý liên Kiệt đóng - các oog lính à dc chiếu rất rõ.
t 4 s!!!

NewSol
23-02-2010, 03:55 PM
Hình bác chụp quá đẹp.Thks for sharing

prison break
23-02-2010, 03:59 PM
ôi em hâm mộ bác quá, hôm nào phải upgrade lên d90 mới được, hihi

wasabi2
23-02-2010, 04:19 PM
Bác chụp đẹp quá. Chụp kiểu gì cũng đẹp. Mấy tấm bác chụp bằng điện thoại trên Nga My ko chê vào đâu được.

Hix nghĩ lại thấy tủi em cầm 450D và G11 mà xấu hoắc. hix hix.

st0ne
24-02-2010, 12:44 PM
Xem ảnh của bác thật như đi du lịch,cảm ơn bác Anh Tai.

e63d90
26-02-2010, 12:26 PM
Em đang làm về du lịch va cũng đang dùng D90 mà thấy kém bác Anh Tai rất nhiều, kể cả kiến thức xã hội lẫn kỹ thuật chụp ảnh:crying:. Bái phục Bác!

GĐ Cọp
26-02-2010, 04:19 PM
Cảm ơn Bác Anh Tài về bộ ảnh của bác thật sinh động và thông tin rất chi tiết...vợ chồng em xem xong mà thấy thèm đi TQ quá.

Lucky174
16-03-2010, 05:47 PM
[QUOTE=Anh Tai;941615]Nhìn đồng hồ đã hơn 11h30, đến giờ hẹn đi ăn, chúng tôi tụ tập lại và ra xe đi ăn món lẩu nấm Tứ Xuyên. Món lẩu rất ngon mãi ăn nên quên cả chụp hình.


Ăn xong đi ra ngoài nhìn đường phố Thành Đô nắng vàng lần cuối

http://farm5.static.flickr.com/4003/4363793025_1f92a7ee1b_o.jpg



Rồi lên xe đi ra sân bay, đây là quang cảnh dọc đường đi ra sân bay Thành Đô

http://farm5.static.flickr.com/4022/4364533454_761484fd7c_o.jpg



Và đây là phòng đợi bay trong sân bay Thành Đô

http://farm3.static.flickr.com/2700/4363793453_31b24b5c93_o.jpg



Tạm biệt Trung Cuốc, đất nước còn rất nhiều điều cần khám phá và học hỏi. Ngồi trên máy bay, nhìn ra cảnh trời chiều hoàng hôn vàng rực phía xa, miên man nghĩ về đất nước mình, phải làm gì đây...???

http://farm5.static.flickr.com/4054/4364533090_6cea0f021c_o.jpg

miên man nghĩ về đất nước mình, phải làm gì đây--->nghe câu này thấy buồn và kiểu gì ý nhỉ...đát nước mình không biết như nào mới được như vậy

kenko
04-04-2010, 12:17 AM
xem ảnh của bác hay quá làm em quên ngủ luôn rồi, cám ơn bác đã chia sẻ, mong những chuyến đi cùng D90 khác của bác

Anh Tai
19-05-2013, 05:55 PM
Ôi, lâu quá rồi mới vào xem lại topic này của mình. Đọc xong lại thèm lập kế hoạch tháng 10 đi Cửu Trại Câu chụp lá vàng và nước hồ xanh đây....hic

Anh Tai
19-11-2017, 02:19 PM
Đến mùa Đông rồi, lại nhớ chuyến đi Trung Cuốc

haivts
19-11-2017, 06:16 PM
Ảnh đẹp và dẫn chuyện hấp dẫn bác ạ. Tks bác!

diepan
22-11-2017, 09:32 AM
Nói gì thì nói, Trung Quốc vẫn là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời vào bậc nhất thế giới, nhìn ảnh đẹp và yên bình quá bác ạ!

petertruong83
14-05-2020, 12:35 PM
Trung quốc nhiều cảnh đẹp quá ... ko biết chừng nào mới qua đựoc