PDA

View Full Version : Lào Cai - Sa Pa,những cảm nhận ngọt ngào.



Pages : [1] 2

CAIBONG
24-11-2009, 08:20 PM
Em vừa có chuyến công tác ở đây và nhận thấy rằng,khi mọi người lên đến Lào Cai thường lên ngay với Sa Pa mà "bỏ quên" thành phố biên cương với những nét đẹp rất riêng của một miền biên giới địa đầu tổ quốc ít nơi nào có.

Vài tấm ảnh mà em ghi lại được ở nơi này xin được "khoe" cùng cả nhà.

http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6244.jpg

Từ Hà Nội,các bác có thể đi tàu,tiện nhất là chuyến 21.40p và 22g hàng ngày,xuất phát từ ga Trần Quý Cáp để lên đến Lào Cai vào 6g sáng hôm sau.

CAIBONG
24-11-2009, 08:24 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6242.jpg


Sân ga Lào Cai,6g sáng khi tàu từ Hà Nội vừa vào ga.

CAIBONG
24-11-2009, 08:28 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6247-1.jpg


Phía ngoài sân ga Lào Cai mỗi sáng sớm khi đón tàu từ Hà Nội lên.

CAIBONG
24-11-2009, 08:44 PM
Thành phố Lào Cai là một thành phố biên giới phía Bắc, một đô thị loại 3, tỉnh lỵ của tỉnh Lào Cai. Thành phố được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở sáp nhập hai thị xã Lào Cai và Cam Đường.

Là địa đầu của đất nước, thành phố Lào Cai là cửa ngõ quan trọng mở cửa thị trường Việt Nam với các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc và cả các tỉnh nằm sâu trong nội địa Trung Quốc.

http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6248.jpg


Phố mới sầm uất ngay phía trước mặt ga đường sắt Lào Cai.Nơi đây náo nhiệt lạ thường mỗi khi tàu về,phía bên phải có một nhà hàng bán món đặc sản CỐN SỦI chỉ Lào Cai mới có, mà mỗi du khách khi đến đây đều tìm đến thưởng thức trước khi lên với Sa Pa hay Bắc Hà.

CAIBONG
24-11-2009, 08:51 PM
Thành phố Lào Cai cũng chính là ga cuối cùng của tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Từ đây người ta có thể chuyển tiếp sang Trung Quốc bằng đường bộ hoặc thậm chí bằng đường sắt bằng các chuyến tàu liên vận quốc tế. Ở phía Bắc chỉ có 2 tỉnh duy nhất có được điều kiện thuận lợi này là Lạng Sơn và Lào Cai.

http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6264.jpg


Từ phần trắng giữa cầu sang bên kia là thuộc đường sắt và địa phận nước CHND Trung Hoa.

haiche
24-11-2009, 08:51 PM
tiếp đi bác Caibong oi..Lào Cai quá thân quen với em rồi ạ :D

CAIBONG
24-11-2009, 08:54 PM
Cảm ơn bác haiche,em đang soạn và tìm thêm tài liệu để tiếp tục "dán" ảnh đây ạ !

CAIBONG
24-11-2009, 09:06 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6633.jpg



Em đang đứng trước ngã 3 nơi CON SÔNG HỒNG CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT.Phía trước là sông Nậm Thi nơi chiếc cầu Kiều nối đôi bờ 2 nước Việt - Trung.Phía bên trái là thuộc nước bạn,bên phải là Việt Nam ta.

phuong_rau
24-11-2009, 09:37 PM
Hình của bác đẹp , cách dẫn chuyện hay.... bác chủ làm ở ngành du lịch phải kg ạ.

CAIBONG
24-11-2009, 09:48 PM
Không ạ,em dân tự nhiên bác ạ,những tấm ảnh này em chụp nhân một chuyến công tác gần đây,chứ không phải em làm bên du lịch.Cảm ơn bác ghé xem ảnh và động viên.

nguyen binh
24-11-2009, 09:50 PM
Bên trái là Trung Quốc chứ bạn ? (thấY nhà có chữ Hoa), nước dưới dòng sông có 2 màu anh đỏ cũng là một điều lạ hé, phù sa của sông Hồng Hà chắc. Em cũng đã từng tới Lào Cai, thấY hình bác chụp làm em lại nhớ "Lão Nhai" quá đi thôi.

CAIBONG
24-11-2009, 09:55 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6289.jpg


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6291.jpg


Hai mặt cổng cửa khẩu quốc tế của Việt Nam trên cầu Kiều.
Ảnh em chụp vào buổi sáng mai khi trời vẫn còn nhiều hơi sương.

CAIBONG
24-11-2009, 10:02 PM
Bên trái là Trung Quốc chứ bạn ? (thấY nhà có chữ Hoa), nước dưới dòng sông có 2 màu anh đỏ cũng là một điều lạ hé, phù sa của sông Hồng Hà chắc. Em cũng đã từng tới Lào Cai, thấY hình bác chụp làm em lại nhớ "Lão Nhai" quá đi thôi.

Vâng,em nhần và đã sửa lại.Cảm ơn bác nhiều !

Nước sông khúc này có 2 màu có lẽ do dòng nước đỏ phù sa của sông Hồng hoà cùng dòng của sông Nậm Thi bác ạ !

haiche
24-11-2009, 10:07 PM
bác nhìn sang bên bờ bên VN mình, đi qua Cầu Cốc lếu nhé. Trên cái đường ven bờ sông.
Buổi tối tìm quán cafe Nắng Saifgon..mang theo Chân máy nhé..nhiều cái để chụp đấy ạ :D

CAIBONG
24-11-2009, 10:22 PM
Thế ạ,tiếc quá,em lại về mất rồi.Nhưng thế nào cũng còn dịp trở lại nơi này,em sẽ làm theo chỉ dẫn của bác.Không biết nhiều cái là cái gì đây,hồi hộp ghê.

CAIBONG
24-11-2009, 10:28 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6290.jpg


Cổng cửa khẩu quốc tế trên cầu Kiều phía bên Trung Quốc.

haiche
24-11-2009, 10:29 PM
Thế ạ,tiếc quá,em lại về mất rồi.Nhưng thế nào cũng còn dịp trở lại nơi này,em sẽ làm theo chỉ dẫn của bác.Không biết nhiều cái là cái gì đây,hồi hộp ghê.

ah chủ yếu là về Đêm..thì cái bờ sông là đẹp nhất...nhất là ngồi ở đó nhìn sang bên bờ sông bên Tàu Khựa..!

Sang bên Hà Khẩu..thì bác tìm chợ VN và lên Tầng 2 ạ :goodluck:

trước e làm dự án ở Lào Cai ở cả 3 tháng :D

CAIBONG
24-11-2009, 10:44 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6267.jpg


Cầu đường sắt cũng bắc qua sông Nậm Thi và trở thành tuyến liên vận quốc tế nối liền Việt Nam - Trung Quốc.

anhtuanakzo
25-11-2009, 07:25 AM
Đã lâu rồi em không lên Lào Cai, bây giờ thành phố đã đổi thay nhiều. Post tiếp hình đi bác CAIBONG ơi.Thân

CAIBONG
25-11-2009, 08:18 AM
Cảm ơn bác anhtuanakzo ghé xem và động viên.Đúng là Lào Cai bây giờ có nhiều thay đổi,thành phố to và đẹp hơn trước nhiều.Em xin tiếp ngay đây ạ !

CAIBONG
25-11-2009, 08:22 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6266.jpg


Cửa khẩu quốc tế phía nước bạn Trung Quốc nhìn từ bên này dòng Nậm Thi,nơi chỉ cách cây cầu đường sắt khoảng hơn 100m.

CAIBONG
25-11-2009, 08:49 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6632.jpg

Trung tâm thương mại quốc tế và cửa khẩu quốc tế của Việt Nam nhìn từ bở sông Hồng phía thành phố Lào Cai.
* Hôm đó mọi người đổ ra xem đám mây trên trời như hình tượng rồng bay,em đến hơi muộn tí nên chỉ chụp được như trong ảnh.

CAIBONG
25-11-2009, 12:32 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6272.jpg


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6273.jpg


Trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

BaoHoang
25-11-2009, 12:43 PM
Nhìn mở mang thêm kiến thức nước nhà, cám ơn bác chủ đã chia sẻ :X

ViTieuPao
25-11-2009, 12:45 PM
Cuối tháng 12 này, mình cũng có 1 chuyến công tác Sapa. Hi vọng lúc đó có băng tuyết thì khoái. hêhhe

@ CAIBONG: Đợt bác đi vừa rồi chắc có ghé qua Hà Khẩu chứ ah ?

CAIBONG
25-11-2009, 12:54 PM
Dạ,em không kịp sang chơi vì bận quá,với lại bị "doạ" nữa nên em ở lại với mấy chị trong đoàn.Nhưng vẫn còn ấm ức lắm bác ạ.Lần sau em phải quyết sang chơi mới được.

*Hy vọng tháng sau khi bác lên sẽ có tuyết rơi thì tuyệt.

CAIBONG
25-11-2009, 12:57 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6255.jpg



Đối diện bên kia là thị trấn Hà Khẩu (Hà Khẩu trấn), nhìn sang thành phố Lào Cai của Việt Nam.

Là một huyện tự trị của người Dao Hà Khẩu,huyện cửa khẩu của Trung Quốc, thuộc Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, phía nam của tỉnh Vân Nam, giáp biên giới với tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Huyện có diện tích 1.313 km² và có 80.000 dân (thống kê năm 2002), và được biết đến nhiều nhất như là huyện có đường xe lửa từ Côn Minh đến Hà Nội.

CAIBONG
25-11-2009, 01:53 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6276.jpg

Hàng ngày rất nhiều du khách TQ sang du lịch Lào Cai qua cửa khẩu đường bộ cầu Kiều.Họ thường di chuyển bằng phương tiện xe có tên gọi túc túc(một nhãn hiệu xe của Mỹ được cải tiến chạy điện) rất thuận tiện và an toàn.

haiche
25-11-2009, 02:03 PM
mấy anh Khựa này..chỉ ngồi cai xe điện..lượn 1 vòng thành phố rồi về :D

daubac
25-11-2009, 02:22 PM
Không ạ,em dân tự nhiên bác ạ,những tấm ảnh này em chụp nhân một chuyến công tác gần đây,chứ không phải em làm bên du lịch.Cảm ơn bác ghé xem ảnh và động viên.

Vậy là quả là qua đã đoán đúng nghề của cAIBONG từ lâu . Khà khà .

qua= tôi

daubac
25-11-2009, 02:24 PM
Chụp ở khu cửa khẩu đẹp lắm ! Trời xanh mùa thu đẹp quá .
Sẽ có ảnh Sapa chứ ?

CAIBONG
25-11-2009, 04:30 PM
Dạ có chú ạ,Lào Cai - Sa Pa mà.Cháu thấy mọi người lên đây hay đi thẳng lên Sa Pa hoặc Bắc Hà mà bỏ qua Lào Cai nên cũng uổng thành ra cháu chụp mấy kiểu nhằm giới thiệu đôi nét về nơi này chú ạ.

CAIBONG
25-11-2009, 04:39 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6629.jpg


Lào Cai,thành phố bên bờ sông Hồng.Nơi đây là đầu nguồn sông Hồng trên đất Việt chảy về dưới xuôi.

CAIBONG
25-11-2009, 08:10 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6619.jpg


Nắng chiều lấp lánh trên sông.

Se se gió thổi chuông đồng ngân xa.

CAIBONG
25-11-2009, 10:47 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6251.jpg


Cầu Cốc Lếu nối đôi bờ sông Hồng tại địa phận thành phố Lào Cai, gần biên giới Việt - Trung. Đứng trên cầu Cốc Lếu có thể thấy cầu Hồ Kiều giữa cặp cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu của hai nước.

Có thể xem cây cầu như hình ảnh biểu tượng của thành phố Lào Cai.

quocdunghitc
26-11-2009, 09:52 AM
Mình thích cái ảnh chụp ở ngã ba sông. Lại nhớ lại mấy lần đi lậu bằng thuyền sang Hà Khẩu. Hì hì.

dauphong79
26-11-2009, 10:15 AM
Bác có vẻ ưu ái Thành phố Lào Cai quá nhỉ. Mong được xem thêm những tấm ảnh mang tính đời thường Lào Cai một tí :)

CAIBONG
26-11-2009, 10:37 AM
Mình thích cái ảnh chụp ở ngã ba sông. Lại nhớ lại mấy lần đi lậu bằng thuyền sang Hà Khẩu. Hì hì.

Chắc đấy là hồi xưa,chứ bây giờ em nghe bảo sang chơi thuận tiện lắm không phải đi lậu nữa đâu.

CAIBONG
26-11-2009, 10:40 AM
Bác có vẻ ưu ái Thành phố Lào Cai quá nhỉ. Mong được xem thêm những tấm ảnh mang tính đời thường Lào Cai một tí :)

Đời thường ở Lào Cai em thấy giống ở mọi nơi quá nên không chú tâm lắm,nhưng đời thường ở Sa Pa thì em có đấy ạ.

CAIBONG
26-11-2009, 10:42 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6277.jpg


Đứng trên cầu Cốc Lếu nhìn rõ ngã 3 sông,nơi con sông Hồng hoà lưu cùng dòng Nậm Thi đổ vào đất Việt và cũng là biên giới tự nhiên giữa Việt Nam - Trung Quốc.

February14th
26-11-2009, 11:06 AM
loạt ảnh hay quá bác ạ :x, từ hồi bé đc đi lào cai đúng 1 lần, đc bác chủ thớt chụp ảnh + bình luận làm em thèm lên đấy nữa quá :x

CAIBONG
26-11-2009, 11:18 AM
loạt ảnh hay quá bác ạ :x, từ hồi bé đc đi lào cai đúng 1 lần, đc bác chủ thớt chụp ảnh + bình luận làm em thèm lên đấy nữa quá :x

Lần sau có lên Sa Pa hay Bắc Hà,bác nhớ đừng bỏ qua Lào Cai nhé.Nhiều điều thú vị bác sẽ cảm nhận được nơi đây đấy ạ.

CAIBONG
26-11-2009, 11:20 AM
Dân tự nhiên mà bác dẫn truyện hay lắm, em rất thích làm 1 chuyến lên đấy, cám ơn bác đã cho xem ảnh, tiếp đi bác ơi,

Cảm ơn bác ghé xem ảnh và động viên,em xin tiếp ngay đây bác !

CAIBONG
26-11-2009, 11:21 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6294.jpg

Dọc bờ sông Hồng bên Việt Nam ngày càng được làm đẹp và hiện đại hơn.

CAIBONG
26-11-2009, 11:32 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6302.jpg

Nằm sát của khẩu là trung tâm thương mại quốc tế Lào Cai.

CAIBONG
26-11-2009, 02:11 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6304.jpg


Cầu Cốc Lếu đang được xây trụ mới và người ta sẽ dịch chuyển cây cầu sang vị trí mới này để nhường chỗ cho cầu Cốc Lếu mới sẽ được xây ở vị trí cũ nhưng cao hơn và to hơn rất nhiều,với 4 làn xe và 16m chiều rộng.

Đây là lần thứ 4 cầu Cốc Lếu được xây dựng tại vị trí lịch sử của nó kể từ lần đầu tiên khi người Pháp xây cầu vào cuối thập niên 1900.

HaiHLe
26-11-2009, 02:49 PM
Hai tấm ảnh cuối sau bị ám xanh nhiều quá.
Ở cừa khẩu Lào Cai có 2 cột mốc biên giới, CAIBONG có thấy không, 2 cột mốc này là nơi khách du lịch dễ dàng chụp hình nhất chứ các cột mốc khác thì rất khó mà tới xem (như mốc Apachải chẳng hạn).
Ở Lào Cai còn một điểm di tích nữa là Đền Thượng (gần cửa khẩu) cũng nên đến thăm.

CAIBONG
26-11-2009, 04:57 PM
Cảm ơn bác ghé xem và góp ý.Em cũng có ghé thăm đền Thượng bác ạ.Cột mốc biên giới số 102 lại nằm trong khuôn viên đền Mẫu ngay sát cửa khẩu.Đền Thượng và đền Mẫu được cho là linh thiêng ở vùng đất này và cũng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Lào Cai.

CAIBONG
26-11-2009, 06:44 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_7929.jpg


Cột mốc biên giới số 102 nằm trong khuôn viên đền Mẫu,ngay sát cửa khẩu.

hieuhc
26-11-2009, 07:42 PM
Em ở HN 7 tháng mà vẫn ko lên được đến đây, đọc bài của bác lại thêm tiếc. Hình đẹp bác ah.

CAIBONG
26-11-2009, 07:54 PM
Em ở HN 7 tháng mà vẫn ko lên được đến đây, đọc bài của bác lại thêm tiếc. Hình đẹp bác ah.

Cảm ơn bác ghé xem,Em nghĩ đây là nơi rất lên đến một lần trong đời bác ạ,nhưng xin bác đừng tiếc,còn có dịp mà !

CAIBONG
26-11-2009, 07:58 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_7933.jpg

Cửa khẩu quốc tế,ngay sát cạnh chân cột mốc chủ quyền quốc gia.

HaiHLe
26-11-2009, 08:00 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_7929.jpg


Cột mốc biên giới số 102 nằm trong khuôn viên đền Mẫu,ngay sát cửa khẩu.

Ở chiếc cầu đường sắt có thêm cột mốc 103.
Chi tiết thêm về ký hiệu (2) trên cột mốc : với những vị trí đường ranh giới nằm giữa sông không thể cắm cột mốc thì người ta quy ước sẽ chôn 2 cột mốc ở 2 bên bờ sông, trên mỗi cột mốc này sẽ ký hiệu thêm số 2 trong ngoặc để cho biết rằng vị trí này có 2 cột mốc đối xứng qua đường ranh giới.

CAIBONG
26-11-2009, 08:32 PM
Ở chiếc cầu đường sắt có thêm cột mốc 103.
Chi tiết thêm về ký hiệu (2) trên cột mốc : với những vị trí đường ranh giới nằm giữa sông không thể cắm cột mốc thì người ta quy ước sẽ chôn 2 cột mốc ở 2 bên bờ sông, trên mỗi cột mốc này sẽ ký hiệu thêm số 2 trong ngoặc để cho biết rằng vị trí này có 2 cột mốc đối xứng qua đường ranh giới.

Cảm ơn bác đã giải thích cặn kẽ chi tiết này.Chắc đây phải là quy ước quốc tế chứ không riêng gì giữa VN với TQ bác nhỉ !

CAIBONG
26-11-2009, 08:35 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6278.jpg

Bất chợp nhìn thấy một thanh niên người dân tộc một mình nơi phố chợ,anh đi rất nhanh như vội còn về nhà vì trời đã xế chiều.

CAIBONG
26-11-2009, 08:55 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6631.jpg

Khu dân cư thơ mộng bên chân cầu Cốc Lếu.

CAIBONG
26-11-2009, 10:55 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6281.jpg

Qua cầu là vào thành phố Lào Cai.

haiche
26-11-2009, 11:16 PM
lần này Bác CaiBong dùng Lens gì mà màu sắc lên đẹp quá.!?

CAIBONG
27-11-2009, 10:37 AM
Em dùng 50 - 1.8 và 55 - 250 là chủ yếu bác ạ.

CAIBONG
27-11-2009, 10:50 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_7480.jpg

Tháp truyền hình thành phố Lào Cai.

haiche
27-11-2009, 12:02 PM
=> cái này khá hay..đc lắp trên 1 quả đồi, gần cái đài Tượng niệm !
2 cái..1 cái (cái fia sau). là của VNPT Lào Cai ạ..
e cắm chốt trên đó gần 3 tháng =))

CAIBONG
27-11-2009, 01:17 PM
Tấm này em chụp từ trong vườn hoa công viên của thành phố bác ạ.Bác ở Lào Cai những 3 tháng thì như người bản xứ rồi còn gì.

haivts
27-11-2009, 02:49 PM
Bộ ảnh đẹp bác CB ạ. Tiếp đi bác. Bác này cứ bị đi khắp nơi - thích thật!

CAIBONG
27-11-2009, 04:06 PM
Bộ ảnh đẹp bác CB ạ. Tiếp đi bác. Bác này cứ bị đi khắp nơi - thích thật!

Cảm ơn bác ghé xem và động viên,đi nhiều quá,đến ế mấy thôi bác ạ.Em xin tiếp ngay đây.

CAIBONG
27-11-2009, 04:09 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6651.jpg


Đền Thượng là Di tích lịch sử – văn hoá Quốc gia được xây dựng gần 200 năm nay ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đây là đền thờ Đức Thánh Trần – Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, người có công đánh giặc Nguyên Mông gìn giữ biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

vangamom
27-11-2009, 04:14 PM
Tiếp đi bác đẹp quá bác à. Quả này quyết phải lên Lào Cai một chuyến thôi bác à

CAIBONG
27-11-2009, 04:26 PM
Tiếp đi bác đẹp quá bác à. Quả này quyết phải lên Lào Cai một chuyến thôi bác à

Cảm ơn bác ghé xem,động viên.Đúng là rất đáng một lần đến đây bác ạ.Chúc bác thêm quyết tâm nhé.

CAIBONG
27-11-2009, 04:32 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6647.jpg


Đền Thượng nằm trên một gò đồi cao,phía trước là dòng Nậm Thi nước đỏ tạo thành khung cảnh hữu tình đẹp hiếm thấy.

CAIBONG
27-11-2009, 04:58 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6669.jpg


Năm 1257, Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chỉ huy quân đội Đại Việt phòng thủ ở cửa ải Lào Cai, khi đó được coi là vị trí cửa ngõ xung yếu, quan trọng nhất của nước ta trong trận chiến chống quân Nguyên Mông.

CAIBONG
27-11-2009, 08:35 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6656.jpg

Cây đa 300 năm tuổi ngay trước cửa đền Thượng như một minh chứng của lịch sử.

CAIBONG
27-11-2009, 09:22 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6655.jpg


4 người ôm không xuể gốc đa cổ này.

MAISON
27-11-2009, 10:16 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6656.jpg

Cây đa 300 năm tuổi ngay trước cửa đền Thượng như một minh chứng của lịch sử.

Ảnh đẹp, lời hay nhưng cây đa này chưa đủ, phải hơn 3000 năm thì mới có thể minh chứng lịch sử, vì đối với Đức Trần Hưng Đạo cây đa này chỉ là một hậu sinh. Cảm ơn đã cho xem ảnh đẹp của một miền đất địa đầu Tổ Quốc, Lào Cai vẫn hiên ngang trấn Bắc mấy ngàn năm

CAIBONG
27-11-2009, 11:28 PM
Cảm ơn bác MAISON ghé xem ảnh và động viên,em xin tiếp đây ạ !

CAIBONG
27-11-2009, 11:40 PM
Hình ảnh 12 con giáp ở đền Thượng như biểu tượng hiện hữu của tín ngưỡng nơi đất thiêng.



http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6665.jpg


Ở Việt Nam, lịch được lập theo các chu kỳ thay đổi đều đặn của mặt trăng. Vì sử dụng theo lịch âm nên các ngày chính xác của một năm mới luôn thay đổi theo từng năm. Mỗi năm đều được "hộ trì" bởi một trong số mười hai con vật.

Theo cung Hoàng đạo của người Việt, con đầu tiên là chuột (Tí), sau đó là trâu (Sửu) và tiếp đến theo thứ tự là hổ (Dần), mèo (Mão), rồng (Thìn), rắn (Tỵ), ngựa (Ngọ), dê (Mùi), khỉ (Thân), gà (Dậu), chó (Tuất) và cuối cùng là lợn (Hợi). Trong số các con giáp này thì Thìn (con rồng) là con vật thần thoại và Tí, Dần, Tỵ, và Thân là những con vật sống hoang dã và thường tránh gặp con người. Bảy con còn lại là những vật nuôi trong nhà. Cứ mỗi chu kỳ 12 năm thì lại mang tên con vật cũ.

Ngoài ra, người Việt còn tính theo chu kỳ 60 năm. Chu kỳ này được lập theo sự kết hợp của mười hai con vật là các biểu tượng cụ thể theo cung hoàng đạo của người Việt và 10 dấu hiệu của bầu trời. Lịch của người châu Á được lập theo chu kỳ 60 năm tương đương với chu kỳ một thế kỷ 100 năm của người châu Âu. Mỗi năm ảnh hưởng đối với con người tùy theo những biểu tượng của họ là hội tụ hay phân kỳ. 12 con vật đại diện mỗi con 2 giờ đồng hồ trong một ngày 24 tiếng.

2tnt
28-11-2009, 12:52 AM
E lên LC nhiều lần rồi mà chưa một lần biết đến Đền Thượng, cũng ra chụp ảnh cột mốc và cửa khẩu mà không biết Đền Mẫu, chỉ toàn biết đến chợ Hà Khẩu với tòa nhà 3 tầng trong đó mà thôi, thật là thiếu sót lớn.
Cũng chẳng biết có vụ hay hay bên bờ sông vào buổi tối như bác gì đã nói ;D
Cám ơn bác đã cho e biết thêm thông tin, lần tới lên LC chắc chắn e sẽ ghé thăm Đền Thượng mới được

mauvang
28-11-2009, 08:38 AM
Mình thích những tấm chụp ở cửa khẩu nhứt.
Ảnh của CAIBONG dạo này trong và màu sắc lên ngon lành quá.
Chúc mừng

CAIBONG
28-11-2009, 09:56 AM
E lên LC nhiều lần rồi mà chưa một lần biết đến Đền Thượng, cũng ra chụp ảnh cột mốc và cửa khẩu mà không biết Đền Mẫu, chỉ toàn biết đến chợ Hà Khẩu với tòa nhà 3 tầng trong đó mà thôi, thật là thiếu sót lớn.
Cũng chẳng biết có vụ hay hay bên bờ sông vào buổi tối như bác gì đã nói ;D
Cám ơn bác đã cho e biết thêm thông tin, lần tới lên LC chắc chắn e sẽ ghé thăm Đền Thượng mới được

Em thì lại chẳng biết cái vụ bác biết,không biết có phải đó là thiếu sót lớn hay không nữa.Lần sau có trở lại chốn này bác dừng bỏ quên đền Thượng và đền Mấu nhé !

CAIBONG
28-11-2009, 09:58 AM
Mình thích những tấm chụp ở cửa khẩu nhứt.
Ảnh của CAIBONG dạo này trong và màu sắc lên ngon lành quá.
Chúc mừng

Cảm ơn bác mauvang,gớm dạo này bác bận ghê quá.Mà bác đã khao mọi người giải thưởng chưa vậy ạ !

CAIBONG
28-11-2009, 10:16 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6271.jpg


3 triệu tấn hàng hoá và hơn nửa triệu lượt người qua lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai mỗi năm,thật là một con số ấn tượng ,nhưng cũng thể hiện áp lực quá tải ở cửa khẩu biên giới này.

mauvang
28-11-2009, 11:26 AM
Cảm ơn bác mauvang,gớm dạo này bác bận ghê quá.Mà bác đã khao mọi người giải thưởng chưa vậy ạ !

ồ , minh khao nhẹ thôi CAIBONG ơi.
Cám ơn đã động viện.

CAIBONG
28-11-2009, 12:16 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6270.jpg


Từng hàng xe tải chuyên dụng đầy ắp hàng hoá nối đuôi nhau nhiều khi kéo dài cả cây số (theo lời dân địa phương) chờ đến lượt làm thủ tục qua cầu cửa khẩu Hồ Kiều.

CAIBONG
28-11-2009, 02:05 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6638.jpg


Sự quá tải của cầu Hồ Kiều là tác nhân dẫn đến sự ra đời của cây cầu mới,ngược lên phía bắc sông Hồng khoảng gần 4km.Cây cầu mới này nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai nối liền 2 nước Việt - Trung.

haiche
28-11-2009, 02:20 PM
xem ảnh Bác như kiểu đi Phượt ạ =)) =))

CAIBONG
28-11-2009, 03:15 PM
Bác haiche hài hước nhỉ,nhưng đi phược kiểu này có vui không bác ?

CAIBONG
28-11-2009, 03:23 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6640.jpg


Cầu được khánh thành vào ngày 1-9 vừa qua nhưng chưa đưa vào sử dụng.Việt Nam gọi là cầu Kim Thành,Trung Quốc gọi là cầu Bắc Sơn.

Cầu do Việt Nam và Trung Quốc phối hợp thiết kế xây dựng, với tổng vốn đầu tư gần 10 triệu USD. Cầu được đúc bê tông dự ứng lực, gồm 2 mố, 4 trụ, 5 nhịp, dài 295m, bốn làn xe chạy hai chiều, trụ cầu tạo dáng hình chữ V có tính thẩm mỹ cao.Dự kiến sẽ có khoảng 400 đến 500 xe tải hạng nặng qua lại mỗi ngày.

CAIBONG
28-11-2009, 08:01 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6642.jpg



Sau khi được đưa vào sử dụng, cầu Kim Thành nối liền khu thương mại Kim Thành của Lào Cai, rộng hơn 150 ha với khu thương mại Bắc Sơn của tỉnh Vân Nam ( TQ), tạo thành khu thương mại sầm uất với cơ chế đặc thù ở vùng thượng nguồn sông Hồng.

CAIBONG
28-11-2009, 11:03 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6643.jpg

Đường dẫn từ khu kinh tế cửa khẩu vào cầu mới Kim Thành.

hoang.ton
28-11-2009, 11:15 PM
cảm ơn bác nhiều..e chưa từng được đi bắc..nhờ có bộ ảnh này mà e cảm thấy hiểu hơn được chút ít về lào cai..nơi mà e rất muốn đến

CAIBONG
28-11-2009, 11:38 PM
cảm ơn bác nhiều..e chưa từng được đi bắc..nhờ có bộ ảnh này mà e cảm thấy hiểu hơn được chút ít về lào cai..nơi mà e rất muốn đến

Cảm ơn bác ghé xem và động viên,em mời bác tiếp tục theo dõi nhé.

CAIBONG
28-11-2009, 11:46 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6644.jpg


Khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai là một trong 9 khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam.

Khu này rộng 79,7 km² bao gồm cửa khẩu quốc tế Lào Cai và cửa khẩu Mường Khương, nằm trên địa bàn các phường Lào Cai, Phố Mới, Cốc Lếu, Duyên Hải, Kim Tân, các xã Vạn Hòa, Đồng Tuyển thuộc thành phố Lào Cai; các thôn Na Mo, xã Bản Phiệt thuộc huyện Bảo Thắng và xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là một trong những đầu mối quan trọng cho hoạt động biên mậu giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, thuộc hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng.

CAIBONG
29-11-2009, 07:55 AM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6646.jpg


Đôi bờ sông Hồng ngay phía trước đặc khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

CAIBONG
29-11-2009, 02:08 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6634.jpg

Một số bác nhìn cảnh này chắc gợi nhớ những lần qua sông bằng con đường tiểu ngạch.

CAIBONG
29-11-2009, 05:08 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6303.jpg

Hàng hoá ở trung tâm thương mại quốc tế Lào Cai có cái gì thì ở chợ Cốc Lếu có cái nấy,chỉ có điều chúng rẻ hơn,nhưng không biết có tốt hơn không?

CAIBONG
29-11-2009, 05:46 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6286.jpg


Lào Cai - thành phố ven sông,nhìn từ cầu phố mới.

CAIBONG
29-11-2009, 09:27 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_7293.jpg


Một góc thành phố Lào Cai buổi sớm mai,khi trời còn đầy hơi sương.

CAIBONG
30-11-2009, 10:32 AM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6285.jpg

Lòng riêng,riêng những mến yêu.

Mờ sương khói toả, lam chiều vấn vương !

thangbay
30-11-2009, 01:12 PM
Tất cả các nơi có ảnh mà CAIBONG post, mình đều đã đi qua. Ngày đó, chụp ảnh về cứ giở ra xem mãi. Chả là lần đầu tiên "xuất ngoại". Hi..

CAIBONG
30-11-2009, 03:33 PM
Cảm ơn bác thangbay ghé xem ảnh,ai đã một lần đến đây chắc ít nhiều đều có những cảm nhận tốt đẹp bác nhỉ ?

haiche
30-11-2009, 03:37 PM
Bác đi lang thang cũng kinh đấy ạ...em ở nhiều..nhưng cũng lang thang ko nhiều Bằng Bác..:D
hehe..cái đoạn trên Nhà Văn hóa, đẹp thế..sao em chua thấy ạ?

nguyenphamhami
30-11-2009, 03:46 PM
thanks bạn, đã từng thấy những hình ảnh này

CAIBONG
30-11-2009, 04:08 PM
Bác đi lang thang cũng kinh đấy ạ...em ở nhiều..nhưng cũng lang thang ko nhiều Bằng Bác..:D
hehe..cái đoạn trên Nhà Văn hóa, đẹp thế..sao em chua thấy ạ?

Một bác ở "trển" chịu khó làm xe ôn chở em đi lang thang bác ạ(nịnh mãi mới được đấy).Em không có ảnh nào ở khu nhà văn hoá cả,tiếc quá.Thôi để lần sau em sẽ nhớ.

*Cảm ơn bác nguyenphamhami ghé xem topic.Hy vọng gợi nhớ trong bác được ít nhiều.

CAIBONG
30-11-2009, 04:43 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_7292.jpg


Nhiều nhà sử học cho rằng, Lào Cai là quê hương của Thục Phán An Dương Vương,vị vua lập nên nước Âu Lạc.Theo Đại Việt sử ký toàn thư ông làm vua kéo dài 50 năm, từ 257 đến 208 TCN.

CAIBONG
30-11-2009, 08:13 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_7586.jpg

Nói đến Lào Cai,sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến thị xã Cam Đường,nơi có mỏ Apatit nổi tiếng gần 100 năm nay.

Năm 1924 mỏ Apatít được tình cờ phát hiện do hai bố con ông Trần Văn Nỏ, người Tày ở Làng Hẻo, xã Cam Đường tìm ra trong một chuyến đi rừng. Apatít là loại phốt phát canxi có nhiều trong loại đá phun của núi lửa lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam (và Đông Dương).

CAIBONG
30-11-2009, 09:21 PM
Cảm ơn bác robebmk ghé xem topic.Đi Vân Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Lào Cai là lựa chọn số 1 rồi bác ạ.

CAIBONG
30-11-2009, 10:36 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7593.jpg

Mỏ Apatít Lào Cai nằm ở hữu ngạn sông Hồng, trải dài gần 100 km từ Bát Xát – Lũng Lô đến Bảo Hà, rộng từ 1 đến 4km với trữ lượng xếp thứ 4 trên thế giới.

Ước tính từ năm 1956 đến nay 60 triệu tấn quặng các loại đã được khai thác.Đây là nguyên liệu chủ yếu dùng làm phân bón.

CAIBONG
30-11-2009, 10:51 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7581.jpg


Phố lớn yên ả của Cam Đường ngày nay.

vudeco
01-12-2009, 09:43 AM
lào cai cũng đẹp quá nhi

CAIBONG
01-12-2009, 10:55 AM
Sa Pa và Bắc Hà thì nổi tiếng rồi,nhưng thành phố Lào Cai cũng nhiều điểm đẹp bác vudeco ạ. Cảm ơn bác đã ghé xem.

CAIBONG
01-12-2009, 11:52 AM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7596.jpg


Phố núi đường leo - Cam Đường,Lào Cai.

CAIBONG
01-12-2009, 01:28 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7597.jpg


Hoàng Sào,một lãnh tụ khởi nghĩa nông dân nổi tiếng trong thời kỳ cuối của nhà Đường,một nhà thơ cổ cũng được lấy tên đặt cho con đường ngay trung tâm Cam Đường.

*Một bài thơ cổ của Hoàng Sào:


颯颯西風滿院栽,
蕊寒香冷蝶難來。
他年我若爲青帝,
報與桃花一處開。

Phiên âm:

Táp táp tây phong mãn viện tài
Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai
Tha niên ngã nhược vi Thanh đế
Báo dữ đào hoa nhất xứ khai.

Dịch:

Vi vút đầy vườn thổi gió tây
Nhụy rầu hương lạnh bướm khôn bay
Nếu xuân năm tới ta làm chúa
Truyền với hoa đào nở cả đây.

azang
01-12-2009, 02:14 PM
@Caibong có một hành trình rất thú vị, thanks

daubac
01-12-2009, 03:42 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7596.jpg


Phố núi đường leo - Cam Đường,Lào Cai.

Lãng mạn cao nguyên rồi nhé. Ứ mà sao không post 1 tấm lãng mạn phố núi Lào Cai vào topics lãng mạn cao nguyên nhỉ ? Hì hì...

CAIBONG
01-12-2009, 04:20 PM
Trời đất,được hả chú,cháu lại cứ sợ làm xáo trộn "lãng mạn cao nguyên" mất.Cháu làm liền à !

CAIBONG
01-12-2009, 04:22 PM
@Caibong có một hành trình rất thú vị, thanks

Cảm ơn bác đã ghé xem topic và dành bài đầu tiên trên vnphoto cho Lào Cai - Sa pa,những cảm nhận ngọt ngào.

CAIBONG
01-12-2009, 05:01 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7931.jpg


Đền Mẫu ở Lào Cai,một chốn linh thiêng ngay bên chân cầu Hồ Kiều,cửa khẩu quốc tế.

CAIBONG
01-12-2009, 08:56 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7919.jpg


Đền Mẫu toạ lạc tại làng Lão Nhai, thành phố Lào Cai. Đây là một công trình thể hiện tín ngưỡng của cộng đồng người Việt sống trên vùng đất biên giới phía Bắc của Tổ Quốc.

daubac
01-12-2009, 09:13 PM
Trời thu biên giới cũng xanh nhỉ !
Chụp những cảnh lạ , giới thiệu về Lào Cai khá rỏ.
Chúc mừng .

MTL5B
01-12-2009, 11:01 PM
Dõi theo topic của bác CAIBONG từ đầu, thật cảm kích loạt hình, lời bình & công tìm hiểu của bác về vùng đất biên cương này. Không biết cảm nhận ngọt ngào tới đâu, với mình cảm nhận khó diễn tả bằng lời lắm.
Góp với bác một tấm hình chụp vội trong chuyến vội vã trở về, vội vã ra đi hồi hè vừa rồi.
http://images.timnhanh.com/photo/pictures/20090520/nvsag17/origin/12428193202447_yume_photo.jpg

Tại ngôi trường này mình được học những chữ i tờ đầu tiên, cái thời mà giao thông hào & hầm chữ A còn nối đến tận cửa lớp, nhà tranh vách lá chứ không lịch sự như bây giờ.

CAIBONG
02-12-2009, 07:58 AM
Cảm ơn chú với những lời tốt đẹp.Quả thực,Lào Cai - Sa Pa đã để lại trong cháu những cảm nhận ngọt ngào chú ạ !

*Bác MTL5B:Cảm ơn bác đã dõi theo topic và góp vui.Em chúc mừng bác với tuổi thơ đến trường cùng bao kỷ niệm ở một vùng đất biên cương đầy khí phách hào hùng của một vùng mỏ oanh liệt mà không phải ai cũng có.

Chữ ký của bác buồn cười quá,em đọc mãi....không xong bác ạ .Vui ghê!

CAIBONG
02-12-2009, 08:30 AM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7937.jpg



Đền Mẫu được xây dựng theo lối truyền thống đình chùa Việt Nam.Đền hai mái dài rộng, cong như hình mũi hài, lợp bằng lớp lớp ngói âm dương (còn gọi là ngói ta). Phải biết bao nhiêu viên ngói mới làm nên mái đền đẹp và vững chãi.

"Đền bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu" dân gian thường ví như vậy.

mauvang
02-12-2009, 09:01 AM
Ảnh của bác hay quá, làm cho những người chỉ ở nhà xem tivi như tui thọ giáo thêm những vùng đất mới của tổ quốc. Xem loạt ảnh của bác giúp tui hình dung ra được một phần nào đấy bức tranh tổng thể của một vùng đất nơi địa đầu tổ quốc này.
Cám ơn bác đã chia sẽ.

CAIBONG
02-12-2009, 12:45 PM
Cảm ơn bác mauvang nghe,bác mà khen là em thấy...thích rồi !

CAIBONG
02-12-2009, 03:05 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_7921.jpg


Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngay sát cạnh sân đền Mẫu.

CAIBONG
02-12-2009, 08:20 PM
Tạm biệt thành phố Lào Cai,em lên với Sa Pa vào một chiều nắng đẹp.


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6326-1.jpg

Ruộng bậc thang trên đường lên Sa Pa (ảnh chụp từ trong xe)

daubac
02-12-2009, 09:09 PM
Tạm biệt thành phố Lào Cai,em lên với Sa Pa vào một chiều nắng đẹp.


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6326-1.jpg

Ruộng bậc thang trên đường lên Sa Pa (ảnh chụp từ trong xe)

Đẹp quá ! Như bậc thang lên cỏi thần tiên.

CAIBONG
02-12-2009, 10:36 PM
Đẹp quá ! Như bậc thang lên cỏi thần tiên.

Lên tới đây,trên là trời dưới là......ruộng bậc thang chú ạ.Thời tiết lại mát mẻ,cực kỳ dễ chịu đúng như là ...cõi tiên vậy.



http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6337.jpg


Lơ thơ vài nóc nhà ngang núi.
Chụp từ trong xe.

CAIBONG
03-12-2009, 12:54 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6349-1.jpg


Sa Pa là một thị trấn và cũng là một khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Từ Hà Nội, có thể đi bằng tàu hỏa hay ô tô đến thị xã Lào Cai (376 km).Từ Lào Cai đến Sa Pa bằng ô tô hoặc xe máy trên quãng đường khoảng 38 km.(đi xe máy thú vị lắm các bác ạ)

Tên Sa Pa có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại. Trong tiếng Quan Thoại phát âm là SaPả hay SaPá tức "bãi cát" ,do ngày trước khi có thị trấn Sa Pa thì nơi đây chỉ có một bãi cát mà dân cư bản địa thường họp chợ. Ngoài ra, Sa cũng có thể là cách nói lệch đi theo phiên âm tiếng Tàu là Sha (沙) cũng có nghĩa là Cát.

Từ hai chữ "Sa Pả", người phương Tây phát âm không dấu, thành Sa Pa và họ đã viết bằng chữ Pháp hai chữ đó thành "Cha Pa" với một thời gian rất dài sau đó người ta quen dùng "Cha Pa" như một từ tiếng Việt. Về sau, từ này viết được thống nhất là Sa Pa.

alina
03-12-2009, 01:11 PM
Thanks Caibong nhé, xem series Sapa của Caibong qua hình mà cảm giác như được đến tận nơi, vì Caibong giải thích cụ thể tỉ mỉ quá đi, 1 công việc không khó nhưng đòi hỏi sự yêu thích và tỉ mẩn .:19::angel_not:
T4S

daubac
03-12-2009, 07:25 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6349-1.jpg


Sa Pa là một thị trấn và cũng là một khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Từ Hà Nội, có thể đi bằng tàu hỏa hay ô tô đến thị xã Lào Cai (376 km).Từ Lào Cai đến Sa Pa bằng ô tô hoặc xe máy trên quãng đường khoảng 38 km.(đi xe máy thú vị lắm các bác ạ)

Tên Sa Pa có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại. Trong tiếng Quan Thoại phát âm là SaPả hay SaPá tức "bãi cát" ,do ngày trước khi có thị trấn Sa Pa thì nơi đây chỉ có một bãi cát mà dân cư bản địa thường họp chợ. Ngoài ra, Sa cũng có thể là cách nói lệch đi theo phiên âm tiếng Tàu là Sha (沙) cũng có nghĩa là Cát.

Từ hai chữ "Sa Pả", người phương Tây phát âm không dấu, thành Sa Pa và họ đã viết bằng chữ Pháp hai chữ đó thành "Cha Pa" với một thời gian rất dài sau đó người ta quen dùng "Cha Pa" như một từ tiếng Việt. Về sau, từ này viết được thống nhất là Sa Pa.

Hình trên càng hay do đoạn thuyết minh. Để xem lúc gặp cây cỏ hoa lá thì CAIBONGsẽ thuyếtt minh ra sao ! Đợi chờ nhen.

longvng
03-12-2009, 08:50 PM
Hình bác gom lại cho dễ theo dõi. Hình bác chụp đẹp nhưng màu ngả xanh rồi!

CAIBONG
03-12-2009, 08:58 PM
Thanks Caibong nhé, xem series Sapa của Caibong qua hình mà cảm giác như được đến tận nơi, vì Caibong giải thích cụ thể tỉ mỉ quá đi, 1 công việc không khó nhưng đòi hỏi sự yêu thích và tỉ mẩn .:19::angel_not:
T4S

Cảm ơn chị alina ghé xem topic của CAIBONG.Đúng là có hơi mất thời gian tí tẹo,nhưng em nghĩ là mọi người khi xem ảnh sẽ dễ dàng cảm nhận hơn phải không ạ.

CAIBONG
03-12-2009, 09:01 PM
Hình trên càng hay do đoạn thuyết minh. Để xem lúc gặp cây cỏ hoa lá thì CAIBONGsẽ thuyếtt minh ra sao ! Đợi chờ nhen.

Chú làm cháu run quá ạ,nhưng có sao nói vậy thôi chú à.


Hình bác gom lại cho dễ theo dõi. Hình bác chụp đẹp nhưng màu ngả xanh rồi!

Cảm ơn bác ghé xem và góp ý.

FreeRock
03-12-2009, 09:07 PM
Nhìn ảnh bác thèm đi phượt quá :D

CAIBONG
03-12-2009, 09:26 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6414.jpg

Đến với Sa Pa,ít có du khách nào lại không đến với Cát Cát.Cát Cát là một bản lâu đời của người Mông, rất hấp dẫn với những người muốn tìm hiểu về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây.

Du khách thường đi bộ từ trung tâm thị trấn Sa Pa đến bản Cát Cát, phần vì địa hình đồi núi không tiện sử dụng xe cộ, phần vì nếu đi bộ du khách sẽ có thời gian tận hưởng cảnh đẹp của núi rừng, làng bản người dân tộc, và cũng chỉ có 2km.

daubac
03-12-2009, 09:35 PM
Nắng lên rồi, màu đẹp lắm.

http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6414.jpg

Coi lại nhé , một vài hình chụp lúc xe đang chạy bị ám xanh ( do thời tiết sương mù hay do gì? ) sẽ làm ảnh kém trong, kém đẹp. Chăm chút thêm 1 tí hậu kỳ thì bộ ảnh tuyệt vời.

mauvang
03-12-2009, 09:38 PM
Wò, đẹp quá CAIBONG ơi.

CAIBONG
03-12-2009, 10:35 PM
Nhìn ảnh bác thèm đi phượt quá :D



Wò, đẹp quá CAIBONG ơi.



Nắng lên rồi, màu đẹp lắm.


Cháu cảm ơn chú,em cảm ơn các bác để tâm theo dõi động viên.Lúc nào cũng phải cố gắng chú ạ,đam mê mà.

CAIBONG
03-12-2009, 11:03 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6415.jpg


Bản Cát Cát được hình thành từ giữa thế kỷ 19 do một bộ phận dân tộc ít người quần tụ theo phương pháp mật tập (dựa vào sườn núi và quây quần bên nhau, các nóc nhà cách nhau chừng vài chục mét và sinh sống, trồng trọt canh tác ngay trên những sườn đồi quần cư). Gần nơi quần cư, họ còn trồng lúa, ngô trên các nương bậc thang hoàn toàn theo phương pháp thủ công. Họ biết trồng trọt, chăn nuôi, và bảo lưu khá tốt nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lanh và dệt vải. Nơi đây xứng đáng được xem là điểm du lịch văn hóa vừa là du lịch sinh thái lý thú dành cho du khách khi đến với Sa Pa.

le.binh
03-12-2009, 11:33 PM
Nơi biên cương, địa đầu của Tổ Quốc bao giờ cũng cho ta những cảm xúc mãnh liệt. Cám ơn bạn CAIBONG đã cho xem những hình ảnh và lời bình chi tiết, giúp ace càng thêm yêu đất nước.

joshnguyen
04-12-2009, 10:43 AM
Quá đẹp, xin cảm ơn chủ topic rất nhiều. Quá xúc động em chỉ nói được thế....

CAIBONG
04-12-2009, 11:23 AM
Quá đẹp, xin cảm ơn chủ topic rất nhiều. Quá xúc động em chỉ nói được thế....

Cảm ơn bác thật nhiều,bác cũng làm en xúc động quá !


Nơi biên cương, địa đầu của Tổ Quốc bao giờ cũng cho ta những cảm xúc mãnh liệt. Cám ơn bạn CAIBONG đã cho xem những hình ảnh và lời bình chi tiết, giúp ace càng thêm yêu đất nước.


Cảm ơn bác bằng những suy nghĩ của người con đất Việt đang ở xa tổ quốc.

CAIBONG
04-12-2009, 01:33 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6379.jpg


Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển,Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới, không khí mát mẻ quanh năm. Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông. Nhiệt độ không khí trung bình năm của Sa Pa là 15ºC. Mùa hè, thị trấn không phải chịu cái nắng gay gắt như vùng đồng bằng ven biển, khoảng 13ºC – 15°C vào ban đêm và 20ºC – 25°C vào ban ngày. Mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0°C, đôi khi còn có tuyết rơi.

daubac
04-12-2009, 03:25 PM
Đẹp lắm ! Bao giờ có cô gái H'Mông nhỉ ?

nesta
04-12-2009, 03:36 PM
Bác chủ sử dụng ống 55-250 trong loạt ảnh này phải ko ạ? Em cũng đang muốn rước em này về, bác cho em lời khuyên với... Thấy ảnh của bác 80% là đẹp, còn mộtsố tấm em thấy sao sao á... Không biết là do ống hay lúc tác nghiệp, không kịp chuẩn bị bác nhỉ?

CAIBONG
04-12-2009, 04:04 PM
Bác chủ sử dụng ống 55-250 trong loạt ảnh này phải ko ạ? Em cũng đang muốn rước em này về, bác cho em lời khuyên với... Thấy ảnh của bác 80% là đẹp, còn mộtsố tấm em thấy sao sao á... Không biết là do ống hay lúc tác nghiệp, không kịp chuẩn bị bác nhỉ?

Vâng đúng ạ,chủ yếu em chụp bằng ống kính này,ngoài ra cũng có dùng 50 -1.8 nữa bác ạ.Một số ảnh"sao sao á" là tại trình của em còn thấp thôi hoặc cũng có thể là lúc ngồi trong ô tô chụp ra trong lúc xe chạy bác ạ.(qua lớp kính của xe nữa).Chúc bác có sự lựa chọn ưng ý.

CAIBONG
04-12-2009, 04:20 PM
Cô gái H Mông đây chú ạ,


http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6394.jpg


Năm nay em mới tròn 19 tuổi,em dịu con 2 tháng tuổi ra thị trấn Sa Pa.Không ai ngạc nhiên vì em,nhưng ngạc nhiên vì cháu bé em dịu sau lưng đã là con thứ hai của em.

thangbay
04-12-2009, 04:28 PM
Chà, Sa Pa giờ đẹp quá, khác quá. Không biết bao giờ thì đi lại đây??

le.binh
04-12-2009, 04:31 PM
Cảm ơn bác bằng những suy nghĩ của người con đất Việt đang ở xa tổ quốc.



Mình ở tp Hồ Chí Minh, bạn CAIBONG ạ. Bình Thạnh mà.

daubac
04-12-2009, 05:04 PM
Cô gái H Mông đây chú ạ,


http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6394.jpg


Năm nay em mới tròn 19 tuổi,em dịu con 2 tháng tuổi ra thị trấn Sa Pa.Không ai ngạc nhiên vì em,nhưng ngạc nhiên vì cháu bé em dịu sau lưng đã là con thứ hai của em.

Cám ơn đã có ảnh bà mẹ trẻ H'Mông ngay sau khi nghe yêu cầu ! Nhưng tiếc là cái kẹp dư sáng nơi tóc bà mẹ. Không thì tuyệt !
Không sao thuyết minh rất rất rât hay ( cái này không phải ai cũng có được )

CAIBONG
04-12-2009, 05:08 PM
Mình ở tp Hồ Chí Minh, bạn CAIBONG ạ. Bình Thạnh mà.


Em lại ngỡ bác đang ở nước ngoài vì xem topic "thu vàng mấy"độ của bác đấy.

*Cất giùm em mấy tấm ảnh Nha Trang với nhé.

CAIBONG
04-12-2009, 05:12 PM
Cám ơn đã có ảnh bà mẹ trẻ H'Mông ngay sau khi nghe yêu cầu ! Nhưng tiếc là cái kẹp dư sáng nơi tóc bà mẹ. Không thì tuyệt !
Không sao thuyết minh rất rất rât hay ( cái này không phải ai cũng có được )

Tối nay cháu quyết định nhin cơm vì được chú khen,chú ạ.Cảm ơn chú !

CAIBONG
04-12-2009, 05:13 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6416.jpg


http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6413.jpg


Thung lũng Cát Cát - Sa Pa

CAIBONG
04-12-2009, 09:16 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6427.jpg

Có thể nói,Sa Pa đẹp còn bởi cỏ ruộng bậc thang,hình ảnh quen thuộc của vùng núi tây bắc.Ruộng bậc thang là một hình thức canh tác trên đất dốc,do ở các vùng cao, miền núi hiếm đất bằng để canh tác, nhất là để trồng lúa nước, người ta khắc phục bằng cách chọn các sườn đồi, núi có đất màu rồi bạt tam cấp để tạo thành những vạt đất bằng trồng lúa.

CAIBONG
04-12-2009, 10:14 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6526.jpg


Sa Pa,mỗi độ cuối thu,khi gió heo may thổi dồn và se lạnh,cũng là lúc mùa lúa chín vàng đẹp như mơ trên những cánh đồng ruộng bậc thang nằm trong những thung lũng dưới chân đỉnh núi Fansipan hùng vỹ.Đây là mùa đẹp nhất ở vùng núi cao Sa Pa,làm ngây ngất những bước chân du khách khi lạc bước chốn này.

daubac
04-12-2009, 10:32 PM
Ôi màu vàng, màu đáng yêu, mà khó lên ảnh đẹp. Nhưng CAIBONG kỳ này làm được , làm được hơn tấm hoa cải vàng . Khà khà....

CAIBONG
05-12-2009, 12:16 AM
Đúng là đẹp hơn màu vàng của hoa cải chú ạ !


http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6444.jpg



Sa Pa mùa lúa chín,mênh mang một màu vàng của lúa,vàng óng đến ngỡ ngàng.

dngt
05-12-2009, 04:56 AM
Lâu lắm rồi không vào room, hôm nay vô tình vào đây thấy ngay topic này. Coi ngay từ đầu đến cuối ngay. Cám ơn bác CAIBONG cho xem ảnh. Tiếp nữa đi bác.

tinho
05-12-2009, 06:34 AM
Bác CAIBONG trình làng 1 bộ ảnh kèm diển giải rất tuyệt về lĩnh vực văn hóa. lịch sử và du lịch vì em xem topic của bác cũng hình dung được Lao Cai và 1 phần Sa Pa. Trong tương lai có dịp ra Bắc đến Lao Cai, Sa Pa topic của Bác sẽ là cẩm nang hành trình của em.

Xem topic của Bác em cảm thấy mắc cở vô cùng, em xách máy chụp lung tung nhưng vẫn chưa sưu tập được nhiều về hình ảnh " chùm khế ngọt " của mình và nhất là không am tường nhiều về lịch sử văn hóa địa phương mình lắm so sánh với 1 chuyến công tác, du lịch ngắn của Bác mà Bác tìm hiểu Lao Cai khá tường tận.

Cảm ơn Bác nhiều

boy_bad_luck
05-12-2009, 07:06 AM
cám ơn bác đã dắt em đi chơi 1 vòng lón ở lào cai và sapa, em chưa bao giờ tới miền bắc nữa chứ đừng nói là dây, em dân miền tây cần thơ chính cống.

CAIBONG
05-12-2009, 08:27 AM
Bác CAIBONG trình làng 1 bộ ảnh kèm diển giải rất tuyệt về lĩnh vực văn hóa. lịch sử và du lịch vì em xem topic của bác cũng hình dung được Lao Cai và 1 phần Sa Pa. Trong tương lai có dịp ra Bắc đến Lao Cai, Sa Pa topic của Bác sẽ là cẩm nang hành trình của em.

Xem topic của Bác em cảm thấy mắc cở vô cùng, em xách máy chụp lung tung nhưng vẫn chưa sưu tập được nhiều về hình ảnh " chùm khế ngọt " của mình và nhất là không am tường nhiều về lịch sử văn hóa địa phương mình lắm so sánh với 1 chuyến công tác, du lịch ngắn của Bác mà Bác tìm hiểu Lao Cai khá tường tận.

Cảm ơn Bác nhiều




Lâu lắm rồi không vào room, hôm nay vô tình vào đây thấy ngay topic này. Coi ngay từ đầu đến cuối ngay. Cám ơn bác CAIBONG cho xem ảnh. Tiếp nữa đi bác.



cám ơn bác đã dắt em đi chơi 1 vòng lón ở lào cai và sapa, em chưa bao giờ tới miền bắc nữa chứ đừng nói là dây, em dân miền tây cần thơ chính cống.


CAIBONG chân thành cảm ơn các bác đã ghé xem và dành cho topic những lời tốt đẹp.Hy vọng có dịp đến đây các bác sẽ cảm nhận được nhiều hơn những gì em đã thấy.

CAIBONG
05-12-2009, 08:42 AM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6355.jpg


Có nhà văn đã viết :SaPa lộng lẫy như một quý bà, kiêu sa như một quý cô song lại có nét trẻ trung, ngây thơ như một em bé.

thaibinhtst
05-12-2009, 08:46 AM
@bác CaiBong, xem ảnh của bác lại nhớ Sapa quá, lúc trước em cầm PnS nên chỉ có được mấy tấm lưu niệm. Từ khi cầm DSLR thì lại chưa có dịp lên lại sapa, cảm ơn bác đã chia sẻ. Bác thuyết minh quá hay và chi tiết. Mong các ảnh tiếp theo của bác.Tấm hình trên bác đi bộ chút xíu nữa ra bờ hồ tầm khoảng 5g chiều sẽ có nhiều bức ảnh sương mờ phố núi tuyệt lắm đó bác. Còn Đỉnh Hàm Rồng sương khới nữa chứ.........trời ơi thèm dược đi sapa quá.

mauvang
05-12-2009, 11:38 AM
Sang năm phải theo CAIBONG đi miền núi phía Bắc quá. Đẹp, thơ mộng !

CAIBONG
05-12-2009, 01:52 PM
Cảm ơn 2 bác thaibinhtst,mauvang khích lệ động viên,em cũng không dán nghĩ topic được mọi người đồng cảm đến thế.Âu cũng bởi Sa Pa đẹp tựa như một "ốc đảo trên núi "vậy.Em mời các bác tiếp tục theo dõi nhé !

CAIBONG
05-12-2009, 02:12 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6382.jpg

Người phụ nữ dân tộc gùi sản vật lên chợ thị trấn.Chị nói rằng,chị phải đi từ sáng sớm khi ông mặt trời còn chưa lên,con gà mới cất tiếng gáy canh cho kịp phiên chợ để bán hàng rồi lại mua hàng từ thị trấn mang về bản,về đến nhà cũng là lúc ông mặt trời đã khuất sau núi,con gà đã lại lên chuồng.

CAIBONG
05-12-2009, 02:59 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6357.jpg

Lòng bâng khuâng rạo rực trước vẻ đẹp yêu kiều của Sa Pa,xin phép các bác cho em khoe chút ạ !

CAIBONG
05-12-2009, 03:16 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6434.jpg



Nương bàn cờ,vẻ đẹp đặc biệt của tạo hoá ban tặng cho Sa Pa.

daubac
05-12-2009, 03:18 PM
http://i866.photobucket.com/albums/ab223/nhattrendoi/IMG_6357.jpg

Lòng bâng khuâng rạo rực trước vẻ đẹp yêu kiều của Sa Pa,xin phép các bác cho em khoe chút ạ !

Bao tôi ăn thắng cố đi CAIBONG. Cô gái đẹp dễ thương !

CAIBONG
05-12-2009, 08:00 PM
Bao tôi ăn thắng cố đi CAIBONG. Cô gái đẹp dễ thương !


Thắng cố không quen thì khó ăn lắm chú ạ.

CAIBONG
05-12-2009, 08:02 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6443.jpg


Đường vào bản Cát Cát giờ đã dễ đi hơn rất nhiều.

daubac
05-12-2009, 08:54 PM
Chi tiết ruộng bâc thang xa tít xa, làm bức ảnh đẹp hẳn lên. Dù con đường phía trước có dư sáng 1 tí . Khà khà ...

CAIBONG
05-12-2009, 10:18 PM
Chi tiết ruộng bâc thang xa tít xa, làm bức ảnh đẹp hẳn lên. Dù con đường phía trước có dư sáng 1 tí . Khà khà ...

Dạ,còn phải học nhiều lắm ạ.


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6430.jpg



Cung đường nối những niềm vui của bà con nơi bản núi.

CAIBONG
05-12-2009, 10:45 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6442.jpg


Tuổi thơ thanh bình bên bản làng với trò chơi dân gian bắt dế muôn thửa.

dngt
06-12-2009, 01:31 AM
Tiếp đi bác gái CAIBONG, bác cứ nhỏ giọt như vậy thì chết em mất. Bác gái so cute.

daubac
06-12-2009, 10:22 PM
Dạ,còn phải học nhiều lắm ạ.


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6430.jpg



Cung đường nối những niềm vui của bà con nơi bản núi.

Cảnh đẹp quá nên hơi tham phải không cô gái CAIBONG ? Crop bớt cái mãng lúa vàng đẹp mà không lấy trọn được đó đi được không , vì theo mình nó làm loãng tấm ảnh mất rồi !

CAIBONG
17-12-2009, 12:53 PM
Cảnh đẹp quá nên hơi tham phải không cô gái CAIBONG ? Crop bớt cái mãng lúa vàng đẹp mà không lấy trọn được đó đi được không , vì theo mình nó làm loãng tấm ảnh mất rồi !

Vâng ạ,cảnh đẹp quá nên bỏ cái gì cũng thấy tiếc.Hiz,con gái mà chú !

Fo-to
17-12-2009, 01:05 PM
Mình nghĩ bác Daubac noi đúng, crop phía dưới và giảm contrast, hue đi một chút. Đoạn phía dưới bị cháy.
Tnk Caibong.

CAIBONG
17-12-2009, 01:05 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6381.jpg



Mùa đông năm 1903, trong khi tiến hành đo đạc xây dựng bản đồ, đoàn thám hiểm của Sở địa lý Đông Dương đã khám phá ra cảnh quan cao nguyên Lồ Suối Tủng và làng Sa Pả. Sự kiện này đánh dấu việc ra đời của thị trấn Sa Pa.

CAIBONG
17-12-2009, 01:14 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6373.jpg


Không chỉ người Việt,du khách quốc tế đổ về đây ngày một nhiều,tựa như một sự lựa chọn xứng đáng.Nhiều khi là cả gia đình.

CAIBONG
17-12-2009, 01:15 PM
Mình nghĩ bác Daubac noi đúng, crop phía dưới và giảm contrast, hue đi một chút. Đoạn phía dưới bị cháy.
Tnk Caibong.

Vâng,em nhận thấy rồi,cảm ơn bác nhé !

quocdunghitc
17-12-2009, 01:23 PM
Cám ơn Caibong đã gửi những hìn đẹp về Sapa. Cho mình gửi ké 2 ảnh, gọi là để nhớ lại những kỷ niệm khó quên.

http://www.vnphoto.net/data/p9/29636_img_0944_7406.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p13/29636_img_0942_6349.jpg

CAIBONG
17-12-2009, 01:41 PM
Cảnh SaPa mù sương đẹp quá bác quocdunghitc ạ,cảm ơn bác tham gia để topic thêm phần sinh động.

jennytran08
17-12-2009, 02:16 PM
ảnh đẹp quá, mình cũng thường đi Sapa công tác , vậy mà nhìn hình của bạn vẫn thấy cứ trầm trồ... Sapa tuyệt vời như một bức tranh thiên nhiên huyền ảo, cám ơn đã post hình cho mọi người cùng thưởng thức:26:

cuocsong_tsc
17-12-2009, 02:30 PM
Cảm ơn Cái Bông nhé,ảnh đẹp lắm.

pag
17-12-2009, 02:40 PM
Đang muốn đi Sapa một chuyến, xem hình bạn xong lại càng thèm. Thi học kỳ xong mình nhất định phải đi mới được. Không hiểu đầu tháng 1 lên có còn ruộng lúa óng ánh vàng không nhỉ?

Ảnh bạn trong trẻo và viết lời cũng hấp dẫn lắm. Cảm ơn đã chia sẻ.

MAISON
17-12-2009, 03:36 PM
Chỉ cần đi theo các topic của CAIBONG xem hình ảnh là cứ như được đi du lịch vậy. Cảm ơn nhé

tinho
17-12-2009, 04:07 PM
Bác CAIBONG ơi, bác có ảnh nào về cuộc sống, sinh hoạt về cuộc sống đời thường Sapa không như chợ búa, quán xá, mua bán, thổ cẩm, thức ăn.... không ạ. Up lên cho mọi người thưởng thức nhe bác. Cảm ơn bác nha

truongsontape
17-12-2009, 04:25 PM
Mới đi công tác Lào Cai - Sapa về nhưng đi vội quá chẳng tquan được nhiều chỗ. Xem loạt ảnh của bác thật tiếc quá. Ảnh đẹp lắm

CAIBONG
17-12-2009, 04:33 PM
ÔI,cảm ơn các bác nhiều lắm,được khen thế này có lẽ em xin chuyển sang ngành du lịch được chăng.
*pag: em nghĩ là tháng 1 bác lên đây sẽ không còn những ruộng lúa óng ánh vàng nữa ,nhưng vào lúc đó là một Sa Pa với trời mây sương khói huyền ảo đấy bác ạ.

CAIBONG
17-12-2009, 04:45 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6345.jpg


Bà con người dân tộc bán những sản phẩn thổ cẩm do chính bàn tay mình làm ra ở trung tâm thị trấn Sa Pa,vừa làm vừa bán tại chỗ như là một hình thức thu hút khách mua.

CAIBONG
17-12-2009, 04:48 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6358.jpg


Hàng quán cũng rất nhiều với đủ thứ đặc sản của địa phương được nhiều người mến mộ.

CAIBONG
17-12-2009, 04:59 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6438.jpg



Níu kéo những bước chân du khách,và làm say đắm lòng người là những bản làng và ruộng nương dưới đỉnh Phan Xi Păng hùng vĩ.

daubac
17-12-2009, 08:09 PM
Lâu ngày nhớ lãng mạn Sapa quá.
Đi đâu mà lâu vậy CAIBONG ?

CAIBONG
17-12-2009, 09:02 PM
Thưa,cháu đi công tác tại Lào.Thiết bị nhiều quá nên ngại không mang theo máy tính cá nhân,nào ngờ sang đó lại không "gõ" được dấu tiếng Việt nên chỉ dám mở mạng xem hình thôi ạ.Mà mạng mấy ngày vừa rồi bên Lào quả là thảm hoạ với bọn cháu,chắc vì Seagames 25 đang tổ chức tại đây nên có quá nhiều người dùng,thành ra...cũng vất lắm chú ơi !

CAIBONG
17-12-2009, 09:22 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6440.jpg



Thung lũng chạy dài theo triền núi dường như đến vô tận


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6441.jpg



Là nơi cư ngụ và sản xuất của đồng bào dân tộc Mông thuộc Sa Pa.

jennytran08
18-12-2009, 08:20 AM
đẹp đến mê mẫn cả người, màu trời và màu xanh của ruộng lúa, đồi núi hòa quyện vào tạo nên bức tranh hoàn hảo, bạn CAIBONG chụp tuyệt quá...cám ơn

quocdunghitc
18-12-2009, 09:14 AM
Caibong ơi, dùng CPL đi.

daubac
18-12-2009, 09:58 AM
Nếu trời nắng đẹp và có mây trắng lên như tấm này của CAIBONG, nếu có CPL thì lên mây đẹp và trời xanh hơn đó, vì vậy @quocdunghitc mới viết "Caibong ơi, dùng CPL đi".

http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6441.jpg

CAIBONG
18-12-2009, 01:21 PM
đẹp đến mê mẫn cả người, màu trời và màu xanh của ruộng lúa, đồi núi hòa quyện vào tạo nên bức tranh hoàn hảo, bạn CAIBONG chụp tuyệt quá...cám ơn

Cảm ơn bác ghé xem,khích lệ.Quả là phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp bác ạ,nếu đã đến không muốn dứt ra về ngay đâu bác ạ.


Caibong ơi, dùng CPL đi.

Vâng,khi nào có điều kiện là em mua liền ạ.Em cũng thích lắm và đang cố gắng hoàn thành đề tài chuyên môn để lĩnh thưởng đây bác ạ.

CAIBONG
18-12-2009, 02:14 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6436.jpg



Mỗi độ cuối thu,Sa Pa lại ánh lên sắc màu lúa chín.


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6437.jpg


Bản làng như thêm sức sống mới.

daubac
18-12-2009, 02:55 PM
Góc chụp rất đẹp, sắc vàng lúa chín mê lòng.

CAIBONG
19-12-2009, 08:34 AM
Góc chụp rất đẹp, sắc vàng lúa chín mê lòng.

Khá hơn rồi chú nhỉ,cảm ơn chú,cháu xin tiếp đây ạ.

CAIBONG
19-12-2009, 08:37 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6462.jpg


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6470.jpg


Thác reo,suối chảy giữa bản làng,níu kéo biết bao những bước chân du khách dừng lại nơi đây.

CAIBONG
19-12-2009, 03:14 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6380.jpg



Giờ này,nơi đây đang là một Sa Pa mùa đông huyền ảo đầy mơ mộng.

unknown2k6
19-12-2009, 03:40 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6462.jpg


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6470.jpg


Thác reo,suối chảy giữa bản làng,níu kéo biết bao những bước chân du khách dừng lại nơi đây.

Chào chị Caibong !
Lâu em ko vào topic Nguyên bản của chị.
Em thấy 2 ảnh trên trong trẻo và sắc nét quá, chị chụp thông số như nào ạ ? Chia sẻ em ít kinh nghiệm với ạ.
Cám ơn chị và chúc chị khỏe !

CAIBONG
19-12-2009, 11:38 PM
Chào chị Caibong !
Lâu em ko vào topic Nguyên bản của chị.
Em thấy 2 ảnh trên trong trẻo và sắc nét quá, chị chụp thông số như nào ạ ? Chia sẻ em ít kinh nghiệm với ạ.
Cám ơn chị và chúc chị khỏe !

Chào bác,lâu rồi mới thấy bác về thăm.Thông số đây bác ạ: Tv 1/80. Av 13.Ex -1/3.ISO 100.Focal 18mm.Thi thoảng bác nhớ về chơi nhé !

CAIBONG
20-12-2009, 09:34 AM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6391.jpg



Bà con dân tộc cũng về với Sa Pa,ngoài mục đích đi chơi,Sa Pa còn là nơi để bà con kiếm đồng ra đồng vào.

CAIBONG
20-12-2009, 01:10 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6359.jpg



Chiều xuống,khi mây phủ ngang núi,hồ trên núi trở thành một trong nhưng nơi mơ mộng bật nhất ở thị trấn Sa Pa.

dapxichlo
20-12-2009, 02:08 PM
Cám ơn Caibong đã gửi những hìn đẹp về Sapa. Cho mình gửi ké 2 ảnh, gọi là để nhớ lại những kỷ niệm khó quên.

http://www.vnphoto.net/data/p9/29636_img_0944_7406.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p13/29636_img_0942_6349.jpg


quá đẹp bạn ơi

còn hông

CAIBONG
21-12-2009, 12:49 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6558.jpg


Tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) vừa công bố 7 thửa ruộng bậc thang đẹp, kỳ vỹ nhất châu Á và thế giới do bạn đọc của tạp chí này bình chọn, trong đó có tên Sa Pa của tỉnh Lào Cai (Việt Nam).

CAIBONG
21-12-2009, 01:29 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6450.jpg



Giới thiệu về ruộng bậc thang và vùng du lịch Sa Pa nổi tiếng của Việt Nam, Travel and Leisure viết: “Với cảnh quan tuyệt vời trông giống như chiếc thang leo lên bầu trời của những thửa ruộng bậc thang, Sa Pa đã trở thành một trong những điểm thu hút du khách của Việt Nam.

daubac
21-12-2009, 01:41 PM
Ôi cái màu vàng rực của lúa chín trên đồi ! Đẹp và ngọt ngào làm sao !

Như bài dân ca Thái

Ngày mùa lúa tốt tươi,
Chim ơi hởi chim trời,
Tung cánh về nơi đây,
Xem lúc chín vàng trên đồi...

CAIBONG
21-12-2009, 08:44 PM
Ôi cái màu vàng rực của lúa chín trên đồi ! Đẹp và ngọt ngào làm sao !

Như bài dân ca Thái

Ngày mùa lúa tốt tươi,
Chim ơi hởi chim trời,
Tung cánh về nơi đây,
Xem lúc chín vàng trên đồi...

Ôi chú,thử hình dung,nếu chú còn trai trẻ,cùng với sự lãng mạn này,chú mà lên vùng cao nơi các cô người Thái chắc là....không có đường về đâu chú ạ. Hiz.

CAIBONG
21-12-2009, 09:10 PM
http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6562.jpg


http://i595.photobucket.com/albums/tt32/HOADAOTET/IMG_6564.jpg



Theo Travel and Leisure (Mỹ)xếp hạng, bảy ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới gồm: Banaue (Philippin); Yuangyang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); Ubud (Ba li, Inđônêxia); Annapurna (Nê pan); Mae Rim (Chiềng Mai, Thái Lan); Sa Pa (tỉnh Lào Cai, Việt Nam ) và Long ji (Quế Lâm, Trung Quốc).

CAIBONG
22-12-2009, 11:50 AM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6506.jpg


Quả thật ruộng bậc thang Sa Pa rất đẹp và độc đáo so với các ruộng bậc thang nổi tiếng khác của châu Á và thế giới. Điều này đã được hàng triệu lượt du khách tới thăm Sa Pa những năm qua công nhận và giới thiệu rộng khắp.TS. Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hoá - thể thao - du lịch Lào Cai cho biết:Ngành Văn hoá - thể thao - du lịch tỉnh Lào Cai đang tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Văn hoá - thể thao - du lịch tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề nghị UNESCO xem xét, công nhận cả quần thể ruộng bậc thang Sa Pa cùng bãi chạm khắc đá cổ Sa Pa và vườn quốc gia Hoàng Liên là Di sản văn hoá thế giới.

CAIBONG
22-12-2009, 03:02 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6467.jpg


Cây cầu bắc ngang dòng suối dưới thung lũng,nối đôi bờ của bản Cát Cát ngày nay.

truongsontape
22-12-2009, 03:51 PM
Sorry bạn CAIBONG. Mình xin góp vài tấm vào topic nhé. :23:
Sương mù Sapa 12/'09
#1
http://vnphoto.net/data/p15/33584_img_2600_resize_1785.jpg
#2
http://vnphoto.net/data/p14/33584_img_2607_resize_5871.jpg
Cảnh vật Sapa trong sương mù thật huyền ảo...

CAIBONG
22-12-2009, 04:37 PM
Sorry bạn CAIBONG. Mình xin góp vài tấm vào topic nhé.

Vui quá ạ,cảm ơn bác tham gia góp ảnh.Còn nữa không bác !

CAIBONG
22-12-2009, 09:53 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6461.jpg


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6463.jpg


Dòng suối chảy qua bản mùa này nước cạn,nhưng vẫn rất nên thơ hữu tình.Nhiều du khách quốc tế thích chọn nơi này dừng chân thư giãn.

CAIBONG
23-12-2009, 01:05 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6477.jpg



Du khách trên cầu treo giữa bản Cát Cát.

truongsontape
23-12-2009, 02:05 PM
Cô gái dân tộc Mông rất dễ thương, đặc biệt là nói tiếng Anh rất lưu loát.
http://vnphoto.net/data/p11/33584_img_2597newresize_7892.jpg

CAIBONG
23-12-2009, 07:38 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6478.jpg


Các cô gái này thì không nói được tiếng Mông,nhưng những cảm nhận tốt đẹp của họ dành cho nơi này thì chẳng thua kém các cô gái bản địa.

quocdunghitc
23-12-2009, 08:39 PM
Nói đến Sapa mà không nói đến sương mù và mây là dường như chưa đủ, bởi sương mù, mây và ruộng bậc thang là những nét đặc trưng nhất của nơi đây. Góp vui với chủ topic bức ảnh về mây , mong chủ topic không phiền.

1. Sương mù tan trên Thác Bạc

http://www.vnphoto.net/data/p8/29636_img_3590_1751.jpg

2. Biển mây....

http://www.vnphoto.net/data/p11/29636_img_3259_4451.jpg

3.... che phủ

http://www.vnphoto.net/data/p14/29636_panorama4_8335.jpg

bariait
24-12-2009, 09:39 AM
Hay quá, 1 series ảnh thú vị, càng thú vị hơn với lời bình. Cảm ơn tác giả, CAIBONG.

Thanks.

truongsontape
24-12-2009, 09:40 AM
Điệu múa của các chàng tra cô gái dân tộc. Nhịp điệu rất vui vẻ, vô tư và hồn nhiên
#1
http://vnphoto.net/data/p8/33584_img_2599_resize_9856.jpg

#2
http://vnphoto.net/data/p12/33584_img_2595_resize_4760.jpg

CAIBONG
24-12-2009, 01:27 PM
Hay quá, 1 series ảnh thú vị, càng thú vị hơn với lời bình. Cảm ơn tác giả, CAIBONG.

Thanks.

Cảm ơn bác có lời khen,em mời bác theo dõi tiếp nhé.

*Cảm ơn các bác quocdunghitc,truongsontape gửi ảnh làm topic sinh động hẳn lên.

takzij_ton
24-12-2009, 01:36 PM
Vừa rồi mình cũng có dịp được đi Sapa, thời tiết lúc đó thì có sương mù cả ngày. Mình cũng có vài tấm chụp được ở Sapa bằng máy ảnh du lịch, xin phép bác CAIBONG cho mình gời ở đây nhé!
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!!

#1:
http://www.vnphoto.net/data/p12/36595_4202751735_68b8f2f765_b_2818.jpg

#2:
http://www.vnphoto.net/data/p11/36595_4203510676_bc0d290b7f_b_7333.jpg

#3:
http://www.vnphoto.net/data/p13/36595_4203509714_a3fbf8c1a5_b_5820.jpg

#4:
http://www.vnphoto.net/data/p14/36595_4203513680_1b657d6381_b_4387.jpg

#5:
http://www.vnphoto.net/data/p14/36595_4203514178_0627e2dc56_b_7903.jpg

CAIBONG
24-12-2009, 01:37 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6479.jpg



Tuổi thơ thanh bình bên dòng suối quê hương.

truongsontape
25-12-2009, 10:46 AM
Bác takzij_ton chắc đi Sapa đầu T12/2009 phải ko. Thấy bức ảnh nhà thờ đang sửa chữa,...

M2C
25-12-2009, 11:25 AM
Ảnh đẹp!! Cảm ơn các bác! Cái ảnh cuối của bác CaiBong hơi sắc nét quá thì phải, hay tại cái máy tính của em nhỉ?!

CAIBONG
25-12-2009, 12:43 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6480.jpg



Lúa Sa Pa chín vàng bên dòng suối

takzij_ton
25-12-2009, 02:00 PM
Bác takzij_ton chắc đi Sapa đầu T12/2009 phải ko. Thấy bức ảnh nhà thờ đang sửa chữa,...

Đúng rồi bác, mình đi hồi đầu tháng 12. Bác nhận ra được, chắc là cũng đi vào dịp đó.

truongsontape
25-12-2009, 02:24 PM
Đúng rồi bác, mình đi hồi đầu tháng 12. Bác nhận ra được, chắc là cũng đi vào dịp đó.

Vâng, mình cũng đi vào dịp đó, nhưng tiếc là không đi được nhiều nơi như bạn CAIBONG.

truongsontape
25-12-2009, 02:42 PM
Với những dụng cụ hết sức đơn giản nhưng cô gái này đã tạo ra những vật lưu niệm bằng đá rất đẹp và tinh tế.

#1
http://vnphoto.net/data/p13/33584_img_2570_resize_5823.jpg

#2
http://vnphoto.net/data/p9/33584_img_2569_resize_7597.jpg

CAIBONG
25-12-2009, 09:15 PM
Với những dụng cụ hết sức đơn giản nhưng cô gái này đã tạo ra những vật lưu niệm bằng đá rất đẹp và tinh tế

Em chưa đến và cũng chưa biết nơi này,đây là đâu ở Sa pa vậy Bác !Quả là nơi đây còn nhiều điều thú vị quá bác ạ.

CAIBONG
25-12-2009, 10:09 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6484.jpg


Nhịp cầu nối những bờ vui

Với phong cảnh hữu tình,quả thực nơi đây là địa chỉ thích hợp cho những khách du lịch đã mệt mỏi với đời sống đô thị.

truongsontape
26-12-2009, 08:33 AM
Em chưa đến và cũng chưa biết nơi này,đây là đâu ở Sa pa vậy Bác !Quả là nơi đây còn nhiều điều thú vị quá bác ạ.

Chắc bạn đã đến rồi nhưng không để ý thôi.Mình chụp ở Bản Cát Cát, cách sapa 2-3 km thôi.

http://vnphoto.net/data/p13/33584_img_2571_resize_3274.jpg

CAIBONG
26-12-2009, 12:36 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6482.jpg



Đường trong bản giờ đã rất thuận tiện cho việc đi lại.

truongsontape
26-12-2009, 01:55 PM
Đường bây giờ dễ đi thật nhưng đi một vòng cũng đủ bở hơi tai. Cát Cát đã hướng tới phục vụ khách du lịch là chủ yếu nên mình nghĩ nó không còn bản sắc vốn có của nó trước đây.

CAIBONG
26-12-2009, 04:59 PM
Đường bây giờ dễ đi thật nhưng đi một vòng cũng đủ bở hơi tai. Cát Cát đã hướng tới phục vụ khách du lịch là chủ yếu nên mình nghĩ nó không còn bản sắc vốn có của nó trước đây.

Đúng thế ạ,nhưng thôi cũng phải để bà con mình được hưởng lợi từ du lịch chứ "khổ" đến bao giờ nếu vẫn mãi như ngày xưa bác nhỉ !

CAIBONG
26-12-2009, 05:09 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6447.jpg



Một phần của bản Cát Cát ngày nay.Nhiều nhà đã biết "làm du lịch" để có thêm thu nhập

CAIBONG
27-12-2009, 03:33 PM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/IMG_6458.jpg


Nhà bên suối,thơ mộng và quyến rũ làm sao.

mauvang
27-12-2009, 09:34 PM
Loạt hình này CAIBONG post xuất sắc quá.

CAIBONG
28-12-2009, 10:24 AM
Loạt hình này CAIBONG post xuất sắc quá.

Cảm ơn bác,may mắn là hôm em lên đây trời đẹp quá bác ạ nên ảnh cũng có phần khởi sắc.

huyson
28-12-2009, 12:59 PM
Hình đẹp, Có Nội Dung Diễn Giải Nên Người Xem Rất Dễ Hiểu, Cám ơn Bác đã Choxem ảnh

CAIBONG
28-12-2009, 12:59 PM
http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/IMG_6494.jpg


Cầu treo nối đôi bờ suối sâu trong thung lũng Cát Cát.

CAIBONG
28-12-2009, 01:58 PM
Hình đẹp, Có Nội Dung Diễn Giải Nên Người Xem Rất Dễ Hiểu, Cám ơn Bác đã Choxem ảnh


Cảm ơn bác ghé xem,em vẫn còn ảnh,mời bác theo dõi tiếp nhé !

CAIBONG
28-12-2009, 04:43 PM
Trời đã về chiều,mây đã xuống.


http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/IMG_6547.jpg


Hồn nhiên giữa núi rừng bao la của các em.

Thoimom
28-12-2009, 08:57 PM
Có cảm tưởng như Caibong nhìn thấy cái gì, chụp luôn cái đấy nhỉ?

truongsontape
28-12-2009, 09:24 PM
Công nhận Bạn CAIBONG đi nhiều và chụp nhiều thật.