View Full Version : Angel may cry
Một ngày mùa đông, khi mà còn chưa kịp quen với không khí lạnh tràn ngập khắp nơi, khi mà chân tay còn cứng đờ không muốn làm việc gì, khi mà lại vừa thêm một đợt gió mùa tăng cường tràn về.
[...]
Càng lên cao, không khí càng loãng hơn, lại đi sâu vào trong rừng, gió lạnh và buốt đến rùng mình.
Gần trưa, trời bắt đầu hửng nắng, ấm sực! Cả khung cảnh ảm đạm hoang tàn trước đó bỗng lung linh lạ thường...
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0358_croped.jpg
Models: Thái + Lan
#1
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0303.jpg
#2
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0496-1.jpg
#3
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0424-1.jpg
#4
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0427.jpg
#5
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0339.jpg
#6
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0377.jpg
#7
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0386-1.jpg
#8
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0371.jpg
mình thấy tấm 1 hay đấy, chỉ tiếc là chiếc vớ da làm hỏng hết các tấm ảnh. TFS
haiche
23-11-2009, 11:42 PM
TFS, thick tấm số 2, nhưng Hoa hơi héo ạ..chắc là lạnh quá :D
rockmaninhell
23-11-2009, 11:49 PM
hình đẹp..nhưng bị làm xấu bởi vớ da
tấm #2 Zom lại chút Xíu, bác mà đi chụp sản phẩm chắc good à ^^
mình thấy tấm 1 hay đấy, chỉ tiếc là chiếc vớ da làm hỏng hết các tấm ảnh. TFS
hình đẹp..nhưng bị làm xấu bởi vớ da
vâng, cái này em cũng được góp ý rồi, nhưng hôm đó thực sự lạnh nên mẫu phải mang thêm vớ, lần sau em sẽ cố hoàn thiện hơn.
TFS, thick tấm số 2, nhưng Hoa hơi héo ạ..chắc là lạnh quá :D
hoa hái dọc đường lên đến nơi thì lạnh quá nên héo mất, tấm đó em chụp nghịch lúc gần xong rồi :P
tấm #2 Zom lại chút Xíu, bác mà đi chụp sản phẩm chắc good à ^^
em cũng hay chụp sản phẩm nhất bác ạ, mấy nay thích chụp mẫu tí cho nó thay đổi không khí, hehe.
#9
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0150.jpg
#10
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0178.jpg
canonindtran
24-11-2009, 06:08 AM
thích nhất tấm số 10 :D
Tryugolnika
24-11-2009, 06:59 AM
Tấm số 9 đẹp chứ !Bokeh trái tim kìa ! Nhưng dof hơi mỏng bác ạ ! Em vẫn thik đôi mắt được thấy rõ, long lanh hơn !
tắm 7 góc mặt mẫu quá đẹp,
em cảm thấy cổ tay mẫu hơi to...
Whynot2909
24-11-2009, 11:44 AM
Uổng quá...ÔI cái vớ....đã vậy bác cứ nhằm chân mà bắn nữa chứ
silverhand
24-11-2009, 12:50 PM
Vùng chân được chọn là vùng nhạy cảm nhất cho các phó nháy bác ạ. Em cũng ức chể xem đi xem lại mấy lần. +1 cho camera man. Lần sau chắc bác sẽ hoàn thiện hơn.
Tấm số 9 đẹp chứ !Bokeh trái tim kìa ! Nhưng dof hơi mỏng bác ạ ! Em vẫn thik đôi mắt được thấy rõ, long lanh hơn !
tấm đó em nghịch cái lens MF cùi mía với thử quả bokeh tim, chụp mỗi tấm đó thôi :P
tắm 7 góc mặt mẫu quá đẹp,
em cảm thấy cổ tay mẫu hơi to...
ko to đâu, ko được tròn lắm thôi ạ :(
Uổng quá...ÔI cái vớ....đã vậy bác cứ nhằm chân mà bắn nữa chứ
Vùng chân được chọn là vùng nhạy cảm nhất cho các phó nháy bác ạ. Em cũng ức chể xem đi xem lại mấy lần. +1 cho camera man. Lần sau chắc bác sẽ hoàn thiện hơn.
lần này em chịu đâm vụ vớ, huhu, sau em sẽ lột hết :hang:
#11
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0181.jpg
#12
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0210.jpg
Canhdong_battan
24-11-2009, 03:42 PM
Tone ám xanh càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo
Cho hỏi bộ ảnh này bác chụp ở đâu vậy ạ :)
tuannguyen
24-11-2009, 03:49 PM
màu hay... hình đẹp...
chọn sáng tốt... kết 6,7... tâm trạng mẫu tốt
Tone ám xanh càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo
Cho hỏi bộ ảnh này bác chụp ở đâu vậy ạ :)
em chụp ở Ba Vì bác ạ :gun_bandana:
#13
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0211.jpg
#14
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0396.jpg
#15
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0406-1.jpg
joe_nbros
25-11-2009, 01:02 AM
mình thích tấm số 2 với tấm số 7 nhất , #7 mẫu cảm xúc quá .
còn vài tấm bác crop hơi chặt và hơi bị gò bó cái khung hình : 6 và 8 chẳng hạn , và hơi bị trùng góc máy .
còn ánh sáng của tấm cuối quá tuyệt. mẫu hơi cúi xuống tí xíu cho lên khối thì nhất.
vài lời góp ý không tỏ hết lòng .
đúng là em hay bị trùng góc máy, cái này đang cố gắng tìm tòi và thử sáng tạo hơn, cảm ơn bác đã góp ý :D
#16
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0486.jpg
#17
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0592.jpg
nhimthulinh
25-11-2009, 08:58 AM
Chào bạn ở Thủ Đô...^^
Lẽ ra đây là nơi để comment, đâm chém, góp ý chỉnh sửa để giúp nhau tiến bộ, nhưng tớ xin lấn lướt wa 1 xíu nữa cho phương diện đàm luận nhe... Bởi vì, những tấm hình của bạn cho tớ những cảm xúc hay hay, cảm giác dễ chịu và tớ muốn chia sẻ ra đây cho bạn biết.
Không biết trời Hà Nội vào thời điểm này ra sao, hình như cũng rét phải ko, nghe bản tin thời tiết nói thế.
Sáng nay thức dậy, trời TPHCM se lạnh, tớ ngồi ở quán cafe quen, dạo quanh vnphoto như ngày thường, và tình cờ... tớ vào dc topic này.
Ngay từ tấm hình đầu tiên về đôi chân cô gái + background + dòng sign đã làm mình rất thích thú. Đúng như mình dự đoán, bên dưới thể nào cũng có 1 vài comment nhắc nhở bạn về vụ pose mẫu hay trang phục (vớ da...) này nọ, vì mình cũng đã từng bị rùi. Nhưng không sao hết, cái mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là cảm xúc thích thú khi thấy bạn cũng là một người thích chụp phong cách như vầy.
Mình rất thích và đánh giá cao các tấm số 2,4,7 và tấm chủ đề của album. Một phần của mẫu trong một phần của khung ảnh, nhưng lại tạo ra cả một cảm giác cho mình.
Cảm xúc ấy như thế nào nhỉ?
Tấm số 2: Một cảm giác vui tươi, dịu dàng. Đôi chân, tuy pose ko đặc tả lắm, hoặc do bạn chỉ chụp trong khoảnh khắc (những tấm hình chụp trong khoảnh khắc ngẫu nhiên thường rất tuyệt vời), giống như cô bé đang tung tăng trong nắng ấm. Cảm giác mang đến rất thoải mái...
Số 4: Trầm hơn số 2 1 chút, có vẻ chờ đợi hay ưu tư zì đó, cảm giác chùng xuống, lắng lại.
Số 7: Tớ ko diễn tả được, nhưng tóm lại là từ mẫu, đến ánh sáng, màu sắc, đều làm dân lên 1 cái zì đó trong người. Nhìn hoài không muốn thoát. Nhất là đôi mắt và mũi. Lạ lùng...
Đặc biệt số 13: là số 13, lại có thánh zá, lại chụp từ đằng sau của 1 con người, lại có nhữgn bông hoa màu vàng... Nắng đến từ 1 bên và bên còn lại là màu đen... Cảm giác của tấm này mang lại cũng lạ lùng lắm bạn ah...
Ngồi nhắm nháp cafê đắng, trong trời lạnh, xem những tấm hình của bạn, tự dưng thấy cuộc sống thật đẹp.
Ngoài lề một tí, lúc vừa xem wa vài tấm, tớ đã định PM cho bạn hỏi ngay về nơi bạn chụp những tấm hình này (tham lam wá), nhưng nhìn thấy location: Hà Nội thì tớ đã hiểu là mình ko thể rùi (trời phạt, hihi).
Thứ nữa là, tên của album bạn chọn là Angel May Cry, bạn có thể chia sẻ một tí tẹi sao bạn lại chọn tên Album là như vậy ko? Vì theo mình, cảm giác khi xem qua bộ ảnh hoàn toàn trái ngược với cảm giác khi đọc tên của album.^^ Lạ lùng...
Nói thật là, tớ rất rất thích thú và vui (sorry, ko biết diễn tả thế nào) khi xem những tấm hình này. Bạn ah, cái kiểu chụp chân và dáng của mẫu để tạo cảm xúc như vậy vẫn còn chưa được nhìu người thích lắm. Cho nên, thể nào cũng sẽ có những chia sẻ làm cho bạn buồn lòng, hoặc không hài lòng lắm. Mình chỉ xin chia sẻ là bạn nên hiểu là họ chỉ là chưa đồng quan điểm với bạn mà thôi, và cảm giác về những tấm ảnh của bạn cũng rất lạ đối với họ. Có thể là thế, chứ họ ko phải muốn chê bai bạn đâu. Tiếp tục với con mắt và cảm xúc của bạn nhé.^^
Một ngày mới với ko phải là mặt mẫu, ko phải là ngực mẫu, ko phải là pose hình mặt mày, make up, ko phải là PS màu mè, mà lại là cảm xúc từ một mùa đông...
Không phải Hà Nội cũng rét như trong đấy mà ngược lại mới đúng, vì Hà Nội là vào mùa đông rồi, rét thực sự, trong Sài Gòn thì...gió mát mát thui, nhỉ? :P
Bộ ảnh này mình chụp ở trong rừng, lại leo lên núi cao nên còn lạnh hơn bình thường, thật tuyệt là đến gần trưa thì hửng nắng nên cảm giác rất thích thú, không khí lạnh, trong veo và cũng ấm sực!
Tên album thì là thế này. Trước hôm đi chụp, mình có bàn với mẫu về ý tưởng, địa điểm và trang phục, sau đó thống nhất là một cái nhà thờ bỏ hoang trong rừng với bộ váy trắng. Ý tưởng đó khiến mình nghĩ đến những thiên thần, vừa hợp với bộ váy, cách thể hiện cảm xúc của mẫu và cũng liên quan đến...nhà thờ (hơi hơi ảnh hưởng từ phim Angels and Demons của bác Tom). Vì sao là "may cry" thì có 3 lý do: Thứ nhất, mình nhớ đến game Devil may cry của đứa bạn đang chơi, cũng thú vị nên nhớ cái tên đó. Thứ hai là lên đấy lạnh lắm nên...muốn khóc!!! Còn thứ 3 thì có vẻ nghiêm túc kiểu như phong cảnh thiên nhiên, thời tiết, không gian v.v... đẹp đến...phát khóc! :))
Nói chung chỉ là cảm tính thôi, mình thường lấy cái tên xuất hiện đầu tiên trong đầu và sau đó nghĩ lý do cho nó sau :">
Khi đã xác định up ảnh lên thì phải có những ý kiến cả hai chiều, có thể người này thích vì nó tạo một cảm xúc riêng nào đó cho họ, hoặc họ không thích vì những lý do khác. Chuyện bình thường mà. Hơn nữa, những comm phản hồi của các bạn đều thống nhất ở một số ý (như đôi vớ chẳng hạn) nên mình cũng học được rất nhiều để hoàn thiện hơn cho lần sau.
Đối với mình, chụp ảnh là một niềm vui vì mình thích ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, mà sau khi xem lại nó cho mình nhiều cảm xúc. Còn thật tuyệt hơn nữa khi được chia sẻ với những người khác và họ cũng có được những cảm xúc của riêng mình.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thân.
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0352.jpg
....cho một buổi sáng rung rinh..... ^^
onlylovemoon
26-11-2009, 12:17 PM
[COLOR="DarkSlateGray"]
http://i163.photobucket.com/albums/t312/Pagtrung/IMG_0352.jpg
....cho một buổi sáng rung rinh..... ^^
TẤm này được quá chứ bác ... có thể làm poster cho một bộ phim lãng mạn nào đó đấy... :D ... Em vẫn tiếc cái vớ da ...hixhix
Jamie
26-11-2009, 12:52 PM
@pag: cám ơn bác đã cho em 1 bộ ảnh mà theo thì thực sự là cẩn thận; từ khâu lên ý tưởng, set up, retouch đều ổn cả. Còn những sơ sót nhỏ thì ko thể tránh dc, (bác cứ yên tâm là như thế) vì để có thể tạo ra những bộ ảnh chuẩn bị kỹ như bác thì thường phải có cả 1 ekip chuyên nghiệp còn mình thì nghiệp dư thôi nên đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
Em cũng hay đi chụp kết hợp đi chơi kiểu như của bác nhưng về nhặt ra còn nhiều sạn lắm, âu cũng là cái để mình làm tốt hơn trong lần sau.
@pag: cám ơn bác đã cho em 1 bộ ảnh mà theo thì thực sự là cẩn thận; từ khâu lên ý tưởng, set up, retouch đều ổn cả. Còn những sơ sót nhỏ thì ko thể tránh dc, (bác cứ yên tâm là như thế) vì để có thể tạo ra những bộ ảnh chuẩn bị kỹ như bác thì thường phải có cả 1 ekip chuyên nghiệp còn mình thì nghiệp dư thôi nên đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
Em cũng hay đi chụp kết hợp đi chơi kiểu như của bác nhưng về nhặt ra còn nhiều sạn lắm, âu cũng là cái để mình làm tốt hơn trong lần sau.
Nói ra thì, cũng không cần quá kỹ đâu ạ, em chỉ lên kế hoạch có một ngày, bao gồm: địa điểm, trang phục và một chút ý tưởng (chủ yếu lên tùy hoàn cảnh mà bắn). Xong bàn bạc cả mẫu qua và hôm sau đi luôn, như một buổi đi chơi dã ngoại bình thường thôi. Về có ảnh chia sẻ cả mọi người và được góp ý là vui rồi :cheers:
hutruc2005
27-11-2009, 10:18 AM
Em cũng thích tấm số 7, tâm trạng mẫu, boked đẹp nhưng hơi nị cháy 1 chút.
MoOn_DzO
12-12-2009, 05:37 AM
E thik tấm 4 và 7. kết cách chọn góc ảnh của bác ~^^~
Tội mẫu quá, trời lạnh mờ mặc đầm 2 dây ^^
torishina
12-12-2009, 12:35 PM
Mình thích tấm demo , tấm 1 với 3 , cảm ơn bác ^^
Compix
12-12-2009, 11:10 PM
Bạn chụp rất tốt, cảm xúc cũng rất tốt, có điều là một số tấm bố cục lỏng quá, cảm giác mẫu chìm vào BG nên không rõ ý của tấm ảnh. Một bức ảnh có thể ám sắc, nhưng bạn chú ý cân lại màu da cho chuẩn 1 chút nhìn sẽ đẹp hơn, và cũng nên chú ý khi hậu kỳ, tránh để bết màu hay mất chi tiết nhé.
baptd
13-12-2009, 12:29 AM
mẫu xinh quá bác ơi đúng là thiên thần
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.