Bò tái lăn
21-11-2009, 06:38 AM
Dạ, em có câu chuyện thế này tâm sự cùng các bác. hơi dông dài nhưng các bác cố đọc giúp em nhé.
Chả là sáng nay mẹ đốp nhà em chạy lên báo đàn chó con mà ngày xưa chị Dậu gửi em nuôi hộ lớn hết cả rồi.Lại được ông giáo Thứ dạo này đổ đốn sinh ra cái tật chụp ảnh, nghiện thẩm du thiết bị nên đổ hết tiền vào mua ống kính, ko đủ tiền nuôi con Vàng nhà lão Hạc gửi nữa, nên cũng gửi nốt sang nhà em. Phen này là phải bán hết thôi, chứ để lâu chúng nó cắn nhau quá kiểu gì cũng có con lăn ra chết
Nghĩ là làm, em gọi người vào bán sạch cả đàn chó, thanh toán với bu nhà nó xong vẫn giấm giúi ra được ít tiền. Lại tranh thủ dịp tiết thu mát mẻ, nhân lúc cụ Nguyễn Khuyến rủ Bà huyện Thanh Quan về bãi Sông Lấp thăm bác Tú Xương, em tát sạch cả "ao thu lạnh lẽo" cũng đc dăm tạ cá, bán luôn "con ngựa đá" nữa nên túi giờ cũng rủng rỉnh. Mà cái thói cứ có tiền là lại ngứa tay ngứa chân đòi tiêu.
Tiêu thì lại chưa biết tiêu thế nào cả. Lăn tăn quá nên em lên đây, kính nhờ các bác tư vấn hộ em xem nên tiêu vào bộ nào cho hay nhất nhé.
1 là Nikon 85 f1.4 + Nikon AF-D 80-200 f2.8
2 là Nikon 70-200VR + Nikon 35 f2
3 là Nikon 105 f2 DC + AFD 80-200
4 là mua mỗi 70-200VR hoặc 80-200 thôi.
Phương án 1 có vẻ hay ho nhất vì có lens chụp chân dung đỉnh và ống zoom tương đối ngon.
P2 thì có ống zoom ngon, dùng để chụp chân dung có ổn ko các bác nhỉ, 35 f2 để nghịch góc rộng.
P3 thì cái tiêu cự 105 có vẻ lỡ cỡ quá cho Crop, thành xừ nó 160 dài quá rồi.
Hic, hic, lăn tăn quá nên nhờ các bác góp ý cho em với ạ.
Em xin chân thành cảm ơn. em hứa khi nào có dịp về việt nam em sẽ về vào đúng mùa bầu mướp hết hoa, đơm quả, rào vườn cẩn thận, cấm lũ trẻ đi đâu và chuyển nhà ra gần chợ để mời các bác đến chơi nhà, giao lưu ạ.
Thân ái và chào quyết thắng
Bò tái lăn
Chả là sáng nay mẹ đốp nhà em chạy lên báo đàn chó con mà ngày xưa chị Dậu gửi em nuôi hộ lớn hết cả rồi.Lại được ông giáo Thứ dạo này đổ đốn sinh ra cái tật chụp ảnh, nghiện thẩm du thiết bị nên đổ hết tiền vào mua ống kính, ko đủ tiền nuôi con Vàng nhà lão Hạc gửi nữa, nên cũng gửi nốt sang nhà em. Phen này là phải bán hết thôi, chứ để lâu chúng nó cắn nhau quá kiểu gì cũng có con lăn ra chết
Nghĩ là làm, em gọi người vào bán sạch cả đàn chó, thanh toán với bu nhà nó xong vẫn giấm giúi ra được ít tiền. Lại tranh thủ dịp tiết thu mát mẻ, nhân lúc cụ Nguyễn Khuyến rủ Bà huyện Thanh Quan về bãi Sông Lấp thăm bác Tú Xương, em tát sạch cả "ao thu lạnh lẽo" cũng đc dăm tạ cá, bán luôn "con ngựa đá" nữa nên túi giờ cũng rủng rỉnh. Mà cái thói cứ có tiền là lại ngứa tay ngứa chân đòi tiêu.
Tiêu thì lại chưa biết tiêu thế nào cả. Lăn tăn quá nên em lên đây, kính nhờ các bác tư vấn hộ em xem nên tiêu vào bộ nào cho hay nhất nhé.
1 là Nikon 85 f1.4 + Nikon AF-D 80-200 f2.8
2 là Nikon 70-200VR + Nikon 35 f2
3 là Nikon 105 f2 DC + AFD 80-200
4 là mua mỗi 70-200VR hoặc 80-200 thôi.
Phương án 1 có vẻ hay ho nhất vì có lens chụp chân dung đỉnh và ống zoom tương đối ngon.
P2 thì có ống zoom ngon, dùng để chụp chân dung có ổn ko các bác nhỉ, 35 f2 để nghịch góc rộng.
P3 thì cái tiêu cự 105 có vẻ lỡ cỡ quá cho Crop, thành xừ nó 160 dài quá rồi.
Hic, hic, lăn tăn quá nên nhờ các bác góp ý cho em với ạ.
Em xin chân thành cảm ơn. em hứa khi nào có dịp về việt nam em sẽ về vào đúng mùa bầu mướp hết hoa, đơm quả, rào vườn cẩn thận, cấm lũ trẻ đi đâu và chuyển nhà ra gần chợ để mời các bác đến chơi nhà, giao lưu ạ.
Thân ái và chào quyết thắng
Bò tái lăn