PDA

View Full Version : Masters Cup 2009 - M.U vs VN



vikhoa
20-11-2009, 11:35 AM
Hôm qua em mới "bóc tem" con 300mm f2.8L IS bằng trận MU vs VN. Trận này khá là "fun", khán giả thì vắng vì trời lạnh và giá vé khá cao. (mọi người nói đùa là phóng viên còn đông hơn khán giả).

http://farm3.static.flickr.com/2512/4119106642_b25a308e6e.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2762/4119107336_ca90656713.jpg


#1 Huỳnh Đức ghi bàn mở tỉ số cho đội VN:

http://farm3.static.flickr.com/2581/4118341663_47314c91d2.jpg

vs

Andy Cole

http://farm3.static.flickr.com/2662/4119110672_e96d469c76.jpg



#2 Cao Cường vẫn còn rất nhanh nhẹn với những pha đi bóng lắt léo:

http://farm3.static.flickr.com/2710/4118341355_8a7a74ce41.jpg


#3 Thủ môn Hồng Phẩm (hiệp 1) thường xuyên có những pha băng ra khá xa khung thành

http://farm3.static.flickr.com/2502/4119107550_12bc1d6596.jpg


#4 Quang Hà và Hữu Đang hoạt động khá hiệu quả ở giữa sân:

http://farm3.static.flickr.com/2637/4118341101_bd9dba746a.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2634/4118339359_30aedd2027.jpg


#5 Sang hiệp 2, M.U Masters tấn công nhiều hơn và có nhiều pha uy hiếp khung thành đội VN

http://farm3.static.flickr.com/2665/4119110394_cdca5cd12b.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2630/4118339483_112f7bcc52.jpg


#6 Thủ môn Tiến Anh luôn phải vất vả trước những pha tạt cánh - đánh đầu của M.U:

http://farm3.static.flickr.com/2778/4118338789_89e846ef3a.jpghttp://farm3.static.flickr.com/2530/4119108326_48df4f50de.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2508/4118339217_a91092035b.jpg


#7 Và cuối cùng thì Andy Cole cũng đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa từ đường truyền của Blomqvist ở cánh trái.

http://farm3.static.flickr.com/2583/4118340549_a3ef9b64b9.jpg

Thủ môn Tiến Anh đã rất cố gắng nhưng không thể cứu được pha bóng này:

http://farm3.static.flickr.com/2613/4118340669_333c705e37.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2740/4118340827_7674aa93e4.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2783/4118340959_906a0245f5.jpg

Cole và Blomqvist ăn mừng bàn thắng một cách nhẹ nhàng:

http://farm3.static.flickr.com/2507/4119108914_be5c235f73.jpg


#8 Phút 75, Clayton Blackmore ghi bàn thắng thứ 2 cho M.U:

http://farm3.static.flickr.com/2553/4118340199_48d040972d.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2532/4118340331_e34ab75788.jpg


Phút 78, Andy Cole dễ dàng đón quả tạt bổng và đánh đầu chuẩn xác ở cự ly gần, ấn định kết quả 3-1 cho đội cựu cầu thủ MU.


Một số hình ảnh khác trong trận đấu:

http://farm3.static.flickr.com/2523/4119107458_afb9bd36ce.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2519/4119107660_2c888cc343.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2584/4118340439_6d3ecb6fef.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2631/4118339593_282bbbf333.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2580/4119109054_e7f11b504c.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2775/4119107094_5e86170865.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2566/4118338647_6ed7223365.jpg

nofear
20-11-2009, 11:42 AM
ko biết nói gì hơn... ống khủng...máy khủng...quá đẹp...

vikhoa
20-11-2009, 12:00 PM
Mấy tấm chụp sau khung thành là bằng Canon 7D của bạn nofear đấy :) (+ 16-35mm thuê của bạn Hanoilens)

haikeu
20-11-2009, 01:30 PM
Thế ra hôm qua cháu lại có vinh dự đứng gần cụ ViKhoa đấy ạ? Giá mà được gặp cụ để nói chuyện nài câu thì hay quá.
Cháu cũng có vài tấm chụp hôm qua

Huỳnh Đức to cao ra phết, lại có cú làm bàn khá đẹp mắt

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_2752r.jpg

Lão tướng Cao Cường hình như chẳng thay đổi mấy, anh vẫn cầm bóng, đi bóng, ngoặt bóng và chuyền bóng sắc nét

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_2900r.jpg

Tiến ANh cũng như Hồng Phẩm, cảm giác của em là họ bắt bóng có khi còn hay hơn khi còn trẻ
http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_3328r.jpg

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_3212r.jpg

Nhưng đội bạn dù già, bụng phệ, nhưng họ vẫn là đẳng cấp khác hẳn. Họ chỉ có 15-16 cầu thủ, ai mệt thì ra ngoài làm cốc nhân trần xong lại vào đá tiếp, nhưng vẫn hay kể cả kỹ thuật cá nhân cũng như phối hợp đồng đội

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_3295r.jpg

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_3430r.jpg

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_3462r.jpg

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_3454r.jpg

Người ghi 2 bàn thắng kiểu quen thuộc, anh cũng là nhân vật được giới mộ điệu VN quan tâm nhất

http://i870.photobucket.com/albums/ab261/haikeu1/Mastercup/HKE_3496r.jpg

quangbusy
20-11-2009, 01:32 PM
Màu lên đẹp quá, đúng là hàng khủng !!!

vikhoa
20-11-2009, 02:25 PM
Dạ em SN 1981 thôi bác haikeu ạ. Nhìn góc chụp thì em biết bác đứng ở dãy bên kia, đông các anh em hơn. Em và anh Quang Minh thì ngồi ở góc bên phải khung thành.

Chiều qua em cũng test thử con 7D + 16-35L + remote ở sau khung thành xem như thế nào. Hôm nay chắc phải chỉnh lại 1 chút vì góc chụp chưa được đẹp lắm.

vietmoment
20-11-2009, 10:30 PM
Đẹp quá. Vikhoa mở tiếp topic EX-LIVERPOOL & EX-VIETNAM điii..

SG_Blue
21-11-2009, 08:52 AM
Bác vikhoa và bác haikeu có bộ ảnh đã quá ... nhưng e thấy ko thật công bằng với người hâm mộ phía Nam nói chung và các bác nhiếp ảnh SG nói riêng... các trận đá banh Quốc Tế luôn diễn ra tại HN mà khán đài lại trống trơn khán giả thế kia... phải chi VN-Mu (Mỹ Đình) và VN-Liv ( Thống Nhất) có phải hơn ko...

E thích khoảnh khắc này của bác K quá :11:


http://farm3.static.flickr.com/2740/4118340827_7674aa93e4.jpg

vikhoa
21-11-2009, 10:05 AM
Họ không có thời gian di chuyển đâu bác ạ :) Sáng sớm nay (hay đêm qua gì đó) là họ bay về luôn rồi. Chưa kể chi phí cho 2 đội di chuyển như thế là rất lớn nên khó mà có chuyện 1 ngày HN + 1 ngày HCM.

Bộ ảnh Liv - VN chắc tối em mới up lên được, đang lười ngồi lựa hình. HN lạnh nên trùm chăn ngủ sướng hơn, hehe.

vikhoa
23-11-2009, 02:13 PM
Hôm nay xem lại thấy bộ này còn sót vài tấm chưa up :) Nay em xin up bổ sung

#9
http://farm3.static.flickr.com/2562/4126755339_099908b495.jpg


#10
http://farm3.static.flickr.com/2655/4127526002_0c4ef293dc.jpg


#11
http://farm3.static.flickr.com/2707/4127525852_aaa08f2250.jpg


#12
http://farm3.static.flickr.com/2708/4127525684_178ce80399.jpg

Aloha
23-11-2009, 05:07 PM
Anh thích nhất tấm số #10. Khoảnh khắc hay và trông thấy vui vui

kachi
26-11-2009, 03:59 PM
thèm chụp kỉu thể thao nè... chả biết bao giờ mới dc. huc huc

LegolasxXx
06-12-2009, 04:03 PM
nhung pha bong cuc dep good good

Nikonian2006
15-12-2009, 09:18 AM
1. Vikhoa có nhờ mình gửi một số nhận xét về ảnh thể thao do bạn chụp và mình xin lỗi là mình đã không gửi bài sớm hơn. Vì nguyên tắc viết bài của mình trên forum là phải viết chi tiết cho nên đã không muốn chỉ gửi lên nhận xét nhất là khi được hỏi mà chỉ một vài dòng khen tặng qua loa. Những lời đó không có ý nghĩa gì cả với một người muốn được học.

2. Cho đến thời điểm này, mình chỉ xem được hai thể loại vk chụp là bóng đá và dancing (nếu sai xin vui lòng đính chính). Cả hai thể loại này đều là loại ảnh thể thao tốc độ thấp. Định nghĩa cho tốc độ cao nghĩa là phải bắt dính được vật thể khi nó di chuyển ở tốc độ 200-300km/h. Bóng đá là môn thể thao tốc độ không cao nhưng khó khăn của lĩnh vực này là quả bóng bay đi rất nhiều vị trí làm cho người chụp rất khó xác định được vị trí cần phải chụp, để dự tính được đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm.

3. Mình chỉ nhận xét về ảnh bóng đá của vk chứ ảnh dancing mình không nhận xét vì mình không hiểu thế nào là đẹp:

- Với dụng cụ hiện có thì mình tin rằng vk khi có được sự đào tạo kỹ năng tốt trong tương lai sẽ hấp thụ được lĩnh vực chụp này hoàn hảo. Cái khó của đa số bạn là không đủ tiền mua dụng cụ nhưng vk đã vượt qua được ngưỡng lớn này.

- Ảnh action của vk chụp nói chung là đẹp, chỉ lưu ý những điểm dưới:

+ Vk hãy nên chụp từ phía trước mặt, tuyệt đối không chụp từ sau lưng trừ đua thuyền vì ở thể loại này họ đi ngược.

+ Cần phải nên chọn lọc ảnh thể hiện đậm nét emotion trên khuôn mặt của VDV. Phải nhớ là khi freeze action, chính việc này nó làm cho emotion bị mất đi một phần cho nên emotion phải dữ dội thì ảnh mới đẹp.

+ Phải tập chụp cho được những khoảnh khắc quan trọng nhất (nhưng không có nhiều) trong một trận. Lấy ví dụ, chụp vào lúc cầu thủ thể hiện emotion (chụp ảnh cá nhân) ngay sau khi ghi bàn trước khi cả nhóm xúm lại. Đây là khoảnh khắc rất khó chụp và còn phải có phần may mắn khi chọn vị trí ngồi ngay trước mặt cầu thủ. Những ảnh này cậu chưa thể hiện trong ảnh cậu gửi lên.

+ Đa số ảnh của cậu thiên về tập thể, hãy tập chụp những khoảnh khắc (có emotion) đẹp của một cá nhân trong toàn bộ bức ảnh.

+ Hãy lưu ý, nếu cậu muốn có tay nghề của một professional, cậu phải đạt được điều tớ nói ngay ở trên chứ không phải chỉ đơn giản là bắt được action bình thường.

4. Muốn có khả năng như pro cho dù cậu không kiếm tiền vì nó, một người phải có khả năng chụp bất cứ lĩnh vực thể thao nào khi được yêu cầu. Đây là một đòi hỏi rất cao nếu như sống ở nơi mà trả tiền hẻo quá. Vì vậy, vk vui lòng cho tớ biết (nếu muốn) trong năm 2010 cậu sẽ chụp ở lĩnh vực thể thao nào khác ngoài bóng đá.

5. Điều cuối cùng, tớ mong muốn cậu sẽ đi chụp cuộc thi tennis của vnphoto vào cuối tháng 12 sắp đến và post ảnh lên cho tớ xem cậu chụp tennis như thế nào. Đây là cuộc thi không phải pro cho nên strong emotion sẽ không có nhiều như Grand Slam và tốc độ banh cũng không cao nhưng cũng sẽ đủ để cậu thử khả năng của cậu thể hiện ít nhất cũng phải là cậu chọn vị trí chụp thế nào và cậu bắt dính động tác ra sao so với Getty Images. Nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ chờ xem.

vikhoa
18-12-2009, 09:54 AM
Rất cảm ơn bác Nikonian2006 đã góp ý, em sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.

Em cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian đi chụp tennis tại giải của vnphoto, có thể em sẽ tập trước 1 chút ngay tại cty (ở nhà thi đấu QK7, có 2 cái sân tennis ở đây).

Trong năm 2010 này em sẽ đi chụp môn gì thì em cũng chưa biết, có lẽ chủ yếu vẫn là bóng đá và 1 số môn thể thao indoor khác. Em đang tìm cách xin thẻ đi WC2010 mà chưa biết có được hay không vì còn phụ thuộc vào công việc và nhiều thứ khác. Em không phải là phóng viên chuyên nghiệp, không "sống" bằng ảnh nên cũng phải ưu tiên công việc chính hơn.

joybear
18-12-2009, 03:50 PM
Ảnh quá đẹp hix ước gì tuyển U23 ngày nay đều giỏi như các lão tướng