Mr.Q
20-11-2009, 11:04 AM
Tình hình e có dịp sang Sing công tác vài ngày, tranh thủ mang theo con Canon làm vài shot phong cảnh để lưu niệm, :26:
Loạt ảnh này e chụp bằng MF 2.8/28 và 50 1.4, thiệt là tủi thân, phải gom lúa lụm em normal zoom nào để thuận lợi tác chiến hơn thôi hix hix...
Chân thành cảm ơn anh Th. đã tạo đk để em được chụp phong cảnh! hihihi
Chuyến đi rất ngắn, và phần lớn thời gian cho công việc nên e chỉ tận dụng buổi chiều tối để ngắm nghía tìm hiểu cách sống của người dân Sing ở khu vực trung tâm phố mua sắm Orchard thôi...
Từ trên máy bay nhìn xuống Sing hiện lên như một thành phố nhộn nhịp bật nhất (từ ngoài cảng đã đông vui rồi)
1/ Một thành phố công nghiệp
http://farm3.static.flickr.com/2736/4117132445_d7580ed94a_b.jpg
2/Lượng hàng hóa transit bên Sing hơi bị nhiều và tàu du lịch các nc khác cập cảng...
http://farm3.static.flickr.com/2526/4117902372_de90632135_b.jpg
3/ Ngay khu khai Hai Quan là dòng chữ welcome viết bằng nhiều thứ tiếng, chắc e phải bon chen lấy viết lông ghi thêm tiếng Việt quá, hix hix
http://farm3.static.flickr.com/2740/4117906580_3a3efb2a55_b.jpg
4/ Ấn tượng ban đầu thành phố rất sạch và xanh theo đúng quảng cáo của anh chị em bè bạn.
http://farm3.static.flickr.com/2512/4117101551_b704c4d221_b.jpg
5/
http://farm3.static.flickr.com/2596/4117090915_4089535e70_b.jpg
6/ Với các trung tấm mua sắm tấp nập trên phố Orchard
http://farm3.static.flickr.com/2499/4117083601_740f4697d1_b.jpg
7/
http://farm3.static.flickr.com/2517/4117078073_54c71186c9_b.jpg
8/
http://farm3.static.flickr.com/2579/4117209745_0c6c519162_b.jpg
9/ Và con người rất lịch sự văn minh... trạm xe bus ở VN như vậy e cũng ráng sử dụng, hihi
http://farm3.static.flickr.com/2796/4117854646_469238589b_b.jpg
10/ Thật hoành tráng - bác nào mà dẫn gấu theo là tốn kém thật sự luôn chứ chẳng đùa...
http://farm3.static.flickr.com/2605/4117162157_20d006120c_b.jpg
Loạt ảnh này e chụp bằng MF 2.8/28 và 50 1.4, thiệt là tủi thân, phải gom lúa lụm em normal zoom nào để thuận lợi tác chiến hơn thôi hix hix...
Chân thành cảm ơn anh Th. đã tạo đk để em được chụp phong cảnh! hihihi
Chuyến đi rất ngắn, và phần lớn thời gian cho công việc nên e chỉ tận dụng buổi chiều tối để ngắm nghía tìm hiểu cách sống của người dân Sing ở khu vực trung tâm phố mua sắm Orchard thôi...
Từ trên máy bay nhìn xuống Sing hiện lên như một thành phố nhộn nhịp bật nhất (từ ngoài cảng đã đông vui rồi)
1/ Một thành phố công nghiệp
http://farm3.static.flickr.com/2736/4117132445_d7580ed94a_b.jpg
2/Lượng hàng hóa transit bên Sing hơi bị nhiều và tàu du lịch các nc khác cập cảng...
http://farm3.static.flickr.com/2526/4117902372_de90632135_b.jpg
3/ Ngay khu khai Hai Quan là dòng chữ welcome viết bằng nhiều thứ tiếng, chắc e phải bon chen lấy viết lông ghi thêm tiếng Việt quá, hix hix
http://farm3.static.flickr.com/2740/4117906580_3a3efb2a55_b.jpg
4/ Ấn tượng ban đầu thành phố rất sạch và xanh theo đúng quảng cáo của anh chị em bè bạn.
http://farm3.static.flickr.com/2512/4117101551_b704c4d221_b.jpg
5/
http://farm3.static.flickr.com/2596/4117090915_4089535e70_b.jpg
6/ Với các trung tấm mua sắm tấp nập trên phố Orchard
http://farm3.static.flickr.com/2499/4117083601_740f4697d1_b.jpg
7/
http://farm3.static.flickr.com/2517/4117078073_54c71186c9_b.jpg
8/
http://farm3.static.flickr.com/2579/4117209745_0c6c519162_b.jpg
9/ Và con người rất lịch sự văn minh... trạm xe bus ở VN như vậy e cũng ráng sử dụng, hihi
http://farm3.static.flickr.com/2796/4117854646_469238589b_b.jpg
10/ Thật hoành tráng - bác nào mà dẫn gấu theo là tốn kém thật sự luôn chứ chẳng đùa...
http://farm3.static.flickr.com/2605/4117162157_20d006120c_b.jpg