PDA

View Full Version : Ngày đầu đông Canada



tramduong
15-11-2009, 12:39 AM
Thân chào các bạn, mùa thu đã đi qua, còn lại nơi này những hàng cây trụi lá, khung cảnh u buồn của những ngày chớm đông.Tuy nhiên mùa nào cũng có vẻ đẹp của nó,thiên nhiên đã cho chúng ta những khác biệt về mùa sắc và cảm súc để nói lên thời gian qua mau, hãy làm những gì mình muốn, thời gian không đợi chờ chúng ta, nên chỉ có ghi lại những hình ảnh là một cách níu kéo lại thời gian với chúng ta mãi mãi. Bên này trời bắt đầu lạnh và sương tuyết đã phủ kín xe và cỏ cây báo một mùa đông sắp đến, nên tôi ghi vội lại vài hình ảnh của những ngày chớm đông này, gởi tới cùng mọi người chia xẻ

01
http://www.vnphoto.net/data/p11/37806_2009-11-12%2008-10-22%20-%20dsc_6797_120.jpg
một sớm mai ,khi mặt trời vừa thức giấc

02
http://www.vnphoto.net/data/p8/37806_2009-11-12%2008-13-43%20-%20dsc_6809_2411.jpg
đến trễ nên không chụp được cảnh hơi sương bốc lên từ mặt nước

03
http://www.vnphoto.net/data/p15/37806_2009-11-13%2008-09-26%20-%20dsc_6859_8526.jpg
bình minh trong sương lạnh

04
http://www.vnphoto.net/data/p14/37806_2009-11-13%2008-01-55%20-%20dsc_6846_9356.jpg
còn một chút hơi sương nơi xa xa

05
http://www.vnphoto.net/data/p8/37806_2009-11-12%2008-15-23%20-%20dsc_6816_3836.jpg
chút nắng sớm mai

06
http://www.vnphoto.net/data/p15/37806_2009-11-12%2008-16-12%20-%20dsc_6820_2578.jpg
chút tuyết phủ nhẹ trên thảm cỏ

07
http://www.vnphoto.net/data/p9/37806_2009-11-12%2008-17-34%20-%20dsc_6824_1802.jpg
một ngày mới

08
http://www.vnphoto.net/data/p10/37806_2009-11-13%2008-03-54%20-%20dsc_6849_6259.jpg
một sớm mai êm đềm, tĩnh mịch
các bác thông cảm vì một số ảnh bị chấm đen ,nhất là kéo zoom lai gần có lẽ là filter bị dơ, vì em mới gởi đi lau sensor nên chắc là không phải sensor dơ,để em coi lại là cái nào bị dơ, làm hình ảnh mất thẩm mỹ quá

09
http://www.vnphoto.net/data/p10/37806_2009-11-13%2008-03-54%20-%20dsc_6849_6259.jpg
trời đỏ rực khi độ ẩm cao và lạnh

10
http://www.vnphoto.net/data/p11/37806_2009-11-13%2008-10-18%20-%20dsc_6861_6408.jpg
Bình minh nắng đỏ chân trời
Hồn thu, xác lá gọi mời đông sang

11
http://www.vnphoto.net/data/p12/37806_2009-11-13%2008-17-38%20-%20dsc_6879_3995.jpg
soi bóng đợi chờ

12
http://www.vnphoto.net/data/p11/37806_2009-11-12%2008-14-17%20-%20dsc_6811%20bw_3780.jpg
một chút hoài cảm nhớ về quê huơng vn
Cám ơn các bạn ghé thăm và đóng góp ý kiến để ngày một tiến bộ

tramduong
15-11-2009, 01:40 AM
tấm hình này chuyển qua làm HDR bằng 1 tấm, chứ không ghép nhiều ảnh, các bạn coi thử và cho ý kiến vì thể loại này mình cũng rất it thử quahttp://www.vnphoto.net/data/p14/37806_2009-11-12%2008-12-45%20-%20dsc_6805_fhdr_4643.jpg

MAISON
15-11-2009, 10:37 AM
Ảnh đẹp quá, nhưng nhìn vào đủ lạnh cóng xương rồi, TFS

Bé Bự
15-11-2009, 10:48 AM
ảnh đẹp thật
tiếc là bị 1 dấu chấm ! Great and Thanks for Share

tramduong
15-11-2009, 10:57 AM
cám ơn BÉ BỰ và MAISON ghé thăm,mình cũng tiếc lắm, đang mở lens ra check coi tại cái nào để chùi đây,vì tính đi chụp sáng mai, thấy buổi tối có sương mù, chắc sáng ra bờ sông sẽ tìm được cái mới lạ, sẽ post tiếp cho mọi người thuởng thức

snowman
15-11-2009, 11:55 AM
Đẹp quá bác ơi, cái màu ấm của ảnh sau cùng em chưa cảm nhận dc cái lạnh của đầu đông.

L.D
15-11-2009, 01:05 PM
Của bác ko phải do bụi trên filter đâu, mà là bụi trên sensor. Cái này thổi tí là sạch, đâu cần phải gửi đi đâu. Hoặc bác dùng PS xóa, 1s là xong.
TFS

tramduong
15-11-2009, 01:19 PM
cám ơn LD ,mình đang check lại đây vì sớm mai tính đi chụp tiếp, có cs4 mà làm biếng quá nên post luôn, nhưng tốt nhất là clean tất cả coi sao

10x1
15-11-2009, 01:30 PM
Hình đẹp lắm bác. Cái chấm bụi trên sensor bác cẩn thận, nhiều khi càng thổi thì bụi càng bị đẩy sâu hơn vào trong mép đàng sau filter đó. Chỉ có một tấm bụi này thì dùng photoshop trong tạm thơì để lấy nó ra nên bác cứ chụp tiếp đi.

dilangthang
15-11-2009, 05:54 PM
Hình của bác cho cảm giác rất êm đềm ,dễ chịu ....em thích nhất tấm thứ 3 - mặt nước phẳng lặng và bầu trời thì bao là rộng lớn ...

tramduong
16-11-2009, 05:58 PM
còn xót 1 tấm, nên post tiếp nhưng hơi bị cong vì khi xài 12-24 nikon
http://www.vnphoto.net/data/p13/37806_2009-11-13%2008-11-25%20-%20dsc_6862_1107.jpg

Vothuong
17-11-2009, 10:09 AM
Oh, đẹp qúa, nhưng mà cái chấm cứ chạy vòng quanh ghét qúa đúng không bác tramduong.

tramduong
17-11-2009, 06:13 PM
cũng may chỉ bị dơ cái filter thôi, chắc lúc đi chụp bị trời mưa nên bị ố, đã lau sạch đem chụp thử không còn thấy nữa cũng mừng, vì mỗi buổi sáng đi làm xách máy theo để có thể chụp được những buổi bình minh, mà những ngày cuối tuần mình dậy sớm không nổi, gởi tiếp vài hình cảnh bình minh ở MONTRÉAL

http://www.vnphoto.net/data/p8/37806_2009-11-16%2008-07-51%20-%20dsc_6902_6875.jpg
một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng sau cơn mưa lớn cả ngày hôm qua

http://www.vnphoto.net/data/p9/37806_2009-11-16%2008-05-36%20-%20dsc_6900_526.jpg
mặt trời đã lên

http://www.vnphoto.net/data/p14/37806_2009-11-16%2008-09-54%20-%20dsc_6906_3023.jpg
một ngày đẹp sau cơn mưa

Ocean.Orchid
17-11-2009, 06:38 PM
Chào bác ạ , ảnh bác chụp đẹp lắm , cảnh vật đơn giản nhưng mang lại cảm giác tinh khiết, thanh thản.... Canada sớm tinh mơ trong bình yên bác nhỉ!!!
Mong lại được xem những tấm ảnh đẹp về Canada của bác trong tương lai gần.

tramduong
18-11-2009, 11:53 AM
Mỗi buổi sáng đi làm,mình đều mang theo máy nếu có những ngày trời đẹp, hoặc những lúc mặt trời ddang vươn mình thức giấc,cái cảm giác êm đềm của cuộc sống nơi đây thật đáng ghi lại và cả những buổi chiều về tren con đường dọc bờ sông cảnh mặt trời lặn thật long lanh ,nhưng vì bắt đầu vào đông nên chưa kịp dừng xe tìm chổ đậu ,thì mặt trời đã xuống rất nhanh, nhiều khi rất tiếc, cũng như hôm nay là môt ngày rất đẹp trong tuần, gởi cho mọi người vài tấm ảnh

http://www.vnphoto.net/data/p12/37806_2009-11-17%2008-16-46%20-%20dsc_6999_fhdr_9198.jpg[/IMG
bình minh một buổi sáng đẹp trời

[IMG]http://www.vnphoto.net/data/p13/37806_2009-11-17%2008-20-53%20-%20dsc_7009_fhdr_4016.jpg
môt góc bình yên

http://www.vnphoto.net/data/p13/37806_2009-11-17%2017-06-52%20-%20dsc_7016_fhdr_2870.jpg[/IMG
hoàng hôn

[IMG]http://http://www.vnphoto.net/data/p15/37806_2009-11-17%2017-12-42%20-%20dsc_7024_6328.jpg
Nhịp cầu cong ,và cong đường thẳng
Cuộc đời anh tìm Huế mãi nơi đâu

http://www.vnphoto.net/data/p12/37806_2009-11-17%2017-21-26%20-%20dsc_7027_8632.jpg
Áo trắng hỡi thuở tim em chẳng thấy
Nắng mênh mang mấy nhịp tràng tiền
Nón rất huế, nhưng đời không phải thế
Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
cảnh như vậy mà đọc bài thơ của Thu Bồn nghe thấy nhớ huế quá, khung cảnh cũng từa tựa như vậy,lần đầu ra huế ngồi trên thuyền nhìn cây cầu Tràng tiền đẹp thật,nhưng lúc ấy còn rất xa lạ với nhiếp ảnh, bây giờ thì lại thấy tiếc, khi nào vn nhất định đi lại huế lần nữa, nói chung không gì đẹp bằng quê huơng mình cả

http://www.vnphoto.net/data/p8/37806_2009-11-17%2017-22-00%20-%20dsc_7028_8300.jpg
cuối cùng thì một ngày đã qua để sang một ngày mới
Con sông giùng giằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu và ngập cũng lâu...he he

tramduong
18-11-2009, 11:57 AM
thiếu 2 tấm nên gởi lại

http://www.vnphoto.net/data/p13/37806_2009-11-17%2017-06-52%20-%20dsc_7016_fhdr_2870.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p15/37806_2009-11-17%2017-12-42%20-%20dsc_7024_6328.jpg
xin lỗi các bác nhé

10x1
18-11-2009, 12:53 PM
Cám ơn bác tramduong đã share hình. Rất tuyệt vời.