PDA

View Full Version : Vũng Tàu trong trái tim tôi



mocxuyen
27-06-2006, 06:21 PM
Đi tới, đi lui, vẫn thấy quê mình... đẹp.
Ảnh 1:
http://www.vnphoto.net/data/p4/a6_1144.jpg

mocxuyen
27-06-2006, 06:24 PM
Ảnh 2:
http://www.vnphoto.net/data/p4/a5_4477.jpg

mocxuyen
27-06-2006, 06:28 PM
Ảnh 3:
http://www.vnphoto.net/data/p4/a3_9573.jpg

mocxuyen
27-06-2006, 06:30 PM
Ảnh 4:
http://www.vnphoto.net/data/p6/h2_7447.jpg

mocxuyen
27-06-2006, 06:32 PM
Ảnh 5:
http://www.vnphoto.net/data/p4/h1_953.jpg

mocxuyen
27-06-2006, 06:35 PM
Trên đây là 5 bức mình chụp được ở Bạch Dinh, Vũng Tàu.
Còn đây là một địa điểm mới: Suối Tiên - Núi Dinh
http://www.vnphoto.net/data/p6/depnhusuoitien_7007.jpg

hoabaoxuan
27-06-2006, 08:10 PM
Vũng Tàu của bác đẹp nhỉ :)
Hồi đấy em vào được đúng 1 lần, đi họp nên chớp nhoáng quá, chả làm gì được, híc.
Mà bác ơi, 6 ảnh có đến 4 cái từa tựa nhau rồi kìa :p Cho em xem thêm vài chỗ khác đi bác.

VPTS
27-06-2006, 09:04 PM
Bác ơi ảnh đẹp mà khổ bé quá.
Bác cho to to tý cho dễ nhìn bác ạ

mocxuyen
27-06-2006, 09:27 PM
Vũng Tàu của bác đẹp nhỉ :)
Hồi đấy em vào được đúng 1 lần, đi họp nên chớp nhoáng quá, chả làm gì được, híc.
Mà bác ơi, 6 ảnh có đến 4 cái từa tựa nhau rồi kìa :p Cho em xem thêm vài chỗ khác đi bác.
Uh, tạm thời mình chỉ mới có vài tấm thế này thôi. Có dịp đi nhiều sẽ post thêm.
Mình gửi tặng bạn và các bác tham quan vnphoto bức ảnh hàng rào quýt nhé.
Ảnh chưa thực sự đẹp, nhưng mình muốn gửi đến bạn chút hồn quê của người dân Đất Đỏ.
ở vùng đất đỏ miền đông nam bộ này, hầu như ai sinh ra và lớn lên cũng biết và nhắc nhớ hàng rào quýt. Hàng rào quýt ăn sâu vào ký ức, như bát cơm, chén nước.
http://www.vnphoto.net/data/p4/rq_4783.jpg
Nhưng buồn thay, trên con đường phát triển đô thị, mở rộng đường,nới rộng hẻm, những hàng rào quýt buộc phải phát bỏ trong luyến tiếc.
Và, bạn có tin không, 15 năm mới có thể hình thành 1 hàng rào quýt tươi tắn như thế này đó.

mocxuyen
27-06-2006, 09:31 PM
Nói đất mà không nói người thì có phần hơi thiếu sót. Xin gửi đến các bác hình ảnh nữ sinh Côn Đảo (BRVT) với nụ cười duyên thật duyên.
http://www.vnphoto.net/data/p5/nscd_7394.jpg

giotdang
27-06-2006, 11:05 PM
Ành bác đẹp quá bravo bra..bra...

mocxuyen
27-06-2006, 11:48 PM
Ành bác đẹp quá bravo bra..bra...
Rất vui vì bác đã động viên.

phuc.phanthanh
28-06-2006, 01:23 PM
Chào các bác Phong,

E cũng post một vài tấm Vũng Tàu để bổ sung thêm những hình ảnh về quề nhà bác. Bác cho e ý kiến nhé. Hôm nào rảnh rỗi mình về Vũng Tàu chụp thêm nhé bác. hihihi

lanvi
28-06-2006, 05:09 PM
Dạo này thấy chụp lên tay rồi đó nha. Ăn đứt mấy tấm hình của V chụp về Vũng Tàu rồi, hichic

mocxuyen
28-06-2006, 06:58 PM
Chào các bác Phong,

E cũng post một vài tấm Vũng Tàu để bổ sung thêm những hình ảnh về quề nhà bác. Bác cho e ý kiến nhé. Hôm nào rảnh rỗi mình về Vũng Tàu chụp thêm nhé bác. hihihi
:-), Quên nhắn phúc post chung chủ đề này cho vui. An tâm, khi đó anh sẽ đổi topic lại là "Vũng Tàu trong trái tim của chúng ta", hihi...

mocxuyen
28-06-2006, 07:01 PM
Dạo này thấy chụp lên tay rồi đó nha. Ăn đứt mấy tấm hình của V chụp về Vũng Tàu rồi, hichic
Hihi, động viên hoài. Thích mấy tấm ảnh Nhà thờ ở Vũng Tàu của Vi chụp lắm. Gửi lên nha.

KhoanTuong
28-06-2006, 08:02 PM
bà con đông quá .....haha.... lâu rùi hông có đi VT....tại vì nó - hông đẹp bằng trong hình - ah,, em chào chị LANVI ND ah...hihi

mocxuyen
28-06-2006, 10:11 PM
bà con đông quá .....haha.... lâu rùi hông có đi VT....tại vì nó - hông đẹp bằng trong hình - ah,, em chào chị LANVI ND ah...hihi
---> Gì đây ku Khoan Tường, khen hình đẹp hay chê Vũng Tàu xấu đấy hở?!Nếu khen hình ... Ok, còn gì thích bằng (hehehe). Nhưng nếu chê Vũng Tàu xấu thì... chịu khó vác máy xuống đó vài lần nữa đi. Còn nhiều góc đẹp lắm lắm;-)... (đang chờ người khám phá).
(Nói riêng với Lanvi: Cũng như nhiều bác trên vnphoto này, bác Khoan Tường rất hiền lành và dễ thương.Chỉ có điều, bác ấy hay thích khoan. Hồi xưa là khoan... giếng, giờ chuyển nghề Khoan Tường. Nói nhỏ nhỏ chút: Đưa ảnh lên coi chừng bị bác ấy khoan, nhưng như thế mới thú vị, mới có cái... học hỏi vì bác ấy khoan đâu là... "lủng" đó!)
(Hehe.... dzọt thôi. Kẻo ku Khoan Tường lấy mũi khoan dí!!!)

phuc.phanthanh
29-06-2006, 07:31 AM
"Vũng Tàu trong trái tim chúng ta" hay đấy bác Phong, nhưng hình của e chỉ toàn là cảnh. Hôm nào đi về VT thì bác giới thiệu cho e mẫu để chụp nữa, he.he

nguyenloc0106
29-06-2006, 01:14 PM
Mình cũng ở gần Đất Đỏ, hiện nay hầu như các loại Quýt như thế này rất hiếm. Nhưng hầu như tại Đất Đỏ không còn những hàng rào Quýt xanh rờn như thế này nữa rùi.Hix Hix. Lúc nào mocxuyen dẫn mình đi "chộp" thêm ít tấm nữa nhe.
Chắc mocxuyen cũng kỳ cựu lém đây.

mocxuyen
29-06-2006, 02:58 PM
Trong Vũng Tàu... có Côn Đảo. Yêu Vũng Tàu, nghĩa là trong tim tôi cũng có bóng hình của Côn Đảo.
Xin giới thiệu đến các bạn một số hình ảnh về vùng đảo xa này

mocxuyen
29-06-2006, 02:59 PM
Đầu tiên là Bãi Bà Viên - đẹp như tiên cảnh:
http://www.vnphoto.net/data/p4/cd17_4455.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:02 PM
Ở Côn Đảo, quá khứ và thực tại như đan xen.
http://www.vnphoto.net/data/p4/cd1_6546.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:06 PM
Nhưng để đến được với quá khứ hoà lẫn trong thực tại đó, bạn phải trải qua một cung đường thật ấn tượng: một bên núi, một bên biển:
http://www.vnphoto.net/data/p5/cd3_2282.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:11 PM
Đã vào đến trung tâm huyện Côn Đảo rồi:
http://www.vnphoto.net/data/p4/cd8_3734.jpg
Đây là bùng binh lớn nhất và đẹp nhất ở trung tâm huyện Côn Đảo

mocxuyen
29-06-2006, 03:14 PM
Vậy bạn muốn ngắm gì ở Côn Đảo nào?
---> Nữ sinh. Nữ sinh Côn Đảo nhé ;-)
http://www.vnphoto.net/data/p4/cd16_1093.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:17 PM
Nhìn gần rồi lại nhìn xa:
http://www.vnphoto.net/data/p4/cd15_663.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:23 PM
Nhưng cũng hổng qua... nhìn cận cảnh!
http://www.vnphoto.net/data/p5/nscd_7394.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:26 PM
Bình yên của Côn Đảo có sự góp phần của những người lính, chiến sĩ bảo vệ
http://www.vnphoto.net/data/p5/cd4_8677.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:30 PM
Thử leo cao lên cao nghe gió thổi ù ù, phóng xa tầm mắt để xem ta thấy được những gì?
http://www.vnphoto.net/data/p5/cd9_6847.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:34 PM
Như trên đã nói, quá khứ và thực tại Côn Đảo chừng như đan xen, hoà quyện vào nhau. Bên cạnh những sắc màu tươi tắn của cuộc sống hôm nay, vẫn hiển hiện những chứng tích đau thương của một thời lịch sử:
http://www.vnphoto.net/data/p4/cd2_8812.jpg

mocxuyen
29-06-2006, 03:40 PM
Người Côn Đảo biết vươn lên như ánh dương kia "đâm chồi" giữa núi!
http://www.vnphoto.net/data/p5/cd14_9749.jpg

Tican180
29-06-2006, 04:26 PM
ui,seri anh Côn Đảo của bạn Phong ấn tượng quá nhỉ.cộng với lời dẫn rất dí dõm. Đi vtau mà hỏng rủ mình nha.Xấu we. Chụp đẹp vậy còn bắt mình chỉ gì nữa trùi. Hỏng chừng nhận Phong làm su phụ lại àh.... Hôm bữa có anh bạn rũ ra côn đảo chụp ảnh mà chưa có dịp.Nghe nói đi thuyền 4,5 tiếng..say sóng dữ lắm àh. Phong có bị say k?

mocxuyen
29-06-2006, 05:36 PM
ui,seri anh Côn Đảo của bạn Phong ấn tượng quá nhỉ.cộng với lời dẫn rất dí dõm. Đi vtau mà hỏng rủ mình nha.Xấu we. Chụp đẹp vậy còn bắt mình chỉ gì nữa trùi. Hỏng chừng nhận Phong làm su phụ lại àh.... Hôm bữa có anh bạn rũ ra côn đảo chụp ảnh mà chưa có dịp.Nghe nói đi thuyền 4,5 tiếng..say sóng dữ lắm àh. Phong có bị say k?
Em chưa đi thuyền, nhưng nghe nói, ra Côn Đảo yêm nhất là khoảng tháng 3 - tháng 4, mùa này đi coi bộ... hơi ớn (đó là chưa kể giông, bão).
NHững ảnh này em chụp cách đây 2 tháng. Lần đi tới, nhất định em sẽ alô cho anh. Chỉ e anh bận, không sắp xếp được công việc.

tungdesign
29-06-2006, 05:59 PM
Mấy ảnh của bác Phong đẹp lắm, sáng nay mình đi công tác ở VT mới về nè, định bắn vài phát để làm kỷ niệm, không ngờ mây đen và mưa lất phất nên ko bắn được phát nào hết.

mocxuyen
29-06-2006, 06:09 PM
Mấy ảnh của bác Phong đẹp lắm, sáng nay mình đi công tác ở VT mới về nè, định bắn vài phát để làm kỷ niệm, không ngờ mây đen và mưa lất phất nên ko bắn được phát nào hết.
Coi như ông trời chưa ủng hộ bạn rồi, hìhì. Bữa sau đi tiếp chứ?!

tungdesign
29-06-2006, 07:27 PM
OK ! sẽ đi với Bác Phong bắn vài phát, hôm nào HTP đi cứu trợ, mình rủ Bác đi chung nhé. Tối mai hop rồi.

mocxuyen
05-07-2006, 04:18 PM
Chụp ảnh du lịch có nhiều lý thú. Niềm vui chợt đến đôi khi thật giản dị và đầy bất ngờ. Chẳng hạn như khu cảnh trong bức ảnh này. Ngọn núi trong ảnh, người dân địa phương gọi là "Đỉnh tình yêu", nhưng, thú thật, em nhìn mãi chỉ ra được cái tên ảnh"Voi hóng biển"!
http://www.vnphoto.net/data/p4/dinhtinhyeu_9121.jpg

mocxuyen
05-07-2006, 05:37 PM
Quá khứ đã khép lại đằng sau những cánh cửa. Và thời gian vẫn đi về như chiếc bóng... Bức ảnh này, em chụp tại Nhà tù ở Côn Đảo
http://www.vnphoto.net/data/p6/bongthoigian2_9198.jpg

whiterabbit
05-07-2006, 07:28 PM
Thì ra bác MOCXUYEN ở VT. Thỏ em vẫn đi hoài hoài n là chơi bời với lũ bạn thui. Ko ngờ có nguoi iu VT quá xá, hôm nào em trở lại VT xin bác cho diện kiến nhé, và nhờ bác làm thổ địa giúp em bắn mấy phát để còn lưu VT trong tim nữa, nhé bác nhé :banana: :banana: :banana: :banana: .

tuannm
05-07-2006, 10:51 PM
Chắc chỗ bác ngồi là nơi các cặp tình nhân thường hẹn hò đó bác :D Ngồi với người yêu thì nhìn cái gì chẳng ra tình yêu :D:D

Chụp ảnh du lịch có nhiều lý thú. Niềm vui chợt đến đôi khi thật giản dị và đầy bất ngờ. Chẳng hạn như khu cảnh trong bức ảnh này. Ngọn núi trong ảnh, người dân địa phương gọi là "Đỉnh tình yêu", nhưng, thú thật, em nhìn mãi chỉ ra được cái tên ảnh"Voi hóng biển"!

mocxuyen
05-07-2006, 11:23 PM
Thì ra bác MOCXUYEN ở VT. Thỏ em vẫn đi hoài hoài n là chơi bời với lũ bạn thui. Ko ngờ có nguoi iu VT quá xá, hôm nào em trở lại VT xin bác cho diện kiến nhé, và nhờ bác làm thổ địa giúp em bắn mấy phát để còn lưu VT trong tim nữa, nhé bác nhé :banana: :banana: :banana: :banana: .
Bác nói chuyện vui quá. Em thì sẵn sàng thôi, nhưng cũng xin thú thật với bác là em hiện đang ở Sài Gòn này đó. Gia đình em thì ở ngoài đó, em thỉnh thoảng về thôi, nhưng cũng biết nhiều nơi... rừng rú lắm, hihi... Bác thích lên rừng, xuống biển thì a lô em, sắp xếp công việc, em sẽ đồng hành với bác. Cũng đang muốn về sớm tìm vài hình ảnh mới cho cái topic Vũng Tàu này bác à!

mocxuyen
05-07-2006, 11:26 PM
Bác tuannm:
Coi bộ bác kinh nghiệm trong vụ này hơi bị nhiều nghen. Em thì em thấy nó giống... "Hòn voi" hơn là "Đỉnh tình yêu". Nói như bác chắc có quá trời... "đỉnh" tình yêu rồi vì mấy cặp iêu nhau chỗ nào cũng thấy... ngồi cả, hihi...

mocxuyen
07-07-2006, 07:30 PM
Đây là "Ngõ sứ" em chụp được ở Bạch Dinh
http://www.vnphoto.net/data/p4/vt-vn_8304.jpg