PDA

View Full Version : Cảm xúc Tén Tằn



uman
08-11-2009, 10:06 PM
Nhóm nhiếp ảnh HN & MB đã có dịp tới Tén Tằn, một thôn heo hút của người Khơ mú nằm sát biên giới Việt - Lào (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=41586) và đã chụp nhiều, rất nhiều các tấm ảnh không chỉ đẹp mà còn mang nhiều suy nghĩ tới người xem. Đặc biệt là hình ảnh các em nhỏ thơ ngây chịu nhiều thiếu thốn, khi bố mẹ, ông bà của các em còn phải bươn bả kiếm sống.
Vẫn biết chúng ta còn rất nhiều người nghèo, địa phương nghèo, sự đóng góp từ thiện còn rất nhỏ nhoi so với nhu cầu. Nhưng với suy nghĩ "lá rách ít đùm lá rách nhiều", không làm được gì thật to tát thì mỗi người trong nhóm cũng tâm niệm phải làm một cái gì đó thật cụ thể, giúp được người nghèo khó một chút ít nào đó mới cảm thấy thực sự thông cảm với đồng bào.
Nhân có chuyến công tác của bác HoangQuang (tục gọi là Lão Hắt sáng) và theo sáng kiến của chính bác ấy, chúng tôi, như nhũng đại diện của nhóm, bắt đầu chuyến đi nhân mấy ngày nghỉ cuối tuần tới chính nơi đã mang lại nhu cầu cần chia sẻ của anh em nhiếp ảnh HN và MB. Tiếc rằng trong đợt này, nhiều người trong số những anh chị em đã đi lần trướclại không thể đi được. Người thì đang vật lộn với bệnh đang bùng phát tại thành phố, lây nhiễm tới chính mình hoặc người thân, người thì bể kế hoạch công tác đã dự liệu từ trước, đến khi "được giải phóng" lại tay không "súng", thân ở "bên kia sông Đuống" v.v.. Thành thử, thành phần của đoàn đại diện chỉ có hai người "cũ" HoangQuang và pc70 (hai tên áo đỏ, đầu trọc :9:) và hai người mới toe (olympus1971 và uman - hai tên mượn áo hàng xóm). Đó là trong cái ảnh lưu niệm mà em xin phép chỉ cắt xén mà up lên đây để xí phần miếng đất trong làng. Tha thiết đề nghị các bác còn lại nhiệt tình post ảnh, em hơi bị ít ảnh ạ.
Nói chung, chuyến đi này cũng có nhiều cảm xúc, vui mừng vì lại gặp nhau có, ngậm ngùi vì những đổi thay mà mình chưa kịp tỏ thiện ý có, tinh thần thư thái, thanh bình khi rời xa khỏi chốn ồn ào, bụi bặm để hòa mình với thiên nhiên, cùng chan hòa với người dân chất phác cũng có, mà cái cảm giác lợn cợn vì những điều chưa như ý cũng nhiều nhiều....
Thế nên, nhà em xin phép đặt cái tên là Cảm xúc để cùng chia xẻ với những ai mến yêu mảnh đất và người dân Tén Tằn.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Members-Coleagues/DSC_0986-rszd.jpg

uman
08-11-2009, 10:19 PM
Chí trai

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_1024-rszd.jpg

tiendattd
08-11-2009, 10:25 PM
:24::24::24::24::24:tiếc quá cháu hem biết các cụ đi

Hoang Quang
09-11-2009, 12:29 AM
Phục thầy. Nhanh quá. Đi cả ngày mà vừa về đã có bài. Xin ủng hộ thầy xí chỗ. Một chút không khí vùng cao ngày nắng đẹp.



http://www.vnphoto.net/data/p10/6367_img_6698_6722.jpg

BrutaL
09-11-2009, 07:00 AM
Sao tối thui vậy bác :(

uman
09-11-2009, 07:48 AM
Sao tối thui vậy bác :(

Thưa bác, bác đã từng dùng Ca 5DMII chưa ạ? :9: Bác Hắt sáng nhà em sẽ khoe các ảnh bắt chước D3 nữa ạ :24:

Ngày xưa, khi còn bé thơ, mỗi khi nhìn về dãy núi phía Tây, có người tự hỏi cái giường của ông Mặt Trời trông ra sao nhỉ. Lớn lên, tầm nhìn cũng mở mang hơn, nhưng khi nhìn về dãy núi trùng điệp đang ngả màu lam chiều, ta vẫn không khỏi cảm thấy sự giới hạn của kiếp người trước tự nhiên.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_0439-rszd.jpg

Khác với vùng núi phía Bắc, ở đây ruộng bậc thang manh mún hơn. Một chút ruộng đã thu hoạch xong giữa đất trống. Rừng xanh bây giờ ở xa lắm.

hoami0770
09-11-2009, 08:30 AM
http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_0439-rszd.jpg

Khác với vùng núi phía Bắc, ở đây ruộng bậc thang manh mún hơn. Một chút ruộng đã thu hoạch xong giữa đất trống. Rừng xanh bây giờ ở xa lắm.

Rừng núi của Thầy xanh quá nhỉ, thêm nữa đi các Cụ :)

Khot
09-11-2009, 09:07 AM
Hihi, giờ thì em biết 5 Đê Mắc 2 thì chụp ảnh sẽ bị tối thui, còn Đê 3 thì sẽ bị out nét :D toi rồi, quay trở lại máy phim thôi :P

m42
09-11-2009, 09:14 AM
Ôi, các cụ đã về và đã có hàng ngon làm quà rồi!

pc70
09-11-2009, 09:37 AM
Bác Uman sắp chuyển sang 50D đấy Khốt.

Cảnh dọc đường

http://www.vnphoto.net/data/p11/5511_img_2585_1rsd_9093.jpg

pc70
09-11-2009, 09:46 AM
http://www.vnphoto.net/data/p10/5511_img_2573_rsd_7449.jpg

Downcome
09-11-2009, 09:56 AM
Oài oài. ko tham gia đc vụ nài!! Tiếc thắt ruột :(

pc70
09-11-2009, 09:58 AM
http://www.vnphoto.net/data/p15/5511_img_2617_3663.jpg

Về nhà, bác bốt góc nì, em góc nọ cho khỏi đụng hàng nhá :D
http://www.vnphoto.net/data/p8/5511_img_2618_1293.jpg

dontknow
09-11-2009, 10:16 AM
Các cụ đi sướng quá huhu, sướng hơn bọn cháu ở nhà chụp mấu :((

Hoang Quang
09-11-2009, 10:34 AM
Bạn BrutaL & Khot: Tiếc là vẫn chưa đen hẳn được ạ. Cảm xúc nó đen tối mà các bác, máy nào cũng vậy thôi.

olympus1971
09-11-2009, 10:39 AM
http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/SveLLGrodgI/AAAAAAAAAGE/M2F2j-RJ9YI/s576/PB075265a.jpg
Chào mừng các bác đã đến bản Đoàn Kết xã Tén Tắn!

BrutaL
09-11-2009, 10:52 AM
Mẫu này diễn đạt đấy, em thích nhất tấm này :D

pc70
09-11-2009, 10:52 AM
Ô, vẫn đang qua Pù-Nhi mà Olympus1971

http://www.vnphoto.net/data/p10/5511_img_2571_1rsd_8044.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p8/5511_img_2577rsd_7827.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p12/5511_img_2584rsd_2852.jpg

m42
09-11-2009, 01:34 PM
Các cụ đi sướng quá huhu, sướng hơn bọn cháu ở nhà chụp mấu :((
Các cụ đi phải trèo đèo lội suối vất vả. Bác ở nhà quây quần trong rừng mẫu, sướng thế lại còn kêu khổ cái gì! Nhà em chả được đi núi, chả được bắn mẫu mới gọi là khổ!

Hoang Quang
09-11-2009, 02:09 PM
Ở Quảng trường Trung tâm Thành phố Mường Lát có biển xanh đề chữ P kèm lời giải thích CHỖ ĐỖ XE. Bác nào có dịp lên đó chớ có mà đỗ ở đó.

Lại đen tối.


http://www.vnphoto.net/data/p8/6367_img_7171_4985.jpg

pc70
09-11-2009, 02:26 PM
Nếu bác chộp ông này sau 15 phút thì con dao bên cạnh được thay bằng cái ví có 100 khìn :D


Ở Quảng trường Trung tâm Thành phố Mường Lát có biển xanh đề chữ P kèm lời giải thích CHỖ ĐỖ XE. Bác nào có dịp lên đó chớ có mà đỗ ở đó.

Lại đen tối.


http://www.vnphoto.net/data/p8/6367_img_7171_4985.jpg

pc70
09-11-2009, 02:57 PM
http://www.vnphoto.net/data/p11/5511_img_2873rsd_3389.jpg

pc70
09-11-2009, 03:29 PM
Bạn cũ

http://www.vnphoto.net/data/p11/5511_img_2601rsd_3272.jpg

uman
09-11-2009, 04:44 PM
Thóc đã về nhà. Nhưng vẫn đen :24:

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_0437-rszd.jpg


Theo chân

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0490-rszd.jpg

Hoang Quang
09-11-2009, 08:27 PM
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267838822599_1428669782_30774991_3277822_n. jpg


http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267838862600_1428669782_30774992_2133098_n. jpg


http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267839542617_1428669782_30774995_2745553_n. jpg

Hoang Quang
09-11-2009, 08:40 PM
E góp thêm một số tấm cận cảnh nữa.

05
http://i50.photobucket.com/albums/f336/ducloidsn/Ten%20Tan%20Muong%20Lat%202009/IMG_6666copy.jpg
Gia cảnh.

Anh mù trong ảnh của Lio đã chết. Để lại cho vợ con một túp lều chừng vài m2. Đêm đêm có thể ngắm trăng mà chẳng cần mở cửa.

Hoang Quang
09-11-2009, 08:47 PM
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. "Bình thường".


http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267843222709_1428669782_30775014_3255804_n. jpg

pc70
09-11-2009, 09:05 PM
http://www.vnphoto.net/data/p11/5511_img_2606_1_268.jpg

apham
09-11-2009, 09:24 PM
Đẹp quá, càng ngày ảnh và câu chuyện càng hay...

uman
09-11-2009, 10:25 PM
Cá tính

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0509-rszd.jpg

Lio
09-11-2009, 10:45 PM
Chúc mừng các cụ về nhà an toàn.
@Hoangquang: Máy ảnh chỉ thay mắt ta ghi lại cái mà ta nhìn thấy phải không cụ. Càng ngày cụ nhìn càng khiếp nhất là tấm "Bình thương" Giá mà cái vòi cao su thay bằng cái lưỡi mác thì ngất.

@Uman: Thích bức cá tính của thầy, mới nhìn tưởng có đứa bé nằm trên nóc nhà. :D


Anh mù trong ảnh của Lio đã chết. Để lại cho vợ con một túp lều chừng vài m2. Đêm đêm có thể ngắm trăng mà chẳng cần mở cửa.

E cũng xin chia buồn với gia quyến nhà anh ý cụ ah. Đúng là gia cảnh nghiệt ngã bệnh nhiều mà mệnh lại chả được bao nhiêu.

Lio
09-11-2009, 10:47 PM
Bạn cũ

http://www.vnphoto.net/data/p11/5511_img_2601rsd_3272.jpg

Bức này và một số bức chụp trẻ em của anh PC trông yêu lắm. Thế mà lần trước cứ đi chụp ruộng rõ uổng.

S9000
09-11-2009, 10:51 PM
Chào mừng các cụ đi gặt trở về. Gớm chửa, ảnh nom đã là! Ảnh cụ Hói dạo này chuyển sang mảng Darker đấy nhể, lạ lắm nhá, cứ gọi là làm chủ tốc độ đấy.

Ảnh của Thầy Uman hơi thiếu K đấy nhá :) xanh rớt ra... hehe

Lâu lắm mới lại thấy hai vị PC70 và Hải thượng Lãn ông xuống núi... nhị vị dạo này vẫn khỏe chứ ạh???

Em sẽ update liên tục tình hình phọt ảnh của các cụ!

uman
10-11-2009, 06:15 AM
Ảnh của Thầy Uman hơi thiếu K đấy nhá :) xanh rớt ra... hehe

Em sẽ update liên tục tình hình phọt ảnh của các cụ!

Bác tinh thế. Nhà em để K thấp cho tăng tính hình sự :arabia:



Nhìn kìa

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0524-rszd.jpg

pc70
10-11-2009, 08:34 AM
Bức này và một số bức chụp trẻ em của anh PC trông yêu lắm. Thế mà lần trước cứ đi chụp ruộng rõ uổng.

Anh bù trừ cho mảng tối của bác Hoang Quang. Lần này đi quyết tâm noi gương các sư phụ lần trước.

Bác S900: bác cứ nhìn long thể thì đoán ngay ra. Xuống núi lần này bản thiện lồ lộ mà giang hồ cứ ngỡ đoàn ta đi làm điều ác. Anh em suýt gặp rắc rối toa. Cứ ngỡ lần này có dịp hội ngộ :D.


Liêu xiêu cùng bóng núi:
http://www.vnphoto.net/data/p13/5511_img_2658_1_2055.jpg

Hoang Quang
10-11-2009, 09:26 AM
Tiếp lời thầy Uman (không biết kể chuyện hấp dẫn như Olympus, nhưng cũng bon chen tẹo): Chúng tôi lên đến Tén Tằn chừng giữa chiều. Đây là lúc nắng xiên rất đẹp. Dĩ nhiên ai cũng muốn tập trung vào việc chụp choạch. Nhưng khốn nỗi, danh tiếng của đoàn nghệ sỹ trung ương thu hút sự quan tâm sâu sắc của quá nhiều lãnh đạo. Mời uống nước chè, mời phỏng vấn, thăm hỏi thân thế sự nghiệp, kế hoạch sáng tác, … quá nhiều quan tâm khiến anh em chỉ biết nhìn lên trời mà tự hỏi, kiếp trước các cụ tu nhân tích đức thế nào mà chúng con bây giờ lại được hưởng quả phúc to thế này. Đến cả hình thức của tôi và cái đầu trọc của PC70 cũng khiến cán bộ thắc mắc về đức tin, Đạo Phật hay Đạo Thiên chúa. .. Mặc dù không phải lần đầu lên đây, nhưng sự quan tâm lần này quả là quá cảm động. Bài học rút ra: Giấy tờ, giấy tờ và giấy tờ.
Mãi rồi cũng thoát ra được để đến với những người dân Tén Tằn. Vì họ mà chúng tôi lên đây. Đang là mùa gặt nên sáng sớm họ đã lên nương đi gặt, chiều mới về. Bể nước giữa bản trở thành trung tâm văn hoá cộng đồng. Nhìn đâu cũng thấy những khuôn hình muốn chụp. Chợt nhớ những người bạn vắng mặt lần này.
Ấy vậy mà chưa yên. Thỉnh thoảng cán bộ đi sau lưng tôi lại thắc mắc, đại loại như bác mang những cái gì trong ba lô mà to thế… Thôi, cũng là chuyện đời thường. Bây giờ xin được chia sẻ những tấm hình ở Tén Tằn khi chiều dần buông xuống.




http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267843182708_1428669782_30775013_1651373_n. jpg



http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267841142657_1428669782_30775004_773108_n.j pg



http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267843302711_1428669782_30775016_5604047_n. jpg



Cảm ơn các bác ghé thăm động viên anh em. Có gì góp ý xin mời cứ tự nhiên.

olympus1971
10-11-2009, 11:39 AM
Tiếp lời thầy Uman (không biết kể chuyện hấp dẫn như Olympus, nhưng cũng bon chen tẹo)...
Bác cứ quá nhời, ảnh em chụp nó bết quá nên phải mượn chuyện làm thuốc thêm thôi :beer_smile:

Mà đằng nào thì ảnh cũng vẫn bết, thôi thì góp ít lời chia sẻ cùng mọi người vậy.
Mường Lát, Tén Tằn đã là những khái niệm quen thuộc với nhiều thành viên nhóm miền Bắc (giờ có thêm em nữa). Lần này trở lại không chỉ để chụp, mà còn trả ảnh cho người dân, và gửi chút quà để hy vọng phần nào giảm bớt cái vất vả của cuộc sống nơi miền biên giới heo hút này.

Ngoài một số đồ dùng đã quyên góp từ Hà Nội, những đồng tiền do nhiều người gửi gắm được chuyển thành dép cho trẻ nhỏ

http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjco5pMnGI/AAAAAAAAAHE/pcsxMMmQKR4/s720/PB070009a.jpg


cùng một ít mỳ tôm

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjcoi6WIuI/AAAAAAAAAHA/TiTogrwR5yQ/s576/PB070007a.jpg

Và trả ảnh nữa

http://lh6.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjc1p631QI/AAAAAAAAAHg/ZGOXLnbWIIw/s720/PB075770a.jpg


Dọc đường đi chúng em gặp một tay máy vùng cao (trông tựa Ninja Girl) đang chụp ảnh làm thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjc1qF9_iI/AAAAAAAAAHc/VbH8kE2PU2U/s720/PB075712a.jpg


Khi dừng chân ở bản Nhi Sơn để trao quà

http://lh3.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjco8FnY2I/AAAAAAAAAHM/LYP7HMEJ1zk/s720/PB070035a.jpg

thì tình cờ gặp lại Ninja Girl này, không những thế lại còn được Ninja Girl nấu cho bữa cơm ngon lành "khiến anh em chỉ biết nhìn lên trời, à quên, xuống đất mà tự hỏi, kiếp trước các cụ tu nhân tích đức thế nào mà chúng con bây giờ lại được hưởng quả phúc to thế này" (em mượn lời cụ Hắt Sáng tý)

http://lh3.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjcozm7b2I/AAAAAAAAAHI/G0s2aALVIT0/s720/PB070030a.jpg

Qua bản Nhi Sơn xe chạy đến đầu cây cầu treo dẫn vào bản Đoàn Kết (cái chỗ mà chúng em làm dáng trong cái ảnh đầu tiên của thầy @Uman) thì phải dỡ hết đồ xuống, thuê xe ôm chở vào nhà trưởng bản (là cái bác mặc áo trắng ngồi bên cửa sổ trong ảnh dưới)

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjc-2SJBVI/AAAAAAAAAHo/9UK7MB8ULJ4/s720/PB075777a.jpg

Buổi tối cả nhóm nghỉ tại nhà anh Phòng, có lẽ ngôi nhà duy nhất trong bản có cửa sắt và sàn gạch. Quà cho gia chủ là một bài quyền cho đứa con trai lớn

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjco2yJ0NI/AAAAAAAAAHQ/FZRHmUG6pCU/s720/PB070039a.jpg

một chai vang Bordeux

http://lh3.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjc1pug4FI/AAAAAAAAAHU/Kry_kCMIR8E/s720/PB070052a.jpg

và tấm hình kỷ niệm cho cả gia đình

http://lh6.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjc1t6fszI/AAAAAAAAAHY/ViAvmxxZTtc/s576/PB070081a.jpg

Lio
10-11-2009, 01:06 PM
Các cụ kể tới đâu là tụi e chết thèm tới đấy. Chuyến này đi nhiều ý nghĩa quá.

olympus1971
10-11-2009, 02:55 PM
...mà cái cảm giác lợn cợn vì những điều chưa như ý cũng nhiều nhiều....



... Nhưng khốn nỗi, danh tiếng của đoàn nghệ sỹ trung ương thu hút sự quan tâm sâu sắc của quá nhiều lãnh đạo. Mời uống nước chè, mời phỏng vấn, thăm hỏi thân thế sự nghiệp, kế hoạch sáng tác, … quá nhiều quan tâm khiến anh em chỉ biết nhìn lên trời mà tự hỏi, kiếp trước các cụ tu nhân tích đức thế nào mà chúng con bây giờ lại được hưởng quả phúc to thế này. Đến cả hình thức của tôi và cái đầu trọc của PC70 cũng khiến cán bộ thắc mắc về đức tin, Đạo Phật hay Đạo Thiên chúa. .. Mặc dù không phải lần đầu lên đây, nhưng sự quan tâm lần này quả là quá cảm động. Bài học rút ra: Giấy tờ, giấy tờ và giấy tờ.
Mãi rồi cũng thoát ra được để đến với những người dân Tén Tằn. Vì họ mà chúng tôi lên đây. Đang là mùa gặt nên sáng sớm họ đã lên nương đi gặt, chiều mới về. Bể nước giữa bản trở thành trung tâm văn hoá cộng đồng. Nhìn đâu cũng thấy những khuôn hình muốn chụp. Chợt nhớ những người bạn vắng mặt lần này.
Ấy vậy mà chưa yên. Thỉnh thoảng cán bộ đi sau lưng tôi lại thắc mắc, đại loại như bác mang những cái gì trong ba lô mà to thế… Thôi, cũng là chuyện đời thường....

Em xin bày tỏ giúp nỗi lòng của các bác.
Số là từ 2 tháng nay ở ngay lối vào bản Đoàn Kết mọc lên trạm kiểm soát thuộc Đồn biên phòng 485. Có lẽ nó na ná như cảnh sát khu vực của bản. Vào lúc những tâm hồn nghệ thuật đang thăng thiên, à quên thăng hoa, thì chú trạm trưởng tên Hồng ghé vào thăm dân bản tiện thể có nhời chào đoàn nghệ sỹ trung ương. Chú bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm của đoàn, rồi chú nói (có vẻ rất áy náy) rằng theo trách nhiệm thì chú phải hỏi mấy câu (khổ quá, cái nghiệp biên phòng nó thế, chứ nào chú ấy có muốn gây phiền hà gì đâu!) Chú hỏi những gì thì đọc phần trích dẫn phía trên là các bác hiểu.

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjc168NPQI/AAAAAAAAAHk/QOM293_hqTg/s720/PB075774a.jpg

Chú hỏi ngoài đường, chú hỏi trong nhà trưởng bản, chú hỏi trước lúc đoàn ăn tối ở nhà anh Phòng, chú hỏi trước lúc đoàn đi ngủ.

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/SvkZ0sfpdZI/AAAAAAAAAI4/bVU9tm0VUMI/s720/PB070040a.jpg

Rồi sáng hôm sau chú lại hỏi trước khi ăn sáng, rồi sau khi ăn sáng lúc đoàn ra khỏi bản chú đón đường mời vào trạm hỏi tiếp. Chú quý dân nghệ sỹ đến thế là cùng:eek:

Vậy nên sau này có đoàn nghệ sỹ nào đến đây thì chắc phải có đủ giấy giới thiệu của cơ quan, giấy phép hành nghề chụp ảnh, có sự đồng ý của chính quyền xã (không làm việc ngoài giờ hành chính), có sự cho phép của đồn 485 cấp trên, rồi có sự thông báo cho các chú ở trạm này... Phần em, lần sau em sang Lào trước rồi vào Tén Tằn qua cửa khẩu, với danh nghĩa đi tìm cơ hội đầu tư, có lẽ lãnh đạo tỉnh sẽ xuống dắt tay em lên bản Khơ mú này.



Ở Quảng trường Trung tâm Thành phố Mường Lát có biển xanh đề chữ P kèm lời giải thích CHỖ ĐỖ XE. Bác nào có dịp lên đó chớ có mà đỗ ở đó....

Cái biển ấy ở góc bên phải ảnh này ạ

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svjc-yslo0I/AAAAAAAAAHs/KYwU2wOkZ7M/s720/PB085794a.jpg

Nếu bác nào đỗ xe ở đây theo quy định của pháp luật (áp dụng cho người Kinh) thì sẽ có ngay mấy chú công an đến hỏi thăm, nói là chỗ này là đỉnh dốc cần đảm bảo thông thoáng cho các xe tránh nhau, chỗ này là khu vực biên giới cấm đỗ xe, chỗ này là... (các bác muốn tưởng tượng ra lý do gì cũng được, tóm lại là kết luận không được đỗ xe!) Xe của đoàn nghệ sỹ trung ương phải lùi xuống dốc sau lưng chỗ em ngồi chừng 30m.

pc70
10-11-2009, 03:28 PM
Không nhời

http://www.vnphoto.net/data/p12/5511_img_2664rsd_5263.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p10/5511_img_2673rsd_1954.jpg

hoami0770
10-11-2009, 03:43 PM
Chúc mừng các bác VNPhoto miền Bắc nhà mình lại có 1 chuyến đi đầy ý nghĩa.
@hoangquang : Đã lên Nầm Dê mắc hai rồi hở Cụ ơi, Cụ máu quá xá :)

olympus1971
10-11-2009, 04:57 PM
#1. Trò chơi

http://lh6.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svk12HNY59I/AAAAAAAAAJU/oQ5GpHGBNmk/PB075512a.jpg



#2. Hai chị em

http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svk12HGOuWI/AAAAAAAAAJY/f1q98lVac8c/s576/PB075527a.jpg



#3. Hồn nhiên

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svk4z3yAeMI/AAAAAAAAAJw/LA8EO5BxC5c/s576/PB075562a.jpg



#4. Cha và con

http://lh6.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svk12ciTPII/AAAAAAAAAJg/eUslmPeU7rc/s576/PB075565a.jpg



#5. Người con gái không quen

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svk12XsSwqI/AAAAAAAAAJk/d0QMJttZebU/s576/PB075568a.jpg



#6. Sắc thu

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svk1_DLzIPI/AAAAAAAAAJo/rleB4nbrDRs/s720/PB085635a.jpg

uman
10-11-2009, 05:08 PM
Chờ chồng

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0558-rszd.jpg

uman
10-11-2009, 05:24 PM
Ước mơ

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0693-rszd.jpg

Hoang Quang
10-11-2009, 06:38 PM
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267840302636_1428669782_30774996_4378959_n. jpg

Khác với người Mông, khi thu hoạch họ mang hết lúa về nhà. Người Khơ mú để lúa luôn ở những chòi trên nương (may mà ở xa Hà Nội), cần đến đâu thì mới mang về đập.

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267840342637_1428669782_30774997_280701_n.j pg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267840382638_1428669782_30774998_5318808_n. jpg

Hoang Quang
10-11-2009, 06:44 PM
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267840422639_1428669782_30774999_1612500_n. jpg



Nhìn màu da đen đúa, màu đất nâu sẫm, có cảm giác như ta đang ở đâu đó trên Tây Nguyên.



http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267841062655_1428669782_30775002_404157_n.j pg



http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267841102656_1428669782_30775003_717950_n.j pg

Hoang Quang
10-11-2009, 06:50 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267844262735_1428669782_30775018_1025363_n. jpg

Hoang Quang
10-11-2009, 06:52 PM
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267842462690_1428669782_30775011_239106_n.j pg

Hoang Quang
10-11-2009, 06:57 PM
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267843262710_1428669782_30775015_846418_n.j pg

Hoang Quang
10-11-2009, 10:21 PM
Bắn nhau tý nào.



http://www.vnphoto.net/data/p12/6367_img_6783_3968.jpg

Hoang Quang
10-11-2009, 10:30 PM
http://www.vnphoto.net/data/p14/6367_img_6833_1363.jpg

uman
10-11-2009, 11:13 PM
Có một đôi vợ chồng trẻ ở Tén Tằn gây cho nhà em rất nhiều thiện cảm. Lân la hỏi chuyện, nhà em mới biết rằng người Khơ mú khi thu hoạch lúa xong, thóc vẫn để trên rẫy, khi nào nhà gần hết gạo ăn mới lên mang ít thóc một về. Cũng là tập quán lạ, nhưng chắc bao đời nay, thóc trên rẫy có suy xuyển gì chăng chỉ là do lũ chuột, chim phá mà thôi. Không có chuyện người (xấu) đi lấy thóc nhà khác.
Cô vợ mới 18 tuổi, khỏe mạnh, mới trông đã thấy là người hay lam hay làm. Có điều hay là cô ấy tiếp chuyện hết sức tự nhiên, nhà em hỏi gì cũng được trả lời. Nên nhớ là ở vùng cao nhiều người ngại nói chuyện với người lạ, và còn do nói tiếng Kinh chưa sõi nữa. Chắc đang vội vàng đập ít thóc lấy cái nấu ăn cho bữa tối.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0757-rszd.jpg

Anh chồng trông khỏe mạnh, rắn rỏi. Như các em dưới xuôi thường nói: "đẹp trai như tượng". Cũng rất hiền lành. Chồng 21 tuổi, vợ 18, và đứa con khoảng 1 tuổi. Nhiều gia đình khác xung quanh chỗ chúng tôi đi qua đều giác ngộ chuyện sinh đẻ có kế hoạch, đẻ ít con khác với ở nhiều vùng khác.

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0771-rszd.jpg

Tuy nhiên, nhìn chung thì vẫn còn nhiều thứ đáng phải quan tâm hơn cho trẻ em, nếu điều kiện kinh tế của người dân được cải thiện.

Trẻ em Tén Tằn

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0795-rszd.jpg

N80
11-11-2009, 08:16 AM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267844262735_1428669782_30775018_1025363_n. jpg

Đẹp quá Anh ạ, tiếc quá em mất hộ chiếu còn dài nên không đi được. Chúc mừng các Bác

FeRAM
11-11-2009, 11:09 AM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267844262735_1428669782_30775018_1025363_n. jpg

Tấm này đẹp quá. Giá có con gì như con Đại bàng, Diều hâu hay gì đấy thì có khi ngang với "Kền kền chờ đợi" mất. (j/k).

Nhìn cái ảnh này, em cứ thấy nổi da gà

olympus1971
11-11-2009, 11:24 AM
#7. Teen

http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo4iufr0AI/AAAAAAAAAKM/6F-pxkeO0h8/s576/PB075532a.jpg



#8. Món đồ chơi cuối cùng

http://lh3.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo4ikdmpZI/AAAAAAAAAKQ/ksXcIVaycLk/s576/PB075588a.jpg



#9. Vạt nắng

http://lh3.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo4ioMmWuI/AAAAAAAAAKU/9RArfOpKjyA/s576/PB075593a.jpg



#10. Mường Lát

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo4irIoVkI/AAAAAAAAAKY/RKBhFP-saKw/s720/PB075725a.jpg



#11. Ai ơi bưng bát cơm đầy...

http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo4i7oivaI/AAAAAAAAAKc/XdPD1HzNm2k/s720/PB075769a.jpg



#12. Một ngày bình yên

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo5Pxr3OTI/AAAAAAAAAKg/UwEyiC6os0M/s720/PB075776a.jpg



#13. Nơi đất trời gặp nhau

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo5P0vXDeI/AAAAAAAAAKk/6FHa2BqZwN0/s720/PB075775a.jpg



#14. Múa bụng

http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo5P9L2oKI/AAAAAAAAAKo/nNA9cxE3AaY/s576/PB075780a.jpg



#15. Họ vẫn sống như thế

http://lh3.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svo5QKwofnI/AAAAAAAAAKs/aRxXE1hVk9c/s720/PB085797a.jpg

pc70
11-11-2009, 01:47 PM
http://www.vnphoto.net/data/p8/5511_img_2951rsd_4677.jpg

Hoang Quang
11-11-2009, 09:12 PM
Lời thơ: Hoàng Trung Thông (có thể có chỗ chưa chuẩn xác, xin tác giả thứ lỗi)
Phổ ảnh: Hoàng Trung Quang



Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi.



http://www.vnphoto.net/data/p11/6367_img_6961_3449.jpg


Ước mong sao đến khi nào trở lại



http://www.vnphoto.net/data/p14/6367_img_6859_3791.jpg


Đón mừng anh vui chiến thắng về qua.
Các anh về mái ấm nhà vui



http://www.vnphoto.net/data/p12/6367_img_6879_275.jpg


http://www.vnphoto.net/data/p14/6367_img_6889_4974.jpg


Các anh về tưng bừng trước ngõ
Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau


http://www.vnphoto.net/data/p14/6367_img_6907_7861.jpg



http://www.vnphoto.net/data/p12/6367_img_6909_2864.jpg


Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở Thủ đô mới về



http://www.vnphoto.net/data/p10/6367_img_7032_921.jpg


Nồi cơm nấu dở bát nước chè xanh
ngồi vui ta kể chuyện tâm tình bên nhau



http://www.vnphoto.net/data/p13/6367_img_7012_9047.jpg

Hoang Quang
11-11-2009, 09:23 PM
Cảm ơn bạn N80 & Feram: Tôi cũng rất thích tấm hình đó. Nhưng càng ngắm thì lại càng tiếc. Giá mà tôi xoay máy lấy hòn đá lên cao chút nữa, thêm chút lá xanh phía trên... có lẽ còn ngon hơn. Để thế này nhìn bức bối và nặng nề quá. Thế mới thấy chụp bằng mồm thích thật.


http://www.vnphoto.net/data/p13/6367_img_6951_3661.jpg

pc70
11-11-2009, 09:51 PM
Ảnh và lời xúc động quá. Quên hôm trước mình không chọc cho cái tay BP đó là anh em tôi theo cái Đạo Làm Người nhỉ. Chắc hắn điên lên mất.

trauvang
11-11-2009, 09:52 PM
Các bác lại phượt sướng thế! Nhiều ảnh đẹp, nhất là bác HQ... ảnh rất là đằm thắm ạ:).

Trauvang.

pc70
11-11-2009, 10:09 PM
http://www.vnphoto.net/data/p13/5511_img_3092_1_5662.jpg

pc70
11-11-2009, 10:26 PM
http://www.vnphoto.net/data/p8/5511_img_2960rsd_4984.jpg

pc70
12-11-2009, 09:56 AM
Nhận quà mà vẫn đăm chiêu
http://www.vnphoto.net/data/p14/5511_img_2726rsd_5386.jpg

olympus1971
12-11-2009, 10:05 AM
http://www.vnphoto.net/data/p13/5511_img_3092_1_5662.jpg
Ánh sáng đẹp, kể ra mẫu diễn tự nhiên hơn tý thì tuyệt :beer_smile:

olympus1971
12-11-2009, 10:12 AM
#16. Mẹ vắng nhà

http://lh5.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svt6HRNwTkI/AAAAAAAAALI/pe3REJ-ToCM/PB075722e1.jpg



#17. Đánh chuyền

http://lh4.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svt6IPhIksI/AAAAAAAAALY/zJkTlC4EoT4/PB080077e1.jpg



#18. Người mới quen

http://lh6.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svt6dZyxnGI/AAAAAAAAALg/dhw59DTgTJM/s512/PB080090e1.jpg



#19. Gia tài của mẹ

http://lh6.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svt6Hd3lvoI/AAAAAAAAALM/MU69kbWBWhc/PB075734e1.jpg



#20. Đôi mắt

http://lh3.ggpht.com/_6QpqL_5wtOI/Svt6Hqal7rI/AAAAAAAAALQ/z1CCIoPWctY/PB075748e1.jpg

FeRAM
12-11-2009, 10:45 AM
Cảm ơn bạn N80 & Feram: Tôi cũng rất thích tấm hình đó. Nhưng càng ngắm thì lại càng tiếc. Giá mà tôi xoay máy lấy hòn đá lên cao chút nữa, thêm chút lá xanh phía trên... có lẽ còn ngon hơn. Để thế này nhìn bức bối và nặng nề quá. Thế mới thấy chụp bằng mồm thích thật.


http://www.vnphoto.net/data/p13/6367_img_6951_3661.jpg


Tấm này em cũng thích. Hình như cháu bé đang chơi chuyền thì phải, nhưng mà sao mặt nó buồn thế nhỉ?

Hoang Quang
12-11-2009, 03:01 PM
Sáng nay mới nghe người Châu Phi có câu: "Đất nước không phải là món quà của cha mẹ, mà là gánh nợ phải trả cho con cháu". Phải ghi lại cho nhớ.



http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267845022754_1428669782_30775023_7027613_n. jpg

VHS-2CD
12-11-2009, 08:16 PM
Xem vẫn thấy thèm quá ạ !

giangduydat
13-11-2009, 10:47 AM
Chuyến đi của các bác thành công quá!
Ảnh rất đẹp và rất tình!

Hoang Quang
13-11-2009, 03:26 PM
Tén Tằn Choppers

http://www.vnphoto.net/data/p8/6367_img_7118_8535.jpg

Lio
13-11-2009, 08:21 PM
Tén Tằn Choppers

http://www.vnphoto.net/data/p8/6367_img_7118_8535.jpg


Uầy, sao lần trước không có cái này nhỉ, Cán bộ chỉ đạo bà con tốt quá. Ghen tỵ quá.:eek:

10x1
13-11-2009, 11:41 PM
Một thiên phóng sự đầy tình người, cám ơn các bác đã post hình công phu và nhất là những lời thuyết minh làm tăng sức hấp dẫn và lôi cuốn khi xem loạt serie hình ảnh này. Và thấy các bác cũng chịu khó thay lens từ super wide cho tới tele cho hợp với góc chụp và bố cục ngay tại hiện trường! - Cả hai bức em bé gái đang nhìn lên trời rõ là hai tác phẩm nghệ thuật rất sinh động. Chúc mừng các bác đã có một chuyến đi đầy hoành tráng và rất là đầy tình người. - Một điều nữa không quên là hình miền núi VN nhìn trong xanh và thơ mộng lắm. Rất đẹp. - Kính chào các bác.

Hoang Quang
14-11-2009, 08:43 AM
Cảm ơn Lio và bác 10x1 đã có lời động viên anh em chúng tôi.


Cái vụ độ xe luồng này ngộ lắm mà chưa kịp thử. Lần sau lên nhất định phải cùng độ với băng này. Sáng sớm vào bếp xem làm bữa sáng, uống chè, mượn dao, theo họ đi lên rừng đi làm, xin cây luồng, trưa về đục lỗ, lắp bánh, lắp vô lăng, chiều tổ chức F1 ở Tén Tằn, tối đốt lửa uống rượu. Of road chưa chắc đã hơn.


Quên gì không ta? Bóng - Giỏ đựng xôi - Quần thi đấu cho chú Lio.



http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267842262685_1428669782_30775006_5173798_n. jpg


Em tập chụp mẫu.


http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs095.snc3/16245_1267842342687_1428669782_30775008_2628655_n. jpg

pc70
14-11-2009, 12:37 PM
Vẫn cảnh dọc đường

http://www.vnphoto.net/data/p13/5511_img_2693rsd_2411.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p15/5511_img_2754rsd_5842.jpg

uman
14-11-2009, 05:18 PM
Không tên

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_0675-rszd.jpg

uman
14-11-2009, 05:20 PM
Ảnh phơi sáng




Tinh mơ ở Tén Tằn

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Landscape/DSC_0848-rszd.jpg

uman
14-11-2009, 05:37 PM
Ở nhà

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0811-rszd.jpg

Chiều về ở thôn Tén Tằn

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0801-rszd.jpg

Điều đình trước cuộc đua

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_0907-rszd.jpg


Thiếu nhi ở Pù Nhi

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_1103-rszd.jpg

Trên đường trở về

Bà cụ non

http://i99.photobucket.com/albums/l298/umanhn/Life/DSC_1144-rszd.jpg

Hoang Quang
15-11-2009, 01:26 PM
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs056.snc3/14342_1272406016776_1428669782_30785072_7320797_n. jpg




http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267845062755_1428669782_30775024_6907140_n. jpg

Hoang Quang
15-11-2009, 01:30 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs076.snc3/14342_1272403016701_1428669782_30785062_3968848_n. jpg

pc70
15-11-2009, 02:23 PM
http://www.vnphoto.net/data/p8/5511_img_2853_1rsd_362.jpg

Mèo sạch thỉu
15-11-2009, 03:08 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs115.snc3/16245_1267844262735_1428669782_30775018_1025363_n. jpg

Cái nì hay quá cụ hói ui .. em thít :beer_smile::beer_smile:

Mèo sạch thỉu
15-11-2009, 03:14 PM
Cảm ơn bạn N80 & Feram: Tôi cũng rất thích tấm hình đó. Nhưng càng ngắm thì lại càng tiếc. Giá mà tôi xoay máy lấy hòn đá lên cao chút nữa, thêm chút lá xanh phía trên... có lẽ còn ngon hơn. Để thế này nhìn bức bối và nặng nề quá. Thế mới thấy chụp bằng mồm thích thật.


http://www.vnphoto.net/data/p13/6367_img_6951_3661.jpg

Hí hí .. cụ luyện khẩu công thì phải .. học nhà cháu nhá .. hí hí

huy2k2
15-11-2009, 08:37 PM
Anh mù trong ảnh của Lio đã chết. Để lại cho vợ con một túp lều chừng vài m2. Đêm đêm có thể ngắm trăng mà chẳng cần mở cửa.

Dù sao đây vẫn là một trong những ảnh độc và đẹp nhất ở đây, thôi thì người đi nhưng ảnh thì còn lại mãi ...

pc70
15-11-2009, 09:51 PM
Hai người thất trận
http://www.vnphoto.net/data/p14/5511_img_2883rsd_3751.jpg

pc70
15-11-2009, 10:22 PM
Cuộc sống len lỏi
http://www.vnphoto.net/data/p14/5511_img_2764rsd_958.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p8/5511_img_2771rsd_7654.jpg

pc70
16-11-2009, 09:22 PM
Trời chiều Tén Tằn
http://www.vnphoto.net/data/p11/5511_img_2903rsd_3989.jpg

Sáng sớm Tén Tằn
http://www.vnphoto.net/data/p9/5511_img_3035_1rsd_9066.jpg

pc70
19-11-2009, 09:53 PM
http://www.vnphoto.net/data/p13/5511_img_2969rsd_1637.jpg



http://www.vnphoto.net/data/p14/5511_img_2977rsd_2226.jpg