PDA

View Full Version : Nhật Bản phần 2: Kyoto và vài nơi khác



HaiHLe
11-10-2009, 02:02 AM
Tiếp tục tập 2 cửa chuyến đi Nhật vừa qua
Sau tập 1 với khu vực Hiroshima – Miyajima – Iwakuni , địa điểm kế tiếp không thể bỏ qua là Kyoto

Đi du lịch Nhật thì hầu như ai cũng đến Kyoto, đây là vùng cố đô của Nhật, phong cảnh đẹp, có khá nhiều địa điểm, đình chùa được xếp hạng di sản văn hóa thế giới, muốn đi xem hết thì chắc phải mất vài tuần trong khi thời gian thì eo hẹp nên tôi cũng phải chọn lọc vài chổ tham quan thôi. Trước tiên mấy địa điểm nổi tiếng mà ai cũng đi : chùa Vàng Kinkaku-ji, chùa Kiyomizu-dera, tôi bỏ qua chùa bạc Ginkaku-ji (vì ít thời gian và tham khảo qua hình thấy không đẹp mấy), sau đó tôi đi thăm thêm vài ngôi đền Thần đạo (shrine) như đền Fushimi Inari, đền Heian, đền Yasaka và lâu đài Nijo.

Hình ảnh về một số địa điểm này thì đã có một số bạn đi trước chụp rất đẹp post trong một số topic, các bạn có thể xem trong các link như :

- Kỷ niệm Nhật Bản- Kyoto, Tokyo… (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=34856) của bác Photomania
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=34856

- Kyoto & Osaka - một chuyến đi ngắn (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24633) của bác Ruanweixin
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=24633

- Chùa vàng Nhật bản (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=9954) của bác Ziou
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=9954


Còn sau đây là một số hình ảnh mà tôi ghi nhận trong chuyến đi, thời tiết có ngày không tốt nên hình cũng xấu theo nhưng cũng post lên đây cho các bạn nào có đi Nhật bản thì tham khảo để tìm góc máy chụp đẹp hơn.


Chùa Vàng Kinkaku-ji hay Rukuon-ji (The Golden Pavilion)
Đây là địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Kyoto, chi tiết lịch sử ngôi chùa này đã được bác Rùa xỉn giới thiệu rất kỹ trong topic “Kyoto & Osaka - một chuyến đi ngắn”, các bác có muốn tìm hiểu xin đọc theo link trên. Ở chùa này người ta chỉ chừa con đường tham quan ở một góc hồ đối diện với chùa và theo lối đi dọc bờ hồ ra phía trước mặt chùa chứ không cho đi rộng rải loanh quanh hồ và xem trong chùa. Do chỉ có 1 góc đẹp để chụp hình nên các bác thấy hình của mọi người chụp post trong các topic đều khá giống nhau, tôi cũng xin trình bày thêm mấy con nòng nọc.

http://farm3.static.flickr.com/2549/3958720333_5283d5d229_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2649/3958720347_5ffde6be7c_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2601/3958720357_0f1839861a_o.jpg

Cạnh bên có một nhà khu dành cho các sư, trước sân có một cây thông già uốn bonsai thành hình chiếc thuyền
http://farm3.static.flickr.com/2468/3996311386_60d464b716_o.jpg

Trong khu vườn chùa, cạnh lối đi có xếp mấy hòn đá tạc hình Phật thành 1 chổ cho người ta cúng vái cầu khẩn, ở Nhật họ không đốt nhang (thắp hương) mà ném mấy đồng xu như thế này (có cái bát ở giữa, xu mà rơi vào bát thì hên lắm)
http://farm3.static.flickr.com/2638/3996311396_d4eae8f707_o.jpg

Một cái hồ khác trong khu chùa, mấy cây lá phong này mà tới lúc lá đỏ rực cả thì rất đẹp, hiện thời (cuối tháng 9) lá chỉ mới bắt đầu chuyển màu .
http://farm3.static.flickr.com/2631/3996311392_1649782391_o.jpg

Một cành lá phong đỏ
http://farm3.static.flickr.com/2581/3958868809_7da266d8be_o.jpg

.

HaiHLe
12-10-2009, 01:53 AM
Khu vườn đá của chùa Ryoan-ji

Gần Kinkaku-ji có ngôi chùa Ryoan-ji với khu vườn đá nổi tiếng , bởi vậy sẳn gần bên tôi cũng tạt qua xem cho biết. Địa điểm này bán vé tham quan mắc nhất (600yen) chắc là có nhiều điều hay. Hì, vào thì hơi thất vọng, ngôi chùa không có gì đẹp, còn khu vườn đá chỉ là một khu sân trải đá sỏi và và xếp đặt khoảng 15 tảng đá lớn nhỏ theo từng nhóm mang ý nghĩa nghệ thuật Thiền phái (Zen), sân có tường kín bao quanh chỉ chừa một mặt cho người xem, ngó lướt qua thì thật chẳng hiểu ý nghĩa của mấy cục đá được xếp đặt mang triết lý gì, chỉ thấy du khách ngồi trầm ngâm trước khu vườn đá bé tí, tôi thì không có thời gian để ngồi thiền nên chụp vội mấy tấm ảnh rồi chuồn. Nghe nói mấy du khách cũng chẳng Thiền được tí gì nên xoay ra ngồi đếm mấy tảng đá, và theo kết luận là với mọi vị trí trên sàn ngồi tham quan thì bạn sẽ không bao giờ thấy đồng thời 15 tảng đá này !. Trong chùa còn nổi tiếng với một số bức vách có những tác phẩm tranh vẽ nhưng mà họ có rào chắn phía trước, bên trong thì tối om nên chẳng thấy gì.
Phía trước chùa là một khu vườn cảnh khá rộng với 1 hồ nước to trồng hoa sen và súng.


Đường lên chùa, ngôi chùa nằm lẩn vào rừng cây .
http://farm3.static.flickr.com/2448/4002088452_c38c5892e9_o.jpg


Mô hình khu vườn đá, chỉ tạo hình từ đá và sỏi, không có cây.
http://farm3.static.flickr.com/2464/4001313655_7d2d43e42b_o.jpg


Toàn cảnh
http://farm3.static.flickr.com/2558/4001312389_f75503eacc_o.jpg


Các tảng đá
http://farm4.static.flickr.com/3452/3958720367_cdcff8b13b_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2656/4002075126_eee97a4930_o.jpg


Đường đi dạo trong khu vườn cây phía trước chùa, mùa này các cây phong lá còn xanh nên chưa thấy đẹp.
http://farm3.static.flickr.com/2665/4001312749_63b546dda1_o.jpg


Hồ cảnh quan
http://farm3.static.flickr.com/2574/4002076054_5feb425cef_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3536/4001313375_41e9390187_o.jpg
.

johnyluu
12-10-2009, 05:26 PM
ước gì mình dược dến đó để làm vài tấm

MVP
13-10-2009, 12:00 AM
Nhìn ảnh bác chủ thấy nhớ japan da diết. cây phong lá đỏ của bác có phải cây mà người Nhật gọi là momiji không, chắc mùa này đã đỏ rực rỡ lắm rồi.

HaiHLe
14-10-2009, 12:41 AM
Chùa Otowasan Kiyomizu (Kiyomizu-dera)

Sơ lược theo wikipedia : Ngôi chùa Otowasan Kiyomizu (theo tiếng Nhật có nghĩa là chùa Thanh thủy) được xây dựng vào năm 778 với khối kiến trúc chính được đỡ bằng hàng trăm cây cột chống vào sườn núi theo kiểu nhà sàn. Trải qua nhiều lần bị cháy và xây lại, các khối chùa tồn tại hiện nay là được xây vào năm 1633, chùa được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới.
Sở dĩ gọi là thanh thủy vì ngay phía sau tòa kiến trúc chính là một thác nước có tên Otowa no taki chảy xuống theo đường dẫn thành ba dòng. Có niềm tin rằng uống nước ở cả ba dòng của thác này sẽ trường thọ, khỏe mạnh và thành công trong học tập.


Khối cổng chùa
http://farm3.static.flickr.com/2645/4009072592_ae62ee0fea_o.jpg


Rửa tay trước khi vào chùa
http://farm3.static.flickr.com/2658/4009072980_04ab055a03_o.jpg


Tháp 3 tầng của chùa Kiyomizu
http://farm3.static.flickr.com/2639/4008307745_e0f1ab5c6e_o.jpg


Khối nhà chính
http://farm3.static.flickr.com/2635/3958720387_798d9d7599_b.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2451/3958740115_6a1a045841_o.jpg


Khối nhà phụ
http://farm3.static.flickr.com/2606/3958720375_3fc02ee957_o.jpg


Dòng nước thánh Otowa no taki
http://farm3.static.flickr.com/2664/4009073218_a5ff9b97be_o.jpg


Trong khu vực chùa còn có 1 đền thờ Thần đạo Jishu Jinja thờ thần tình yêu (hoặc thần đôi lứa). Trong đền có hai tảng đá đặt cách nhau 18m, người ta tin rằng nếu nhắm mắt đi được từ tảng đá này tới tảng đá kia thì sẽ tìm được bạn để kết đôi. Tôi quên chụp hình 2 hòn đá này.

Thêm hình
Trên con đường vào chùa Kiyomizu có đi ngang 1 ngôi chùa khác có cái tháp 5 tầng (chùa Yasaka), hình chụp ban ngày không đẹp nên xem hình chụp đêm vậy.
http://farm3.static.flickr.com/2487/3958868803_43546ab2e3_o.jpg

HaiHLe
15-10-2009, 12:12 AM
Đền Yasaka (Yasaka Shrine)

Đền nằm ngay khu Gion với cổng nhìn ngay ra 1 đại lộ chính của Kyoto (Shijo-dori), đây là một nơi chủ yếu người Nhật ở Kyoto tới hành hương cúng lễ đón giao thừa năm mới (Nhật ăn Tết dương lịch chứ không theo âm lịch như VN). Cạnh ngôi đền là công viên Maruyama Park, vào mùa xuân là nơi tổ chức lễ hội thưởng ngoạn hoa anh đào.


Cổng đền
http://farm3.static.flickr.com/2422/3958763001_6df48522a9_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3486/3958763017_510c31d911_o.jpg


Khi bước vào, đập vào mắt là 1 khối nhà vuông treo rất nhiếu đèn lồng nằm phía trước sân đền, không biết gọi là gì (trong các tài liệu gọi là stage =sân khấu? )
http://farm3.static.flickr.com/2589/3958763025_b7de62b4fd_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2503/3959548640_4fdcba2d32_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2472/4012006722_24af983b71_o.jpg


Ngôi đền Yasaka
http://farm3.static.flickr.com/2473/3958763023_d54afd2d64_o.jpg


Các nữ tế đang đón khách vào đền (không biết hôm ấy có lễ gì?)
http://farm3.static.flickr.com/2548/4011981178_d6d227da88_o.jpg


Một chiếc cổng khác hướng ra con đường đi bộ vế phía Kiyomizu-dera
http://farm3.static.flickr.com/2622/4011215561_df4c727f65_o.jpg
.

HaiHLe
16-10-2009, 11:12 PM
Vườn hoa đền Heian

Tên gọi Heian nói về một thời kỳ, một triều đại trong lịch sử Nhật Bản (từ năm 794 đến năm 1185) đây là một giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Nhật hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học. Heian trong tiếng Nhật có nghĩa là "hòa bình" hoặc "yên bình".

Đền Heian-jingu Shrine được xây dựng năm 1895 để kỷ niệm 1100 năm ngày Nhật hoàng Kammu dời kinh đô đến Heian-kyo tức là thành phố Kyoto ngày nay.

Khu đền Heian nằm giữa lòng Kyoto nhưng lại có một khu vườn hoa khá rộng (3,3 hecta) với nhiều ao hồ được thiết kế trang trí đặc trưng của vườn Nhật. Tiếc rằng tôi đến đây không vào các mùa hoa rực rỡ : xuân với anh đào và đỗ quyên, hạ với hoa diên vĩ, thu với lá phong đỏ rực,… thôi thì cũng chụp vài ảnh phong cảnh khu vườn Nhật đem về cho các bạn xem.


Khu đền có 1 cái cổng torii khổng lồ rất ấn tượng đặt giữa đại lộ :
http://farm3.static.flickr.com/2563/3958740315_40221f49be_o.jpg


Cổng đền
http://farm3.static.flickr.com/2450/4016394281_6fd6e4c6e3_o.jpg


Đền Heian-jingu Shrine
http://farm4.static.flickr.com/3521/4017158650_ea7a318b2a_o.jpg


Góc phía đông
http://farm3.static.flickr.com/2491/4017158826_39bfb175cf_o.jpg
.

HaiHLe
18-10-2009, 12:52 AM
Khu vườn cảnh bao chung quanh đền Heian (muốn xem phải mua vé tham quan)
Hì, về nhà xem lại thấy mình toàn chụp chổ mấy cái hồ.
http://farm3.static.flickr.com/2583/3958868777_26863867e2_o.jpg

đường qua hồ bước qua các tảng đá theo phong cách Nhật
http://farm3.static.flickr.com/2423/3958868781_1c7dcca6f4_o.jpg

cầu trên hồ
http://farm4.static.flickr.com/3521/4016394719_99ab355a51_o.jpg

cầu có mái che có tên là Taiheikaku
http://farm3.static.flickr.com/2639/3958868793_c0124bdf17_o.jpg


Tuy không phải mùa hoa nhưng vẫn còn một số loài hoa, chụp vài cái minh họa

Mùa này chủ yếu là hoa súng Water lilies
http://farm3.static.flickr.com/2791/4017161452_16fef9b3e8_o.jpg

Một đóa Iris (Diên vĩ) của mùa hè còn sót lại
http://farm3.static.flickr.com/2695/4016397319_0ac3ae1aed_o.jpg

Cúc Kalimeris
http://farm3.static.flickr.com/2613/4016396943_af3f8b6588_o.jpg

Hoa Hagi (một loại cây Tràng quả)
http://farm4.static.flickr.com/3493/4017161308_b9b2774de2_o.jpg
.

pc6230
18-10-2009, 10:38 AM
Tiếc nhỉ, bác đi muộn hơn một chút, vào mùa lá cây đổi màu thì còn đẹp hơn nhiều , nhìn cảnh đúng là ko lẫn vào đâu được, chỉ có thể ở NHật.

0112286
18-10-2009, 10:59 AM
Hồi xưa em đi hết Kyoto chỉ trong 1ngày nên không dừng lại ngắm lâu được, coi hình bác mà tiếc quá
ở Ryoan-jihình như đằng sau có 1 ngọn núi có chữ Thiên phải không bác?

HaiHLe
19-10-2009, 08:00 AM
Hồi xưa em đi hết Kyoto chỉ trong 1ngày nên không dừng lại ngắm lâu được, coi hình bác mà tiếc quá
ở Ryoan-jihình như đằng sau có 1 ngọn núi có chữ Thiên phải không bác?

Ở Kyoto theo trên bản đồ thấy có 4 ngọn núi có tạo hình chữ trên đỉnh, tôi không biết chữ Nhật hay chữ Tàu nên không rõ các chữ này. Ngọn núi bác nói chính xác là ở gần chùa vàng Kinkaku-ji, ở đó thầy rất rõ, còn ở bên Ryoan-ji thì khuất cây không nhìn thấy. Tôi không có chụp hình mấy ngọn núi này vì thấy chỉ là người ta chặt hết cây chừa khoảng đất trống ra thành chữ chứ không phải do thiên nhiên.

HaiHLe
19-10-2009, 08:05 AM
Vài nét sơ lược về Thần đạo Nhật Bản (Shinto) theo wikipedia :

Thần đạo có rất nhiều các thần thánh, có đến 8 triệu thần (kami). Tuy một số các vị thần này được nhân cách hóa, đa phần các thần liên quan đến thiên nhiên như linh hồn của đất, trời, mặt trăng, cây cỏ, hoa lá. Ngay cả đá, núi, hay động vật như cáo, gấu và người quá cố đã trở thành linh hồn cũng được xem là thần. Nghi lễ trong Thần đạo để cầu nguyện hay cảm tạ các thần thường được tổ chức tại các thần xã hoặc những nơi linh thiêng đặc biệt. Những linh vật thường được dâng lên thần linh là vải, gương hay kiếm. Nghi lễ tẩy trần rất quan trọng, người làm lễ phải giữ cho mình được trong sáng để được tĩnh tâm và có được may mắn. Ngày nay, các hoạt động nghi lễ Shintō thường được gắn với lễ hội, lễ cưới truyền thống hay năm mới. Tuy nhiên người ta cũng thường hay đến đền để cầu nguyện và dâng lễ (thường là chỉ bỏ vài yen vào thùng rồi cầu xin thần), hay mua bùa may mắn. Và ở nhà cũng thường có thần bằng (kamidana) để thờ các linh hồn. Tư tưởng của Thần đạo khác với những tôn giáo khác ở chỗ không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác. Giết chóc đối với Shintō là điều ác và không nên giết sinh vật trừ khi vì sự sống còn của bạn, nên trước khi ăn thường phải nói câu Itadakimasu! để cảm ơn những sinh linh đã chết để trở thành thức ăn, ngày nay điều này đã trở thành một phong tục.

Đền thờ Shintō gọi là thần xã (jinja). Phía ngoài đền thờ có cổng torii bằng gỗ, thường được sơn màu đỏ. Khu vực linh thiêng nhất là sảnh điện bên trong bản điện (honden), chỉ có các thần chủ (kannushi) mới được phép vào làm lễ. Còn khu vực sân bên ngoài cho phép người ngoài đến viếng đền, uống nước, mua sắm hay đi tham quan. Thường các đền thờ có bán đủ loại bùa đem lại may mắn (như khi mang thai, sức khỏe, tình yêu, hay để khỏi bị xe đụng). Đền thờ thường có giếng nước hay nơi đựng nước để người đến rửa mặt và tay để tẩy trần trước khi vào sâu hơn.

Ở các cổng torii của đền thường treo những dây thừng làm bằng rơm gọi là dây "chú liên" (shimenawa). Những sợi dây này thường được treo ở những nơi thiêng liêng để đuổi tà, trên đó thường quấn thêm "chỉ thùy" (shide), là những chuỗi thường được làm bằng giấy hay vải trắng có hình dạng như tia sét. Chỉ thùy cũng thường được quấn vào que đũa gỗ thành cái gọi là gậy trừ tà "phất xuyến" (tamagushi) hay gậy sét haraigushi. Hội mã (ema) thường được treo trước đền, là những thẻ gỗ dùng để viết điều ước của mình lên đó. Những thẻ này được để bên ngoài để thần có thể đọc và hoàn thành điều ước. Hội mã nghĩa là "ngựa vẽ", vì ngày xưa người giàu thường dâng ngựa cho đền, nhưng ngày nay chỉ dùng "ngựa vẽ trên thẻ gỗ".


Hình minh họa (vì không có chủ đích chụp đề tài này nên tôi không chụp riêng, phải crop từ một số hình đã chụp nên có thể không rõ lắm)

Dây chú liên trên cổng torii
http://farm3.static.flickr.com/2539/4024459368_6d6d2232fe_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2701/4023697361_b3e30744e9_o.jpg


Dây chú liên trước cửa đền, chùa
http://farm3.static.flickr.com/2500/4024459916_d1db024288_o.jpg

trong ảnh trên, tại các đền chùa có các chổ cho người ta cầu khẩn, nơi đó có đặt 1 cái tủ có chấn song ngang ở phía trên, phía trên treo 1 cái chuông hay mâm đồng, đồ gỏ chuông được nối xuống bằng 1 sợi dây, người cầu khẩn sẽ ném vài đồng tiền vào tủ, xong khấn cầu gì đó, kết thúc thì nắm dây giật chuông mấy cái để gửi lời khấn đến thần linh (giống như các bạn viết email hay lời chat xong thì bấm nút send để gửi đi vậy.)

Ảnh một đôi nam nữ vừa khấn xong đang giật chuông để gửi lời khấn đi.
http://farm3.static.flickr.com/2770/4023697559_3f1d24e668_o.jpg


Bảng Hội mã
Người ta mua các bảng gỗ, viết lời khấn của mình vào đấy, xong treo lên chổ này, phía trước đền để thần linh khi đến sẽ lấy vào đọc (giống như hộp thư đặt trước nhà vậy)
http://farm3.static.flickr.com/2577/4024459620_67a927cc21_o.jpg


Phất xuyến hay gậy sét
Trên tay con thỏ là một Phất xuyến hay gậy sét gì đó. Hình này trước đền tình yêu ở Kiyomizu-dera, không biết có phải là Hằng Nga và Ngọc Thố hay không, nếu quả là Hằng Nga “Nhật” thì …eo ôi!
http://farm3.static.flickr.com/2608/4023697781_bdf7154f7c_o.jpg

daubac
19-10-2009, 02:53 PM
Xem hình anh @HaiHLe thấy mê.
9 tháng 11, tôi có chuyến công tác đi Nhật. Hành trình chỉ có Tokyo và Osaka.Có 2 ngày mỗi nơi để tự do chụp ảnh, nhờ anh cho lời khuyên. Bấy giờ bên Nhật có lá đỏ mùa thu không anh ?

Cuopbien
19-10-2009, 03:18 PM
Cảm ơn bác chia sẻ những hình ảnh rất đẹp về Nhật Bản.
Trước tôi cũng có đi thăm Kyoto, đến chùa vàng Kinkaku Ji và một số nơi nhưng chưa đến các chùa kia.

HaiHLe
19-10-2009, 11:42 PM
Xem hình anh @HaiHLe thấy mê.
9 tháng 11, tôi có chuyến công tác đi Nhật. Hành trình chỉ có Tokyo và Osaka.Có 2 ngày mỗi nơi để tự do chụp ảnh, nhờ anh cho lời khuyên. Bấy giờ bên Nhật có lá đỏ mùa thu không anh ?

Chào bác đaubac,
Tôi chỉ mới đi Nhật lần đầu mấy ngày trong tháng 9 vừa rồi nên không rành lắm về các điểm nên đi, chỉ tham khảo bài của những người đi trước và website japanguide.com để chọn danh sách các nơi tham quan rồi cứ tranh thủ mà chạy, đi được càng nhiều càng tốt, cho nên cứ như là cưỡi ngựa xem hoa. Bây giờ về mới ngồi viết bài thu hoạch, nghiền ngẩm tài liệu để hiểu rõ hơn các điểm mà mình đã đi.
Trong diễn đàn này có bác asahinguyen là người có thời gian lâu năm ở Nhật, bác đaubac thử liên hệ học hỏi kinh nghiệm xem, hình như bác asahinguyen đang là mod của diễn đàn và đang sống ở Gò Vấp?

Theo tôi biết thời điểm của bác đi (tháng 11) đang là mùa lá đổi màu, nhưng tùy từng vùng, vùng phía bắc có thể lá đã rụng hết nhiều hơn vùng phía nam, nhưng mà bác đi cả 2 vùng Tokyo và Osaka nên không gặp ở chổ này cũng gặp ở chổ kia.
Ở Tokyo thì các điểm tham quan là khu thương mại Shinjuku, Shibuya và chợ điện tử Akihabara. Đền chùa thì có đền Minh Trị Meiji Shrine, chùa Sensoji ở khu Asakusa, cung điện Hoàng gia (chỉ đứng phía ngoài chụp hình chứ không có mở cửa). Kiến trúc thì có tháp Tokyo, cầu Rainbow và tượng nữ thần Tự do ở khu Odaiba, ngoài ra còn có khu chợ cá Tsukiji cũng được du khách tới xem các phiên đấu giá lúc sáng sớm nhưng thật tình là khó đi vì phải dậy sớm, với lại hệ thống tàu điện metro hoạt động từ 5g, mình tới đó thì đã xong phiên chợ. Nếu có dư thời gian thì bác đi Hakon hay Kawaguchi chụp hình núi Phú sĩ (nhưng phải mất cả ngày đấy)
Ở Osaka hình như chỉ có cảnh thành phố hiện đại với lâu đài Osaka, phim trường Universal. Bác nên tranh thủ đi Kyoto thì hơn.
Kiến thức của tôi chỉ biết bấy nhiêu, hy vọng giúp bác được 1 tí trong chuyện hoạch định chuyến đi.

HaiHLe
20-10-2009, 01:03 AM
Đền Fushimi Inari Shrine

Inari là thần gạo, đôi lúc xuất hiện dưới dạng một ông già, hoặc một thiếu nữ, thường được đi kèm bởi một con hồ ly màu trắng (Kitsune). Đền của Inari thường có rất nhiều cổng nối tiếp nhau và có tượng cáo trắng đeo khăn đỏ ở hai bên. Ngôi đền Inari ở Fushimi cũng khá nổi tiếng với những dãy cổng torii kéo dài (khoảng 4Km) từ chân lên đỉnh núi.

Ở Kyoto có tuyến xe bus từ ga đi đến Fushimi Inari Shrine, nhưng bạn phải lưu ý vào giờ thấp điểm thì phải 60 phút mới có 1 chuyến bus, không canh giờ là từ đền đi ra phải ngồi chờ mệt luôn. Ngôi đền này là không có bán vé vào tham quan và cũng không có giờ mở cửa đóng cửa.


Ngôi đền Fushimi Inari Shrine
Gian ngoài
http://farm3.static.flickr.com/2428/3959528260_50106a6c2b_o.jpg


Gian trong
http://farm3.static.flickr.com/2215/3959528234_ca2d2af32d_o.jpg


Cổng torii với thần cáo Kitsune
http://farm3.static.flickr.com/2478/4026131875_2f08dd68b5_o.jpg


Kitsune ngậm bông lúa
http://farm3.static.flickr.com/2485/4026885134_6f030ea378_o.jpg


Kitsune ngậm chìa khóa kho thóc
http://farm3.static.flickr.com/2638/4026884790_48da559288_o.jpg


Còn thần Kitsune này ngậm cái gì không biết
http://farm4.static.flickr.com/3512/4026884518_d5b08959b1_o.jpg


Dãy cổng torii
http://farm3.static.flickr.com/2639/3959528228_6fc86daa35_o.jpg


Đi một đoạn, dãy cổng torii lại chẻ ra 2 nhánh, cổng ở đây bé và thấp hơn
http://farm3.static.flickr.com/2553/3959528248_4e641cf251_o.jpg


Suốt đoạn đường dốc lên núi rất nhiều dãy cổng torii
http://farm3.static.flickr.com/2659/4026884274_a0f4bb20e8_o.jpg


Dãy đèn đá ở lối đi khác không qua đường hầm torii
http://farm3.static.flickr.com/2559/3959528210_b43ec5bf9d_o.jpg
.

siusiu5445
20-10-2009, 01:21 AM
Mấy tấm này Bác vào PTS chỉnh level đậm hơn xíu là đẹp ngay !

daubac
20-10-2009, 07:24 AM
Cám ơn @HaiHLe đã chỉ dẫn tận tình.

mrgin
21-10-2009, 05:35 PM
Cảm ơn bạn HaiHLe đã share hình. Nhìn hình để biết thêm Nhật Bản.
Chú kĩ thuật: hình như chụp shutter hơi chậm mình nhìn tấm nào cũng thấy bị rung rung mờ mờ mờ ảo ảo như ao nét.
TFS

HaiHLe
22-10-2009, 12:16 AM
Chú kĩ thuật: hình như chụp shutter hơi chậm mình nhìn tấm nào cũng thấy bị rung rung mờ mờ mờ ảo ảo như ao nét.
TFS

Cảm ơn bạn đã xem hình.
Mình đi du lịch ba lô gọn nhẹ nên chỉ có camera D80 + ống kit, không có mang tripod nên chụp ở nơi ánh sáng yếu, tốc độ chậm ảnh sẽ bị rung (như hôm đi Fushimi Inari lúc chiều tối)

HaiHLe
22-10-2009, 12:25 AM
Lâu đài Nijo

Gọi là lâu đài nhưng mà mấy tòa nhà khu này không có xây nhiều tầng như những lâu đài đã thấy ở các nơi khác, hầu như chỉ là nhà trệt.
Lâu đài được xây dựng từ năm 1603 dưới thời Tướng quân Tokugawa Ieyasu gồm có 2 khu, một khu cháy mất tiêu vào thế kỷ 18, khu còn lại là Ninomaru còn lại cho đến nay đã hơn 400 năm. Khu vực này gồm có 6 tòa nhà liên hoàn và khu vực vườn Nhật bao chung quanh rất đẹp. Phần bên trong các tòa nhà được mở cửa cho du khách vào xem các khu vực làm việc, hội họp, sinh hoạt ăn ngủ của Tướng quân ngày xưa với các tượng người sáp thật sống động, nhưng mà khu này chỉ được xem, cấm quay phim chụp hình nên tôi chẳng có hình minh họa, chỉ có ảnh bên ngoài tòa nhà .


Cổng
http://farm4.static.flickr.com/3517/4032598212_6ccabfe8df_o.jpg


Các tòa nhà
http://farm4.static.flickr.com/3432/3958740295_8ebc741c71_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2733/4032598248_12786c1ba9_o.jpg


Cửa vào
http://farm4.static.flickr.com/3503/4032598244_92bfc2030f_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3458/3958740287_00eb1785f0_o.jpg


Khu vườn thượng uyển
http://farm3.static.flickr.com/2583/3958740299_47d1619971_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2624/4032598250_09bf56c6ef_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2684/4032598260_f7036f3c4a_o.jpg


Trà thất trong vườn
http://farm4.static.flickr.com/3495/3958740305_8f494b5d51_o.jpg


Vách thành và hào sâu
http://farm3.static.flickr.com/2452/4032598258_b5715a4200_o.jpg
.

HaiHLe
24-10-2009, 12:21 AM
Một vài phong cảnh khác ở Kyoto

Tháp truyền hình
Tháp này nằm ngay trước ga Kyoto nên dễ thấy hằng ngày. Tháp cao 131m, phần dưới tháp là tòa nhà Kyoto Tower Hotel.
http://farm3.static.flickr.com/2592/3959548656_fcca78cf35_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3518/3959548660_91f207c4c9_o.jpg


Chiếc cầu gỗ Togetsukyo Bridge ở Arashiyama, tuy cầu gỗ nhưng vẫn là đường xe ô tô.
http://farm3.static.flickr.com/2493/3958762995_f50b15ae9b_o.jpg


Dòng sông Hozu River đoạn thượng nguồn phía trên cầu Togetsukyo, nơi đây có dịch vụ du thuyền chèo dọc trên sông ngắm cảnh hoa anh đào (mùa xuân) và rừng cây lá đỏ trên sườn núi vào mùa thu.
http://farm3.static.flickr.com/2651/3959528262_4a45fa7406_o.jpg


Rừng tre ở Arashiyama
Những con đường mòn đi giữa rừng tre cũng là một cảnh quan độc đáo của vùng này. Tre Nhật mọc từng cây rời rạc chứ không mọc tập trung thành bụi như ở VN.
http://farm3.static.flickr.com/2578/4037714900_8b631fc7fb_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2619/3958762989_659f36018c_o.jpg
.

tientung000
24-10-2009, 01:16 AM
Trong khu vườn chùa, cạnh lối đi có xếp mấy hòn đá tạc hình Phật thành 1 chổ cho người ta cúng vái cầu khẩn, ở Nhật họ không đốt nhang (thắp hương) mà ném mấy đồng xu như thế này (có cái bát ở giữa, xu mà rơi vào bát thì hên lắm)

Điều này e là không đúng lắm bác ạ.
Dẫu sao thì với dân số đông gấp rưỡi VN, tổng diện tích các đảo xấp xỉ Việt nam, nhưng nếu chỉ tính đồng bằng thì bé hơn diện tích đồng bằng của VN rất nhiều, nhưng các khu du lịch và phố xá vẫn trật tự và đủ tĩnh lặng để nghỉ ngơi, hít thở!!
Rất khâm phụcvà cảm ơn bác vì dù không biết tiếng Nhật nhưng đã rất tìm tòi và dẫn dắt mọi người chiêm ngưỡng và hiểu thêm vẻ đẹp nước Nhật.

@bác daubac: bác đi Osaka thì có thể từ đó bắt train đi Kyoto cũng không phải là xa, vài chục km đường.

dvt2
24-10-2009, 10:46 PM
Em cũng đã có dịp tới Tokyo tuy ko phải là dịp đặc biệt lắm nhưng rất là đẹp và ấn tượng tốt

HaiHLe
27-10-2009, 01:37 AM
Mấy cái Hồ Địa ngục (Jigoku) ở Beppu

Beppu là 1 thành phố nhỏ nằm ở ven biển phía đông của đảo Kyushu (đảo lớn nằm chót phía nam Nhật Bản), muốn tới Beppu thì đi xe bus từ Fukuoka mất khoảng 2 giờ xe. Thành phố này thuộc loại tỉnh lẻ, rất vắng lặng, suốt ngày ít thấy người dân ngoài đường, vùng này chỉ nổi tiếng với các suối nước nóng với hằng loạt nhà tắm onsen khắp các khu nghỉ dưỡng, thắng cảnh nổi tiếng nhất ở đây là các hồ nước nóng tự nhiên được gọi là các địa ngục Jigoku (tiếng Anh = hell).
Ở VN chắc các bạn cũng có đi 1 vài vùng có suối nước nóng như Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Vĩnh Hảo (Bình Thuận),… nhưng quả thật là các suối nước nóng của ta chẳng thấm tháp gì với với mấy cái hồ nước sôi ở Beppu, khói bốc lên cuồn cuộn, nước luôn ở 95-100 độ C.

Đây là một số hình ảnh (đi chơi gặp nhằm ngày mưa nên hình ảnh không đẹp)

Hồ Xanh Umi Jigoku
Hồ này sâu 200m (theo tờ hướng dẫn), nước hồ có màu xanh
http://farm4.static.flickr.com/3485/4046656187_4d7524ebd1_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2475/4046655687_d50fc368d1_o.jpg

Chổ luộc trứng
http://farm3.static.flickr.com/2491/4046656307_ccb7e2a30b_o.jpg



Hồ Trắng Shiraike Jigoku
Nước hồ màu trắng sữa.
http://farm3.static.flickr.com/2598/4047398182_8ae86c03df_o.jpg


Hồ Kamado Jigoku
http://farm3.static.flickr.com/2446/4047398544_00fa163b79_o.jpg

Hồ phụ nhỏ hơn nằm kế bên
http://farm3.static.flickr.com/2515/4046654925_e31b027698_o.jpg

Biểu tượng con quỷ canh giữ địa ngục
http://farm3.static.flickr.com/2461/4047398424_b72c8bd050_o.jpg
.

Photomania
27-10-2009, 01:44 AM
cám ơn bác HaiHLe. Thread của bác đã gợi nhớ cho tôi những kỷ niệm đẹp về đất nước Nhật Bản.

HaiHLe
28-10-2009, 11:16 PM
Tiếp tục mấy cái địa ngục Jigoku ở Beppu


Hồ bùn Oniishibozu Jigoku
Mấy cái hồ này thì toàn là bùn khoáng, nhưng nó là địa ngục, ai mà nhảy xuống tắm bùn như ở Nha Trang thì sẽ được xuống địa ngục ngay, nhiệt độ bùn này cũng gần 100 độ C, các bong bóng khí cứ nổi lên xì xụp.
http://farm3.static.flickr.com/2627/4047398860_4a70c4bf3c_o.jpg


Một hồ bùn khác
http://farm3.static.flickr.com/2578/4047399274_65a7a7d2c4_o.jpg


Hồ bùn đỏ
http://farm3.static.flickr.com/2628/4047400640_3a85f15d24_o.jpg


Trong khu vực này còn có 1bãi đá có suối nước sôi chảy bên dưới, chổ này là giường ngủ của quỷ. Tấm bảng lưu ý là coi chừng nhiệt độ trên giường quỷ là 100 độ
http://farm3.static.flickr.com/2749/4047399070_6f5a338283_o.jpg


Một cái hồ nhỏ
http://farm3.static.flickr.com/2708/4046656639_3cb00540a9_o.jpg


Nơi cầu khấn với 1 cái tượng quỷ nhỏ, trong hồ là những đồng tiền người ta ném vào để nộp lệ phí. Ở đây cũng phải có bảng cảnh báo là nước sôi
http://farm3.static.flickr.com/2545/4047400144_19cc458022_o.jpg
.

HaiHLe
29-10-2009, 11:44 PM
Tiếp tục

Còn 2 cái Jigoku nằm cách biệt với khu vực một loạt hồ nước sôi đã nói ở trên, cách xa gần 3Km, đó là hồ Máu và ngọn suối phun.


Blood hell Chinoike Jigoku

Nước hồ có màu đỏ, tiếc là hình chụp vào ngày mưa u ám nên hơi xấu, thấy mấy cái hình người ta chụp vào ngày nắng thì hồ này rất đẹp.
http://farm3.static.flickr.com/2749/4047397828_e7c2959cd6_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2587/4047397686_296a124e54_o.jpg


Ở đây có làm một nơi để ngồi ngâm chân.
http://farm3.static.flickr.com/2580/4047398028_9afa5f4f74_o.jpg


Con quỷ ở Chinoike Jigoku
http://farm3.static.flickr.com/2758/4056123734_0f9f04e641_o.jpg



Geyser Tatsumaki Jigoku

Suối phun này có chu kỳ 30-40 phút phun 1 lần, đợt phun kéo dài khoảng 6-10 phút.
http://farm3.static.flickr.com/2586/4046653681_b50586c2a3_o.jpg


Khi hết phun thì nó chỉ như thế này
http://farm4.static.flickr.com/3501/4055348317_7f83ae3f13_o.jpg
.