PDA

View Full Version : Đêm tan ngày đến...



ducdenthui
12-06-2006, 11:06 PM
http://www.vnphoto.net/data/p4/_mg_7808_bientruocbm_1567.jpg

huyquantic
13-06-2006, 02:51 PM
cái này có xài GND ko Đức? ảnh đẹp lắm, TFS.

ducdenthui
13-06-2006, 07:21 PM
cái này có xài GND ko Đức? ảnh đẹp lắm, TFS.
Tấm đó mình cố ý chụp tốc độ chậm ( Exif vẫn để nguyên đó) có xài cái warm polar mua của apham ( Polar xịn ghê á apham hehe), tiếp hén
http://www.vnphoto.net/data/p4/_mg_7848_binhminh_6663.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p4/_mg_7839_bm2_4482.jpg

nicky7803
14-06-2006, 11:36 AM
Tấm 1 màu sắc đẹp. Giống chốn bồng lai wá. Tốc độ quá chậm làm biển giống như mây.

ducdenthui
18-06-2006, 09:19 PM
Tấm 1 màu sắc đẹp. Giống chốn bồng lai wá. Tốc độ quá chậm làm biển giống như mây.
Cám ơn anh Nhật đã động viên.Em tiếp 2 tấm nữa :shifty:
No.1/
http://www.vnphoto.net/data/p5/_mg_8852_binhminh_honrom_5094.jpg
No.2/
http://www.vnphoto.net/data/p6/_mg_8717_honrom2_2016.jpg

nicky7803
19-06-2006, 08:46 AM
Phan Thiết hả Đức? Có đi chợ cá ko? Tấm 1 bố cục chặt quá. Tấm 2 mây vảy cá rất đẹp nhưng không thích cái màu warm filter. Theo N. nên chụp không filter hay hơn vì bình minh, trời xanh mây ửng đỏ tự nhiên rất đẹp.

11002
19-06-2006, 09:49 AM
http://www.vnphoto.net/data/p4/_mg_7808_bientruocbm_1567.jpg

Tấm này nước mềm đẹp lắm Đức, Trời chưa nổ bật!
Ở f/20 đừng focus vào đống lửa mà focus xa hơn 10m kể từ đống lửa là OK.

11002
19-06-2006, 10:10 AM
Cám ơn anh Nhật đã động viên.Em tiếp 2 tấm nữa :shifty:
No.1/
http://www.vnphoto.net/data/p5/_mg_8852_binhminh_honrom_5094.jpg

Ảnh đẹp lắm!

Cái này hình như Đức focus ở vô cực. Hehe. Theo Tôi nhớ, tiêu cự 280mm f/16, thì focus ở khoảng 280m cho DOF tới vô cực đó (CF 1.6X)


No.2/
http://www.vnphoto.net/data/p6/_mg_8717_honrom2_2016.jpg
Ảnh đẹp lắm!

Nâng vùng tối lên tí xíu nữa là tuyệt vời

ducdenthui
19-06-2006, 08:59 PM
-Cám ơn anh Toại có lời huớng dẫn, lần sau sẽ thử.
-Anh Nhật nicky, tấm truớc em quên tháo polar, hix, may là có chụp tấm khác khi đã tháo polar ra, anh xem thử và góp ý giúp nha:
http://www.vnphoto.net/data/p4/_mg_8749_bm2_4441.jpg

Condor
19-06-2006, 09:21 PM
Ánh sáng và mây quá đã, đẹp hơn lần trước tui với bác đi nhiều, lần trước trời nhờ nhờ chụp lên chán chết.

11002
19-06-2006, 09:49 PM
Mây trời và mau sắc quá đã. Tấm này tuyệt vời!
Wide lens 17mm mặt nước cong lõm.
Đức đi chung với Quang Bảo à?

ducdenthui
19-06-2006, 11:18 PM
anh Toại ui, hôm thứ 7 , CN vừa rồi em làm "tài xế" chở các bác Thanhcong67, QuangBao và Apo đi offline Hòn Rơm, Lương Sơn. À mà không biết các bác ngồi xe có run không nhỉ, 4 năm rồi mới em mới cầm lại "vô lăng " hehe, vậy mà vẫn quất 90-100km/h đều đều. Tiếp tục:
http://www.vnphoto.net/data/p5/_mg_8879_bm3_482.jpg

quangbao
19-06-2006, 11:30 PM
Chuyến này thu nhiều ảnh đẹp quá hả a.Đức. Thích nhất là tấm chụp mây, sau khi gỡ bỏ cái pola, màu tự nhiên rất đẹp.
Vụ anh lái xe, chắc Apo và a.Tiến run, chứ Bảo thì vô tư, ngủ đâu có cảm giác gì đâu, ...

nbaotoan
19-06-2006, 11:40 PM
serie đẹp lắm anh Đức ui :D

apo
20-06-2006, 12:00 AM
Vụ anh lái xe, chắc Apo và a.Tiến run, chứ Bảo thì vô tư, ngủ đâu có cảm giác gì đâu, ...

em ngồi trước run nhất! cha nội này chạy yếu mà ẩu bà cố luôn :chair:

trauvang
20-06-2006, 12:04 AM
Đúng là bõ công đi, chúc mừng các bác! toàn ảnh đẹp không hà :D

Thân.

ducdenthui
20-06-2006, 12:04 AM
em ngồi trước run nhất! cha nội này chạy yếu mà ẩu bà cố luôn :chair:
Ặc, yếu khỉ mốc, kưng yếu tim quá đó nhen, hehe :band:

thanhcong67
20-06-2006, 08:27 AM
Thấy mấy ảnh của Đức đẹp quá, ảnh mình xấu quá giấu luôn.
Lái xe thì Đức chạy OK rồi, nếu tuần này đi nữa mình cũng chả sợ.

lamvien
20-06-2006, 10:37 AM
Chúc mừng các bác!

Condor
20-06-2006, 11:16 AM
anh Toại ui, hôm thứ 7 , CN vừa rồi em làm "tài xế" chở các bác Thanhcong67, QuangBao và Apo đi offline Hòn Rơm, Lương Sơn. À mà không biết các bác ngồi xe có run không nhỉ, 4 năm rồi mới em mới cầm lại "vô lăng " hehe, vậy mà vẫn quất 90-100km/h đều đều. Tiếp tục:
http://www.vnphoto.net/data/p5/_mg_8879_bm3_482.jpg

Lần này đi thời tiết tốt hơn kỳ trước đi với bác, đi không được tiếc thật. He he ngồi trong xe hơi 90-100km thì chưa sao đâu, kỳ trước đi Phú Yên xe gắn máy còn toàn 90-100km không còn chưa ăn nhầm gì nữa mà :D

KhoanTuong
20-06-2006, 11:35 AM
90-100km mà khoe,,,haha,,,tưởng miles -

Condor
20-06-2006, 11:38 AM
90-100km mà khoe,,,haha,,,tưởng miles -

He he, thử chạy đường đèo & đường tối bằng xe gắn máy tốc độ cở này là biết liền hà :D

KhoanTuong
20-06-2006, 02:03 PM
đang chọc bác đi xe hơi anh ui,,,hehe

apham
20-06-2006, 02:58 PM
Chạy 90-100km/h trên chiếc xe cho phép chạy tối đa là 80km/h là xịn rồi, hehehe

pnphan
20-06-2006, 03:18 PM
http://www.vnphoto.net/data/p5/_mg_8879_bm3_482.jpg

:up: :up: :up:

ducdenthui
23-06-2006, 10:21 AM
Biển và Tôi....
Lâu lâu tôi hay ra biển một mình môt hai ngày, đi để tạm quên bao nỗi lo toan trong cuộc sống và xa lánh cuộc sống đô thị , căng thẳng mà nhàm chán….. Mỗi chuyến đi như thế tôi gọi là về với biển.
Tôi thích một mình chân trần trên cát mà đi dọc bờ biển vắng lúc hoàng hôn, hít thật sâu cái không khí trong lành và mằn mặn nơi xứ biển, rồi thở ra thật chậm, mỏi chân tôi sẽ ngồi bệt xuống ngay mép nước, mặc cho sóng biển tha hồ vỗ về xung quanh và dõi mắt nhìn ra xa tít mù khơi. Cảm giác thích thú làm sao khi ta đối diện với đại dương bao la, nhìn hoàng hôn chậm chạp buông xuống và lắng nghe tiếng sóng biển va vào bờ cát ầm ì, miệt mài lặp đi lặp lãi mãi không biết chán trong khi gió ra sức thổi lồng lộng như đang cố chứng minh với con người sự hiện diện cùng sức mạnh của mình….
Biển ngày mưa trông cũng tuyệt…ở thành phố thật khó có khoảng không gian nào đủ rộng để bạn có thể ngắm mưa mà tầm mắt không bị vướng, nếu bạn ra biển thì tha hồ mà ngắm bức màn mưa… Mỗi khi mưa to mặt biển sẽ sủi bọt, mưa càng lớn, màu xanh của biển càng đậm hơn trứơc khi chuyển qua màu xám xịt đầy nét hung dữ và đe doạ, lúc đó nhìn sóng biển mới thấy càng thú vị làm sao, nó mạnh mẽ, hùng hồn nhưng lại có vẻ cam chịu, dường những ngọn sóng bac đầu cao thật cao , chậm chạp và lừng lững xô vào bờ cát một cách thô bạo là do sức ép từ những giọt mưa mà ra chú bản thân chúng không hề muốn…. ….Nếu bạn nằm trên một chiếc võng treo tòn ten dưới một chòi tranh trống tứ bề bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ cái cảm giác tuyệt vời ngắm nhìn biển trong mưa mà tôi vừa cố miêu tả bằng những từ ngữ thô kệch vừa rồi…. Mưa tạnh, biển lại trở nên xanh và dịu dàng ,ngọt ngào đầy quyến rũ như chưa từng vụt trở mạnh mẽ với một vẻ đẹp hoang dã như vừa thể hiện trong mưa….Tự dưng lại muốn mình trở thành một con thuyền....
Chỉ có Thuyền mới hiểu, Biển mênh mông nhường nào....

http://www.vnphoto.net/data/p5/_mg_8507_song_955.jpg

Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ...

tuannm
23-06-2006, 10:33 AM
Nhiều tâm sự quá :D

BQH
23-06-2006, 10:49 AM
cái chấm đen trên ảnh có thể là gì nhỉ ?!

người chăng ? vậy sao đi được trên mênh mong mặt nước thế ?!

thuyền à ? sao nhỏ vậy ?

ducdenthui
23-06-2006, 11:31 AM
cái chấm đen trên ảnh có thể là gì nhỉ ?!

người chăng ? vậy sao đi được trên mênh mong mặt nước thế ?!

thuyền à ? sao nhỏ vậy ?
1.Là nguời: Một đứng , một đang cúi nguời
2.Sóng gần bờ,chỗ nguời đang đứng là bãi cát bồi, bác xem hình kỹ chút nhé :lol:

trungnguyen
23-06-2006, 12:50 PM
:) văn chương hay quá,lãng mạng,đúng là nghệ sỹ,

huyquantic
23-06-2006, 12:54 PM
sóng tạo nên pattern rất hay, nhưng nếu bóng người rõ hoặc lớn 1 chút nữa thì tuyệt. À quên nữa, văn của Đức cũng lãng mạn ko kém gì hình hehehe