PDA

View Full Version : Tháp Bà Ponaga Nha Trang



viettien_milo
14-09-2009, 09:49 AM
Em xin phép post một số ảnh về Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Hình chưa chỉnh sửa gì cả. Chỉ resize.

#1 Cầu Xóm Bóng dẫn đến Tháp Ponaga.Tháp Pônaga thuộc sứ Kôhara (Kouhara) của nước Chăm pa trước kia.
http://farm4.static.flickr.com/3487/3917476045_b2e9ee2d79_o.jpg

Hiện nay chưa có tài liệu nào cho biết chắc chắn về niên đại tạo dựng Tháp Bà. Nhà khảo cổ học người Pháp Hăng ri pác mang chie (HerriParmentier) thì Tháp Bà do vua ChămPa là Harivácman(Harivarman) I xây dựng vào đầu thế kỷ IX, ba ngọn tháp còn lại xây vào khoảng thế kỷ VII hoặc VIII cũng theo nhà khảo cổ này thì ngọn tháp ở phía nam tháp PôNaGađã bị người Mã Lai phá hủy vào thế kỷ VIII. Đến thế kỷ X, vua ChămPa là Sativácman(Saty avarman) đã cho xây lại ngọn tháp này.
Vào đến tháp với những dấu tích thưở xưa. Những phần mới và phẳng là những phần đã được trùng tu. Nhìn thấy buồn với khả năng trùng tu di tích lịch sử: nhẵn lỳ - phẳng phiu và mới keng chứ không lởm chởm gồ ghề vì tì vết thời gian như những phần còn lại.

Các hàng cột tượng trưng cho quyền lực Champa thưở xưa
#2
http://farm4.static.flickr.com/3464/3918243912_3000deafa8_o.jpg
#3
http://farm3.static.flickr.com/2623/3917453701_e6d1e0a638_o.jpg
#4
http://farm3.static.flickr.com/2488/3917452541_55b9f965b6_o.jpg
#5
http://farm3.static.flickr.com/2543/3917472393_07c2062643_o.jpg
Đền thờ chính thờ thần Ponaga. Vì linh thiêng nên em không dám vào bên trong chụp ảnh.
#6
http://farm3.static.flickr.com/2632/3917456151_ed90c88a54_o.jpg
#7
http://farm4.static.flickr.com/3427/3918245536_465c94b055_o.jpg
Một góc đền thờ chính. Mặt ngoài thân tháp có nhiều gờ, trụ, đấu. Trên đỉnh các trụ, đấu đó thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp, trông như chiếc tháp nhỏ đặt lên một tháp lớn. Các loại gạch trang trí có hoa văn dùng nhiều hoa lá tinh mỹ, kỹ thuật lắp ghép chính xác. Trên thân tháp còn nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung. Phù điêu, tượng người, tượng thú đặt vòng quanh bốn mặt tháp.
#8
http://farm3.static.flickr.com/2565/3917459927_ed8db78e51_o.jpg
#9
http://farm3.static.flickr.com/2667/3917465817_6d9ed46ffa_o.jpg
#10
http://farm3.static.flickr.com/2521/3917464841_999d2d9a55_o.jpg
#11
http://farm3.static.flickr.com/2464/3918250342_1c444e10e0_o.jpg
#12
http://farm3.static.flickr.com/2605/3918249590_a3306f5673_o.jpg
#13
http://farm3.static.flickr.com/2496/3918248314_e0653f4dde_o.jpg
Các đền thờ phụ thờ sinh thực khí (thờ linga (... của đàn ông) trên Yomi (... của đàn bà) :cool:)
#14
http://farm3.static.flickr.com/2496/3918244688_671f18b4dd_o.jpg
#15
http://farm3.static.flickr.com/2473/3918241946_661c9a23b5_o.jpg
#16
http://farm3.static.flickr.com/2455/3917460829_96f701b190_o.jpg

Các cô gái chăm đang múa tuyệt đẹp
#17
http://farm3.static.flickr.com/2664/3918253534_f95c53689d_o.jpg
#18
http://farm4.static.flickr.com/3497/3918254720_4ba8b53a19_o.jpg
#19
http://farm3.static.flickr.com/2593/3918254082_16cd302b09_o.jpg

Theo nhịp ông già người Chăm đánh trống với nét mặt khắc khổ đầy vết thời gian
#20
http://farm3.static.flickr.com/2609/3918255590_b8fb1b7238_o.jpg

Ông sau đó chuyển sang màn độc tấu kèn Chăm
#21
http://farm4.static.flickr.com/3445/3917470011_836d7876dc_o.jpg
#22
http://farm3.static.flickr.com/2485/3917471541_cf436cd9cf_o.jpg

MÀn trình diễn kết thúc. Tôi ra về theo con đường Trần Phú. Đây là hình ảnh bến tàu của ngư dân đánh cá
#23
http://farm4.static.flickr.com/3499/3917473323_f0bfbcc390_o.jpg

Tình cờ bắt gặp đám mây đẹp trôi trên cầu
#24
http://farm4.static.flickr.com/3431/3918261892_fa6188a7c9_o.jpg

Một người ngồi câu cá. Hỏi ra từ sáng tới giờ chỉ câu được toàn cá nóc. Buồn!
#25
http://farm3.static.flickr.com/2673/3917474247_ecdc1fbd32_o.jpg

Và đây là toàn cảnh cảng cá chụp từ Cầu Xóm Bóng
#26
http://farm3.static.flickr.com/2456/3918237768_cfdb310335_o.jpg

Xin kết thúc hành trình bằng 1 cảnh đêm cầu Trần Phú
#27
http://farm4.static.flickr.com/3424/3917449731_c64f1b51ee_o.jpg

daubac
14-09-2009, 10:17 AM
Ảnh đẹp lắm !
Cái nhìn của bạn làm mình thích, lời bình của bạn về "trùng tu" rất hợp ý mình.
Nhưng "Hình chưa chỉnh sửa gì cả. Chỉ resize" thì mình thấy chưa hợp lý, nếu cần phải sử dụng đúng mức PS hay software photo có sao đâu, nó nậng cái gốc ảnh lên 1 mức chớ, ví dụ ảnh các cô gái Chăm, nguyên bản như thế đã dịu và đẹp, nhưng nếu làm tương phản hơn ông già Chăm, cho nổi nếp nhăn thời gian hơn thì vẫn hơn chứ , nó đâu là mất tính nghệ thuật ảnh vốn đã đẹp của bạn đâu.
Cám ơn cho xem anh và lời bình.

imax
14-09-2009, 10:34 AM
Hình của bác hơi dư sáng :)

Hôm nào ra NT nhờ bác Tiên dẫn đi chụp hình nhé.

CAIBONG
14-09-2009, 10:38 AM
đẹp quá bác ạ,em đã đến đây nhiều lần,xem lại ảnh lại thấy lòng xao xuyến về một danh thắng di tích văn hoá đã đi vào tâm khảm biết bao người.Hình ảnh các cô gái Chăm múa và ông già đánh trống chắc là nhân một lễ họi nào đó diễn ra ở đây phải không bác ?

Cảm ơn bác rất nhiều về những bức ảnh rất nghệ thuật này.

quangtin
14-09-2009, 10:42 AM
Bầu trời ngoài đó lên hình đẹp thật.

viettien_milo
14-09-2009, 11:16 AM
@daubac: hihi. Nói thẳng ra là em hổng biết PS gì hết trơn.Em tập hoài mà chẳng tiến bộ j hết.Ở NTtang thì chẳng có chỗ dạy mà e cũng hổng có nhìu tgian nữa. híhí.
@imax: ok bác. rất sẵng sàng. Ngoài việc chụp ảnh, còn có thể dắt bác các dịch vụ kèm theo. hé hé.
@Caibong: Thường xuyên bác ạ. Không phải lễ hội đâu. Ngày nào cũng biểu diễn cho khách du lịch để quyên tiền cho người Chăm.
@quangtin: Em có xài thêm Circular Polarizer bác ạ. Hôm đó tình cờ có đám mây đẹp quá nên em "phơ" luôn. Hihihi.
Thanks các bác đã quan tâm.

FloraAtDawn
14-09-2009, 11:23 AM
bé Isa vô hình dễ thương, còn hình ( 18 ) bé Mai chụp nghiêng nhìn hơi ... gian hehe

huuloc_OG
14-09-2009, 11:24 AM
Hehhehe, bác Tiến có thuốc chụp PC rùi nhé, loạt ảnh trong trẻo sáng đẹp đúng chất PC. Chúc mừng bác.

Nguyen Van Hoang
14-09-2009, 12:53 PM
Tháp Ponaga, bên trong có thờ Thiên-Y- A- Na Thánh-Mẫu. Sao bác không giới thiệu về lịch sử của tháp này.
Cảm ơn bác đã cho xem ảnh.

viettien_milo
14-09-2009, 02:02 PM
Tháp Ponaga, bên trong có thờ Thiên-Y- A- Na Thánh-Mẫu. Sao bác không giới thiệu về lịch sử của tháp này.
Cảm ơn bác đã cho xem ảnh.

Em đã edit và bổ sung thêm một ít thông tin lượm lặt từ internet. Thanks bác đã góp ý.

@HuuLoc_OG: héhé. Thanks bác nhé. Em còn phải phấn đấu dài dài. Nha Trang mưa suốt.May sao sáng CN vừa rồi tự nhiên trời xanh mấy trắng đẹp quá chừng. Chụp xong thì một lát sau trời chuyển mưa. Híhí.

@FloraAtDawn: Hôm nào rảnh hú tao uống cà phê nghe mậy.

nhuphuyen
14-09-2009, 03:00 PM
hình của bác chụp màu lên đẹp, ảnh trong veo nhưng có một số tấm em thấy nó tức tức thế nào ấy tấm số 8,9,10,11 (ý kiến của riêng em)

thaibinhtst
14-09-2009, 03:12 PM
To bác Viettien-Milo: em xin góp vui cùng bác mấy tấm cũng ở cụm tháp Bà Ponagar ở góc khác

1. Cầu Xóm Bóng và cầu Trần Phú nhìn từ Tháp Bà
http://i568.photobucket.com/albums/ss130/binhhathai/CAUXOMBONG-NHATRANG.jpg

2. Ban nhạc Chăm
http://i568.photobucket.com/albums/ss130/binhhathai/NHATRANGDALAT067a.jpg

hoang.ton
14-09-2009, 04:05 PM
ảnh đẹp quá đại ca...hôm nào về dẫn em đi chụp với nhá

Nguyen Van Hoang
14-09-2009, 05:06 PM
Tôi xin mạng phép chủ topic kể về sự hình thành tháp Thiên-Y-Thánh Mẫu.
Tục truyền rằng, ngày xưa có đôi vợ chồng già, không con cái, sống ở Đại Điền ( tên gọi ngày nay). Hai người sống bằng nghề làm nương rẩy.
Xung quanh vùng nương rẩy, không hề có người sinh sống ngoài hai vợ chồng già này, thế mà hàng ngày vẫn thấy cây trái bị hái và sắp xếp từng đống nhỏ sang sát nhau như hòn núi. Một hôm, hai vợ chồng rình và bắt gặp thấy có một cô bé đang chơi đùa một mình trong nương rẩy. Hai người chộp bắt được. Thấy cô bé dễ thương, hai vợ chồng già đem về nuôi.
Ngày tháng thắm thoát trôi qua, cô bé đã trưởng thành.
Một hôm đến mùa mưa lũ, cảnh trời u ám. Lòng buồn, nhớ lại cảnh xưa. Cô bé ra sân, nhặt những hòn đá sắp thành hòn núi để hồi tưởng lại quê xưa. Hai vợ chồng thấy con gái dầm mưa bên ngoài nên bị la mắng. Lòng đang buồn, sẳn có khúc gỗ từ trên nguồn trôi xuống. Cô gái nhập vào khúc gỗ và trôi tắp vào cửa sông ở hạ nguồn ( Cầu bóng ngày nay ). Người dân địa phương thấy khúc gỗ đẹp và tỏa mùi hương quyến rũ ( trầm hương ), muốn đem về nhưng... quá nặng, không ai có thể nhất lên được. Lúc bấy giờ, có một vị hoàng tử đi ngang qua, hoàng tử nâng thử và thấy nhẹ. Thấy đẹp nên đem về làm vật trưng bầy trong phòng.
Rồi ngày nọ, cũng bắt gặp cô gái trong phòng và sau này cũng đã trở thành vợ chồng. Người vợ có nguồn gốc từ cỏi tiên, có nhiều phép lạ nên đã giúp dân trị bệnh, trồng trọt hoa màu. Bà sống với hoàng tử có được 2 người con.
Mãng thời gian đầy đọa dưới dương trần. Một buổi sớm nọ, có đôi hạt trắng rước bà cùng 2 con về chốn bồng lai.
Người dân đia phương tưởng nhớ công đức bà nên đã xây dựng tháp để tưởng nhớ và thờ cúng Thiên-Y-Thánh-Mẫu.


@@@ Phỏng theo tác phẩm : Xứ Trầm Hương của Quách Tấn.
Vì lâu quá, tôi nhớ đã xem tác phẩm này cách đây khoảng trên 30 năm nên có nhiều chi tiết bị bỏ quên. Mong các bác thứ lỗi.

viettien_milo
15-09-2009, 07:49 AM
hình của bác chụp màu lên đẹp, ảnh trong veo nhưng có một số tấm em thấy nó tức tức thế nào ấy tấm số 8,9,10,11 (ý kiến của riêng em)

Thanks bác, em sẽ rút kinh nghiệm.

@Nguyenvanhoang: thanks bác vì đã làm topic của em nên thơ hơn rất nhiều. :hug:

viettien_milo
15-09-2009, 02:45 PM
To bác Viettien-Milo: em xin góp vui cùng bác mấy tấm cũng ở cụm tháp Bà Ponagar ở góc khác

Bác cũng ở Nha Trang ạ?

thaibinhtst
16-09-2009, 09:03 AM
@bác Viettien - Milo: dạ em o TP. HCM. Em làm bên du lịch nên hay đi đây đó thôi ạh.

viettien_milo
16-09-2009, 09:19 AM
@bác Viettien - Milo: dạ em o TP. HCM. Em làm bên du lịch nên hay đi đây đó thôi ạh.

Khi nào ghé NT thì alo mình nhé!

bandonghanh
16-09-2009, 09:26 AM
Ảnh cũng đẹp đấy, nhưng bức "mây đẹp trôi trên cầu " cầm máy bị "nghiêng" mất rồi ! Gặp mấy anh giám khảo khó tính thì "nguy" đấy ! Chúc vui nhé!

anup
16-09-2009, 09:58 AM
Chào bác Viettien! Em cũng ở Nha Trang, thấy thành viên Nha Trang trên diễn đàn cũng có kha khá, ko biết các bác có offline ko ạ. Em mới chơi nên rất muốn được gặp gỡ các bác học hỏi thêm. Ko biết có được không.

thaibinhtst
16-09-2009, 11:08 AM
Riêng tấm hình này tới giờ em chưa biết phương án phục chế của các chuyên viên ra sao. Một tượng phù điêu bên vách tháp chính:
http://i568.photobucket.com/albums/ss130/binhhathai/8e6432ec.jpg

Hơi xa trung tâm Nha Trang chút, Bãi Nhũ Tiên trong khu du lich Hoàn Cầu - tấm này em đứng từ sân đỗ trực thăng chụp xuống:
http://i568.photobucket.com/albums/ss130/binhhathai/84e73222.jpg

mit_dac
16-09-2009, 11:19 AM
em thích tấm 17 và 20 vì ánh mắt của cô gái và ông già Chăm buồn & xa xăm quá bác!

viettien_milo
23-09-2009, 03:37 PM
Em xin up tiếp một ít tấm chụp tại cầu Bình Tân Nha Trang. Tuy không nằm trong tên của chủ đề nhưng em cũng xin phép các bác up vào 1 chỗ luôn cho tiện. Mong các bác thông cảm.
#1 Một chiếc tàu nằm chơ vơ trên bãi cát. Chắc là do giá xăng tăng...
http://farm3.static.flickr.com/2441/3946556441_59e4519dbc_o.jpg

#2 Căng lưới. Không biết có cá nhiều không?
http://farm4.static.flickr.com/3030/3947338470_8994926258_o.jpg

#3 Chúc các cô kiếm đủ cho bữa ăn chiều nay nhé!
http://farm4.static.flickr.com/3430/3947339104_641ba6b254_o.jpg

#4 Mộc mạc và hiện đại
http://farm3.static.flickr.com/2613/3947339576_af0777246d_o.jpg

#5 Tuổi già
http://farm3.static.flickr.com/2553/3946560275_f9548d23aa_o.jpg

#6 Đây là một trong những kỷ niệm của biển gắn liền với thời thơ ấu của tôi, khi mà tôi còn chạy chân trần đi tắm, khi thấy rát dưới bàn chân mới biết là...
http://farm3.static.flickr.com/2595/3946559641_6144e476d5_o.jpg

#7 Những ánh nắng cuối cùng trước khi hoàng hôn buông xuống
http://farm3.static.flickr.com/2574/3947341724_97cc37e3fe_o.jpg

#8 và hoàng hôn đã buông rơi
http://farm4.static.flickr.com/3434/3946560947_2237fa0b02_o.jpg