PDA

View Full Version : Đập thủy điện cao nhất thế giới - Le barrage de la Grande-Dixence



Hung dong
31-08-2009, 07:01 PM
Đối với đập thủy điện « Le barrage de la Grande-Dixence » thì chúng tôi không cần phải giới thiệu dài dòng, vì đây là một đập thủy điện rất nổi tiếng vì nó cao nhất thế giới (cao độ 2.364m). Với khối lượng bê tông 6 triệu mét khối để xây đập, nếu dùng khối lượng bê tông này để xây một bức từơng cao 1m5 với bề dày 10cm, thì nó sẽ bao quanh một vòng trái đất. Trong lòng đập có cả thảy 32 km đường hầm với 2.222 bậc thang lên xuống…..

Đập được khởi công từ đầu thập niên 50 tại khu vực Val des Dix, làng Hérémence, thuộc tổng Valas. Tại sao lại gọi là Val des Dix ? Xin thưa vì theo truyền thuyết, khi xưa nơi này có 10 con qủy cư ngụ.

Từ thành phố Sion, phải leo 30km đừơng đèo mới lên tới đập. Rồi từ bãi đậu xe, muốn lên trên mặt đập thì phải đi xe télé cabine, hoặc 45 phút đi bộ, leo dốc. Đường từ Sion lên đập thật hết sức ngoằn nghèo, với 19 khúc cua thật gấp. Đến độ, tài xế xe bus phải thông báo trứơc, để những người hay say xe, chóng mặt biết cách mà đề phòng. Chúng tôi là những người dày dạn, hay đi núi, leo đồi, nhưng khi ngồi trên chiếc xe bus, cao ngất ngưởng, mỗi khi nhìn qua cửa xe, xúông những khu vực, hố sâu hằng chục, hằng trăm mét, thấy cũng điếng hồn, chao đảo.

Khi lên tới bãi đậu xe, thay vì leo lên télé cabine cho khỏe, chúng tôi quyết định đi bộ, leo dốc để thử cái sức gìa còn dẻo dai hay đã cạn kiệt ?

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5725_redimensionner.JPG

Từ khu vực parking và nhà hàng, chúng tôi bắt đầu leo dốc

Theo bẳng chỉ dẫn, chiều dài của từng đoạn đừơng và thơi gian để đi bộ.....

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5695_redimensionner.JPG

Nhìn thì cũng hơi ngán

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5752_redimensionner.JPG

Có những nơi, cheo leo thấy mà ớn

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5796_redimensionner.JPG

Mỗi khi mệt mỏi, nhìn lên trời, thấy mấy người ngồi trên télé cabine, thấy khỏe qúa đi thôi.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5610_redimensionner.JPG

Nhưng cũng có những cặp vợ chồng quyết bồng bế bồng ẵm con thơ leo núi, chứ không cần télé cabine.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5684_redimensionner.JPG

Đúng là một ông gìa gân - thấy ông lão râu tóc bạc phơ, cứ nghĩ rằng chắc cũng ngoài 80, nào ngờ khi nghỉ chân hỏi chuyện thì mới biết ông ta mới 65t, nghĩa là còn kém chúng tôi 2t.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5626_redimensionner.JPG

Dắt theo cả chó, nhìn đến mà chán!

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5694_redimensionner.JPG


Có những đoạn đừơng khá bằng phằng, thoải mái

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5808_redimensionner.JPG


Khi gần tới đập, có một ngôi nhà nguyện nhỏ, bằng đá rất đẹp.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5805_redimensionner.JPG

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5608_redimensionner.JPG

Khi leo lên tới đỉnh, tuy phần xác tả tơi nhưng tâm hồn thì thật là vui tươi thoải mái, với những cảnh đẹp thần tiên, không khí hết sức trong lành.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5704_redimensionner.JPG

Từ trên nhìn xuống con đường mình vừa leo qua, thấy mà mãn nguyện cho sức khỏa còn khá dẻo dai.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5606_redimensionner.JPG

Trước mắt là một bức tường khổng lồ

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5603_redimensionner.JPG

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5761_redimensionner.JPG

mhpit
31-08-2009, 08:38 PM
Hic... thật ngưỡng mộ bác quá!!! Tfs!!! Ước gì...

maycatang
31-08-2009, 09:01 PM
Wow ! Bác còn khoẻ quá.
Nghe Bác dẫn chuyện và hình thấy hấp dẫn quá.Thấy núi thật hùng vĩ, em thích nhất hình có ngôi nhà Nguyện quá đẹp Bác à.

Mong được xem hình tiếp theo Bác nhé !

Chúc Bác thật nhiều sức khoẻ...... để em được xem hình..... D:)))

svgia
01-09-2009, 12:16 AM
Nhìn hùng vĩ thật.
Con đường dốc kia sao họ không làm cọc rào nhỉ? Nhìn rất ớn nếu xe hỏng phanh hay nổ vỏ.

Hung dong
01-09-2009, 01:23 AM
Xin cám ơn các bạn mhpit, maycatang, svgia. Chúng toi sẽ xin tiếp tục hầu các bạn nhé!

Hung dong
01-09-2009, 01:29 AM
Khi vừa lên tới đỉnh, mồ hôi nhễ nhoại, phần khát nứơc qúa, nên chúng tôi liền ghé vào một qúan nứơc. Nơi đây, chúng tôi bắt gặp một toán người xứ núi. Những người này, nói chuyện với nhau bằng thổ âm, nên nghe chẳng hiểu gì. Họ rất vui tươi, hồn nhiên như đang đứng chỗ không người. Họ uống rượu, ca hát......Gịong nói của họ rất nặng, rất khó nghe. Ở những vùng núi Thụy Sĩ, có nhiều loại thổ ngữ khác nhau.

Họ đa số rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và ăn bận rất là khác biệt với đời thường.

http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_dixence01_9928.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p8/4324_dixence02_8740.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p13/4324_dixence03_6104.jpg

quang vinh lif
01-09-2009, 03:44 AM
cảm ơn bác hung dong rất nhiều . Nhìn quang cảnh của đập nước hùng vĩ và đẹp quá . Nhìn lại các bức ảnh bác chụp về công trình càng thấy thấm thía hơn về khả năng vô hạn của con người .. bác lớn thế kia mà còn leo đc cả 1 đoạn đường dài thế kia mà .. sức trẻ tụi em chắc gì bì kịp

FloraAtDawn
01-09-2009, 08:18 AM
đứng trên cao hít thở + ngắm cảnh thì quá phê rồi, cảm ơn chú và mời tiếp tục, ngôi nhà đá dễ thương ghê :)

pc6230
01-09-2009, 10:52 AM
Ảnh đẹp quá bác Hungdong ơi ,nhìn ảnh bác chụp nơi này em hi vọng sẽ có lần được đến đây . Nhìn cảnh đường đi thế này mà bác đủ sức đi bộ thì em thấy bác chưa hề "già" tí nào đâu , chúc bác khỏe để có nhiều ảnh đẹp chia sẻ với mọi người . Ảnh 3 của bác ấn tượng lắm .

amshutter
01-09-2009, 11:34 AM
Cảm ơn bác đã cống hiến những bức ảnh đẹp!

Hung dong
01-09-2009, 12:59 PM
Wow ! Bác còn khoẻ quá.
Nghe Bác dẫn chuyện và hình thấy hấp dẫn quá.Thấy núi thật hùng vĩ, em thích nhất hình có ngôi nhà Nguyện quá đẹp Bác à.

Mong được xem hình tiếp theo Bác nhé !

Chúc Bác thật nhiều sức khoẻ...... để em được xem hình..... D:)))

- Xin tặng bác maycatang, tấm hình nhà nguyện bằng đá.

Đứng ở bức từơng nhà nguyện, nhìn xuống cái hố sâu thẩm phía dứơi, thấy mà chóng mặt.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5680_redimensionner.JPG

Hung dong
01-09-2009, 07:32 PM
Trước khi bộ hành trên mặt đập, chúng tôi đựơc hướng dẫn vào thăm những công sự, trong lòng đập. Như đã viết ở trên tổng số chiều dài các đừơng hầm là 32km với 2.222 bậc thang lên, xuống. Trong này nhiều nơi chỉ có một ngọn đèn tỏa ánh sáng yếu ớt.

Qua những tài liệu được lưu trữ, trình chiếu, chúng tôi thật rất khâm phục, khi vào đầu thập niên 50, người ta chưa có máy tính như bây giờ mà có thể xây cất một cái đập thủy điện vĩ đại như vậy. Thật khó thể tưởng tưởng được, khi người ta phải di dời nhiều ngọn núi, nhiệu hệ thống dẫn, truyền nứơc từ các nguồn khác tới, để có sức chứa, chiều sâu của đập lên đến 280m.

Trong các đừơng hầm thật khó chụp hình vì mình không thể dừng lại vì phiền người sau. Ánh sáng leo lét như vậy mà lại vừa đi vừa chụp, thì gọi là chụp cho có.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5631_redimensionner.JPG

Chung quanh mặt đập, có những quán cà phê được làm bằng những túp lều dã chiến, nhưng co 1 hệ thống, chống nóng, lạnh, thật tuyệt.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5727_redimensionner.JPG

Ngồi nhâm nhi ở đây, nhìn khung cảnh núi đồi chung quanh, thật là hùng vĩ, trong, mát tuyệt vời.

Chung quanh thành đập là những lang cang bằng nhôm rất an toàn để du khách có thể vọng cảnh. An toàn là một chuyện, nhưng yếu tim, yếu vía, dựa vào lang cang, nhìn xuống dưới chân mình là một vực sâu hàng trăm mét, cũng không phải không có những giây phút thót tim, bàng hoàng, cảm giác.....

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5788_redimensionner.JPG

apham
02-09-2009, 05:57 PM
Đẹp quá bác Hừng đông ui, thời tiết như ủng hộ bác vì ảnh phong cảnh bác chụp quá tuyệt, em thấy bác chụp càng ngày càng lên tay đấy. Chúc bác sức khỏe để còn leo núi tiếp nhá :)

alina
02-09-2009, 06:02 PM
Lúc nào cháu Na cũng “ghen tị” với chú Hungdong vì chú đi lang thang được rất nhiều nơi hùng vĩ và có những tấm hình đẹp và ấn tượng.
Chúc chú luôn mạnh khỏe, để có thể khám phá nhiều địa điểm đẹp đáng chiêm ngưỡng hơn nữa.

nav
02-09-2009, 06:41 PM
đẹp quá, cám ơn bác đã post những tấm ảnh này

Hung dong
02-09-2009, 06:42 PM
Lúc nào cháu Na cũng “ghen tị” với chú Hungdong vì chú đi lang thang được rất nhiều nơi hùng vĩ và có những tấm hình đẹp và ấn tượng.
Chúc chú luôn mạnh khỏe, để có thể khám phá nhiều địa điểm đẹp đáng chiêm ngưỡng hơn nữa.

- Đừng có "ghen tị" với chú. Sang đây, chú sẵn sàng làm HDV cho cháu. Cuối tuần sau, cũng có 2 thành viên VNphoto.net sang thăm chú (mặc dù chưa quen). Chú đã hứa là sẽ hy sinh 2 ngày để dẫn 2 bạn đó đi chụp hình đây đó.


Ít ra, thì cũng đã có thành viên Vnphoto.net leo lên cái đập nứơc cao nhất thế giới.

Hung dong
02-09-2009, 06:45 PM
Đẹp quá bác Hừng đông ui, thời tiết như ủng hộ bác vì ảnh phong cảnh bác chụp quá tuyệt, em thấy bác chụp càng ngày càng lên tay đấy. Chúc bác sức khỏe để còn leo núi tiếp nhá :)

- Cám ơn giáo chủ, tối nay về, tôi sẽ post tiếp. Cuối tuần này, anh em chúng tôi sẽ leo lên rặng núi Jura, giữa Thụy Sĩ - Pháp. Ngoài ra, sẽ tới thăm chợ bán thú vật.

Như vậy, thân gìa lại leo núi tiếp. Đúng là: "Mỏi gối chồn chân...."

Hung dong
02-09-2009, 11:49 PM
Mặc dù còn đang là cuối hè, vùng bình nguyền nhiệt độ giao động từ 10 – 30 độ C, nhưng chung quanh mặt đập, nhiều nơi vẫn còn đóng băng, tuyết.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5747_redimensionner.JPG

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5743_redimensionner.JPG

Đường chung quanh đập, rất là kiên cố, rộng rãi.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5754_redimensionner.JPG

donadek
03-09-2009, 08:50 AM
xem ảnh bác HD lúc nào cũng thích, ngoài ảnh đẹp còn có nhiều thông tin bổ ích, chúc bác sức khỏe.

jadoremu
04-09-2009, 03:28 AM
Bác ơi, ảnh bác chụp đẹp quá! Thiên nhiên và con đập trông thật hùng vĩ! Chúng cháu mong đến ngày được sang gặp bác quá!

jingyongle
04-09-2009, 08:06 AM
Cộng nhận dệp thật, hình như đập này lên phim gì rồi ý bác nhở.......

nguyen binh
04-09-2009, 10:25 AM
Bác chụp được mấY tấm phong cảnh đẹp quá, đặc biệt là 3 tấm cuối, màu sắc tuYệt cú mèo.

HONGDUC
04-09-2009, 12:30 PM
Phong Cành Hùng Vỉ & Con Người đẹp Quá

maycatang
05-09-2009, 12:20 AM
- Xin tặng bác maycatang, tấm hình nhà nguyện bằng đá.

Đứng ở bức từơng nhà nguyện, nhìn xuống cái hố sâu thẩm phía dứơi, thấy mà chóng mặt.

http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC5680_redimensionner.JPG

Vâng em xin cám ơn Bác rất nhiều !
Em rất thích ảnh nầy.
Post tiếp lên cho em xem với ạ !

hoangbao249
05-09-2009, 09:11 AM
Chú đúng là "Già mà gân" và "Gừng càng già càng cay" ạ. Riêng cái khoản leo núi thế thì đúng là con phải bái phục chú :17:, còn ảnh thì con còn phải học hỏi dài dài. :biggrin:

tienenus
07-09-2009, 01:08 PM
Hình bác chụp đẹp quá, con khâm phục bác với tuổi of bác thì nhiều người ở nhà chơi với cháu, mà bác lại có niềm đam mê và sức khỏe tốt thế ^^. Chúc bác dồi dào sức khỏe để có nhiều chuyến đi và hình đẹp. Thanks bác!

lehieuhoc
07-09-2009, 01:21 PM
Rất đẹp và hùng vĩ. Nhìn những bức ảnh của chú mà thấy cơ thể rạo rực...Cảm ơn chú nhiều và chúc chú luôn mạnh khoẻ để có những tác phẩm mới.

hitman133
07-09-2009, 01:56 PM
đẹp quá, nước nào thành phố gì để em bookmark mốt đi mới đc:D

Hung dong
08-09-2009, 02:11 AM
Xin cám ơn các bạn, đêm nay, sau 5 ngày đi nghỉ ở vùng núi Jura về, đọc được nhiều lời bình khuyến khích, khiến chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi sẽ cố gắng mở topic mới để hầu các bạn.

debutant
08-09-2009, 02:53 AM
chà, cháu bằng tuổi bác mà còn răng nhai là đã mừng rồi, đâu dám sung sức mức độ này :13:
thân khỏe rồi chúc bác "tâm an lạc" nhé.

h1970
08-09-2009, 08:13 AM
Cảm ơn chú, ảnh đẹp nhưng mà hơi ít, chú post tiếp nữa đi ạ.

huyvd
10-09-2009, 08:44 AM
Cám ơn bác về những bức ảnh đẹp quí giá. chúc bác khỏe mạnh và có nhiều đóng góp cho diễn đàn

Cuopbien
10-09-2009, 11:09 AM
Cảm ơn bác, phong cảnh hùng vĩ quá, ảnh rất đẹp. Em thích nhất mấy bông hoa màu hồng dọc đường đi mặc dù chắng biết là hoa gì. Thôi thì hoa gì cũng thích (trừ hoa liễu).

Hung dong
10-09-2009, 01:26 PM
Cảm ơn bác, phong cảnh hùng vĩ quá, ảnh rất đẹp. Em thích nhất mấy bông hoa màu hồng dọc đường đi mặc dù chắng biết là hoa gì. Thôi thì hoa gì cũng thích (trừ hoa liễu).

- Cám ơn các bạn nhé! Riêng với bạn Cuopbien thì tôi chưa hiểu "hoa liễu" là hoa gì? cây liễu, có phải là loại cây yếu ớt, mà các cụ thường nói "Liễu yếu...".

Được các bạn vào xem, khá nhiều lời bình, tôi cảm thấy rất là phấn khích. Chúng tôi mới vừa đi một vòng Jura về, có tham dự hội chợ bán xúc vật, rất là vui, ngộ nghĩnh. Mong sao có giờ để up lên hầu các bạn, đáp lại cảm tình mà các bạn dành cho chúng tôi.

Scampi
10-09-2009, 02:31 PM
http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_dixence01_9928.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p8/4324_dixence02_8740.jpg


Chào bác Hung Dong,
Nhìn cảnh đập cao nhất thế giới phê thiệt, phong cảnh rất hùng vĩ. Ước gì em một lần được đến đây tham quan. Thích nhất ảnh mấy người xứ núi và cái mũ của người phụ nữ. Không biết cái mũ này làm bằng chất liệu gì và có che nắng được hay không, nếu làm bằng ống đồng uốn lại thì chắc nặng lắm bác nhỉ


- Cám ơn các bạn nhé! Riêng với bạn Cuopbien thì tôi chưa hiểu "hoa liễu" là hoa gì? cây liễu, có phải là loại cây yếu ớt, mà các cụ thường nói "Liễu yếu...".

Cuopbien nói đùa đó bác ơi, theo như mấy ông Bác sĩ định nghĩa thì "hoa liễu" là từ được dùng để chỉ các bệnh lây qua đường tình dục, bao gồm lậu, giang mai (tiêm la), hạ cam, HIV/AIDS, herpes v.v...