PDA

View Full Version : DuyMy's Myna Bird



Duy-My
21-08-2009, 06:53 PM
Nhà em có nuôi 1 con chim sáo ... Em mua nó hồi còn mọc chưa đủ lông và phải mớm cám nhão mỗi ngày ... nay em nó đã được 5 tháng tuổi, rất thân thiện và đã chịu làm mẫu cho em tập bắn khi cần ... he he ... mời các bác xem loạt ảnh DuyMy's Myna Bird ...


Ồn ào ...
1/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird1a.jpg


Thân thiện ...
2/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird3.jpg


Tò mò ...
3/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird2.jpg


Head shot ...
4/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird3a.jpg



Còn đây là ảnh em nó tắm ...

Chuẩn bị tắm
5/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird4.jpg


Tắm mát ...
6/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird5.jpg


Lặn ngụp ...
7/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird6.jpg


Giũ lông ...
8/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird7.jpg


Hong nắng ...
9/
http://i854.photobucket.com/albums/ab109/duy-my5/DuymyMynabird8.jpg

Thanks các bác xem ảnh

Xem video em quay bằng Sony H9 em nó thân thiện và tắm như thế nào ở đây:

Friendly Myna
1/
http://www.youtube.com/watch?v=HAt-GuROHp0

Myna Bathing
2/
http://www.youtube.com/watch?v=zNv2SDNx_To

Ben2003
21-08-2009, 10:39 PM
Bác Duy-My làm em nhớ tuổi thơ của em quá. Cách đây gần 30 năm em cũng nuôi một con sáo như của bác vậy. Cũng nuôi từ khi nó chưa biết ăn phải mớm đậu xanh giã nát. sau đó khi nó biết ăn em toàn cho nó ăn thịt sống nên nó dữ lắm, chỉ có em là nó cho vuốt thôi, còn người khác thì nó mỗ tơi bời. Cũng ăn no rồi tắm táp.
Trước khi nuôi con sáo là nhà em có con mèo hàng xóm hay qua chơi. Sau khi nuôi con sáo thì mọi người sơ nó "xơi" con sáo nên không cho nó qua nữa nên nó rắp tâm trả thù.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Một ngày nọ, sau khi ăn no và tắm táp xong, chú bay lên bờ tường đứng giũ lông thì bị tên họ nhà mèo tát một cái té nhào xuống đất, may mà em chạy ra kịp. Em nó thoát khỏi nanh vuốt "tử thần". Tuy nhiên nó cũng để lại di chứng. Đó là chứng Động Kinh - như người ta vậy.
Lâu lâu đang đứng ngon lành, em nó ngã lăn đùng ra, giãy đành đạch một lúc rồi hết.
Có một lần em nó đang lên cơn động kinh thì tên Họ nhà mèo kia xuất hiện và tha đi mất.
Em khóc hết mấy ngày luôn.
Kế từ đó, em ghét mèo lắm.
Xin lỗi bác Duy-My nhé, vì Spam trong topic của bác.

Hung dong
22-08-2009, 02:03 AM
Phục bác Duy-My qúa đi thôi.

T-130
22-08-2009, 06:40 AM
Ảnh đẹp quá Duy-My ui, xuất sắc như ngày nào.
Bác bảo là chú chim rất '' thân thiện '', chưa đâu, nhốt lại đi, nếu cứ thả hoài mình bảo đảm vài tháng nửa chú ta sẽ trở về với thiên nhiên, bỏ bác cho mà xem.
Về dzụ chim cò mình rành sáu câu lắm ý, nếu bác thích, mến nó thì nghe lời mình đi.
Chuyện nuôi chim năm xưa của bác Ben nghe cũng xót nhưng chỉ bằng 1/100 của chuyện mình thui.
Hihi lạc đề tí.
Thank DM.

Duy-My
22-08-2009, 08:27 AM
Thanks các bác Ben2003, Hung dong, Canonmyself xem ảnh và động viên!

@Ben2003: cám ơn bác kể câu chuyện kỉ niệm làm em cũng thấy xót cho bác và được 1 bài học cảnh giác cho chim cưng của mình.

@Canonmyself : cám ơn bác chỉ dẫn, em cũng mới tập nuôi chim chừng mấy tháng nay nên kg có kinh nghiệm gì nhiều vể vụ chim chóc này, nghe bác nói em cũng sợ ... 1 ngày em nó "sang sông" bỏ em lại với 1 niềm nuối tiếc ... he he ... câu chuyện của bác Ben đã làm em "rung rinh" mà bác bảo kg bằng 1/100 câu chuyện của bác ... làm em thấy tò mò và hiếu kì quá ... bác có thể share câu chuyện để em được học hỏi thêm kg? Cám ơn bác trước!

Thân!

thoianghen
22-08-2009, 12:04 PM
Tấm headshot quá hoành tráng luôn ^^! Thích lắm thích lắm !!!
Chà chà, bé myna thích tắm ghê, ước gì em có 1 con. Nó có nói chuyện đc chưa bác ?!
Chuyện của bác ben3003 cảm động ghê, bác canon còn gấp 100x chắc khóc sướt mướt luôn, kể em nghe với !!

T-130
22-08-2009, 01:10 PM
Spam.
Thấy Duy-My nuôi chim, mình nghĩ có lẽ cũng mê cũng thích như mình hồi nhỏ, hồi ở quê nhà. Từ lúc nhỏ cho đến ngày xa quê mình không khi nào mà không có nuôi chim, trong nhà đôi khi có đến 10 mấy loài khác nhau.
Loài chim khi trưởng thành bỏ ổ, bỏ chim cha chim mẹ, đó là quy luật tự nhiên của chúng, mà đến khi gặp lại bọn chúng cũng ko biết con nào là con cha, con nào là con mẹ.
Rất nhiều lần, mình cũng nuôi chim non lên như sáo nhà bác vậy. Cũng thả bay quanh nhà, quanh vườn, mỗi khi thấy cũng bay lại mình trìu mến, thân thiện ( hehe đòi ăn nhá ). Lúc đầu chúng chỉ bay gần rồi vài ba phút mình lại thấy, dần dần càng lâu và bay đi càng xa, đến một ngày chúng gặp đồng loại, cũng là ngày bác thật sự mất em nó ( sáo đã sang sông ).
Có thể từ khi ra đi, ko biết là bao lâu sẽ đến cơn mưa đầu, chúng cảm thấy khó chịu và nghĩ lại lúc ở với bác không có cảm giác nầy và lại quay trở về. Nhưng khi về bác cũng vẫn còn lòng thương nên ko ra tay, và nghĩ cũng chẳng ra tay làm gì, chỉ tìm mọi cách giữ con vật yêu quý lại, nhưng vì đột suất và ko từng trải trong việc nuôi chim nên cũng khó mà bắt giữ em nó lại được. Cứ thế rồi cơn mưa qua đi bác lại vẩy tay chào em nó lần nữa, và mải ngón chờ cơn mưa tới trong nổi buồn nhớ nhung như mất đi một cái gì khá to lớn, rồi sẽ đến khi cơn mưa trở lại bác lại ngồi bên cửa ngón chờ nhưng chẳng thấy bóng người xưa. Có lẽ sau lần sang ngang em nó đã theo chồng về xa xứ hay
là đã quenrồi nơi chốn ấy và đã quên đi anh chàng Duy -Mỹ của năm nào.
Nghe lời mình ko thả nó ra nữa, bây giờ qua hình mình thấy nó đã trường thành rồi, sang sông được rồi. Mua cái lồng tắm, khi tắm thì sang nó qua, tắm xong lại sang về.
Chuyện mình dài dòng lắm, ko tiện kể ra hết được vì chỉ một chú mèo, à cô mèo ( vì tam thể ) mà gây ra quá nhiều vụ án. Mình chỉ nói cái tựa thui nhé: '' Mê chim kết án tử mèo nhà '', hehe nghe giật gân chưa.
Cũng sẵn cho DM hay về mèo, mèo có con rất là giỏi, vì hồi nhỏ sống với cha mẹ, mình ko phải là Bao Công nên để phạm nhân gây án quá nhiều lần, cuối cùng đành chơi xã hội đen.
Sau đây vài vụ mình kể, nhưng ko biết sao mèo lại gây án như vậy được:
- Mình lấy dây thép cột từ hai cây cách nhau cờ 12-15m, dây cao cở 5m, rồi móc mấy cái lồng chim đẩy ra giữa nhưng chỉ 1 đêm ko còn con nào, hiện trường vẫn còn lông mèo 3 màu.
- Mình đóng vài cây đinh trên vách tường cao cở 5-6m, tường còn cao nữa, phía trên là mái nhà đưa ra khỏi tường cũng cả mét, cũng chỉ một đêm.
- Trên rừng có cây mây, trên đọt lá là gai rất nhiều, dài và rất nhọn, mình cột thành bó quanh gốc cây tròn độ cao cở 5m tránh mèo nhảy cao hơn, rồi treo lồng chim trên đó. huhu cũng một đêm mà hàng loạt chim ra đi, tại nơi hiện trường gai gốc cô mèo đã để lại rất nhiều lông, lần nào cũng 3 màu.
- Có lần mình ngũ ôm luôn lồng chim trong mùng, chỉ nghe chét chét mấytiếng vùng đậy thì cô mèo bung mùng chạy mất, thì chú chim cũng đã mất cái đầu.
Cuối cùng mình bó tay, đành...
Thôi nhé.
Thân!

blacksmith
22-08-2009, 03:01 PM
Bác Duy-My chụp chim nhìn thích quá, hình trong trẻo và nét nữa. Chắc em cũng bắt chước bác vác lens đi chụp chim luôn, hehe!

Thanks bác Canonmyself và Ben về những câu chuyện của Mèo+Chim.

Thân!

thoianghen
22-08-2009, 05:23 PM
hic hic, vậy là bác canonmyself chắc đã nuôi nhiều chim lắm rồi.

Em thì ko có nuôi chim sáo, nhưng có nuôi két, hồi lớp 3 lận. Chuyện cũng lâm li bi đát lắm, nhưng sát thủ ko phải là mèo mà là CHUỘT.
Mấy hôm sau mới phát hiện xác em nó phía sau cái tủ =.=