pc6230
09-08-2009, 04:30 PM
Đợt vừa rồi mình có dịp đi nhiều nơi cũng chụp một số ảnh , nhưng bận quá chẳng có thời gian mà mang lên vnphoto chia sẻ với mọi người. Hôm nay 09-08 cũng là sinh nhật mình , đang rảnh rổi tiện thể vào vnphoto rồi upload vài ảnh hôm đi Yên Tử.
Có thể nói ở miền Bắc thì ngoài chùa Hương , Yên Tử cũng có thể coi là đất phật , chính vì vậy lượng người đổ về đây vào các dịp lễ tết luôn rất đông, đông đến mức có năm người chen người từ chân đến đỉnh núi hơn 1070 mét. Vì thế có nhiều người dù đi Yên Tử vài lần nhưng chưa hề biết Yên Tử đẹp thế nào do lần nào đi cái họ nhìn thấy đều chỉ là lưng của người khác. Lần này mình đi vào một ngày hè , không phải lễ tết nên khá vắng vẻ .
1
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0482_resize-1.jpg
2.Mây mù phủ kín đường đi
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0499_resize-2.jpg
3.Mây cũng quyện chặt vào núi
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0508_resize-1.jpg
4.Tòa tháp 9 tầng mà bổng trở nên nhỏ bé giữa núi và mây
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0510_resize-1.jpg
5.Cái cảm giác ngồi giữa lưng chừng trời với mây ở dưới chân rất là tuyệt
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0518_resize-2.jpg
6.Chụp từ đỉnh Yên Tử xuống , ảnh hơi mờ vì hôm nay nhiều mây quá
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0522_resize-1.jpg
7.Con đường cheo leo, đi trên con đường này nhiều khi có cảm giác mình đang bước đi giữa trời
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0551_resize-1.jpg
8.Xích tùng Yên Tử hùng vĩ và oai phong như chính rừng núi nơi đây
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0566_resize-1.jpg
Có thể nói ở miền Bắc thì ngoài chùa Hương , Yên Tử cũng có thể coi là đất phật , chính vì vậy lượng người đổ về đây vào các dịp lễ tết luôn rất đông, đông đến mức có năm người chen người từ chân đến đỉnh núi hơn 1070 mét. Vì thế có nhiều người dù đi Yên Tử vài lần nhưng chưa hề biết Yên Tử đẹp thế nào do lần nào đi cái họ nhìn thấy đều chỉ là lưng của người khác. Lần này mình đi vào một ngày hè , không phải lễ tết nên khá vắng vẻ .
1
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0482_resize-1.jpg
2.Mây mù phủ kín đường đi
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0499_resize-2.jpg
3.Mây cũng quyện chặt vào núi
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0508_resize-1.jpg
4.Tòa tháp 9 tầng mà bổng trở nên nhỏ bé giữa núi và mây
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0510_resize-1.jpg
5.Cái cảm giác ngồi giữa lưng chừng trời với mây ở dưới chân rất là tuyệt
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0518_resize-2.jpg
6.Chụp từ đỉnh Yên Tử xuống , ảnh hơi mờ vì hôm nay nhiều mây quá
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0522_resize-1.jpg
7.Con đường cheo leo, đi trên con đường này nhiều khi có cảm giác mình đang bước đi giữa trời
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0551_resize-1.jpg
8.Xích tùng Yên Tử hùng vĩ và oai phong như chính rừng núi nơi đây
http://i183.photobucket.com/albums/x125/peacy87/IMG_0566_resize-1.jpg