PDA

View Full Version : Bóng nước



Emily
15-05-2006, 06:03 PM
Mình rất thích hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Các bạn có những hình ảnh phản chiếu chia sẻ nhé, cám ơn nhiều !
Mình chỉ có vài ảnh thôi vì mình mới tập chụp và chưa có ảnh đẹp

Một chút mặt trời trong nước lạnh (un peu de soleil dans l'eau froide) : là 1 tựa đề sách của Francoise Sagan. Bóng mặt trời trên mặt hồ làm mình nhớ đến câu truyện đó.

http://www.vnphoto.net/data/p4/dsc_0222a_197.jpg

Lá rụng

http://www.vnphoto.net/data/p4/flow-in-the-shadow-of-the-s_3554.jpg

Hoa phượng

http://www.vnphoto.net/data/p5/summer-flower_9514.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p4/dsc_0337_1978.jpg

aneo
15-05-2006, 10:47 PM
Hoa phượng đẹp quá bác ơi! Nhìn nó em thấy nhớ trường qué! T4S.

apham
16-05-2006, 08:17 AM
Mấy tấm này nhìn có chất lắm...:)

Cuongga
16-05-2006, 10:37 AM
Đẹp quá, bác chia xẻ về tấm thứ 2 "Lá rụng" đi

nicky7803
16-05-2006, 10:46 AM
Tấm "Hoa Phượng " là đẹp nhất. Tuy nhiên đoán mãi mới thấy bóng phía dưới là reflection. Để diễn tả reflection, nên có tí sóng nước hoặc detorsion của bóng nước, ảnh sẽ phê hơn nhiều.

Emily
16-05-2006, 04:59 PM
Đẹp quá, bác chia xẻ về tấm thứ 2 "Lá rụng" đi
Lá rụng và trôi trên bóng của mặt trời :)

Những đàn sếu bay qua
Sương mù và khói tỏa
Đã lại thu rồi
Vòm là sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Nhắc những lứa đôi
Hay những ai cô độc trên đường
Đừng đụng vào cây, mùa lá rụng.
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi.
Cơn mưa thì thầm,
Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loá.
Hãy vui lên dẫu con đường hai ngả,
Tìm bình yên trong ấm áp cơn mưa.
Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa.
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Đừng đụng vào cây, mùa lá rụng.
(thơ của 1 thi sĩ người Nga)

hoabaoxuan
16-05-2006, 05:14 PM
Lá rụng và trôi trên bóng của mặt trời :)

Những đàn sếu bay qua
Sương mù và khói tỏa
Đã lại thu rồi
Vòm là sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Nhắc những lứa đôi
Hay những ai cô độc trên đường
Đừng đụng vào cây, mùa lá rụng.
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi.
Cơn mưa thì thầm,
Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loá.
Hãy vui lên dẫu con đường hai ngả,
Tìm bình yên trong ấm áp cơn mưa.
Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa.
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Đừng đụng vào cây, mùa lá rụng.
(thơ của 1 thi sĩ người Nga)

Ảnh của bác đẹp lắm ạ, nhưng thơ thì bác nhớ tùm lum rồi, hihi. :wacko: Em sửa dùm bác ý, admin đừng kêu em spam nhé :whistling

Mùa lá rụng
(Olga Bergol - Nga)

Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
Trên Matxcova lại đã thu rồi
Những con đường như lửa chói ngời
Thu bỗng ánh vàng lên rực rỡ...
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
Nhắc những ai đang cô độc trên đời
"Tránh đừng động vào cây... mùa lá rụng"

Bài ni dài lém ạ. Em chỉ dám gõ chừng này thôi, sợ các bác treo nick thì thế chỗ chơi, híc híc.. :dodo:

thanhcong67
16-05-2006, 05:25 PM
Tấm hoa Phượng đẹp quá bác.

Emily
16-05-2006, 05:48 PM
[QUOTE=hoabaoxuan]Ảnh của bác đẹp lắm ạ, nhưng thơ thì bác nhớ tùm lum rồi, hihi. :wacko: Em sửa dùm bác ý, admin đừng kêu em spam nhé :whistling

:) Cám ơn bạn nhé. Mình có bài thơ này, nhưng không phải câu nào mình cũng thích, nên mình cắt lại. Xấu tính hơn 1 chút là mình còn sửa 1 vài từ, vì đây là thơ dịch từ tiếng Nga ra. Có 1 lý do nữa là trang web ảnh nên thơ thẩn dài dòng thì kỳ lắm :) Thật ra mình thích nhất câu "Đừng đụng vào cây, mùa lá rụng" (nếu như trong bản dịch bạn có "Tráng đừng động vào...." - :) mình thì dịch khác, không hẳn phải dịch thật sát từ). Rất vui có bạn bàn thêm lời bình. Cám ơn lần nữa !

trauvang
17-05-2006, 12:29 AM
Vâng, em cũng thích tấm hoa phượng, tấm cuối màu cũng "chất" ghê cơ. Thơ cũng hay nữa...

T4S

phivan
17-05-2006, 12:53 AM
vừa được xem ảnh vừa đẹp xem thơ, hay quá chừng . Ảnh có hồn lắm bạn ạ !

tnl
17-05-2006, 12:59 AM
ảnh và thở đều rất thơ
kiểu bày đề nghị dưới 1 bức ảnh là 1 bài thơ cho nó hợp ah

fantasy
17-05-2006, 03:44 AM
Không biết em có nhìn nhầm không nhưng mà tấm Hoa phượng nhìn không thật bác ơi, cái bóng đó k phải là của cái cành ở trên và phần màu xanh cũng k phải là mặt nước in bóng, em thấy tấm lá rụng nhìn hay quá :lol:

Emily
17-05-2006, 11:24 AM
Không biết em có nhìn nhầm không nhưng mà tấm Hoa phượng nhìn không thật bác ơi, cái bóng đó k phải là của cái cành ở trên và phần màu xanh cũng k phải là mặt nước in bóng,

Hihi, đang họp buồn ngủ qua, ra đây tám 1 chút :)
Tấm hoa phương mình chụp ở hồ Bình An, Bình Dương đó. Là cảnh thật mà. nếu như đứng dưới đất chụp sẽ thấy bờ bên kia hồ. Nên mình leo lên 1 cành cây khác cạnh đó, chụp góc cao hơn nhìn xuống :) Nên nó ra vậy đó.

Ảnh mặt trời trong nước lạnh cũng vậy luôn. Chụp thẳng từ trên 1 cây cầu nhỏ xuống mặt hồ :) Không cho ai đi qua đi lại để lấy cái bóng tĩnh. 1 lúc sao còn có 1 con chim bay qua đúng chỗ mình đang chụp, cũng có bóng soi xuống ngay góc đó, thì mình đã bỏ máy ảnh xuống nên thấy tiếc quá chừng, hễ có cái gì hay ho là y như rằng mình vừa đặt máy xuống :down:

hoa_kts
17-05-2006, 12:19 PM
Ảnh hoa phượng rất hay, phải chi lúc ấy, Emily mang theo 1 cục đá to tướng, thả xuống cái bủm, tạo sóng nước, bảo đảm hình này sẽ POW á.


Nên mình leo lên 1 cành cây khác cạnh đó :down:

Mà để thể hiện cái đẹp của 1 cành phượng, Emily nỡ lòng nào lại sát hại 1 cành phượng khác, ặc ặc...
Thương thay thân phận Phượng hồng
Sớm vừa mới nở, chiều lồng chậu cây.
ặc ặc (sến bà cố lun)

Emily
17-05-2006, 01:59 PM
Ảnh hoa phượng rất hay, phải chi lúc ấy, Emily mang theo 1 cục đá to tướng, thả xuống cái bủm, tạo sóng nước, bảo đảm hình này sẽ POW á.
Mà để thể hiện cái đẹp của 1 cành phượng, Emily nỡ lòng nào lại sát hại 1 cành phượng khác, ặc ặc...


:) Mình thích bóng tĩnh cơ, hihi, thầy ở hội nhiếp ảnh cũng chê là không có sóng nước. Để mình lục ảnh mà có bóng nhòe nhòe lên xem thử.

Emily leo lên cái 1 cây to phía trong, Hòa yên tâm là cành lá còn nguyên :) May ra đám cỏ dưới gốc cây bị bẹp.

Thôi tám luôn vụ hoa phượng và thơ nhé:

Look not in my eyes, for fear / Đừng nhìn vào mắt anh, e rằng
Thy mirror true the sight I see, / là ánh gương trong những gì anh nhìn thấy
And there you find your face too clear /và qua đó gương mặt em hiện rõ
And love it and be lost like me. / Rồi em sẽ yêu và lạc trong vẻ đẹp đó như anh.
.... gaze not in my eyes. / Hãy đừng nhìn vào mắt anh.
(Thơ A.E.Housman)

Có 1 người quá đẹp (trong thần thoại Hy Lạp là anh chàng Narsis) nhìn vào bóng của mình qua mặt nước, nhìn 1 lần và say mê vẻ đẹp của chính mình, ngắm mãi, ngắm mãi....biến thành loài hoa, tên Narsis (Thủy Tiên).
Hoa phượng không phải là Thủy Tiên, nhưng hoa phượng này cũng rât đẹp phải không các bạn :) (xin phép Admin, mình ba hoa quá)

nicky7803
17-05-2006, 03:12 PM
"Thả cái bủm....." Ku Hòa này trần tục quá :thua:


Ảnh hoa phượng rất hay, phải chi lúc ấy, Emily mang theo 1 cục đá to tướng, thả xuống cái bủm, tạo sóng nước, bảo đảm hình này sẽ POW á.



Mà để thể hiện cái đẹp của 1 cành phượng, Emily nỡ lòng nào lại sát hại 1 cành phượng khác, ặc ặc...
Thương thay thân phận Phượng hồng
Sớm vừa mới nở, chiều lồng chậu cây.
ặc ặc (sến bà cố lun)

tnl
17-05-2006, 03:32 PM
:) Mình thích bóng tĩnh cơ, hihi, thầy ở hội nhiếp ảnh cũng chê là không có sóng nước. Để mình lục ảnh mà có bóng nhòe nhòe lên xem thử.

Emily leo lên cái 1 cây to phía trong, Hòa yên tâm là cành lá còn nguyên :) May ra đám cỏ dưới gốc cây bị bẹp.

Thôi tám luôn vụ hoa phượng và thơ nhé:

Look not in my eyes, for fear / Đừng nhìn vào mắt anh, e rằng
Thy mirror true the sight I see, / là ánh gương trong những gì anh nhìn thấy
And there you find your face too clear /và qua đó gương mặt em hiện rõ
And love it and be lost like me. / Rồi em sẽ yêu và lạc trong vẻ đẹp đó như anh.
.... gaze not in my eyes. / Hãy đừng nhìn vào mắt anh.
(Thơ A.E.Housman)

Có 1 người quá đẹp (trong thần thoại Hy Lạp là anh chàng Narsis) nhìn vào bóng của mình qua mặt nước, nhìn 1 lần và say mê vẻ đẹp của chính mình, ngắm mãi, ngắm mãi....biến thành loài hoa, tên Narsis (Thủy Tiên).
Hoa phượng không phải là Thủy Tiên, nhưng hoa phượng này cũng rât đẹp phải không các bạn :) (xin phép Admin, mình ba hoa quá)


:gathering :band: :band: :band: :band:

KhoanTuong
17-05-2006, 04:01 PM
cu Hòa quen dùng từ ở nhà mà,,hehe,,,

Emily
18-05-2006, 12:05 AM
Cành phượng này thì có bóng hơi loang 1 chút. Mình để màu vàng vàng thử, các bạn thấy thế nào ? http://www.vnphoto.net/data/p6/dsc_0363_8402.jpg
vẫn bóng hoa phượng
http://www.vnphoto.net/data/p4/dsc_0401_7865.jpg

Emily
20-05-2006, 12:16 AM
Thác Bản Giốc, phía đồ sộ thuộc Trung Quốc

http://www.vnphoto.net/data/p5/dsc_0162_7902.jpg

Phía nhẹ nhàng tình cảm thuộc Việt Nam

http://www.vnphoto.net/data/p5/ban-gioc_8380.jpg

Nắng vàng buổi chiều trên đường đi từ Cao Bằng lên thác Bản Giốc rất đẹp. Dọc đường và ngay ở thác người dân chăn thả rất nhiều trâu (hay bò) như bạn thấy trong tấm ảnh thác Bản Giốc của anh Hoàng Nhiệm.

Emily
20-05-2006, 01:06 AM
Từ trong thác Bản Giốc ra, xe bị cán đinh, có lẽ là 1 cái bẫy đinh (theo lời tài xế), vì đinh được ngụy trang và dàn đều để đâm đủ bánh trước, bánh sau.
Thay 1 bánh trước, để chạy cố về Cao Bằng, đậu xe lâu để thay bánh sợ không an toàn vì trời đang tối dần.

http://www.vnphoto.net/data/p5/dsc_0298_4110.jpg

Lái xe buổi tối trên đường đèo hẹp tối om om, không trăng, không sao, không đèn đường, 1 bên là núi, 1 bên là vực, tài xế lần đầu đi Cao Bằng.
http://www.vnphoto.net/data/p5/dsc_0305_6130.jpg

Trên đường vào Pac Bó, có những cây lá đỏ chen với cây xanh.
http://www.vnphoto.net/data/p4/dsc_0125_770.jpg

Trên đường từ Cao Bằng xuống Bắc Kạn
http://www.vnphoto.net/data/p5/dsc_0243_4136.jpg