ShaoMei
08-05-2006, 06:41 PM
Vịnh Vân Phong nằm cách thành phố Nha Trang 80km, là một nơi còn khá hoang sơ nhưng phong cảnh tuyệt đẹp. Theo quốc lộ 1A từ Nha Trang ra đến Ninh Hoà, các bác sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của vịnh Vân Phong, nhưng phải tiếp tục đi thêm vài chục km nữa, đến chân đèo Cổ Mã, mới có đường rẽ vào vịnh. Con đường dài 18km từ chân đèo Cổ Mã đến Đầm Môn (làng chài nẳm trong vịnh Vân Phong) vắng tanh không 1 bóng người, trãi dài 2 bên đường, 1 bên là cát trắng, 1 bên là biển xanh
http://www.vnphoto.net/data/p6/vp10_4619.jpg
nếu đi bằng ô tô, thì đến hết đường gởi xe ở đồn biên phòng rồi di thuyền đến khách sạn, nếu đi bằng xe máy, thì phải lòng vòng trên những con đường nhỏ trong làng, đi đến hết đường, gởi xe ở 1 nhà dân rồi lội bộ thêm khoảng 500m dọc bờ biển mới đến đươc khách sạn. Khách san Đầm Môn cũng được 1sao, cũng khá đầy đủ tiện nghi, những người quản lý rất nhiệt tình và hiếu khách. Buổi tối họ có thể đãi khách bằng 1 bữa tiệc nho nhỏ bên cạnh bãi biển, thực khách vừa ăn vừa đốt lửa trại cho lãng mạn, hoặc nếu thích không khí sôi động hơn thì đã có ngay 1 giàn karaoke ngoài trời cho các giọng ca oanh vàng gào thét o sợ bất kỳ ai để rồi tối đó các quý khách sẽ chìm vào giấc ngủ 1 cách ngon lành, đầy thư giãn.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời mùa hè sáng thật nhanh, không khí biển tràn ngập khắp phòng khi khách vừa mở toang cửa sổ. Từ khách sạn nhìn ra có thể thấy toàn cảnh vịnh Vân Phong và làng chài Đầm Môn
http://www.vnphoto.net/data/p4/vp3_2842.jpg
Hôm nay chúng tôi sẽ dong thuyền ra vịnh. Không phải bất cứ khách nào cũng được tham quan những rạng san hô tuyệt đẹp nếu không hỏi được bác lái thuyền tên Bống. Ông chính là người đã phát hiện ra rạng san hô đó và chỉ chở những khách lẻ vài người ra tham quan, nếu đi quá đông người các bác sẽ không được xem bãi san hô trên cả tuyệt vời ấy.
1 góc vịnh vân phong
http://www.vnphoto.net/data/p4/vp6_5697.jpg
hai bên bờ là những dãy đá với vô vàn hình thù, mặt nước biển trong vịnh phẳng lặng như mặt hồ và trong veo nhin tận đáy
http://www.vnphoto.net/data/p5/vp5_3337.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/vp8_9217.jpg
Đây chính là nơi có những rạn san hô tuyệt đẹp.
http://www.vnphoto.net/data/p5/vp7_1715.jpg
con thuyền sẽ đi từ khách sạn ra đến gần cửa biển. Tại đây, thuyền cập sát bờ nơi có những bãi đá nằm san sát nhau, nhưng ít ai ngờ tới, ngay phía dưới những bãi đá đó là những rạn san hô đủ màu. San hô ở đây thuộc loại san hô mềm, và vì gần sát bờ nên các bác không phải mất công đeo bình dưỡng khí gì cả, chỉ cần 1 cặp kính bơi và úp mặt xuống nước là bao nhiêu vẻ đẹp hiện ra. Có đủ loại san hô, từ những tảng to màu xanh lục, đến những cây nhìn như những bông hoa, và đủ màu, vàng, đỏ, xanh dương, trắng. Những con cầu gai có những cái mắt màu đỏ cứ như đang nhìn mình khi mình nhìn chúng. Và rất nhiều cá nữa, tiếc là o có máy chụp dưới nước, từng đàn cá nhỏ đi thành từng đàn, đến những con cá lớn hơn dạo nhởn nhơ, có cả những con hải sâm to đùng và ghê như con sâu, nhưng chúng o biết chạy, chỉ việc thò tay bắt về làm thịt
http://www.vnphoto.net/data/p6/vp10_4619.jpg
nếu đi bằng ô tô, thì đến hết đường gởi xe ở đồn biên phòng rồi di thuyền đến khách sạn, nếu đi bằng xe máy, thì phải lòng vòng trên những con đường nhỏ trong làng, đi đến hết đường, gởi xe ở 1 nhà dân rồi lội bộ thêm khoảng 500m dọc bờ biển mới đến đươc khách sạn. Khách san Đầm Môn cũng được 1sao, cũng khá đầy đủ tiện nghi, những người quản lý rất nhiệt tình và hiếu khách. Buổi tối họ có thể đãi khách bằng 1 bữa tiệc nho nhỏ bên cạnh bãi biển, thực khách vừa ăn vừa đốt lửa trại cho lãng mạn, hoặc nếu thích không khí sôi động hơn thì đã có ngay 1 giàn karaoke ngoài trời cho các giọng ca oanh vàng gào thét o sợ bất kỳ ai để rồi tối đó các quý khách sẽ chìm vào giấc ngủ 1 cách ngon lành, đầy thư giãn.
Buổi sáng hôm sau, bầu trời mùa hè sáng thật nhanh, không khí biển tràn ngập khắp phòng khi khách vừa mở toang cửa sổ. Từ khách sạn nhìn ra có thể thấy toàn cảnh vịnh Vân Phong và làng chài Đầm Môn
http://www.vnphoto.net/data/p4/vp3_2842.jpg
Hôm nay chúng tôi sẽ dong thuyền ra vịnh. Không phải bất cứ khách nào cũng được tham quan những rạng san hô tuyệt đẹp nếu không hỏi được bác lái thuyền tên Bống. Ông chính là người đã phát hiện ra rạng san hô đó và chỉ chở những khách lẻ vài người ra tham quan, nếu đi quá đông người các bác sẽ không được xem bãi san hô trên cả tuyệt vời ấy.
1 góc vịnh vân phong
http://www.vnphoto.net/data/p4/vp6_5697.jpg
hai bên bờ là những dãy đá với vô vàn hình thù, mặt nước biển trong vịnh phẳng lặng như mặt hồ và trong veo nhin tận đáy
http://www.vnphoto.net/data/p5/vp5_3337.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/vp8_9217.jpg
Đây chính là nơi có những rạn san hô tuyệt đẹp.
http://www.vnphoto.net/data/p5/vp7_1715.jpg
con thuyền sẽ đi từ khách sạn ra đến gần cửa biển. Tại đây, thuyền cập sát bờ nơi có những bãi đá nằm san sát nhau, nhưng ít ai ngờ tới, ngay phía dưới những bãi đá đó là những rạn san hô đủ màu. San hô ở đây thuộc loại san hô mềm, và vì gần sát bờ nên các bác không phải mất công đeo bình dưỡng khí gì cả, chỉ cần 1 cặp kính bơi và úp mặt xuống nước là bao nhiêu vẻ đẹp hiện ra. Có đủ loại san hô, từ những tảng to màu xanh lục, đến những cây nhìn như những bông hoa, và đủ màu, vàng, đỏ, xanh dương, trắng. Những con cầu gai có những cái mắt màu đỏ cứ như đang nhìn mình khi mình nhìn chúng. Và rất nhiều cá nữa, tiếc là o có máy chụp dưới nước, từng đàn cá nhỏ đi thành từng đàn, đến những con cá lớn hơn dạo nhởn nhơ, có cả những con hải sâm to đùng và ghê như con sâu, nhưng chúng o biết chạy, chỉ việc thò tay bắt về làm thịt