PDA

View Full Version : Có bác nào đi với em ra Festival biển Nha Trang-Đà Lạt không?



kamelot
01-06-2009, 07:30 PM
Tình hình là em sẽ ra chơi Nha Trang nhân dịp Festival biển Nha Trang bằng xe riêng, nhưng do mấy người bạn đều bận dịp này nên đi 1 mình cũng hơi buồn, bác nào có thích đi chụp lang thang thì đi với em.
Hành trình: Đi ra Nha Trang dự Festival Biển, chơi chung với hội Jeep Sài Gòn ít hôm trong đó có đi thuyền chơi một số đảo... Còn lại tham quan chụp ảnh một số chương trình lễ hội, đi chơi và chụp một số điểm quanh Nha Trang như các vịnh biển, đồng muối...tùy thích
Khi đi theo QL1, ghé Phan Thiết chụp một số cảnh, đi Phan Rang ghé tháp chàm Poklong Garai, đi lối Cam Ranh chụp dọc biển...
Khi về theo QL 23(?) đi lên Đà Lạt ( đoạn đường này cực đẹp) ở 1 đêm, đi chụp & cafe giao lưu với các bác VNPer ở đâynhư Lylong, Loc47, Khoantuong... rồi về SG, trên đường về ghé hồ Đại Ninh, thác Pongua...
Tóm lại ngoài một số điểm tính trước, đi đường bất cứ chỗ nào thích là dừng xe rẽ vào chụp thoải mái... ( em thích nhất vụ này, đặc biệt chụp macro)

Thời gian đi:
Dự kiến xuất phát ngày 5/6, về ngày 14/6 ( đi 10 ngày có 4 ngày nghỉ week-end).
Tuy nhiên 10 ngày chỉ là dự tính theo lịch của Festival, nếu không có gì hấp dẫn thì thời gian có thể rút ngắn lại, hoặc bác nào bận có thể về trước ( đu theo hội Jeep Sài Gòn về ngày 10/6 hay đón xe giường nằm chạy đêm bất kỳ tôí nào)
Chi phí: Share toàn bộ, từ xăng nhớt, ăn uống, khách sạn...
Bác nào thích đu cùng thì hú nhé, em có 3 chỗ trống. Lịch đi chi tiết em sẽ báo sau...

giangduydat
02-06-2009, 07:28 AM
Lang thang cở chục ngày như bác, coi thì thèm nhỏ xxx :D.
Ở tận "ngoải" mà em củng ngong ngóng, nhưng không thể nào mà đi cho được.

Chúc bác đi vui vẻ và lụm nhiều ruồi, ong, bướm, nhụy hoa <<< :))

The loner
02-06-2009, 10:13 AM
@Kamelot: hồ Đại Ninh hem còn gì đâu anh ơi, em vừa từ đó về, cũng có cung đường na ná: từ SG-Đại Ninh-Đà Lạt-nửa đường từ Đà Lạt xuống Nha Trang (qua đèo Khánh Lê hay Omega) để thăm thú gọi là đi tiền trạm-vòng lại Đà Lạt-ra Phan Thiết bằng đèo Đại Ninh (cũng gọi là đi cho biết cái vụ quanh co nguy hiểm ra sao so với thông tin báo chí đưa) và về SG.
Lịch đi của anh hay quá, nhưng mà mới đi về lại đi nữa thì có nước em đi bụi luôn :-(( Chúc mấy anh đi có nhiều ảnh đẹp. Quên, đường từ Nha Trang lên Đà Lạt đẹp nhưng cũng có đôi chỗ hơi bị gớm, anh nhắc bác tài lưu ý.

kamelot
02-06-2009, 10:46 PM
Lang thang cở chục ngày như bác, coi thì thèm nhỏ xxx :D.
Ở tận "ngoải" mà em củng ngong ngóng, nhưng không thể nào mà đi cho được.

Chúc bác đi vui vẻ và lụm nhiều ruồi, ong, bướm, nhụy hoa <<< :))
Cảm ơn bác Huân đã vào đây chúc em.
Năm ngoái em ra lăn lộn 20 ngày Tây Bắc không có bác cho mượn ống kính thì em chắc cũng chẳng chụp được nhiều. Bán hàng như bác thật hiếm thấy, khách lần đầu tiên đến mua mà có OK không có có hàng bác sẵn sàng lấy OK secondhand cho mượn chụp mấy tuần lễ không tính đồng bạc nào thì quả là thế gian hiếm thấy. Em không chúc bác làm ăn phát tài vì thật sự bác đang làm ăn phát tài rồi. Chỉ chúc bác có thêm thời gian rảnh rỗi để "xài tiền"nhiều hơn thôi :devil:

@The Loner: Anh cầm tài luôn mà, nên đi một mình mới buồn nên mới lên đây tìm người theo chụp chung cho vui...
Thx em nhắc nhở, đoạn đường này anh đã đi mấy năm trước lúc mới mở rồi, nên cũng tạm thông thuộc đường sá

mazda3black
02-06-2009, 10:49 PM
Chúc bác kamelot 1 chuyến đi vui vẻ & có nhiều ảnh đẹp!

KhoanTuong
03-06-2009, 07:03 AM
hẹn gặp anh ở nt vậy, call em nhé, 0919123039

kamelot
03-06-2009, 08:38 AM
hẹn gặp anh ở nt vậy, call em nhé, 0919123039

Bác Khoantuong ra NT ngày nào vậy?
Trước giờ lên ĐL toàn gặp bác Loc47 với bác Lylong mà chưa gặp bác lần nào vì toàn đúng dịp bác đi vắng, kỳ này không ngờ lại đi với bác một vòng từ NT về DL luôn

KhoanTuong
03-06-2009, 10:51 AM
em ra NT từ tối nay, có thể về dalat khoảng sáng 9/6 , nếu lịch thuận tiện, em đu theo mấy ngày hoặc đu về dalat cho vui, hehe, em đi 2 người

kamelot
03-06-2009, 11:00 AM
Bác ra sớm nhỉ? Em dự định ngày 12/6 hoặc 13/6 mới lên Đà Lạt ( trừ khi festival chán quá mới đi sớm hơn) không biết bác có ở lại tới lúc đó mới về không hehe.
Đi đoạn đường từ Nha Trang lên Đà Lạt có người theo chụp mới vui và đỡ buồn . Thật ra bạn bè rủ theo thì có nhiều nhưng lại là dân không chụp ảnh, để họ ngồi đợi mình đi chụp cũng ái ngại bác ạ...

FloraAtDawn
04-06-2009, 12:05 PM
thằng KhoanTuong đâu rồi,rủ Kamelot nhậu đi thôi :devil: