PDA

View Full Version : Thu phí chụp ảnh



trungnguyen
19-05-2009, 09:40 AM
Em có chuyện này kể cho mấy bác nghe,chắc mấy bác cũng gặp qua đó là chuyện thu phí chụp ảnh
Nếu đi chụp album cuới,thì chuyện thu phí thì không cần nói,nhưng anh em đi chụp chân dung hay chụp cho người iu mà ở mấy khu du lich thật là phiền toái
Câu chuyện của em
Hôm chủ nhất vừa rồi,đi xuống Biên Hoà cùng ông anh vào khu Trấn Biên chụp chân dung cho mấy đứa em,vừa vào của thì bị ngay bác bảo vệ ra cho xin 100,000ngàn tiền chụp ảnh,em hỏi có hoá đơn không thì bác Bv nói hôm nay ngày chủ nhật không có ai viết phiếu thu,đây là điểm dành cho tất cả người dân đến Biên Hoà ghé thăm ,mà bị thu phí
Sau đó mấy anh em rủ nhau ra khu vực gọi là (Hồ Chùa Núi) là cái chùa ở trên núi,dưới có hồ sát bên cạnh Bửu Long,mới vừa gởi xe vào
lại mốt bác bảo vệ ra nói...cho xin 200.000ngàn tiền chụp ảnh,trời ơi đây đâu phải đi chụp quảng cáo hay cuới đâu mà thu tiền nhiền thế,bác ấy bảo
Cứ máy to là thu tiền
Thế là phải đi chỗ khác,,mất nguyên buổi sáng về chuyện thu phí
(Còn nữa)

thienbinh0810
19-05-2009, 09:44 AM
Kể nốt đi anh Trung. Hehehe...

jeannie-lee
19-05-2009, 09:46 AM
dân bảo vệ muốn kiếm tiền thôi bác ạ. em thấm thía mấy cái này lắm. thật buồn cho cái " văn hoá" thu tiền kiểu ấy.

có lần em vào công viên Gia ĐỊnh chụp hình kỷ niệm cho 1 người bạn mà cũng bị vòi tiền...

cruise
19-05-2009, 09:53 AM
Xã hội như cái giẻ rách, từ thằng sếp to cho tới thằng lính lác bảo vệ, muốn làm gì thì làm...!

alina
19-05-2009, 09:54 AM
cái nì thì mấy a e vác máy to súng dài đi là hay bị gặp lém, cứ gọi là chan chát...chán ghê

trungnguyen
19-05-2009, 09:55 AM
Câu chuyện thứ 2.
Năm trước vào ngày chủ nhật đẹp trời,em đi thử mấy cuộn film cho công ty vào khu du lich Văn Thánh,lại bị thu phí 200,000ngàn cái tội mang máy to,sau vài lần cự cãi,ăn uống cafe ở đây mà cũng thu phí chụp ảnh ah
-Thôi được các bác cho em xin cái hoá đơn đỏ,lại ngày chủ nhật không có ai ghi phiếu
Em nói có hoá đơn đỏ mới trả tiền,sau hơn 2h đồng hồ, cô kế toàn mới xuất hiện ghi hoá đơn cho em,hỏi ra sao lâu thế ,cô ấy nói nhà em ở quận 12 haha
sao anh ác thế,ác cái gì em đi hỏi lãnh đạo của em kìa
Sau khi cầm tờ hoá đơn , sao thấy mình xấu tính thế,,,

thuytram_dep
19-05-2009, 09:58 AM
Nói thiệt nhé, em vẫn thích chổ cứ mua vé hẳn hoi như Suối Tiên, Đầm Sen,... vào đó tha hồ mà thao tác, an tâm chả sợ bị hỏi han gì gì cả.... chứ những chổ công cộng (không có bán vé) dễ bị mấy bác bảo vệ làm khó dễ lắm (vòi tiền như bác Trung nhà mình á).
Thật ra, xét về luật thì ông bảo vệ làm như thế là sai, vì rỏ ràng chổ đó là công cộng không thu tiền các hoạt động (trừ những hoạt động có tổ chức như đóng phim, hội chợ,... thì phải xin phép), mà chổ đó cũng không đề bảng cấm chụp ảnh quay phim thì càng không thể vin vo lý do này nọ để thu tiền.

cruise
19-05-2009, 09:58 AM
Câu chuyện thứ 2.
Năm trước vào ngày chủ nhật đẹp trời,em đi thử mấy cuộn film cho công ty vào khu du lich Văn Thánh,lại bị thu phí 200,000ngàn cái tội mang máy to,sau vài lần cự cãi,ăn uống cafe ở đây mà cũng thu phí chụp ảnh ah
-Thôi được các bác cho em xin cái hoá đơn đỏ,lại ngày chủ nhật không có ai ghi phiếu
Em nói có hoá đơn đỏ mới trả tiền,sau hơn 2h đồng hồ, cô kế toàn mới xuất hiện ghi hoá đơn cho em,hỏi ra sao lâu thế ,cô ấy nói nhà em ở quận 12 haha
sao anh ác thế,ác cái gì em đi hỏi lãnh đạo của em kìa
Sau khi cầm tờ hoá đơn , sao thấy mình xấu tính thế,,,

Bài post đầu nói về lính lác, post thứ 2 nói về sếp to rồi ấy...há há !

trungnguyen
19-05-2009, 10:01 AM
Chỉ có Thảo cầm Viên là nơi tốt nhất cho chụp ảnh chân dung 8000đ/1người chụp từ sáng tới chiều mà còn được xem thú nữa

BX 20
19-05-2009, 10:07 AM
Ối giời, chia buồn với bác chủ. Hôm vừa rồi em vác cái máy film cổ cổ của mồ ma nhà DDR ra Văn Thánh cũng bị đòi tiền. Nhưng phúc nhà em còn lớn, em bảo chụp cái hình máy film cho cháu nhà, làm cái gì mà phí? Ông có cần nói chuyện với Sở VH-TT không?
Thế là đồng chí bảo vệ con con mới nứt mắt bảo: "Thôi, tôi thông cảm cho ông đấy, chứ chụp kinh doanh là thu phí"
May quá
Em chả còn hứng nữa, về nhà.

Rùa Hay Xỉn
19-05-2009, 10:10 AM
Chỉ có Thảo cầm Viên là nơi tốt nhất cho chụp ảnh chân dung 8000đ/1người chụp từ sáng tới chiều mà còn được xem thú nữa

A.Trung chẳng cập nhật gì cả, giá lên tới 12K rồi hihi...

Kiểu này chắc mua Leica để khỏi mang tiếng máy to quá hihi

Salguy
19-05-2009, 10:15 AM
Cám ơn thông tin của bác trungnguyen!
Em cũng phân vân khi đến những nơi công cộng không phải chỗ vui chơi nhưng cũng không có bảng cấm chụp ảnh. Khi đưa máy "to" lên là có người hỏi "Anh xin phép chưa?"
Không biết những chỗ nào là phải xin phép và chỗ nào thì vô tư? Các bác nào có kinh nghiệm chia sẻ với em ạ.
Máy to cũng bất tiện nhưng vừa rồi chụp thả diều ở Vũng tàu thì cứ máy không to mà vào khu vực thả diều là "toét toét" bị đuổi ra. He he he...

jeannie-lee
19-05-2009, 10:19 AM
có lần em đi chụp street, định giơ máy lên chụp con đường trứơc quán cafe Trung Nguyên... tay bảo vệ chạy nhanh tới
-ở đây không cho chụp
-sao vậy?
-quy định nào? sao tui không thấy
-ở đây quy định vậy
-đường này đâu phải của mấy anh
-đúng rồi... anh đi chổ khác đi...
- ở đây đâu có bảng cấm chụp hình
-đúng
-vậy sai cấm chụp hình?
-... ú ... ớ...

vậy là tay bảo vệ đứng trứơc ống kính, xoay lưng lại nói... các anh chụp tự nhiên...

em.... NO IDEA... xấu hổ cho cái..." văn hoá " đó quá...

ở nứơc ngoài, chỉ có những khu vực nhạy cảm, vì lý do an ninh ngưòi ta không cho phép chụp hình và để bảng " NO CAMERA " hẳn hoi.

BlackPhanTom
19-05-2009, 10:20 AM
Ối giời, chia buồn với bác chủ. Hôm vừa rồi em vác cái máy film cổ cổ của mồ ma nhà DDR ra Văn Thánh cũng bị đòi tiền. Nhưng phúc nhà em còn lớn, em bảo chụp cái hình máy film cho cháu nhà, làm cái gì mà phí? Ông có cần nói chuyện với Sở VH-TT không?
Thế là đồng chí bảo vệ con con mới nứt mắt bảo: "Thôi, tôi thông cảm cho ông đấy, chứ chụp kinh doanh là thu phí"
May quá
Em chả còn hứng nữa, về nhà.

Ủa, sao lạ vậy bác. Năm vừa rùi e và gấu e vào Văn Thánh 3 lần lang thang khắp nơi chụp choẹt cho gấu và đám bạn mà có nghe ai nói gì đâu. Tụi bảo vệ chỉ đứng nhìn thui à. Bộ nó có qui định mới hả bác?

trungnguyen
19-05-2009, 10:27 AM
Câu chuyện tiếp theo
Lần trước tổ chức giải tennis ở Bình Quới (lần thứ 1 nhe) anh em có hẹn ra chụp mẫu,cứ nghĩ các bác nhà ta đánh giải,thì chụp miễn phí chứ,,ai nghờ bị thu tiền 500ngàn ,cái tội nhiều máy
Lần 2 năm vừa rồi,anh em tham gia đông lúc đó đội banh VFC có tài trợ tiền chi phí chụp ảnh,các bác biết họ đòi thu bao nhiêu không???
3triệu đồng sau khi được bác nood là nhân viên trong BQ can thiệp có giảm giá

Newbie_SG
19-05-2009, 10:36 AM
He he lần nào mình sang khu Cảnh Viên PMH chụp hình xong cũng có màn cự cãi với mấy tay bảo vệ vớ vẩn. Được cái là chưa bao giờ mất đồng nào hết he he he

daotiensinh
19-05-2009, 10:50 AM
Em ở Hà Nội cũng bị vời tiền. Chuyện là thế này: Hôm tán được 2 em mẫu xinh đẹp định đi vào Hoàng Thành hanoi để chụp ảnh. 2 em đi trước được vào còn mình vác cái máy ảnh to đi sau bị bác bảo vệ chặn lại đòi tiền bồ dưỡng thì mới được vào chụp ảnh. Các bác bảo qui định ở đây nó thế bức mất hết hứng chụp ảnh. Nhìn thấy thằng cha đang nhậu nhét trong nhà bảo vệ em làm luôn mấy phát rồi bảo sẽ gửi lên lãnh đạo he he nhưng có vẻ mấy ông không sợ chắc lãnh đạo bọn này cũng chăng ra gì. Thà rằng nó ghi rõ ràng và thu tiền có vé hẳn hoi thì mình sẵng sàng trả tiền chứ kiểu nhập nhằng mình rất ghét=> bọn ăn bẩn.
Bác nào làm ở các báo làm 1 bài để cảnh cáo bọn này giúp anh em phát nhi?

hienmtd
19-05-2009, 10:52 AM
@ Newbie_SG: hôm đó anh không cản là em uýnh thằng bảo về rồi đó ha...kakaka.... í em nhớ lộn... anh không cảnh là nó uýnh em rùi chứ! :24:

KhoanTuong
19-05-2009, 11:01 AM
anh em cũng có cái đúng, nhưng mà có cái chưa thấy,

nói thật chứ giờ nhìn ngoài đường đâu đâu cũng là nhiếp ảnh gia, ai ai cũng là nghệ sĩ, thỉnh thoảng em đi làm ảnh lại bị dân chúng địa phương hay bảo vệ sở tại vài khu than phiền, vài hôm trước có nhóm chụp ảnh lung tung lắm, hay là gì gì ấy,,,vv,vv..

Cái sự phát triển của công đồng ảnh , cũng khiến cho cái nhìn về dân cầm máy ảnh bị khác đi và,,,xấu đi. Em thì em thấy thế, hỡi các bác nhiếp ảnh gia vĩ đại .

Em là bảo vệ nhiều khi em cũng thu tiền quản lý cho bỏ công bỏ sức ấy chứ,,hehe

thuytram_dep
19-05-2009, 11:02 AM
He he lần nào mình sang khu Cảnh Viên PMH chụp hình xong cũng có màn cự cãi với mấy tay bảo vệ vớ vẩn. Được cái là chưa bao giờ mất đồng nào hết he he he
Hì.... :devil: Thấy bộ dạng anh Kiên mấy tay bảo vệ đó làm sao dám đụng đến....
Bây giờ lại nảy sinh vụ "thu tiền phí chụp ảnh máy to" nữa chứ, anh em nhà mình lớp thì lo bị cướp giật máy ảnh, giờ lại thêm vụ này nũa... híc... chán quá... ở nhà chụp gấu mẹ và gấu con thôi. Mà các bác cho em hỏi nếu mình đóng tiền cho họ mà mình bị mất cắp đồ đạc trong lúc tác nghiệp có được bồi thường không nhỉ ???? Hôm nào bác nào bị đòi tiền như thế thì hỏi thử họ xem sao nhỉ ....

songlam
19-05-2009, 11:04 AM
Bực nhất là chụp hình bên PMH phải xin phép. Lại phải đơn từ, lên trình bày, xếp nó duyệt, rồi lại mất thời gian lên lấy...:blink:

http://img219.imageshack.us/img219/386/pmh2.jpg

goner
19-05-2009, 11:10 AM
Bực nhất là chụp hình bên PMH phải xin phép. Lại phải đơn từ, lên trình bày, xếp nó duyệt, rồi lại mất thời gian lên lấy...:blink:

http://img219.imageshack.us/img219/386/pmh2.jpg

Songlam không thấy "Hành" là "Chánh" àh >:)

kyanh2007
19-05-2009, 11:17 AM
Cầm cái QL17 đi bạn hiền, nhỏ gọn, không ai đòi thu tiền đâu

thuytram_dep
19-05-2009, 11:33 AM
He he lần nào mình sang khu Cảnh Viên PMH chụp hình xong cũng có màn cự cãi với mấy tay bảo vệ vớ vẩn. Được cái là chưa bao giờ mất đồng nào hết he he he


Bực nhất là chụp hình bên PMH phải xin phép. Lại phải đơn từ, lên trình bày, xếp nó duyệt, rồi lại mất thời gian lên lấy...:blink:

http://img219.imageshack.us/img219/386/pmh2.jpg
Ui, vậy mà em cứ tưởng mấy bác nước ngoài như Phú Mỹ Hưng phải thoáng chứ, ai dè cũng "hành là chánh" như của Việt Nam í.... Chán....

joetran
19-05-2009, 11:48 AM
Cách đây vài tháng, Tôi cùng Cậu em vác máy xuống khu Nam viên PMH chụp chơi. Có 1 Bác bảo vệ đạp xe lượn mấy vòng, rồi rà tới đòi xem giấy phép chụp ảnh ? tôi hỏi : “ Ủa,chỉ chụp lưu niệm thôi mà sao phải xin phép? “, Bác bảo vệ không giải thích trực tiếp vô câu hỏi mà cứ lòng vòng “ đe” là mình đang quản lý và bảo vệ an ninh ở đây ( Ai chả biết bác là BV ) phán luôn câu xanh rờn “ “có quyền cho ai chụp thì chụp. ai ko thì ko ! Ai đến đây chụp cũng phải qua tụi tôi, Vô đây chụp, rủi có hư hao , hay mất mác gì ai chịu trách nhiệm.... “ Tôi giả vờ hiểu sai ý, liền reo lên như mừng rỡ: “Trời được vậy thì tốt quá, chụp yên tâm rồi . Nghe nói khu này tụi giựt giọc đang “me” máy chụp hình dữ lắm, trong “ hội “ mới bị giật mấy vụ ở khu vực xung quanh đây tuần rồi ! đi chơi, đóng chút tiền mà được bảo vệ, có người chịu trách nhiệm an ninh thì tốt quá , máy móc giá cả vài ngàn tiếc gì cái giấy phép, bị giật mất trắng phải ko anh BV. Thôi anh dẫn tôi lên làm giấy đi ! “ tay BV lườm lườm vào 2 túi căng đầy thiết bị : “ Thôi mấy anh chờ đi để tôi hỏi xem trên đó mở cửa chưa “ rồi đạp xe dzọt thẳng ! tụi tôi chụp, ngồi chơi đến chiều, mà chả thấy Bác BV quay lại ! lúc ra về lấy xe, đi ngang kiosk BV, nhác thấy tụi tôi Bác ấy liền quay lưng lại xem như ko thấy ! Hên gặp tay BV yếu bóng vía !

marcecga
19-05-2009, 11:58 AM
p'n's muôn năm đê:24::24::24:

v_photo
19-05-2009, 12:19 PM
Chỉ có Thảo cầm Viên là nơi tốt nhất cho chụp ảnh chân dung 8000đ/1người chụp từ sáng tới chiều mà còn được xem thú nữa

Xuỵt!Bác nói ra gì không chừng vài hôm nữa Thảo Cầm Viên tăng giá thì chết anh em.:D

lenam
19-05-2009, 12:32 PM
@ Rùa: Thảo cầm viên ngày thường 8k, thứ bảy chủ nhật 12k

Ý em thế này,
Về cái Phú Mỹ Hưng, giả sử các bác xây nhà, cái vườn bác không có hàng rào, có thằng vào vườn nhà bác chụp, bác có cho nó chụp không? Tập đoàn LST thuê toàn bộ khu đất ở Tân Phong, Q7 trong 50 năm để làm Phú Mỹ Hưng, ngay cả đường xá, công viên trong đó là do nó làm trên cái nền đất ruộng nó thuê, trong 50 năm này đó là cái nhà-mở của nó, các bác nhào vào chụp trong nhà nó thì phải xin phép là phải. Các đường xá trong đó đều là đường nội bộ khu dân cư, chứ không phải là đất công cộng.
Về mấy cái chỗ công cộng, tụi nó làm quá thật. Nhưng các bác là người quản lý, các bác nghĩ sao khi hết nhóm này đến nhóm kia kéo đến, nằm ngồi lăn lê bò trườn trên cỏ, vịn cây cầm hoa, vân vân và vân vân. Trong kinh tế học, khi giá tăng thì lượng giảm, thu phí là cách để giảm bớt người chụp.
Em chả nói cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Nhìn thì nhìn cả hai mặt, các bác đi chụp cũng đi vòng vòng quanh chủ đề, chụp nhiều góc, chứ không nhẽ chỉ đứng tại chỗ và chụp có một hướng.

songlam
19-05-2009, 01:00 PM
@ Rùa: Thảo cầm viên ngày thường 8k, thứ bảy chủ nhật 12k

Ý em thế này,
Về cái Phú Mỹ Hưng, giả sử các bác xây nhà, cái vườn bác không có hàng rào, có thằng vào vườn nhà bác chụp, bác có cho nó chụp không? Tập đoàn LST thuê toàn bộ khu đất ở Tân Phong, Q7 trong 50 năm để làm Phú Mỹ Hưng, ngay cả đường xá, công viên trong đó là do nó làm trên cái nền đất ruộng nó thuê, trong 50 năm này đó là cái nhà-mở của nó, các bác nhào vào chụp trong nhà nó thì phải xin phép là phải. Các đường xá trong đó đều là đường nội bộ khu dân cư, chứ không phải là đất công cộng.
Về mấy cái chỗ công cộng, tụi nó làm quá thật. Nhưng các bác là người quản lý, các bác nghĩ sao khi hết nhóm này đến nhóm kia kéo đến, nằm ngồi lăn lê bò trườn trên cỏ, vịn cây cầm hoa, vân vân và vân vân. Trong kinh tế học, khi giá tăng thì lượng giảm, thu phí là cách để giảm bớt người chụp.
Em chả nói cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Nhìn thì nhìn cả hai mặt, các bác đi chụp cũng đi vòng vòng quanh chủ đề, chụp nhiều góc, chứ không nhẽ chỉ đứng tại chỗ và chụp có một hướng.

Nói như bác @lenam, maikia nó đặt barie, bác nào đi qua đường nó nó thu phi cũng chịu à...
Cái hợp đồng PMH ngày trước nó chỉ được xây dựng và cho thuê, chứ không có quyền bán nhà à nghe, nên nói công trình công cộng cơ sở hạ tầng của nó cũng đúng. Ngay nay, nó được quyền bán nhà, công trình công cộng cũng của nó sao, hay của những người mua nhà PMH...chuối.
bọn PMH còn đểu ở chỗ nó chia lô bán đất ở cả những chỗ chưa được quy hoạch, hoặc là ko phải quy hoạch nhà ở... cho nên đến nay qua vài năm nhiều nhà vẩn chưa làm sổ đỏ được...
Còn cái chuyện chấp hành nội quy công viên là chuyện khác ...

madi3d8
19-05-2009, 01:05 PM
Nếu PMH không có công văn hay Nội Quy ghi rõ bên ngoài thì chụp hình chả việc gì phải tra tiền phí cả, thích thì đánh nhau phang cái DSLr vào đầu mấy thằng bảo vệ "ấu trĩ"

Hồi bữa cả nhà em đến chụp hình lăn lê bò càng ra , mấy lão bảo vệ giám làm gì, chắc thấy bố em đi xe "khủng" nên hông giám ho he hehe:devil:

mythuat
19-05-2009, 01:12 PM
chuyện ở TP vậy là thường, ở quê em củng vậy nhỡ mà cầm cái máy ngắm ngắm là bảo vệ đến thu tiền nhưng không có hóa đơn

Kokono
19-05-2009, 01:27 PM
Ở PMH có một số khu vực nội bộ dành cho khu dân cư, các bác muốn vô phải báo cho bảo vệ biết mục đích của bác, bảo vệ cho vào hay không là quyền của bảo vệ vì bảo vệ ở đây được ngừơi dân trong khu dân cư ở đó trả tiền để làm điều này.

BX 20
19-05-2009, 01:39 PM
Ủa, sao lạ vậy bác. Năm vừa rùi e và gấu e vào Văn Thánh 3 lần lang thang khắp nơi chụp choẹt cho gấu và đám bạn mà có nghe ai nói gì đâu. Tụi bảo vệ chỉ đứng nhìn thui à. Bộ nó có qui định mới hả bác?

============

Cái này thì em chịu.
Chuyện này có thật đó.
Cũng như ở VN mình, hôm trước cấm người dưới 50kg đi xe máy. Hôm sau không cấm. Có sao đây anh?

Bác ở VN mà cứ như Việt kiều...
Hê hê hê

KhoanTuong
19-05-2009, 01:55 PM
Nếu PMH không có công văn hay Nội Quy ghi rõ bên ngoài thì chụp hình chả việc gì phải tra tiền phí cả, thích thì đánh nhau phang cái DSLr vào đầu mấy thằng bảo vệ "ấu trĩ"

Hồi bữa cả nhà em đến chụp hình lăn lê bò càng ra , mấy lão bảo vệ giám làm gì, chắc thấy bố em đi xe "khủng" nên hông giám ho he hehe:devil:

hic, thấy chưa, làm hôm sau tụi em đi chụp bị mấy ông bảo vệ mắng quá trời, cầm máy ảnh đi chụp hình cho vui mà cứ như làm ông trời con áh, hic,, làm bây h tụi em đi làm khó quá, khỗ thật.

konica_baby
19-05-2009, 02:13 PM
Các Bác ở đây ai cũng bị , đi đâu cũng bị thu phí chụp ảnh .
Năm rồi , Vào dinh thống nhất ( dinh độc lập tên củ ) offline chụp 01 cô mẫu ( cây nhà lá Vườn ). không phải dịch Vụ chụp Cô dâu Chú rể lấy tiền đâu nhe !
Do anh em rủ , em hứng chí đi theo . Hôm đó có 03 máy chụp tất cả .
Mua Vé Vào cổng . Gởi Xe , rồi đến màn Xét hỏi , kiểm tra lục soát của Bảo Vệ .
Vào căng tin uống nước , nghỉ mệt Xong ra sân bên hông dinh định bắt đâù chụp .
Mới chụp 3 tấm , bào Vệ đi Xe máy đến :
- Chụp tiếp thì đóng 500.000/ 1giờ , sẻ ghi biên lai ngay . không thì Xếp máy đi ra !
----
Vậy thì làm cái bảng hướng dẩn : Khách Vào dinh tham quan hể mang máy ảnh là phải đóng tiền 500.000Vnđ/1g treo ngoài cổng đi cho đở khổ 1 cái .
làm hôm đó 03 cả ngươì ra sở thú - TCV chụp cho khoẻ .

samario
19-05-2009, 02:19 PM
...ối rất nhiều cái thứ phí thu...chẳng hiểu cái phí chộp ảnh này nó đi đâu, và nó từ đâu ra thế...hỡi các quan thu phí...:24:

gaume
19-05-2009, 02:26 PM
@ Rùa: Thảo cầm viên ngày thường 8k, thứ bảy chủ nhật 12k

Ý em thế này,
Về cái Phú Mỹ Hưng, giả sử các bác xây nhà, cái vườn bác không có hàng rào, có thằng vào vườn nhà bác chụp, bác có cho nó chụp không? Tập đoàn LST thuê toàn bộ khu đất ở Tân Phong, Q7 trong 50 năm để làm Phú Mỹ Hưng, ngay cả đường xá, công viên trong đó là do nó làm trên cái nền đất ruộng nó thuê, trong 50 năm này đó là cái nhà-mở của nó, các bác nhào vào chụp trong nhà nó thì phải xin phép là phải. Các đường xá trong đó đều là đường nội bộ khu dân cư, chứ không phải là đất công cộng.
Về mấy cái chỗ công cộng, tụi nó làm quá thật. Nhưng các bác là người quản lý, các bác nghĩ sao khi hết nhóm này đến nhóm kia kéo đến, nằm ngồi lăn lê bò trườn trên cỏ, vịn cây cầm hoa, vân vân và vân vân. Trong kinh tế học, khi giá tăng thì lượng giảm, thu phí là cách để giảm bớt người chụp.
Em chả nói cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Nhìn thì nhìn cả hai mặt, các bác đi chụp cũng đi vòng vòng quanh chủ đề, chụp nhiều góc, chứ không nhẽ chỉ đứng tại chỗ và chụp có một hướng.

Về khía cạnh này tôi hoàn toàn nhất trí bới bác .Một khu vực được quản lý an ninh chặt chẽ thì việc người ra vào phải được kiểm soát cẩn thận và giới hạn tối đa

gaume
19-05-2009, 02:39 PM
Không biết Dinh Độc Lập chỉ thu phí đối với chụp mẫu hay thu cả của khách du lịch .Ít năm trước tôi cũng cùng gia đình vào thăm quan , vừa qua cổng thì được bảo vệ nhắc tu tiền chụp ảnh .Tức mình quá liền cất máy đi ,nhìn ra quanh đấy thấy mấy bác người nứơc ngoài cũng cất máy đi luôn.Không hiểu những người quản lý du lịch VN nghĩ gì khi thực hiện cái quy định dở hơi này nhỉ ,lẽ ra người ta chụp ảnh mang về cho mọi người xem -Cũng là vô tình giới thiệu quảng cáo miễn phí cho khắp thiên hạ biết về một điểm du lịch của thành phố nói chung và VN nói riêng . Sao không giúp người chụp có đều kiện làm tốt điều đó mà chỉ lo thu ít tiền còm .Thật là bần tiện

songlam
19-05-2009, 02:55 PM
Ở PMH bảo vệ còn chuối ở chỗ, hàng tháng trả tiền bảo vệ, lái xe về đỗ trước cổng nhà, 1 tiếng sau ra thấy 2 cái kiếng chiếu hậu bị vặt rồi.... Nhắn bảo vệ PMH đền... còn lâu nhé...

menhay
19-05-2009, 03:10 PM
từ thằng sếp to cho tới thằng lính lác bảo vệ, muốn làm gì thì làm...!

Cụng với bác một ly nhá.

Kiyoshi_Jiro
19-05-2009, 03:48 PM
Cái này gọi là tư tưởng kinh tế nhỏ ăn sâu vào trí não mấy người nhà mình rồi, họa bất cứ thứ gì làm ra tiền mà có lợi cho bản thân trước thì họ cứ làm thôi, ai sống chết sao họ đâu cần quan tâm.. Em tin là mấy cái khoản chết tiệt dở hơi trên trời rơi xuống đó chả có quy định quái nào đâu, quy định của mấy ổng để ăn thêm thôi... haizz. thiệt tình... Nghe mà muốn nản, lỡ về nhà chơi chắc mua cái gói chống ẩm rồi cất máy chứ đi chụp chơi mà còn bị thu phí thế này đâm nản ghê :))

le.duy
19-05-2009, 04:29 PM
Em nói thật, đọc bài này xong em nản hẳn. Năm sau về VN rồi, cứ như thế này chắc em bán hết máy móc mua cái PnS rồi tự sướng trong nhà thôi.

thuckand
19-05-2009, 04:34 PM
Y___Y hix vụ này em có nghe nói nhiều nhưng chưa bao giờ gặp.hix hix,mong là sẽ không gặp.
em thấy có 1 số ý kiến nói rằng chụp ở PMH fải xin fép bảo vệ -> là đúng rồi. tuy nó có quan liêu & hách dịch thật,nhưng xét theo lý thì mình vào khu vực có bảo vệ thì nên xin phép 1 tiếng.rồi hạ hồi phân giải.
còn ở CV thì không được phép thu phí. vì đã dùng chữ "CÔNG VIÊN" nghĩa là khuôn viên công cộng, bảo vệ chỉ có chức năng hạn chế những tệ nạn như mại dâm, buôn bán- hút chích xì ke ma tuý, những hành vi thiếu văn hoá nơi công cộng như nằm dài, hôn hít hoặc làm trò này trò kìa, nhưng hành phi phá hoại tài sản như bẻ cây, dẫm đạp lên cỏ (nơi có ghi : không dược dẫm lên cỏ)....v...v. chứ mình đi đàng hoàng chụp thì làm sao nó bắt bẻ được mình.'
streetlife cũng thế, nếu mình chụp án ngữ ngay trước cửa hàng của người ta thì làm sao được. còn nếu vô duyên vô cớ bắt bẻ thì mình nói lý lẽ ngay.
nếu mình nắm luật, cư xử phải phép & lễ độ, thì em nghĩ nếu họ ko cho, nói đúng thì thôi, 1 là mất tiền,2 là đi nơi khác chụp chứ biết sao bây giờ.
chia sẻ thêm với các bác là ngày đầu khi em wen bạn gái em,em cũng dắt vào dinh Độc Lập chụp, cũngmay sao mà không bị bắt bẻ gì cả :D hiii.

pic4u2c
19-05-2009, 05:00 PM
anh em nhiếp ảnh làm cái đơn gửi lên bộ trưởng bộ văn hóa xem ông ta trả lời như thế nào, thật vô lý và vô văn hóa hết chỗ nói. chỗ công cộng, điểm vui chơi giải trí, chụp ảnh có ảnh hưởng gì tới họ đâu mà phải tận thu kiểu đó, chỗ nào vì an niinh quốc phòng, bản quyền kinh doanh, bí quyết gì gì đó thi có biển báo không chụp ảnh rõ ràng, nếu bộ văn hóa không quy định rõ ràngthif mấy ông kinh doanh du lịch, bảo vệ... sẽ lợi dụng kiếm tiền, ngành du lịch và hình ảnh việt nam sẽ mất đi trong cộng đồng khách du lịch.

forzet
19-05-2009, 05:17 PM
Em chưa dính vụ thu phí chụp ảnh nào do ít đi chụp nhưng dính vụ... cấm chụp trong Cà phê High Land, mịa, cái quán, design như shit mà mang máy vào off thì cóc cho => vĩnh biệt High Land từ đó.

Newbie_SG
19-05-2009, 05:19 PM
@ Rùa: Thảo cầm viên ngày thường 8k, thứ bảy chủ nhật 12k

Ý em thế này,
Về cái Phú Mỹ Hưng, giả sử các bác xây nhà, cái vườn bác không có hàng rào, có thằng vào vườn nhà bác chụp, bác có cho nó chụp không? Tập đoàn LST thuê toàn bộ khu đất ở Tân Phong, Q7 trong 50 năm để làm Phú Mỹ Hưng, ngay cả đường xá, công viên trong đó là do nó làm trên cái nền đất ruộng nó thuê, trong 50 năm này đó là cái nhà-mở của nó, các bác nhào vào chụp trong nhà nó thì phải xin phép là phải. Các đường xá trong đó đều là đường nội bộ khu dân cư, chứ không phải là đất công cộng.
Về mấy cái chỗ công cộng, tụi nó làm quá thật. Nhưng các bác là người quản lý, các bác nghĩ sao khi hết nhóm này đến nhóm kia kéo đến, nằm ngồi lăn lê bò trườn trên cỏ, vịn cây cầm hoa, vân vân và vân vân. Trong kinh tế học, khi giá tăng thì lượng giảm, thu phí là cách để giảm bớt người chụp.
Em chả nói cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Nhìn thì nhìn cả hai mặt, các bác đi chụp cũng đi vòng vòng quanh chủ đề, chụp nhiều góc, chứ không nhẽ chỉ đứng tại chỗ và chụp có một hướng.

Ku Nam sai rồi, dù có thuê đất hay được cấp đất để xây dựng thì vẫn phải dành mấy chục phần trăm quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và cái đó thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý chứ cóc phải thằng chủ đầu tư được làm chủ tất cả đâu à nha

Công dân VN, sống và làm việc không vi phạm luật pháp VN, ngay tại đất nước VN mà lại sinh ra mấy cái thằng làm thuê, đầu đất, ở đâu ra làm khó dễ vớ vẩn, quên đi nhé

ennhan
19-05-2009, 05:22 PM
anh em nhiếp ảnh làm cái đơn gửi lên bộ trưởng bộ văn hóa xem ông ta trả lời như thế nào, thật vô lý và vô văn hóa hết chỗ nói. chỗ công cộng, điểm vui chơi giải trí, chụp ảnh có ảnh hưởng gì tới họ đâu mà phải tận thu kiểu đó, chỗ nào vì an niinh quốc phòng, bản quyền kinh doanh, bí quyết gì gì đó thi có biển báo không chụp ảnh rõ ràng, nếu bộ văn hóa không quy định rõ ràngthif mấy ông kinh doanh du lịch, bảo vệ... sẽ lợi dụng kiếm tiền, ngành du lịch và hình ảnh việt nam sẽ mất đi trong cộng đồng khách du lịch.

em cung 1 ly với bác . có ai văn hay chửi tốt dạ là chửi tốt chứ o phải là chử tốt ạ thảo 1 cái đơn em xin kí trước ạ bà mẹ ơi ki cốp mãi mua dc cái máy lại phải năng nỉ ỉ ôi vợ cho tiền mua cái lens còi vậy mà cục khổ đi tìm con nghệ thuật củng bị vòi tiền thì hứng thú đâu mà có con nghệ thuật nửa chứ đúng là cái bọn ăn bẩn đề nghị cái ông bộ trưởng bộ dăn wá vào đây xem nào gặp ông là ông :2:cho mà biết cái thứ gì mà ......em chạy lâu rồi

thanhquan911
19-05-2009, 05:30 PM
Chụp ảnh nơi công cộng bị thu tiền,chuyện ngỡ như đùa mà lại có thật ở VN. Em hay đọc báo,mà e thấy hình như chưa có bài báo nào nói về cái tệ nạn này nhỉ. Chứ nếu có chắc bọn bảo vệ làm tiền đó cũng chẳng giám lộng hành thế. Người thì to mà óc như trái nho,hèn gì ko khá nổi.

forzet
19-05-2009, 05:48 PM
Chụp ảnh nơi công cộng bị thu tiền,chuyện ngỡ như đùa mà lại có thật ở VN. Em hay đọc báo,mà e thấy hình như chưa có bài báo nào nói về cái tệ nạn này nhỉ. Chứ nếu có chắc bọn bảo vệ làm tiền đó cũng chẳng giám lộng hành thế. Người thì to mà óc như trái nho,hèn gì ko khá nổi.

Thì suốt đời họ chỉ làm Bảo vệ là vì thế...

songlam
19-05-2009, 05:48 PM
PMH nên gắn vài trăm tấm biển: "Chụp hình ở đây phải xin phép" cho mọi người được biết. Chứ như em đây hỏi tới hỏi lui trên này mới biết chụp hình ở PMH phải xin phép, nên viết đơn đi xin, thử hỏi người bình thường làm sao biết. Sau khi gắn vài trăm tấm biển ""Chụp hình ở đây phải xin phép" thì có lẽ PMH là khu đô thị độc đáo trên thế giới vì em cũng đi NN chưa thấy đô thị nào gắn biển kiểu này cả, trừ khu ngoại giao đoàn, khu quân sự, hay các tòa nhà chính phủ ....

BX 20
19-05-2009, 07:21 PM
PMH nên gắn vài trăm tấm biển: "Chụp hình ở đây phải xin phép" cho mọi người được biết. Chứ như em đây hỏi tới hỏi lui trên này mới biết chụp hình ở PMH phải xin phép, nên viết đơn đi xin, thử hỏi người bình thường làm sao biết. Sau khi gắn vài trăm tấm biển ""Chụp hình ở đây phải xin phép" thì có lẽ PMH là khu đô thị độc đáo trên thế giới vì em cũng đi NN chưa thấy đô thị nào gắn biển kiểu này cả, trừ khu ngoại giao đoàn, khu quân sự, hay các tòa nhà chính phủ ....

===============
Mấy lần em sang PMH thấy nó rộng lắm bác ợ. Mấy trăm cái biển của bác thấm vào đâu ạ?

Theo ý kiến 1 số anh em ở đây chắc phải thảo 1 bài đăng lên cái báo nào chúng sinh hay đọc ấy, để mấy lão béo bụng còn có thể phong phanh biết được cơ.

Còn mấy cái ông con có mấy quả đầu đinh được gọi là BV ấy thì óc dài như tóc, anh em ta chấp làm cái giề?

TIẾN LÊN, TOÀN THẮNG ẮT VỀ TA - Bác dạy rồi anh chị em ạ

Kính

Kokono
19-05-2009, 07:26 PM
PMH nên gắn vài trăm tấm biển: "Chụp hình ở đây phải xin phép" cho mọi người được biết. Chứ như em đây hỏi tới hỏi lui trên này mới biết chụp hình ở PMH phải xin phép, nên viết đơn đi xin, thử hỏi người bình thường làm sao biết. Sau khi gắn vài trăm tấm biển ""Chụp hình ở đây phải xin phép" thì có lẽ PMH là khu đô thị độc đáo trên thế giới vì em cũng đi NN chưa thấy đô thị nào gắn biển kiểu này cả, trừ khu ngoại giao đoàn, khu quân sự, hay các tòa nhà chính phủ ....


Ku Nam sai rồi, dù có thuê đất hay được cấp đất để xây dựng thì vẫn phải dành mấy chục phần trăm quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và cái đó thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý chứ cóc phải thằng chủ đầu tư được làm chủ tất cả đâu à nha

Công dân VN, sống và làm việc không vi phạm luật pháp VN, ngay tại đất nước VN mà lại sinh ra mấy cái thằng làm thuê, đầu đất, ở đâu ra làm khó dễ vớ vẩn, quên đi nhé
Các bác phải phân biệt rõ đường nội bộ và đường công cộng, ở nước nào cũng vậy thôi. Trong đường nội bộ công an muốn đi vào cũng phải nói lý do huống gì dân thường.

Quân-marines
19-05-2009, 08:00 PM
Các bác phải phân biệt rõ đường nội bộ và đường công cộng, ở nước nào cũng vậy thôi. Trong đường nội bộ công an muốn đi vào cũng phải nói lý do huống gì dân thường.

Nhảm,

Ở VN thì bác Newbe SG nói đúng, anh đầu tư thì phải theo luật, đường xá, CV là của chung và của dân cư trong đó chứ đếch phải của PMH, cơ chế của PMH nhảm vậy nên thằng tổng của nó phải nhảy lầu đó bác ơi

jundat
19-05-2009, 08:31 PM
lần sau bác bẩu nó là cái này là cái máy quay film đồ chơi. Cóc phải máy ảnh to. he he

trungnguyen
19-05-2009, 09:12 PM
lần sau bác bẩu nó là cái này là cái máy quay film đồ chơi. Cóc phải máy ảnh to. he he

hỏng ai cụng ly với em,em cụng với bác he,,,:cheers:

Kokono
19-05-2009, 09:20 PM
Nhảm,

Ở VN thì bác Newbe SG nói đúng, anh đầu tư thì phải theo luật, đường xá, CV là của chung và của dân cư trong đó chứ đếch phải của PMH, cơ chế của PMH nhảm vậy nên thằng tổng của nó phải nhảy lầu đó bác ơi

Bác nghĩ sao mà nói tôi nhảm, tôi nói ở PMH có 1 số khu nội bộ, đường nội bộ trong đó chỉ đi vào những căn nhà bên trong, đầu đường nội bộ có đặt barie + 1 cái chòi có bảo vệ ngồi trong đó, muốn vào đó phải nói với bảo vệ vào đó làm gì và kiếm ai, nói đúng tên người ở trong đó hoặc có người ở trong đó gọi điện ra xác nhận mời được vào. Lúc đầu khi đi vô khu đó bị bảo vệ chặn lại hỏi cũng bực mình nhưng đi riết rồi cũng thấy bình thường, có 1 số bảo vệ trình độ giao tiếp không được hay lắm nên có thể làm các bác bực mình nhưng các bác nghĩ lại công việc đó là miếng cơm manh áo của họ, những cư dân trong khu nội bộ đó đã thuê họ làm cái công việc giữ gìn an ninh trật tự cho khu đó, nếu họ làm không vừa ý người đã thuêhọ thì họ bị mất việc. Sau này nếu có khi nào bác đi vào khu vực dân sự nào đó mà phải trình giấy tờ tùy thân thì bác sẻ thấy khi đi vào 1 khu vực nội bô phải nói rỏ mục đích là chuyện bình thường.

uman
19-05-2009, 09:52 PM
Bác nghĩ sao mà nói tôi nhảm, tôi nói ở PMH có 1 số khu nội bộ, đường nội bộ trong đó chỉ đi vào những căn nhà bên trong, đầu đường nội bộ có đặt barie + 1 cái chòi có bảo vệ ngồi trong đó, muốn vào đó phải nói với bảo vệ vào ...

Bác nói sai rồi. Trong cái Luật to nhất là Hiến pháp có quy định công viên hay đường đi khu tập thể đi nữa là của riêng ai đâu. Miễn là không làm gì phạm pháp. Mà phạm pháp thì phải ngăn chặn khi đang hành sự. Việc coi ai cũng là kẻ gian là điều không thể chấp nhận được. Ví như bác đang đi ở đường, tự nhiên có người chỉ vào bác rồi la làng :"Tôi nghi nó là kẻ cắp/cướp" thì cảm tưởng của cá nhân bác thế nào? :24:
Vả lại, không riêng gì PMH hay ở đâu khác, khu vực công cộng mà cấm chụp ảnh, quay phim thì chỉ là những nơi do yêu cầu an ninh, hay do tín ngưỡng, đạo lý (kiểu như tránh giương máy vô tội vạ lên bàn thờ nhà người ta hay như trong các buổi diễn chẳng hạn) hay kỹ thuật (cấm dùng flash trong bảo tàng). Ngoài những nơi có quy định vậy thì mọi hành vi đòi tiền khi chụp ảnh theo tôi phải được coi là những trò làm tiền phi lý, xâm phạm tới người khác. (Nếu có thu phí thì tôi nghĩ chỉ hợp lệ đối với các hoạt động mang tinh kinh doanh mà thôi) Lẽ ra, phải có một tiếng nói chung để đả phá tệ nạn này.

BemPhoto
19-05-2009, 10:00 PM
Em cũng bị như vậy nhưng không phải PMH hay ở CV nào cả. Hôm rồi mang máy đi chụp vào cafe Sao ở Phạm Ngọc Thạch đang uống thi bị quản lý ra nói đừng có chụp ở đây có chụp thì đi nơi khác mà chụp, trong khi đó em chỉ tháo máy ra chứ có chụp gì đâu cơ chứ.Bực quá tạm biệt luôn, may hôm đó mời bác maycatang nhưng bác ấy bận đi làm không đến được không quê chết , :gun_bandana:từ sau bibi Sao với cả Trăng luôn.

AnhKhanh
19-05-2009, 10:13 PM
Còn mình thì chụp album cưới ở Phú Mỹ Hưng bị bảo vệ sách nhiễu thấy ghét lắm! Dường như họ nghĩ họ là CA vậy! Mình có giấy phép đàng hoàng (phải xin phép trước 3 ngày đấy nhé!) thế mà họ vẫn muốn kiếm chuyện. Chẳng biết ban quản lý khu đô thị PMH biết không nhỉ?

CuteFace
19-05-2009, 10:24 PM
hay là khi nào bị bv quấy thì các bác cứ bảo tôi là phóng viên đang làm 1 bài về tệ nạn móc túi khách du lịch của các bv
:goodluck:

Kokono
19-05-2009, 10:28 PM
Bác nói sai rồi. Trong cái Luật to nhất là Hiến pháp có quy định công viên hay đường đi khu tập thể đi nữa là của riêng ai đâu. Miễn là không làm gì phạm pháp. Mà phạm pháp thì phải ngăn chặn khi đang hành sự. Việc coi ai cũng là kẻ gian là điều không thể chấp nhận được. Ví như bác đang đi ở đường, tự nhiên có người chỉ vào bác rồi la làng :"Tôi nghi nó là kẻ cắp/cướp" thì cảm tưởng của cá nhân bác thế nào? :24:
Vả lại, không riêng gì PMH hay ở đâu khác, khu vực công cộng mà cấm chụp ảnh, quay phim thì chỉ là những nơi do yêu cầu an ninh, hay do tín ngưỡng, đạo lý (kiểu như tránh giương máy vô tội vạ lên bàn thờ nhà người ta hay như trong các buổi diễn chẳng hạn) hay kỹ thuật (cấm dùng flash trong bảo tàng). Ngoài những nơi có quy định vậy thì mọi hành vi đòi tiền khi chụp ảnh theo tôi phải được coi là những trò làm tiền phi lý, xâm phạm tới người khác. (Nếu có thu phí thì tôi nghĩ chỉ hợp lệ đối với các hoạt động mang tinh kinh doanh mà thôi) Lẽ ra, phải có một tiếng nói chung để đả phá tệ nạn này.

Ở đây tôi nói là đường nội bộ chứ không nói công viên hay đường công cộng, các bác phải hiểu đường nội bộ là như thế nào, đường nội bộ nếu các hộ dân trong đó thích có thể làm cổng chặn lại mà không phạm luật, ở HCM thiếu gì các khu dân nhà có đường nội bộ chỉ đi vào khu nội bộ đó thôi. Nói đến khu PMh có thể gây phản cảm với 1 số người, nếu các bác đi vô các con hẻm ở HCM thì có 1 số con hẻm 'cụt' CA khu vực còn khuyến khích làm cổng ngay đầu hẻm để hạn chế người lạ đi vào.

emlaai2468
19-05-2009, 10:56 PM
Chụp ảnh nơi công cộng bị thu tiền,chuyện ngỡ như đùa mà lại có thật ở VN. Em hay đọc báo,mà e thấy hình như chưa có bài báo nào nói về cái tệ nạn này nhỉ. Chứ nếu có chắc bọn bảo vệ làm tiền đó cũng chẳng giám lộng hành thế. Người thì to mà óc như trái nho,hèn gì ko khá nổi.

Có lên báo thì cũng thế thôi bác,ví dụ như giá nhà nước quy định gửi xe máy là 2kvà oto 10k

nguyencn
20-05-2009, 12:31 AM
Cái khu nội bộ mà bác Kokono nói thì ai mà vô đó chụp hình làm gì? AE nói PMH là nói ở ngoài đường lớn đó bác. Mà BV thì cũng lắm đường BV. Cái hôm mà bác Hienmtd định quánh nhau ở trên í, lúc chụp ở cái công viên, có 1 bác bảo vệ ngồi nhìn cười tươi rói có nói gì đâu, vậy mà 1 lát sau ra đường chụp, lại có 1 bác khác không biết ở đâu chạy ngang qua kiếm chuyện.

Còn các bác chụp ảnh trong khu vực kinh doanh như Bình Quới, Văn Thánh, các quán cafe người ta bỏ tiền đầu tư, các phải thấy đẹp với vào chụp, người ta thu phí lại là hợp lý thôi.

TheAmateur
20-05-2009, 04:29 AM
Đang làm việc bận bịu như cấp trên mà đọc bài này bực quá mình cũng phải góp 1 vài câu chuyện:


Hải Phòng tháng 5/2005: Năm 2005 về thăm Việt Nam mình có trốn bạn bè Hà Nội đi 1 chuyến du lịch vịnh Hạ Long bằng tàu của du lịch Sing Cafe (rất tốt). Trên đường từ Hà Nội ra Hạ Long, xe khách dừng tại 1 trạm nghĩ chân cho khách du lịch mua quà và chụp ảnh lưu niệm. Mình đang loay hoay chụp với cái ống Canon 70-200 IS thì có 1 cu nhìn rất lúa đến nói bập bẹ tiếng gì đó hơi giống tiếng Anh hỏi mình xin phép chưa mà chụp các cô thợ ngồi thêu ngay đường lớn để chào hàng. Mình lạ quá vì bản cấm không có, xung quanh thì bà con khách khứa ai cũng chụp P&S các kiểu bắn ào ào... mình lịch sự hỏi anh ta là ai bằng tiếng Anh thì thằng đó nói là nó chỉ là du khách từ Mỹ về!?!?! Mình mới lịch sự bảo nó là đây là đường công cộng không thấy bản cấm. Thế là nó nói nếu chụp nữa nó sẽ đập vỡ kính... may cho nó quá là nó không đập vì kính đó mượn của 1 đại gia ở Hà Nội chứ nếu không thì giờ này nó mồ yên mã lặng rồi.
Bài học rút ra là có những thằng rất dốt nhưng rất thích làm ra vẻ có quyền, thứ hai nữa là nó nghĩ mình là khách du lịch mà nó ăn nói thế thì hình ảnh người Việt Nam trước mặt du khách còn ra gì nữa.
OKC: Những tưởng chỉ có ở Việt Nam nhưng ở Mỹ cũng có những người kém học vấn nhưng rất thích khoe quyền. Mới đây mình đi 1 cái bảo tàng nghệ thuật lớn nhất 1 thành phố rất nhỏ. Cần nói trước là bảo tàng này to lắm cho nên ngoài khu trưng bày còn có khu vườn đi dạo. Ngay chổ bán vé là bị bà bán vé hỏi dò :"Tui chưa bao giờ thấy cái máy to thế, anh đến chụp kỷ niệm hay chụp dịch vụ?" Mình cũng trả lời đàng hoàng là chỉ cầm theo chụp kỷ niệm, khu nào cấm chụp mình sẽ không chụp. Nói chung họ hỏi thế cũng được vì có nội quy riêng. Nhưng vừa bước vào cổng là 1 bác bảo vệ lon ton chạy tới nói là cái bản đồ mình cầm trong tay có ghi rỏ chổ nào được chụp, chổ nào được chụp không flash, chổ nào cấm chụp ... nhưng bác ta chỉ ngược lại hết vì tới lúc vào tới phòng triễn lãm thì chổ nào cấm chụp bác ta lại nói cho chụp, còn chổ cho chụp thì bác bảo đừng chụp...
Bài học rút ra là có những người mang trọng trách nhưng mà dốt thì vẫn dốt. Tệ nạn không chỉ ở Việt Nam.

Kể hai trong nhiều chuyện tương tự, tôi chỉ muốn nói là luật lệ thì ở đâu cũng có, có chổ sẽ rỏ ràng hơn chổ khác, nhưng mà hành vi của người được tạm gọi là có thẩm quyền mới quan trọng, nó quyết định sự khác nhau giữa văn hóa và thiếu văn hóa.

BX 20
20-05-2009, 07:44 AM
Cái khu nội bộ mà bác Kokono nói thì ai mà vô đó chụp hình làm gì? AE nói PMH là nói ở ngoài đường lớn đó bác. Mà BV thì cũng lắm đường BV. Cái hôm mà bác Hienmtd định quánh nhau ở trên í, lúc chụp ở cái công viên, có 1 bác bảo vệ ngồi nhìn cười tươi rói có nói gì đâu, vậy mà 1 lát sau ra đường chụp, lại có 1 bác khác không biết ở đâu chạy ngang qua kiếm chuyện.

Còn các bác chụp ảnh trong khu vực kinh doanh như Bình Quới, Văn Thánh, các quán cafe người ta bỏ tiền đầu tư, các phải thấy đẹp với vào chụp, người ta thu phí lại là hợp lý thôi.


==========

Bác ơi, vậy VĂN THÁNH nó là CÔNG VIÊN hay là khu kinh doanh vậy ạ?
Em chưa đến mức nói tiếng Việt lơ lớ nhưng em hiểu đó là khuôn viên công cộng bác ạ.
Mà đã là công cộng thì...
Hôm đó em hỏi đồng chí BV con con đó có đúng 1 câu, đ/c ấy cho qua, chẳng qua là em biết được ở đó chả ai cấm chụp ảnh cả. Thế thôi, cái thứ mềm nắn, rắn buông ấy biết đek gì đâu mà cãi hả bác?
Còn bác bảo "đầu tư kinh doanh" ở Văn Thánh, bác có chắc không? Nó đầu tư à? Em chắc chắn là nó chỉ đấu thầu kinh doanh thôi, bác ợ.
Đôi lời với bác thế thôi.

trungnguyen
20-05-2009, 08:57 AM
==========

Bác ơi, vậy VĂN THÁNH nó là CÔNG VIÊN hay là khu kinh doanh vậy ạ?
Em chưa đến mức nói tiếng Việt lơ lớ nhưng em hiểu đó là khuôn viên công cộng bác ạ.
Mà đã là công cộng thì...
Hôm đó em hỏi đồng chí BV con con đó có đúng 1 câu, đ/c ấy cho qua, chẳng qua là em biết được ở đó chả ai cấm chụp ảnh cả. Thế thôi, cái thứ mềm nắn, rắn buông ấy biết đek gì đâu mà cãi hả bác?
Còn bác bảo "đầu tư kinh doanh" ở Văn Thánh, bác có chắc không? Nó đầu tư à? Em chắc chắn là nó chỉ đấu thầu kinh doanh thôi, bác ợ.
Đôi lời với bác thế thôi.

Bình tĩnh bác ơi..cái chỗ VT hiện là khu du lich của hệ thống Bình Quới

madi3d8
20-05-2009, 09:04 AM
Em thiết nghĩ bây giời vnphoto liên kết với mấy chỗ hay chụp hình như trên, rồi làm 1 cái thẻ cho thành viên vnphoto với giá phải chăng, cầm cái thé đó đi chụp bị bảo vệ cằn nhằn cứ đưa ra là xong. Cái thẻ đó sẽ có giá trị trong 1 năm, chụp bao nhiêu lần tùy thích....Vừa tạo thanh danh cho vnphoto:innocent:, vừa hạn chế được những phiền toái

nguyencn
20-05-2009, 09:54 AM
==========

Bác ơi, vậy VĂN THÁNH nó là CÔNG VIÊN hay là khu kinh doanh vậy ạ?


Cái này bác TrungNguyen đã trả lời rồi! người ta gọi nó là khu du lịch Văn Thánh. Giống suối tiên, đầm sen vậy đó.

ducala_nguyen
20-05-2009, 10:12 AM
Topic này nóng hổi Vậy ta?
Cách đây 5, 7 năm đề tài này đâu có ai bàn tán.
Đúng là anh hùng tạo nên thời thế, hihihi, bây giờ ai ai cũng là nghệ sĩ ...hiếp ảnh cả mà.

trungnguyen
20-05-2009, 10:26 AM
Topic này nóng hổi Vậy ta?
Cách đây 5, 7 năm đề tài này đâu có ai bàn tán.
Đúng là anh hùng tạo nên thời thế, hihihi, bây giờ ai ai cũng là nghệ sĩ ...hiếp ảnh cả mà.

Trước đây thì không bàn ,giờ rãnh thì bàn hehe mà cũng là cái hiện tượng đang sảy ra
Còn cái chuyện ai cũng là nghệ sỹ nhiếp ảnh,,sẽ có topic khác ,em đang viết :innocent:

MeoBong.Vil
20-05-2009, 11:31 AM
Nếu PMH không có công văn hay Nội Quy ghi rõ bên ngoài thì chụp hình chả việc gì phải tra tiền phí cả, thích thì đánh nhau phang cái DSLr vào đầu mấy thằng bảo vệ "ấu trĩ"

Hồi bữa cả nhà em đến chụp hình lăn lê bò càng ra , mấy lão bảo vệ giám làm gì, chắc thấy bố em đi xe "khủng" nên hông giám ho he hehe:devil:

Bác này siêu nhất diễn đàn nè. Siêu pro luôn, ngưỡng mộ. :blink:

Em chụp mà BV PMH làm khó thì chỉ đưa cái thẻ SV của em ra thôi, lại chụp thoải mái mà ko phải nói năng nhiều, ko ai ý kiến gì nữa (kể cả cho mẫu nằm lăn ra đường cũng okie) :24:

phongtranvn
20-05-2009, 12:44 PM
Còn các bác chụp ảnh trong khu vực kinh doanh như Bình Quới, Văn Thánh, các quán cafe người ta bỏ tiền đầu tư, các phải thấy đẹp với vào chụp, người ta thu phí lại là hợp lý thôi.

Ở trường hợp mình đang là khách ở nơi đó thì sao bác?
Có mấy bài anh trungnguyen viết: đang làm khách ở Bình Quới, Văn Thánh... nó lại tính tiền mình thêm 1 lần nữa, thế mới có chuyện anh trungnguyen đòi cho bằng được cái hóa đơn :gun_bandana:




Trước đây thì không bàn ,giờ rãnh thì bàn hehe mà cũng là cái hiện tượng đang sảy ra
Còn cái chuyện ai cũng là nghệ sỹ nhiếp ảnh,,sẽ có topic khác ,em đang viết :innocent:

Chờ bài viết mới của anh trungnguyen để xem mình có phải là "nghệ sĩ nhiếp ảnh" hay ko? :24:

nhuphuyen
20-05-2009, 12:56 PM
mình cũng nghe nhiều về vụ chụp hình thu phí nhưng chưa bị lần nào, hôm 30/4 vừa rồi mình cùng nhóm bạn vào văn thánh cũng mang cái sony A 700 to đùng, rồi cũng chụp lăn lê bò trườn cả ngày mà có thấy ông bảo vệ nào hỏi thăm đâu, mà tụi mình chụp rất ồn ào vì chụp cho mấy đứa nhỏ con nít không hà cho nên nó quậy hết biết.... không thấy ông nào hỏi thăm hết hay chắc bộ dạng mình gà mờ không giống pro nên không thèm hỏi hehehhe

la pensee
20-05-2009, 01:10 PM
Nhảm,

Ở VN thì bác Newbe SG nói đúng, anh đầu tư thì phải theo luật, đường xá, CV là của chung và của dân cư trong đó chứ đếch phải của PMH, cơ chế của PMH nhảm vậy nên thằng tổng của nó phải nhảy lầu đó bác ơi

Sorry, em là newbie nhưng xin xí xọn chút xíu.
@quân-marines: bác không nên lấy chuyện nọ xọ chuyên kia như thế( xin lỗi), ông Tổng nhảy lầu là do bị áp lực kinh doanh chứ không phải do các cơ chế "nhảm" như bác nói.
Ở PMH người ta có quy định riêng để đảm bảo mọi thứ được diễn ra trong trật tự, từ treo băng rôn quảng cáo cho đến chụp hình cho Cô Dâu Chú Rể, hay cả quay phim quảng cáo đều phải có thủ tục xin phép, họ cũng không khó dễ trong các thủ tục đó mà cốt là để tạo ra đẳng cấp riêng mà thôi, các bác nên thông cảm cho công việc kinh doanh của họ.
Ngoài ra nếu như các bác chụp chơi thì không có ông BV nào có quyền cản bác hết cả, nếu có là do có ông nào đó muốn khoe mẽ tí xíu thôi hoặc là bảo vệ của 1 đơn vị độc lập nào đó thôi như BV Ngân Hàng, BV nhà hàng... Nếu có tay BV nào cản thì các bác cứ yêu cầu họ đưa ra quy định, còn không thì các bác gọi thẳng lên Phòng Hậu Mãi Phú Mỹ Hưng(08 54126370), em bảo đảm tay BV đó sẽ vãi c... Thật đấy.

thuckand
20-05-2009, 01:22 PM
Bác này siêu nhất diễn đàn nè. Siêu pro luôn, ngưỡng mộ. :blink:

Em chụp mà BV PMH làm khó thì chỉ đưa cái thẻ SV của em ra thôi, lại chụp thoải mái mà ko phải nói năng nhiều, ko ai ý kiến gì nữa (kể cả cho mẫu nằm lăn ra đường cũng okie) :24:

ủa chuyện này có thiệt hả bác ?? nếu thế mốt có gì em cũng đưa thẻ SV ra, chứ không phải chụp dịch vụ. :D
_ với lại em để ý các bác đi ít người thì nó cũng chẳng làm khó dễ gì đâu. vì tưởng chỉ là chụp chơi thôi. hoặc ít ra cũng chỉ là chụp bạn bè, người yêu gia đình này nọ

nhuphuyen
mình cũng nghe nhiều về vụ chụp hình thu phí nhưng chưa bị lần nào, hôm 30/4 vừa rồi mình cùng nhóm bạn vào văn thánh cũng mang cái sony A 700 to đùng, rồi cũng chụp lăn lê bò trườn cả ngày mà có thấy ông bảo vệ nào hỏi thăm đâu, mà tụi mình chụp rất ồn ào vì chụp cho mấy đứa nhỏ con nít không hà cho nên nó quậy hết biết.... không thấy ông nào hỏi thăm hết hay chắc bộ dạng mình gà mờ không giống pro nên không thèm hỏi hehehhe
_ Như bác nào vào VT, nhưng nhìn có vẻ như chụp con cái, em hay cháu gì đó :D chứ chẳng phải chụp kiếm tiền nên cũng không có làm khó dễ gì
còn với những bác chụp dịch vụ thì...có lẽ phải xin phép thật :D hii

khaiq4
20-05-2009, 01:29 PM
Songlam không thấy "Hành" là "Chánh" àh >:)


Ku Nam sai rồi, dù có thuê đất hay được cấp đất để xây dựng thì vẫn phải dành mấy chục phần trăm quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và cái đó thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý chứ cóc phải thằng chủ đầu tư được làm chủ tất cả đâu à nha

Công dân VN, sống và làm việc không vi phạm luật pháp VN, ngay tại đất nước VN mà lại sinh ra mấy cái thằng làm thuê, đầu đất, ở đâu ra làm khó dễ vớ vẩn, quên đi nhé


Bác nói sai rồi. Trong cái Luật to nhất là Hiến pháp có quy định công viên hay đường đi khu tập thể đi nữa là của riêng ai đâu. Miễn là không làm gì phạm pháp. Mà phạm pháp thì phải ngăn chặn khi đang hành sự. Việc coi ai cũng là kẻ gian là điều không thể chấp nhận được. Ví như bác đang đi ở đường, tự nhiên có người chỉ vào bác rồi la làng :"Tôi nghi nó là kẻ cắp/cướp" thì cảm tưởng của cá nhân bác thế nào? :24:
Vả lại, không riêng gì PMH hay ở đâu khác, khu vực công cộng mà cấm chụp ảnh, quay phim thì chỉ là những nơi do yêu cầu an ninh, hay do tín ngưỡng, đạo lý (kiểu như tránh giương máy vô tội vạ lên bàn thờ nhà người ta hay như trong các buổi diễn chẳng hạn) hay kỹ thuật (cấm dùng flash trong bảo tàng). Ngoài những nơi có quy định vậy thì mọi hành vi đòi tiền khi chụp ảnh theo tôi phải được coi là những trò làm tiền phi lý, xâm phạm tới người khác. (Nếu có thu phí thì tôi nghĩ chỉ hợp lệ đối với các hoạt động mang tinh kinh doanh mà thôi) Lẽ ra, phải có một tiếng nói chung để đả phá tệ nạn này.

[QUOTE=canon450d;627839]Phép vua thua lệ làng mà lị. Thế nên các bác đi chụp nên đi số đông để đối phó cho dễ. "Cóc" có sợ ông BV nào.[/QUOT

xem xong luc ra những đoạn văn hay hahaha
nói ngắn gọn dân đen là nhửng thằng để bị móc túi nhất

MeoBong.Vil
20-05-2009, 02:10 PM
ủa chuyện này có thiệt hả bác ?? nếu thế mốt có gì em cũng đưa thẻ SV ra, chứ không phải chụp dịch vụ. :D
_ với lại em để ý các bác đi ít người thì nó cũng chẳng làm khó dễ gì đâu. vì tưởng chỉ là chụp chơi thôi. hoặc ít ra cũng chỉ là chụp bạn bè, người yêu gia đình này nọ


Dạ em đi chụp với mấy đứa bạn cùng trường. Em ko biết các trường khác sao chứ thẻ SV trường em thì okie

thuanotago
20-05-2009, 03:04 PM
Dạ em đi chụp với mấy đứa bạn cùng trường. Em ko biết các trường khác sao chứ thẻ SV trường em thì okie

Muốn chụp ở PMH cần có giấy phép bác ơi. Trừ khi ...bác là dân trong khu ấy.
Ha ha còn anh Meo, đưa thẻ Sv ra mà nó cho chụp thì chắc hên bữa đó thui, bác thử ra đó chụp lại và đua thẻ SV ra xem?

flyingmagician
20-05-2009, 03:30 PM
Cứ đà như thế này chắc sắp tới máy ảnh cũng như hút thuốc, chỉ được thoải mái ở trong nhà mình :D

MeoBong.Vil
20-05-2009, 03:40 PM
Muốn chụp ở PMH cần có giấy phép bác ơi. Trừ khi ...bác là dân trong khu ấy.
Ha ha còn anh Meo, đưa thẻ Sv ra mà nó cho chụp thì chắc hên bữa đó thui, bác thử ra đó chụp lại và đua thẻ SV ra xem?

Dạ chắc hên ^^. Còn nếu đòi cái khác thì đưa nốt cái chìa khóa nhà chắc cũng đc :24:

trungnguyen
20-05-2009, 03:55 PM
@Meobong là hoc sinh trường Rờ mít bên ấy ,lấy gì mà BV PMH không cho chụp

Salguy
20-05-2009, 04:03 PM
Muốn chụp ở PMH cần có giấy phép bác ơi. Trừ khi ...bác là dân trong khu ấy.
Ha ha còn anh Meo, đưa thẻ Sv ra mà nó cho chụp thì chắc hên bữa đó thui, bác thử ra đó chụp lại và đua thẻ SV ra xem?

Không biết các bác chụp ở đoạn nào. Em cũng nghe nói PMH không cho chụp nhưng cũng cố bon chen hên xui. Vả lại mấy mẫu toàn là sanh ziên Rờ mít nên em cũng tự tin.
Bọn em chụp ở đoạn đường có trường học Taiwan, Korea và không thấy có bác nào xưng là cháu Bảo Đại cả.

@MeoBong.Vil: Cám ơn bác cái zụ cầm đèn flash "Cúp pồ ốp đờ zia" nhá!

ennhan
20-05-2009, 04:45 PM
bác chủ chọt đúng cái cục tức của các anh em ở đây hay ấy mới có 1 ngày mà lên tận 5 trang khiếp quá ....mà sao 1 ngày mà em vô đây 2 lần vậy cà tức thật

madi3d8
20-05-2009, 04:49 PM
Mình nói là dân sống ở trong thì làm sao họ biết thật hay giả hả bác ?Bác nào sống ở trong cho em đại cái địa chỉ để mốt em giả bộ nói em sống ở đấy he he

MeoBong.Vil
20-05-2009, 05:01 PM
Mình nói là dân sống ở trong thì làm sao họ biết thật hay giả hả bác ?Bác nào sống ở trong cho em đại cái địa chỉ để mốt em giả bộ nói em sống ở đấy he he

nó yêu cầu cái thẻ nhà đó bác

songlam
20-05-2009, 09:13 PM
Muốn chụp ở PMH cần có giấy phép bác ơi. Trừ khi ...bác là dân trong khu ấy.
Ha ha còn anh Meo, đưa thẻ Sv ra mà nó cho chụp thì chắc hên bữa đó thui, bác thử ra đó chụp lại và đua thẻ SV ra xem?

Dân ở trong khu PMH cũng phải lên xin, chỉ khác là xin ở Phòng dịch vụ khách hàng. Còn Khách bên ngoài thì xin ở văn phòng công ty PMH.

kamelot
20-05-2009, 09:47 PM
Câu chuyện thứ 2.
Năm trước vào ngày chủ nhật đẹp trời,em đi thử mấy cuộn film cho công ty vào khu du lich Văn Thánh,lại bị thu phí 200,000ngàn cái tội mang máy to,sau vài lần cự cãi,ăn uống cafe ở đây mà cũng thu phí chụp ảnh ah
-Thôi được các bác cho em xin cái hoá đơn đỏ,lại ngày chủ nhật không có ai ghi phiếu
Em nói có hoá đơn đỏ mới trả tiền,sau hơn 2h đồng hồ, cô kế toàn mới xuất hiện ghi hoá đơn cho em,hỏi ra sao lâu thế ,cô ấy nói nhà em ở quận 12 haha
sao anh ác thế,ác cái gì em đi hỏi lãnh đạo của em kìa
Sau khi cầm tờ hoá đơn , sao thấy mình xấu tính thế,,,

Khu Văn Thánh này nó bị... điên các bác ạ.
Hôm nọ em cũng 1 mình 1 máy vào Văn Thánh, đi chơi 1 vòng chả có cái gì chụp, em ra gần cổng đến bãi xe chuẩn bị lấy xe về thì thấy ven đường có một cây hoa, hoa Công chúa gì gì đó, em lấy máy ra chụp được vài tấm thì 1 chú BV cũng chạy đến đòi thu tiền. Em ngớ cả người, có dẫn mẫu hay chụp đám cưới đám hỏi gì đâu mà thu tiền, chụp cái cây hoa mọc bên đường thế này mà cũng đòi thu 200k à? Chú BV lại giở cái giọng máy móc:" Luật ở đây là cứ máy lớn thì thu tiền, Giám đốc lệnh vậy".
Em điên tiết định gặp giám đốc Văn Thánh nói một trận nhưng nhớ ra ngày CN chắc gì lão( hay mụ) đã đi làm, hơn nữa cũng chẳng phí thì giờ nên em cất máy bỏ đi về luôn. Mà cái hoa đó thì nó mọc đầy khắp nơi chứ có phải hoa hiếm hoa quý gì đâu. Quản lý điên vậy chẳng trách Văn Thánh vắng hoe, chỉ có khách vào ăn tiệc chứ chẳng có mấy ai vào dạo hay chụp ảnh chơi gì trong đó

vikhoa
20-05-2009, 10:01 PM
Em thiết nghĩ bây giời vnphoto liên kết với mấy chỗ hay chụp hình như trên, rồi làm 1 cái thẻ cho thành viên vnphoto với giá phải chăng, cầm cái thé đó đi chụp bị bảo vệ cằn nhằn cứ đưa ra là xong. Cái thẻ đó sẽ có giá trị trong 1 năm, chụp bao nhiêu lần tùy thích....Vừa tạo thanh danh cho vnphoto:innocent:, vừa hạn chế được những phiền toái

Em thấy ý kiến này hay phết. Anh apham với anh Hòa xem xét thử xem sao. Đảm bảo mấy anh mà deal được thì anh em vnphoto đăng ký làm thẻ còn đông hơn đi workshop với offline ^^ Em đăng ký suất đầu tiên.

The loner
20-05-2009, 10:03 PM
Suỵt, nhỏ nhỏ thôi các ACE ạ, khéo những khu du lịch ở ngoại thành hay ở tỉnh biết chiêu "thu phí máy to" thì đúng là pns muôn năm!

The loner
20-05-2009, 10:37 PM
Em thấy ý kiến này hay phết. Anh apham với anh Hòa xem xét thử xem sao. Đảm bảo mấy anh mà deal được thì anh em vnphoto đăng ký làm thẻ còn đông hơn đi workshop với offline ^^ Em đăng ký suất đầu tiên.

Theo TL thì làm vậy hóa ra Vnphoto tiếp tay với thói nhập nhằng thu tiền vô lối của cánh bảo vệ à! Làm vậy thành ra bất kể chụp chân dung, chụp đám cưới hay quảng cáo, chụp lưu niệm cũng bị đánh đồng làm một: kinh doanh và phải thu tiền ạ? Trong khi không cần phải giải thích nhiều thì ACE đều rõ ràng biết các tiêu chí chụp ấy hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, làm vậy thành một tiền lệ xấu ảnh hưởng đến những tay máy khác không phải thành viên của Vnphoto (mà số tay máy này này chắc chắn là đông hơn các thành viên của diễn đàn rồi). Các chú bảo vệ sẽ nhân đấy mà lên mặt với những ai khác... lỡ cầm cái máy to mà đưa lên, rằng: đấy đấy, Vnphoto còn phải trả tiền để chụp đấy, thế thì quý vị xin cứ móc xiền ra nhé. Không ưng thì... biến! Riết rồi khéo cả máy to lẫn máy không to đều phải móc tiền thì quá tội ạ. Trộm nghĩ, làm thế buồn cười lắm ạ! Một ví dụ có tính tương tự, hầu hết ai tham gia giao thông đều ít nhiều từng bị CSGT thổi phạt. Và những người nhiều tâm trạng thì quan sát và lên án tệ ăn hối lộ, nhũng nhiễu của bộ phận này. Thế nhưng... khi bị toét còi, với sai phạm rành rành thì 10 người hết 9 lại... "à, ừ, anh thông cảm, đi làm trễ nên vội quá... Anh cầm đỡ đừng thu giấy tờ mà em lại phải xin nghỉ làm đi lấy..." Còn 1 người hoặc là quá chỉn chu nên cứ theo luật mà làm, hoặc là dạng gà mờ không dám mở lời đường mật nên cũng cứ theo luật mà ký biên bản. Thế đấy, cứ phê phán tham nhũng, nhiễu nhương nhưng vì để được việc lại mau mau gợi ý chung chi! Thì đúng là bao giờ cho đến tháng 10 thật.
Trở lại vấn đề, hầu hết ý chính của các comment là không chấp nhận sự mờ ám của cái lệ làng "thu phí máy to" và thu phí ở những chỗ có chức năng rành rành là dành cho toàn dân, như công viên, địa điểm vui chơi công cộng hay các hạng mục tham quan mang tính lịch sử (riêng các bảo tàng đã có quy định chụp ảnh như thế nào nên không tính đến) chứ không phải vấn đề phí ấy đắt rẻ thế nào. Nếu bảo cần thu phí để duy tu cảnh quan, hiện vật thì xin vui lòng gắn thông báo đàng hoàng, thể hiện minh bạch qua khâu bán vé, lấy ví dụ một góc trưng bày các mô hình nhà, thú v.v ở Tao Đàn, ở đấy họ đề bảng rõ ràng rằng khách dùng máy nhà mang theo tự chụp thì phải trả phí 5000 VNĐ (con số này TL đọc cũng lâu rồi, không biết giờ có lên giá hay không), và lý do là để có kinh phí tiếp tục xây dựng mô hình. Như thế có phải tạo tâm lý thoải mái không ạ.
Mỗi người cứ cương quyết đúng thì chi không thì nói cho ra lẽ thì có phải đã góp một tay chặn tệ nhũng nhiễu không ạ, chứ biết vô lý nhưng xuề xòa thôi, ta có khả năng, móc ra dăm bạc lẻ có sao đâu, thì những người không có khả năng họ phải làm gì? Xin hãy nghĩ đến những người ấy ạ, và hãy nghĩ rộng hơn cho các trường hợp yêu sách vô lý khác, có vậy mới mong... Thôi, TL lại sa đà ra ngoài cái chuyện ảnh rồi.
Vài lời thô thiển, ACE nếu thấy không thuận tai xin bỏ quá cho, hoặc góp lời chỉ dạy thêm ạ.

activexlove
21-05-2009, 08:07 AM
Đồng ý với bác The loner này nè! sao fải đóng cái khoản vô lý không biết đi đâu về đâu đó. Các bác đã trả tiền dịch vụ (vé vào cổng chẳng hạn..) rồi các bác đi làm có đóng thuế để xây dựng các công trình công cộng thì không có lý do gì mà fải phân biệt máy to máy nhỏ cả! Hồi mình sống ở bên Nhật, hầu như mỗi tháng đều có lễ hội gì đó, như là hoa anh đào, lá đỏ, trượt tuyết, ngắm hoa tulip, hoa cải vàng, bắn pháo hoa.... ai muốn vác máy lớn máy bé gì mặc kệ, ở công viên hay ở ngoài đường cũng không sao...

ducdenthui
21-05-2009, 09:42 AM
Mấy bác bàn xôm quá ngộ nhỡ có mí bác giám đốc mấy khu này vào xem xong rút kinh nghiệm thành máy nhớn máy bé, máy còi máy cọc gì hễ cữ móc ra là thu tiền xâu hết á hahaha

tudia
21-05-2009, 10:53 PM
Đúng là chọc Vào điểm nóng thời sự mà hầu như anh em khi off đều gặp phải nên lên tới trang 10...tổng kết kinh nghiệm cho đến giờ là:
1/ Phải đòi hóa đơn đỏ khi bị thu tiền chụp hình.
2/ Phải "đầu gấu" khi bảo Vệ non cơ.
3/ Phải lí luận Với bảo Vệ Về phạm trù "công cộng", "không biển cấm chụp hình"...
...cách thức haY thoát hiểm là chọn bác nào có tác phong ăn mặc & ăn nói theo kiểu "phóng Viên" đi tác nghiệp ra ngoại giao thì oke.....

flyingmagician
22-05-2009, 08:42 AM
Ý kiến lạ lùng nhất trong ngày :13::13:

Em thấy ý kiến này hay phết. Anh apham với anh Hòa xem xét thử xem sao. Đảm bảo mấy anh mà deal được thì anh em vnphoto đăng ký làm thẻ còn đông hơn đi workshop với offline ^^ Em đăng ký suất đầu tiên.

TheFroG
22-05-2009, 11:04 AM
em cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến quý báu, nhờ đó mà sáng nay em hù chú bảo vệ kia xanh mặt luôn, haha :24:

trinhcong
22-05-2009, 10:51 PM
e nghĩ trường hợp bị mấy thằng bảo vệ chơi trò này cac pác cứ rút điện thoại ra gọi cho 113 , nó còn dám thu mới lạ á

halo
23-05-2009, 12:05 AM
Được gửi bởi vikhoa View Post
Em thấy ý kiến này hay phết. Anh apham với anh Hòa xem xét thử xem sao. Đảm bảo mấy anh mà deal được thì anh em vnphoto đăng ký làm thẻ còn đông hơn đi workshop với offline ^^ Em đăng ký suất đầu tiên.


hihi đúng rồi bác ơi bác Khoa là đại gia mà lại tiền bạc ko là vấn đề miễn thoải mái là đựợc

chỉ chết mấy đứa nghèo như em và thích đ1anh nhau hihi

potoba
23-05-2009, 02:34 AM
Mình nói là dân sống ở trong thì làm sao họ biết thật hay giả hả bác ?Bác nào sống ở trong cho em đại cái địa chỉ để mốt em giả bộ nói em sống ở đấy he he

Bác chạy một vòng ghi nhớ tên các khu chung cư là OK, cần gì địa chỉ hả bác?


nó yêu cầu cái thẻ nhà đó bác

Thẻ nhà là cái quái gì? Em có nhà ở đó sao em chưa biết vụ này nhỉ?

thelord
23-05-2009, 04:37 AM
em rút kinh nghiêm các bác chỉ mua máy nhỏ lens nhỏ thôi ạ, khoang chục bữa bị thu tiền thế này thì em chết đói mất

Kokono
23-05-2009, 09:06 AM
e nghĩ trường hợp bị mấy thằng bảo vệ chơi trò này cac pác cứ rút điện thoại ra gọi cho 113 , nó còn dám thu mới lạ á

Sau khi 113 tới và nghe bác trình bày vấn đề thì bác là người bị 113 hỏi thăm đầu tiên(nếu bác không quen biết gì với 113)

thaimoc
23-05-2009, 11:46 AM
Ở HN bây h trò thu fi' này cũng...đầy các bác ah. Cụ thể: bảo tàng quân đội cạnh cột cờ, ngoài khoản vé vô cổng, bây h có thêm vé chụp ảnh. Các bác cứ súng to súng nhỏ vô đó là fai mua thêm vé này ngay. Giá cả ko đáng là bao nhưng e thấy vô lý. Kiểu này sắp tới vô Huế chắc cũng rứa, hic, buồn.

big26day05
23-05-2009, 12:06 PM
Chắc là tại tăng học phí chăng?

Thu phí mà có chính sách của chủ quản thì cũng OK, chắc là ko đắt lắm, chịu được.
Chỉ sợ:
1. Tự sướng (made by Bảo Vệ / Gác Cổng / Trông Xe)
2. Chém đẹp (made by Chủ quản)

Hỏi lại các bác để em bớt ngu và có cái lí nếu em đi cãi nhau ạ:
-Luật nào quy định về mức phí chụp ảnh không nhỉ?

Thân!

hong ky
23-05-2009, 12:09 PM
Bác chạy một vòng ghi nhớ tên các khu chung cư là OK, cần gì địa chỉ hả bác?



Thẻ nhà là cái quái gì? Em có nhà ở đó sao em chưa biết vụ này nhỉ?

hehe, chắc ý bác mèo bông là cái sổ hộ khẩu, mốt đi đâu chụp hình nhớ lận lưng sổ hộ khẫu theo nha các bác (theo Mèo Bông)

vanhandsome
23-05-2009, 12:21 PM
em cũng rất là bức xúc cái vụ thu phí này các bác ạ. Đi vô PMH chụp hình mà cứ bị đuổi như là đuổi tà. Nhưng hình như họ chỉ đuổi những ai đi chụp lẻ thôi, chứ đi nguyên 1 đám đông là tụi bảo vệ nó cũng lơ luôn.

neverlovegirl
23-05-2009, 12:32 PM
đọc xong bài này mà cảm thấy buồn thay cho trình độ của những người bảo vệ an ninh! Dốt mà cứ khoe mẽ.. thấy dân chụp hình nhà mình có nhiều cái khổ quá.. buồn ơi là sầu!

vikhoa
23-05-2009, 01:52 PM
Theo TL thì làm vậy hóa ra Vnphoto tiếp tay với thói nhập nhằng thu tiền vô lối của cánh bảo vệ à!



hihi đúng rồi bác ơi bác Khoa là đại gia mà lại tiền bạc ko là vấn đề miễn thoải mái là đựợc

chỉ chết mấy đứa nghèo như em và thích đ1anh nhau hihi

Vậy em hỏi các bác nhé:

Cái thực tế thu tiền ở Bình Quới, Dinh Độc Lập, và nhiều điểm anh em hay chụp ảnh khác có thay đổi được không?

Nếu không thay đổi được thì nên nghĩ ra cách nào khác để làm cho nó tốt hơn thay vì ngồi đây mà than vãn.

Như Bình Quới người ta bỏ tiền ra xây dựng khá nhiều như vậy, các bác cứ vác máy + mẫu vào chụp ầm ầm như thế, dẫm đạp lên cỏ, leo lên cây, v.v... thì cũng phải trả chi phí để người ta bảo dưỡng + tu sửa chứ?

Em bảo VNPhoto đi 1 vòng các tụ điểm để deal với BQL ở đó, làm cho anh em cái thẻ để tiện tác nghiệp hơn mà chẳng cần phải lo lắng hay tốn thời gian xin giấy phép.

Em đưa thử 1 ví dụ, có thể làm 3 loại thẻ, mức phí từ thấp đến cao, có thời hạn 3 tháng đến 1 năm chẳng hạn:

1/ Thẻ loại C: Chụp tại các tụ điểm miễn phí nhưng phải có xin phép (như PMH chẳng hạn). Mỗi lần đi xin phép chụp mất nhiều thời gian còn hơn mua cái vé 10-15K gì đó.

2/ Thẻ loại B: Chụp tại 1 số tụ điểm có tính tiền + các tụ điểm của thẻ loại C.

3/ Thẻ loại A: Chụp đám cưới, kinh doanh v.v... tại tất cả các tụ điểm trong TP.

Như vậy bác nào thích chụp chơi, không kinh doanh thì cứ B+C mà đăng ký, bác nào làm studio chụp nhiều thì đăng ký loại A. Tính ra các bác tiết kiệm bao nhiêu thời gian, chi phí và lúc đó lại đỡ bực mình nữa.

Trên thẻ cũng có họ tên, hình ảnh của photographer, như vậy BQL ở các tụ điểm cũng dễ dàng quản lý và quy trách nhiệm hơn nếu có việc gì xảy ra. Các bác đi chụp ảnh cũng sẽ thấy có trách nhiệm hơn và cẩn thận hơn.

Tính em nó thực tế, như em thì cũng đăng ký thẻ B là đủ, em nghĩ cũng chả tốn bao nhiêu tiền so với cái công sức và phiền toái mà các bác sẽ phải bỏ ra khi đi chụp ảnh.

Còn nếu các bác vẫn giữ cái tâm lý thích dùng mà không thích trả tiền thì em cũng chịu, và các bác vẫn có thể đi chụp như từ trước đến nay :)

kamelot
23-05-2009, 02:05 PM
Không cấm người ta thu tiền chụp ảnh được, người ta bỏ tiền ra xây tụ điểm, tốn kém ( không tốn kém thì đã không đẹp, mà không đẹp thì có mời các bác cũng không thèm chụp) vấn đề chỉ là thu thế nào là hợp lý.
Bác cầm máy PNS người ta không thu thì cũng đã là tốt rồi.
Còn cầm máy lớn, bác dẫn mẫu chụp lịch, chụp cưới... tức là có doanh thu thì có thu cũng đáng.
Nhưng cầm máy lớn mà chụp có vài tấm, dắt mẫu "cây nhà lá vườn" hay chụp cái bụi hoa bờ sông mọc dại như mình mà nó đòi thu 200k thì vô lý.
sáng kiến của Vikhoa chẳng xài được đâu, vì phía người chụp nghĩ mình năm mười họa mới đi chụp, làm thẻ mất công, đóng tiền làm gì. Phía mấy KDL thì họ nghĩ thu được bao nhiêu mà sinh ra đủ thứ rắc rối, cứ nắm đầu thằng nào cầm máy lớn có khỏe hơn không...

pro-k
23-05-2009, 02:14 PM
có gì là khó, vì khu du lịch nào chả thu tiền vé vào cửa, mà thu tiền vé rùi thì ta cứ chụp thôi, nhưng cái vé đó chỉ giới hạn.

còn thích leo trèo, tạo dáng, dẫm đạp, đu bám cái kiủ thì trả tiền thui, vì đó đâu phải là chỗ cho mọi ng bu lại đâu, mình đòi hỏi thì mình phải trả tiền, vì sao vì những cái góc đẹp ng ta xây lên là để trang trí để ngắm, bây giờ các đứng vô đó, khách khác không ngắm dc thì các bác phải trả tiền cho vụ "làm phiền khách hàng khác"

giống như các bác đi cafe vậy, bác trả tiền nc uống, bác ngồi tại chỗ chụp, tha hồ.

bác đi lung tung trong quán, thì mời bác trả tiền, ngoài ra nếu bác làm phiền đến không gian chung thì có quyền đuổi bác đi

halo
23-05-2009, 02:25 PM
Cái thực tế thu tiền ở Bình Quới, Dinh Độc Lập, và nhiều điểm anh em hay chụp ảnh khác có thay đổi được không?

Nếu không thay đổi được thì nên nghĩ ra cách nào khác để làm cho nó tốt hơn thay vì ngồi đây mà than vãn.

Như Bình Quới người ta bỏ tiền ra xây dựng khá nhiều như vậy, các bác cứ vác máy + mẫu vào chụp ầm ầm như thế, dẫm đạp lên cỏ, leo lên cây, v.v... thì cũng phải trả chi phí để người ta bảo dưỡng + tu sửa chứ?

Em bảo VNPhoto đi 1 vòng các tụ điểm để deal với BQL ở đó, làm cho anh em cái thẻ để tiện tác nghiệp hơn mà chẳng cần phải lo lắng hay tốn thời gian xin giấy phép.

Em đưa thử 1 ví dụ, có thể làm 3 loại thẻ, mức phí từ thấp đến cao, có thời hạn 3 tháng đến 1 năm chẳng hạn:

1/ Thẻ loại C: Chụp tại các tụ điểm miễn phí nhưng phải có xin phép (như PMH chẳng hạn). Mỗi lần đi xin phép chụp mất nhiều thời gian còn hơn mua cái vé 10-15K gì đó.

2/ Thẻ loại B: Chụp tại 1 số tụ điểm có tính tiền + các tụ điểm của thẻ loại C.

3/ Thẻ loại A: Chụp đám cưới, kinh doanh v.v... tại tất cả các tụ điểm trong TP.

Như vậy bác nào thích chụp chơi, không kinh doanh thì cứ B+C mà đăng ký, bác nào làm studio chụp nhiều thì đăng ký loại A. Tính ra các bác tiết kiệm bao nhiêu thời gian, chi phí và lúc đó lại đỡ bực mình nữa.

Trên thẻ cũng có họ tên, hình ảnh của photographer, như vậy BQL ở các tụ điểm cũng dễ dàng quản lý và quy trách nhiệm hơn nếu có việc gì xảy ra. Các bác đi chụp ảnh cũng sẽ thấy có trách nhiệm hơn và cẩn thận hơn.

Tính em nó thực tế, như em thì cũng đăng ký thẻ B là đủ, em nghĩ cũng chả tốn bao nhiêu tiền so với cái công sức và phiền toái mà các bác sẽ phải bỏ ra khi đi chụp ảnh.

Còn nếu các bác vẫn giữ cái tâm lý thích dùng mà không thích trả tiền thì em cũng chịu, và các bác vẫn có thể đi chụp như từ trước đến nay :)


Đồng ý bac VKHOA ko sai nhưng ko lẽ 1 tháng em chụp một lần lại được tính như người chụp cả trăm lần rất vô lí và nhảm, bác nghĩ xem ra PMH dung chỗ đường nhựa lớn chụp hoặc bỏ ra bờ sông thì đụng chạm đến quái dua91 nào ma cũng thu tiền ko lẽ giờ hóa ra cu vac máy ra may cho cây cỏ là thu tiền hết à vô lí thế còn muốn ko chụp cu cắm cha cai bảng ở khu vực này ông cóc cho chúng mày chụp ảnh muốn chụp xì tiền ra cho nó lành
ăn của đút từ thằng bé đến lớn quen rồi nó thế (còn các bác sẵn tiền thi cứ chi vai tram k le cho nó yên chuyện nen cái ngử ấy ngày càng lộng hành)

pro-k
23-05-2009, 02:39 PM
@Halo : bác nói chuyện càng lúc càng vô li

cái Phú Mỹ Hưng thì em nói cho bác biết, công ty Phú Mỹ Hưng ng ta bỏ tiền ra tráng nhựa đường, mở đường, xây công viên, cơ sở hạ tầng. cho nên bác chụp hình mà "nhìn mặt thấy ghét" thì có quyền đuổi

lí do : ng ta xây khu nhà ở sinh hoạt cao cấp, ai cũng đòi vô chụp thì nhìn mất mỹ quan, dân cư cũng không thích, ng ta hoàn toàn có quyền đuổi, ngay cả bác đứng trên đại lộ nguyễn văn linh, tuyến phố Nguyễn Lương Bằng , nó mà thích nó cũng đuổi bác đi được, đường có nó đấy.

bác đừng nói chuyện ăn của đút ở PMH nhá, bác ko biết thì thôi, bác cứ việc lên tòa nhà quản lí, làm giấy xin phép chụp hình đàng hoàng, ngay cả bác chụp hình cưới cũng dc, nó ko thu của bác 1 xu, nó còn cho cái giấy giới thiệu, có bảo vệ khu dắt bác đi chụp đàng hoàng, nhưng đổi lại là 1 số cam kết không dùng hình ảnh cho mục đích quảng cáo về cùng dịch vụ nhà đất, còn nếu đã kó có giấy phép tức là chụp chui, mình đã sai thì ko có quyền lên tiếng việc ng ta ăn hay ko ăn.

còn những chỗ khác thì cũng vậy thôi: nhân viên hay bảo vệ thì họ biết cái gì mà bác trách, bác vào chụp ng ta đuổi là thường tình, bác chụp Quản lí chửi đâu có chửi bác, chửi nhân viên và bảo vệ đấy thôi, ng ta nhận tiền của bác (cái mà bác gọi là của Đút), thì ng ta sẽ nhắc nhở cho bác cái nào nên và ko nên.

còn nếu bác đi đúng đường thì xin mới liên hệ quản lí, chủ quản, lúc đó bác sẽ biết dc là bác có được phép chụp free hay phải trả 1 cái giá hãi hùng hơn là cho tiền những bảo vẹ kia.

khi muốn chụp thì xin mới đi đúng đường, xin phép đúng chỗ, vì ng ta kinh doanh dịch vụ A mà các bác sử dụng dịch vụ B mà không hỏi ng ta trước thì chính mình sai bét nhè ra rùi còn nói gì nữa.

còn nếu ng ta có kinh doanh dịch vụ B nhưng giá cả không hài lòng thì mình có quyền không sử dụng dịch vụ đó, như e thì em chả bao giờ vác măt vào bình quới, văn thánh làm gì.

còn Dinh độc lập thì cứ mua vé và lien hệ quản lí hỏi ý kiến về việc chụp, họ sẽ cho, thế thôi, chứ các bác đi đôi co với bảo vệ thì chả dc tích sự gì vì họ ko phải là ng quyết định

halo
23-05-2009, 03:02 PM
chết cười voi thằng ku Chương nha ta hehehehe

songlam
23-05-2009, 03:12 PM
Bác @pro-k nói theo cảm tính, hay là bác đã đọc cái hợp đồng LD của bọn PMH rồi nhỉ... Nếu bác đọc rồi thì cho ae biết quyền lợi và nghĩa vụ của PMH khi đầu tư cho AE học hỏi tí...
Các bác thử nghĩ coi 1 đoàn khách du lịch bước vào khu vực PMH súng to súng nhỏ bị bảo vệ PMH đuổi thì Việt Nam còn ra thể thống gì nữa... Các bác sang Singaproe bước vào khu Sentosa xem nó có cấm chụp hình ko?... Nói chung luật pháp của VN chưa chặt chẽ nên người dân hay bị mấy chú như kiểu PMH bắt nạt mà thôi...

thuytram_dep
23-05-2009, 03:18 PM
Ui anh Khoa ơi, làm cái thẻ "dắc dối" nắm !!!! Mình có thẻ nhưng bác bảo vệ vẫn không cho mình chụp thì sao ? Đôi co với bác í àh ? Hổng lẻ cứ gọi điện thoại cho anh Dương, anh Hoà,... suốt àh ? Thế thì có mà anh Dương với anh Hoà nhà mình suốt ngày nhận điện thoại phàn nàn của các bác nhà mình làm thẻ (chả làm ăn gì được sất, nghe điện thoại phàn nàn rồi phải tìm / nhớ số điện thoại của người quản lý khu vực đó rồi alo cho họ rồi thông tin lại cho người làm thẻ...) ---> đến lúc "đòi được công bằng" thì hết cả hứng chụp ảnh nữa...
Chẳng qua là có 1 số bác bảo vệ nhà mình "đầu đất" (theo lời bác Kiên) nên mè nheo, vòi vĩnh tiền phí chụp ảnh tại những nơi công cộng (công viên...) chứ không phải bác bảo vệ nào cũng thế (vì công việc chính của các bác í là bảo vệ an ninh an toàn mà khu vực bác í được giao).

vuongdo
23-05-2009, 03:24 PM
Ông bà ta có câu " Không có lửa sao có khói"
Nội qui của công viên là : “ Không được dẫm lên cỏ “
Các bác vào chụp hình, không dẫm lên cỏ sao có hình đẹp
Lén lút thì cũng bị bảo vệ can thiệp. Vậy là xì tiền để lót tay.
Thế là từ đó đã hình thành nên một kiểu kiếm tiền mới của bảo vệ: hễ thấy chụp ảnh là đến thu tiền.
Lúc này thì ai đúng ai sai phải nhờ pháp luật can thiệp thôi.

halo
23-05-2009, 03:26 PM
tại bên Sing ko có cái kiểu " bác chụp hình mà "nhìn mặt thấy ghét" thì có quyền đuổi " VN ai có tiền sẽ ko bị "nhìn mặt thấy ghét"
hihihi VN mình mới thế thôi hehehe bởi thế lạc hậu hơn nó cũng ca 50 năm là ít nhất hehehhe

pro-k
23-05-2009, 03:38 PM
Bác @pro-k nói theo cảm tính, hay là bác đã đọc cái hợp đồng LD của bọn PMH rồi nhỉ... Nếu bác đọc rồi thì cho ae biết quyền lợi và nghĩa vụ của PMH khi đầu tư cho AE học hỏi tí...
Các bác thử nghĩ coi 1 đoàn khách du lịch bước vào khu vực PMH súng to súng nhỏ bị bảo vệ PMH đuổi thì Việt Nam còn ra thể thống gì nữa... Các bác sang Singaproe bước vào khu Sentosa xem nó có cấm chụp hình ko?... Nói chung luật pháp của VN chưa chặt chẽ nên người dân hay bị mấy chú như kiểu PMH bắt nạt mà thôi...

so sánh khập khiễng wá trời, nói ra bác đừng giận nhá

trông vào "1 đoàn du lịch" và "1 đoàn chụp ảnh made in VN" thì ai sạch sẽ ngay ngắn, ai nhếch nhác luộm thuộm thì bác cũng tự trả lời dc rồi hén, cái này tất nhiên ko phải tất cả.

rùi 1 đoàn đó, đoàn nào có người hướng dẫn cụ thể, đoàn nào không

rùi đoàn nào thỉnh thoảng lại có ng nằm lê ra đất, leo lên ghế đừng ngồi các kiểu.

nếu bác là bác thích đoàn nào hơn, ở đây ng ta tránh là tránh "chướng tai gai mắt, gay ảnh hưởng đến mỹ quan, ồn ào khu dân cư"

nhưng chẳng may : các đoàn du lịch ko nằm trong điều đó, chỉ có đoàn chụp ảnh mới có, vậy thì phòng bệnh hơn chữa bệnh -> cấm cho chắc

bác đừng đem chuyện Singapore ra nói, trình độ dân trí của Sing và VN nó là trời và vực, nếu như nhau thì VN mình đâu có bẩn thỉu như bây giờ.

Sing nó là đất nc sạch sẽ nhất thế giới thì con ng ta cũng có ý thức khác, bạn bè em ở Sing nhìu khi nó còn ngại khi thấy các "đoàn du lịch giá rẻ từ VN sang", chỗ công cộng mà cứ xào xáo cả lên, lại còn thiếu tế nhị nữa chứ, ng ta đang chụp hình thì đi ngang rất tự nhiên, theo kiểu "đường là lối đi chung, ta thích thì ta đi"

cái hợp đồng đó theo bác nói thì em chưa dc đọc, nhưng bác thử nghĩ bác xây dựng khu dân cư cao cấp mà cứ có 1 đám người vô trật tự cứ ra vào chụp choạch, rùi đi dạo, mà ko phải dân sống ở đó, chỉ vào để hưởng cách "sạch miễn phí", rùi ra đi bỏ lại "1 cục dơ bẩn" thì bác chịu nổi ko.

không chỉ riêng chụp hình, ngay cả bác đi dạo, đi chơi, nhưng hễ làm ồn, xả rác, quậy phá, thì nó có quyền đuổi đi, trong trường hợp nặng có quyền cưỡng chế về phòng bảo vệ để làm tường trình, nếu dân cư ở đó khiếu nại.

con ng đi đến đâu gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp trật tự thì ai cấm làm gì

có thể bác không xả rác, không dẫm lên cỏ, không tè bậy, nhưng thằng khác nó có thì sao, bảo vệ ng ta chưa thấy bác làm điều đó nhưng làm sao nó dám chắc là bác ko làm, thôi thì cứ cấm luôn cho an toàn, còn về mặt lý thuyết bác ko có giấy phép nhưng cố chụp, nó nhận tiền bác theo kiểu "nhắm mắt ăn tiền", vì để cho bác đi long nhong chụp, dân cư ở đó nó mà thấy khó chịu nó phàn nàn lên BQL thì bảo vệ bị trừ lương, lúc đó có tiền của bác bù vào cho ng ta, coi như bác với tên kia đánh bạc đi, thắng ăn hết, thua thì mất tí hoặc hòa vốn.

songlam
23-05-2009, 03:55 PM
- Nói như bác @pro-k, thì sắp tới cầu Phú Mỹ nó thông xe, xe Container nó chạy ầm ầm trên đường Nguyễn Văn Linh chắc bảo vệ PMH ra chặn quá ...
- Một bác Hai Lúa ở nhà quê lên thăm con trong khu PMH chắc cũng bị bảo vệ đuổi vì bác ấy nhếch nhác luộm thuộm, nhìn mất mỹ quan....
He he...

halo
23-05-2009, 03:58 PM
Đúng đấy ạ lúc đó nghề BV hot hang ehheheheh

pro-k
23-05-2009, 04:03 PM
- Nói như bác @pro-k, thì sắp tới cầu Phú Mỹ nó thông xe, xe Container nó chạy ầm ầm trên đường Nguyễn Văn Linh chắc bảo vệ PMH ra chặn quá ...
- Một bác Hai Lúa ở nhà quê lên thăm con trong khu PMH chắc cũng bị bảo vệ đuổi vì bác ấy nhếch nhác luộm thuộm, nhìn mất mỹ quan....
He he...

bác cứ nói thế

thế cái trạm thu phí trên Đại lộ nguyễn Văn Linh nó xây làm kiểng hay sao ấy nhỉ, xe đi qua phải trả tiền rùi đấy.

Hai lúa nào có con ở PMH, số lượng chắc không đông = "nhiếp ảnh gia", và các "đi dạo gia Made in SG", mà khả năng các bác Hai Lúa đang đi thỉnh thoảng lại trèo lên ghế đứng, hay nằm lăn ra đất cũng thấp hơn 2 thành phần kia, mà bác Hai lên tìm con thì 100% đến hỏi bảo vệ trước, có bảo vệ đi kèm thì sao nhỉ ???? con "nhiếp ảnh gia" và "đi dạo gia" thấy bảo vệ là "dọn đồ" sang chỗ khác.

so sánh thế mà bác so dc sao

lehoangkien
23-05-2009, 04:38 PM
Ra mạn lăng bác chụp đi các bác ơi,, đảm bảo an toàn, mình đi đâu chụp cũng thấy cảnh vệ chỉ đứng từ xa nhìn mình cười... rất tươi, chưa bao giờ thấy đi lại hỏi phí pheo gì cả . Chỗ đó cảnh vệ đông như kiến nên em nghĩ vụ giật máy giật miếc chắc cũng khó có khả năng xẩy ra ,

nicholas_sam
23-05-2009, 06:28 PM
Ra mạn lăng bác chụp đi các bác ơi,, đảm bảo an toàn, mình đi đâu chụp cũng thấy cảnh vệ chỉ đứng từ xa nhìn mình cười... rất tươi, chưa bao giờ thấy đi lại hỏi phí pheo gì cả . Chỗ đó cảnh vệ đông như kiến nên em nghĩ vụ giật máy giật miếc chắc cũng khó có khả năng xẩy ra ,

Kỳ này chết thằng jetstar vì cháy vé

Tốt nhất mọi người mua leica chụp đi, có khi bảo vệ tưởng ba cái máy tầm phào, thế là thoát


Ác nhất là cái ông chủ thớt, đốt giấy tiền vàng bạc rồi đi đua voi, ở nhà thì cháy rừng rồi hahaha! :chair:

2810
23-05-2009, 06:34 PM
Đọc bài nầy thấy các bác bức xúc vấn đề nầy quá nhỉ.
mình ở tỉnhc ũng có chút lời cho các bác.
Chuyện thu tiền nầy ở tỉnh cũng có nhiều nữa đó các bác,nhất là mấy khu du lịch.
Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại có cái đáng thu - cái ko đáng thu, họ cứ canh máy lớn thu tiền thì vô tình họ vừa giết ta vừa giết họ thôi.
1.Đáng thu: như các bác nói khu lu lịch họ làm ra đẹp đẽ + tốn kinh phí tạo kiểu cho chụp ảnh đẹp => ta vào đó chụp với mục đích kinh doanh thì tốn phí là đúng rùi. Cái nầy thì nói thật như thợ ở tỉnh tụi em còn khoái nữa. Vì có cảnh đẹp để chụp. Miễn là họ thu khi mìnch hụp kinh doanh như chụp mẫu hay chụp cưới.
2.Không đáng thu: Nhưng thực tế ở tỉnh thì cứ vào mấy cái công viên là bị đòi tiền. Mà nó có đẹp chi cho cam - cảnh cũng tạm tạm ( chỉ được hơn ở ngoài 2 cái là thưa người tý và có mảng xanh cỏ nhềiu hơn tý thôi, còn hoa lá cành thì thua cả ngoài.CHổ thay đồ ko có, nhà vệ sinh thì....nhịn về nhà hay ra ngoài quán cafe luôn) mà vẫn bị đòi tiền. Đây thì ko có vụ lăn lê bò lết rùi, chỉ dám đi đi và cao lắm ngồi trên cỏ tý vì nó ko sạch đến mức dám thế.Lý do họ thu tiền vì họ nghĩ mình vào đó dành mối với dân hợp đồng thầu chụp ảnh ở đó...Chặc chặc trong khi mình ko dẫn vào đó thì dâu rễ cũng ko thèm vào. Mà những nới đó thu tiền mà có cải tạo cảnh quan cho chụp ảnh đẹp lên đâu. Xấu vẫn hoàn xấu. Trong khi đó chỉ cần quen biết vài nơi như nhà hàng,... thế là xin vào đ1o chụp đẹp hơn gấp mấy lần.Dù trongd đó diện tích nhỏ hơn rất nhiều cái công viên nhưng có tạm đủ đồ chơi như xích đu,.. trong khi trong công viên có mỗi ghế đá mà toàn bố trí đâu đâu.
Rùi khi mình đi du lịch đem theo máy lớn vừa cầm lên tính chụp lại bi đòi thu tiền ( gần giống đòi giấy phép khu PMH vậy).Cái nầy cũng ko đáng.Vì mình chụp mục đích là lưu giữ cảnh đẹp và lưu niệm là chính chư có phải kinh doanh đâu. Như khu vực cảnh núi cấm, rùi qua khu Tôn Đức Thắng ở quê mình ( đó là đi gia đình mà cầm máy film lớn thôi cũng bị làm khó dễ), mà cảnh thì tạm tạm so với ĐS hay ST ở SG thôi đã 1 trời 1 vực.

Nên mình thấy vấn đề thu tiền chỗ chụp ảnh nếu họ đầu tư để mình chụp ảnh đẹp là chính đáng.Cái chính là nên thu tiền ai và không thu ai.Chứ không phải bạ ai thấy cầm máy lốn lớn tý là đòi thu tiền. Và không phải bạ khu nào cũng đòi thu tiền.
Và nếu nói về tầm nhìn thì các khu du lịch càng nên tạo điều khiện cho người chụp ảnh nữa mới đúng. Như khu Đầm Sen, Suối Tiên. Nên nhờ đó mà vô hình chung quảng cáo thêm cho họ - dẫn quê có dịp lên SG hay đi đám cưới bà con lên SG là phải ráng 1 lần đi Đầm Sen , Suối Tiên cho biết. Trong khi ở quê thì đầu tư bèo nhèo, vào đó quay chụp tý tý là đòi tiền => đẹp mà dấu ko ai biết cả còn thất thu hơn.

Ajoe
16-05-2010, 04:17 PM
Em vừa đi Khu Du lịch Văn Thánh về , Vác D200+ Prime 50mm nen chắc thấy nhỏ nhỏ ;-) , không ai hỏi han cả , hỏi , mấy bảo vệ thì Mấy Anh nói chỉ khi nào chụp đám cưới thì mới thu phí à , còn nếu chụp gia đình Thì vô tư ạ !,

kimura
16-05-2010, 07:42 PM
em đọc 1 hơi 13 trang,mà thấy quá tức!những chổ như khu DL hay Bình Qưới...v.v thu tiền thì em thấy quá bình bình thường.
còn những nơi như công viên ,chổ công cộng mà đòi thu tiền thì đúng là ko thể nào hiểu nổi.....đúng là LUẬT RỪNG.đọc qua topic nầy ,em cũng đang suy nghĩ:ko biết đến lúc về thăm Quê Hương có nên đem theo Máy ko nữa????

guesswho
16-05-2010, 09:35 PM
@Halo : bác nói chuyện càng lúc càng vô li

cái Phú Mỹ Hưng thì em nói cho bác biết, công ty Phú Mỹ Hưng ng ta bỏ tiền ra tráng nhựa đường, mở đường, xây công viên, cơ sở hạ tầng. cho nên bác chụp hình mà "nhìn mặt thấy ghét" thì có quyền đuổi

lí do : ng ta xây khu nhà ở sinh hoạt cao cấp, ai cũng đòi vô chụp thì nhìn mất mỹ quan, dân cư cũng không thích, ng ta hoàn toàn có quyền đuổi, ngay cả bác đứng trên đại lộ nguyễn văn linh, tuyến phố Nguyễn Lương Bằng , nó mà thích nó cũng đuổi bác đi được, đường có nó đấy.

bác đừng nói chuyện ăn của đút ở PMH nhá, bác ko biết thì thôi, bác cứ việc lên tòa nhà quản lí, làm giấy xin phép chụp hình đàng hoàng, ngay cả bác chụp hình cưới cũng dc, nó ko thu của bác 1 xu, nó còn cho cái giấy giới thiệu, có bảo vệ khu dắt bác đi chụp đàng hoàng, nhưng đổi lại là 1 số cam kết không dùng hình ảnh cho mục đích quảng cáo về cùng dịch vụ nhà đất, còn nếu đã kó có giấy phép tức là chụp chui, mình đã sai thì ko có quyền lên tiếng việc ng ta ăn hay ko ăn.

còn những chỗ khác thì cũng vậy thôi: nhân viên hay bảo vệ thì họ biết cái gì mà bác trách, bác vào chụp ng ta đuổi là thường tình, bác chụp Quản lí chửi đâu có chửi bác, chửi nhân viên và bảo vệ đấy thôi, ng ta nhận tiền của bác (cái mà bác gọi là của Đút), thì ng ta sẽ nhắc nhở cho bác cái nào nên và ko nên.

còn nếu bác đi đúng đường thì xin mới liên hệ quản lí, chủ quản, lúc đó bác sẽ biết dc là bác có được phép chụp free hay phải trả 1 cái giá hãi hùng hơn là cho tiền những bảo vẹ kia.

khi muốn chụp thì xin mới đi đúng đường, xin phép đúng chỗ, vì ng ta kinh doanh dịch vụ A mà các bác sử dụng dịch vụ B mà không hỏi ng ta trước thì chính mình sai bét nhè ra rùi còn nói gì nữa.

còn nếu ng ta có kinh doanh dịch vụ B nhưng giá cả không hài lòng thì mình có quyền không sử dụng dịch vụ đó, như e thì em chả bao giờ vác măt vào bình quới, văn thánh làm gì.

còn Dinh độc lập thì cứ mua vé và lien hệ quản lí hỏi ý kiến về việc chụp, họ sẽ cho, thế thôi, chứ các bác đi đôi co với bảo vệ thì chả dc tích sự gì vì họ ko phải là ng quyết định

bác nói vậy là không đúng rồi! theo Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai năm 2003 "Đất đai là sở hữu của toàn dân", Nhà nước cấp đất cho PMH để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyêt, khi anh xây dựng nhà bán cho người dân thì anh phải cung cấp hạ tầng kỹ thuật (đường, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, diện thoại ...) và các công trình tiện ích (trường học, công viên ...); và khi dân cư hình thành hoàn chỉnh đưa vào sử dụng thì anh phải bàn giao cho Nhà nước quản lý! Nên nếu có thì bác chỉ đề nghị (không có xin xỏ gì nha, do đâu còn cơ chế xin cho) cơ quan hành chính quản lý để được chụp hình (theo em biết ở đây là phường Tân Phong - quận 7), tuy nhiên do đây là là sinh hoạt cá nhân không bị điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật hiện hành nên phường cũng không có quyền can thiệp! còn các bác bảo vệ ở trên làm như vậy theo tôi là sai, vượt quá thẩm quyền (bảo vệ chỉ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người thuê mình), khi các bác chụp hình mà làm hư hao hoặc ảnh hưởng an ninh trật tự thì họ mới có quyền xử lý! nếu các bác chụp mà bị hỏi thì alo cho phòng hậu mãi 0854126370 hoặc 0854101616 (khu Sky garden). Còn ở PMH có barie chặn không cho vào biệt thự chỉ có khu Phú Gia (khu này chỉ có 99 căn) và khu Hưng Thái hoặc vào những khu chung cư thôi!
còn làm sao chứng minh minh là dân cư khu này thì có đối với dân ở chung cư thì bác có thẻ từ vào thang máy hoặc thè vip do PMH cấp (thẻ này cấp cho chủ hộ) còn nếu không có 2 thẻ trên và bác là chủ nhân căn hộ khi bảo vệ hỏi thì các bác có thể nói tên căn hộ và tên mình và yêu cầu họ kiểm tra có đúng không!
Còn đối với Bình Quới, Văn Thánh vì đây là khu công trình dịch vụ họ phải thu phí để tái đầu tư (không phải công trình công cộng, cái này thì do ngân sách Nhà nước đảm trách)!
Nói tóm lại nếu các bác sống trên nước Việt Nam các bác được làm bất kể việc gì Pháp luật Việt Nam không cấm!

thanhquan911
16-05-2010, 11:11 PM
Thực tế thì em thấy vậy, ở Văn Thánh chụp phải đóng tiền : 250k/máy. Bình Qưới em chụp mà không thấy ai đòi tiền. Còn Phú Mỹ Hưng thì cũng chưa bị đòi lần nào cả. Nhưng nếu có đòi và có muốn đấu khẩu với mấy anh bảo vệ thì nhớ cất máy vô túi, đưa mẫu giữ túi, chứ lỡ bảo vệ "lỡ tay" cho vài phát máy đi đường máy, người theo đường người thì chưa biết ai đúng ai sai nhưng để bên có trách nhiệm bồi thường cho cái máy thì chua lắm, "tránh kẻ tiểu nhân đâu xấu mặt nào". Gần đây có nhiều vụ bảo vệ đánh người lắm, nên các bác cứ cẩn thận vẫn hơn, có nhiều anh rất tốt bụng, nhưng lại có rất nhiều anh mang các "mác" bảo vệ rồi thì tưởng mình là người thực thi và "nghĩ ra" pháp luật, hách lắm.

linlin
16-05-2010, 11:27 PM
@Halo : bác nói chuyện càng lúc càng vô li

cái Phú Mỹ Hưng thì em nói cho bác biết, công ty Phú Mỹ Hưng ng ta bỏ tiền ra tráng nhựa đường, mở đường, xây công viên, cơ sở hạ tầng. cho nên bác chụp hình mà "nhìn mặt thấy ghét" thì có quyền đuổi

lí do : ng ta xây khu nhà ở sinh hoạt cao cấp, ai cũng đòi vô chụp thì nhìn mất mỹ quan, dân cư cũng không thích, ng ta hoàn toàn có quyền đuổi, ngay cả bác đứng trên đại lộ nguyễn văn linh, tuyến phố Nguyễn Lương Bằng , nó mà thích nó cũng đuổi bác đi được, đường có nó đấy.

bác đừng nói chuyện ăn của đút ở PMH nhá, bác ko biết thì thôi, bác cứ việc lên tòa nhà quản lí, làm giấy xin phép chụp hình đàng hoàng, ngay cả bác chụp hình cưới cũng dc, nó ko thu của bác 1 xu, nó còn cho cái giấy giới thiệu, có bảo vệ khu dắt bác đi chụp đàng hoàng, nhưng đổi lại là 1 số cam kết không dùng hình ảnh cho mục đích quảng cáo về cùng dịch vụ nhà đất, còn nếu đã kó có giấy phép tức là chụp chui, mình đã sai thì ko có quyền lên tiếng việc ng ta ăn hay ko ăn.

còn những chỗ khác thì cũng vậy thôi: nhân viên hay bảo vệ thì họ biết cái gì mà bác trách, bác vào chụp ng ta đuổi là thường tình, bác chụp Quản lí chửi đâu có chửi bác, chửi nhân viên và bảo vệ đấy thôi, ng ta nhận tiền của bác (cái mà bác gọi là của Đút), thì ng ta sẽ nhắc nhở cho bác cái nào nên và ko nên.

còn nếu bác đi đúng đường thì xin mới liên hệ quản lí, chủ quản, lúc đó bác sẽ biết dc là bác có được phép chụp free hay phải trả 1 cái giá hãi hùng hơn là cho tiền những bảo vẹ kia.

khi muốn chụp thì xin mới đi đúng đường, xin phép đúng chỗ, vì ng ta kinh doanh dịch vụ A mà các bác sử dụng dịch vụ B mà không hỏi ng ta trước thì chính mình sai bét nhè ra rùi còn nói gì nữa.

còn nếu ng ta có kinh doanh dịch vụ B nhưng giá cả không hài lòng thì mình có quyền không sử dụng dịch vụ đó, như e thì em chả bao giờ vác măt vào bình quới, văn thánh làm gì.

còn Dinh độc lập thì cứ mua vé và lien hệ quản lí hỏi ý kiến về việc chụp, họ sẽ cho, thế thôi, chứ các bác đi đôi co với bảo vệ thì chả dc tích sự gì vì họ ko phải là ng quyết định

Pro-K nói hoàn toàn chính xác. Cá nhân mình chụp ở Highland, Hard Rock, Ciao, Paris Deli, Gloria jeans ... kể cả Sheraton hay Caravelle mà chưa bao giờ mất phí. Nếu biết đi đúng đường thì chỗ nào cũng welcome mình thôi. Vấn đề là đi chụp mà cả hội cùng đi thì chắc chắn sẽ khó thuyết phục hơn.

shalala80
17-05-2010, 12:42 PM
Chung quy là do chế tài mình chưa nghiêm, cứ cha nào đi chụp hình mà lăn lê bò toài lên cỏ, vịn cành, bẻ hoa thì cứ móc bóp ra 2 triệu VND thì khỏi suy tư nhiều làm chi cho bạc tóc. Khi đó, các bạn chụp hình nghiêm chỉnh cũng không bị mang tiếng lây là "chưa tiến hóa hết"! Cái này với anh em VNphoto mình thì khỏe rồi, học hết lớp 6 là hiểu hết àh! Còn đối với mấy bác bảo vệ ưa hoạnh họe thì em xử được, trước khi tới đâu, mình cứ tra tên sếp bự ở đó là okie, khi cha BV nào đến lèm bèm, mình rút cái lens 80-200 zoom đẩy cùi hủi ra rồi quát: Mịe, giớn với anh hả, tin anh phi cái cục sắt này vô đầu mày không, biết anh là ai ko, kiu ông XYZ(sếp bự của nó) xuống đây nói chuyện, anh cho cả đám tụi bây đi lau công bây giờ! kaka....:drool:

D40
19-05-2010, 12:33 AM
hay là khi nào bị bv quấy thì các bác cứ bảo tôi là phóng viên đang làm 1 bài về tệ nạn móc túi khách du lịch của các bv
:goodluck:

ko có đường về đâu anh=))

Shooter4vn
19-05-2010, 09:45 PM
Em đọc qua vài trang, thấy có tình trạng thu "rừng" đã đành. Em thấy hơi bực là em đi chơi vào bảo tàng quân đội (ở gần cột cờ HN) cũng bị chém 20k một máy ảnh. Cũng chả nhiều, nhưng hơi bực. Vì em chỉ chụp chơi, có cưới xin hay làm báo gì đâu. Máy thì ghẻ lở cũng bắt bẻ.

Em ko rõ ở SG và các chỗ nói trên thu có hợp lý không, nhưng một bảo tảng quốc gia, để mọi người vào xem thu phí đã là quá rồi. 5k/người và 20k/ một máy ảnh. Em còn nghĩ chỗ này được FREE :drool:

quangcnc
19-05-2010, 10:12 PM
Vừa rồi em ngồi trong quán Highland, dơ cái máy ra không ai nói, nỡ làm 1 phát có flash, mấy anh vội chạy ra nói ở đây không cho chụp. Đành ngậm ngùi cất máy vào. hôm sau em cũng ra ngồi thì có mấy em mặc áo 2 dây cứ hí hửng chụp cho nhau chả thấy ai nói. Nay đọc bài này xong ngẫm ra chắc là do máy mình to.

bobakuro
27-12-2015, 11:42 PM
Cám ơn thông tin của bác trungnguyen!
Em cũng phân vân khi đến những nơi công cộng không phải chỗ vui chơi nhưng cũng không có bảng cấm chụp ảnh. Khi đưa máy "to" lên là có người hỏi "Anh xin phép chưa?"
Không biết những chỗ nào là phải xin phép và chỗ nào thì vô tư? Các bác nào có kinh nghiệm chia sẻ với em ạ.
Máy to cũng bất tiện nhưng vừa rồi chụp thả diều ở Vũng tàu thì cứ máy không to mà vào khu vực thả diều là "toét toét" bị đuổi ra. He he he...

thôi thì mua leica nhỏ nhỏ mà dùng, ko thì mấy con sony dòng a ấy :v

bobakuro
27-12-2015, 11:47 PM
Cách đây vài tháng, Tôi cùng Cậu em vác máy xuống khu Nam viên PMH chụp chơi. Có 1 Bác bảo vệ đạp xe lượn mấy vòng, rồi rà tới đòi xem giấy phép chụp ảnh ? tôi hỏi : “ Ủa,chỉ chụp lưu niệm thôi mà sao phải xin phép? “, Bác bảo vệ không giải thích trực tiếp vô câu hỏi mà cứ lòng vòng “ đe” là mình đang quản lý và bảo vệ an ninh ở đây ( Ai chả biết bác là BV ) phán luôn câu xanh rờn “ “có quyền cho ai chụp thì chụp. ai ko thì ko ! Ai đến đây chụp cũng phải qua tụi tôi, Vô đây chụp, rủi có hư hao , hay mất mác gì ai chịu trách nhiệm.... “ Tôi giả vờ hiểu sai ý, liền reo lên như mừng rỡ: “Trời được vậy thì tốt quá, chụp yên tâm rồi . Nghe nói khu này tụi giựt giọc đang “me” máy chụp hình dữ lắm, trong “ hội “ mới bị giật mấy vụ ở khu vực xung quanh đây tuần rồi ! đi chơi, đóng chút tiền mà được bảo vệ, có người chịu trách nhiệm an ninh thì tốt quá , máy móc giá cả vài ngàn tiếc gì cái giấy phép, bị giật mất trắng phải ko anh BV. Thôi anh dẫn tôi lên làm giấy đi ! “ tay BV lườm lườm vào 2 túi căng đầy thiết bị : “ Thôi mấy anh chờ đi để tôi hỏi xem trên đó mở cửa chưa “ rồi đạp xe dzọt thẳng ! tụi tôi chụp, ngồi chơi đến chiều, mà chả thấy Bác BV quay lại ! lúc ra về lấy xe, đi ngang kiosk BV, nhác thấy tụi tôi Bác ấy liền quay lưng lại xem như ko thấy ! Hên gặp tay BV yếu bóng vía !

sao ko chém thêm e có cái máy leica mấy trăm củ nữa cho ổng sợ chết luôn :v