View Full Version : Tiễn em lên đường
Chỉ có vài tấm nên xào qua xào lại post lên cho nó xôm tụ, các bác thông cảm.
1.
http://farm3.static.flickr.com/2074/3531601429_5c4dea44d0.jpg?v=0
2.
http://farm4.static.flickr.com/3065/3532438422_b1d5821406.jpg?v=0
3.
http://farm3.static.flickr.com/2022/3532723170_68660740f9.jpg
4.
http://farm4.static.flickr.com/3320/3532720924_83b1745fa5.jpg
5.
http://farm4.static.flickr.com/3127/3532208786_6e3d89b834_o.jpg
6.
http://farm4.static.flickr.com/3615/3532208776_457a479a27_o.jpg
7.
http://farm3.static.flickr.com/2028/3531973793_587092d639_o.jpg
hsevn
15-05-2009, 10:17 AM
Chuẩn không cần chỉnh
redvn
15-05-2009, 11:07 AM
Lâu mới vào vnphoto, dạo này em đang nghiên cứu bài ánh sáng studio của bác, h lại thấy bác post ảnh, nếu bác rảnh cho em hỏi một chút nhé, hihi...
H em mới mạo muội đâm ảnh.
Những tấm của bác em thấy có vẻ crop hơi chặt, Tấm 5,6 tay mẫu có vẻ không được đẹp lém, chống tay có vẻ hơi gượng bác à, thay đổi góc chụp thì cái tay nó đỡ thô hơn ý ạ
Tấm cuối hình như ánh sáng chỉ có một nguồn sáng chiếu vào, hốc mắt bị soft, không rõ chi tiết, nhìn cứ kỳ kỳ :D.
Em xin hết ạ ! :D
bác Bow chuyên chụp hình mẫu Tây nhỉ, đẹp lắm
l`amour
15-05-2009, 11:58 AM
bác Bow chuyên chụp hình mẫu Tây nhỉ, đẹp lắm
Chứ bác ấy ở tây chẳng nhẽ lại thường chụp mẫu ta à !
Vào "đâm" bác bow đi anh em, bác ấy thường đi "gieo thù chuốc oán" nên phải báo thù, vào "chém" bác ấy thui ! He he.
Nhưng nãy giờ tìm mỏi cả mắt mà chẳng ra điểm nào để chê, chán thiệt ! :13:
dalat_1960
15-05-2009, 12:09 PM
Ánh sáng của bác đẹp quá. Em thích nhất tấm số 2. Bác đang công tác ở Mỹ à?
vietktv90
15-05-2009, 12:13 PM
thích nhất tấm số #2 ,bow làm hình trắng đen đẹp thiệt
walkalone
15-05-2009, 12:27 PM
Mấy tấm đầu không cảm giác lám....chắc không quen nhìn tây.
Tấm cuối thì rất cool bác ợ, mặc dù với màu nóng như thế :)
noobdihoc
15-05-2009, 12:31 PM
tấm số 6 dáng kô ổn lắm bác ạ, em thấy mẫu người hơi nghiêng lại ngước lên, có lẽ là bố cục thôi ạ
Black&White
15-05-2009, 02:10 PM
Không khoái lắm vì........giống y như mấy tờ báo Phụ nữ
SeeShootShow
15-05-2009, 11:08 PM
Không hiểu tại sao lại "Tiễn em lên đường". Chụp xong bán luôn súng ống hay sao vậy bác?
mimosa
15-05-2009, 11:31 PM
Không hiểu tại sao lại "Tiễn em lên đường". Chụp xong bán luôn súng ống hay sao vậy bác?
em thấy có 2 tấm mặc đồ cưới .. nên đoán là tiễn đi theo chồng :p
còn ảnh của a Bow thì hok bít chê chổ nào cho dc ..
Hahaha! không ngờ ành vậy cũng được khen và đâm. Tiễn em lên đường là em muốn nói đến ý:
Đây là những ảnh hỏng và xấu đã được xóa , em lục lại từ thùng rác trước khi bấm Emty thùng rác để tiễn em lên đường vĩnh viễn. Thử vọc lại lần cuối xem có làm được gì với nó không đó mà. Bởi vậy mới có vài tấm thôi haha.
Mời các bác xem ảnh gốc bị hỏng nhé:
Tấm 1 và 2 là từ đây :
http://farm3.static.flickr.com/2452/3534464860_1f6de658ae.jpg
cách tay trái giống bị cùi và ánh sáng trên mặt , trên áo thê thảm quá nên em crop và retouch lại thành :
http://farm4.static.flickr.com/3065/3532438422_b1d5821406.jpg?v=0
Tấm 3 và 4 là từ đây:
http://farm4.static.flickr.com/3575/3534464728_bccdb8a10c.jpg
Nhìn xấu thê thảm, chán kinh khủng nên em crop lại chút xíu cho nó có vẻ "fashion" hơn :
http://farm4.static.flickr.com/3320/3532720924_83b1745fa5.jpg?v=0
Tấm 5 và 6 là từ đây :
http://farm3.static.flickr.com/2164/3533648037_4c22a0af02.jpg
Nhìn vô cùng đơn điệu, cái cùi chỏ to hơn cái mặt, nên em crop lại thành 2 tấm 5 và 6 hehe:
http://farm4.static.flickr.com/3127/3532208786_b4901eecee.jpg?v=0
Còn tấm cuối số 7 thì lúc con bạn em đang nói chuyện với mẫu về Posing thì em đẩy ISO lên 800 để xem có đủ để chụp không cần flash không hehe, (bởi vậy mọi người mới thấy được chút chi tiết bên trong đèn, nếu là flash thì trắng bóc rồi. ). Tấm này chỉ bấm máy đại , và được xóa ngay khi bỏ vào máy . lúc dọn thùng rác thấy vui vui nên restore lại haha.
Còn ảnh không bị hỏng thì từ từ em post nhe các bác. Thank you
:cheers::cheers::cheers::cheers:
atchoum
16-05-2009, 10:27 AM
Khả năng bác bow thế nào em chả biết nhưng thái độ thế này thì chán quá!
Đúng là có mấy anh em chẳng hiểu vì lí do gì nhảy vào khen lia lịa làm em rất ngạc nhiên tự xem lại khả năng thẩm mỹ của mình. Nhưng thôi em cứ tự cho là các bác ấy lịch sự dễ thương. Đáng tiếc tất cả chỉ là nạn nhân của trò chơi khăm của bác bow. Buồn nhỉ.
Tâm sự riêng với bác bow: em thấy bác cũng rất mạnh miệng tuyên bố diễn đàn toàn rác, ấy thế mà bác lại xả rác một cách rất có ý thức. Xem ra đi Tây đi Tàu cho lắm đến tối về cũng đập đập 2 chân vào nhau vài cái rồi leo lên giường ngủ nhỉ. Chúc mừng bác.
vietktv90
16-05-2009, 12:15 PM
buồn thiệt đó chứ,giá như đừng giải thích gì cả.
@atchoum: Em đùa và chơi khăm có chủ đích đấy, đáng tiếc là bác chưa
đủ trình độ tham gia trò chơi này , vì rác em xả cũng còn thơm hơn ảnh của bác đấy.
Ảnh của em thì em có quyền gọi nó là rác hay gì cũng được , Bác không biết đâm chổ nào thì em cũng bó tay thôi. Nếu đâm được thì đâm, đâm không được thì cứ ngậm miệng lại đừng nói suông cứ như là ta hiểu biết lắm. Vô nghĩa!
@all: cảm ơn và nể trọng những ai đâm ảnh của em , và coi thường những ai vào nói nhảm như bác atchoum hehehe
janlie
16-05-2009, 12:45 PM
hic, đọc tên topic của bác cứ tưởng là.....hihihi!
Tâm sự riêng với bác bow: em thấy bác cũng rất mạnh miệng tuyên bố diễn đàn toàn rác, ấy thế mà bác lại xả rác một cách rất có ý thức. Xem ra đi Tây đi Tàu cho lắm đến tối về cũng đập đập 2 chân vào nhau vài cái rồi leo lên giường ngủ nhỉ. Chúc mừng bác.
À quên mất , em chưa hề nói toàn forum là rác , chỉ có nói trong 1 topic mà hình như topic đó của các sư huynh đệ trong băng đảng CCC gì của bác đó . bây giờ mới phát hiện ra băng nay còn có thêm cao thủ là bác. không biết đâm , chỉ biết nói bậy. hahaha
atchoum
16-05-2009, 04:55 PM
Hề hề, ở trên thì “không ngờ ành vậy cũng được khen và đâm”, dưới lại “@all: cảm ơn và nể trọng những ai đâm ảnh của em”. Thế hóa ra bow phải cảm ơn em đã giúp bow lịch sự và có văn hóa hẳn ra, chứ sao còn sùi bọt mép thế kia?
Mà em thật, bow dại quá, đi so ảnh với ai ko so lại so với em. Em cầm máy chưa đầy năm, cũng chỉ chủ yếu đi chơi chụp vợ. Bow so sánh thế ko sợ xui xui thằng lớ ngớ nào ở đâu nó vào nó phán ảnh lưu niệm của em đẹp hơn ảnh rác được setup kĩ càng của bow, thì có phải bow quăng mịa nó máy, đập mịa nó đèn không?
Em ko biết đâm, chỉ biết nói nhảm. Nhưng nói bậy thì chưa chắc, hehe.
Cũng tưởng bow cao tay hơn cơ, hóa ra chỉ chọt nhẹ một phát đã nhảy đổng lên. Mất vui. Thôi chấm dứt nói nhảm, bái bai bow.
l`amour
16-05-2009, 04:57 PM
Nể tài retouch và crop của bác bow ! :13:
p/s: bác bow "hóa thạch" rồi, những lời khích bác xong rùi chạy của các bác chẳng làm lung lay gì nổi bác ấy đâu, chỉ tổ bác ấy "tức máu" rồi quăng thêm vài cái topic kiểu strobist lại làm cho anh em đau khổ tốn thêm tiền bạc, công sức,... mua đèn về thử theo những lời "xúi dại" của bác ấy. Hic hic.
Hề hề, ở trên thì “không ngờ ành vậy cũng được khen và đâm”, dưới lại “@all: cảm ơn và nể trọng những ai đâm ảnh của em”. Thế hóa ra bow phải cảm ơn em đã giúp bow lịch sự và có văn hóa hẳn ra, chứ sao còn sùi bọt mép thế kia?
Mà em thật, bow dại quá, đi so ảnh với ai ko so lại so với em. Em cầm máy chưa đầy năm, cũng chỉ chủ yếu đi chơi chụp vợ. Bow so sánh thế ko sợ xui xui thằng lớ ngớ nào ở đâu nó vào nó phán ảnh lưu niệm của em đẹp hơn ảnh rác được setup kĩ càng của bow, thì có phải bow quăng mịa nó máy, đập mịa nó đèn không?
Em ko biết đâm, chỉ biết nói nhảm. Nhưng nói bậy thì chưa chắc, hehe.
Cũng tưởng bow cao tay hơn cơ, hóa ra chỉ chọt nhẹ một phát đã nhảy đổng lên. Mất vui. Thôi chấm dứt nói nhảm, bái bai bow.
Ô thế vẫn vào đây nói nhảm là chính chứ vẫn chưa biết đâm ở đâu à. Tôi nghiệp , Chắc là muốn lấy tiếng ,hihi . Thôi một thì học hành đến nơi đến chốn , còn muốn chơi nổi thì dùng thực lực của mình chụp ảnh rồi đâm ảnh , chứ đi nói nhảm gây xi căng đan lấy tiếng thì dại lắm , trẻ con
Băng đảng này lộng hành và thù dai quá hihihi
phidao
16-05-2009, 07:01 PM
Khả năng bác bow thế nào em chả biết nhưng thái độ thế này thì chán quá!
Đúng là có mấy anh em chẳng hiểu vì lí do gì nhảy vào khen lia lịa làm em rất ngạc nhiên tự xem lại khả năng thẩm mỹ của mình. Nhưng thôi em cứ tự cho là các bác ấy lịch sự dễ thương. Đáng tiếc tất cả chỉ là nạn nhân của trò chơi khăm của bác bow. Buồn nhỉ.
Tâm sự riêng với bác bow: em thấy bác cũng rất mạnh miệng tuyên bố diễn đàn toàn rác, ấy thế mà bác lại xả rác một cách rất có ý thức. Xem ra đi Tây đi Tàu cho lắm đến tối về cũng đập đập 2 chân vào nhau vài cái rồi leo lên giường ngủ nhỉ. Chúc mừng bác.
Bác nhận xét thâm thúy quá! :13:
thoianghen
16-05-2009, 07:12 PM
bác bow ơi, sao lúc nào bác cũng phải trên mọi ng 1 cái cổ thế ạ ?!
hình như bqt ít khi lên 4rum =.-
Ai muốn hiểu sao thì hiểu vậy hehehe . Mới đầu là vì mục đích tích cực nhưng có vài người vào đây với ý định tiêu cực thì chẳng cần giải thích làm gì .
:13::13::13::13:
Topic này là tiễn bạn lên đường nên em tiếp tục xả rác recycle day69 . Để xem bao giờ BQT ban nick hehe:
Ảnh Rác :
http://farm4.static.flickr.com/3292/3149365727_294e308004.jpg?v=0
Ảnh rác recycle lần 1:
http://farm4.static.flickr.com/3129/3159176575_08d7d03bdd.jpg?v=0
Ảnh rác recycle lần 2:
http://farm4.static.flickr.com/3663/3514580675_dd983748e6.jpg
KingKamFa
16-05-2009, 08:42 PM
tay nghề của ông Bow này quả là dữ dằn, nếu còn rác bạn cho mình xem nha, cho mình xem cả hình gốc nha, cám ơn bạn. MÌnh thích tấm B&W cuối cùng, chịu ko nổi.
l`amour
16-05-2009, 09:05 PM
Hic hic, ko biết em luyện tay máy và trình pts cả năm có thể sản sinh ra được thứ rác như bác bow ko nữa. :13:
rotmongtoi
16-05-2009, 09:43 PM
Chuẩn không cần chỉnh
Bác thì cần chỉnh nhiều đấy!
The Transporter
16-05-2009, 11:54 PM
Chỉ có vài tấm nên xào qua xào lại post lên cho nó xôm tụ, các bác thông cảm.
1.
http://farm3.static.flickr.com/2074/3531601429_5c4dea44d0.jpg?v=0
2.
http://farm4.static.flickr.com/3065/3532438422_b1d5821406.jpg?v=0
3.
http://farm3.static.flickr.com/2022/3532723170_68660740f9.jpg
4.
http://farm4.static.flickr.com/3320/3532720924_83b1745fa5.jpg
5.
http://farm4.static.flickr.com/3127/3532208786_6e3d89b834_o.jpg
6.
http://farm4.static.flickr.com/3615/3532208776_457a479a27_o.jpg
7.
http://farm3.static.flickr.com/2028/3531973793_587092d639_o.jpg
Ảnh quá đẹp, đầu tư công phu. Luôn giương cao đầu đụng nóc với tài hùng biện không đàn bà nào sánh nổi ! Hay !
conheocon
17-05-2009, 03:11 AM
chẵng biết bác bow ghê gớm cỡ nào,nhưng cho dù là tầm cỡ thì cái thiếu đi một nữa cũa bác cứ như là chân thấp chân cao vậy, cứ khâp khiễng mà bước đi thôi,topic rác ko có chỗ xã rác em vào xã rác bừa bãi vậy.
Ảnh quá đẹp, đầu tư công phu. Luôn giương cao đầu đụng nóc với tài hùng biện không đàn bà nào sánh nổi ! Hay !
Ủa! vẫn còn dùng nick này hả bác? kô sợ người khác nhận ra bác là ai đã "hùng biện" thế nào sao? hahaha
@conheocon: Cái nick của bác đã là rác rồi nên chẳng cần xả đâu , càng nói nhiều em càng thích đấy
ndrock_2610
17-05-2009, 03:40 AM
Tóm lại là!!!
Một bao thuốc thơm, ông A chìa một điếu ra mời:
"Mời bác hút thuốc lá!"
Ông B hớn hở khen ngon rồi rút ra và thất kinh kêu lên:
Sao có một nửa và phần đầu cò dính bẩn nữa!
Ông A nói:
Lúc nảy điếu này tuy là thuốc loại tốt nhưng bị gãy và rơi xuống dính tí nước bên dưới đường em nguỵ trang = cách "retouch" lại và mang lên mời bác, bác rút ra thì em nói thật là đồ em đã vứt rồi đó ạ, ke ke!!!
Ông B:
Vậy mà hồi nãy nhìn lúc chìa tí xíu ra khỏi bao cứ tưởng là thuốc ngon, ai ngờ hàng đã vứt...
Ông B lại kêu lên:
Sao ko nói trước là hàng vứt cho tôi khỏi hơn hở rút ra
Ông A:
Thì em đã nói là Tiển em lên đường ngay từ đầu, tại bác ko để ý thôi!
:goodluck:
Tóm lại là!!!
Một bao thuốc thơm, ông A chìa một điếu ra mời:
"Mời bác hút thuốc lá!"
Ông B hớn hở khen ngon rồi rút ra và thất kinh kêu lên:
Sao có một nửa và phần đầu cò dính bẩn nữa!
Ông A nói:
Lúc nảy điếu này tuy là thuốc loại tốt nhưng bị gãy và rơi xuống dính tí nước bên dưới đường em nguỵ trang = cách "retouch" lại và mang lên mời bác, bác rút ra thì em nói thật là đồ em đã vứt rồi đó ạ, ke ke!!!
Ông B:
Vậy mà hồi nãy nhìn lúc chìa tí xíu ra khỏi bao cứ tưởng là thuốc ngon, ai ngờ hàng đã vứt...
Ông B lại kêu lên:
Sao ko nói trước là hàng vứt cho tôi khỏi hơn hở rút ra
Ông A:
Thì em đã nói là Tiển em lên đường ngay từ đầu, tại bác ko để ý thôi!
:goodluck:
Bác châm khéo lắm , nhưng quan trọng nhất là bác vẫn chưa nói được nữa điếu còn lại bẩn chổ nào . Có những người mua cả bao thuốc thấy mỗi điếu đều bị hỏng 1 nữa thì vức ngay cả bao vào thùng rác, em thì cắt bỏ phần hỏng đi thì vẫn thơm tho hút . trong khi người không có hút thì chỉ đứng nhìn ganh tị ,hehehe. Ganh tị thì vẫn sủa bậy cho đõ tức nhưng lần sau gặp trúng bao thuốc hỏng nào thì lại bắt chước cắt sữa để hút tiếp hehehe, Chán thế đấy .
p/s: Trong topic này hiện nay có 3 dang người :
Một là những người khen thì tất nhiên họ thích nên mới khen, hoặc cũng có thể họ chưa nhìn thấy lỗi hoặc thấy nhưng không đáng , những trường hợp này không nói . Chỉ biết Cảm ơn rất nhiều .
Hai là những người đủ bản lĩnh để nhìn ra cái dở mà đâm và đâm đúng như bác redvn, noobdihoc.v.v.v thì rất đáng trân trọng.:
Những tấm của bác em thấy có vẻ crop hơi chặt, Tấm 5,6 tay mẫu có vẻ không được đẹp lém, chống tay có vẻ hơi gượng bác à, thay đổi góc chụp thì cái tay nó đỡ thô hơn ý ạ
Tấm cuối hình như ánh sáng chỉ có một nguồn sáng chiếu vào, hốc mắt bị soft, không rõ chi tiết, nhìn cứ kỳ kỳ :D.
Em xin hết ạ ! :D
tấm số 6 dáng kô ổn lắm bác ạ, em thấy mẫu người hơi nghiêng lại ngước lên, có lẽ là bố cục thôi ạ
Ba là dạng không biết đâm đường nào, chổ nào. chỉ vì ghen ăn tức ở nên vào moi móc sủa bậy thì đây là dạng mà VN có từ rất hay là : "Chó hùa " hahaha
Thanks 2 bác Accord_2008us và l`amour hiểu mục đích của em hehe .
Em hy vọng dụ thêm dược vài tên "chó hùa" nữa lộ mặt. :chair::chair::chair:
The Transporter
17-05-2009, 07:13 AM
Tóm lại là!!!
Một bao thuốc thơm, ông A chìa một điếu ra mời:
"Mời bác hút thuốc lá!"
Ông B hớn hở khen ngon rồi rút ra và thất kinh kêu lên:
Sao có một nửa và phần đầu cò dính bẩn nữa!
Ông A nói:
Lúc nảy điếu này tuy là thuốc loại tốt nhưng bị gãy và rơi xuống dính tí nước bên dưới đường em nguỵ trang = cách "retouch" lại và mang lên mời bác, bác rút ra thì em nói thật là đồ em đã vứt rồi đó ạ, ke ke!!!
Ông B:
Vậy mà hồi nãy nhìn lúc chìa tí xíu ra khỏi bao cứ tưởng là thuốc ngon, ai ngờ hàng đã vứt...
Ông B lại kêu lên:
Sao ko nói trước là hàng vứt cho tôi khỏi hơn hở rút ra
Ông A:
Thì em đã nói là Tiển em lên đường ngay từ đầu, tại bác ko để ý thôi!
Bow: Ba là dạng không biết đâm đường nào, chổ nào. chỉ vì ghen ăn tức ở nên vào moi móc sủa bậy thì đây là dạng mà VN có từ rất hay là : "Chó hùa " hahaha
:goodluck:
Bác ví von thật là hay ! Nhân tiện xin hỏi mọi người đã xem qua truyện Phong thần bảng, có còn nhớ 3 nhân vật Trụ Vương, Vưu Hồn và bí Trọng không?
The Transporter chỉ nhớ được đoạn truyện ngắn thôi , xin kể lại người nghe :
Vưu Hồn và Bí Trọng là 2 cận thần của Trụ Vương. Một hôm vua xem hoa ở vườn Ngự Uyển thì bỗng chột dạ, đánh "tủm" một phát.
Sợ vua quê, Vưu Hồn bèn lên tiếng:
Văng vẳng đâu đây tiếng đàn, tiếng nhạc
Bí Trọng vuốt theo ngay:
Tiếng nhạc, tiếng đàn cùng hương hoa Nhài, hoa Huệ
Trụ Vương sa sầm nét mặt rằng:
2 khanh mau mời thần y đến đây ngay. Trẫm long thể bất an rồi, vì từ xưa đến nay hễ đánh rắm thì có tiếng "pựt... pụp" và có mùi khó ngửi, đằng này...
Đến lúc này thì Vưu và Bí hoảng hồn, chữa ngay:
-Đúng là tiếng nhạc, tiếng đàn nhưng... đàn bị đứt dây nghe "pựt... pụp"...
- Bắt đầu thấy thúi rồi đó ! Trời ơi, thúi chịu không nổi luôn!
Thật tình thì bác bô đã mở miệng từ đầu, đâu cho là đẹp, là hay, là thơm tho đâu. Chỉ tại các bác ngộ nhận thôi ! Giờ thì thấy thúi chưa? Thúi kinh khủng rồi đó ! Ngửi không nổi luôn !
Đi chơi Tenis thôi, ở đây lâu chắc "xỉu" vì thúi mất !
cucgachbe
17-05-2009, 09:07 AM
Tớ thì vẫn thấy hay hay, học được vài chiêu :), chắc tại mình trình gà quá nên không biết.
1. Ảnh tuy là hỏng nhưng mình nhìn chưa ra hỏng đến mức độ nào, chỉ thấy là không đẹp.
2. Cách crop, chỉnh sửa lại tấm ảnh hỏng để nó đẹp hơn đáng để xem đấy chứ.
Bác nào không thích thì cứ spam. BOW có tấm nào hỏng nữa thì đưa lên nhé, đưa cả tấm gốc và tấm sau chỉnh sửa
laktrui
07-06-2009, 06:42 PM
Hichic bác bow thông cảm... nhưng nói chuyện như bác, em không dám chửi bậy em quote lại cái nhé.
Ba là dạng không biết đâm đường nào, chổ nào. chỉ vì ghen ăn tức ở nên vào moi móc sủa bậy thì đây là dạng mà VN có từ rất hay là : "Chó hùa " hahaha
... cái giọng của bác chó cũng không dám hùa
#1: bác touch sơ lại màu cho tóc, vàng quá không đen huyền tí nào, mắt mẫu hình như dùng kính áp tròng hay sao í, không phải một màu đen sâu lắng làm ru hồn người lữ khách .. mặt mẫu xương xương nên cần phải có 1 vài lọn tóc làm mềm nhưng không phải zit lại giống như cái border cho khuôn mặt.
#3: focus vào đôi tay liền, rất ấn tượng(chắc là chủ ý của bác) với hoa văn được săm lên cánh tay, nhưng hichic dội bác bow ơi dơ quá ... gần khủy nên touch lại tí cho trắng hơn (chán mí em teen giờ cũng săm thí ghia quá, hy vọng loại rữa được, chứ nếu không hộ khẩu em này em biết ở đâu oài ...).
#4: hình này của trang flickr ...
#5: ánh sáng đẹp quá bác, em rất thích nụ cười và ánh mắt của mẫu, nhưng blur hơi mạnh tại hichic nách của mẫu, vùng nhạy cảm làm giảm cảm xúc tí ...
#6: đúng là đừng post thì hơn, dáng của mẫu phô quá, diễn tả i chang tính của bác, lâu lâu hay ngữa mặt phun nước bọt ...
#7: cái này thì chắc chắn bị hư rồi phải không bác, rác thì nên delete từ trên body (ơ có khi bác post lên lại hy vọng ối người làm bác ngứa miệng lại làm bãi nước bọt thì sao, hichic thôi thì tùy bác) - dù sao cũng thanks đã share cho em xem.
April1st
07-06-2009, 07:00 PM
ôi,chiến tranh ^^. Thanks bác Bow. Rác của bác "tân trang" lại e cũng học được nhiều cái. Em trước h rác toàn del, e k nghĩ crop lại 1 tí + pts 1 tí thì hình sẽ ổn hơn như vậy ạh :).
@laktrui: Cảm ơn bác đã "lộ diện". Đọc góp ý của bác em chả hiểu gì cả, chắc tại trình bác cao siêu quá hehehe
PQstudio
08-06-2009, 10:26 AM
Chào các bác và "kính chào bác bow",
Bác bow hiện đang sống ở USA àh, em thì chưa sống ở USA bao giờ nhưng em nghe nói ở đấy văn hóa lắm mừh, không lẽ bác sống ở đấy mà không học hỏi được gì của họ hết sao?
Em chẳng nói về ảnh, em muốn nói đến văn hóa comment, post bài trong diễn đàn mà thôi. Dù bác có giỏi có hay thì cũng có người khác giỏi hơn bác, hay hơn bác, bác chê nick người khác là rác, bác chê ảnh người khác thua rác của bác thì cũng sẽ có người giỏi hơn bác, hay hơn bác chê ảnh của bác là rác, bác nói người khác là "chó hùa" thì bác có tự tin bảo rằng không ai chửi bác là chó không... thế thôi, tuy nhiên những người khác lại có văn hóa nên không chửi thẳng vào mặt bác như bác đã làm.
Bác post một mớ rác của bác lên, có người khen người chê cũng là điều dễ hiểu và bác nên trân trọng, có những người họ đang tìm tòi học hỏi và ảnh của họ chưa được như bác thì họ khen, ngược lại, có những người chê ảnh của bác, có thể họ chê đúng, có thể họ chê sai nhưng đó là cảm nhận của họ, bác không được đòi hỏi họ phải có ảnh đẹp hơn bác thì mới được chê ảnh của bác. Lấy ví dụ cho bác dễ hiểu, chúng ta có thể chê một ca sĩ hát không hay tuy rằng chúng ta không biết hát, bình thường mà.
Sau khi đọc hết các trang của topic này, em thật sự thấy bác bow quá coi thường anh em trên diễn đàn và còn thách thức luôn cả BQT. Em hết ý kiến.
tuilaai
08-06-2009, 11:32 AM
Các bạn nên nhìn thẳng vào vấn đề chút và tránh đả kích nhau mang tính cách cá nhân. Theo mình hiểu mục đích của topic này là rất tích cực. Dĩ nhiên khi chụp thì mình hay bị lỗi này lỗi nọ, nhiều tấm ưng ý nhưng có chi tiết làm hỏng cả tấm hình. Cách bác bow chia sẻ ở đây là biến cái "xấu", cái lẽ ra đã vứt vào sọt rác nhưng vẫn chỉnh sửa, khắc phục bằng hậu kỳ để thành những tấm ảnh tốt hơn. Điều này rất có lợi cho 1 newbie như em.
Nếu có "tầm" và có "tâm", mong các bác bình ảnh và góp ý trên ảnh để tụi em học hỏi.
l`amour
08-06-2009, 12:25 PM
Có lẽ mỗi người mỗi tính khác nhau. :devil:
Tính em thì ai đã chụp ảnh đẹp và hậu kỳ tốt thật sự, tính tình khẳng khái ko sợ làm buồn lòng bất cứ ai mỗi khi chê, ko nịnh nọt bất cứ ai mỗi khi khen thì chỉ cần 1 lời khen hay 1 lời chê của họ cũng đủ quý hơn cả trăm, cả ngàn người khác khen và chê. :13:
Vì thế nên một ảnh được nhiều kẻ khen chưa chắc là ảnh đẹp, một ảnh bị nhiều kẻ chê chưa hẳn là ảnh xấu, mà quan trọng là "ai" chê và "ai" khen.
Mỗi ảnh/bộ ảnh em chụp và post lên để mong đi "săn tìm" những lời khen và chê kiểu này. :banana:
Khen: giúp động viên em phải cố gắng chụp đẹp hơn nữa.
Chê: nó làm em sôi sục và quyết tâm chụp đẹp hơn nữa chứ ko phải để bụng rồi đâm ra thù hằn.
Tính em là thế ! Chắc ít ai giống tính em ! :24:
@NPQ: Em biết mình chưa là gì, nên em không coi thường những người có trình độ thua em, em chỉ coi thường những người em nghĩ là không đáng phải dùng từ lịch sự, khách sáo thế thôi. Mà trong đó có bác đó. vì lý do gì thì em đã nêu công thêm mấy cái trò con nít như lôi USA hay chot cả BQT vào .... Văn hóa nó thể hiện ở đó đó
Những ai đọc hết các comment trong post này cũng hiểu được thêm vài phần về bác và các thành viên khác. Còn tư cách của em ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em tự hào vì trong vnphoto có những người "bạn" hiểu mình, chứ không phải là "bè" chỉ hợp lại vì lý do nào đó như bác và 1 số khác trong post này ....
@l`amour: Nếu em mà trình độ cao như pro thì em đã không có thời gian lòng vòng trong forum này rồi. Tuy nhiên với tất cả các topic của người khác chứ không riêng gì em , em không thích những lời khen hoặc chê suông, khen chê làm sao để người chụp và người đọc rút ra thêm điều gì nữa mới là đáng quý. Còn ăn ở không đâm thọc chuyện ngoài lề thì em khinh ra mặt, từ ngữ em dùng thì nó thế đấy. mọi người nghĩ sao cũng được.
@tuilaai: cảm ơn bác đã hiểu em.
hieprebel
08-06-2009, 01:14 PM
3.
http://farm3.static.flickr.com/2022/3532723170_68660740f9.jpg
Mắt Bác làm cách nào mà mơ màng thế, chỉ em với.Thích khoảnh khắc #6 quá
haidadieu
08-06-2009, 01:25 PM
xem ảnh và đọc giải thích + các lời bình, em rút ra một ý nho nhỏ : trong xấu có đẹp và đồng thời trong đẹp có xấu. chúc bác vui và khỏe.
hieprebel
08-06-2009, 01:28 PM
Hahaha! không ngờ ành vậy cũng được khen và đâm. Tiễn em lên đường là em muốn nói đến ý:
Đây là những ảnh hỏng và xấu đã được xóa , em lục lại từ thùng rác trước khi bấm Emty thùng rác để tiễn em lên đường vĩnh viễn. Thử vọc lại lần cuối xem có làm được gì với nó không đó mà. Bởi vậy mới có vài tấm thôi haha.
WOW comment xong xem đến đây quả là bất ngờ về Chú. Không biết Chú nghĩ thế nào mà cho anh em diễn đàn này xem rác nhà Chú, còn cười hahaha 1 cách khoái trá.
Cám ơn Chú nhé!!! rác nhà Chú đẹp xấu thế nào còn tùy cảm nhận mỗi người. Riêng Tôi thì nó thua rác của "Gấu" nhà Tôi vứt ra.
l`amour
08-06-2009, 01:34 PM
@bow: nếu những ai chưa xem và đọc qua những gì bác đã thể hiện và đóng góp cho diễn đàn thì chắc cũng sẽ "khinh ra mặt" giống bác thôi. Nhưng một khi đã xem, đọc và hiểu được cái tâm của bác thì ko sớm thì muộn cũng sẽ hiểu và phục bác.
Chúc bác luôn vững tâm và ra sức cống hiến cho diễn đàn. Em ủng hộ bác. :cheers:
Các bác bình tĩnh, cái gì cũng có cái tính 2 mặt của nó, bác Bow post ảnh rác lên cũng tốt, như riêng e hoặc ai đó nhìn , sẽ rút được kinh nghiệm để làm tốt hơn, như e chụp linh tinh, muốn tốt được như cái rác của bác Bow cũng chưa được, rác thì cũng tái chế lại được mà, thôi bác Bow cứ tiếp tục phát huy, các bác khác cứ đóng góp trên mức nghệ thuật, không ảnh hưởng cái khác nhé, a em ta học tập lẫn nhau thôi! Chúc các bác khỏe
WOW comment xong xem đến đây quả là bất ngờ về Chú. Không biết Chú nghĩ thế nào mà cho anh em diễn đàn này xem rác nhà Chú, còn cười hahaha 1 cách khoái trá.
Cám ơn Chú nhé!!! rác nhà Chú đẹp xấu thế nào còn tùy cảm nhận mỗi người. Riêng Tôi thì nó thua rác của "Gấu" nhà Tôi vứt ra.
Em cũng nghĩ thế bác ạ.
Rác thì cũng có rác sạch và rác dơ. Ảnh em đã gọi là rác thì làm sao dám đi so với ai, huống hồ là rác của nhà bác, em không dại đâu..
Rác đợt 2 của bác Bow nhìn ổn hơn đợt 1 nhiều, theo em bác cứ del thẳng tay rác đợt 1 đi,khỏi ngần ngại, vì ảnh nhìn chung nhiều khuyết điểm quá.
Em thích tấm hi-key rác đợt2, tiếp đi bác.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.