PDA

View Full Version : Những tay đua... camera



nguoc_gio
08-05-2009, 01:18 PM
Đã là thú chơi thì chơi gì chẳng tốn kém. Nhưng muốn khiến một người "mau nghèo" nhất thì nên quăng cho anh ta một chiếc máy ảnh.

Nếu bạn là một cô gái, gặp một anh chàng mê nhiếp ảnh, chạy chiếc wave cà tàng thì đừng vội chê anh ta nghèo. Sản nghiệp của anh ta không phải ở chiếc xe, mà là chiếc máy ảnh nằm trong cái ba lô mà anh chàng luôn đeo trên lưng.

Camera và chuyện lên đời

Cách đây hai năm Thanh Duy còn là SV ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Thời SV, Duy chỉ dám mơ ước có một chiếc máy ảnh con con, giá hai đến ba triệu đồng. Chạy "sô" làm thêm mãi, Duy tậu được chiếc máy ảnh bỏ túi để chụp lưu niệm bạn bè trong lớp và "phục vụ" nhu cầu của những chuyến du lịch bụi. Duy kể: "Hồi ấy, có chiếc máy ảnh bỏ túi là vui ngất ngây rồi".

Từ khi có chiếc máy ảnh nhỏ, máu "ạt" (art) trong Duy như được đánh thức. Duy mê mẩn những nước ảnh, ánh sáng, bố cục. Anh chàng lên mạng bới tìm thông tin, nắm cơ bản kỹ thuật ảnh. Duy còn lân la vào các trang web lớn của cộng đồng chơi ảnh như vnphoto, xomnhiepanh... để học hỏi kinh nghiệm.

Từ học hỏi, Duy trở thành thành viên khá tích cực hồi nào không hay. Anh tham gia nhóm người mới (newbie), thường xuyên offline, la cà mọi góc phố và miền xa để "săn" ảnh, học hỏi kinh nghiệm. "Những ngày đầu làm newbie, máy ảnh của mình "bèo" nhất trong hội. Mình choáng ngợp khi các bác trong hội chỉ là dân nghiệp dư như thầy giáo, bác sĩ, nhân viên kinh doanh... nhưng chơi toàn máy pro. Thậm chí dân chuyên nghiệp, kiếm cơm bằng máy ảnh cũng khó so kè kịp" - Duy kể lại cảm giác bàng hoàng ngày đó, cười toe.

Ra trường, có việc làm và thu nhập tạm ổn, Duy nghĩ đến chuyện lên đời máy. Đầu tiên, anh tậu "con" Canon ba số, giá chỉ mười triệu. Một thời gian sau, dòng máy ba số lỗi thời, Duy dành tiền tậu về cho mình "con" hai số. Duy bảo, dòng máy hai số khá chuyên nghiệp, tạm dùng được một thời gian khá dài.

Nhờ có mối quen trên diễn đàn, Duy có thể mua hàng xách tay mà vẫn uy tín. Tuy chiếc máy chỉ hơn... hai chục triệu, nhưng phụ kiện của nó mới rối rắm và tốn tiền kinh khủng. Duy khoe, vừa mua được chiếc ba lô thiết kế đặc biệt đựng máy gần một triệu đồng. Máy hút ẩm 40 lít để bảo quản máy, giá hơn 1,6 triệu. Ngoài ra, các loại kính UV trang bị cho ống kính cũng tầm 650 nghìn đồng. Chân máy ảnh tính sơ cũng 650 nghìn đồng. Chưa kể "đồ chơi" tổng như: đèn (flash - hơn 1,4 triệu đồng), ống kính (lens - từ 300 đến ngoài 900 USD)... Ngồi nhẩm một hồi, Duy khẳng định, bộ máy ảnh và phụ tùng máy của mình giờ đây không thể dưới 40 triệu đồng.

Theo như dân chơi máy ảnh thì gần đây, các vụ trộm cắp, đặc biệt là cướp giựt máy ảnh táo tợn ngay giữa ban ngày càng nhiều. Vì vậy, dân chơi ảnh được khuyến cáo: Sở hữu những chiếc máy ảnh giá trị, bạn phải hết sức cẩn thận khi ra đường.

Thế nhưng, Duy vẫn khẳng định, trong hội, mình chỉ là hạng "ếch ngồi đáy giếng" về máy. Có những tay chơi không chỉ sở hữu dòng máy hiện đại nhất, mà còn nắm trong tay những ống kính độc và mắc tiền để chụp macro, chụp tele, chụp chân dung, phong cảnh... Dàn máy giá trị 70 - 80 triệu đồng là bình thường.

Trong một nhóm chơi ảnh của những bạn trẻ ngoài 20, đang giữ kỉ lục máy xịn là một sinh viên Đại học Bách Khoa TP.HCM. Anh chàng mê ảnh này có bộ máy giá trị hơn 200 triệu đồng. Đây là cả một gia tài mà nhiều tay chơi ảnh mơ ước cả đời. Anh em trong hội nhìn "dàn máy" là thất kinh. Trong nhóm chơi ảnh nghiệp dư, không ai coi thường nhau vì máy dở máy rẻ. Nhưng đã lỡ mê nhiếp ảnh rồi, thấy anh em có dòng máy có nhiều ưu điểm hơn, hay cái ống kính chụp tốt, ai cũng có tâm lý ráng... bươn theo. Kiếm được tiền là đổ vào mua ngay. Có những lúc kẹt tiền lắm mới rứt ruột bán bớt đi cái ống kính rời. Bán, mà lòng đau như cắt vì tiếc.

Cái thú của "đua camera"

Một sinh viên xin giấu tên đang chơi máy tâm sự: "Mình thì chưa có người yêu nhưng quả thực là mình rất cưng máy. Khi đi chụp về, mình bỏ ngay vào máy hút ẩm để bảo vệ các bo mạch. Sáng nào mình cũng nhấc chiếc máy ra khởi động, kiểm tra. Có ngày rảnh rỗi, pha ly cà phê ngồi... ngắm máy cả buổi sáng không chán. Có những tối đi học, đi làm part-time về muộn, mỏi ghê lắm, cũng nhấc máy ra kiểm tra vài vòng. Một ngày nhìn thấy máy một lần mới ngủ yên".

Có những anh chàng sinh viên tính khí lừ đừ cô độc, từ khi chơi ảnh, bạn bè đông hẳn lên. Toàn những người học khác ngành khác nghề nhưng ngồi lại là có thể huyên thuyên suốt ngày, từ chuyện các dòng máy, đến kỹ thuật chụp, xử lý ảnh...

Theo khảo sát nội bộ của diễn đàn photovn, số lượng sinh viên, học sinh đang chơi ảnh nghệ thuật đứng thứ hai (15%), sau những người đi làm (những công việc thuộc chuyên ngành kỹ thuật - 41%).

Cựu sinh viên Duy khoe, tết vừa rồi về quê, cả xóm đến nhờ Duy chụp ảnh. Duy bảo, chụp chơi thôi, không lấy tiền bà con. Nhưng bà con không ai tin cái máy số này là của mình. Bà con hình dung trong đầu cái thằng Duy ngày nào đầu trần dang nắng không thể có cái máy "pờ-rồ" thế.

Chụp ảnh xong, Duy bỏ tiền túi ra in sang ảnh cho tất thảy bà con làng xóm. Mọi người không hết lời cảm ơn và xuýt xoa vì ảnh đẹp. Đám cưới cậu bạn thân vừa rồi, Duy đến ăn tiệc mà rồi lại thành ra phó nhòm. Anh chụp một album ảnh cưới tặng bạn không thua gì thợ ảnh chuyên nghiệp, nếu không muốn nói là tốt hơn cả thợ. "Mình tiết kiệm tí tiền, để có ảnh đẹp để đời tặng bà con chòm xóm, tặng bạn thân là vui lắm rồi. Thú vui của mình mà làm xung quanh vui, mới là vui thật sự!" - Duy nói.

Những tấm ảnh tâm đắc, các bạn mê ảnh thường post lên diễn đàn để mọi người thưởng thức và góp ý. Được bà con trong làng hay bạn bè khen ảnh đẹp là có thể lâng lâng mấy ngày. Được anh em chuyên nghiệp khen, còn vui gấp nhiều lần hơn. Còn nếu như bị chê điểm này điểm khác chưa được, đó là cơ hội để dân chơi camera rút kinh nghiệm.

Một chàng sinh viên đang làm phần mềm thuê cho một công ty để kiếm tiền mua máy chia sẻ: "Mình đầu tư tiền bạc thì của vẫn còn đó. Hơn nữa, thay vì nhậu nhẹt, bài bạc... thì nhiếp ảnh nghệ thuật dù nghiệp dư cũng là một hướng sống lành mạnh và đáng được trân trọng".

Source: http://tintuconline.com.vn/vn/phongsukisu/220796/index.html

ravic
08-05-2009, 03:51 PM
Bài viết này có hai câu cuối cùng cứu sống được vài người nhưng nguyên đoạn đầu liệt kê giá thì giết chết hàng chục người... hix

shalala80
10-05-2009, 03:36 PM
mịa, vợ mình nó đọc được mấy dòng này thì..thôi rồi Lượm ơi!

Phan Lê
10-05-2009, 03:57 PM
em cũng sinh viên nè!!
hồi trc có tiền thì mua quần,áo, đổi điện thoại từ khi chơi máy ảnh tới giờ quần áo ai cho thì mặc ko thì thôi mặc đồ cũ, chỉ có dép là mua còn tiền để mua đồ chơi.
chụp hình xong cũng bỏ tiền ra rửa tặng người ta ^^

photo001218
10-05-2009, 04:02 PM
...thôi rồi Lượm ơi!
căng quá !!!

:17:
:9:

LamTrinh
10-05-2009, 07:30 PM
Hix học BK mà ko biết bác nào chơi bộ khủng thế nhỉ :13:

thuytram_dep
10-05-2009, 09:10 PM
Đề nghị không cho lưu truyền bài báo này rộng rãi, nhất là trên mạng như VNExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên... gấu nhà em đọc được bài này thì chít em, đầu tiên sẽ là màn tra hỏi giá trị bộ máy (mà lúc trước em nói là có 4 - 5 triệu cho cả bộ em đang dùng...), tiếp đến là sẽ len lén mang bộ nhà em đi ra cửa hàng để "gửi lại máy và lấy tiền"...
Các bác nào đã "thông tin sai sự thật về giá trị bộ máy của mình" thì hết sức cẩn thận, và chuẩn bị tinh thân đối phó đi là vừa.
Sáng mai em đi mua cái khoá về khoá cái tủ đựng máy lại đã, sau đó ra bác Khánh Long nhà mình xin mấy cái hoá đơn trắng về để ghi giá thấp rồi ghi số serial body + lesn + flash để đề phòng bất trắc... Nguy hiểm quá... Tối nay lại mất ngủ nữa.

vikhoa
11-05-2009, 08:43 AM
Hihi, các bác cứ khai báo thật thà như em có phải tốt không :) Mua bao nhiêu nói bấy nhiêu, mua máy + lens hết vài ngàn thì nói là ...vài ngàn (2 ngàn với 5 ngàn nó khác nhau nhiều nhưng cũng là "vài ngàn" ^^).

Mà viết bài như thế khác gì "giết anh em", nói là SV mà sở hữu dàn máy 200 triệu như thế thì người ta lại bảo còn SV mà đua đòi "ăn chơi" :P Em đi làm rồi mới mua sắm thiết bị nhiều như vậy, 1 phần để thỏa mãn "cơn ghiền", phần còn lại cũng để kinh doanh cho thuê máy + lens phục vụ các anh em khác được "thỏa mãn" giống em.

Tính ra cái dàn thiết bị của em + anh Kiên giờ chắc cũng > 40K USD rồi ấy chứ nhỉ? :| Hix, đọc bài này xong ngồi tính lại mới thấy ...đốt tiền nhanh thế nào, huhu

Bộ "sưu tập Canon" của em giờ chắc chỉ thiếu 1Ds Mk III + 14L + 24L + 85L nữa thôi :D (không tính mấy con Super tele 300L trở lên nhé, mặc dù em cũng định tậu 300 f2.8L IS ^^). Đổi lại thì có 2 con 5D Mk II và 2 con 1D Mk III + 50D + 5D + gần 20 con L khác, hihi. Cách đây 1 năm thì em vẫn dùng 400D + lens kit...

phongtranvn
11-05-2009, 01:35 PM
@vikhoa: bây giờ nó là ĐHBK đó bác. Nó chỉ đổi tên thành ĐH Kỹ Thuật từ 1995- Q2/2000 thôi. Sau này chắc là mấy bác ở trên thấy cái tên mới chuối quá nên đã cho nó trở lại tên cũ... :chair: (http://www.hcmut.edu.vn/). Hix, cái bằng ĐH của em :24:

Em cũng hâm mộ cái bạn SV 200tr đó lắm, ko biết bạn ấy có cái nick trên vnphoto ko? để có gì còn giao lưu & học hỏi nữa :beer_smile:

hoankim
11-05-2009, 01:42 PM
Bác nào Sv mà đốt 200tr vậy??Híc, chắc con đại gia quá, hồi sv, em có mỗi con zenit,mà cũng của ông già cho thôi. SV mà .....

Airblade14
11-05-2009, 01:43 PM
cứ thành thật khai báo ngay lúc đầu, còn dấu dấu diếm diếm là có ngày chết vì tức (ví dụ vợ đem bán cái 24 70 f 2.8 được tận 5 triệu trong khi anh chồng khờ khai là mua có 2 triệu =)) )

em là em cứ thành thực mà chơi, hihi

quantb
11-05-2009, 04:05 PM
Tiến thoái lưỡng nan các bác ạ. Khai thật thì không có cơ hội được mua rồi vì... "hao tốn bấy nhiêu tiền mà lại đi chụp cho gái ngoài đường hỏi có điên máu không?!" Mà nếu chỉ chụp "cây nhà lá vườn" thì cần gì phải đâu tư lens đến mức ấy phải không các bác.

vikhoa
11-05-2009, 09:35 PM
Mà nếu chỉ chụp "cây nhà lá vườn" thì cần gì phải đâu tư lens đến mức ấy phải không các bác.

Em mua 5D Mark II + 35L + 24-70 phần lớn là vì muốn chụp cho thằng cu nhà em đấy ạ. Ban đầu mua 85L về cũng với mục đích chụp cho con, vì đa số chụp trong nhà, low-light, no flash. Sau đó đổi 35L cho tiện hơn vì góc rộng hơn 1 chút (con đã bắt đầu bò lung tung), focus nhanh hơn, bắt khoảnh khắc tốt hơn.

Mua 5D Mark II thì để quay phim cho con được đẹp hơn, 1 phần cũng để thỏa đam mê công nghệ mới.

Nếu chưa có con thì chắc em vẫn dùng 5D + 135L chứ chả cần mua thêm 35L làm gì ạ. Chụp chân dung cho vợ thì 24-70, 135L hoặc 50 1.4 vẫn ổn mà :)


@vikhoa: bây giờ nó là ĐHBK đó bác. Nó chỉ đổi tên thành ĐH Kỹ Thuật từ 1995- Q2/2000 thôi. Sau này chắc là mấy bác ở trên thấy cái tên mới chuối quá nên đã cho nó trở lại tên cũ... :chair: (http://www.hcmut.edu.vn/). Hix, cái bằng ĐH của em :24:


Vậy là lỗi tại em ...lâu rồi không đi học nữa nên lạc hậu quá. Mấy bác nhà mình vui tính ghê, thích là đổi tên xoành xoạch, từ số ĐT đến tên đường rồi đến tên cái trường ĐH, đổi mà chả cần biết ảnh hưởng của nó đến những người liên quan khác.

Ngố Rừng
11-05-2009, 10:33 PM
Trời ơi, thằng nào học ở BK mà đua tới 200tr lận, thật là đáng nể, thật xứng đáng là những tay đua kiệt xuất :D

aococtay
11-05-2009, 10:49 PM
:24:hiz, thằng nào học ở BK vậy nhỉ, để em qua lân la "bắt quàng làm họ" cái coi! em cũng BK mà chỉ có máy phim cùi bắp, ống kính cùi bắp, phờ lát cùi bắp, trai pốt cùi bắp, đến cái túi cũng cùi bắp!!!!hiz hiz!
:24:
:banghead:
!!!

lehoangkien
12-05-2009, 01:04 AM
Sinh viên mà có bố làm công ty tư nhân đã khác,
Sinh viên có bố nhà mặt phố cũng đã khác.
Sinh viên có bố thường xuyên đi họp quốc hội... lại càng khác nữa.
Mà thực ra tính đi tính lại, nếu đổ tiền vào nhiếp ảnh thì còn tốt chán, chỗ em trực gần New Century đợt trước cứ tối tối là bên đó bảo vệ lại đẩy vài ba cậu ấm cô chiêu máu me be bét sang. Nghe tụi nó bảo một tối chúng nó " lên NIU " cũng sơ sơ 30 triệu đấy. Thế nên thà cho các cậu ấm tiêu tiền vào máy ảnh còn là may mắn .

haidadieu
12-05-2009, 02:48 PM
em đi làm gần 15 năm rồi nhưng vẫn còn máu sinh viên đây ạ : từ 2006 đến giờ vẫn chỉ Canon 350D + mấy cái lens tàn tàn, nhiều lúc thấy các bác lên đời em cũng lên tăng-xông và tính bám theo nhưng cuối cùng uống 1 ca trà đá hạ hỏa lại tự dặn lòng : thôi, thế thôi vì trình còi có lên đời cũng thế vậy. hic hic ! ha ha !

menx
12-05-2009, 04:05 PM
Em mua 5D Mark II + 35L + 24-70 phần lớn là vì muốn chụp cho thằng cu nhà em đấy ạ. Ban đầu mua 85L về cũng với mục đích chụp cho con, vì đa số chụp trong nhà, low-light, no flash. Sau đó đổi 35L cho tiện hơn vì góc rộng hơn 1 chút (con đã bắt đầu bò lung tung), focus nhanh hơn, bắt khoảnh khắc tốt hơn.

Mua 5D Mark II thì để quay phim cho con được đẹp hơn, 1 phần cũng để thỏa đam mê công nghệ mới.

Nếu chưa có con thì chắc em vẫn dùng 5D + 135L chứ chả cần mua thêm 35L làm gì ạ. Chụp chân dung cho vợ thì 24-70, 135L hoặc 50 1.4 vẫn ổn mà :)



Sak, thế này tụi e chắc..ko dám lấy vợ quá!
E cũng như bác j trên này vừa kể, ngày trước có tiền mua sắm linh tinh, bây h có tiền là cứ để đấy, lên mạng tìm Lens nào..hay hay, mang tiền ra đếm xem đủ chưa, đủ rồi là :beer_smile:=> toàn mặc quần ảo cũ mèn, đồ đạctrên người toàn...:crying:

smile5544
12-05-2009, 07:23 PM
Dạ, em cũng là newbie ah. Đọc bài này xong mà ngưỡng mộ các bác quá. Bác 200 triệu đúng là chịu chơi thiệt

Head
12-05-2009, 09:08 PM
Oh may quá , em vẫn chưa có vợ và người yêu... Hạnh phúc ghê cơ ạ...

tiva
12-05-2009, 10:09 PM
Mong là papa , mama không đọc bài báo này ! Không phát hiện thằng con phải nhịn ăn nhịn xài để chạy đua vũ trang

biny
13-05-2009, 02:55 AM
Sao lại gọi là đốt 200tr nhỉ, mình phải khen bác SV ấy là cho dù có lỡ mang thân phận nhà mặt phố, bố làm to nhưng vẫn biết xài tiền đúng chỗ lành mạnh chứ không gái gú, sa đọa chứ, thế mới đáng mặt "trai Bách Khoa như chim anh vũ" phải không các bác? :) . Xem replies của các bác, em đoán chắc dân BK SG trên này chắc cũng đông hen.

Em là em theo đúng bài như bác vikhoa: mua máy còm, lens còm lúc đầu chỉ để chụp choạc chơi bời thôi. Nhưng sau này có con rùi thì phải khác, cần vài cái lens tốt hơn, vài cái đèn sáng hơn để chụp ảnh đẹp lưu niệm cho con. Hôm trước em phải mua 1 cái túi khác để vừa có thể đụng ống kính, vừa có thể đựng tã cho con khi đi chơi nữa. Ít nữa con lớn, không còn lọt được vào cái khung sensor 1.6 crop thì lại phải mua fullframe, hy sinh đời bố để củng cố đời con cả thôi mà :D