PDA

View Full Version : Test ánh sáng trong đám cưới Mỹ.



bow
26-04-2009, 07:03 PM
Anh mồ côi từ nhỏ:



Lang bạt cùng những người bạn thân từ 1 hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và đặt chân lên đất Mỹ:



Người thân duy nhất của anh là bà ngoại:



Cuộc sống của anh và đám bạn luôn bất ổn trên đất Mỹ :



Dù cũng xuất thân từ 1 hòn đảo khác giữa Thái Bình Dương nhưng hiện nay nàng là 1 nữ bác sĩ :



Cuộc đời đưa đẩy cả 2 người đến với nhau:



Cùng góp gạo thổi cơm chung:



Hạnh phúc trước mắt , nghĩ đến cha mẹ đã khuất , anh không cầm được nước mắt :



Từ nay anh gia đình anh không chỉ có anh và bà ngoại:



Mà mà bây giờ anh đã có 2 gia đình :



Có thêm nhiều anh chị em :



Gia đình như thế là điều mà đám bạn bè của anh cũng mong ước có được:

bow
26-04-2009, 07:44 PM
Đây là lần đầu tiên em xách máy chụp đám cưới, cũng may là chụp chơi để dợt tay nghề và test ánh sáng trong cac chapel thôi, chứ không phải chụp chính, chụp chính kiểu này là đổ nợ rồi heheheh

Bây giờ ngồi hồi tưởng lại cái ánh sáng đó còn thấy nhức đầu.

an168
26-04-2009, 07:46 PM
Series ảnh hay quá, thuyết minh thú vị thật

châubáthông
26-04-2009, 09:56 PM
may là "Lệ Trinh"chụp chơi mà còn ác như vầy,chụp thiệt hông biết ác cỡ nào.

Tui thích rất thích tấm đầu và tấm cuối.

À, mà sao tấm cuối, cô dâu thì nhìn về WC nam, chú rể nhìn WC nữ, cả hai đều có vẻ chờ đợi 1 điều gì đấy nhỉ? :cheers:

nicholas_sam
26-04-2009, 10:24 PM
Ảnh hay quá anh bow ơi, những khoảnh khắc thật tuyệt vời, em cũng mới chiến đấu với cái kiểu ánh sáng trời đánh như vậy cách đây mấy hôm trong đám cưới con bé em.

Kết luận bằng 1 giấc ngủ 1 ngày trời không biết gì sau cái đám đó!

bow
26-04-2009, 10:24 PM
@châubáthông: Em là Lễ Trịnh chứ không phải Lệ Trinh đâu bác .

Tại đám cưới theo kiểu mì ăn liền của Las Vegas nên không có ra ngoài trời chụp được , trong phòng thì ánh sáng lờ mờ làm em toát mồ hôi. Tấm cuối là con nhỏ chụp chính nó set up để lấy cái phông thôi, em chụp rộng ra tí cho vui đó mà.

P/s: mấy bữa nay đang có mấy người Việt theo chân bác đóng đô ở Peru đó, bác biết tin chưa?

bow
26-04-2009, 10:35 PM
Ảnh hay quá anh bow ơi, những khoảnh khắc thật tuyệt vời, em cũng mới chiến đấu với cái kiểu ánh sáng trời đánh như vậy cách đây mấy hôm trong đám cưới con bé em.

Kết luận bằng 1 giấc ngủ 1 ngày trời không biết gì sau cái đám đó!

Cảm ơn bác em thấy mấy tấm trên khoảng khắc tầm thường lắm, mấy tấm khoảng khác đẹp thì toàn bị nhòe ,bị cháy, bị tối đến nổi cứu không nổi luôn hehehe.

Bác nhìn tấm thứ 5 từ trên xuống sẽ thấy cái trần thấp quá mà có vài cái bóng đèn lờ mờ thôi. Còn trong phòng tiệc thì ngoài cái đèn kiểu trên sân khấu và mấy cái đèn màu thì xung quanh tối thui, chả biết làm sao mà lấy ambient light nữa.

Em đang nghiên cứu thêm

nicholas_sam
27-04-2009, 12:00 AM
Anh khiêm tốn quá, tâm trạng mọi người có bao nhiêu a diễn tả hết bấy nhiêu rồi hi hi, thích mấy tấm nhảy múa, "quậy" mát trời ông địa kiểu này. Đám cưới phải vui "thật" mới đáng nhớ.

Em chỉ chụp phần lễ đón dâu, trong nhà tối thui, 2 cái bóng đèn trắng, cộng đèn vàng của quay phim lúc bật lúc tắt, em toát mồ hôi mà quần thảo với mấy cái này. Phần tiệc vẫn kiểu truyền thống, hơn 700 khách, em chuồn, vất máy ở nhà lên ngồi nhậu cho đã hi hi. Hôm nào xong em post lên anh xem giúp cái

châubáthông
27-04-2009, 02:10 AM
@Bow: hihi, tui biết mà,chỉ tại tui thích gọi bác là Lệ Trinh cơ :cheers:

à, mấy bạn đi Peru đều có liên lạc trước với tui. Tui đã đưa họ địa chỉ người Việt mình ở đó, cùng những kinh nghiệm tui có ở Peru. Cũng vui!

luumanha4
27-04-2009, 09:31 AM
bác Bow chụp ánh sáng đẹp quá. khoảng khắc quá tuyệt