PDA

View Full Version : Xe đạp qua ống kính TheAmateur



TheAmateur
26-04-2005, 01:39 AM
Thấy mấy bác kia có xe đạp đẹp quá, gửi thêm vô đó ai mà xem ảnh mình.
Vì thế với phong cách mới của vnphoto, tôi mở riêng một cái chủ đề để góp vui.

Hôm trước đi Lunar Festival ở Cuppertino, lúc đi ngang chiếc xe đạp này, tôi bỗng nhớ lần cuối cùng đạp xe đạp là năm 1998 ở Hội An. Lần đó chính xác hơn là ở Cẩm Nam, đó cũng là lần chở một người con gái... sau đó thì cô ta xa rồi.
Chiếc xe đạp kia cũ kỹ và rỉ sét hơn thế này nhiều. ;)

http://www.vnphoto.net/data/p2/crw_3405_555.jpg

phivan
26-04-2005, 03:56 AM
Ban TheAmateur.Hinh cua ban chup mau sac rat dep va net that sac xao. Co the cho biet ban chup may va ong kinh gi khong ?

KhoanTuong
26-04-2005, 05:08 AM
nhìn ảnh đoán máy,,,,canon 10D {sbc} from bestbuy ,,,không đoán ra ống kính đựơc.. :cool: :cool:

pvnguyen
26-04-2005, 10:39 AM
em đoán :

DOF của hình này đẹp lắm, chắc phải lens 70-200,
nhưng bên ý cũng nhiều trộn hả bác : xe có 2 khóa lận !!

Guest
26-04-2005, 05:39 PM
Nhưng có điều quan trọng không thấy ai nói đến: cái này nói lên điều gì??? Ngoài kỹ thuật chụp, bố cục để chuyển tải cảm xúc là quan trọng, mà cái này thì tấm ảnh của Ama không thấy. Sorry khi nói thẳng. Với tôi 1 tấm ảnh phải biết kể chuyện và "nói" được.

le.duy
26-04-2005, 09:57 PM
thì ý bác ấy nói là vấn đề trộm cắp đang hoành hành, bà con phải chú ý ... :D

TheAmateur
27-04-2005, 02:11 AM
:D Có hai chi tiết hỏi mà tôi biết câu trả lời thì bị khoantwell và pvnguyen đoán hết rồi:
1. Canon 10D
2. Canon 70-200

:confused: Còn câu của Sorenos khó quá. Có lẻ trả lời không bằng kể chuyện.
Hôm đó tôi đi Lunar Fest ra, trên đường đến chỗ đậu xe thì thấy cái xe đạp này bên lề đường. Ở Mỹ không có nhiều xe đạp hay đúng hơn là hiếm nên cho dù qua Mỹ lâu thì đối với tôi cái xe đạp nó cũng Việt Nam như cái nón lá, áo dài. Tôi biết là nhiều nước khác cũng đạp xe, nhưng từ Việt Nam qua Mỹ, từ rất nhiều xe đạp đến rất nhiều xe hơi thì cái xe đạp nó rất Việt Nam.
Tôi đã đi qua một đoạn mà cứ nghĩ đến cái xe đạp đua tôi đi học thời trung học, cái xe đạp cũ chở ngưòi yêu cũ ở Hội An... đành quay lại chớp đúng hai cái. Thế thôi.
Ảnh tôi chẳng nói được câu chuyện mà ý nghĩa thì cũng riêng tư.

jimtvm
27-04-2005, 11:08 AM
àh, có lẽ vì không hiểu được ý nghĩa của 1 chiếc xe đạp tại thị trường Mỹ, giống như các bác Tây qua Việt Nam chụp ảnh xích lô, qua Thái lan chụp Tuk tuk đó mà. Hay hơn 1 chút là Ama có bố cục theo kiểu nghệ thuật, :D