View Full Version : Đi Tìm Chân Dung Một Thời
vndesigner8x
12-03-2009, 05:14 PM
Chào các bác, không biết em có post đúng chỗ không, xố là ban em nhờ em tìm hộ nó cái ảnh chân dung của một người già cao tuổi mặc áo dài ngồi ghế cổ có đeo chuỗi ngọc để nó ghép với hình của bà nó làm ảnh thở nhưng em không biết tim ở đâu ra cho nó, vì vậy mạn phép xin các bác giúp đỡ cho, bác nào có thi cho em xin, cảm ơn các bác nhiều nhiều
live4die
12-03-2009, 06:26 PM
ac.ac. cái vụ này hơi tế nhị. Bác thử ra mấy cái tiệm chuyên sửa ảnh xem sao. Còn không thì quay lại thời tiền sử kiếm mấy ông làm hình thờ ấy.
ôi trời, mốt của các cụ đây mà. Hình của các cụ cổ đeo ngọc trai, ngồi trên sập gụ tủ chè chứ gì ? hàng ảnh nào cũng có bác ạ, quê em nhà ai cũng có kiểu ảnh này.
vndesigner8x
13-03-2009, 10:40 PM
Bác nào có thì cho em xin đi, Thanks các bác nhiều. YM: vndesigner8x
cumaxo
13-03-2009, 10:46 PM
đem hình của cụ ra hàng ảnh . trình bày nguyện vọng là họ giúp đỡ ngay . ngoài đó có đủ thữ luôn .
vndesigner8x
14-03-2009, 03:55 PM
thằng bạn em nó đem ra tiệm một lần rùi, nó làm xấu lắm nhà nó không ưng lên muốn tự tay làm, lên mong các bác giúp đỡ, thanks
vietktv90
14-03-2009, 09:11 PM
có một lần về quê,quê tôi ở hưng yên.nhìn lên bàn thờ thấy hình ba mẹ tôi trên đó mà muốn khóc.khóc không phải vì nhớ ba mẹ mà khóc vì ai đó đã ghép thân người của ai đó vô mặt của ba mẹ tôi,tôi không thể nào nhận ra đươc ba mẹ mình chính vì cái thân thể trời ơi đó.ba tôi vốn to con và mẹ tôi thì mập mạp.khuôn mặt thì vẫn vậy(dĩ nhiên)nhưng người thì khác hoàn toàn,điều đáng nói đó là sự lắp ghép thô thiển .sau đó đi các nhà khác cũng đều như vậy(chỉ một thân mình giống hệt nhau,mặt khác nhau.)tôi thành thật khuyên bác có sao để vậy .hãy tôn trọng người đã khuất và quan trọng nhât đó là thờ tụng chính người sinh thành ra mình chứ không phải ai đó ngồi ghế cổ,đeo tràng hạt nhưng không phải ông bà
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.