PDA

View Full Version : Những mặt trời bị sensor đốt và những chuyện nhảm của Vô Danh!



Vô Danh
10-03-2009, 01:28 PM
Chúc mừng sự thông tuệ của bạn vì tuy tôi không hiểu những gì mình nói mà bạn lại hiểu vàsự hiện diện của bạn trong Topic này cho thấy ít ra về mặt trí tuệ , bạn cũng hơn tôi một bực .

( còn tiếp )

Vô Danh
10-03-2009, 01:36 PM
Những ai từng đốt cháy ít nhất 01 Sensor , từng thấy ít nhất 01 mặt trời bị đốt cháy bởi Sensor

Và những ai là người VN đầu tiên đốt cháy 01 sensorium ( không phân biệt máy quay phim hay chụp ảnh )

ttnghi
10-03-2009, 01:41 PM
Những ai từng đốt cháy ít nhất 01 Sensor , từng thấy ít nhất 01 mặt trời bị đốt cháy bởi Sensor

Và những ai là người VN đầu tiên đốt cháy 01 sensorium ( không phân biệt máy quay phim hay chụp ảnh )

hic, cái gì nè trời :13:

Vô Danh
10-03-2009, 01:46 PM
hic, cái gì nè trời :13:

Vui lòng tập trung vào đề tài : bạn có bao giờ thấy một mặt trời cháy bởi Sensor và những máy nào có nguy cơ cháy Sensor cao nhất ...

Những câu hỏi này là để dành cho các bạn trả lời vì phần kế đây là các bài nhảm của tôi

son_volam002
10-03-2009, 01:49 PM
k biết bác này bức xúc ai, về cái gì mà làm 1 topic rất động trời. Bác có thể nỏi rõ hơn được k?

henaarch
10-03-2009, 01:50 PM
Chúc mừng sự thông tuệ của bạn vì tuy tôi không hiểu những gì mình nói mà bạn lại hiểu vàsự hiện diện của bạn trong Topic này cho thấy ít ra về mặt trí tuệ , bạn cũng hơn tôi một bực .

( còn tiếp )

chửi thâm thế bác.... :24:

Vô Danh
10-03-2009, 01:54 PM
Chúc mừng sự thông tuệ của bạn vì tuy tôi không hiểu những gì mình nói mà bạn lại hiểu vàsự hiện diện của bạn trong Topic này cho thấy ít ra về mặt trí tuệ , bạn cũng hơn tôi một bực .






chửi thâm thế bác.... :24:

Ấy bác ! Em không hề có ý gì ; chỉ là tán tụng thôi mà bác ạ .

bkbaker
10-03-2009, 01:56 PM
chắc bác vô danh nói về vụ mặt trời dốt cháy senor dây hihi. ngồi chờ thêm tin.

trungnguyen
10-03-2009, 01:59 PM
Không biết chuyện gì sảy ra nữa vậy,em đoán là co ai hỏi bác chụp mặt trời có bị hư sensor kg?nên bác mới làm topic này phải hem

sEa nt
10-03-2009, 02:04 PM
@Vô Danh: bác thật cao tay ấn, em để máy online liên tục, thỉnh thoảng F5 1 cái (hội f5) , chờ theo dõi bài. Thanks!

trungnguyen
10-03-2009, 02:04 PM
Cho em hỏi cái nhe bác Vo danh.khi em dùng máy co liveview như 5D Mark II em chụp thẳng vào mặt trời lúc 12h trưa vậy sensor của em nó co bị cháy không(dùng live view nhe)Cảm ơn bác nhiều

Vô Danh
10-03-2009, 02:06 PM
Chắc bác vô danh nói về vụ mặt trời dốt cháy senor dây hihi. ngồi chờ thêm tin.



Không biết chuyện gì sảy ra nữa vậy,em đoán là co ai hỏi bác chụp mặt trời có bị hư sensor kg?nên bác mới làm topic này phải hem

Xin các bác cho em biết mặt trời có thể đốt cháy một sensor không ạ ? Và những hệ lụy có thể có khi chụp vào nguồn sáng mạnh . Thành thật cảm ơn các bác và lát nữa khi trở lại , em sẽ kẻ cho các bác vê một giấc mơ đẹp của em đêm qua .


Cho em hỏi cái nhe bác Vo danh.khi em dùng máy co liveview như 5D Mark II em chụp thẳng vào mặt trời lúc 12h trưa vậy sensor của em nó co bị cháy không(dùng live view nhe)Cảm ơn bác nhiều

Bác Trungnguyen mà hỏi thì chả bao giờ cho người khác có cơ hội trả lời . Vạn tạ bác!

trungnguyen
10-03-2009, 02:11 PM
Bác vodanh thần thánh vô song,oai hùng nên em mới hỏi vậy thôi..hehe

thienma
10-03-2009, 02:12 PM
hồi hộp chờ xem phần sau của Vôdanh đại hiệp

muctau
10-03-2009, 02:20 PM
Sắp có chuyện gì hay đây !!!!Em đi pha ly cafe cái đã !!!!

dinhtu
10-03-2009, 02:24 PM
Thấy bác vodanh là vào xem mà hôm nay hỏng hên nên xem phải chuyện nhảm, à mà xem nó nhảm cở nào nhỉ ? mấy bác hỏi sai rùi, không phải mặt trời đốt sensor mà sensor đốt mặt trời kìa . Hic Hic, thời tiết Sài gòn đang nóng kinh thế thì sensor của bác vodanh khi nào mới có tác dụng đây để em tắt quạt .:13:

marcecga
10-03-2009, 02:30 PM
tên topic nghe như truYện tiểu thuYết kiếm hiệp

small
10-03-2009, 02:31 PM
Chắc bác lại sắp mở cửa hàng sửa sensor khi chụp thẳng mặt trời rồi!

Nikon
10-03-2009, 02:31 PM
Huyền bí wá, em đang ngồi hóng chuyện đây.

11002
10-03-2009, 02:31 PM
Nhìn sơ qua nick của bác, em biết bác là một người chơi nhiếp ảnh rất lâu và đoán chừng bác cũng là người khá lớn tuổi.
Tuy nhiên, những chuyện như thế này có thể chuyển qua box Tán Gẫu được, anh em chúng ta cùng bàn luận và hóng hớt kiến thức vô đồi của bác.

CAIBONG
10-03-2009, 02:32 PM
Đọc cả 2 trang mà chẳng hiểu mô tê gì cả ? Em phải phục kích tiếp thôi !

Dysport
10-03-2009, 02:34 PM
Theo em đoán là bác vodanh hỏi cả nhà là ai đã chụp mặt trời chưa, "những mặt trời bị sensor đốt cháy" hoàn toàn khác với Sensor nào bị mặt trời đốt cháy! coi bộ tiền bối chơi trò đố chữ hay gì gì đây. Cũng nóng lòng chờ câu trả lời!
@trungnguyen: anh hỏi cắc cớ quá hic hic!

TheAmateur
10-03-2009, 02:51 PM
Sorry bác Vô Danh nhưng mà topic của bác cho tới nay vẫn là Tán Gẫu, tôi chuyển qua đúng chổ cho các bác xả stress.

thuytram_dep
10-03-2009, 03:03 PM
Hiện đang có: 9 người (6 thành viên và 3 khách) đang xem chủ đề này.
thuytram_dep, sEa nt, huybank, phungduyhan, son_volam002, seawallvn
Chuyện này càng đọc càng chẳng hiểu gì hết.... mà có đến 9 ngừơi quan tâm lận (trong đó có em)... Híc... Thế mới biết nhà mình tò mò thật.

seawallvn
10-03-2009, 03:21 PM
Hay bác vodanh muốn tìm cách tạo ra mặt trời trong tấm ảnh chụp ra nhỉ (không dùng PS). Một technic mới chăng :2:

kyanh2007
10-03-2009, 03:42 PM
Chả hiểu mô tê chi rứa, mà mới đây cũng 3 trang rồi...topic hot trong một ngày cực hot (em đoàn ngoài trời chắc cũng khoảng 37-38 độ chứ không ít ) :2:

hienmtd
10-03-2009, 03:46 PM
Vui quá! vui quá! Qủa đúng là vô danh kiếm khách. Tại hạ xin hân hạnh bái kiến... thất lễ thất lễ...

rotmongtoi
10-03-2009, 04:01 PM
Chắc vụ này bên hội "nhìn mặt trời mà không thấy chói" đem qua quá!!! ke ke

hienmtd
10-03-2009, 04:04 PM
Chắc vụ này bên hội "nhìn mặt trời mà không thấy chói" đem qua quá!!! ke ke

Hình như hội bên này đeo kính đen mà phải ko RMT:doctor:

Mr Cún
10-03-2009, 04:14 PM
Cho em hỏi cái nhe bác Vo danh.khi em dùng máy co liveview như 5D Mark II em chụp thẳng vào mặt trời lúc 12h trưa vậy sensor của em nó co bị cháy không(dùng live view nhe)Cảm ơn bác nhiều

Chơi thử đi anh, cháy xong cho e cái body đem đeo trước ngực mổi khi ra cafe bệt khè tụi nhỏ chơi:24::24::24:
Máy a vậy là thua con A350 của e rồi, nó có 2 cái sensor lận, cùng lắm là cháy con phụ, e còn con chính khỏi chụp LV thui chớ giề......:innocent:

cái này sao e nhớ cái vụ hồi e mua con A100 về, ham hố chơi ngược sáng...hôm sau chụp lại sau thấy hình hơi mờ mờ...????may là bán hắn đi đc

Bác Vodanh theo như e đọc trong các topic trước thì bác hẳn lớn tuổi và có số lượng hình chụp rất lớn: máy tính bác dùng 5 ổ cứng, mà có 1 cái tiêu làm bác mất 10K bức???

E vô nhóm bấm F5 để đợi bác đây

Topic này sẽ hot đây:2: ae nào chưa đủ 50 bài thì tranh thủ vô Spam, e xong rồi, dọt đây

traurung
10-03-2009, 04:29 PM
bữa trước có bạn đố vui "cái gì trong ly của ông thầy cúng", hôm nay lại có đố vui tiếp... em cũng đang chờ đây, chúc các bác đều khỏe để theo dõi.(hay diễn đàn mình nên thành lập thêm mục đó vui đi nhỉ)

samario
10-03-2009, 04:30 PM
Những mặt trời bị sensor đốt cháy (quả là bác chơi chữ rồi... mặt trời chỉ có một còn sensor thì khối...) ... theo em nghĩ câu chữ của bác là : những sensor bị mặt trời đốt cháy...

CCD 2/3" do Sony sản xuất và những dòng này thường bị:

F717
F828
5700
8700 ....

... em đoán mò... eheh:24:... chờ xem tiếp..



Chúc mừng sự thông tuệ của bạn vì tuy tôi không hiểu những gì mình nói mà bạn lại hiểu vàsự hiện diện của bạn trong Topic này cho thấy ít ra về mặt trí tuệ , bạn cũng hơn tôi một bực .

( còn tiếp )

maycatang
10-03-2009, 04:41 PM
Những ai từng đốt cháy ít nhất 01 Sensor , từng thấy ít nhất 01 mặt trời bị đốt cháy bởi Sensor

Theo câu nầy của Bác, em nghĩ không có gì có thể tiếp cận được mặt trời, huống gì đốt cháy nó.
Còn cái sensor nhỏ bé kia làm sao đốt được mặt trời hả Bác ? Có chăng mặt trời nuốt chửng sensor bé nhỏ của em thì có !!!??? D:)

cdtrung12
10-03-2009, 04:49 PM
Hô hố, em ra nhập nhóm hóng hớt F5. Ngoài kia mặt trời vẫn đang tỏa sáng chờ bị đốt, ảnh chị em ta tiếp tục chim lợn tăng số bài, tăng trang cho cái thread này chờ đến khi mặt trời phụt tắt vì bị sensor đốt thì may ra mới có câu trả lời :-))

Ftb
10-03-2009, 06:06 PM
Hix mặt trời lặn gòi, nhóm F5 cũng lặn luôn; bác chủ đâu rồi ạ

ArTuan
10-03-2009, 06:10 PM
Ở Biên Hoà em có cái bịnh ziện ngày nào đi ngang cũng có cả chục người bắt ghế ngoài sân nhìn lên mặt trời chắc là muốn đốt mặt trời đây mà :) Mai em vô hỏi rồi về trả lời bác Vô Danh chắc là chính xác nhứt hehe

Dysport
10-03-2009, 06:18 PM
Ở Biên Hoà em có cái bịnh ziện ngày nào đi ngang cũng có cả chục người bắt ghế ngoài sân nhìn lên mặt trời chắc là muốn đốt mặt trời đây mà :) Mai em vô hỏi rồi về trả lời bác Vô Danh chắc là chính xác nhứt hehe

ArTuan cũng ở gần đó hả, hehehe. potay em luôn!

Head
10-03-2009, 06:44 PM
câu bài 1 cách thô thiển nhất ...

MeoBong.Vil
10-03-2009, 07:55 PM
bác vừa câu đc 1 thằng ham hố spam bài và nhiệt tình phá hoại...là em ^^. Ngồi đợi tiếp

le.duy
10-03-2009, 08:04 PM
Em cũng ngồi đợi :D
Sau loạt bài mổ lens của bác Vô Danh, topic này lại càng làm em háo hức!

11002
10-03-2009, 08:39 PM
Ở Biên Hoà em có cái bịnh ziện ngày nào đi ngang cũng có cả chục người bắt ghế ngoài sân nhìn lên mặt trời chắc là muốn đốt mặt trời đây mà :) Mai em vô hỏi rồi về trả lời bác Vô Danh chắc là chính xác nhứt hehe


Em mới từ trong đó ra đây các bác. Em thấy vài bác trong đó trưa trưa hay nhìn chăm chú lên đỉnh cây cột điện lắm.

Chuyện em được ra là như thế này:

Bác sĩ hôm đó hỏi tất cả các bệnnh nhân:
Các anh chị hãy cho biết đây là hành động gì?
Khi thực hiện hành động đó:
- Người dàn ông thường hay đứng.
- Người phụ nữ thường hay ngồi
- Con chó thường hay giơ chân lên.

Nghe xong câu hỏi, một số bệnh nhân bỏ ra ngoài ngắm cột điện tiếp, vài người trả lời giống các bác nghĩ :6:

Chỉ có mình em trả lời:
BẮT TAY

Thế là bác sĩ ký giấy cho em về, em mới có dịp vào tám với các bác nhà mình.

hisoka
10-03-2009, 09:01 PM
hồi hộp quá ạ :-ss
vì tất cả nhưng gì bác Vô Danh đã làm trên 4rum , em sống chết theo nhóm F5
hít hà ...

viendu
10-03-2009, 09:39 PM
Ha ha, chắc em kể chiện nữa quá...

MeoBong.Vil
10-03-2009, 09:44 PM
Ha ha, chắc em kể chiện nữa quá...

Mấy bác nick là VD khoái kể chuyện nhểy hehe :devil:

cdtrung12
10-03-2009, 10:53 PM
F5 team quay lại và ngửa mặt nhìn trời đêm, mặt trời đã bị cháy đen thui, hehe
Phải nói là khâm phục và kết loạt bài bổ máy của bác Vodanh lắm.

Vô Danh
10-03-2009, 11:17 PM
Tạ các bạn đã vô tình lọt vào Topic này và xin thú nhận là tôi không định nhảm nhì tuy kể chuyện nhảm là biệt tài của tôi và chỉ một đối thủ xứng tầm là tổng giám đốc đại diện Fuji Việt nam của một năm nào trước đây . Người mà có thể cùng tôi trò chuyện từ sáng sớm đến tối mịt và cả hai chia tay với niềm hứng khởi tuy vẫn không hiểu người kia nói gì ...

Vô Danh
10-03-2009, 11:26 PM
Thật lòng mà nói , TheAmateur là người hiểu được tôi và có lòng tránh cho tôi trách nhiệm nặng nề nếu như Topic này từ đầu được tạo từ mục tán gẫu .Tôi hẳn đã sảng khoái và không phải nặng lòng trách nhiệm với những thông tin kỹ thuật mà tôi cung cấp .

Xin lỗi vì bận việc riêng mà gián đoạn bài chứ buổi chiều tôi đã định viết cho xong ...

TheAmateur
10-03-2009, 11:58 PM
Thật lòng mà nói , Apham là người hiểu được tôi và có lòng tránh cho tôi trách nhiệm nặng nề nếu như Topic này từ đầu được tạo từ mục tán gẫu .Tôi hẳn đã sảng khoái và không phải nặng lòng trách nhiệm với những thông tin kỹ thuật mà tôi cung cấp .

Xin lỗi vì bận việc riêng mà gián đoạn bài chứ buổi chiều tôi đã định viết cho xong ...

Anh Vô Danh, theo cách nói chuyện tôi nghĩ anh có tâm tư chứ không phải sáo rỗng hay nhảm nhí mà viết topic này. Tôi thích lời hay ý đẹp lượm lặt từ đời thường, phim ảnh, các tác phẩm v.v... Tôi có 1 câu từ phim Batman tặng anh để suy ngẫm:
"Không phải là bản chất của anh, mà chính là hành động của anh chứng tỏ con người anh" ("It is not who you are, it is what you do that defines you")
Trong một diễn đàn công cộng với nhiều người từ mọi ngã đường, tầng lớp,... rỏ ràng hành động của anh chưa ai hiểu. Một mình apham hiểu chưa phải là tất cả.

Mong anh bỏ chút thời gian giải thích rỏ hơn topic này.

pro-k
11-03-2009, 12:06 AM
em vừa cạo đầu, mấy ngày nay đi đường mặt trời đốt cháy đầu em.

post cái cho có tụ, để dành đó mai em vào coi típ hihi

Vô Danh
11-03-2009, 12:09 AM
Tôi có tật xấu hay câu bài là để xả stress và vui chơi với một số bạn chứ kỳ thực không có ý định chọc tức các bạn khác làm gì .

Ừ thì tôi có ý định phân tích gì đó về Sensor và bập vào một đề tài đang được tranh cãi bất tận trên các diễn đàn thế giới . Tôi sẽ cho vào chút hàn lâm bằng một vài công thức tính nhiệt độ rearch đâu đó trên mang . Tôi pha vô chút kinh nghiệm già cỗi của mình về cảm biến để tăng trọng lượng , tôi làm nó dễ đọc bằng cách gợi trí tò mò , thỉnh thoảng chêm vào các thông tin giật gân , kể vài chuyện hợp khẩu vị của các bạn trẻ như người ta từng đốt một viên kim cương bằng một thấu kính làm bằng nước đá như thế nào ... và kéo Topic này dài đến 70 trang chỉ để nói với các bạn là tôi từng thấy một số sensor bị đốt cháy bởi mặt trời và nó là chuyện có thật .

Dù sao trước mắt xin tạm coi đây là nhà tôi và các bạn hợp khẩu vị xin ghé nhãm chơi và tôi cũng có chỗ mà thả sức tám với các bạn

TheAmateur
11-03-2009, 12:23 AM
Anh Vô Danh gửi phần giải thích như anh tả trên, tụi em dời về kỹ thuật cho mọi người tham khảo nhé.

Vô Danh
11-03-2009, 12:25 AM
Anh Vô Danh gửi phần giải thích như anh tả trên, tụi em dời về kỹ thuật cho mọi người tham khảo nhé.

Oh no TheAmatur ơi : bài lật hết rồi viết sao nổi

hisoka
11-03-2009, 12:58 AM
bác Vô Danh không những là cao thủ về máy ảnh mà còn là cao thủ tà đạo . Không hiểu tại sao mà cứ dán mặt vào cái topic này :24:chỉ mong bác post hết lên để đọc . Em bị đau dạ dày đấy , căng thẳng quá rồi đau vào viện là tại bác Vô Danh .

viendu
11-03-2009, 01:16 AM
Hix, cái vụ nhảm này em bắt đầu thấy xuất hiện đối thủ rồi... he he... trước giờ em kìm chế nhiều ... khặc khặc...

MeoBong.Vil
11-03-2009, 06:57 AM
hôm qua đến giờ em vẫn chưa hiểu gì, có 1 điều là phong cách viết của bác Vô Danh rất cuốn hút, dù là nói từ chuyện cao siêu đến chuyện tếu táo bên lề.

kidmouse
11-03-2009, 07:27 AM
Niêm hoa vi tiếu :). Chúc anh Vodanh vui vì những gì anh đang làm :).

FloraAtDawn
11-03-2009, 08:10 AM
mà sao nhiều người " chờ mặt trời bị đốt cháy " vậy kà, mặt trời lúc nào chẳng cháy he he, 1 cái Dslr 1 cái phim, là ko ngán mặt trời hề hề :banana:

dinhtu
11-03-2009, 08:17 AM
Oh no TheAmatur ơi :bài lật hết rồi viết sao nổi

Bài này giờ đây là 1947 lượt view rồi thì bác cũng chịu khó lật ra cho các em học hỏi chút đỉnh đi, ráng lên bác đừng làm mấy em cảm thấy under- expectation chứ :24:
Chỉ sợ bác không cảm hứng chứ như bác Hungdong dẫn:
Vouloir, c'est pouvoir. Where there's a will, there's a way.
Chắc chắn là bác làm nổi. Không thì bạn viendu kể chuyện tiếp đó :13:

MiBu
11-03-2009, 08:27 AM
Ôi trời ơi. Bái phục tài của bác vô danh qua topic mổ lens, nay em lại thấy bái phục tài nghệ lôi cuốn dụ dỗ nữa ...hi hi :P

trungnguyen
11-03-2009, 08:49 AM
Sau một đêm ngon giấc,tại hạ vẫn chưa thấy đại ca vôdanh xuất hiện với bí kíp sensor theo như điều tra cuả võ lâm thì đại ca Vo danh là người thâm niên trong ngành nhíp ảnh của nước nhà

(Tạ các bạn đã vô tình lọt vào Topic này và xin thú nhận là tôi không định nhảm nhì tuy kể chuyện nhảm là biệt tài của tôi và chỉ một đối thủ xứng tầm là tổng giám đốc đại diện Fuji Việt nam của một năm nào trước đây )

Không nghờ Đại ca vô danh đã ra tay với bang chủ của môn phái trên núi phú sĩ so kè cả đêm thật tình bái phục,bái phục,,
sp/cho em nhảm tí nhe

tienphongsigma
11-03-2009, 09:44 AM
Sau một đêm ngon giấc,tại hạ vẫn chưa thấy đại ca vôdanh xuất hiện với bí kíp sensor theo như điều tra cuả võ lâm thì đại ca Vo danh là người thâm niên trong ngành nhíp ảnh của nước nhà
Không nghờ Đại ca vô danh đã ra tay với bang chủ của môn phái trên núi phú sĩ so kè cả đêm thật tình bái phục,bái phục,,
sp/cho em nhảm tí nhe

làm ơn cho anh biết tên và địa chỉ của Đại Ca vo danh đi Trung ơi để anh tìm tận nơi học bí kíp chứ hồi sáng giờ đọc cả buổi mà chưa thấy gì:13::doctor::gun_bandana::banana:

vagabond
11-03-2009, 09:53 AM
em đang chờ cách bác kết thúc vấn đề....hết

ducala_nguyen
11-03-2009, 11:03 AM
Lượn tới lui trước cửa nhà bác Vô Danh 3 lần, giờ mới dám lên tiếng. Đích thị bác theo môn phái tà đạo, hà hà hà...
Nếu bác ở SG, em quyết truy ra bác, hihihi

samario
11-03-2009, 11:26 AM
bác đòi truy ra bác í ... xem chừng bác í lặn lun thì ai giải bày ...:24:


Lượn tới lui trước cửa nhà bác Vô Danh 3 lần, giờ mới dám lên tiếng. Đích thị bác theo môn phái tà đạo, hà hà hà...
Nếu bác ở SG, em quyết truy ra bác, hihihi

kenhuynh
11-03-2009, 02:41 PM
em cắm cúi đọc hết bảy trang,kết luận...sẽ F5

1045
11-03-2009, 03:29 PM
Trò chơi này cũng hay hay , cám ơn cụ Vô Danh.

thanhnha
11-03-2009, 04:25 PM
Tại hạ thấy những phát ngôn của Vô Danh đại hiệp quả là ảo diệu. Tại hạ trộm nghĩ bản thân mình thật xấu hổ khi không biết kiếm cái gì tạo niềm vui cho anh em trên VNP. Sau topic của Vô Danh đại hiệp, tại sẽ tự chụp ảnh nude của mình rồi... giấu trong máy tính, sau đó rêu rao những điều bí hiểm cho anh em nghen! hihi, dạo này diễn đàn có nhiều điều, lắm nhân vật kì dị thiệt. Mua vui cũng trót một vài ve bia...

hisoka
12-03-2009, 09:25 AM
bác Vô Danh xù đẹp anh em rồi :(

Vô Danh
12-03-2009, 05:29 PM
bác Vô Danh xù đẹp anh em rồi :(

Hai ngày qua tôi thật bận và chưa chợp mắt suốt 36 h qua . Bây giờ vừa về tới nhà , mắt nhắm mắt mở vào box xem vội vài dòng vì biết mình có lỗi và riêng chuyện này xin hứa không có lỡm anh em .

Dù mắt tôi đang díp lại nhưng nếu không type bớt những ý đang chực trào ra suốt mấy ngày qua thì e là sẽ nôn nao không ngủ được vậy xin type tạm vài dòng hầu các bạn đến khi nào cơn buồn ngủ kéo tới thì thôi ...lại bị gián đoạn rồi sorry!

Vô Danh
12-03-2009, 05:36 PM
Mặc dù sensor có thể bị cháy với lý do mặt trời , nhưng với đa số các máy DLSR muốn đốt một lỗ thật ra bạn cũng phải mất chút công sức và trong đa số trường hợp máy cháy Sensor mà tôi biết , đó là các dòng máy live view với shutter điện từ .

hqhuyanh
12-03-2009, 05:41 PM
Em bắt đầu nhận ra bác là ai rồi (hi vọng đúng).

Vô Danh
12-03-2009, 05:45 PM
Một hôm trước có bác The Sunrise cho tôi đừờng link vào trang web của bác ý , xem xong tôi xuất hạn dầm dề và vì người nào chỉ cần chụp được một trong các bức ảnh đó thời đều xứng là thầy tôi và người nghiên trời lệch đất đó đối với tôi hết sức khiêm nhường làm tôi vạn phần áy náy .

Duy hôm nay nhắc đến ấy là bác ý là tay tổ chụp mặt trời mà toàn trên các đỉnh núi của Âu Châu vậy mà khi tôi mở topic này bác ý không một lời ta thán .Tạ sự rộng lượng cua bác .

Có một điều các bạn phải hiểu là một sensor cháy khác với một que diêm đang cháy , khác với một điện trở bị cháy , hoàn toàn không có một chút khái niệm về sự cháy như bay mùi khét lẹt hay lủng lỗ đen thui hay giống bất cứ thứ gì bạn nghĩ về sự cháy và bạn đôi khi đã thấy nhưng bỏ qua đó thôi

Vô Danh
12-03-2009, 05:56 PM
Bây giờ xin tạm chuyển qua các TT về chất bán dẫn và nếu không bị cơn buồn ngủ kéo tới , e là tôi sẽ dẫn dắt bạn ngược dòng LS về với những kiến thức phôi thai một thời kỳ nguyên thủy của ngành khoa học tóm bắt và truyền dẫn hình ảnh .

Chúng ta chụp ảnh với máy số và đa số chúng ta nghĩ là mình với người anh em thân thuộc là ảnh phim với muối bạc làm nền tảng có cùng huyết thống nhưng kỳ thực , chúng ta có cùng ông tổ của ngành truyền hình và là anh em ruột với vicamcor còn với người mà chúng ta tưởng là người anh em họ Ảnh phim thì cũng như một con chó có điểm chung với một con kỳ nhông là cùng có 04 chân

Ảnh số được xây dựng trên một nguyên lý hoàn toàn khác với ảnh phim và với tg , sự khác biệt này sẽ gia tăng đáng kể để đến một giai đoạn nào đó đủ tự tin , ảnh số sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái bóng phim và sẽ trình diện với những cở sở luận hoàn toàn mới và không có chút gì của nó có thể gây cho bạn một liên tưởng dù nhỏ nhất đến chụp ảnh theo quan niệm hiện nay .

Lịch sữ và những dòng sự kiện lặp lại của nó và qua quan sát những biến động từng trôi qua trước mắt tôi khiến tôi có đủ tự tin để nói lên suy nghĩ đó .

Trong những tháng ngày bình minh của nhiếp ảnh số , người ta cố gắng mô phỏng , tạo nên những kiến trúc kỹ thuật sao cho ảnh số cho ra cái nhìn giống với phim cổ điển hay càng gần giống phim càng tốt và trong nhiều trường hợp chúng được quản cáo là thế mạnh của dòng máy ảnh đó , Nhưng nay bạn đã dần có cảm giác xa lạ với những quan niệm như thế và trong mọi trường hợp không ai còn quan tâm đến việc chiếc Máy mình đang sữ dụng liệu có cho kết quả gần giống với ảnh chụp từ phim hay không ...

Ai cũng biết chúng ta đang sống trong thời đại chất bán dẫn và cho đến giờ thật sự khó để có thể tìm thấy một lĩnh vực , một ngành hay một thiết bị nào mà không có sự góp mặt của nó vì vậy để hiểu tường tận về Sensor và hoạt động cua nó hay ngắn gọn hơn là để hiểu nó có thể bị cháy như thế nào ?! bạn vui lòng nghe tôi cà kê sơ qua về các chất bán dẫn , sự tiện dụng và những hệ lụy mà nó mang lại

Xin phép các bác em đi ngủ ạ !

Em xin được phép trả lời các bác hỏi thăm sau ạ .

maycatang
12-03-2009, 10:04 PM
@ Bác Vô Danh :Bác không truyền nghề sửa ống kính cho em, là em la làng cho cả thế giới biết Bác là ai đấy nhé !

Chờ bài viết tiếp..........của Bác !

nguyencn
12-03-2009, 10:23 PM
Cuối cùng thì bác Vô Danh cũng đã xuất chiêu rồi, Tiếp đi bác ơi!

viendu
12-03-2009, 10:36 PM
Hix, chắc bác Vô Danh là người có tuổi, văn phong em đọc mãi mới thấm.

phongdigicam
12-03-2009, 10:48 PM
Không phải riêng VienDu, mà có cả khối người bây giờ mới thấm...!

asahinguyen
12-03-2009, 10:56 PM
Hóa ra bác Vô Danh là bác B... ah?

hisoka
12-03-2009, 11:43 PM
hết bác Vô Danh chọc em đau dạ dày lại đến các bác khác úp úp mở mở :24:

phongdigicam
12-03-2009, 11:44 PM
Lời văn, kiến thức của bác VôDanh giống như bác Cổ Loa bên diễn đàn ddth.com vậy... hihi

cuty
12-03-2009, 11:45 PM
Hóa ra bác Vô Danh là bác B... ah?

ý ! cái chử B... ko fa3i là em nha !

seawallvn
13-03-2009, 10:35 AM
Em vẫn đang chờ tuyệt chiêu tiếp theo của Vô Danh đại hiệp á :13:.

ennhan
14-03-2009, 02:56 PM
vô chieu thức. bác dang sủ dụng vô chiêu thức .á.....á

Vô Danh
14-03-2009, 03:52 PM
Xin tạ lỗi với các bác nếu như phải để các bác đợi chờ và vì quả thật tôi đang ngập mũi trong đống bùng nhùng mà tôi hiện không thể lý giải mình đã tạo ra nó bằng cách nào . Tôi đoan chắn sẽ đến lúc tôi nhảm về vấn đề này và sẽ gây cho bạn những cảm giác sởn ốc rợn người .

Lúc này tôi đang cố gắng hoàn tất câu chuyện nhảm nhứ nhất cho có lớp lang chứ kỳ thực tôi thích nhảm với các bạn về các đề tài như :

Làm thế nào để trở thành một chuyên gia ?!

hay :

Nhiếp ảnh - Đàn bà và Tôi :

Và tại sao những Tôn giáo lớn mà chúng ta biết như :

Do Thái giáo - Thiên Chúa giáo - Hồi Giáo - Phật giáo ... Các vị giáo chủ các tôn giáo đó nghĩ thế nào về tạo vật xinh đẹp dưới trần gian và tại sao họ hoàn toàn không dành chỗ đứng cho ...( còn rất dài không thể nói hết )

Và sau phần nhảm này kết thúc , thể theo sự bình chọn của các bạn , tôi sẽ chuyển sang nhảm đề tài nào được bình chọn nhiều nhất .

Vô Danh
14-03-2009, 04:12 PM
Thoạt kỳ thủy John Ambrose Fleming sau những nhu cầu nắn dòng và khuyếch đại dòng điện trong truyền dẫn tín hiệu hữu tuyến và vô tuyến vượt đại châu ông đã sáng chế ra đèn điện tử hai cực vào 1904 sau đó 02 năm Lee de Forest
hoàn thiện nguyên lý đó để phát minh ra đèn điện tử 03 cực đầu tiên với khả năng khuyếch đại tính hiệu dòng điện .

Fleming và Forest hẳn đã không thể lường hết sự vĩ đại của những gì mà họ khám phá và thế giới thay đổi sâu sắc thế nào sau những phát minh đó ...

Chất bán dẫn đầu tiên được nghiên cứu và đăng ký bằng phát minh ở Mỹ ( phần này viết theo trí nhớ có đến gần 30 năm rồi nên có thể không chính xác , chỉ đưa ra cho bạn một số khái niệm mà thôi - nhảm là chính )

Sau đó người Nhật mua lại bằng phát minh trên và tập trung nghiên cứu đưa vào ứng dụng , mục tiêu của họ là chế tạo một thiết bị khuyết đại rẻ tiền , ít tiêu tốn nhiên liệu và bền bỉ . Và người Nhật - vâng đám dân lùn da vàng mũi tẹt đó đã thành công trong việc phát minh ra transistor và trở thành những nhà tiên phong về bán dẫn và đó cũng là lý do vì sao cho đến tận thiên niên kỷ thứ 03 họ vẫn là siêu cường về điện tử so với phần còn lại của thế giới

Vô Danh
14-03-2009, 04:19 PM
Tôi đã đi lan man suýt lạc đề và ý tôi muốn giải thích cho bạn vì sao mọi người trên thế giới gặp một thằng Nhựt lùn là y như là họ hỏi : có máy ảnh bán không ? hay đại loại là " Hey! có đồ điện từ hán hông ?"

Chất bản dẫn như tên gọi của nó là một chất nữa dẫn điện . Trong những trạn thái thông thường chúng không dẫn điện nhưng khi bị kích thích bởi nhiệt độ hay dòng điện , chúng sẽ trở nên dẫn điện .

Tôi không định giải thích thích sâu về vấn đề này dù nó là chuyên môn của tôi để tránh cho bài khô khan và bạn nhức đầu vô ích vì kệ cha bọn lùn làm gì , tất cả những việc ta phải làm là bấm bấm và bấm vậy thì cần nghĩ gì cho mệt chứ .

samario
14-03-2009, 04:21 PM
bác cho... em nhấp nhám từ từ ... bác rót ... thì em nhấp nhám tiếp... eheh

Vô Danh
14-03-2009, 04:31 PM
Ờ thì đại loại có hai loại chất bán dẫn thông dụng là Gecmani và Silicum mà trong đó tuy loại Gecmani ra đời trước có nhạy hơn chút ít nhưng loại Silicum bền bỉ hơn .

Bằng cách pha trộn vào chất bán dẫn một số thành phẫn tạp chất , người ta sẽ thu được các chất bán dẫn loại P ( postive ) và N ( negative) sau đó đấu các khối này lại với nhau VD

một khối P liền kề một khối N ta thu được một diode cho điện đi một chiều từ P sang N ( dùng nắn dòng )

Một khối P rồi N rồi lại P ta được một transistor cho khả năng khuyếch đại tín hiệu ....

Bạn thấy đấy bán dẫn đâu có phức tạp và chế tạo cũng không có khó khăn gì . Khó khăn duy nhất là chúng ta không phải là người đi trước vậy để thành công bạn hãy luôn là người đi trước và đi nhanh nhất có thể .

Đó là những gì câu Slogan của hãng S..."...Luôn đi trước thời đại " tự hào truyền tải ...

Vô Danh
14-03-2009, 04:41 PM
Mọi công nghệ đều có mặt mạnh và yếu của nó và Semiconductor ( chất bán dẫn ) dù có quá nhiều ưu điểm vẫn phải có

Dẽ thấy là bán dẫn không có khả năng khuyếch đại tuyến tính cao như đèn điện tử chân không ( Tube )
( Nhiều người quay về chơi Âm Ly đèn còn gọi là Hi-End gần đây vì chính đặc tính này

Một khuyết điểm khác nữa là chúng chỉ hoạt động hữu hiệu trong một phạm vi nhiệt độ nhất định nhất là khi nhiệt độ tăng cao quá chúng sẽ gây ra những lỗi như phi tuyến tính , gây nhiễu noise và nếu nhiệt độ tăng cao trong quá trình hoạt động , chúng sẽ đạt trang thái quá ngưỡng làm phá vở cấu trúc vật lý khi đó các electron không được điều khiển sẽ tuôn ồ ạt còn gọi là bị đánh thủng.

Vô Danh
14-03-2009, 04:55 PM
Trong những năm tháng mày mò chế tạo chất bán dẫn , người ta đã phát hiện ra nhiều nguyên lý để đưa đến những ứng dụng rộng rãi khác mà photodiode là một ví dụ

Là loại nhạy với ánh sáng, có thể biến đổi ánh sáng vào thành đại lượng điện, nó chính là tiền thân của các mạch ta thường gọi là Sensor dùng trong các máy Vicamcord và Camera số hiện nay .

Những gì tôi nói ra đây phát suất từ lý luận dựa trên những nguyên lý lý thuyết mà tôi cho là đúng . Nó có thể sai và rất mong các bạn chỉ ra chỗ sai đó cho tôi với thành tâm cảm tạ .

Như ta biết , mạch bán dẫn cực kỳ không ổn định do nhiều nguyên nhân như sự không đồng nhất về vật liệu , ảnh hưởng bới nhiệt độ , nhiễu thứ cấp do sụt áp gây ra v.v và người ta thực sự đã thiết kế nhiều kiểu kiến trúc giúp nó ổn định hơn

Vô Danh
14-03-2009, 05:16 PM
Chất bán dẫn có một đặc tính đặc biệt là đặt tính nhớ . Nếu như ở một trạng thái nhiệt độ + điện áp nào đó ( mà bình thường nó vẫn hoạt động tốt ) với một tác nhân gây sốc ngoại vi nào đó --> cơ cấu mạch bị lỗi . Dù khi đưa trở về điện áp bình thường , nó hồi phục lại trạng thái ban đầu thì khi hoạt động trở lại với điện áp và nhiệt độ tương tự như lúc trước , nó lại bị lỗi . Vấn đề này gây rất nhiều đau đầu cho các chuyên gia điện tử trong việc xác định lỗi các cấu trúc phức tạp

Độ nhạy cảm của Sensor thì các bạn đã biết và thuật toán kết hợp 255 bước màu trên mỗi kênh riêng lẽ thành các không gian màu 8 bit/ 14 bit tinh tế đến mức hầu hết trong dãy màu , bạn khó thể nhận biết hết bằng mắt thường .

Sensor là một chủ thể nhạy cảm và nó kế thừa một lỗi di truyền của bán dẫn là lỗi chai hay giảm độ nhạy theo tg , những tác động của nguồn sáng quá mạnh ( trong lúc đang vận hành ) cũng dễ dàng đẩy nó đến trạng thái vượt ngưỡng , làm phá hủy các cấu trúc vật lý nó vốn có đưa đến hiện tượng liệt một hay một số pixel ; điều này không quan trọng lắm nhưng quan trọng hơn là các thuật toán cân bằng và bù màu bị mất cân bằng sẽ đẩy vấn đề đến chỗ trầm trọng hơn ...

AMD
14-03-2009, 05:17 PM
Chiều T7 bác Vô Danh rảnh ghê:D

Vô Danh
14-03-2009, 05:31 PM
Viết một bài khô khan về kỹ thật như thế này không phải là thế mạnh của tôi .Phần còn lại tôi xin tóm tắt như sau :

Tôi không hiểu vì sao trên một số các diễn đàn khác mà tôi học lóm được , người ta thường cho là nguyên nhân cháy sensor có thể do chụp ảnh mặt trời bằng Tele nhưng những gì tôi được biết thì OK kính Wide mới là sát thủ thầm lặng . Sensor bị cháy không phải vì nó quá nóng đến mức độ bị cháy mà chỉ đơn giản là nó đạt đến trạng thái ngưỡng mà nhiệt độ là một tác nhân quan trọng chứ không phải duy nhất ( trong đa số trường hợp 90*c đã là nhiệt độ nguy hiểm làm mất độ ổn định của bán dẫn )

Để một Sensor cháy , ảnh mặt trời phải bị cô đặc thành một chấm nhỏ / rất nhỏ với diện tích nhỏ hơn 1mm2 , sự chênh lệch giữa phần bị đốt nóng/ không bị là khá lớn làm cho cấu trúc vật lý của bản mạch co giản mạnh đẩy nhanh quá trình phá hủy ...

Trong nhiều trường hợp người bị cháy sensor đã đặt máy trên chân khiến một vị trí nào đó trên sensor bị đốt nóng nhiều và lâu , với các máy có Shutter cơ khí là bấm nhiều lần liên tục .

Vệt cháy trên sensor là một chấm màu hồng tím và luôn là khá nhỏ Trong một số máy Vicamcord là nâu đen và trên một số máy khác là tím thẫm

Vô Danh
14-03-2009, 05:37 PM
Bạn làm gì khi một sensor bị cháy ?

bạn không làm gì cả . Vì tôi từng thấy hiện tượng này nhiều lần và tôi biết bán dẫn có tính chất nhớ nên trong 99/100 trường hợp nó sẽ tự phục hồi về nguyên trạng nếu bạn không quá nóng lòng mà mó máy vào . Hãy đậy nắp máy và để yên nó trong bóng tối một đến vài tháng sau đó chỉ bạn là người biết vết cháy ở đâu mới nhận thấy dấu vết lờ mờ của nó . nó sẽ là một đốm nhỏ sai màu / nhạt màu trên sensor mà ai đó thoạt nhìn qua có thể ngỡ là một đốm bụi tuy nó sắc nét một cách kỳ quặc

Tuy vậy bạn nên nhớ , khi chụp nhiều trên nguồn sáng mạnh các dấu vết trên sẽ càng lúc càng rõ ràng hơn cho đến khi bạn để nó được nghỉ nghơi hay tìm mọi cách .... bán đi

uman
14-03-2009, 10:46 PM
Bài của bác Vô Danh bao giờ cũng cuốn hút. Xin cám ơn bác vì không chi kiến thức bổ ích mà còn lối kể chuyện rất duyên.
Em xin góp một đính chính rất nhỏ cho một chi tiết cũng rất phụ ạ: Thực ra, chất bán dẫn đã được con người biết đến khá lâu. Thậm chí, người ta còn sử dụng cả tính chất chỉnh lưu dòng điện bằng cách chọc đầu dây kim loại vào miếng tinh thể galen. Ở Việt Nam, chỉnh lưu galen loại này được dùng khá phổ biến trong những năm 196x-197x, nối với ông nghe tự chế và đoạn anten treo cao để nghe đài. Còn transistor bán dẫn thì do William Shockley, John Bardeen, và Walter Brattain phát minh tại Bell Telephone Laboratories ngày 16/12/1947. Sau này, năm 1956, ba nhà khoa học được nhận giải Nobel về Vât lý nhờ phát minh trên. IC (vi mạch) bán dẫn đầu tiên được chế tạo một cách độc lập từ hai nơi, cuối 1959 và 1960. Vi mạch đầu chỉ gồm 12 transistor. Một trong số những bộ biến đổi tín hiệu hình ảnh thành tín hiệu điện (ảnh hồng ngoại) trên cơ sở bán dãn dung dịch rắn CdHgTe được hải quân Mỹ thử nghiệm lần đầu (1964?) khi ghi nhận được hình ảnh một con tàu đi qua kênh đào.
Trong những năm 197x trở đi, người Nhật là những người tích cực nhất trong việc đưa các linh kiện bán dẫn vào các đồ điện tử dân dụng.

bkbaker
15-03-2009, 11:23 AM
thích chuyện nhãm cũa bác vô danh ,hôm nào cũng vô hóng chuyện hihi.thanks bác vô danh

Mr Cún
16-03-2009, 03:24 PM
Bác Vodanh kg cho nó vào cái gì tên kêu kêu như Khoa Học, kiến thức nhân laọi cho hoành tráng...bác nhét vô cái topic nói nhảm làm e tối ngày cũng hóng chuyện nói nhảm.

viendu
16-03-2009, 04:35 PM
Hix, lần đâu tiên em nghe chuyện kỹ thuật mà hiểu được lóng ngón. Hay wá... em tự hứa sẽ không kể chuyện trong topic này của bác VD.

Vô Danh
17-03-2009, 01:07 PM
Bài của bác Vô Danh bao giờ cũng cuốn hút. Xin cám ơn bác vì không chi kiến thức bổ ích mà còn lối kể chuyện rất duyên.
Em xin góp một đính chính rất nhỏ cho một chi tiết cũng rất phụ ạ: Thực ra, chất bán dẫn đã được con người biết đến khá lâu. Thậm chí, người ta còn sử dụng cả tính chất chỉnh lưu dòng điện bằng cách chọc đầu dây kim loại vào miếng tinh thể galen. Ở Việt Nam, chỉnh lưu galen loại này được dùng khá phổ biến trong những năm 196x-197x, nối với ông nghe tự chế và đoạn anten treo cao để nghe đài. Còn transistor bán dẫn thì do William Shockley, John Bardeen, và Walter Brattain phát minh tại Bell Telephone Laboratories ngày 16/12/1947. Sau này, năm 1956, ba nhà khoa học được nhận giải Nobel về Vât lý nhờ phát minh trên. IC (vi mạch) bán dẫn đầu tiên được chế tạo một cách độc lập từ hai nơi, cuối 1959 và 1960. Vi mạch đầu chỉ gồm 12 transistor. Một trong số những bộ biến đổi tín hiệu hình ảnh thành tín hiệu điện (ảnh hồng ngoại) trên cơ sở bán dãn dung dịch rắn CdHgTe được hải quân Mỹ thử nghiệm lần đầu (1964?) khi ghi nhận được hình ảnh một con tàu đi qua kênh đào.
Trong những năm 197x trở đi, người Nhật là những người tích cực nhất trong việc đưa các linh kiện bán dẫn vào các đồ điện tử dân dụng.

Bạn Uman là dân Pro về bán dẫn rồi . Cảm ơn bạn đã bổ sung . Tôi nhớ lại là Sony mua bản quyền về bóng bán dẫn transistor sau đó chế ra Radio bán dẫn đầu tiên trên thế giới và đem chào hàng gây chấn động ở Mỹ ...chuyện còn dài . Mong bạn đính chính luôn chi tiết này thì hay quá . Có gì không hiểu tôi chắc sẽ hỏi thêm bạn . Cảm ơn lần nữa

Vô Danh
17-03-2009, 01:12 PM
Mời bạn VienDu_HCM ( tên nghe quá Lãng Tử ) Nhảm hộ một bài vào đây trong lúc tôi đang cân nhắc một đề tài nhảm nhí khác giả dụ như Profile màu Lamda/Fuji liệu có đúng và có cần thiết ?!

Vô Danh
17-03-2009, 01:15 PM
@All các bạn thích những chuyện nhãm : Xin khất vài ngày và sẽ nhảm nhí trở lại ngay khi có thể

tourane
17-03-2009, 01:32 PM
@Vô Danh: tiện thể bác post luôn tấm hình mặt trời bị sensor đốt cháy cho anh em tham khảo nha!

viendu
17-03-2009, 09:22 PM
Mời bạn VienDu_HCM ( tên nghe quá Lãng Tử ) Nhảm hộ một bài vào đây trong lúc tôi đang cân nhắc một đề tài nhảm nhí khác giả dụ như Profile màu Lamda/Fuji liệu có đúng và có cần thiết ?!

Hix, tính em đúg lãng tử, thix đi đây đi đó: Viễn = Xa + Du= Đi: mong muốn được chu du. Nhưng buồn thay, từ ngày em sắm DSLR cũng gắng liền với chuyến đi từ nhà đến cty gấu rồi đến cty mình, chiều thì làm tour ngược lại.

Thôi, không than khóc nữa, đã được bác tin tưởng em cũng xin đóng góp 1 câu chuyện về tình yêu không phân biệt tuổi tác, đẹp hơn cả Romeo và Juliet cho đổi không khí, nếu không hợp gu em sẽ không kể nữa:

Câu chuyện thứ 5:
(chuyện dựa trên một bài báo cách đây vài năm)

Tốt nghiệp trường Cao đẳng sân khấu, khoa nhiếp ảnh; vừa ra khỏi trường chàng khăn gói lên vùng cao để mong săn được những tấm ảnh đầu tay để đời. Ngày tháng rong rủi, chàng gặp được 1 chị dân tộc, tuổi đời thất thập. Cảm phục trước sự lạc quang, yêu đời của người phụ nữ; chàng yêu và quyết định cưới. Đêm tân hôn, mọi người ai cũng lo lắng cho sức khỏe cô dâu trước sức trai của chú rể.
Đến 4g sáng, cô dâu rên rỉ khóc, mọi người ùa vào thì chàng trai lên cơn co dật, xùi bọt mép rồi mất.
Hồ sơ khám nghiệm còn ghi: "Ngộ độc do sử dụng sản phẩm sữa quá date"

henaarch
17-03-2009, 11:17 PM
khốn nạn cái thân em.....đang xem sensor làm sao đốt mặt trời để biết cách đốt thì thằng window nó đốt mất 320gb data của em....chỉ vì 1 click vớ vẫn...giờ ngồi đọc bài này của bác mà cứ thấm dần nỗi đau bác trãi qua khi đốt HDD ...đọc bài bác rồi nhìn 2 chương trình recover nó chạy với những mã số vô hồn mà lòng em tê tái....cả 1 đống vốn kiến thức phần cứng lẫn phần mềm của em chỉ thua 1 nhát click chuột....ôi cuộc đời....may mà chưa đưa em nikon và wide click đốt anh mặt trời!

Vô Danh
18-03-2009, 09:08 AM
khốn nạn cái thân em.....đang xem sensor làm sao đốt mặt trời để biết cách đốt thì thằng window nó đốt mất 320gb data của em....chỉ vì 1 click vớ vẫn...giờ ngồi đọc bài này của bác mà cứ thấm dần nỗi đau bác trãi qua khi đốt HDD ...đọc bài bác rồi nhìn 2 chương trình recover nó chạy với những mã số vô hồn mà lòng em tê tái....cả 1 đống vốn kiến thức phần cứng lẫn phần mềm của em chỉ thua 1 nhát click chuột....ôi cuộc đời....may mà chưa đưa em nikon và wide click đốt anh mặt trời!

Vấn đề này ít ai có kinh nghiệm để chia sẽ nên nếu bạn Recover xong xin post sơ về cách thức và phần mềm sử dụng .

Nếu bạn làm chưa được thì đừng format lại mà nói rõ bạn dùng partition nào và đã dùng chương trình nào để recorver mà không thành công .Lỗi Ghost nhầm , Format lộn , vô ý delete hay hỏng vật lý MBR cũng thường xảy ra nhất là khi làm việc trong trạng thái mệt mỏi ....

Fat 32 và NTFS có thể dùng ngay bộ Chương trình Recovery trong hiren's boot sác xuất thành công rất lớn . chúc may mắn .

P/S : Bạn cần phần mềm thì P!M tôi sẽ gởi cho bạn

Vô Danh
18-03-2009, 09:13 AM
Hix, tính em đúg lãng tử, thix đi đây đi đó: Viễn = Xa + Du= Đi: mong muốn được chu du. Nhưng buồn thay, từ ngày em sắm DSLR cũng gắng liền với chuyến đi từ nhà đến cty gấu rồi đến cty mình, chiều thì làm tour ngược lại.

Thôi, không than khóc nữa, đã được bác tin tưởng em cũng xin đóng góp 1 câu chuyện về tình yêu không phân biệt tuổi tác, đẹp hơn cả Romeo và Juliet cho đổi không khí, nếu không hợp gu em sẽ không kể nữa:

Câu chuyện thứ 5:
(chuyện dựa trên một bài báo cách đây vài năm)

Tốt nghiệp trường Cao đẳng sân khấu, khoa nhiếp ảnh; vừa ra khỏi trường chàng khăn gói lên vùng cao để mong săn được những tấm ảnh đầu tay để đời. Ngày tháng rong rủi, chàng gặp được 1 chị dân tộc, tuổi đời thất thập. Cảm phục trước sự lạc quang, yêu đời của người phụ nữ; chàng yêu và quyết định cưới. Đêm tân hôn, mọi người ai cũng lo lắng cho sức khỏe cô dâu trước sức trai của chú rể.
Đến 4g sáng, cô dâu rên rỉ khóc, mọi người ùa vào thì chàng trai lên cơn co dật, xùi bọt mép rồi mất.
Hồ sơ khám nghiệm còn ghi: "Ngộ độc do sử dụng sản phẩm sữa quá date"

Một câu chuyện tưởng không thể nhảm hơn . Chúc mừng nhà quán quân :chair:

henaarch
18-03-2009, 09:25 AM
Vấn đề này ít ai có kinh nghiệm để chia sẽ nên nếu bạn Recover xong xin post sơ về cách thức và phần mềm sử dụng .

Nếu bạn làm chưa được thì đừng format lại mà nói rõ bạn dùng partition nào và đã dùng chương trình nào để recorver mà không thành công .Lỗi Ghost nhầm , Format lộn , vô ý delete hay hỏng vật lý MBR cũng thường xảy ra nhất là khi làm việc trong trạng thái mệt mỏi ....

Fat 32 và NTFS có thể dùng ngay bộ Chương trình Recovery trong hiren's boot sác xuất thành công rất lớn . chúc may mắn .

P/S : Bạn cần phần mềm thì P!M tôi sẽ gởi cho bạn
hì....chân thành cảm ơn bác VODANH......chuyện ni với em nó nhiều riết thành quen chỉ là sợ không ngồi chờ nổi......thôi thì mong bác viết tiếp chuyên môn của chủ đề để nhà cháu đỡ sốt ruột khi chờ.....

một lần nữa chân thành cảm ơn bác..... :cheers:

tpham
18-03-2009, 09:25 AM
Em kiếm trên net được 1 tấm cho bác VôDanh để làm minh họa
http://img21.imageshack.us/img21/9696/sensorburnt.jpg

Vô Danh
18-03-2009, 02:51 PM
Em kiếm trên net được 1 tấm cho bác VôDanh để làm minh họa
http://img21.imageshack.us/img21/9696/sensorburnt.jpg

Trường hợp này khó thể đưa đến cháy ghi vết lên sensor như tôi mô tả ở trên tuy nhiên khả năng những tấm sau đó sẽ bị lệch cân bằng trắng ; nếu sau khi chụp tấm này những tấm sau bạn chụp phủ xanh ( green ) toàn bộ thì tôi không lạ vì đã thử một lần và bị hết hồn . Tôi buồn hết một ngày ( vợ tôi biết ) , hôm sau tôi mở máy lên chụp thì nó trở về trạng thái bình thường hú vía . ( vợ tôi tưởng tôi quá tài năng mà sữa được máy ---> thưởng )

P/S : Bạn tôi setup máy thế này - Nắng xuyên qua rèm lá , đối tượng đứng trong bóng cây và đặt máy trên Tripod .Set up xong bạn ấy bấm liên tục và sensor đã bị một lỗ đen trên góc . Hôm đó tôi đã định đưa ra tình trạng tiêu biểu này

haidadieu
18-03-2009, 06:03 PM
cảm ơn bác thật vui và bổ ích. sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ mục nào có bác và của bác. chúc bác khỏe và vui

Madwolf
21-03-2009, 06:16 PM
hic đọc hết một buổi mới hết topic

nt0
22-03-2009, 10:54 PM
Topic khá hay nhưng em thấy cũng đơn giản giống như bác dùng 1 cái kính lúp đốt lá thôi nếu trong điều kiện nào đấy mà chụp sáng quá để quá lâu là cháy thôi. Còn độ mở ống kính càng lớn cũng ống wide thì càng nhanh cháy.

spiderman88
08-02-2014, 03:00 PM
p/s: vì thành viên mới nên ko post link dc, các bác copy paste vào address dùm em. Thân

spiderman88
09-02-2014, 09:00 AM
Có anh nào giúp dùm em với

jump
09-02-2014, 01:22 PM
Bạn vào các topic hình ảnh bình luận ảnh đủ 5 bài sẽ post chèn link được

Phạm Ngọc Duy
09-02-2014, 02:21 PM
Em chưa thấy tình trạng sensor bị cháy, tuy nhiên một bữa trời trong em đem ống kính ra phơi cho khỏi mốc thì gặp hiện tượng này nên quyết định quay phim lại đem lên đây hầu các bác
Sau sự kiện đó thì cái lencap bị khắc một đường ngoằn ngoèo cháy xém như bị cắt bằng máy laser cắt mica vậy

http://www.youtube.com/watch?v=QbCELre64Ng