PDA

View Full Version : Hoàng Hôn & Binh Minh HỒ TRÀM



Lukbanmai
09-03-2009, 12:35 PM
Nhân dịp đi làm nhiệm vụ ngày 8/3. Em lén Gấu đi tập chụp phong cảnh. Hình chỉ resize, không PS, xin các Bác đâm thẳng tay cho em rút Kn ạ.

1. Lúc này SG đang mưa
http://farm4.static.flickr.com/3318/3340682350_476bc6d5fc_o.jpg

2. Ráng chút CHIỀU trên biển, khi Mặt trời nhường chỗ cho Chị Hằng
http://farm4.static.flickr.com/3633/3340683612_247127718c_o.jpg

Sau 1 đêm say, 4h45 dậy mắt nhắm mắt mở chạy biển, trời còn đen thui, đành...nằm luôn lên cát ngủ thêm 45p nữa.

3. 5h30 thức dậy, cũng là lúc trời nổi gió mạnh hơn (tripot rung dữ dội)
http://farm4.static.flickr.com/3587/3340694576_62ca911954_o.jpg

4. Tỉnh ngủ hơn tí cũng là lúc trời sáng hơn 1 tí.
http://farm4.static.flickr.com/3328/3340677544_d4ff057dd6_o.jpg

Lukbanmai
09-03-2009, 12:55 PM
5. 5h40 sáng

http://farm4.static.flickr.com/3307/3339851031_a43a5e9bcc_o.jpg

6. Đúng 6h00 Mặt Trời mới ló dạng:

http://farm4.static.flickr.com/3305/3339853225_a31fe53768_o.jpg

7. Chính thức xuất hiện lúc 6h06

http://farm4.static.flickr.com/3553/3339852631_c6dfce1d9b_o.jpg

8. Lúc này đã có người lác đác ra tắm biển

http://farm4.static.flickr.com/3633/3339852055_c15720bff5_o.jpg

9. Nắng lên, cảnh vật nơi đây vẫn còn khá hoang sơ

http://farm4.static.flickr.com/3347/3340681528_ffc227c832_o.jpg

Em về nhà, rón rén ... chui lên giường ngủ tiếp (8/3 mà) :24:

:goodluck:

ducala_nguyen
09-03-2009, 01:00 PM
Bạn chụp cảnh này ở đâu của bãi biển Hồ Tràm?
Mình có chụp vài chục tấm ở đây, nhưng ko có cảnh như thế này.
Gần đó có mỏn đá, bạn có chụp ko? Tối ngủ ngoài bãi có an ninh ko vậy?

quang2779
09-03-2009, 01:13 PM
Bác Lukbanmai có khác - chụp mấy bức lúc ban mai có màu tím đẹp quá - bõ công lăn lộn.
Lúc mặt giời lên thì không đẹp bằng rồi hêhhe

The loner
09-03-2009, 01:16 PM
Tấm số 7 nếu tránh được chút quầng mây ở dưới thì hay nhỉ? Trình còi nên chỉ thấy thế thôi ạ. Em chuộng chụp kiểu này với life hơn là mẫu :24:

Lukbanmai
09-03-2009, 01:26 PM
Bác Lukbanmai có khác - chụp mấy bức lúc ban mai có màu tím đẹp quá - bõ công lăn lộn.
Lúc mặt giời lên thì không đẹp bằng rồi hêhhe

Bác nói đúng, em cũng thích nhất tấm số 3. Chỉ có điều bị gió thổi ác quá nên hơi rung.

Lukbanmai
09-03-2009, 01:28 PM
Bạn chụp cảnh này ở đâu của bãi biển Hồ Tràm?
Mình có chụp vài chục tấm ở đây, nhưng ko có cảnh như thế này.
Gần đó có mỏn đá, bạn có chụp ko? Tối ngủ ngoài bãi có an ninh ko vậy?

Từ khu Hồ Tràm chạy lên tí nữa về phía Bắc (1-2km) có 1 bãi biển như thế đó Bác.

Tối em ngủ rất an toàn vì...chẳng có ai xung quanh cả (kể cả cướp giật lẫn công an...hihihihi)

CAIBONG
09-03-2009, 01:34 PM
[QUOTE=Lukbanmai;544574]Nhân dịp đi làm nhiệm vụ ngày 8/3. Em lén Gấu đi tập chụp phong cảnh. Hình chỉ resize, không PS, xin các Bác đâm thẳng tay cho em rút Kn ạ.

2. Ráng chút CHIỀU trên biển, khi Mặt trời nhường chỗ cho Chị Hằng
http://farm4.static.flickr.com/3633/3340683612_247127718c_o.jpg

Ráng làm thêm tấm đêm trăng trên biển nữa bác lukbanmai ạ !

Lukbanmai
09-03-2009, 02:08 PM
[QUOTE=Lukbanmai;544574]Nhân dịp đi làm nhiệm vụ ngày 8/3. Em lén Gấu đi tập chụp phong cảnh. Hình chỉ resize, không PS, xin các Bác đâm thẳng tay cho em rút Kn ạ.

2. Ráng chút CHIỀU trên biển, khi Mặt trời nhường chỗ cho Chị Hằng
http://farm4.static.flickr.com/3633/3340683612_247127718c_o.jpg

Ráng làm thêm tấm đêm trăng trên biển nữa bác lukbanmai ạ !

Ráng hổng nổi, lúc này đang ... mất đường bay...hihihi.

Cảm ơn CAIBONG.

Lukbanmai
09-03-2009, 03:52 PM
Tấm số 7 nếu tránh được chút quầng mây ở dưới thì hay nhỉ? Trình còi nên chỉ thấy thế thôi ạ. Em chuộng chụp kiểu này với life hơn là mẫu :24:

Tránh không được Bác ui, chờ nó bay đi thì mặt trời cũng...lên đỉnh rùi. hihihi.

Bác TL chắc bị Gấu kèm quá nên không dám chụp Mẫu chứ không phải không thích, Pkg? nếu em nói sai thì ... phải "kiểm tra" lại Bác thôi. Haha!!

Em đùa tí, bữa nào đi đâu hay hay thì hú với nhá!

Thân

icepisces
09-03-2009, 06:56 PM
Thích loạt ảnh này của bác quá. Cảm giác 1 mình trước thiên nhiên thật tuyệt

The loner
09-03-2009, 11:17 PM
Tránh không được Bác ui, chờ nó bay đi thì mặt trời cũng...lên đỉnh rùi. hihihi.

Bác TL chắc bị Gấu kèm quá nên không dám chụp Mẫu chứ không phải không thích, Pkg? nếu em nói sai thì ... phải "kiểm tra" lại Bác thôi. Haha!!

Em đùa tí, bữa nào đi đâu hay hay thì hú với nhá!

Thân

Không phải đâu, gấu tuy "ghen tuông cũng phận đàn bà" nhưng không đến nỗi mình không dám chụp mẫu hì hì mấy lần về chụp mẫu về vẫn khoe coi chung đấy thôi. Có lẽ vì trình kém nên chưa nhìn ra được "cái đẹp cứu rỗi thế giới", vì thế đâm ko hứng chụp mẫu cho lắm :2: