PDA

View Full Version : Lại phố Hà Nội



Guest
19-03-2006, 07:02 PM
Nhân tiện có anh Nguyễn Hữu Hạnh có phân tích cái ảnh tôi chụp ở phố Tràng Tiền không có chính phụ. Tôi post lại vào đây và mời các bạn cùng tôi thử nêu quan điểm của mình về bố cục, biết đâu lại hay

http://www.vnphoto.net/data/p6/img_7591-hanoi1703-trangtien-p_978.jpg

Phố Tràng Tiền

note: Con phố trung tâm HN này thì chắc nhiều người chụp, cả tôi cũng vậy. Hôm kia chụp lại, chọn góc chụp là ngay sạp báo ở Bưu điện Tràng tiền. Cái ảnh này tôi thấy cũng được nên mới rón rén post lên. Quan điểm cá nhân là tạo frame in frame, như là 2 cái ảnh riêng rẽ nhưng nằm chung 1 khuôn hình, chúng cùng nhau tạo ra một cái không khí đặc trưng cho phố Tràng Tiền. Quan điểm là vậy, mời các bạn cho ý kiến.

ravic
19-03-2006, 09:01 PM
Hihi cái kiểu chụp như thế thì mang đầy phong cách của mấy tay máy nước ngoài. Đơn giản bình dị không theo kiểu bố cục cơ bản nào, tạo "ảnh trong ảnh" để diễn tả hai hình thái khác nhau diễn ra trong cùng một không gian, thời gian. Ảnh hay lắm. Nếu bước qua trái một tí cho thấy một chút xíu phần tướng phía ngoài thì ảnh sẽ sâu hơn chăng?

thiennhan
19-03-2006, 10:13 PM
Một phần tường phía ngoài thì sợ là nó tháo gỡ mất cơ cấu tuy một ảnh mà hai hình.

fridaycafe
03-04-2006, 09:44 PM
Ảnh này của bác rất đẹp, ngoài ra ko biết comment gì khác :D Thx for sharing :)

LDHien
15-04-2006, 10:18 PM
Tôi đi khắp phố tràng tiền mà không thấy chỗ nào giống ở trong ảnh của bác Nguyễn cả. Bác "chộp" ở đâu mà ghép vào cảnh ngã tư Tràng Tiền thế?

bvh2228
15-04-2006, 10:34 PM
Cái này chắc là bác ghép rồi, em cũng chẳng thấy chỗ nào như này cả.

Cuongga
15-04-2006, 11:06 PM
Theo vị trí mà nói, phòng mà bác già đứng rất có thể là cái bưu điện.
Tuy nhiên em không thể hình dung được tại sao ánh sáng trong nhà lại ngang ngửa ngoài trời được???

tony
15-04-2006, 11:48 PM
Em chỉ đơn giản thấy là một tĩnh và một động, một xuôi và 1 ngược - ! 2 cái đối nghịch nằm trên cùng một frame hình - rất đơn giảm và đời thường - hay !

Doodoo
16-04-2006, 12:01 AM
... tại sao ánh sáng trong nhà lại ngang ngửa ngoài trời được???
Nhìn ra thì trong nhà có đèn và ngoài trời thì mây mù, ngoài ra còn tại biết chụp, biết đo ánh sáng, biết chỉnh PS kô có gì là động trời cả, cái hay là nhìn kỷ vào mới biết tại sao.

loayhoay
17-04-2006, 01:22 AM
.. chính xác chỗ này là cửa bưu điện, có quầy bán báo.. chắc lúc bác ghé qua ông già đã đọc xong báo, còn poster bị thay hình khác..

phuonganh70
18-04-2006, 10:54 AM
Tấm này thì mình thấy thật hoàn hảo và tuy là cảnh đời thường nhưng tác giả đã rất công phu chờ đợi đúng thời điểm đạt nhất để diễn tả ý đồ của mình. Tấm ảnh này cho thấy người chụp đã làm chủ được tất cả : bố cục, ánh sáng, nội dung.Thành thật khâm phục.

Guest
18-04-2006, 01:17 PM
Cái này chắc là bác ghép rồi, em cũng chẳng thấy chỗ nào như này cả.

bạn vui tính và ngây thơ lắm! Nếu chưa thấy chỗ này thì chịu khó bỏ 1 tiếng chỉ đi dọc từ ngã tư Hàng Bài về rạp Công Nhân, nhớ phải dành 1 tiếng đấy- tôi đã đi mất một tiếng trên đoạn đường dài 70m này thì mới có góc này- tiết kiệm thời gian hơn là ngồi ghép (ghép chắc tốn vài giờ chứ chả chơi?!)

bvh2228
18-04-2006, 02:10 PM
bạn vui tính và ngây thơ lắm! Nếu chưa thấy chỗ này thì chịu khó bỏ 1 tiếng chỉ đi dọc từ ngã tư Hàng Bài về rạp Công Nhân, nhớ phải dành 1 tiếng đấy- tôi đã đi mất một tiếng trên đoạn đường dài 70m này thì mới có góc này- tiết kiệm thời gian hơn là ngồi ghép (ghép chắc tốn vài giờ chứ chả chơi?!)

Khà khà... Bác chụp rồi em còn đi tìm làm gì nữa, nếu ảnh thật thì bác nói là ảnh thật, thế thôi... Chúc bác có nhiều ảnh đẹp! :)

BGI
19-04-2006, 06:12 PM
em co vai tam hinh muon share voi moi nguoi nhung khong biet cach nao de post. Co ai chi em khong?