PDA

View Full Version : Học sửa và lau chùi ống kính



Hung dong
04-03-2009, 04:40 PM
Hai anh em chúng tôi đang nghỉ tại Cervin (Zermatt) trên một độ cao khoảng 3200m. Đây là một vùng núi được coi như nổi tiếng và đẹp nhất Âu Châu.

http://www.vnphoto.net/data/p12/4324_brig02_6655.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p14/4324_brig01_9744.jpg

Trong suốt thời gian nghỉ ở đây, chúng tôi nói, kể, bàn rất nhiều về quê hương, về thời niên thiếu…Như các bạn biết đó, người trẻ thì thừơng nhìn vào tương lai, còn người gìa thì lại hay hồi ôn lại dĩ vãng.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những băn khoăn là sẽ làm thêm gì trong lúc nghỉ hưu ? May là, cả hai chúng tôi đều thích du lịch, thích nhiếp ảnh….Chính cái thích về nhiếp ảnh đó, chúng tôi nảy sinh ra ý định là sẽ đi tìm thày học về cách sửa, lau chùi ống kính. Vừa cứu vớt đựơc các ống kính, sau những lần đi các xứ bụi bậm, ẩm thấp về, vừa tiêu khiển thời giờ, vừa giúp cho những bạn thành viên trong cùng câu lạc bộ….

Chính vì điều vừa kể, chúng tôi tha thiết xin, nếu có bạn nào biết ở đâu có người dạy, hoặc chính các bạn có thể dạy thì xin vui lòng mở lớp cho chúng tôi theo học. Nói là chúng tôi, nhưng chỉ có tôi theo học, còn phonhom thì sẽ theo tháp tùng mà thôi.

Rất mong sự giúp đỡ, hứơng dẫn của các bạn. Chúng tôi xin được đóng học phí một cách thỏa đáng.

Xin cám ơn các bạn trứơc.

Phonhom
05-03-2009, 07:18 AM
Nghề này coi bộ không thích hợp với bạn, nên không ai chịu thu nhận bạn là đệ tử đâu. Thôi kiên nhẫn lên, mua sắm bộ đồ nghề về, rồi đem mấy ống Nano ra mà vặn, mà mở, mà lau là xong ngay ấy mà!

Xong đây là tiêu đời mây ống kính, chứ không phải là sạch, là đẹp ra đâu.

Tung_vo
05-03-2009, 08:08 AM
Bác Hungdong cao tuổi rồi, chắc chắn mắt không còn tốt như tuổi đôi mươi mà bác còn thích vặn vặn lau chùi chi bác. nghĩ ngơi cho khõe bác ơi. rảnh rỗi lấy khăn lau chùi bên ngoài thôi ạ.

Kính

dinhtu
05-03-2009, 09:07 AM
Bác Hungdong cao tuổi rồi, chắc chắn mắt không còn tốt như tuổi đôi mươi mà bác còn thích vặn vặn lau chùi chi bác. nghĩ ngơi cho khõe bác ơi. rảnh rỗi lấy khăn lau chùi bên ngoài thôi ạ.
Kính
Sao vậy ? Bác Hungdong còn thích "ăn cơm" mà bạn khuyên bác "ăn cháo", mất khí thế hết :24: .
Học đi bác em thấy có sư phụ Vo Danh ở đây nè .
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=31941&page=3
Mà lở có hỏng thì đừng vứt nha bác đem về cho các cháu thực hành " Em yêu khoa học " :goodluck:

Hung dong
05-03-2009, 02:18 PM
Bác Hungdong cao tuổi rồi, chắc chắn mắt không còn tốt như tuổi đôi mươi mà bác còn thích vặn vặn lau chùi chi bác. nghĩ ngơi cho khõe bác ơi. rảnh rỗi lấy khăn lau chùi bên ngoài thôi ạ.

Kính

-Tung_Vo mến,

Cám ơn bạn rất nhiều đã cảm thông cho cái tuổi "hơi gìa" của tôi. Vâng, mắt tôi đã phải mổ 2 lần rồi. Bây giờ thì có sáng ra hơn,nhưng không thể nào bằng hồi trai trẻ.

Xin bạn cho tôi tâm tình đôi chút:

Ở bên này, cái điều mà người sắp về hưu sợ nhất là sau khi về hưu mình sẽ không biết phải làm gì. Bên nhà thì hạnh phúc hơn nhiều vì có hàng xóm, có con, cháu...Bên này thì tuổi gìa là cái tuổi vô cùng cô đơn. Con, cháu đa phần ở xa, họa hoằn thì may ra cuối tuần mới có cuộc họp mặt. Đã vậy cả tôi và phonhom đều chưa có cháu.....

Chính vì lẽ trên, một trong những thú giải trí của tôi là nhiếp ảnh. nhìn một tủ chứa nhiều ống kính khác nhau, cổ có, tân có. Thậm chí có những cái để qúa lâu đã đóng bụi, cả trong lẫn ngoài. Vì thế, nếu biết táy máy lau chùi, thậm chí biết sửa chữa thì hay biết mấy. Những hôm trời phong ba, bão tố ngồi trong một căn phòng nhỏ, đem ống kính ra cặm cụi, sửa chữa, lau chùi, rồi có anh bạn phonhom bên cạnh lai rai vài cốc redwine thì còn gì vui thú cho bằng. Đã vãy, torng câu lạc bộ nhiếp ảnh của chúng tôi bên này cũng có rất nhiều bạn có nhiều ống kính cũng tương tự như của tôi. Nếu biết sửa chữa, lau chùi giúp bạn thì hay biết mấy...

Cám ơn bạn rất nhiều trong sự cảm thông tôi, nhưng xion bạn cổ võ cho tôi vì tôi quyết tâm học. Gìa là một chuyện nhưng "muốn là được", "tìm thì sẽ thấy".....

Hung dong
05-03-2009, 02:22 PM
Sao vậy ? Bác Hungdong còn thích "ăn cơm" mà bạn khuyên bác "ăn cháo", mất khí thế hết :24: .
Học đi bác em thấy có sư phụ Vo Danh ở đây nè .
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=31941&page=3
Mà lở có hỏng thì đừng vứt nha bác đem về cho các cháu thực hành " Em yêu khoa học " :goodluck:

- Oh! Hay qúa! Xin cám ơn bạn rất nhiều, tôi sẽ PM cho ông thày "Vo Danh" ngay. Được hay không thì chưa biết, nhưng bạn đã tạo cho tôi một niềm vui. nếu thày nhận, chúng tôi sẽ bay về sớm bao nhiêu có thể.

henaarch
05-03-2009, 02:34 PM
-Tung_Vo mến,

Cám ơn bạn rất nhiều đã cảm thông cho cái tuổi "hơi gìa" của tôi. Vâng, mắt tôi đã phải mổ 2 lần rồi. Bây giờ thì có sáng ra hơn,nhưng không thể nào bằng hồi trai trẻ.

Xin bạn cho tôi tâm tình đôi chút:

Ở bên này, cái điều mà người sắp về hưu sợ nhất là sau khi về hưu mình sẽ không biết phải làm gì. Bên nhà thì hạnh phúc hơn nhiều vì có hàng xóm, có con, cháu...Bên này thì tuổi gìa là cái tuổi vô cùng cô đơn. Con, cháu đa phần ở xa, họa hoằn thì may ra cuối tuần mới có cuộc họp mặt. Đã vậy cả tôi và phonhom đều chưa có cháu.....

Chính vì lẽ trên, một trong những thú giải trí của tôi là nhiếp ảnh. nhìn một tủ chứa nhiều ống kính khác nhau, cổ có, tân có. Thậm chí có những cái để qúa lâu đã đóng bụi, cả trong lẫn ngoài. Vì thế, nếu biết táy máy lau chùi, thậm chí biết sửa chữa thì hay biết mấy. Những hôm trời phong ba, bão tố ngồi trong một căn phòng nhỏ, đem ống kính ra cặm cụi, sửa chữa, lau chùi, rồi có anh bạn phonhom bên cạnh lai rai vài cốc redwine thì còn gì vui thú cho bằng. Đã vãy, torng câu lạc bộ nhiếp ảnh của chúng tôi bên này cũng có rất nhiều bạn có nhiều ống kính cũng tương tự như của tôi. Nếu biết sửa chữa, lau chùi giúp bạn thì hay biết mấy...

Cám ơn bạn rất nhiều trong sự cảm thông tôi, nhưng xion bạn cổ võ cho tôi vì tôi quyết tâm học. Gìa là một chuyện nhưng "muốn là được", "tìm thì sẽ thấy".....

em rất cảm phục và nể những người như anh Hung_Dong (không biết em xưng hô thế có đúng không vì có lẽ bác đã lớn tuổi hơn em rất nhiều)
Chúc anh sớm tìm được phương pháp và tư liệu để phục vụ cho đam mê của anh. Và mong sớm 1 ngày nào đó được anh chia sẽ kinh nghiệm trên....
Chúc anh vui và mạnh khỏe!

còn riêng bạn Tung_vo, thật sự tôi không biết là bạn bao nhiêu tuổi và bạn đã đủ suy nghĩ để phát biểu về những lời lẽ như vậy không, nói thật đọc những lời bạn viết tôi buồn vì diễn đàn này tồn tại những người như bạn!

Hung dong
05-03-2009, 02:39 PM
em rất cảm phục và nể những người như anh Hung_Dong (không biết em xưng hô thế có đúng không vì có lẽ bác đã lớn tuổi hơn em rất nhiều)
Chúc anh sớm tìm được phương pháp và tư liệu để phục vụ cho đam mê của anh. Và mong sớm 1 ngày nào đó được anh chia sẽ kinh nghiệm trên....
Chúc anh vui và mạnh khỏe!

còn riêng bạn Tung_vo, thật sự tôi không biết là bạn bao nhiêu tuổi và bạn đã đủ suy nghĩ để phát biểu về những lời lẽ như vậy không, nói thật đọc những lời bạn viết tôi buồn vì diễn đàn này tồn tại những người như bạn!

- Cám ơn henaarch thật nhiều. Bạn đã cổ võ, khuyến khích thì tôi xin "quyết tâm". Tôi đã vừa PM cho anh Vô Danh, mong anh ây nhận lời giúp. nếu được, tôi sẽ rủ phonhom cùng về cho vui. Mừng qúa, chúng tôi sắp có thêm việc.

- Bạn Tung_Vo cũng có ý tốt khuyên tôi bạn ạ! Mỗi người có cái nhìn khác nhau, không sao đâu. Anh em hãy vui vẻ với nhau cho đời thêm tươi, thêm đẹp.

nktdigital29
05-03-2009, 03:37 PM
Cháu rất phục bác hungDong đấy ạ !!! :) !! Đúng là đam mê... điều gì khó khăn cũng ko thể ngăn đc người ta tìm đến...
Cháu chúc bác sớm có "thầy" và "học thật giỏi" ạ !

thekids66
05-03-2009, 03:58 PM
Nếu "thầy" Vô Danh nhận lời, thì chắc chắn bác Hungdong sẽ thành tài vì gặp đúng thầy giỏi nhất rồi.

henaarch
05-03-2009, 05:02 PM
- Cám ơn henaarch thật nhiều. Bạn đã cổ võ, khuyến khích thì tôi xin "quyết tâm". Tôi đã vừa PM cho anh Vô Danh, mong anh ây nhận lời giúp. nếu được, tôi sẽ rủ phonhom cùng về cho vui. Mừng qúa, chúng tôi sắp có thêm việc.

- Bạn Tung_Vo cũng có ý tốt khuyên tôi bạn ạ! Mỗi người có cái nhìn khác nhau, không sao đâu. Anh em hãy vui vẻ với nhau cho đời thêm tươi, thêm đẹp.
em chia sẽ chuyện ngoài lề tí cho vui hen.....

bác làm em nhớ tới người thầy dạy hóa thời em học phổ thông
khi ấy năm em học lớp 10 thì thầy bị bệnh tai biến mạch máu não, tưởng chừng như căn bệnh kia đã kéo thầy đi và bắt thầy bỏ đi cái nghiệp đam mê với nhiếp ảnh nhưng thầy đã vượt qua được và di chứng để lại là liệt nửa người nhưng điều đó không thể làm mất đi niềm đam mê của thầy với nhiếp ảnh, thầy vẫn sáng tác và vẫn đi các vùng miền trên đất nước Việt Nam này vào những dịp không đi dạy. Và hằng năm thầy vẫn đạt được 1 số thành quả của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
và thầy là 1 trong số 15 Nhiếp ảnh giả Việt Nam được Liên đoàn nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) phong các tước hiệu A.FIAP, E.FIAP (thầy là 1 trong 3 người được tước hiệu này) vào năm 2007, sau 10 năm vẫn đi sáng tác với 1 chân và 1 tay gần như dị tật.......có lẽ tấm thẻ màu xanh tiếng pháp với bức hình thầy trên đấy là 1 thành quả khích lệ rất lớn để thầy tiếp tục sống với đam mê...

Ngày nay hội nhiếp ảnh Khánh hòa vẫn có ông hội trưởng già một tay xách máy D200 lang thang đi sáng tác.....

em xin phép giấu tên thầy....

em chỉ muốn chia sẽ với các bác niềm đam mê là vô tận không thể có lý do gì khiến ta phải bỏ đam mê khi ta còn sống và còn thở

Hung dong
05-03-2009, 05:17 PM
em chia sẽ chuyện ngoài lề tí cho vui hen.....

..........................
em chỉ muốn chia sẽ với các bác niềm đam mê là vô tận không thể có lý do gì khiến ta phải bỏ đam mê khi ta còn sống và còn thở

- Vâng, thật là một gương sáng, đáng cho chúng ta noi theo. Khi yêu rồi, khi đam mê rồi thì chẳng còn một trở ngại, vật chứơng nào có thể cản ngăn.

Chiều mai, từ núi cao này, chúng tôi sẽ về sớm để kịp ghé cửa hàng bán phụ tùng như bác Vô Danh kể, để mua những thứ cần thiết và hy vọng cuối tuần này, sẽ có bài thực tập "đầu đời" về việc lau ống kính.

Sau này, nếu tôi trở thành một ông thợ lau, sửa lens thì ngoài bác Vô Danh ra, còn có công lao của bạn. Xin cám ơn bạn thật nhiều.

Tung_vo
05-03-2009, 09:17 PM
còn riêng bạn Tung_vo, thật sự tôi không biết là bạn bao nhiêu tuổi và bạn đã đủ suy nghĩ để phát biểu về những lời lẽ như vậy không, nói thật đọc những lời bạn viết tôi buồn vì diễn đàn này tồn tại những người như bạn!

Gởi bạn henaarch:
Này bạn. Bạn vội vã, thiếu suy nghĩ và thiếu tôn trọng người khác đấy.

Ở đây tôi không nói bác Hungdong không học và không làm được. Tôi chỉ có ý kiến với bác là không nên nhọc thân thôi. Bạn hãy xem lại chữ "Kính" tôi viết cho bác Hungdong ở cuối dòng nhé.

Lần sau hãy suy nghĩ chính chắn trước khi phát biểu nhé.

Nếu Bạn muốn đối thoại với tôi xin mời bạn PM

Trân trọng

Hung dong
05-03-2009, 09:44 PM
Thôi, dĩ hòa vi qúy đi các bạn ạ! Anh em với nhau cả mà. Sáng nay, tôi cũng có viết cho bạn henaarch. Nguyên văn, tôi xin copy lại:

- Bạn Tung_Vo cũng có ý tốt khuyên tôi bạn ạ! Mỗi người có cái nhìn khác nhau, không sao đâu. Anh em hãy vui vẻ với nhau cho đời thêm tươi, thêm đẹp.

Tôi hiểu ý tốt của bạn, lo cho tôi. Phần tôi, tôi đang phấn khởi vì sau này, tôi có cách bảo quản, chăm sốc cho những ống kính mà tôi lỡ mua sắm trong mấy chục năm qua.

Thôi vui đi bạn nhé! "Life is beautifull".

Hung dong
05-03-2009, 09:48 PM
Xin cám ơn thày Vô Danh đã PM. Cuối tuần này, nhà em sẽ ra tay, nếu có gì không hiểu, thì nhà em sẽ xin phép làm phiền thày.

bài viết của thày, nhà em đã in ra và đóng tập thật kỹ. Vui qúa là vui!

phuongdh71
05-03-2009, 09:48 PM
Kính gửi bác chủ topic,

Em nghĩ làm việc này cần phải có thời gian nghiên cứu mày mò, ý em là kinh nghiệm là chính, tuy nhiên nếu có người chỉ dạy sẽ đỡ mất thời gian hơn (thầy cũng truyền kinh nghiệm mà thầy tích lũy dc cho mình). Em thấy trên web có bán (download) mấy cái service manual đó bác, bác search trên google "service manual for ..." là sẽ ra mấy cái site đó. Bác cứ mạnh dạn thực hành đi bác, em nghĩ bác sẽ thành công thôi, nhưng em ngại nhất là đôi mắt của bác, nó không còn tinh tường nữa mà ông việc này đòi hỏi phải tinh tường (tuy nhiên em cũng thấy có bác gì đấy em quên tên rồi ở tiệm Đống Đa trên đường Nguyễn Huệ cũng lớn tuổi nhưng vẫn hành nghề đầy thôi, quan trọng là bác thích công việc ấy bác ạ).

Cá nhân em cũng đã giải phẩu vài em, cũng có em em phải nhờ thợ lắp lại nó mới chạy ;-). Cũng có một em do em không có kinh nghiệm nên làm trầy thấu kính. Nói chung là em muốn diện kiến bác và tặng bác một số ống kính để bác thự tập ạ. Bác có thể PM cho em khi bác về SG.

Kính bác, chúc bác nhiều sức khỏe

Hung dong
05-03-2009, 09:56 PM
Kính gửi bác chủ topic,

Em nghĩ làm việc này cần phải có thời gian nghiên cứu mày mò, ý em là kinh nghiệm là chính, tuy nhiên nếu có người chỉ dạy sẽ đỡ mất thời gian hơn (thầy cũng truyền kinh nghiệm mà thầy tích lũy dc cho mình). Em thấy trên web có bán (download) mấy cái service manual đó bác, bác search trên google "service manual for ..." là sẽ ra mấy cái site đó. Bác cứ mạnh dạn thực hành đi bác, em nghĩ bác sẽ thành công thôi, nhưng em ngại nhất là đôi mắt của bác, nó không còn tinh tường nữa mà ông việc này đòi hỏi phải tinh tường (tuy nhiên em cũng thấy có bác gì đấy em quên tên rồi ở tiệm Đống Đa trên đường Nguyễn Huệ cũng lớn tuổi nhưng vẫn hành nghề đầy thôi, quan trọng là bác thích công việc ấy bác ạ).

Cá nhân em cũng đã giải phẩu vài em, cũng có em em phải nhờ thợ lắp lại nó mới chạy ;-). Cũng có một em do em không có kinh nghiệm nên làm trầy thấu kính. Nói chung là em muốn diện kiến bác và tặng bác một số ống kính để bác thự tập ạ. Bác có thể PM cho em khi bác về SG.

Kính bác, chúc bác nhiều sức khỏe

- Như bạn biết rõ, mục đích của tôi học thêm việc này là để tiêu khiển thời gian, nhất là với một số ống kính mà tôi đã lỡ mua torng mấy chục năm qua. Nghỉ hưu rồi mà không có việc làm thì chán chết. Bạn hãy tưởng tượng, nếu sau này mình biết đựơc thêm việc này, có người đem đến cho mốt cái ống kính nhờ lau, xong rồi ngồi với nhau vừa lai rai, vừa nói chuyện nhiếp ảnh, vửa offchai với nhau một chai red wine rồi tán gầu thì còn gì vui cho bằng....

- Ống kính thì tôi khá nhiều, xin cám ơn bạn.
- Tài liệu thì tôi cũng đã download trên internet, nhưng tài liệu mà bác Vô Danh hứơng dẫn thì hay tuyệt.

phuongdh71
05-03-2009, 10:01 PM
Ôi, bác đúng là ... Không biết về già em bằng được mấy phần của bác đây

Uyle
06-03-2009, 04:49 AM
Bác Hung Dong coi chừng đụng vào cái này là mê chết luôn. Em vẫn thường thức trắng đêm để lau OK đấy chỉ vì cần kết thúc trong một lần để mai sợ lại quên không ráp vào được.

Trần Cảnh
06-03-2009, 05:46 AM
Đọc cái tên bác Hung Dong là chúng ta đã hiểu được phần nào tính cách của con người bác. Chắc chắn đây là chữ Hừng Đông hay còn gọi là Bình Minh. Tuy bác đã nghỉ hưu nhưng lòng đam mê với nhiếp ảnh vẫn đẹp như mặt trời đang lên. Em nghĩ như thế có phải không bác Hung Dong ơi ! kính chúc bác sẽ đạt được những ước nguyện mà trong lòng đang ấp ủ.

nmtbk
09-03-2009, 09:38 PM
Ảnh của bác đẹp quá, có ai tuyển thợ lau.. lens không ợ?

Mr Cún
10-03-2009, 04:04 PM
Xin bác Hungdong cho cháu xin cái câu dưới gối đầu giường

"Gìa là một chuyện nhưng "muốn là được", "tìm thì sẽ thấy"....."

Từ trước giờ cái tính cái nết nó giống vậy nhưng đọc câu của bác ngộ ra nhiều,...chúc bác thành công. Mà mấy bác thợ bên nhà còn lớn hơn bác Hungdong nhiều, tới lun bác ơi!!!!

Hung dong
10-03-2009, 04:39 PM
Xin bác Hungdong cho cháu xin cái câu dưới gối đầu giường

"Gìa là một chuyện nhưng "muốn là được", "tìm thì sẽ thấy"....."

Từ trước giờ cái tính cái nết nó giống vậy nhưng đọc câu của bác ngộ ra nhiều,...chúc bác thành công. Mà mấy bác thợ bên nhà còn lớn hơn bác Hungdong nhiều, tới lun bác ơi!!!!

- Vâng, qua bài hứơng dẫn của bác Vô danh, chúng tôi đã mày mò và làm được, trên cái ống kính Canon FD 50mm f/1.8.

Ngay khi anh em chúng tôi trượt tuyết trên Crans Montana về, chúng tôi có ghé qua thành phố Sierre đễ tìm mua bộ Tourne vis. Khi đụng vào vấn đề, thật chẳng dễ chút nào, ngay cả chuyện mua bộ tourne vis. Chúng tôi là những người phải thú thật rất là dốt về những chuyện mày mò, sửa chữa, cần tới sự tỉ mỉ, khéo tay. Khi vào tiệm mua, chúng tôi có cắt nghĩa là cần tìm mua bộ tourne vis để sửa chửa ống kính mày ảnh.

Nghe xong, người bán hàng trố mắt ra nhìn trừng vào chúng tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi sau đó, anh ta hứơng dẫn chúng tôi, hoặc là sang tiệm bán mắt kính, hoặc sang tiệm sửa đồng hồ....theo ý anh, phải mua loại tourne vis đặc chế, chất lượng thì mới không hư các ốc vặn, vì chúng nhỏ li ti....

Chúng tôi sang tiệm bán kính, họ cũng chiều chúng tôi, cho chúng tôi xem loại tourne vis rất nhỏ, nhưng rồi họ cũng khuyền sang tiệm đồng hồ vì ở tiệm kính chỉ có loại vis standard mà thôi.

Sang tiệm đồng hồ Omega giữa trung tâm thành phố, thì ông chủ ở đây lại càng ngạc nhiên hơn. Ông hỏi:

- Các ông là thỡ sửa ống máy ảnh?
- Dạ không, chúng tôi chỉ là những nhiếp ảnh viên amateur mà thôi.
- Vậy sao các ông lại phải sửa, nếu hư thì gửi thẳng cho hãng có phải hay hơn không? Tôi chưa nghe thấy ai sửa chữa máy ảnh, ống kính cả.
- Vâng, tại vì chúng tôi đam mê nhiếp ảnh, lại vào tuổi hưu, muốn tiêu khiển thời giờ ấy mà.....

Cuối cùng rồi, ống ta yêu cầu cho chúng tôi đưa cho ông xem một vài ống kính mà chúng tôi đem theo. Ông ta bỏ vào dưới một màn kính lúp phẳng, bật đèn lên coi, rồi mở hộc lấy ra cho chúng tôi xem bộ tourne vis nhà nghề.

Thú thật, khi nhìn thấy bộ tourne vis, chúng tôi muốn mất tinh thần vì các đầu vis nhỏ qúa, nhỏ đến độ mắt chúng tôi không thể nhận ra nó vuông, tròn như thế nào....

Đoán được những suy nghĩ của chúng ôti, ông cắt nghĩa.

Để sửa chữa đồng hồ mà thôi thì ngay những người trẻ, với cặp mắt tốt, vẫn phải có hệ thống kính lúp và hệ thống đèn chiếu sáng. Rồi ống dẫn chúng tôi tới bàn làm việc của người thợ. Được ông cho vào ghế ngồi, nhìn thử qua màn kính, chúng tôi thấy mát con mắt làm sao ấy. Những lỗ vis đựơc phóng đại, những đầu tourne vis lớn như những đầu bút bi. thế là chúng tôi yên tâm.

Nhưng rồi, ông cho biết những đồ nghề này phải đặt ở một nơi phân phối đồ nghề chuyên môn, vì không nhiều người dùng. Chúng tôi cố nài nỉ ông để lại cho một bộ, vừa hệ thống đèn, lúp, tourne vis, nhưng ông từ chối vì cửa hàng ông chỉ có đủ đồ nghề cho thợ. Tuy nhiên, ông sẽ đặt mua giúp và hãng sẽ gửi thẳng tới nhà chúng tôi.

Nhìn qua bảng gía, thấy cũng muốn toát mồ hôi, nhưng một khi muốn qúa rồi thì cưỡng lòng sao đựơc. thế là chúng tôi nhờ ông đặt mua giúp.

Sáng thứ 3 thì chúng tôi nhận được hàng đầy đủ, với hóa đơn và phiếu trả tiền torng thời hạn 30 ngày.

Hung dong
10-03-2009, 05:06 PM
Buổi sáng nhận được đồ nghề, thì buổi chiều anh em chúng tôi bắt đầu đưa con Canon FD 50mm f/1.8 ra làm thịt. Chẳng là trong tủ chúng tôi còn bộ Canon AE-1, nên có đựơc cái lens như bác Vô Danh chỉ bày.

Có cái tệ là anh chàng phonhom cứ đến tôi thì thế nào cũng đem theo chai wine. Hôm nay hứng tình sao đó, anh chàng đem theo 1 chai red, một chai white.

Anh đề nghị là uống chai red trứơc vì thích hợp với mòn thịt bò khô mà tôi và anh bạn cuonggiaydau, một thành viên vnphoto.net, mua ở Singapore. Tôi nói với phonhom rằng, hôm nay học sửa ống kính mà uống 2 chai thì chỉ có nứơc "phá" chứ không phải là "sửa" ống kính.

Ngoài ra, trong phương thức uống rượu thì phải uống rượu trắng trứơc, rượu đỏ sau. Cách uống ngược lại sẽ nảy sinh vấn đề. Chẳng thế mà dân gian có câu:

Blanc sur rouge, rien ne bouge
rouge sur blanc, tout fout le camp ...

Xin dịch nôm na:

Trắng trứơc đỏ sau, không sao cả.
Đỏ trứơc, trắng sau cho "chó ăn chè".

Lâu ngày xa nhà rồi, dịch như thế không biết có chỉnh không? Nếu bạn nào có tài dịch xin dịch lại giúp.

QPHAM
10-03-2009, 07:04 PM
Cháu cũng mê vặn vặn, tháo tháo mấy cái đồ nhỏ nhỏ lắm. Đặc biệt là mấy cái dụng cụ chuyên dụng, nhìn chúng mới hấp dẫn làm sao.:innocent:
Hôm nào bác Hungdong chụp bộ dụng cụ, cùng với bộ bàn có kính lúp, đèn... đưa lên đây cho cháu chiêm ngưỡng với.
Anh Asahinguyen có cho trang này: http://www.japan-hobby-tool.com/english/shop/index.php mà cháu nhìn đã thấy sướng rồi. Nhìn bộ đồ nghề của bác chắc...:24:
Đẹp thôi rồi.

Hung dong
10-03-2009, 09:41 PM
Buồn vui lẫn lộn

Cách tháo, ráp ống Canon FD 50mm f/1.8 mà bạn Vô Danh chỉ, thật là tỉ mỉ, rành mạch, với những bàn tay thô thiển, dùi đục…, như chúng tôi làm đựơc thì chắc chắn bất cứ bạn nào, cứ lần theo hứơng dẫn của Vô Danh cũng có thể làm được.

Đấy là ống canon 50mm kể trên. Nhưng, khi chúng tôi đổi sang một loại ống khác thì nhiều vấn đề nảy sinh. Chẳng là sau khi tháo ráp ống Canon xong, chúng tôi định là sẽ ngồi lai rai, tán gấu với nhau cho hết 2 chai wine. Rồi ngày mai tính sau.

Ngày hôm sau, phonhom bỏ mặc một mình tôi. Đang còn trong cơn háo hức, hơn nữa để lâu sợ quên bài, nên tôi tìm ống TOKINA AXT 80-200mm f/2.8 ra « làm thịt ». Ống này tôi mua lâu lắm rồi, trong chuyến đi Nam Phi bị mưa ướt, nên phía trong ống kính bị mờ.

Đem ống kính ra, rồi dùng lưỡi vis mỏng, đưa vào giữa 2 lớp mặt thấu kính và vòng nhựa để nạy cho bật ra. Nhưng, hóa ra miếng vòng nhựa này không mềm và không có lớp khoảng cách mỏng như của Canon FD 50mm, mà là một vòng nhựa cứng, bám dính. – THUA !

Suy nghĩ và quan sát mãi, tôi thấy chung quang phía ngoài của ống kính có 3 ốc vis cực nhỏ, phải quan sát thật kỹ mới thấy. Tôi đoán rằng 3 vis này cốt để giữ, ngoàm ống kính phía trên. Thế là tôi dùng vis tháo ra. Cẩn tắc vô áy náy. Tôi dùng một tờ giấy trắng để trong một chiếc hộp và vẽ vị trí của từng ốc vis, rồi khi tháo ra là đặt đúng chỗ.

Khi 3 ốc vis đựơc tháo ra, tôi cố rút phần trên ống kính ra khỏi lens, nhưng chẳng thấy cục cựa gì. Tôi bèn đem cái thân lens kẹp lại vào một cái máy ngoàm nhò, hai đầu là hai lớp nỉ răng cưa, để giữ lens cho chặt, mà lại không trầy. Tôi bắt đầu vặn, và rồi qua vài vòng xoay, ống kính bong ra. – thú thật với các bạn, sứơng ơi là sướng. Sứơng đến độ tôi reo to lên, khiến bà xã tôi, chạy xuống, hỏi : « Ủa sao vậy » ?- Tôi bèn trả lời : « sứơng qúa đi thôi ! ». Nhìn thấy ống kính và đống đồ nghề, bà xã tôi chỉ biết than : « lại….. ».

Lăng kính được gỡ ra, qua một cái rãnh rất nhiễn vòng quanh, tôi đoán là 2 kính dán vào nhau. Quan sát kỹ, tôi thấy mặt trong kính có những vết dơ, giống như những vết ướt, ẩm lâu ngày không lau, bám dính. thế là tôi lấy bộ đồ nghề lau chùi ống kính ra lau. Lau sạch, để cho khô, dùng ống thổi, htổi sạch phía trong ống kính, rồi bắt đầu, vặn, mở phía sau.

Phía sau thì cấu trúc cũng na ná giống như ống canon, cũng có một hàng ốc vis, sau đó là những vòng đệm cao su…….Tháo tới đâu, tôi vẽ chi tiết đến đó và đặt các thứ tháo ra vào đó. Lau chùi xong, rồi lại cứ theo thứ tự mà ráp lại. Thế là xong

Cứ tưởng thế là xong, nhưng khi vặn đi, vặn lại cái vòng khẩu độ thì thấy nó trơn tuồn tuột, giống như cái vòng manual focus vậy. Thôi, thế là có vấn đề rồi !

Nhìn kỹ lại trên bàn, tôi thấy có 3 hòn bi nhỏ như 3 hột bụi, phải dùng loup mới thấy. Chắc là 3 hòn bi này, bám vào 3 đầu vis, để khi ráp vào sẽ tạo những khớp trên vòng rãnh.
Tưởng dễ, nhưng không ngờ nó có những cái li ti, chi tiết qúa sức. Đã khuya qúa rồi, không thể tiếp tục được nữa nên đành giữ kỹ 3 hòn bi torng hộp, đợi weekend tới làm tiếp.

Một lần nữa xin cám ơn các bạn, đặc biệt bác Vô Danh đã chỉ bày, và bạn dinhtu, đã cung cấp cái link về bài học của bác Vô Danh.

Chúc các bạn, cũng muốn tò mò, học hỏi như tôi, sớm thành công.

Mr Cún
11-03-2009, 02:54 PM
Thật ngưỡng mộ cho quyết tâm của Bác. Hẹn 1 dịp nào đó được gặp bác, đợt đi Sing hồi tết thì Bác qua thì cháu đã về rồi, hơi tiếc. Hôm 24 hay 25 tháng Chạp gì đó, Cuongiaydau có gọi nói bác ghé qua Sing, cứ tưởng tối đc gặp ai dè bác ghé có 1 lúc, đến đợt chính thức Bác qua lúc Tết thì cháu về rồi. À, cháu có làm chung với A Quang( nghe ảnh nói là cháu của Bác)làm ở Showroom của Johnnie Walker

Dang theo dõi topic của BÁc...chúc bác luôn giữ đc hứng khởi và hạnh phúc

henaarch
11-03-2009, 04:53 PM
woa...đã quá bác Hung Dong ơi.....cháu đọc bác kể lại mà cứ lâng lâng...nếu được bác cho cháu xin tí hình thì còn gì bằng.....ước gì.....giá mà....thích quá đi!

lúc trước khôgn biết xưng hô với bác thế nào cứ anh anh em em giờ đọc lại ngẫm và nghĩ chắc bác lớn tuổi hơn cháu nhiều, cháu đổi lại cách xưng hô nha...thành thật xin lỗi bác!

Hung dong
12-03-2009, 02:39 PM
Thật ngưỡng mộ cho quyết tâm của Bác. Hẹn 1 dịp nào đó được gặp bác, đợt đi Sing hồi tết thì Bác qua thì cháu đã về rồi, hơi tiếc. Hôm 24 hay 25 tháng Chạp gì đó, Cuongiaydau có gọi nói bác ghé qua Sing, cứ tưởng tối đc gặp ai dè bác ghé có 1 lúc, đến đợt chính thức Bác qua lúc Tết thì cháu về rồi. À, cháu có làm chung với A Quang( nghe ảnh nói là cháu của Bác)làm ở Showroom của Johnnie Walker

Dang theo dõi topic của BÁc...chúc bác luôn giữ đc hứng khởi và hạnh phúc


- Chào Mr Cún,

Uổng, qúa, anh em mình không có dịp gặp nhau. Khi ở Sing. cuonggiaydau có tháp tùng tôi trong 2 ngày, cả 2 vợ chồng rất đễ thương, hiếu khách, trọng nghĩa Vnphoto.net. trong dịp này, cũng gặp bác Thekids66, thật là vui.

cháu Quang cũng có khoe với tôi về bạn. Lần sau về anh em m2inh cố gắng tìm gặp nhau nhé!

Việc mở ống kính thì tôi "đang" rất đam mê, đã có ống đựơc mở banh ra, nhưng chắc sẽ không có ngày được ráp lại. Chắc tại vì uống rượu vang đỏ, trứơc khi uống rượu vang trắng chăng?

- Cũng xin cám ơn bạn Qpham & henaarch đã khuyến khích.

ajack
14-03-2009, 06:57 AM
Đúng là phàm chuyện gì đã là đam mê thì khó có thể mà cưỡng lại được. Nhưng mà cháu cũng có cái thắc mắc là lau cái lens lỡ làm mất lớp coating trong mấy thấu kính thì sao nhỉ?
Hiện giờ bác Hung Dong có lẽ cũng chưa thành thục, chừng nào bác thành thục thì có thể chụp hình từng quá trình rồi up lên có lẽ sẽ là kinh nghiệm cho mọi người!

Vô Danh
14-03-2009, 11:38 AM
Xin chia sẽ với những gì anh Hung Dong đang trải nghiệm . Anh cách xa quá nên tôi có muốn gíup cũng chưa chắc đã được .Chỉ xin nói ra đây những kinh nghiệm của tôi ...

Sữa chữa máy ảnh và OK cũng không khó vì không nhiều dòng máy khác nhau và ở mỗi hãng mỗi thời kỳ thì thiết kế của máy / OK gần giống nhau hay hoàn toàn giống nhau là chuyện bình thường ( chỉ có rất ít các chi tiết khác nhau gọi là nâng cấp ).

Về chuyện 03 bi nhỏ anh mô tả , tôi chắc 1 trong 3 đó nằm bên rìa vòng khẩu độ để tạo cảm giác cấp độ khi xoay vòng này .

Một nguyên nhân khác là ở nhiều OK Tamron và Canon ...cở lớn xài vòng bi cho cần đá khẩu ( cơ cấu này nhẹ và êm tuy hơi đắt tiền ) mà khi tháo ra anh làm mạnh tay sẽ vênh vòng này khiến bi rơi ra

Những OK hiện đại không còn/ít dùng bi ở vòng khẩu độ để tạo cảm giác cấp độ nữa mà dùng một lá thép hoặc thau có độ đàn hồi cao thay thế ...

Vô Danh
14-03-2009, 11:50 AM
Tokina 80~200 2.8 là một ống lớn và đắt tiền và tôi chưa có dịp mở vì như tôi nói hôm trước từ năm 1998 thì tôi đã chuyển sang nghiên cứu về phần mềm mà OK này có lẽ ra đời sau năm đó nên lúc trước tôi không thấy ( Nếu thấy chắc chắn tôi đã tìm cách mở - Cười )

Nguyên tắc chung của việc sữa OK/ máy ảnh là :

Cái gì ráp vào được thì phải mở ra được . Cơ cấu lắp ráp phải đơn giản vì khi thiết kế , các kỹ sư phải lưu ý đến độ khó / phức tạp với yêu cầu trình độ phổ thông của công nhân lắp ráp

Về mở OK thì anh cố tìm cách mở từ phía trước trên đầu nói chung có 03 cách

1 có một vòng nhựa dán phía trước như là một mark để che ốc vis hay vòng răng bên trong - dùng vis lảy ra như đã mô tả .

2 sát rìa có một vòng răng - dùng kẹp để mở

3 có một vis tú ( vis không vai ) bắt vào để cố định thấu kính

Nói chung các Ok có cách tháo lắp đa dạng nhưng không nằm ngoài 03 nguyên tắc này

Vô Danh
14-03-2009, 12:00 PM
các chi tiết trong OK/ máy ảnh không chi tiết nào thừa và hoạt động liên hoàn tức chi tiết này chạy hết đà thì đập vào hay dẫn động chi tiết khác chạy tiếp tục ...

Dù sao cảm nhận một bộ phận hay một nhóm cơ phận tôi không biết diễn tả thế nào nhưng khi cầm trên tay , tôi cảm nhận được cách vận hành của nó

Khi mở máy ra thì đừng để cảm giác tức giận hay sợ hãi lấn ảt

Còn điều này tôi định không nói ra nhưng với anh , tôi xin thú thật rằng trước khi bị nhấn chìm trong nghề ảnh tôi là một chuyên viên ưu hạng về cơ khí tự động nên tôi hiểu các cơ cấu dẫn động , dung sai , định vị , sức bền ... khá nhiều ...

Có gì không phải mong anh bỏ qua cho . Khi có tg tôi sẽ tiếp tục chia sẽ với anh

Thân Ái !

Vô Danh
14-03-2009, 12:10 PM
p/s :

Còn điều này tôi quên chưa nói là khi tháo các ống Zoom , hầu như bắt buộc là anh phải tháo các vòng cao su nhám bọc ở các vòng Zoom cũng như vòng forcus vì nhiều chi tiết sẽ được giấu bên dưới .

le.duy
15-03-2009, 09:53 AM
Nhờ loạt bài của bác Vô Danh mở FD 50mm 1.8, cộng với "máu liều" của chú HungDong mà hôm nay cháu mới dám mổ cái lens đầu tiên trong đời. Cháu không có FD 50mm 1.8, chỉ có EF 50mm 1.8 II mà cách đây 3 năm bị tan thành 2 mảnh do va đập xuống bàn. Lần nào nhìn thấy em nó cũng muốn hàn gắn nỗi đau nhưng không biết làm thế nào, thợ Tây thì mắc mà thợ Ta thì xa quá. Tối nay nhân tiện đọc bài này của chú Hùng Đông, máu lại nổi lên, cháu google thì ra bài này "phẫu thuật" cho em 50mm 1.8 này http://nis-lab.is.s.u-tokyo.ac.jp/~ybando/rgb_filter/disassembly.pdf

Thế là bắt tay vào mổ, mặc dù lens cũng rẻ và đã hỏng nhưng cảm giác đúng là rất hồi hộp, tim đập tay hơi run. Tháo ra hết rồi, tìm cách gắn nó lại như cũ mặc dù không biết nó có bị gãy gì lúc trước không. Cháu nhấn mạnh một cái cho nó vào khớp thử, nghe khục một cái, bụng bảo dạ chắc là gãy cái gì rồi. Ai ngờ nó ăn khớp với nhau. Cháu liền ráp lại sơ sơ để focus thử thì nó hoạt động bình thường!!! Sau khi lắp vào, cắm lên máy, nhìn không thấy vết mổ gì rõ rệt mà lại hoạt động bình thường sau 3 năm chia xa, cảm giác không còn gì sung sướng hơn. Cháu vội lên đây viết bài chia sẻ với chú HungDong, đúng là cái thú vui này rất.. phê. Cháu định mổ em zoom tiếp, nhưng chắc chưa đủ liều vì theo mấy bài trước của bác Vô Danh, chắc là phức tạp lắm đây...

Hung dong
16-03-2009, 04:04 PM
- Xin một lần nữa cám ơn bác Vô Danh đã hết sức tận tâm, hứơng dẫn anh em. rất mong đựơc học thêm những điều khá cno7i bác.
- le.duy: tôi rất mừng khi đựơc bạn cho biết đã mày mò thành công. mong bạn thành công trên những ống lens khác. Còn lời cám ơn, thì xin chỉ dành cho bác Vô danh. Tôi cũng chỉ là người học hỏi mà thôi.

Hy vọng còn nhiều anh em nữa cũng sẽ thành công như le.duy.