View Full Version : Nha Trang -(Khánh Vĩnh)- Đà Lạt -(Lâm Hà-QL26)- Buôn Ma Thuột
trantin84
25-02-2009, 12:22 AM
Ngày thứ 1, chúng tôi đã đến Nha Trang, gặp vài người bạn, cùng cafe và cùng dạo quanh thành phố biển này ...
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0062.jpg
Tháp trầm hương -
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0008.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0009.jpg
Tháp bà Ponagar và một buổi cúng bái của người dân tộc Chăm
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0013.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0019.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0027.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0030.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0033.jpg
Cầu Trần Phú và Cầu Xóm Bóng nhìn từ khu di tích tháp bà Ponagar
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0038.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0021.jpg
Nhà thờ núi
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0054.jpg
:63:
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0053-1.jpg
Một quang cảnh đường phố ở NT :8:
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0040.jpg
Chia tay các bạn, chúng tôi lại vào cable treo để sang đảo VinPearl
# Một đoạn đường Trần Phú (nhìn từ quận Vĩnh Thọ, đoạn gần ĐH Thủy Sản)
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0079.jpg
# Cầu cảng NT nhìn từ cáp treo sang VinPearl.
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0086.jpg
# Trong VinPearl có nhiều trò chơi kinh hoàng quá, ví dụ trò này, em phải giả vờ không chơi lấy cớ là bận ... chụp hình :9:
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0105.jpg
Ấn tượng nhất là buổi biểu diễn Nhạc nước và laser.
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0143.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0149.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0151.jpg
# vài hình ảnh laser (chiếu vào 1 màn nước được phun lên ở phía trước đèn chiếu ợ)
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0157.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0159.jpg
# Cuồi cùng là nhạc của bài "Đất nước trọn niềm vui" , em thưởng thức xong mà giờ vẫn còn vang tiếng nhạc bên tai.
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0163.jpg
# và để kết thúc buổi biểu diễn, họ đã bật 2 cái hộp quẹt gas khổng lồ lên vài phát, trông cũng ấn tượng.
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0165.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0169.jpg
blacksmith
25-02-2009, 08:03 AM
Lâu lắm mới thấy T xuất hiện. Đầu năm đã có chuyến đi dài rồi, sẽ ráng đợi xong series luôn. Hehe, ảnh trong trẻo lắm.
Thân!
khang9x
25-02-2009, 08:19 AM
Thấy fish pentax, e đoán Serial ảnh Nha Trang được thực hiện trong năm 2008.
Mong đợt ảnh cung Tây Bắc.
TheFroG
25-02-2009, 11:45 AM
Lúc này còn chụp bằng 40D mà chú Khang
Post hình Tây Bắc chụp bằng năm Dê đêêêêêêê
samario
25-02-2009, 01:36 PM
Ảnh trong và nét lắm bác ợ...
TFS.
gaume
25-02-2009, 02:24 PM
Ảnh bác ấn tượng thật ,không coi properties thì cứ nghĩ là máy film chứ .Thân
baotran
25-02-2009, 07:24 PM
Có phường Vĩnh Thọ chứ ko có quận đâu bác ơi. Mình thích tấm chụp cầu cảng từ trên cao
trantin84
25-02-2009, 11:34 PM
@ Cảm ơn các anh em đã vào xem và góp ý. Vụ phường hay quận, là do bản đồ ... lạ nên em bé cái nhầm ạ. Em xin post tiếp để mọi người xem cảnh đẹp của đất nước qua một ống kính ... cùi :24:
Mãi tận 10h hôm sau em mới xuất phát đi Đà Lạt. Lại chạy dọc con đường Trần Phú với làn gió mang hương biển làm chồn chân kẻ lữ hành ... Chúng em đi xuyên qua Diên Khánh, tiến thẳng về Khánh Vĩnh.
#21
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0001.jpg
#22
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0008-1.jpg
#23 những giàn mướp, rồi thửa ngô, thửa khoai mì trôi dần lại,
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0022-1.jpg
#24 con đường vắng xe qua lại, nắng gắt và cái hơi nóng của biển dường như vẫn còn bám theo chúng em
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0026.jpg
#25 khi thấy bảng tên Khánh Vĩnh, chúng em đã ghé vào một quán cóc bên đường, thưởng thức chai nước khoáng (có 2 loại là khoáng thường và khoáng ngọt vị chanh)
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0045-1.jpg
#26 và chỉ có ... vài ngôi nhà, một bưu điện, trụ sở UBND là trông hoành tráng nhất
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0048.jpg
Ngày hôm qua có lẽ anh em chúng tôi đã được ăn một món "cocktail thời tiết". Từ cái nắng đến oi bức của miền biển đến cái lạnh cắt da của vùng cao nguyên xanh, từ một bầu trời xanh thẵm của mây xanh và gió đến những cụm mây đen vần vũ với tiếng sấm vang rền, từ một "tầm nhìn xa trên 10km" đến "tầm nhìn chỉ thấy được cái đèn pha otô từ bên kia đường" :115:
Rời Vĩnh Khánh với lòng háu hức khám phá cung đường mới, chúng tôi đã bon bon trên đường, rất ít xe cộ qua lại, đôi lúc chỉ vào chiếc otô của các cty du lịch, rồi những em nhỏ đạp xe trên đường đến trường. Tôi chợt nhớ về tuổi thơ của mình, khi cũng ngày 2 lần đạp xe đi về, nhưng lúc đó chỉ là đoạn đường đồng bằng dài chỉ 2km.
#27
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0100.jpg
#28
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0120.jpg
#29
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0132.jpg
#210
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0140.jpg
Khi đến độ cao 500m, lúc đó chúng em rất sướng, cái nóng của miền biển chắc có lẽ đã bỏ cuộc và buông tha cho chúng em. Cái mệt mỏi khi kéo hết tay ga với số xe nhỏ nhất đã làm cho em phần nào hơi lo ngại cho con xe đã cũ mèn với nhiều lần đại giải phẩu, chỉ còn thay cái sườn xe nữa là em có chiếc xe mới đấy ! :31:
#211
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0146.jpg
tiếp tục lên xe để "vươn đến tầm cao mới" , chúng em bắt đầu cảm được cái không khí mát mẻ thật dễ chịu. Lúc này một mới bận tâm khác lại đến là ... xăng. Chiếc xe của chúng em dường như không muốn tiếp tục leo đèo nữa nên đã cho cây kim xăng chỉ về chữ E màu đỏ:102:, dù khi kiểm tra lại thì em thấy vẫn còn gần 2 lít. Anh em nói như động viên nhau "cứ leo đèo, qua bên kia nếu hết xăng thì thả dốc xuống" (!??) :52:
#212
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0172.jpg
#213
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0197.jpg
#214
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0201.jpg
Khi vừa vào địa phận Lâm Đồng, chúng em ghé vào một quán nhỏ bên đường, để đổ thêm xăng, lúc này 2 anh em đã thấm mệt, chắc là chai nước khoáng lúc sáng bốc hơi hết rồi. Chúng em mỗi đứa gặm một ổ bánh mình nhỏ và khô, và đúng như truyền nhân đã dạy "một miếng khi đói = 1 gói khi no" (ở đây là 1 ổ bánh mì khô đét khi đói bằng 1 gói xôi gà thêm chả patê khi no). Khi thanh toán :
Xăng : 19K / 1 lít
Bánh mì : 1K / 1 ổ
Xúc xích : 3K / 1 cây
Trà xanh không độ : 7k / 1 chai
Anh em cũng hơi bất ngờ, vì cái giá mà chúng em dự kiến phải trả gấp đến 2 lần :19: Em nghĩ trong đầu "mịa, với địa lợi thế này, xăng bán 30K / 1 lít thì cũng có thằng phải mua", thằng em mở miệng nói ra luôn "sao không bán 50K / 1 lít, tiền công vẩn chuyển lên đây tốn kém biết bao nhiêu", và nó còn phát biểu làm em kô biết là nên buồn hay vui "bán rẻ thế này nên người dân tộc ... nghèo hoài".
Tạm biệt quán vắng với những người chủ thân thiện, chúng em tiếp tục leo đèo, một cơn mưa nhẹ đến rồi đi ...
#215
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0207.jpg
Khi đến độ cao 1500mm, sương mù dày đặc, lúc này cái filter của máy chụp hình bị bám đầy nước, body cũng vậy, em đành cất máy vào balô, với lại chụp thì cũng kô thấy hình gì. Khi chúng em đi qua đây, núi rừng đã nghe được vài đoạn hội thoại sau :
_ Bật đèn pha lên đi H., cốc thấy gì cả.
_ Bật rồi, anh an tâm, em chạy xe là khỏi lo (??? chắc trong bụng nó cũng lo thấy mịa :62:)
_ Mình chạy nhầm đường rồi, đây là chốn bồng lai, kô thuộc tỉnh Lâm Đồng đâu.
_ Kô phải, mình đang đi vào cái ngăn đá của tủ lạnh !
_ Tao thấy phía trước có 2 cái đèn sáng quá, chạy vào giữa nó đi :51:
_ Mịa, đó là otô chạy ngược chiều mình đó
_ (á khẩu) :31:
#216
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0209.jpg
cuối cùng chúng em cũng vượt qua được cột mốc 1500m và khu vực có nhiều sương mù đấy ...
An tâm rằng mình đã gần tới Đà Lạt (!?), chúng tôi tiếp tục chạy, khi những đám mây đen trên bầu trời kéo đến, vây kín những đỉnh đồi. Và cơn mưa tới ...
rồi lại đi
#218
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0217.jpg
và lại đến, lần này thì mưa khí thế, nước bắn vào rát mặt . Em đành gọi thằng em chạy vào một chỗ, văn phòng Thủy điện Đa Nhim Thượng 2, để chờ cho nhẹ hạt.
#219
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0229.jpg
Đứng ngoài hiên nhà, thằng em bắt đầu rít thuốc cho đỡ lạnh. Còn em thì mong sao cho mưa mau tạnh, đồng hồ đã 15:40 rồi,
#230
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0232-1.jpg
Cuối cùng chúng em đã vào trung tâm thành phố. Một cảm giác vui mừng đã qua cung đường nguy hiểm, ... Chào nhé, thành phố mộng mơ, chúng tôi lại đến đây rồi.[/quote]
Vothuong
26-02-2009, 04:25 PM
Chúc mừng các bạn có chuyến đi tuyệt vời. Thế nào cũng phải làm 1 chuyến DL NhaTrang.
saoviet412
26-02-2009, 08:32 PM
Đợt đó Tín đi mà chưa xem hình, lúc nào đi lại ghé NT chơi với anh em bọn mình. Ảnh mùa đó đẹp mà mùa này cũng đẹp, hehe! Nha Trang, thiên đường của cát trắng, nắng vàng, biển xanh đã trở lại.
trantin84
27-02-2009, 12:15 AM
@Sao Việt : hồi tết có đi qua Nha Trang :P Còn vụ ghé lại thì xem thế nào, có lẽ cũng sắp có đợt đánh ra Mũi Đôi :P
Đà lạt mộng mơ
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0244.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0245.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0252.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0301.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0046.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0043.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0036.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0032.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0029.jpg
trantin84
27-02-2009, 12:16 AM
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0023.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0017.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0022-2.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0001-1.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0041.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0028.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0018.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0011.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0006-1.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0031.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0004.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p6/Trantin84/IMG_0025.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.