View Full Version : Guatemala-Belize-Mexico Tiếp tục cuộc hành trình Trung Mỹ
NguyenLang
19-02-2009, 09:00 AM
Antigua Guatemala.Sau khi tạm biệt Apham,chimse77 & bác Hòa tại biên giới Honduras-Guatemala. Tôi và Kacap tiếp tục cuộc hành trình ,hơi buồn vì không còn bạn đồng hành nữa. Một kinh nghiệm học được cho những bạn mang hộ chiếu VN là make sure phải có khuôn dấu visa của mỗi nước ở Trung Mỹ mình muốn đi,chứ không có màn 1 nước cho visa, 3 nước kia chấp nhận như trường hợp Apham(CA-4 ).Chiếc xe bus thay vì chở 5 người chúng tôi đến Antigua thì nay chỉ còn lại tôi & Kacap.
Thành phố Antigua Guatemala là thủ dô xưa của Guatemala ,người Spanish lập nên thành phố này từ thập niên 1500 và di dời tổng cộng 6 lần. 3 lần là do đánh nhau với dân bản xứ Kachikel Maya và 3 lần sau là do núi lữa và động đất.Lần động đất cuối cùng năm 1773 phá hoại hoàn toàn thành phố Antigua Guatemala, chính phủ Spanish quyết định di dời về thành phố Guatemela city ngày nay.Dân số ở Antigua hiện nay khoảng 34 ngàn người chưa bằng phân nữa dân số năm 1773.Thành phố Antigua nằm trong thung lũng chung quanh là núi,và 3 ngọn núi lữa bao chùm cả bầu trời Antigua.
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0026a_5598.jpg
Arco de Santa Catallina
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0038a_8533.jpg
Đường phố Antigua với ngọn Vocan de Agua (núi lữa nước)
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0047a_2238.jpg
Catedral de Santiago đối diện là Parque Central phía sau là ngọn núi lữa Volcan de Agua, ngọn núi lữa này vẫn còn đang hoạt động,những cụm khói trắng còn thấy phun ra từ sườn núi.
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0063a_7109.jpg
Thấy ánh sáng buổi sáng rọi vào ông đánh giầy đang ngồi đọc báo thật là đẹp,muốn chụp hình ông ta quá , mà sợ ổng chửi, liều cầm máy trước bụng đi ngang qua ổng và bấm liền hai shots,buổi sáng còn quá yên tỉnh thành ra ổng nghe hai tiếng click click.Ổng nhìn lên tôi, đâu có thấy mình đang nhắm chụp hình ông đâu mà chửi.Tôi đi vòng lại liền về phía ông ta chụp thêm ba shots tỉnh bơ , ổng không mảy may là đang bị chụp hình...
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0074a_2097.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0078a_7069.jpg
Người đàn bà Kakchikel Maya đội báo trên đầu bên đường phố Antigua.
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0084a_3453.jpg
Fountain trong chợ Antigua
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0179a_7901.jpg
Theo mẹ đi bán rong trên đường phố Antigua.
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0183a_5297.jpg
Người bán sáo.Antigua.
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0192a_2705.jpg
Người ăn xin triết lý.Antigua
Tôi gặp người ăn xin này đứng trước nhà thờ Senora de la Merced.Ông không ngửa tay xin tiền.Tôi đưa cho ông ta 1 đồng quetzale,ông đưa tay nhận tiền. Tôi vổ vai ông ta tỏ tình thân thiên và nói alleluia.Vừa nghe tôi nói alleluia ông giản cho tôi nghe 1 tràng tiếng Spanish, không hiểu gì cã nhưng tôi đoán là " thượng đế là trên hết " vì ông vừa nói vừa chỉ tay lên trời...:-)
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0206a_7363.jpg
apham
19-02-2009, 09:12 AM
Em thấy topic này mà chưa dám click vào xem ngay, háo hức đoán bên trong nó sẽ là như thế nào. Mặc dù đã đến Honduras và hình dung văn hóa tại khu vực này nhưng mỗi nước là bản sắc riêng khó lẫn vào nhau được. Em xem mấy ảnh này mà bồi hồi quá, cảm giác tiếc là không thể đi cùng anh chị trong hành trình này. Chị Vân và anh Lang nhớ post nhiều ảnh lên nhá :)
thanhVNS
19-02-2009, 10:41 AM
Em cứ lặng lẽ xem hành trình Nam Mỹ của các bác qua những hình ảnh mà các bác Post. Tuy chưa bao giờ được đặt chân đến Nam Mỹ nhưng các bài viết và hình ảnh của các bác thật sự có ý nghĩa cho những người như em.
Cám ơn các bác đã chia sẻ với chúng em. Mong các bác tiếp tục chia sẻ những hình ảnh của chuyến đi
Thân,
chimse77
19-02-2009, 10:59 AM
A, Guatemala đây rồi, em đợi mãi. Ngày nào em cũng vô website của anh ngóng hình mấy lần và vô vnphoto nữa. Anh Lang nghiên cứu văn hóa lịch sử kỹ lưỡng nên xem rất thích. Anh post nhiều nhiều nữa nhé.
Xem hình anh chụp mấy người Guatemala mà nhớ lúc chia tay anh chị xong rồi, mấy người hải quan tỏ ra rất vui vẻ. Họ nhìn apham một lúc rồi nói nếu apham mà biết nói tiếng Tây Ban Nha thì họ tưởng apham là người Guatemala vì nét mặt giống họ và nhỏ con. Em bảo là sao bọn tao nhìn giống mày mà mày vẫn không cho chúng tao vào. Hehe
Scampi
19-02-2009, 05:59 PM
Antigua Guatemala.
Catedral de Santiago đối diện là Parque Central phía sau là ngọn núi lửa Volcan de Agua, ngọn núi lửa này vẫn còn đang hoạt động, những cụm khói trắng còn thấy phun ra từ sườn núi.
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0063a_7109.jpg
Mới nhìn mấy ảnh ở Nam Mỹ là đã thấy phê quá rồi, cám ơn bác NguyenLang đã share hình, rất mong được xem nhiều hình của bác nữa. Ước mong được đi 1 chuyến ở khu vực này như bác Lang và Apham cho đã.
Nhìn khói của ngon núi lửa cứ như đang quay vòng trên đỉnh ấy nhỉ, thật là tuyệt.
Nikon chụp màu lên đẹp quá.
NguyenLang
19-02-2009, 06:46 PM
@apham: Anh nghĩ cái duyên đi Guatemala của em chưa đến,thôi hẹn dịp khác vậy.
@thanhVNS: cám ơn bác đã theo dõi
@chimse77:Cám ơn em.Anh thấy tụi Immigration Guatemala cũng hơi tào lao,đáng ra tụi nó nên xét ngay tại chổ và cấp visa entry luôn cho mình.Em không đi được thôi nghe anh kể tiếp nhé...:-)
Nhà thờ Senora de la Merced
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0239a_3953.jpg
Bên trong nhà thờ La Merced
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0220a_1264.jpg
Bông hoa tím trước cửa nhà thờ La Merced: Hoa tím này khá giống hoa phượng tím Dalat
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0241a_8949.jpg
Người Maya ngoài chợ Antigua: thấy mình cầm máy hình thì họ che mặt lại,còn nếu mình đưa máy lên chụp là họ xòe bàn tay năm ngón ra ,ý là trả họ 5 quetzale (khoảng 75 xu US)
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0269a_4850.jpg
Xe Chicken bus : đây là xe bus địa phương,đứng giữa chợ nghe họ mời lên xe đi Guate , Chichi ... giống y như VN vậy
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0275a_7607.jpg
Nghe nhạc bên cạnh công viên Parque Central.Antigua
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0329a_451.jpg
Chờ vào ngân hàng.Antigua. Mỗi ngày cuối tháng và giữa tháng là ngày lãnh lương,người Guate chờ vào ngân hàng lấy tiền.
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0357a_5504.jpg
Kacap
19-02-2009, 08:31 PM
Nước cam tươi,ngon và rẽ, khoãng 0.50xu/us.
http://www.vnphoto.net/data/p13/388__dsc0153a_248.jpg
--------------
'Life is beautiful'
Kacap
19-02-2009, 08:40 PM
Shop..! & ..shop.. until you drop...
Antigua market.Guatemala
http://www.vnphoto.net/data/p13/388__dsc0383a_4582.jpg
-------------
'Life is beautiful'
Kacap
20-02-2009, 05:33 AM
"Interesting Lunch'
Xin được phép góp một câu chuyện nhõ về buỗi ăn trưa này.
Đi vòng vòng chợ một chập, thì tụi này đi ngang qua 1 nhóm khoãng 4,5 người đàn ông, 1 đàn bà và 2 đứa con nít.Họ đang nướng thịt, bốc mùi rất là thơm.Tụi mình dừng lại , họ hõi có muốn ăn không? $20Quezal/người ($1us=7.78Q) . Họ đưa mình 1 dĩa có thịt bò nướng, hành lá nướng, bánh tortilla, xốt cà chua cay( salsa sauce), trái bơ xây (mashed avocado), thịt bò rất là mềm và ướp rất là ngon. Họ hỏi mình là người nước nào, mình nói là người VN, thì 1 ông đứng dậy ra điệu bộ như là đang cầm súng còn miệng thì bắn "đùng đùng..."và nói "Vietnam, Vietnam..."mọi người cười um sùm..
Thật tình mình cũng chẵng hiểu là họ nghĩ gì. Ban đầu mình tưỡng đây là quán ăn dọc đường, sau này mới biết đây là bữa ăn trưa của 1 nhóm người có cữa hàng dọc theo chợ, họ tụ tập nấu ăn chung với nhau chứ không phãi họ nấu để bán, nhưng họ rất là hiếu khách và vui vẽ.
Thôi thì cũng là một ít kỹ niệm đễ thĩnh thoãng nghĩ đến.
http://www.vnphoto.net/data/p10/388__dsc0279a_4690.jpg
--------------
"Life is beautiful"
apham
20-02-2009, 06:52 AM
Nói đến Việt Nam cũng là một điều thú vị, ở mấy chỗ em đi cũng vậy. Khi mình nói ở VN sang thì họ kêu ô lên 1 tiếng rồi lấy tay làm hiệu bắn bắn, sau đó cởi mở hẳn lên. Đa phần ngạc nhiên khi thấy VN sang đây du lịch, xa quá! Nói chung nhiều người biết đến VN cũng hay, bất kể là chuyện cũ hay mới, còn hơn cả đời em mới nghe đến cái nước Belice khi lọ mọ qua đây.
Guatemala màu sắc thú vị thật, có mấy cái áo trong chợ bán hay quá :)
redmax
20-02-2009, 08:31 AM
Hành trình thật thú vị :D
NguyenLang
20-02-2009, 09:45 AM
@ Redmax : cám ơn bạn đã theo dõi cuộc hành trình
31/01 đi Chichicastenango: Chichi là thành phố nằm trên cao nguyên (highland) Guatemala cách Antigua khoảng 3 tiếng lái xe,đường đi núi đồi rất khủng khiếp tương tự vùng Hà Giang bắc phần VN.Chichicastinango nổi tiếng với phiên chợ tụ họp vào hai ngày thứ năm và chủ nhật.Tôi và Kacap đến Chichi vào chiều thứ bảy ,để có thể chụp hình tối và sáng sớm họp chợ trước khi chợ trở nên quá đông đảo vào trưa hôm sau.Đến khách sạn thì gặp 2 người khách Mỹ,họ khuyên hai đứa tôi không nên ra chợ tối nay vì hiện tại ngoài chợ rất là lộn xộn.Kacap cũng hơi sợ sợ nhưng bụng đói quá thành ra hai đứa cũng liều ra chợ kiếm cái gì để ăn.
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0071a_1538.jpg
Không có chợ đêm, nhưng có 1 vài hàng bán tortilla và khoai tây chiên bán cho những khuâng vác hàng hóa qua đêm chuẩn bị cho phiên chợ sáng mai.Tôi gặp gian hàng bán lòng,dồi, giò thịt nướng đủ loại ,vào đưa 5 đồng quezales bà ta cắt cho 1 miếng ăn thử cũng lạ lạ khá ngon.
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0089a_7648.jpg
Phía trong nhà thờ Santo Tomas , người K'iche' Maya tuyệt đối cấm chụp hình bên trong nhà thờ. Thật tình là tôi không nhớ là họ cấm chụp hình, thành ra vừa chụp được hai shots thì trong bóng nghe tiếng xịt xịt của người Maya quỳ bên cạnh ra dấu bảo tôi không được chụp.Đây là tấm hình rất hiếm chụp được bên trong nhà thờ Santo Tomas.Chichicastenango
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0066a_8495.jpg
Những tiếng pháo nổ rất lớn nguyên cả đêm vào mỗi đầu giờ thật là khó ngủ.Sáng 6 giờ một mình đi ra chợ khi trời còn tối , từng đoàn người khuâng vác cả tấn hàng trên lưng mang vào chợ ,cả thành phố đâu đâu cũng thấy người bưng kẻ vác dựng hàng lập chợ
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0092a_9910.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0129a_5410.jpg
Đốt đèn cầy và xông khói copal trước thềm nhà thờ Santo Tomas.Nhà thờ có 18 bậc thang tượng trưng cho 18 tháng lịch của người Maya, và mỗi tháng của họ chỉ có 20 ngày.
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0131a_3682.jpg
Nhà thờ Santo Tomas buổi sáng ngày họp chợ , bên kia là nhà thờ Calvario và khu chợ nằm ngay giữa hai nhà thờ.
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0113a_4885.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0142a_5788.jpg
Kacap
20-02-2009, 08:58 PM
Sunday,Feb1/09
Lúc ngồi đây là khoãng 8g sáng, thấy họ bận rộn lắm, chạy tới chạy lui, chung quanh rất là ồn ào. Mình thấy giống như là một đàn kiến đi kiếm ăn vậy, nhưng đàn kiến thì nó đi theo hàng thẵng, còn đây họ đi tứ tung mọi hướng. Bông hoa rất là nhiều và thơm lắm! không biết là loại hoa gì? mà cũng không biết là họ bán cho ai vì nhiều quá.
Chichicastenango market.Guatemala
http://www.vnphoto.net/data/p14/388_dsc_0375a_9259.jpg
--------------
"Life is beautiful"
Kacap
20-02-2009, 09:19 PM
'Paradise of shopping' họ bán đũ loại mặt nạ, thật sự mà nói
qua hình ãnh và tài liệu thì mình thấy chĩ diển tả được một
phần nào thôi, chỉ có khi nào đến tận nơi thì mới cãm nhận
hết được, nói như vậy chắc làm mấy anh em vnPhoto háo
hức lắm...sorry nha!
Chichicastenango.
http://www.vnphoto.net/data/p8/388_dsc_0384a_3582.jpg
-----------
"Life is beautiful"
apham
20-02-2009, 10:17 PM
wow...
Mặt nạ nhìn đã quá. Chuyến Trung Mỹ này em cũng mang về được cái mặt nạ bằng đất sét ở Hoduras, thật là đáng giá.
Bên Mexico thì em lại thấy người ta bán rất nhiều mặt nạ đầu lâu, sau này mới biết chạm khắc trên một số đền Maya là đầu lâu nên văn hóa họ bị ảnh hưởng ở đây.
Kacap
20-02-2009, 11:15 PM
@Apham,
Chị rất thích shopping, chuyến này mua sắm nhiều lắm mà cũng còn ham,
chị nói với anh Lang chắc hôm nào có dịp phải đi lại.
NguyenLang
21-02-2009, 12:02 AM
Tiếp tục upload hình các bác ạ.
Khuâng hàng vào chợ Chichicastenango : tôi không rỏ là họ phải vác như thế này đi bao xa ? nhưng nhìn những người này quá tội nghiệp.Thương cho số kiếp con người.
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0222a_9518.jpg
Họ đốt copal mùi rất thơm,giống như nhan của mình vậy nhưng khói rất nhiều.
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0186a_4862.jpg
Ngồi trên những bậc thềm nhà thờ Santo Tomas với OK 70-200 mm thì coi như heaven , tha hồ chụp chân dung.Tôi rất mê chụp người đàn bà như thế này vì
thấy được hardship của con người.(đời là bể khổ)
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0251a_1231.jpg
Kacap
21-02-2009, 02:42 AM
Lúc anh Lang chụp tấm này, thì chú ý thấy bà này trên tay đang cầm mấy cây kim đi bán, không biết một ngày như vậy thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Mình thấy đàn bà ỡ đây đi làm lụng phãi mang con đi cực khỗ, ỡ bắc Mỹ này
mấy bả cũng cực, nhưng đỡ một cái là cho con lên xe minivan, chỡ 1 mạch đến
nhà trẽ, khòi phãi mang con theo, đến văn phòng thì lại có thời gian uống cafe ....(và load hình.....)
Chichicastenango.
http://www.vnphoto.net/data/p15/388_dsc_0398a_1287.jpg
-----------------------
"Life is beautiful"
'Paradise of shopping' họ bán đũ loại mặt nạ, thật sự mà nói
qua hình ãnh và tài liệu thì mình thấy chĩ diển tả được một
phần nào thôi, chỉ có khi nào đến tận nơi thì mới cãm nhận
hết được, nói như vậy chắc làm mấy anh em vnPhoto háo
hức lắm...sorry nha!
Chichicastenango.
-----------
"Life is beautiful"
Em hiểu cái cảnh này lắm, có nhiều thứ cho dù gặp mặt để diễn tả bằng lời cũng không thể diễn tả hết được cái không khí và sự cảm nhận đó.
Đàn ông đi du lịch thì nhiều lúc thấy đồ gì đẹp cũng ham, cũng muốn mua nhưng ngại xách về vì lĩnh kĩnh, còn đàn bà con gái mà đi du lịch thì sướng thật, thích gì thì mua đó vì ......có đàn ông xách hộ. Không biết có đúng không hihihi
Kacap
21-02-2009, 09:50 PM
@Bow,
Chị biết em qua những bài em viết về chuyến đi Nam mỹ, interesting lắm!
Lúc mà đưa vali lên nóc xe bus thì anh Lang nói mua cái gì mà nặng dữ vậy
không biết nữa! thì chị nói đâu có cái gì đâu! toàn là quần áo không hà!
-------------------
"Life is beautiful"
NguyenLang
22-02-2009, 05:25 AM
Chụp hình người luôn luôn là đề tài mà tôi hay để ý tới mỗi khi đi săn hình,nhất là Chichicastenango thì không thể tránh được những khuôn mặt nghèo nàn khắc khổ . Hơn nữa ở bắc Mỹ ít khi nào thấy những khuôn mặt thật khắc khổ như thế này.
http://www.vnphoto.net/data/p10 /310__dsc0253a_532.jpg[/IMG]
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0267a_3309.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0275a_1834.jpg
Nhưng cũng có những khuôn mặt thật ngây thơ,vừa thấy các cháu nhỏ bán hàng giữa chợ Chichi , tôi cứ liên tưởng tới như bất chợt nhìn thấy một đóa hoa vừa mới nở bên lề đường bụi bặm.
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0285a_3665.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0268a_8999.jpg
Ngồi yên lặng ở bậc thềm nhà thờ Santo Tomas,lắng nghe đủ thứ tiếng rao hàng của người Maya, bằng 1 ngôn ngữ mà mình không hiểu gì cả nó tạo cho tôi 1 suy nghĩ thật lạ lùng.Mình tự nghĩ thật sự con người cũng không khác gì mấy con thú cả, cái cứu cánh của con người vẫn là sự sinh tồn.
http://www.vnphoto.net/data/p11/310_dsc_0410a_2207.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/310_dsc_0482a_4492.jpg
Trái cây vùng Chichicastenango
http://www.vnphoto.net/data/p12/310_dsc_0416a_5204.jpg
Color & Pattern. Chichicastenango
http://www.vnphoto.net/data/p13/310_dsc_0461a_8285.jpg
châubáthông
22-02-2009, 08:36 AM
cám ơn các bác! Hình đẹp, hấp dẫn quá!
Kacap
22-02-2009, 08:44 PM
Ngày chũ nhật(feb1/09) 2g chiều rời Chichicastenango đễ đi thành phố Panajachel bằng xe bus hãng Turismo đến Panajachel khoãng 4g chiều.
Panajachel
Đây là hồ Atitlan(Panajachel -Guatemala )với ngọn núi lữa San Pedro sau lưng đang còn hoạt động, ngọn núi lữa này cao 3,024m.
http://www.vnphoto.net/data/p9/388__dsc0376a_6743.jpg
------------------
"Life is beautiful"
Kacap
22-02-2009, 09:07 PM
Đây là bến tàu cũa Santiago Atitlan, một thành phố nhõ.
Từ Panajachel qua Santiago thì đi bằng 1 chiếc tàu nhõ với giá $50Quetzal/ 2người ($1us=7.8Q) ,khoãng 20 phút, đi & về với giá $100Q/2.
Santiago.Lúc này trời nóng lắm! mình đoán chắc khoãng 30C.
http://www.vnphoto.net/data/p9/388__dsc0481a_8715.jpg
-----------------
"Life is beautiful"
Kacap
22-02-2009, 09:17 PM
Bà này đứng vòng vòng bến tàu , hễ ai cho gì thì bà lấy cái đó, anh Lang muốn chụp hình, nên mời bà điếu thuốc, nhưng bà ấy chĩ cầm mà không hút. Chập sau mình đi thì nhìn lại thấy bà ấy đưa điếu thuốc cho 1 thằng nhõ.
Santiago-Guatemala
http://www.vnphoto.net/data/p13/388__dsc0483a_9409.jpg
----------------
"Life is beautiful"
Kacap
22-02-2009, 09:38 PM
Đi vòng vòng chợ cũa Santiago, người dân địa phương nhìn thấy hiền lành .
Mua ăn thữ bánh cốm bắp, cũng ngon lắm giống như bánh cốm cũa VN vậy.
http://www.vnphoto.net/data/p9/388__dsc0531a_2793.jpg
-----------------
"Life is beautiful"
Kacap
22-02-2009, 09:46 PM
Đội thữ cái này , đi tới đi lui...thấy cũng không nặng lắm, bên trong toàn là khăn quàng cỗ, nhưng không biết đội kiễu này mà phãi đi bán cã ngày thì chắc
là gãy cỗ....
http://www.vnphoto.net/data/p10/388__dsc0620a_1878.jpg
----------------
"Life is beautiful"
Kacap
22-02-2009, 09:58 PM
Họ bán đũ loại gia vị, ớt khô, tiêu hột,võ quế khô...., họ dùng cái cân cầm tay có 2 cái thau để đong lượng, lâu lắm rồi mới thấy lại cái cân này.
http://www.vnphoto.net/data/p10/388__dsc0532a_3045.jpg
---------------------
"Life is beautiful"
Ngồi yên lặng ở bậc thềm nhà thờ Santo Tomas,lắng nghe đủ thứ tiếng rao hàng của người Maya, bằng 1 ngôn ngữ mà mình không hiểu gì cả nó tạo cho tôi 1 suy nghĩ thật lạ lùng.Mình tự nghĩ thật sự con người cũng không khác gì mấy con thú cả, cái cứu cánh của con người vẫn là sự sinh tồn.
Bác NguyenLang cảm nhận thât sâu sắc. Mình càng đi càng cảm nhận và hiểu nhiều về thế giới và càng hiểu nhiều về bản thân của mình hơn phải không ...anh!?...chú !?...bác!?
NguyenLang
23-02-2009, 02:22 AM
Feb 02,2009 Panajachel.Guatemala Thành phố Panajachel nằm ở hướng đông của highland Guatemala,cách thành phố Antigua khoảng 3 tiếng lái xe, đường đèo rất ngoạn mục.Từ trên cao thành phố nằm trong 1 thung lũng bên cạnh một hồ Atitlan rộng lớn.Hồ này tạo nên bởi những ngọn núi bao bọc chung quanh.Từ Panajachel nhìn qua hồ Atitlan , 3 ngọn núi lữa cao sừng sửng nhìn rất đẹp và hùng vĩ.
Volcan Toliman ở phía trước, lu lú ở phía sau là Volcan Atitlan.Panajachel
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0431a_3957.jpg
Bán hàng lưu niệm dưới tàng cây phượng tím.Panajachel
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0412a_7764.jpg
Ăn trưa của hai người bán hàng Maya.Panajachel
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0430a_4144.jpg
Năm chị em Santiago: Tôi và Kacap đón tàu đi Santiago ,bên kia hồ Atitlan. Vào 1 cửa hàng bán hàng lưu niệm,thấy mấy chị em bán hàng rất đẹp hỏi ra mới biết là năm chị em ruột.Thật tình tôi mê mẫn với sắc đẹp của cô kế út.Xin chụp hình mà các cô nhất định không chịu , cuối cùng thì các chị em bằng lòng chịu cho chụp hình , với điều kiện là phải mua hàng của các cô với giá các cô định ra.Tôi OK liền...:-) nhưng sau khi trả tiền hàng xong , thì các cô đổi ý
cô chị đầu không đẹp lắm mà đòi phải trả 20 Quetzales mới cho chụp hình một mình cô , còn cô em kế út thì nhất quyết là không chịu... Thôi đành về không còn mang tiếng là dại vì gái ...đẹp :-(
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0523a_9086.jpg
Texture & colors . Santiago
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0526a_315.jpg
Đi xem Maximon Maya God: Tàu đến Santiago thì mấy nhỏ chạy theo offer hướng dẫn đi thăm Maximon Maya god.Thằng bé Andre cứ la cà đòi dẫn mình đi xem Maximon,mình nhất định không chịu, vì nó đòi giá cao quá 40 quetzales .Đi cả buổi lại thấy Andre lai vãng tới gần , lần này thì nó OK dẫn mình đi xem Maximon với giá mình đề nghị là 10 quetzales.Dẫn đi một hồi vào 1 cái hẻm sợ thấy mẹ , chỉ vào căn nhà trong hẻm nó bảo đó kìa ...Maximon Maya god.Nhìn vào căn phòng tối đen như mực ,thấy vài người ngồi trong tối bên cạnh một tượng gỗ miệng đang ngậm 1 điếu cigar đó là Maya god, theo Andre nói thì muốn chụp hình thì trả 20 quetzales .Gồng mình bước vào nhà ,bỏ tiền trên dĩa trên tay của Maximon Maya god, tôi lấy máy hình ra chụp , dùng bound flask để chụp cho hình được trung thực ,3 tấm hình đầu tối om vì ánh sáng không thể bound xuống được, quá nhiều vật treo lủng lẳng trên trần, Phải tăng ISO lên mới thấy hình.Vừa chụp được 3 tấm thì mấy ngài giơ tay không cho chụp nữa.
Một kỷ niệm khó quên khi viếng thăm Santiago.
Kacap theo Andre đến nơi thờ Maximon Maya God.
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0534a_3529.jpg
Maximon Maya god
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0540a_7476.jpg
Andre thằng bé láu cá, ma lanh :-)
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0541a_5624.jpg
Anh Gia`
23-02-2009, 07:41 AM
Anh chị NguyenLang đi chuyến này chụp được nhiều ảnh đẹp quá !
NguyenLang
23-02-2009, 06:20 PM
@ Cám ơn Anh Già,anh có phone Anh Già rủ đi chụp chim tại Jardin Botanique sau chuyến đi nam mỹ của em, nhưng hình như số phone đã disconnect,hình như em không còn ở Montreal nữa phải không ? giờ này vẫn chưa gặp mặt ...
Ông già( chứ không phải Anh Già...:-) bên bờ hồ Santiago Atitlan
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0573a_7680.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0575a_8010.jpg
Kacap ăn sáng với bánh Chuchito : bánh ú bột gạo gói bằng lá chuối,topping thịt bằm,hành & Salsa sauce để trên một lá salad.
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0623a_814.jpg
Đạp xe đạp đi Santa Catarina Palopo, cách Panajachel khoảng 10 km,nhưng gần như một nữa đoạn đường là phải dắt bộ,mệt gần chết.
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0625a_6708.jpg
Hoa giấy và volcan San Pedro chụp trên đường đi Santa Catarina Palopo.
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0626a_4508.jpg
Thành phố Santa Catalina Palopo chụp từ xa , có rất nhiều chim kênh kênh bay trên bầu trời,rất tiếc là không mang theo ống tele ...:-) có thấy nhà thờ màu trắng không ?
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0645a_7239.jpg
Nhà thờ tại Santa Catalina Palopo
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0646a_4187.jpg
Dệt vải.Santa Catalina Palopo
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0675a_4864.jpg
NguyenLang
25-02-2009, 04:58 AM
Cuộc hành trình đi Flores.Tikal.Giá vé xe bus đi Tikal là 45 US oneway,xe bus 12 chổ ngồi đưa mình lên Guatemala city buổi chiều, sau đó 9 giờ tối xe bus lớn Linea Dorada sẽ lái qua đêm đi Tikal. Đi Tikal ban đêm tiện và an toàn hơn đi xe ban ngày nhiều ,xe bus sẽ đến Flores vào khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau thành ra có thể đi thẳng lên xem Tikal luôn vì đã ngủ overnight trên xe.Đi xe bus qua đêm còn bảo đảm hơn vì xe chạy không ngừng , mấy tay cướp dọc đường ban đêm đã ngủ khò khò.....Đi qua vùng Peten basin của Guatemala là nơi nổi tiếng hay bị chận xe ăn cướp dọc đường.Tụi cướp này thường có súng và nhắm vào tourists ,nhất là anh em vnphoto trên đường đi Tikal chụp hình...:-)
Flores cách Tikal khoảng 60 km,xe bus không đi qua Tikal , thành ra phải tìm xe bus local giá 30 quetzales(3 US) có chuyến xe mỗi đầu giờ .National park Tikal nằm trong vùng rừng nhiệt đới nhiều mưa,vùng đất thấp Pete'n nằm ở phía bắc Guatemala city.Động vật và thực vật vùng này thì cực kỳ phong phú ,tôi đã đi qua vườn Cúc Phương VN cũng như Yellowstone của Mỹ ,không nơi nào có thể so sánh với Tikal NP được.Vừa mới đến khách sạn Jungle Lodge nằm ngay trung tâm Tikal là được nghe những tiếng hú của 1 đàn howler monkey ngay khu rừng trước phòng của mình.Mới đầu tưởng là voi gầm, ai dè là khỉ .Những tiếng hú làm rung động cả khu rừng, cảm tưởng như ở trong Jurastic park vậy. Chim thì rất nhiều warblers,chim trỉ, gõ mõ woodpecker,macaw,tucan real có thấy nhưng đậu rất cao.Quetzal & jaguar nghe có người thấy được ở Tikal,mình muốn thấy lắm nhưng không có duyên được gặp.
Thực vật của Tikal thì quá đặc biệt ,những cây ceiba ,cedar cao ngất trời xanh, cây gỗ dầu mahogany thì to kinh khiếp đặc biệt là lần đầu tiên tôi thấy cây gỗ cẩm lai zerikote,một loại gỗ có hai màu vàng nâu ,rất là quý hiếm tại VN.Phong lan thì quá nhiều nhìn lên cây thì đủ loại phong lan bám trên cây đa phần là dendrobium & cattleya.
Dọc theo mấy cái trails. Kacap tìm ra được lan hài paphiopedilum , một điều rất ngạc nhiên là tại sao vùng này lại có paphio.Điều tôi biết thì lan hài chỉ mọc ở vùng đông nam á trong đó một vài loại tìm thấy tại VN.Cây lan hài tìm thấy ở Tikal giống như đúc từ lá cho đến rễ cây paphio Callosum của VN.Kacap lấy vài cây paphiopedilum và 1 cây phalaenopsis tính mang về Canada trồng thử nhưng đến biên giới Belize thì bị giữ lại,phải làm giấy tờ physo phức tạp quá thành ra tụi này quyết định vất lại Guatemala.
Đường vào Parque Nacional Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0710a_4719.jpg
Ceiba tree: national tree of Guatemala,người Maya rất tôn thờ loại cây ceiba này, thân cây nối liền trần gian & thiên đàn
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0720a_1312.jpg
Temple I :phần dưới là pyramid còn phần trên là temple.Đa phần những temples khai quật được xây trong khoảng thời gian 600-800AD
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0001a_4753.jpg
Đứng nhìn từ templeII
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0011a_5649.jpg
Temple V. Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0030a_9043.jpg
Leo lên temple V
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0033a_2714.jpg
sunset over temple I , III
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0051a_5590.jpg
Howler monkey.Tikal 200mm +TC-17
http://www.vnphoto.net/data/p9/310_dsc_0631a_3261.jpg
con chim trĩ cojolita.Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p11/310_dsc_0654a_305.jpg
NguyenLang
25-02-2009, 09:56 AM
http://www.vnphoto.net/data/p8/310_dsc_0706a_3049.jpg
Hawk .Tikal 200mm + TC-17
http://www.vnphoto.net/data/p8/310_dsc_0731a_606.jpg
Con Tucan Real núp trên ngọn cây cao 200mm+TC-17
http://www.vnphoto.net/data/p8/310_dsc_0741a_5458.jpg
tieutung
25-02-2009, 10:04 AM
Các bác thật là sướng, được lang thang đến những nơi thật tuyệt vời. Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Kacap
25-02-2009, 11:18 PM
"Sunrise Tour".Tikal
Thức dậy khoãng 4:15am, mình chỉ có 2,3 phút để sữa soạn, vì anh Lang nói là mọi người đang chờ ỡ lobby của hotel và họ cũng sắp sữa đi . Tất cả là 10 khách, 1 tour guide & 1 security man có mang theo súng.
Ngoài trời lúc đó tối như mực, họ đi rất là nhanh , mọi người chỉ biết đi theo người hướng dẫn & ánh sáng của đèn pin, còn ông cầm súng thì đi cuối cùng. Vừa đi mình vừa suy nghĩ, đi kiễu này phải có sức mới theo kịp họ, cũng thấy sợ sợ vì tưỡng tượng nếu mà 1 mình lạc giữa rừng tối om thì con cọp nó hốt xác..5:10am, đến temple #3, chỉ dừng lại 1 chút để lấy hơi..Ông ngậm điếu thuốc là người hướng dẫn.
http://www.vnphoto.net/data/p9/388__dsc0001a_5703.jpg
5:30am temple #4,Mọi người ai cũng thỡ hì hục vì đổ mồ hôi và mệt, ở đây họ xây cầu thang bằng gỗ bên cạnh temple, khá dễ dàng cho nên ai leo lên củng được, 5:40am lên đến đỉnh, thì ông hướng dẫn khuyên mọi người nên im lặng để cãm nhận được vẽ đẹp huyền bí của thiên nhiên.
Lúc đó chung quanh hoàn toàn im lặng,không ai nói chuyện, không ai nhúc nhích, gió thỗi nhẹ nhẹ,rừng hoang dã còn đang ngủ và cũng không có ai chụp hình và yên lặng quá đến nỗi mình cãm tưỡng như nghe được tim mình đang đập, mổi người lúc đó chỉ còn những tư tưởng riêng tư của mình...
Ngồi chập lâu,6:10am khi trời bắc đầu sáng , thì cãm thấy lạnh và gió nhiều hơn, và càng lúc càng lạnh hơn, đỡ quá có đem theo cái nón mùa đông mua ỡ Chichicastenango.
http://www.vnphoto.net/data/p11/388__dsc0045a_7338.jpg
Lúc này là 6:30am, mặt trời đang bắc đầu ló dạng, chim chóc bắt đầu ca hát,
xa xa hình như thoáng có tiếng hú của con Howler monkey.
http://www.vnphoto.net/data/p10/388_dsc_0676a_8992.jpg
Ngồi đến khoãng 7.30 am thì thấy nhiều du khách đến. Bây giờ thì rừng Tikal đã thức dậy và tưng bừng lắm rồi.
(p.s:xin đề nghị mọi người, ai mà có dịp đi Tikal nên đi Sunrise Tour, it's worth it..)
"Life is beautiful"
apham
25-02-2009, 11:28 PM
Trời ơi Tikal, trời ơi Sunrise tour. Chẹp chẹp, em chết thèm mất thôi.
Ảnh chụp ngôi đền trong rừng đẹp quá, coi thích hơn post card nữa.
Anh Gia`
26-02-2009, 12:25 AM
Tiếc quá, em chả đi theo các bác được chuyến này:ermm:
Em chuyển lên Toronto rồi anh Nguyenlang ơi, nên em cũng đổi số phone mới, tuần trước em cũng đi chụp hoa với tudong, có dịp nào đi đâu xa anh Nguyenlang nhớ gọi em nhé! ( số phone mới em gửi vào p.m)
NguyenLang
26-02-2009, 01:19 AM
@ Vutrunghong: Đúng vậy bác ạ, chổ này phải đi cả tháng mới đã , quá nhiều thứ để chụp.Bạn có thể tin rằng trong 1 buổi trưa đi vòng vòng quanh khách sạn Jungle Lodge chụp chim thôi mà các loại chim nhìn thấy tại đây còn nhiều hơn số chim Tôi chụp được cả nguyên mùa hè ở Jardin Botanique Montreal.
@ Apham : Anh biết em sẽ tiếc vì không đến được Tikal, anh hay nghĩ tới chuyến đi vừa rồi không có tụi em. Tiếc lắm...
Sunrise over Tikal : Chờ sunrise over Tikal là một trong những giây phút đặc biệt của tôi trong chuyến đi chơi này.Không phải là chụp hình mà là những giây phút ngồi yên lặng trong đêm tối trên đỉnh đầu của temple IV , cao hơn nhiều những ngọn cây, nhìn xuống vực thẳm và nghĩ đến sự sống và sự chết.Chỉ cần phóng người ra khỏi bậc thang ,là mình sẽ đi qua thế giới bên kia rồi.Nghĩ đến đó chân mình như chửng lại ,rõ ràng thấy rỏ tâm hồn mình chưa sẵn sàng đối diện với cái chết.
http://www.vnphoto.net/data/p10/310_dsc_0680a_9865.jpg
Một phần decor của temple IV còn lại (hình chụp xuyên qua lưới sắt)
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0043a_7897.jpg
Mundo Perdido the lost world: phần ruins này được xây dựng vào cuối thời kỳ pre-classic 300 AD.
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0085a_518.jpg
Cây Paphiopedilum tìm thấy ở Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0097a_4082.jpg
Cây lan dendrobium mọc trên cây.
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0137a_4333.jpg
Tổ tò vò Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0183a_3409.jpg
Chim ở Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0192a_1663.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/310__dsc0214a_1826.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0216a_6073.jpg
Temple IV cao 70 mm xây dựng vào năm 744 AD , city of Tikal trong thời kỳ cực thịnh dân số phỏng đoán lên tới 200 ngàn người . Thành phố này hoàn toàn bị xóa tên , sau 15 năm liên tiếp không có 1 giọt mưa.
http://www.vnphoto.net/data/p13/310_dsc_0686a_1963.jpg
Spider monkey in Tikal.
http://www.vnphoto.net/data/p12/310_dsc_0789a_3568.jpg
tdong
26-02-2009, 04:13 AM
hay quá anh Lang up tiếp hình chụp cho em coi. Em cũng mới ở London UK về cũng chụp nhiều hình lắm nhưng chụp up lên được chắc để cuối tuần này.
phongtrinh
26-02-2009, 07:34 AM
được đi du lịch bằng hình ảnh cũng sướng thiệt. Cảm ơn
NguyenLang
26-02-2009, 09:42 AM
@TDong: Hôm nào còn tính chuyện đi Kingston chụp mấy con owls nữa chứ....:-)
Mural. Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0077a_9298.jpg
The Lost World. Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0087a_209.jpg
Flower. Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0110a_9858.jpg
Bird of Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p12/310__dsc0248a_998.jpg
Sunset over Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0038a_7449.jpg
Chim ở Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p11/310_dsc_0622a_1352.jpg
Chim ở Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p12/310_dsc_0771a_6837.jpg
Spider monkey . Tikal
http://www.vnphoto.net/data/p10/310_dsc_0774a_9620.jpg
daubac
26-02-2009, 11:05 AM
Chào tác giả @Nguyen Lang ! Đang dạo khu vườn xinh đẹp vnphoto đễ học hỏi làm quen.Cám ơn đã cho tôi thêm cái nhìn "dân tộc học" cuả anh.
Bây giờ điều kiện kỷ thuật đã cho phép các bạn chụp tất cả cái gì mình cảm nhận, không cần so đo cân nhắc gì cả.
Bộ ảnh đẹp và nhân bản .
van_91770
26-02-2009, 11:51 AM
"Thấy ánh sáng buổi sáng rọi vào ông đánh giầy đang ngồi đọc báo thật là đẹp,muốn chụp hình ông ta quá , mà sợ ổng chửi, liều cầm máy trước bụng đi ngang qua ổng và bấm liền hai shots:gun_bandana: ,buổi sáng còn quá yên tỉnh thành ra ổng nghe hai tiếng click click.Ổng nhìn lên tôi, đâu có thấy mình đang nhắm chụp hình ông đâu mà chửi.Tôi đi vòng lại liền về phía ông ta chụp thêm ba shots tỉnh bơ , ổng không mảy may là đang bị chụp hình..."
Tưởng dân Nam Mỹ thân thiện lắm mà bác, nếu là em thì cứ ...Que paso amigo...hì hì :cheers: thì xong ngay :2:. Hình bác màu sắc và đẹp tuyệt :13: , ước gì em cũng được đi một chuyến.:banana:
NguyenLang
27-02-2009, 08:25 AM
Flores. Guatemala 1
http://www.vnphoto.net/data/p9/310_dsc_0835a_6769.jpg
Flores 2
http://www.vnphoto.net/data/p10/310_dsc_0837a_4013.jpg
Flores 3 : Thành phố Flores này nằm trên 1 hòn đảo nhỏ giữa hồ Pete'n Itza, đây là nơi phòng thủ cuối cùng của người Maya chống lại spanish.Hiện nay là 1 thành phố du lịch
http://www.vnphoto.net/data/p8/310_dsc_0847a_7891.jpg
Flores 4
http://www.vnphoto.net/data/p9/310_dsc_0849a_7871.jpg
Flores 5
http://www.vnphoto.net/data/p15/310_dsc_0851a_6831.jpg
Flores 6
http://www.vnphoto.net/data/p10/310_dsc_0854a_9677.jpg
Chờ xe bus đi Belize.
http://www.vnphoto.net/data/p12/310_dsc_0858a_3389.jpg
NguyenLang
27-02-2009, 09:29 PM
Biên giới Guatemala-Belize:Vài hàng về nước xứ Belize , Belize nằm ở phía nam Mexico ,trong vùng biển Caribbean.Trước đây Belize là thuộc địa của Anh và có tên là English Honduras, sau lấy được nền độc lập năm 1981 đổ tên là Belize.Belize là một nước độc nhất ở trung mỹ mà ngôn ngữ chính là tiếng Anh.Người Anh đến vùng này từ năm 1638 và khai khẩn gỗ logwood(dùng extract màu đỏ của gỗ logwood trong kỷ nghệ nhụm len)sau đó người dân nô lệ da đen từ Jamaica sang làm việc tại đây rất đông , và lập thành quốc gia Belize hiện nay.
http://www.vnphoto.net/data/p10/310_dsc_0903a_618.jpg
Chụp trên đường đến Belize city.:Rừng gỗ dầu và cẩm lai ở Belize rất là nổi tiếng trên thế giới,người Anglais đến đây chặc mang về Anh làm bàn ghế không biết bao nhiêu mà kể.Hiện nay thì Belize đã thay đổi,đi xa xa lại thấy 1 vài hàng tạp hóa mang tên tàu (weng superstore,wang...) hỏi ra mới biết là chính phủ này rất thân thiện với cã hai nước tàu (Taiwain & mainland China) tùy theo chính phủ nào lên cầm đầu xanh hay đỏ.
http://www.vnphoto.net/data/p15/310_dsc_0917a_3225.jpg
Trường học thấy dọc đường.Belize
http://www.vnphoto.net/data/p11/310_dsc_0920a_4864.jpg
Belize city at swing bridge
http://www.vnphoto.net/data/p10/310_dsc_0924a_6691.jpg
Edith's guesthouse.Caye caulker Belize : Tụi này thuê phòng ngủ này của một bà già trên đảo Caye Caulker , giá rất bèo 20 us một đêm.Phòng thì dơ và rất nghèo nàn , nhưng phải đi kiếm phòng mệt quá thành ra thôi thuê đại.
Nhưng tối đó có 1 trận mưa kinh khiếp,tiếng mưa rơi trên mái tôn rất lớn làm mình gợi nhớ lại những đêm mưa Dalat mà đã hơn 30 năm nay mới có dịp thưởng thức lại.
Cảm xúc trong lòng bổng nhiên quá dâng trào , làm mình hứng chí sáng tác nhạc phẩm " Mưa trên đảo Caye Caulker "
Một chiều mưa trên đảo Caye Caulker
Một chiều mưa trên đảo Caye Caulker
Chợt nhớ đến quê nhà
lòng xôn xao rộn ràng....
Một chiều mưa trên đảo Caye Caulker
Nhìn người xưa , như ngở trong mơ ....
Về lại Montreal thì tịt ngòi luôn ....:-)
http://www.vnphoto.net/data/p13/310_dsc_0928a_5646.jpg
apham
27-02-2009, 10:26 PM
Em thấy anh Lang và chị Vân đi nhiều trông đen hẳn ra. Hình ở Guatemala đẹp kinh khủng. Xin anh chị giới thiệu thêm nhiều về đất nước Belice nha, em chắc chắn nhiều người VN chưa nghe đến tên này bao giờ :)
Kacap
27-02-2009, 10:44 PM
Đến đây chuyến ngao du thiên hạ cũng khá dài dòng, chỉ sợ bà con lạc hướng thì không thèm đọc nữa, thành ra xin góp lại những chặng đường đã đi qua và rồi tụi này sẽ tiếp tục.
Honduras: San pedro sula- Copan ruinas.
Guatemala: Antigua, Chichicastenango, Panajachel, Tikal National Park.
Bây giờ là Belize country như anh Lang đã giới thiệu ỡ trên.
Kacap
27-02-2009, 11:25 PM
"Water Taxi"
Tụi này chỉ dừng lại Belize city 1 vài tiếng đồng hồ, thành phố đông đão lắm.Đa số là người da đen và người Tàu. Chung quanh toàn là nhà lầu cao.
Từ Belize city đi Caye Caulker island thì phãi đi bằng water taxi, khoãng 1g đồng hồ là tới . Trên tàu rất là đông, khoãng 100 người, lúc tụi này đến thì tàu nó gần chạy, mà cái vali cũa mình họ chưa bõ vô tàu,họ lại nói là hết chỗ để cất, 1 ông đen cứ thúc anh Lang bước lên tàu đi, đâu có dám, sợ mất đồ...Họ cứ thúc mãi, tàu thì sắp chạy đến nơi rồi,mà cái vali của mình thì vẫn còn nằm trên bờ, cuối cùng anh Lang phãi bước lên. Lúc xoay lại thì không thấy cái vali đâu cã, hết hồn, thật ra họ đã nhanh chóng bõ xuống dưới hầm tàu lúc nào mình củng không thấy được.
http://www.vnphoto.net/data/p14/388_p2060348a_883.jpg
Một vài hình ãnh trên đảo. Caye Caulker thì nhỏ , đi tới đi lui, đi vòng vòng
mình đoán chắc khoãng 1g dồng hồ. Rất là nhiều du khách, nhà cữa ở đây màu sắc đủ loại đẹp lắm.
http://www.vnphoto.net/data/p14/388_dsc_0003a_2018.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p8/388__dsc0330a_8359.jpg
Ở đây thấy ngừơi Tàu làm ăn coi bộ khấm khá hơn, những tiệm tạp hóa đều do họ làm chủ, mà lại nhiều nữa.Thằng nhỏ ngồi trên xe là người Tàu.
http://www.vnphoto.net/data/p11/388__dsc0360a_5993.jpg
Ở khu vực này thì chung quanh là nhà cữa của mấy người đen , họ trông nghèo lắm, rác rưới tùm lum, đồ đạc rỉ sét cứ đổ ra ngoài đường.
http://www.vnphoto.net/data/p8/388__dsc0363a_8302.jpg
--------------------
"Life is beautiful"
NguyenLang
28-02-2009, 12:07 AM
||"Water Taxi"
Tụi này chỉ dừng lại Belize city 1 vài tiếng đồng hồ, thành phố đông đão lắm.Đa số là người da đen và người Tàu. Chung quanh toàn là nhà lầu cao.
Từ Belize city đi Caye Caulker island thì phãi đi bằng water taxi, khoãng 1g đồng hồ là tới . Trên tàu rất là đông, khoãng 100 người, lúc tụi này đến thì tàu nó gần chạy, mà cái vali cũa mình họ chưa bõ vô tàu,họ lại nói là hết chỗ để cất, 1 ông đen cứ thúc anh Lang bước lên tàu đi, đâu có dám, sợ mất đồ...Họ cứ thúc mãi, tàu thì sắp chạy đến nơi rồi,mà cái vali của mình thì vẫn còn nằm trên bờ, cuối cùng anh Lang phãi bước lên. Lúc xoay lại thì không thấy cái vali đâu cã, hết hồn, thật ra họ đã nhanh chóng bõ xuống dưới hầm tàu lúc nào mình củng không thấy được. ||
Mấy tụi đen thì khó get along với tụi nó được,tụi nó cứ đùn đẩy mình vào trước trong khi cái vali thì tụi nó nhất quyết không chịu mang vào,cuối cùng người và vali vào được trong tàu, cảm thấy ok.Vừa mới quay đầu nhìn đi nơi khác không quá 1 giây,xoay lại thì thằng đen đã ra khỏi tàu còn chiếc vali thì cũng biến mất luôn,thật là quá lẹ ,hoảng hồn hỏi người bên cạnh thì họ cho biết là nó đang dưới nắp hầm này,nằm ngay bên cạnh chân mình.Hết cả hồn vía ,nguyên cã chuyến tàu cứ lo ngại không biết tụi nó có phá vali mình hay không ? cuối cùng mọi chuyện ok.
NguyenLang
28-02-2009, 08:50 PM
Chiều về trên đảo Caye Caulker.Belize
http://www.vnphoto.net/data/p8/310_dsc_0939a_2046.jpg
Hoàng hôn trên biển Caye Caulker
http://www.vnphoto.net/data/p15/310_dsc_0957a_3709.jpg
Sunset over Caye Caulker.Belize
http://www.vnphoto.net/data/p8/310_dsc_0973a_4566.jpg
At the Split .Caye Caulker (phần đảo bên kia đang để bảng bán)
http://www.vnphoto.net/data/p15/310_dsc_1000a_8017.jpg
Làm cá. Caye Caulker
http://www.vnphoto.net/data/p13/310__dsc0342a_2903.jpg
Cua cá. Caye Caulker
http://www.vnphoto.net/data/p11/310__dsc0355a_381.jpg
Chiều về trên biển Caye Caulker
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0359a_6316.jpg
Kacap
01-03-2009, 07:40 PM
Ăn tối tại một nhà hàng khá đông khách, cá tươi Snapper Fish bắt từ biễn, họ nướng ngay tại chỗ cho mình thưởng thức. ($10us/người), giá này là complete meal, so với 1 bữa ăn tối ở bắc mỹ này thì là rẻ.
http://www.vnphoto.net/data/p14/388_dsc_0967a_3855.jpg
Chổ này làm bánh tortilla, máy móc trông thấy củ kỹ.
http://www.vnphoto.net/data/p10/388__dsc0302a_1433.jpg
Nhà cửa thì đủ màu sắc.
http://www.vnphoto.net/data/p14/388_dsc_1006a_1571.jpg
Từ đầu đến giờ, đi rừng leo núi, bây giờ xuống biển xem cá...
Snorkeling, $20us/người, cho 3g đồng hồ. xem coral reefs, cá biễn đủ màu rất là nhiều,& eel giống như con lươn, có một chổ cá stingray ngay dưới chân mình cuối người xuống thì sờ được nó.
http://www.vnphoto.net/data/p14/388__dsc0314a_6167.jpg
Đây là phần cuối của đão, giòng nước cắt đôi mặt bên kia nên người ta gọi là "The split" không có ai ỡ cã. Hiện thời đang đăng bảng bán, có ai muốn mua không?
http://www.vnphoto.net/data/p13/388_dsc_1001a_7178.jpg
---------------
"Life is beautiful"
NguyenLang
02-03-2009, 12:17 AM
Hoa & tường rào.Caye Caulker
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0301a_3257.jpg
Beach hotel. Caye Caulker
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0373a_1937.jpg
Nhà & dừa. Caye Caulker
http://www.vnphoto.net/data/p9/310_dsc_0979a_9550.jpg
NguyenLang
07-03-2009, 11:56 PM
Cuộc hành trình trung mỹ đến Mexico đã khá thấm mệt,rời Caye Caulker từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối mới đến được Cancun, cũng may là đã nghiên cứu trước bản đồ thành ra kiếm hostel không đến nổi khó lắm.Hai hostels mình muốn thuê thì đã hết chổ,cũng may có hostel Chacmool này ngay bên cạnh tương đối tạm được, giá khá rẻ (280 pesos/night 20 US),phía trước hostel là 1 công viên, tối về có nhiều những gian hàng bán đêm và dân địa phương ra đó chơi rất đông.
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0027a_2537.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p14/310__dsc0030a_5809.jpg
NguyenLang
08-03-2009, 12:48 AM
Mình đến Cancun chủ yếu là đến xem Chichen Itza thành ra ngủ tại downtown cho tiện,thường thường du khách đến đây là xuống vùng hotel zone dành riêng cho du khách,ở đó thì tha hồ bị chặt chém.
Chichen Itza cách Cancun khoảng 3 tiếng đi xe,đây là vương quốc của người Toltec,vương quốc Toltec xuất hiện ở vùng đất Mexico này Chichen Itza ngày nay, vào khoảng năm 1000 sau khi đẩy lui người Maya xuống dần hướng nam Mexico và Guatemala.Đúng ra Chichen Itza đã được xây dựng bởi người Maya trong những năm 600-800 AD cùng thời huy hoàng của Tikal,nhưng những di tích còn lại đa phần là của người Toltec.
Del Castello " the castle "hay còn gọi là Kukulkan pyramid,đây là kỳ quan mới thứ 7 trên thế giới.Del Castello được xây vào những năm 1000 AD,dùng trong việc thờ phụng.Con người được dùng như một sinh vật để cúng tế của người Toltec.điểm đặc biệt của Del Castello là hai tựng con rắn rất to nằm hai bên thang cấp,đầu ngay dưới đất.Vị trí của pyramid được xây theo hướng mà mỗi khi mặt trời lặn ,bóng của tòa pyramid sẽ che dần con rắn nhìn vào thấy như con rắn đang biến mất vậy.
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0046a_4576.jpg
The temple of the warrios
http://www.vnphoto.net/data/p15/310__dsc0071a_9230.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0080a_1250.jpg
100 columns of the temple of the warrios
http://www.vnphoto.net/data/p10/310__dsc0082a_4706.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p9/310__dsc0098a_4245.jpg
Kacap
08-03-2009, 01:46 AM
Chào bà con!
xin được tiếp tục câu chuyện tiếu ngạo dang hồ, đây là những chặng đường đã đi qua:
- Honduras-Copan ruinas
- Guatemala - Antigua, Chichicastenango,Panajachel & Tikal National Park
- Belize country - Caye Caulker.
- Bây giờ là Cancun, Chichen Itza (Mexico)
"Shopping Fever"
http://www.vnphoto.net/data/p15/388__dsc0039a_6488.jpg
Vừa bước vào cửa là thấy mọi nơi hai bên đường là những gian hàng bán đồ lưu niệm, i go crazy! ..không biết người khác thế nào, còn mình thì mắt không rời những món đồ bày bán la liệt..
--------------
"Life is beautiful"
Kacap
08-03-2009, 01:53 AM
Không cần biết là vali có đủ chỗ trống để mang đồ về hay không, cứ mua tùm lum rồi tính sau, khó mà có dịp để được đi lại một lần nữa.
http://www.vnphoto.net/data/p14/388__dsc0041a_7339.jpg
------------------------
"Life is beautiful"
Kacap
08-03-2009, 02:04 AM
Mình để ý, là hầu như mọi người đến đây chắc phải đi shopping quá! làm sao tránh khỏi được, tại vì không phải chỉ ở ngay cữa ra vào mà là chổ nào cũng bán, ngay chính đi sâu vào trong park họ càng bán nhiều hơn nữa.
http://www.vnphoto.net/data/p11/388__dsc0145a_8096.jpg
---------------------
"Life is beautiful"
bia333
11-03-2009, 07:55 PM
Tiếp đi anh Nguyenlang & chi Kacap . Đã nghĩ 3 ngày rồi còn gì!!! mọi người muốn đi tiếp phần còn lại đó...
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.