View Full Version : Valentine BuỒn...
Acid Rain
14-02-2009, 08:41 PM
Ngày ấy em đã hạnh phúc biết bao khi nhận được lời tỏ tình của anh trong một ngày có tên...Valentine!
Đến như là gió, cuốn lấy tâm hồn em đi mãi, đi mãi...
Nếu là giấc mơ, em vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy
Nhưng là sự thật em biết phải làm sao đây?
Chia tay...Valentine lạnh quá...
#1 Ai đã nói gấp 1000 con hạc giấy để ước một điều rằng...chỉ có nụ cười và hạnh phúc cho em???
http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/sa7.jpg
#2 Tại sao tất cả giờ chỉ còn là ký ức? Tại sao không là mãimãi hả anh?
http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/sa3.jpg
#3 Những trang nhật ký này đã từng tràn ngập hạnh phúc, lúc này em biết viết gì đây?
http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/sa4.jpg
#4 Không muốn...em không muốn thế...
http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/sa2.jpg
#5 .............
http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/sa1.jpg
#6 Thả rơi đi...đừng níu giữ nữa...tôi ơi!
http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/sa.jpg
#7 Ngoài kia nắng thật ấm mà sao trái tim lại không thể mỉm cười?
http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/sa8.jpg
CÒN TIẾP...
Stylist & Make up: Acid Rain
photo:Maiquang
Light: Phamson
Model: Rose
khadigital
14-02-2009, 09:53 PM
những anh chàng cô đơn như em. tiếc thương cho cô gái ấy quá bác ah. Mẫu diẽn rất đạt bác ah.
vietktv90
14-02-2009, 09:59 PM
những anh chàng cô đơn như em. tiếc thương cho cô gái ấy quá bác ah. Mẫu diẽn rất đạt bác ah.
đồng ý với bác.nhưng hoàn cảnh thì hơi sao sao đó.cô bé là dân bụi đời hả?trong ngôi nhà hoang???mà cái áo đầm hơi bị đẹp......không thích hợp
pham son
14-02-2009, 10:03 PM
bỏ công sức nhiều thì gặt hái được nhiều phải ko bác hihhi
gop ý nhỏ nha #1 va#2 bị lòi cửa ra vậy có ảnh hưởng gì ko bác?
vietktv90
14-02-2009, 10:10 PM
Có rất nhiều thông tin về nguồn gốc của ngày lễ này, giả thuyết mà nhiều người chấp nhận nhất là:
* Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, La Mã tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ. Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội và Claudius cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.
Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó và ký tên From your Valentine (Đến từ Valentine của cô). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có thói quen không viết tên dưới các tấm thiệp gửi trong ngày 14 tháng 2 mà dùng lại cụm từ From your Valentine của ngày xưa. Dần dần, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và thánh Valentine đã trở thành vị thánh bảo hộ của những người yêu nhau. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô cô la.
* Tuy nhiên, phần lớn thống nhất, cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentine (tiếng Pháp: Valentin, tiếng Anh: Valentine, tiếng Ý: Valentino) là một người La Mã được phong thánh do đã tử vì đạo. Ông mất vào ngày 14 tháng 2 năm 270, đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May rủi của Tình yêu.
Mẫu diễn đạt quá
Làm em cũng cảm nhận được nỗi cô đơn của cô gái
BrutaL
14-02-2009, 10:50 PM
1, 2 ,3 đẹp thiệt, đặc biệt là tấm số 1.
Ánh sáng bác nào làm khéo quá :D.
Bối cảnh cái nhà hoang theo mình là không hợp lý, vì không có nghĩa cứ nhà hoang = cô đơn. Hơn nữa back ground xù xì như vậy chưa có tác dụng tôn mẫu lên rõ rệt, mà theo ý kiến cá nhân mình thấy nó đánh nhau. Tương phản bao giờ cũng có khả năng nhấn mạnh chủ thể, nhưng chỉ với các cặp tương phản có liên quan một tẹo. Giả sử như tác giả thay bằng một căn phòng sạch sẽ và ít đồ đạc, ít màu sắc cũng rất ok.
Còn lại về bố cục, ánh sáng và mẫu diễn tốt. Có tấm số 4 do crop hơi sát nên mặt mẫu hơi biến dạng, nhìn không đẹp, tuy mẫu diễn tương đối đạt.
Phong'sArt
14-02-2009, 11:17 PM
sự chuẩn bị về đạo cụ quá cẩu thả không thể chấp nhận được (mẫu đang xem hình để tìm lại những ký ức của mình và người yêu, nhưng không lấy hình của mẫu, mà lại lấy hình của người con gái khác làm đạo cụ), pose xấu, ánh sáng xấu, chụp xấu, hậu kỳ :chair::chair:. Các bác chụp chơi nếu xấu thì có thể chụp lại, nhưng nếu các bác muốn kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh thì sẽ không còn cơ hội chụp lại nữa đâu, vì khách hàng sẽ không bao giờ chịu đứng để cho mình chụp lại đâu. Thân
gáo_dừa
14-02-2009, 11:39 PM
Tấm 1 bố cục chưa ổn, dư phần lưng và cái chân nhìn phô. Tấm 2 góc chụp chưa hay. Còn lại bố cục tạm ổn.
Back ground làm gượng quá! Cố lên bác nhé!
ngothanhson
15-02-2009, 07:14 AM
sự chuẩn bị về đạo cụ quá cẩu thả không thể chấp nhận được (mẫu đang xem hình để tìm lại những ký ức của mình và người yêu, nhưng không lấy hình của mẫu, mà lại lấy hình của người con gái khác làm đạo cụ), pose xấu, ánh sáng xấu, chụp xấu, hậu kỳ . Các bác chụp chơi nếu xấu thì có thể chụp lại, nhưng nếu các bác muốn kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh thì sẽ không còn cơ hội chụp lại nữa đâu, vì khách hàng sẽ không bao giờ chịu đứng để cho mình chụp lại đâu. Thân
Anh Phong này ! Anh có chắc mới cầm máy anh đã chụp đc thế này không ? Sự chuẩn bị ý tưởng thế này đã là đáng quý. Một người yêu thích nhiếp ảnh và mới cầm máy như Acid thìviệc có được những bức ảnh thế này là đã quá xuất sắc rồi !
Luis V
15-02-2009, 08:30 AM
À, bác nên xem cách post bài nhé. Đừng mở 2 topic trùng nhau, làm người xem không thuận tiện, cũng như đánh giá.
pine872003
15-02-2009, 09:11 AM
có vẻ hơi out nét,nhưng mà lúc khóc ý,nước mắt chỉ ra từ 1 mắt thui àh :-?,e ít khi dám nhìn ai khóc,toàn chạy lun nên hok bít
sihuynh
15-02-2009, 09:16 AM
ảnh đẹp, mẫu đẹp diễn đạt, nhưng ngoài đời em rất muốn quen và cũng rất sợ quen cô ấy lắm vì cô ấy mà diễn kịch với mình thì chắc chết
dian2946
15-02-2009, 02:20 PM
Mình hoan nghênh tinh thần chuẩn bị đạo cụ, tuy nhiên cũng ko cần cụ thể thế đâu. Album có chủ đề, lời giải thích cũng khá rõ rồi, nhưng cũng cần 1 góc cho người xem tự cảm nhận. Nếu ko, người xem sẽ ko lưu lại đc gì sau khi xem. Post thì ok, mình nghĩ cũng nên cho ánh sáng vô 1 vùng chủ đạo nào đó sẽ hay hơn.
nokia_tcx
15-02-2009, 02:45 PM
Tấm 2 bác nên chụp ngang mẫu chứ ko nên chụp thẳng xuống như vậy. Còn cái lạ là tự nhiên ra nhà hoang ôn lại kỷ niệm cũ à :D? Có gì ở đó vậy ^o^? Tự nhiên mấy ảnh sau khóc làm nhọ nhem hết ảnh. Cố mùa Valentine năm sau nhé!
Acid Rain
15-02-2009, 03:14 PM
sự chuẩn bị về đạo cụ quá cẩu thả không thể chấp nhận được (mẫu đang xem hình để tìm lại những ký ức của mình và người yêu, nhưng không lấy hình của mẫu, mà lại lấy hình của người con gái khác làm đạo cụ), pose xấu, ánh sáng xấu, chụp xấu, hậu kỳ :chair::chair:. Các bác chụp chơi nếu xấu thì có thể chụp lại, nhưng nếu các bác muốn kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh thì sẽ không còn cơ hội chụp lại nữa đâu, vì khách hàng sẽ không bao giờ chịu đứng để cho mình chụp lại đâu. Thân
Rain ghi nhận góp ý của anh Phong vì lúc đó khá ẩu trong khâu chuẩn bị đạo cụ, không thể viện lý do này nọ cho việc ẩu thả đúng không? Nhưng anh nói pose xấu, chụp xấu, ánh sáng xấu...có hơi quá không nhỉ? mỗi người có một cảm nhận riêng và có cái nhìn riêng về thứ ánh sáng hay màu sắc mà họ thấy, với em thì thứ ánh sáng đó là...đẹp anh ah
Phong'sArt
15-02-2009, 03:24 PM
Anh Phong này ! Anh có chắc mới cầm máy anh đã chụp đc thế này không ? Sự chuẩn bị ý tưởng thế này đã là đáng quý. Một người yêu thích nhiếp ảnh và mới cầm máy như Acid thìviệc có được những bức ảnh thế này là đã quá xuất sắc rồi !
Đó chỉ là những lời thật lòng của anh thôi, vì lời khen thì dễ nói nhưng chê thì khó lắm. Cứ post hình lên rồi đợi người khác vào khen cái kiểu spam để cho đủ bài như "ảnh đẹp, TFS" thì sẽ không rút thêm được tí kinh nghiệm nào trong lần chụp sau đâu, em cứ thử hỏi những người chụp hình đẹp trong vnphoto có phải cũng từng phải nhận những lời chê và rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ những lời chê đó không, ngay cả bản thân anh cũng mong muốn nhận được những lời chê thật tình để rút ra được những kinh nghiệm cho những lần chụp sau, hình của chính bản thân mình chụp thì mình luôn luôn thấy đẹp nhưng với người khác nhìn vô thì chưa chắc là vậy, quan trọng là những lời góp ý nào đúng thì chúng ta tiếp thu còn những lời nào không đúng thì cứ để ngoài tai có sao đâu. Anh nghĩ tiêu chí để chúng ta thành lập nhóm BHGroup là để cùng giúp nhau tiến bộ, còn cái kiểu thành lập nhóm để bảo vệ nhau khi bị người khác đâm ảnh, hay vào khen ảnh của nhau dù biết rằng tác phẩm đó không đạt mà vẫn khen thì không hợp lí đâu em, mấy ngày nay anh vào xem ảnh của các thành viên BHGroup thì thấy cứ khen nhau theo cái kiểu vuốt đuôi nhau ( xin lỗi BHGroup vì em đã dùng từ hơi quá), em chỉ muốn cảnh tĩnh anh em BHGroup đừng có chìm đắm trong những lời khen mà làm cho tác phẩm của mình càng ngày càng đi xuống.
với lại Sơn ơi! hình như em bị nhầm lẫn rồi, những tấm hình này không phải Acid Rain chụp, em cứ nhìn bài gởi của Acid Rain thì sẽ rõ. Anh góp ý nặng như vậy vì tác phẩm này được hoàn thành bởi một nhóm, chứ không phải một cá nhân, nếu là một cá nhân thì anh cũng không nói làm gì.
:gun_bandana:Ngay cả chi tiết cái áo cưới nằm đó cũng hết sức vô lí, suy nghĩ hoài vẫn không hiểu ý đồ gì đây.......và cũng còn nhiều cái để đâm nữa nhưng thôi kẻo lại kêu anh nói dai nói dài nữa:devil:
Stylist & Make up: Acid Rain
photo:Maiquang
Light: Phamson
Model: Rose
Acid Rain
15-02-2009, 03:26 PM
có vẻ hơi out nét,nhưng mà lúc khóc ý,nước mắt chỉ ra từ 1 mắt thui àh :-?,e ít khi dám nhìn ai khóc,toàn chạy lun nên hok bít
ảnh đẹp, mẫu đẹp diễn đạt, nhưng ngoài đời em rất muốn quen và cũng rất sợ quen cô ấy lắm vì cô ấy mà diễn kịch với mình thì chắc chết
Tiết lộ bí mật này cho các bác nghe: cái từ diễn ở đây có lẽ không nên dùng vì cô gái trong hình là bạn thân của em, cô ấy có một cảm xúc mà...như em đã nói ở đầu topic, thất tình. Em và bác Mai quang chỉ là người ghi lại cái cảm xúc ấy thôi, không phải là diễn kịch!
Và khi giọt nước mắt đầu tiên rơi thì nó sẽ rơi từ từ... không ngăn lại được
Acid Rain
15-02-2009, 03:32 PM
Phong'Art : Cảm ơn những lời chân thành của anh còn về chiếc áo cưới thì anh sẽ được giải thích ở những hình sau (chiếc áo cưới đó do chính Rose may luôn anh ạ, bạn ấy không học khoa thời trang đâu!)
duytrinh1978
15-02-2009, 03:42 PM
bác Acid Rain ơi, những tấm ảnh khá tốt về ánh sảng (cảm nhận riêng). Tuy nhiên, tấm số 1 để nguyên bàn chân mẫu ở vị trí khá thô, chẳng hạn có thể đê nghiêng sang một bên hoặc cong lên giống hình 2 và tấm ảnh không nên trực diện như thế sẽ tạo cảm giác có không gian 3 chiều hơn.
Thứ 2: nếu nói đến cô đơn thì bác có thể lấy 1 góc phòng nào đó, với những tấm hình kỷ niệm và sạch sẽ 1 tí. Như vậy tạo cảm giác hối tiếc và chia sẽ hơn nữa.
Hoài niệm buồn nghĩa là nhớ về kỷ niệm buồn mà mình không quên được. Ngoài diễn tả tâm trạng 1 cách xuất thần (bạn gái trong hình làm khá tốt) mà còn phải dựa vào cảnh vật xung quanh. Nhìn cảnh nhớ người xưa mà !!!
Lần sau bác đi chụp cho em theo làm quen với. Em chụp không hay không dám bàn về hình, nhưng về cốt truyện em xin mạo mụi góp chút ý kiến. (Ông tám mà hehehee).
Chúc bạn gái trong hình có được niềm vui trở lại (lại là một cốt truyện mới cho bác rồi).
Acid Rain
15-02-2009, 09:05 PM
bác Acid Rain ơi, những tấm ảnh khá tốt về ánh sảng (cảm nhận riêng). Tuy nhiên, tấm số 1 để nguyên bàn chân mẫu ở vị trí khá thô, chẳng hạn có thể đê nghiêng sang một bên hoặc cong lên giống hình 2 và tấm ảnh không nên trực diện như thế sẽ tạo cảm giác có không gian 3 chiều hơn.
Thứ 2: nếu nói đến cô đơn thì bác có thể lấy 1 góc phòng nào đó, với những tấm hình kỷ niệm và sạch sẽ 1 tí. Như vậy tạo cảm giác hối tiếc và chia sẽ hơn nữa.
Hoài niệm buồn nghĩa là nhớ về kỷ niệm buồn mà mình không quên được. Ngoài diễn tả tâm trạng 1 cách xuất thần (bạn gái trong hình làm khá tốt) mà còn phải dựa vào cảnh vật xung quanh. Nhìn cảnh nhớ người xưa mà !!!
Lần sau bác đi chụp cho em theo làm quen với. Em chụp không hay không dám bàn về hình, nhưng về cốt truyện em xin mạo mụi góp chút ý kiến. (Ông tám mà hehehee).
Chúc bạn gái trong hình có được niềm vui trở lại (lại là một cốt truyện mới cho bác rồi).
Bác duytrinh ah, em còn là lính mới về kỹ thuật chụp thì phải học hỏi các bác nhiều lắm đó!Em chưa dám chụp nhiều chỉ làm stylist cho anh em chụp và đang trên đường học hỏi, em rất thích những người chỉ ra cái xấu của em, tại sao nó xấu, xấu như thế nào và để ko xấu nữa thì phải làm sao...cảm ơn các bác đã xem và góp ý
Sắp tới em có dự định nhiều về phần stylist bác nào muốn tham gia thì liên lạc với em còn dạo này em mắc thực tập trên thành phố (năm cuối khoa thời trang cực lắm ah) khoảng 1 tháng nữa em có bộ sưu tập mới về một câu chuyện cổ tích... hihihi
ArTuan
15-02-2009, 09:43 PM
Mình xem qua bộ ảnh này và cảm thấy rất vui vì đã thấy được sự cố gắng kết hợp của từng người cho bộ ảnh...đó là bước khởi đầu tuyệt vời cho những tay chuyên nghiệp tương lai !
Về phần thể hiện mình thấy hoàn toàn chưa mang lại cảm xúc cho lắm từ mẫu , photography vả trang phục , bối cảnh...tất cả còn cần thêm thời gian luyện tập
Về phần stylist cá nhân mình thấy "sến" có lẽ nó không hợp với tuổi của mình mà hợp với các bạn trẻ hơn chăng? Bản thân mình thich stylist cho ảnh bộ như thế này thì không cần phải chú thích cho ảnh nhiều quá ! Hy vọng stylist và photography thực sự hiểu nhau hơn để diễn đạt những bức ảnh mà không cần phải nói nhiều nhưng đem lại cảm xúc mạnh cho người xem
Cám ơn đã chia sẽ ! chúc đoàn kết và thành công.
duytrinh1978
15-02-2009, 09:58 PM
Bác duytrinh ah, em còn là lính mới về kỹ thuật chụp thì phải học hỏi các bác nhiều lắm đó!Em chưa dám chụp nhiều chỉ làm stylist cho anh em chụp và đang trên đường học hỏi, em rất thích những người chỉ ra cái xấu của em, tại sao nó xấu, xấu như thế nào và để ko xấu nữa thì phải làm sao...cảm ơn các bác đã xem và góp ý
Sắp tới em có dự định nhiều về phần stylist bác nào muốn tham gia thì liên lạc với em còn dạo này em mắc thực tập trên thành phố (năm cuối khoa thời trang cực lắm ah) khoảng 1 tháng nữa em có bộ sưu tập mới về một câu chuyện cổ tích... hihihi
Bác khách sáo quá. Em chỉ là dân IT, nghĩ theo cách rất máy móc. Cảm nhận theo kiểu kì cục lắm. Nếu sau này bác có làm tiếp cho em xin 1 chân phụ việc nhé. Phục ở chỗ là bác có thể đưa ra 1 bố cục như vậy. Lần sau chắc chắn team của bác sẽ khá hơn rất nhiều. Em pmm bác số ĐT có đi đâu bác nhắn em tham gia nhé.
Thanks bác
moonkey
16-02-2009, 07:22 AM
tam 1+2: Nhiều rác quá bác ạ! có thể hiễu như những nỗi niềm ký ức ngổ ngang, nhưng theo em nên sắp đặt lại để nó không rối và dơ. có thể khắc phục bằng cách chỉnh lại tông màu của ảnh
tấm 4+5: mẫu khóc thật ( không phải diễn). Người diễn viên hay mẫu " biết diễn" sẽ khóc một cách có ý thức của người diễn viên. và quan trọng hơn là photographer bạn nắm bắt và ghi lại khoảng khắc ấy cách đẹp nhất. Có thể do bạn sợ không bắt kịp cảm xúc của mẫu nên chọn góc chưa đẹp làm mặt bị phô chăng
tấm 6: không còn tấm thiệp nào Art hơn à, màu ảnh không hợp lý với xúc cảm..làm em phản cảm sao ấy ạ.
tấm 7: góc chụp ổn nhất và em cũng hiểu ý nghĩa của chiếc áo cưới. vì em cũng là phụ nữ..hì hì
lân đầu cầm máy sẽ có nhiều bở ngỡ lắm! Em hiểu và cảm thông! Mình cùng cố gắng hen! TFS!
ngothanhson
16-02-2009, 08:28 AM
Chị Acid ơi ! Chị nghe anh Phong comment bài nhóc Cúm chưa ? Cúm thấy cólí quá hê ! :13:Có lẽ CÚm cũng nên nhận xét những điểm hạn chế của bộ ảnh m( mà hôm bữa Cúm chưa có dịp cảm nhận sâu về nó ) . Theo nhóc thì bộ ảnh có đầu tư đó , nhưng chưa tới . Vì khung cảnh chưa thực sự toát lên nỗi buồn. Không cần phải ngồi trong căn nhà ủ dột đó mới cảm thấy nỗi buồn đến vậy. Theo nhóc chỉ cần ngồi bên một khung cửa sổ hay một cô gái cô đơn đi trên một con đường vắng cũng đủ để cảm nhận nỗi buồn rồi ( nếu may mắn có as tự nhiên thì càng đẹp hơn nữa đó )...
À ! Hôm bữa Nhóc có làm bộ ảnh do nhóc stylist ( Búp bê Đan Len ) chị Acid cũng nghe thầy nhận xét bài nhóc rùi đúng không ? Vậy ở bộ stylist thứ 2 nhóc muốn hợp tác cùng chị . Hai chị em mình sẽ làm một bộ ảnh hiện đại toàn màu sắc âm nhạc nhé. Valentino qua rồi , tụi mình toàn những người cô đơn thôi. Vậy từ nay phải trở lại với một bản chất của một Nhiếp Ảnh năng động và đầy sáng tạo nào. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi !!!!!
haidadieu
16-02-2009, 03:49 PM
bộ ảnh có ý tưởng tốt. em thích ý tưởng của bác. xin có lời nhắn cho nhân vật nữ: rồi điều đó cũng qua đi thôi, thời gian là phương thuốc hiệu quả chữa lành vết thương lòng của bạn, cứ vui lên rồi thì điều tốt đẹp sẽ lại đến.
Brilliant light
17-02-2009, 09:54 PM
ảnh đẹp, mẫu đẹp diễn đạt, nhưng ngoài đời em rất muốn quen và cũng rất sợ quen cô ấy lắm vì cô ấy mà diễn kịch với mình thì chắc chết
ai no diễn kich voi ng` minh` yêu thuong nhi?
Acid Rain
17-02-2009, 09:54 PM
Là con gái, thích nhất mấy cảnh lãng mạng hơi sến tý nhưng vẫn...khoái ^^
Nhưng chú thích nhìu cũng không hay lắm...các bác xem hình típ tùy vào ý niệm của bản thân mà cảm nhận nhân vật nhé, em ko nói nhìu kẻo lại thành 'sến sồ teen' thì chết em , mời các bác...:arrow:
#8http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/IMG_1478copy.jpg
#9http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/IMG_1432copy.jpg
#10http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/IMG_1430copy.jpg
#11http://i469.photobucket.com/albums/rr53/maucam_h2/IMG_1412copy.jpg
Phong'sArt
17-02-2009, 10:58 PM
#8,#9,#10,#11 đã có sự đầu tư hậu kỳ. Về bố cục và màu sắc ổn hơn rất nhiều. Chúc mừng cả nhóm :goodluck:
#11 bố cục hơi ngộp làm cho nỗi cô đơn nhìn vẫn chưa phê, mình nghĩ nên lấy rộng phía hướng nhìn của mẫu hơn nữa sẽ tốt hơn rất nhiều......Thân!
Mẫu học trường điện ảnh nào vậy bác :)
Cảnh đẹp...
Acid Rain
18-02-2009, 11:28 AM
hì hì, tập đầu khâu hậu kỳ ẹ wá bị Phong'sArt ký cho u đầu rùi nên tập 2 em mới mở mang ra được thế đấy ạ!Đường thì còn dài, em sẽ đi từ từ, nếu có vấp váp mong các bác...đỡ em dậy^^
Cúm: nhóc ui chị đang làm 3 đồ án liên tiếp nên time này kẹt lắm ah!chỉ có cn là ko bận lắm, chị có xem trên khoa thời trang rùi, cũng có nhìu bộ xài được.còn về stylist sẽ bàn bạc cụ thể vào thứ 7 nha!
mail: rain_hope@ymail.com
tel: 01692763105
ngothanhson
19-02-2009, 08:30 AM
hê hê hê ! May bộ đồ đồ án chưa / Mang ra stylist luôn y! He he -- BST lần này phải chú ý về phong cách 1 chút ! Em hình dung ra hết òi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.