View Full Version : Singapore với lễ hội đa sắc tộc
Hung dong
11-02-2009, 02:43 PM
Singapore với lễ hội đa sắc tộc
Một cách hết sức vô tình, chúng tôi rơi vào một lễ hội muôn vàn màu sắc, mang nhiều nét văn hóa, sắc thái khác nhau, của nhiều sắc tộc sinh sống tại đảo quốc sư tử.
Qua ánh đèn đường, chúng tôi len lỏi qua những khu mà các nghệ sĩ đang tập trung.
- Không đem theo tripod, buộc lòng chúng tôi phải ghì máy vào bệ tường.
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC4035_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3431_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3528_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3381_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3490_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3536_resize_resize.JPG
- Chắc là vai Trương Phi ?
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3364_resize.JPG
- Ngoài những cư dân sinh sống lâu ngày tại Singapore, chúng tôi còn thấy sự hiện diện của các thành viên Vnphoto.net. Qua chiếc áo với màu sắc đặc thù như trong hình này, thì anh em nhận ra nhau ngay.
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3438_resize_resize.JPG
Còn bạn, thấy tôi đội chiếc mũ vành, thêu VNPHOTO.NET thì hân hoan, vui mừng, xin cầm lấy mân mê. Cuối cùng:
- Chú ơi, quý qúa! Cháu không hề biết có chiếc mũ này. Chú mua ở đâu vậy?
- Bạn apham tặng tôi.
- Chú để lại cháu đi, bao nhiêu cũng được?
- Thấy bạn qúy, âu yếm nó, tôi xin tặng lại cho bạn.
Đấy tâm tình, nghĩa thiết giữa những thành viên Vnphoto.net nơi đất lạ quê người nó âu yếm, trìu mến như thế đấy!
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3534_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3326a_resize.jpg
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3452_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3542_resize.JPG
Moonlights
11-02-2009, 02:54 PM
Nhìn màu quen quen như D700 hí hí hí... T4S chú Hungdong.
Hung dong
11-02-2009, 03:01 PM
Nhìn màu quen quen như D700 hí hí hí... T4S chú Hungdong.
- Chú về VN, có nhắn đến cháu, có ý tìm cháu nhưng nghe nói cháu đang ở Huế.
- "T4S" nghĩa là gì vậy Moonlights?
apham
11-02-2009, 03:10 PM
Bác Hungdong chụp tấm số 3 và tấm số 6 (Chắc là Trương Phi) tuyệt quá. Họ cho chụp cận cảnh như thế chắc là bác phải nói khéo lắm nhỉ? Ảnh hay quá :)
Hung dong
11-02-2009, 03:12 PM
Bác Hungdong chụp tấm số 3 và tấm số 6 (Chắc là Trương Phi) tuyệt quá. Họ cho chụp cận cảnh như thế chắc là bác phải nói khéo lắm nhỉ? Ảnh hay quá :)
- Dễ thôi giáo chủ ạ! Cứ đưa ra cái card VNphoto.net là xong.
Hung dong
12-02-2009, 02:25 PM
Vnphoto.net tình nghĩa qúa đi thôi.
Hai vợ chồng trẻ Cuongiaydau (Thanh Tùng), với chúng tôi tuy chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng, 2 bạn ấy tâm tình, thiết nghĩa qúa đi thôi. Tình nghĩa Vnphoto.net có khác. Chúng tôi không một chút đắn đo, do dự, tổ chức offline chung trong mấy ngày liền.
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3438_resize_resize.JPG
Nhờ có 2 bạn (thổ địa) mà chúng tôi viếng được nhiều nơi, đến được nhiều chốn mà trứơc đây, dù đã qua Singapore nhiều lần nhưng chưa biết đến.
Bây giờ, chúng tôi xin tiếp nối phần diễn hành.
Chúng tôi rơi, lạc vào lễ hội này chỉ là một sự hết sức vô tình, không nắm bắt đựơc chương trình. Thấy đựơc các đoàn nghệ sĩ thì tập trung chụp hình mà không biết được rằng cuộc diễn hành đã được khởi đầu.
Đến khi lang thang, định ra sông Singapore chụp đêm thì thấy từ xa, những đoàn sắc tộc khác nhau đang diễn hành. Người đông như kiến, kiếm được một chỗ đứng, lựa được một góc máy thật vơ cùng khó khăn.
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3559_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3562_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3566_resize.JPG
skd268
12-02-2009, 04:52 PM
@Hung dong: Loạt ảnh đượm không khí hội hè, màu sắc nhìn rất "no con mắt" anh ạ. Năm nay chắc anh là người "ăn Tết" to nhất vnphoto đấy. Vừa dứt Cambodia với Angkor huyền bí đã lại Singapore lễ hội tưng bừng. Thấy anh đi mà... thèm! Năng động, trẻ trung, hết mình, vô tư hòa đồng, hòa nhập thật dễ dàng với mọi người, ở bất cứ đâu... Không biết tới tầm tuổi của anh, tụi em có xách... tripod chạy theo anh được không! Em chờ xem tiếp đây!
cuongiaydau
12-02-2009, 09:22 PM
Ôi trời, cháu không để ý chú nói là mũ này của bác apham tặng. Không thì cháu chả dám cầm đâu. Xin cảm ơn chú 1 lần nữa. Từ hôm đi cùng chú về bận quá nên ảnh vẫn còn để nguyên. Góp tạm với chú mấy tấm hình
http://farm4.static.flickr.com/3337/3250903434_cbdf5d622c_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3129/3252687053_c5395b3ec9_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3343/3274538254_4ece83c468_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3127/3274532096_6f5c83b8b5_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3480/3274531894_9441170173_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3312/3250205399_2714d6da60_o.jpg
Hung dong
12-02-2009, 10:02 PM
Pulau SAIGON Bridge,
Khi cùng các bạn Thekids66, Cuonggiaydau, sánh bứơc trên bờ sông Singapore, tôi chỉ tay về phía cầy cầu và than van với các bạn ấy rằng vào đầu thập niên 70, tôi và một cô bạn gái sánh bứơc trên đường mang tên Saigon, thậm chí cả cây cầu cũng được đặt tên là Pulau SAIGON Bridge.
Hồi đó, Saigon còn được gọi là "hòn ngọc viễn đồng", nên chính quyền Singapore đặt tên cho một con đường và một cây cầu là SAIGON, trên đảo quốc của mình, thì nghĩ cũng chẳng có gì qúa đáng, ngạc nhiên.
Bây giờ qua lại đoạn đường này, tên Saigon đã mất, tôi cảm thấy đôi chút ngậm ngùi, luyến tiếc.
Khi nghe kể vậy, cả hai bạn cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ.
Tôi mạnh dạn xác nhận với hai bạn ấy rằng, khi ấy, chúng tôi đã dò xem bản đồ rất kỹ. Hồi ấy đảo quốc Singapore chưa có qúa nhiều nhà cao từng như ngày nay và đường mang tên Saigon, là một khu nhà cổ, na ná giống như phố cổ Hội An.
thekids66
13-02-2009, 04:43 PM
Úi trời, nhìn ảnh bác Hungdong và Cuongiaydau chụp các diễn viên lễ hội diễu hành đường phố lúc chuẩn bị xuất phát mà thích quá, năm nay lễ hội diễu hành bắt đầu từ đường St Andrew - City Hall qua đường Connaught Drive, rồi đi xuyên qua nhà hát Esplanade để kết thúc tại Marina Promenade.
Khi bọn em đến Swiss Hotel thì đã trể giờ, biết không thể gặp được mọi người nên đi về hướng Esplanade để la cà trong khu vực nhà hát và ăn tối, chỉ xem diễu hành từ xa mà không chụp hình được vì đông quá. Bây giờ nhìn ảnh thì tiếc thật, hic hic.
Thêm ảnh nữa đi bác ơi :o)
nquoclong
13-02-2009, 05:05 PM
Cuối tháng này em và bà xã cũng đi tour Sing 4 ngày, hy vọng may mắn như các bác có thể lượm lặt được những bức ảnh đẹp tại Đảo quốc Sư Tử. Lần trước sang, mang theo PnS nên không chụp được gì đáng kể, mong rằng lần này khá hơn.
À, sẵn các bác cho em hỏi: tại Sing thì có chỗ nào bán đồ chơi máy ảnh có uy tín, giá cả ổn vậy các bác.
Hung dong
14-02-2009, 12:30 AM
Úi trời, nhìn ảnh bác Hungdong và Cuongiaydau chụp các diễn viên lễ hội diễu hành đường phố lúc chuẩn bị xuất phát mà thích quá, năm nay lễ hội diễu hành bắt đầu từ đường St Andrew - City Hall qua đường Connaught Drive, rồi đi xuyên qua nhà hát Esplanade để kết thúc tại Marina Promenade.
Khi bọn em đến Swiss Hotel thì đã trể giờ, biết không thể gặp được mọi người nên đi về hướng Esplanade để la cà trong khu vực nhà hát và ăn tối, chỉ xem diễu hành từ xa mà không chụp hình được vì đông quá. Bây giờ nhìn ảnh thì tiếc thật, hic hic.
Thêm ảnh nữa đi bác ơi :o)
- Vâng, thêm đây:
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3569_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3612_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3621_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3638_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3688_resize.JPG
http://www.hoangngocle.com/GN/rwx_gallery/_DSC3690_resize.JPG
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.