View Full Version : "VO DE" Bác giangduydatcó tin vui các bác ơi!
quangbao
11-03-2006, 12:25 PM
Chúc mừng anh chị nhé. :band:
TheAmateur
11-03-2006, 01:14 PM
Chúc mừng anh chị nhé. :band:
Bác quangbao này có duyên ghê cơ, đọc xong tựa và nội dung không biết nên mừng cho bác GDĐ và chị kia về chuyện gì ... :thua: :thua: :thua:
thepaladin
11-03-2006, 01:27 PM
Bác Hoàng xa nha lâu quá chắc quên cách nói dí dỏm của dân ta rồi, :lol: nhà bác giangduydat mới có cháu.
Cho em gửi lời chúc mừng.
Bác Hoàng xa nha lâu quá chắc quên cách nói dí dỏm của dân ta rồi, :D nhà bác giangduydat mới có cháu.
Em xa nhà mới có 2 năm cũng chẳng hiểu là cái gì. :down:
TheAmateur
11-03-2006, 01:37 PM
Bác thepaladin, tên tôi là Nhân nhưng không sao lỡ sau này bác có giận cũng rủa tên của anhhang :LOL: :LOL::LOL:
Theo tôi nhớ nói "anh chị" cũng có nhiều chuyện vui lắm không chỉ có cháu mà còn cưới hỏi, gả con, mua nhà v.v... nhưng có cháu là tin mừng lớn lắm, nên nhân đây cũng chúc mừng bác GDĐ có cháu nhé.
Chúc mừng anh chị nhé. :band:
Mừng to đây. VNphoto.net lại có thêm một cái ống L to vật vưỡng rồi ! Nhà cháu mới thấy bố nó có 70-200 f4L, nhưng bé con đã sở hữu một ống 70-200 2.8L. Sau này lớn lên bé sẽ xách 400 2.8L.
anhhang
11-03-2006, 04:53 PM
Nghe nói ống của anh Huân là 50mm/1,8 mkI mà cu con đã là 70-200/2,8L rồi, quá được, chúc mừng anh chị :D
apham
11-03-2006, 05:15 PM
Chúc mừng bác giangduydat nhé :)
trauvang
11-03-2006, 05:40 PM
Chúc mừng anh Huân nhé!
huynhphuchau
11-03-2006, 07:14 PM
Mừng bác có cu tí!
ravic
12-03-2006, 12:18 AM
Chúc mừng bác GDD nhé.
loayhoay
12-03-2006, 01:56 AM
Chúc mừng bác GGĐ nhé.
xichlo
12-03-2006, 02:06 AM
Chúc mừng bác Huân :D !
Chúc mừng bạn có cháu bé,thảo nào lâu quá không gặp!
vuphong
12-03-2006, 09:17 AM
Chúc mừng bác GGĐ nhé! thảo nào mấy bữa thấy bác cứ trực đê điều hoài!
huycantb
12-03-2006, 09:53 AM
chuc mung giangduydat nhe-huycantb(huycan)
baolinh
13-03-2006, 03:02 PM
Chúc mừng vợ chồng bác Huân mới thêm cháu bé. Mấy hôm nay chắc bác í bận lắm nên chưa trả lời trả dzốn gì cả. Cố gắng nhé GDD ơi...
photonboy
13-03-2006, 03:40 PM
chúc mừng pác huân nhé. chúc pác đắt hàng đủ xèng mua sữa cho .... :)
ducnc
13-03-2006, 09:45 PM
Chúc mừng bác, chúc cháu bé mau ăn chóng lớn.
giangduydat
15-03-2006, 02:01 AM
Trời ơi !
Tôi thấy thực sự xúc động ! Cảm ơn bác Quangbao đã mở riêng một Topic dành cho cái tin vui của gia đình chúng tôi . Cảm ơn tất cả các bác , các anh chị em trên Site mình - vnphoto.net .
Thưa các bác !
Tôi thật sự có lỗi khi các bác chúc mừng và gởi lời thăm hỏi , động viên từ những ngày bà xã tôi chưa sanh cháu . Tuy đây là lần thứ 3 đón con chào đời , nhưng tôi có cảm giác khác hẳn hai lần trước ( vì đã quá lâu rồi : năm 1995 và 1997 ) .
Tôi xin kể cái cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi đón cháu chào đời . Do bà xã tôi mang bầu quá so với dự kiến 14ngày ( không hiểu có dự kiến sai không ? ) . Công việc của chúng tôi bận nhất và cao điểm là dịp Tết Nguyên đán thì bả lại "bị" dự kiến sanh vào ngày 6 Tết . Mà mấy hôm sát Tết bả làm nhiều quá ( hay tham việc mà ) nên kêu mệt mỏi , tôi cũng thấy lo lo . 23h30 phút đêm giao thừa chúng tôi thở dài ...Bả nói : "Bây giờ em có trở dạ cũng kịp qua năm Tuất anh nhỉ ?" , bả nói thế vì tụi tôi và gia đình cũng mong cháu sinh năm Tuất , tốt hơn năm Dậu phải không các bác ?
Sáng ngày mùng 1 Tết tôi đi chúc tết khách hàng và bà con thì bà xã tôi điện thoại nói giọng rất "thều thào" ( do tôi đi vắng , bả ngủ suốt cả sáng nên mệt ) làm tôi sợ quá phải về liền . Thế mà mãi tận gần 20 ngày sau cháu mới sanh ( nhưng do sốt ruột nên chúng tôi phải nhờ bác sỹ phẫu thuật "lôi" ku cháu ra . Tôi xin kể các bác nghe cái đoạn hồi hộp đó :
Gần 10hngày 18/2/2006 tôi đưa bà xã xuống phòng phẫu thuật và ngồi ngoài chờ ...
10h22 phút thì chị Ytá đẩy xe ra trên đó là Tủ sấy cho trẻ con vừa chào đời . Chị nghiêng nghiêng tờ giấy và xướng lớn : " Người nhà cháu Đỗ Duy Minh , con sản phụ Nguyễn thị Thanh Hương đâu nhỉ ?" . Tôi run run trả lời : " Dạ . Tôi là bố cháu đây ! " . Chị tiếp : " Cháu Minh chào đời lúc 10h20 phút , con trai ( chúng tôi đã biết trước tin này do kết quả siêu âm trước đó ) , nặng 3,6kg nhé ! " . Rồi chị kêu tôi qua xem mặt con . Tôi đi theo con trai một đoạn và theo vào trong thang máy . Nghe tiếng con khóc nhỏ quá ( do ở trong tủ sấy ấm chỉ có lỗ nhỏ thông khí trên bề mặt ) , nên tôi ghé sát gần con mà cảm giác gì đó rất lạ . Hạnh phúc và thân thương ở đâu bỗng ào đến . Tôi khóc . Những giọt nước mắt chảy mãi , ấm ấm nơi má tôi , không hiểu có giọt nào rơi qua mấy lỗ nhỏ kia vào con trai tôi không ??? Suốt đoạn đường ngắn ngủi trong thang máy tôi khóc hoài ...
Lát sau , trở lại thăm bà xã tôi trên giường nghỉ , tôi lại thương em quá , lại khóc ...
Lúc này tôi nghĩ , hiểu và thấy càng thêm yêu em , và cảm thông với những gì chị em phải chịu ....
Cả tiếng sau đó tôi dành thời gian cho việc gọi điện,nhắntin cho mọi người loan báo tin vui của gia đình tôi ...
Như vậy đó các bác . Con tôi đã ra đời như thế . Khi chưa nhìn mặt con , tôi cũng thấy lo lắng và rất áp lực , nhưng khi thấy con rồi thì bao âu lo tan biến , vỡ òa . Tôi Hạnh phúc .
Hai lần trước do còn nhỏ tuổi nên chưa thấy rõ ràng cái cảm giác Thân thương - Hạnh phúc không bến bờ này ...Bất giác tôi nghĩ : " Hay mình sanh thêm đứa nữa ? " Vì cảm giác ấy thật lâng lâng , khó tả . Bây giờ , khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn muốn ...khóc .
Như vậy đó . Tên cháu là Duy Minh , đây cũng là tên của hai người bạn tôi trên Site Photo.com.vn mà tôi từng tham gia , các anh đều chụp hình rất đẹp . Tôi mong ngày mai kia , con tôi chụp như các bác ấy , chụp đẹp hơn tôi ...
Một lần nữa xin thay mặt mẹ cháu và gia đình gửi tới các bác , các anh chị trên Site vnphoto.net lời cảm ơn chân tình nhất về những lời thăm hỏi , chia sẻ , động viên trước , trong và sau lúc cháu chào đời . Thank you very much !
Hà nội . Rạng sáng ngày 15/03/2006 .
Duy Huân .
enemykill
15-03-2006, 02:15 AM
Chúc mừng bác có thêm job không lương.... chúc mừng bác thật sự chúc mừng.
Em xa nhà 4 năm rùi chẳng có tin vui bác à
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.