PDA

View Full Version : Ý tưởng sáng tác trong Nhiếp ảnh!!!



KhoanTuong
08-03-2006, 04:48 PM
Cái này thì sao các anh ui,,,em vô tình phát hiện ? vụ này chắc cũng sẽ ầm ĩ không kém vụ " Mãi Mãi tuổi 20 "

HÌnh này của tác giả Vn :
http://www.vnphoto.net/data/p6/2_8910.jpg


Hình này của 1 ông Tây em hô ng biết tên tuổi,hehe :
http://www.manfredholzer.com/tb_jungstes.jpg

link site tác giả tây :http://www.manfredholzer.com/e_fr_home.htm

hic,,,làm em càng ngày càng thấy cánh cửa nghệ thuật có nhiều khe quá,,,phải chăng sức của chúng ta chỉ tới đó???

trungnguyen
08-03-2006, 04:51 PM
sao ý tưởng giống nhau wúa,,,,,,,,,,,,,??

Doodoo
09-03-2006, 03:03 AM
sao ý tưởng giống nhau wúa,,,,,,,,,,,,,??

Đả gọi là bảo chấn mà, đề nghị bổ sung từ mới cho tự điển nhiếp ảnh chuyên nghiệp
-bảo chấn : động từ diển tả sự photocopy rồi la làng là kô, thí dụ: xin đừng bảo chấn hình của nhau các bác ơi.

Atkinson
09-03-2006, 03:33 AM
Uh, trông ảnh thì na ná nhau thật. Mà cái nhà anh Tây kia mượn ý tưởng cũng k0 nên hồn các bác nhỉ ;). Ảnh của người ta đúng là đang tìm cách níu kéo một thằng nghiện ra khỏi ma túy thì tác phẩm của anh Tây như một lũ ma cô tay chân lem luốc ném em gái nõn nà vào kiếp sống ô nhục ấy.

Mà suy cho cùng mấy cái này có phải ảnh x đâu, pano áp phích quảng cáo đời sống XH thì đúng hơn :D.

KhoanTuong
09-03-2006, 08:07 AM
anh at đọc không kỹ hay sao nhỉ,,hihi...hình này của ông Tây từ năm 97 đã làm mưa làm gió trong một loạt các cuộc thi quốc tế........còn tấm của "chúng ta" thì mơí toanh

Centerweight
09-03-2006, 09:06 AM
Da so cac nha nhiep anh VN lau nay dang chay theo cai dep hinh thuc, qua chu trong den bo cuc, anh sang, va nhan sac nguoi mau cho nen xu huong anh dan dung phi thuc te dang co xu huong noi com. Chinh dieu do lam cho ngon ngu hinh anh cua chung ta tro thanh hoi hot, rap khuon theo mot so cong thuc cu ky, va khong de lai dau an gi trong long nguoi xem.

Trong khi do, xu huong nhiep anh hien dai cua the gioi da khong con coi yeu to "dep" la hang dau nua. Anh khong nhat thiet phai "dep" nhung phai "hieu qua". Chung ta co the khong thich, tham chi ghe so mot buc anh nao do, nhung chung ta buoc phai nho mai buc anh do. Cai "hieu qua" nhiep anh ay chinh la cai "hon", cai "chieu sau", cai "dau an" trong long nguoi xem, chinh la dieu ma nha nhiep anh muon gui gam den cong chung. Dieu ay khong nam tren mat phang cua to giay anh.

Sang tao nhiep anh dau phai la chuyen de dang! Ta co the bam 1/1000 giay la co mot buc anh. Nhung de co mot "tac pham nhiep anh" dich thuc thi cai 1/1000 giay la tinh hoa duc ket cua ca cuoc doi, kinh nghiem, von song, va tam van hoa cua nha nhiep anh. Cac nha nhiep anh VN noi chung dang co khuynh huong lam dep cho ca nhung cai khong can phai to diem. Ho chup qua nhieu nhung co thon nu (that va gia) dep nhu dien vien dien anh, voi nhung chiec ao do choi tren dong lua vang. Nhung buc anh ay that bat mat, nhung khong ai co gang hay du suc the hien bang hinh anh cua minh xem nguoi nong dan da vat va, nhoc nhan nhu the nao de co hat lua?

Nhiep anh VN thieu su da dang trong de tai va cach the hien, cac nha nhiep anh lai hay bat chuoc nhau, cho nen nhiep anh VN thieu chieu sau, thieu cai hon la dieu tat nhien. Va cung vi the ma khong tao duoc mot cong chung dich thuc.

Sorry nhe cac bac, quen mat go dau.

Centerweight
09-03-2006, 09:21 AM
Nói chung ảnh tham dự các liên hoan ảnh nghệ thuật trong nước có nhiều ảnh đẹp, xét trên góc độ kỹ thuật. Nhưng vẫn còn những ảnh non về mặt kỹ thuật. Nhấn mạnh: kỹ thuật light-room, lỗi chính tả/sạn trên ảnh còn khá nghiêm trọng. Dạng ảnh photocopy rất phổ biến. Ngàn năm mây vẫn trôi, đồi cát muôn thuở vẫn còn đó chập chùng những đường cong mời gọi các nhà nhiếp ảnh; mùa tiếp mùa, cát thay hình đổi dạng theo nắng, gió, mưa... Và, ảnh "làm" đồi cát trẻ lại, đẹp hơn, khi được chụp lại bằng "tình yêu" cát, bằng sự tìm tòi. Lớp lớp con sóng bạc đầu dập dềnh chiếc thúng giữa biển trời mênh mong không phải là cái mới được phát hiện... Nhưng, là NS sáng tác, tự mỗi người phải tâm niệm, phải nghiêm khắc không cho phép mình là chiếc máy photocopy sao chiếp nguyên xi góc độ thể hiện của những tác phẩm đã từng xuất hiện. Và hơn thế nữa, nghệ thuật thị giác không phải là việc sao chép dễ dãi thiên nhiên, cuộc sống một cách giản đơn. Cần, cần nhiều lắm những góc nhìn mới, những nét mới trong cuộc sống thân quen là điều cốt lõi trong sáng tạo.

Chúc các bác có nhiều ảnh đẹp, có nhiều những bài phê bình. :gathering

Bik
09-03-2006, 08:58 PM
Hai tấm ở trên thì rõ ràng là có cùng í tưởng rồi.

Thực tế hiện nay thì ko hẳn là ý tưởng trùng lắp, mà góc chụp giống nhau. Bởi đơn giản là các bác NSNA mỗi lần đi sáng tác là đi cả đoàn, cũng như anh em trên này đi off-line vậy. Nên góc chụp, thậm chí có những tấm y chang nhau mà chính khổ chủ cũng ko biết có ảnh song sinh với mình, cho đến khi một trong 2 tấm được giải. Thế nào người kia cũng đánh fét vào đùi "ơ ... tấm này của ... mình mà, sao lại tên thằng nào lạ hoặc vậy ... (?)"

maycatang
09-03-2006, 09:01 PM
Hai tấm ở trên thì rõ ràng là có cùng í tưởng rồi.

Thực tế hiện nay thì ko hẳn là ý tưởng trùng lắp, mà góc chụp giống nhau. Bởi đơn giản là các bác NSNA mỗi lần đi sáng tác là đi cả đoàn, cũng như anh em trên này đi off-line vậy. Nên góc chụp, thậm chí có những tấm y chang nhau mà chính khổ chủ cũng ko biết có ảnh song sinh với mình, cho đến khi một trong 2 tấm được giải. Thế nào người kia cũng đánh fét vào đùi "ơ ... tấm này của ... mình mà, sao lại tên thằng nào lạ hoặc vậy ... (?)"

Ngẫm nghĩ thấy Bác nầy nêu tình huống có lý ghê !!!!!!!!

Doodoo
10-03-2006, 03:25 AM
Hai tấm ở trên thì rõ ràng là có cùng í tưởng rồi.

Thực tế hiện nay thì ko hẳn là ý tưởng trùng lắp, mà góc chụp giống nhau. Bởi đơn giản là các bác NSNA mỗi lần đi sáng tác là đi cả đoàn, cũng như anh em trên này đi off-line vậy. Nên góc chụp, thậm chí có những tấm y chang nhau mà chính khổ chủ cũng ko biết có ảnh song sinh với mình, cho đến khi một trong 2 tấm được giải. Thế nào người kia cũng đánh fét vào đùi "ơ ... tấm này của ... mình mà, sao lại tên thằng nào lạ hoặc vậy ... (?)"

Kô phải lo, khi đi off line hai bạn đứng bên nhau chụp cùng 1 cảnh, hình ra chưa chắc giống nhau, còn tùy theo ôk, độ zoom, khấu và tốc độ, cách bố cục, hơi giống thì có, giống y thì hiếm, các bác cứ rủ nhau offline thoải mái đi, anh nào nhìn hình giống mình của người khác đoạt giải thì ráng mà chịu, nên tự trách mình kô có con mắt sáng suốt mà gởi ảnh đi thi. Luật copyrights ưu tiên cho người đăng ảnh lên trước.

Atkinson
10-03-2006, 06:05 AM
anh at đọc không kỹ hay sao nhỉ,,hihi...hình này của ông Tây từ năm 97 đã làm mưa làm gió trong một loạt các cuộc thi quốc tế........còn tấm của "chúng ta" thì mơí toanh
Ơh thật ah, nhầm thật ah :D:D:D.

Anh cứ tưởng bác Tây bắt trước bác Tuấn thì mới có cái lạ để bàn chứ ;).

Mà mấy cái hình này thì idea cũng k0 có gì độc đáo lắm đâu, vả lại cũng phải sử dụng nhiều thủ pháp post processing. Thôi thì cứ coi như tư tưởng nhớn gặp nhau đi.

Hồi xưa đứng xếp hàng mua dầu hỏa, bên kia đường cũng đã có cái áp phích từa tựa thế này. Nhưng hồi đó chưa có ma túy, k0 HIV, mà dành cho những người bị bệnh phong.

Doodoo
11-03-2006, 05:37 AM
Tác phẩm giống nhau củng kô sao, miển là đừng copy trắng trợn quá hay ký tên lên ảnh của người khác (baochan-ing) là được rồi, Luật copyright của Mỷ cho phép giống dưới 80%, cái này mình học được hồi xưa kô biết nay có thay đổi gì kô, lúc còn đi học có biết mấy anh kô muốn giống ai nên vẻ tranh bằng mắu, bằng ph^n, bằng nước ti^ủ, vậy mà củng bị cho là bắt chước đấy.
Chuyện này hoàn toàn có thật các bác cứ xem cho biết.

http://www.usc.edu/schools/annenberg/asc/projects/comm544/library/images/502.jpg

Thời nay ngay cả chụp hình trên mặt trăng củng đả có người làm rồi, bác nào bắt chước được củng chẳn ai chê.

ducdenthui
17-03-2006, 08:34 AM
Hôm nay mình thấy thanhnienonline có bài về vấn đề này nè, các anh em cùng tham khảo:

link: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/3/17/142277.tno




Giống hay không giống ?
23:33:56, 16/03/2006Th.An


Bức ảnh của tác giả Hoàng Quốc Tuấn
Trang web www.vnphoto.net là địa chỉ gặp gỡ trên mạng để thảo luận, trao đổi nghề nghiệp khá sôi nổi của các tay máy từ chuyên đến không chuyên. Cũng như các "phố rùm" khác, các "đại nhiếp ảnh gia" ta cũng lùm xùm rỉ tai nhau đủ thứ chuyện từ dịch vụ bán máy, kỹ thuật, chụp ảnh từ thiên nhiên phong cảnh đến ma chay cưới hỏi... đông vui, rôm rả. Giữa buổi "đại yến" của "hội quần hùng", một thành viên có nick Khoantwell bất ngờ "trình hội" hai bức ảnh và đặt vấn đề: "Sao hai bức ảnh này cứ giống nhau như lợn con ấy nhỉ?".



Bức ảnh của tác giả Manfred Holzer

Bức ảnh đầu tiên là của tác giả Manfred Holzer (Áo) được giới thiệu trên trang web www.manfredholzer.com. Trong ảnh là một cô gái đang bị cuốn sâu xuống một vực xoáy đen tối, đôi tay và ánh mắt của cô nhìn lên những cánh tay đang chìa ra bên trên một cách tuyệt vọng. Bức ảnh thứ hai là của tác giả Hoàng Quốc Tuấn (TP.HCM), cũng là những cánh tay chìa ra và một con người đang với tay tuyệt vọng dưới hố sâu. Nhưng thay vì cô gái khỏa thân như ẩn dụ hình ảnh con người ở bản chất nguyên sơ nhất trong bức ảnh tác giả người Áo thì của tác giả Hoàng Quốc Tuấn là một nạn nhân ma túy.

Bức ảnh của tác giả Áo được giới thiệu năm 1997. Còn kỹ thuật được sử dụng trong bức ảnh của tác giả Hoàng Quốc Tuấn là photoshop được nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng chỉ mới đến với các nhiếp ảnh gia Việt Nam vào khoảng đầu năm 2000 trở đi! Vậy thì... liệu ý tưởng của hai bức ảnh này có giống nhau? Nếu có thì ai giống ai nhỉ?...

Th.An

Doodoo
17-03-2006, 03:52 PM
Ha ha! nhà báo này dùng topic của bác Khoantwell để viết thành bài riêng, hơi BảoChấn-ing 1 chút.

nicky7803
17-03-2006, 04:07 PM
Tức cái là dám gọi vnphoto là "phố rùm". Mà thiệt tình là... rùm wá :D
Ủa mà tác giả bài báo là Th. An là ai ta. Nghe tên hơi wen wen.

nguyen huu hanh
17-03-2006, 04:08 PM
Kaka, khoanwell là ai vậy ta ? kakaka !

KhoanTuong
17-03-2006, 04:13 PM
huhu....tên em...hic....gấu em nó mắng kìa, bác tác giả pm cho em cái để em vui

pvnguyen
17-03-2006, 05:17 PM
heheh
ku khoan tường coi như hết phiếu làm "ghệ sỹ hiếp ảnh" hén

jundat
17-03-2006, 09:59 PM
Idea trùng lặp là chuyện bình thường. Đôi khi tác giả cố tình thì đáng lên án chứ họ chẳng may thì chỉ chích gay gắt quá liệu có nên không. Với lại chúgn ta toàn người ngoài, ko ai biết rõ về tác giả lẫn việc họ có cố tình hay vô ý. Khắt khe quá vài hôm được mời hết vào hội nghệ sĩ nhiếp ảnh đó các bác :)

huynhphuchau
17-03-2006, 10:46 PM
.....
Trang web www.vnphoto.net là địa chỉ gặp gỡ trên mạng để thảo luận, trao đổi nghề nghiệp khá sôi nổi của các tay máy từ chuyên đến không chuyên. Cũng như các "phố rùm" khác, các "đại nhiếp ảnh gia" ta cũng lùm xùm rỉ tai nhau đủ thứ chuyện từ dịch vụ bán máy, kỹ thuật, chụp ảnh từ thiên nhiên phong cảnh đến ma chay cưới hỏi... đông vui, rôm rả. Giữa buổi "đại yến" của "hội quần hùng", một thành viên có nick Khoantwell bất ngờ "trình hội" hai bức ảnh và đặt vấn đề: "Sao hai bức ảnh này cứ giống nhau như lợn con ấy nhỉ?".......

Có 1 số chuyện cần phải trao đổi thêm:
- Vấn đề bác Khoa đưa ra rất khách quan, và được anh em thảo luận trên tinh thần xây dựng vui vẻ chẳng bôi bác đã kich ai cả! Xem đó như 1 khía cạnh cần phải quan tâm trong sáng tác nhiếp ảnh.
- Mình đọc mãi chẳng thấy từ nào của bác Khoa "Sao hai bức ảnh này cứ giống nhau như lợn con ấy nhỉ?". Chẳng biết trích từ đâu.
Viết báo kiểu này thì người đọc nghĩ sao về diễn đàn của chúng ta ? Thấy dể xa nhau quá!

trauvang
17-03-2006, 10:57 PM
- Mình đọc mãi chẳng thấy từ nào của bác Khoa "Sao hai bức ảnh này cứ giống nhau như lợn con ấy nhỉ?". Chẳng biết trích từ đâu.
Viết báo kiểu này thì người đọc nghĩ sao về diễn đàn của chúng ta ? Thấy dể xa nhau quá!

Em đồng ý với bác huynhphucchau!

Viết lách kiểu này thì thật là.... buồn 1 phút!

ravic
17-03-2006, 11:08 PM
hehe chưa kể việc bác nào lấy bài đăng báo mà không biết có hỏi qua ý của khoantwell hay không? Còn phóng tác thêm nội dung của bài viết của người khác nữa. Hết ý!!!. Ý của cá nhân tôi: chả thích bài báo đó chút nào.

ducdenthui
18-03-2006, 01:10 AM
Em đang xỉn nè, mấy "thằng" nhà báo loại đó là thứ nói láo ăn tiền, nghe nó nói " đại nhiếp ảnh gia", nó mà ngồi truớc mặt em, em lấy monopod phang nó chết liền, thứ nhà báo gì mà ngồi một chỗ lướt web rồi phang-tê-di, xin lỗi mấy anh nhe, chẳng lẽ em lại văng tục.

hoa_kts
18-03-2006, 02:17 AM
Các bác có thể gửi thông tin phản hồi cho Thanhnienonline về bài viết này, mình nghĩ chúng ta cũng có thể dừng tại đây, vì đây là vấn đề nhạy cảm!

Đây là một trong những thông tin phản hồi của thành viên vnphoto.net gửi cho Ban Biên Tập Thanhniênonline:

Trích dẫn:
"Kính gửi Ban Biên Tập Thanhnienonline!
Qua bài viết "Giống hay không giống?" của tác giả Th.An đăng ngày 16/3/2006, có một số vấn đề cần phản ảnh.
Qua bài viết này, tôi thấy tác giả Th.An đã dùng một số ngôn từ theo tôi là "thiếu tôn trọng" đối với trang web vnphoto.net cũng như các thành viên tham gia. Chính tác giả Th.An đã ghi vnphoto.net là sân chơi của các tay máy từ chuyên cho đến không chuyên, nên các từ ngữ đại loại như "phố rùm", "đại nhiếp ảnh gia", gây phản cảm và có thể nói ít nhiều xúc phạm đến các thành viên vnphoto.net, trong đó có không ít các nhiếp ảnh gia có tên tuổi ở Việt Nam lẫn Quốc tế.
Về việc thông tin và truyền đạt nội dung, bài viết đã trích dẫn "bài post" của thành viên Khoanwell trên vnphoto.net nhưng lại truyền đạt không chính xác hay có thể nói cố ý làm sai lệch tinh thần khách quan về vấn đề "ý tưởng sáng tác" của bài post mà tác giả Th.An lại hướng bài viết này theo tư tưởng "đả kích cá nhân" đối với 1 nhiếp ảnh gia được nêu tên trong bài viết. Và quan trọng nhất là thành viên Khoanwell không hề so sánh việc trùng ý tưởng sáng tác bằng hình tượng của "lợn con", phải chăng tác giả Th. An có ngụ ý gì đối với giới nhiếp ảnh chuyên và không chuyên của Việt Nam nói chung và các thành viên vnphoto.net chơi ảnh nói riêng.
Bản thân tôi là một người từng làm việc liên quan đến nghề báo, nên ít nhiều hiểu rõ quy trình kiểm tra tính xác thực nội dung của bài viết trước khi được công bố rộng rãi đến người đọc dưới bất cứ hình thức nào, dù là báo in hay báo điện tử, và càng bất ngờ hơn khi đó lại là Thanhniênonline, một trong những trang thông tin có thể nói lớn nhất nhì Vietnam hiện nay.
Ban Biên tập có thể nghiên cứu tính xác thực của bài viết này tại đây http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?p=33763#post33763

Vài lời góp ý, xin kính chào đoàn kết và thân ái!"

huynhphuchau
18-03-2006, 10:42 AM
Mình nghĩ bác Khoa nên gửi cho báo Thanhnien ý kiến phản hồi của bác!
Sao mỗi lần đọc bài báo trên em phát bực! :realmad:

KhoanTuong
18-03-2006, 10:49 AM
là 1 thành viên vnphoto, mọi việc liên quan đến quyền lợi trách nhiệm của thành viên đã có BQT phản hồi , rất cám ơn các admin. Nếu tác giả T.An lịch sự hơn tí thì pm cái là vui rùi,,hihi,,,

pvnguyen
18-03-2006, 07:57 PM
anh góp ý với Hoà chút

Với báo thanh niên, em phải viết -> in ra _ fax hoặc gởi thư tới
email nó hỏng thèm đọc đâu !!

anh gởi hoài (chuyện nhà anh - Tổng biên tập nhà nó viết sai)-> giống như chọi đá ao bèo !!

MarketingMaster
19-03-2006, 10:54 PM
Đồng ý nhất trí là crisis management không dễ tí nào đâu. Cứ thấy Unilever nhà em bỏ tiền tỷ ra để làm vài vụ crisis management là em choáng.

Mấy chiên gia về PR thì khuyên nhủ rằng đừng để crisis xảy ra rồi mới đi khâu vá...khó lắm. Tốt nhất là pro-active, PR ngay từ đầu, gặp gỡ tay bắt mặt mừng, làm PR triệt để với đối tác báo chí thì hay hơn cả.

Nếu các bác cần thì em xung phong làm PR cho các bác (1 công đôi chuyện) vì job em cũng yêu cầu phải làm văn hóa văn nghệ hơi nhiều. Chỉ xin các bác cái brief là muốn em nói gì về forum của mình thôi, phần còn lại em lo hết