PDA

View Full Version : Đợi anh về.



tonyn
18-01-2009, 11:43 PM
Huhu..có ai khổ như tôi không??? Vừa lấy vợ đã phải đi xa rồi.Đến cái tết mà cũng chẳng được ăn...huhu..hichic..huhu...


http://farm4.static.flickr.com/3212/3154923324_dbe35c6de7_o.jpg


Đợi anh về
Thơ Konstantin Simonov, dịch thơ Tố Hữu

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.

Dù tuyết rơi gió thổi
Dù nắng cháy em ơi
Bạn cũ có quên rồi
Đợi anh về em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!
Đợi anh anh lại về.
Trông chết cười ngạo nghễ.

Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bời vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về.

Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người.
Biết như em chờ đợi.



Thôi thì vợ chịu khó ở nhà tần tảo,buôn thúng bán mẹt kiếm cơm nhé! Rồi chồng thương.:innocent:


http://farm4.static.flickr.com/3123/3154939422_2f24dd256b_o.jpg

caoleanhnguyen
18-01-2009, 11:50 PM
tấm đầu đẹp quá bác oi

Qlevis
19-01-2009, 12:03 AM
ảnh đẹp và thơ hay bác ạ!

deutsch2005
19-01-2009, 07:17 AM
Vợ bác mà cứ bán tôm hùm to đùng thế kia chẳng mấy chốc mà phát tướng nhỉ :devil:
Thích tấm 1, đẹp và nhiều ý nghĩa.
TFS

gaume
19-01-2009, 07:51 AM
Tấm 1 bố cục rất ấn tượng theo chủ đề .Tuy nhiên màu sắc chưa được tốt ,hơi nhợt nhạt.Cảm ơn bác đã cho xem ảnh

tonyn
19-01-2009, 01:42 PM
@all: cám ơn các bác đã xem và cho nhận xét.:innocent:
Thực ra ảnh khi em chụp cũng chưa có ý tưởng này,còn bây h ngồi nhớ nhà,nhớ vợ và cả nhớ đến bài thơ nữa nên mới ghép vào với nhau thôi.
@gaume:Màu sắc đúng là nhợt nhạt quá,nhưng em thích trời đất mù mịt hơn tí nữa thì đẹp hơn.(chờ đợi thì phải mù mịt chứ lị..):blushing:

HoaiNam
19-01-2009, 04:51 PM
tam dau tien dep qua

tonyn
19-01-2009, 06:43 PM
Em xin tiếp tục dòng cảm xúc trên.


1#,
http://farm4.static.flickr.com/3195/3154082585_06a14536ea_o.jpg

2#,
http://farm4.static.flickr.com/3082/3154917074_26559ca3a4_o.jpg

3#,
http://farm4.static.flickr.com/3295/3154087911_99cc738f12_o.jpg

Người ra đi đầu quay trở lại
Sau lưng 1 đôi guốc đang nằm

(Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy)
4#,
http://farm4.static.flickr.com/3087/3154098875_7d887c7d1e_o.jpg

boclua
19-01-2009, 09:15 PM
e trổ tài làm conan fát:
1.bác ở bên Đức đúng ko ạ?
2.nhà bác cưới vào tháng 11?
3.áo cưới nhà bác may tại Hạnh Vũ?

kenshins
20-01-2009, 12:08 AM
em thích nhất tấm 1 màu sắc hài hòa nhìn thích mắt

baolinh
20-01-2009, 12:18 AM
e trổ tài làm conan fát:
1.bác ở bên Đức đúng ko ạ?
2.nhà bác cưới vào tháng 11?
3.áo cưới nhà bác may tại Hạnh Vũ?
Bác Boclua đoán kinh thật, nhưng chưa biết đúng không?
Em bổ sung phát, vợ bác còn ở lại Nha Trang phải không? Chịu khó bán tôm hùm thì khi bác về có thể xin tiền mua D3x đó bác ạ.

tonyn
20-01-2009, 10:07 PM
e trổ tài làm conan fát:
1.bác ở bên Đức đúng ko ạ?
2.nhà bác cưới vào tháng 11?
3.áo cưới nhà bác may tại Hạnh Vũ?

:13:my Gott bác làm thám tử đc rồi đấy.
2/3 câu trả lời của bác là đúng.Chỉ có thời gian chưa đc chính xác thôi.
Mà em hỏi thật:bác có quen biết j vợ em hay là em ko mà nắm tình hình nhà em rõ thế ???
Nếu bác vẫn ở Pháp( theo em đoán hehe...) hè này mời bác sang bên em chơi,hoặc em sang bác chơi cái nhảy......