View Full Version : Em mất Canon 20D và Lens Canon 24-70mm F/2.8
spider77
28-02-2006, 01:33 PM
Em xin chào các Bác, lẽ ra mục này chỉ đề thảo luận về Nhiếp ảnh nhưng mong Bác Admin cho em được mạng phép post tin này nhé.. mong Bác bỏ qua cho.
Vì bất cẩn nên tại Studio của em vừa qua đã bị kẻ trộm lấy đi nhưng thứ sau:
Em có kèm theo số seril đề các Bác xem.
1- Body Canon 20D (mới sừ dung được 4 tháng)
Có số Serial như sau:
http://static.flickr.com/43/105673152_aaf05ceab1.jpg?v=0
2- Canon Lens 24-70 F/2.8 + Hood che nắng có dán keo trong.
Có số Serial như sau:
http://static.flickr.com/55/105673153_060e17f9a7.jpg?v=0
3 - Sạc Pin + card Ultra II 1 GB
Bây giờ cơ hội tìm lại rất mỏng manh khi em không có 1 manh mối nào trong tay cả. Em cũng đang rất buồn , em chỉ mong sao tìm lại hay chuộc lại từ 1 tiệm nào đó trong TP.
Em xin báo tin này đến các Bác, nếu có thấy đâu đó xin báo giúp em nhé.
Số ĐT của em là: 0903 86 00 55 (Thái)
hay số : 0918 228 008 (Thông)
Em xin cảm ơn và hậu tạ.
xichlo
28-02-2006, 01:42 PM
Anh không biết nói gì hơn là mong em tìm được lại máy và lens, thật là một tin buồn . Mỗi lần nghe tin mất đồ của các thành viên lại thấy tình hình an ninh dạo này chán quá.
thanhcong67
28-02-2006, 01:42 PM
Buồn thật, chia buồn cùng Thái, hôm đi Châu Đốc nghe anh Đức báo tin cả xe đều buồn cho Thái, mua lại chắc mất nhiều tiền mà Thái thì cần cho công việc.
Mong rằng lại có điều kỳ lạ xảy ra như trường hợp của Quangbao.
MarketingMaster
28-02-2006, 01:45 PM
Xin chia buồn cùng Thái.
HÔm thứ 7 vừa rồi, bà giáo sư của MM ghé VN thăm quan, vừa thập thò bước chân ra khỏi KS, tay cầm cái máy Canon P&S đời mới nhất ...thì bị giựt 1 phát không kịp la. Bà giáo sư lọ khọ đi báo cảnh sát nhưng cảnh sát nói bó tay.
Trưa CN, bà giáo sư lang thang đường Ng Huệ, thì chợt thấy cái máy của mình nằm chình ình trong 1 cửa hàng gần Tax. Bà giáo sư xin xem thì thấy đúng là máy của mình (vết trầy ngay lcd và 1 vài nhận diện khác). Hỏi nó bán bao nhiêu thì ng bán nói 300 US$ (bà giáo sư mua bên Mỹ là 800US$), mừng quýnh bà móc tiền ra chuộc liền.
Về đền KS, đám cựu học sinh nhao nhao nói là sao bà không báo ca? báo để làm gì nhỉ? vì lấy đâu ra bằng chứng là người bán cấu kết với kẻ gian? mà CA thì học chẳng lăn tăn mấy vụ cướp giật nho nhỏ của khách du lịch.
Bà giáo sư về nước với 1 ân tượng quá xấu về VN, làm MM có hết sức mình để cứu vãn hình ảnh quê mình cũng không được :D .
Kết luận: bác Thái cứ lang thang NH thế nào cũng có, thấy rồi thì ngậm ngùi mà chuộc lại chứ CA chẳng can thiệp. Sau đó lên đây điểm danh cái cửa hàng đó để mọi người tẩy chay thôi.
spider77
28-02-2006, 01:49 PM
Dạ... em xin cảm ơn các bác.
Tình hình an ninh thì xưa giờ vẫn hkông thay đổi anh ơi. Em nghĩ cái này chì có người quen trong studio mới làm được chuyện này. (em vẫn đang theo giỏi)
Mà kẻ trộm này rất là lịch sự, lấy máy và khoá tủ lại như cũ...!!!!!!!!!!! chìa khóa trả lại nơi mà nó nằm ...... em bó tay.
Dạ vâng............. vì công việc nên em mới đầu tư... chứ nếu không thì ..hix hix
Thanks các bác
TheAmateur
28-02-2006, 01:54 PM
Thái anh chia buồn và mong em tìm ra kẻ xấu lấy lại được máy móc.
spider77
28-02-2006, 01:55 PM
Xin chia buồn cùng Thái.
HÔm thứ 7 vừa rồi, bà giáo sư của MM ghé VN thăm quan, vừa thập thò bước chân ra khỏi KS, tay cầm cái máy Canon P&S đời mới nhất ...thì bị giựt 1 phát không kịp la. Bà giáo sư lọ khọ đi báo cảnh sát nhưng cảnh sát nói bó tay.
Trưa CN, bà giáo sư lang thang đường Ng Huệ, thì chợt thấy cái máy của mình nằm chình ình trong 1 cửa hàng gần Tax. Bà giáo sư xin xem thì thấy đúng là máy của mình (vết trầy ngay lcd và 1 vài nhận diện khác). Hỏi nó bán bao nhiêu thì ng bán nói 300 US$ (bà giáo sư mua bên Mỹ là 800US$), mừng quýnh bà móc tiền ra chuộc liền.
Về đền KS, đám cựu học sinh nhao nhao nói là sao bà không báo ca? báo để làm gì nhỉ? vì lấy đâu ra bằng chứng là người bán cấu kết với kẻ gian? mà CA thì học chẳng lăn tăn mấy vụ cướp giật nho nhỏ của khách du lịch.
Bà giáo sư về nước với 1 ân tượng quá xấu về VN, làm MM có hết sức mình để cứu vãn hình ảnh quê mình cũng không được :D .
Kết luận: bác Thái cứ lang thang NH thế nào cũng có, thấy rồi thì ngậm ngùi mà chuộc lại chứ CA chẳng can thiệp. Sau đó lên đây điểm danh cái cửa hàng đó để mọi người tẩy chay thôi.
Dạ........... em xin tiếp thu luôn Chi MM ơi
Cái body em không tiếc bằng cái lens... hixhix........ em yêu con lens 24-70 này lắm ......... mà càng yêu em càng tức Chị ơi..........
Em cũng đi gần hết tiệm rùi ............. em mong sẽ tìm duoc lắm .......
Thanks Chị :down:
thanhcong67
28-02-2006, 01:57 PM
Nếu biết là nội bộ thì theo mình nên báo CA đi Thái ạ. CA họ có ngiệp vụ điều tra hay lắm đấy, chỉ sợ họ không làm đến nơi thôi chứ nếu họ chịu làm thì khoanh vùng đối tượng trong nội bộ thì có thể biết được đấy. Cứ cố làm hết cách nếu không tìm được thì coi như xui xẻo vậy.
maycatang
28-02-2006, 02:10 PM
Anh xin chia buồn cùng Thái nhé, tài sản giá trị bị mất thì đau lắm. Hôm nghe tin rất buồn, mới hôm nào anh em còn dạo dạo chụp trong thảo cầm viên.
Anh nghĩ Thái nên báo CA, biết đâu câu chuyện nầy tương tự trường hợp của Quangbao, tài sản vẫn lấy lại được trọn vẹn. Cố lên Thái.
spider77
28-02-2006, 02:16 PM
Nếu biết là nội bộ thì theo mình nên báo CA đi Thái ạ. CA họ có ngiệp vụ điều tra hay lắm đấy, chỉ sợ họ không làm đến nơi thôi chứ nếu họ chịu làm thì khoanh vùng đối tượng trong nội bộ thì có thể biết được đấy. Cứ cố làm hết cách nếu không tìm được thì coi như xui xẻo vậy.
Dạ em cũng báo rồi a... nhưng không biết họ có hết lòng không thôi .hihi
Nếu họ hết lòng thì em cũng hết lòng ........hihi
Thanks anh nhiều.
tuannm
28-02-2006, 02:25 PM
Xin chia buồn cùng với Thái và mong em tìm lại được máy móc.
ca_inox
28-02-2006, 02:29 PM
Không biết nói gì hơn chỉ mong cho Thái sớm tìm lại được máy!
huynhphuchau
28-02-2006, 02:33 PM
Thật là buồn khi nghe tin này!
Cầu mong rằng máy sẽ trở về với bác!
hafoto
28-02-2006, 03:31 PM
Em chỉ mới làm rớt máy thôi đã thấy đau điếng rồi huống gi bác làm mất máy. Đồ mình xài không những có giá trị vật chất mà còn giá trị tinh thần nữa (emotional attachment). Biết bao nhiêu kỹ niệm. Em rất lấy làm buồn cho bác. :down:
Tình hình an ninh có vẻ bất ổn quá. Chia bùn với Thái nhe.
Rút kinh nghiệm từ 2 lần mất máy, các bác khác nhớ cẩn thận máy móc trong nhà.
Jim-Toanstrong
28-02-2006, 04:43 PM
Thái ơi, chia buồn nhé.
Ăn trộm cao tay thế, có lẽ phải nhờ hình sự lấy dấu tay thôi. Tài sản có giá trị lớn mà.
Đồ làm ăn, bỏ tủ khóa mà còn bị thế, ở nhà mình cứ vứt lung tung trong tủ, hôm nào oshin thấy hay đem ra ngắm mặt trời thì cũng toi chứ chẳng chơi. Nhưng mùh hồ cá không có cửa, khóa sao đây?
spider77
28-02-2006, 05:01 PM
hix hix ............... 1 lần thui . chắc em tỡn rùi mấy Bác ơi. Bác nào có máy tối cứ mua dây xích rồi xích vào chân mà ngủ ... chắc ăn ...
Tenotohp
28-02-2006, 05:04 PM
Chia Buồn Cùng Bác Thái. Mong mọi sự sẽ tốt lành.
Thái ơi, chia buồn nhé.
. Nhưng mùh hồ cá không có cửa, khóa sao đây?
Bác Toàn mua cái thùng đạn 30 lít, xong hàn cái chốt khóa vào là OK. Búa cưa cũng chả đục được đâu.
xichlo
28-02-2006, 09:21 PM
Spider77 có studio coi như là doanh nghiệp nhỏ rồi, vậy sau vụ này có thể mua bảo hiểm cho studio được không phòng trường hợp mất đồ hay các rủi ro khác. Ở VN có bán bảo hiểm như vậy không?
spider77
28-02-2006, 09:33 PM
Spider77 có studio coi như là doanh nghiệp nhỏ rồi, vậy sau vụ này có thể mua bảo hiểm cho studio được không phòng trường hợp mất đồ hay các rủi ro khác. Ở VN có bán bảo hiểm như vậy không?
Hihi :) Em cũng biết là vậy rùi nhưng ở bên này em nghĩ chuyện bảo hiềm bên mình chưa mạnh tí nào, nội cái bảo hiềm nhân thọ gì đấy thôi mà đi mời muốn chít mà không ai thèm mua..hix hix.
Như bên anh thì được một cái bảo hiềm rất ok, đụng chuyện gì là nó đền bù 1 cái rầm... xong.
Còn bên này, nếu được cái bảo hiềm như bên đấy chắc cty mọc lên ầm ầm ---> đền bù đùng đùng ---> cty bảo hiểm phá sản ----> lý thông sống nhăn răng ...hehe
Em nghĩ từ từ rùi cũng có......không biết lâu hay mau thôi...hihi :cool2:
Thanks anh nhiều lắm .
chia buồn với anh, biết là nói mấy lời chia buồn cũng không giúp được nhiều cho anh, nhưng chẳng biết nói gì hơn. Em sẽ lưu ý mấy cái số seri, nếu có thấy sẽ báo cho anh, hix...
loayhoay
01-03-2006, 12:59 AM
Vẫn hy vọng Spider sớm tìm lại được đồ.. :)
tricoi
01-03-2006, 02:53 AM
Chúc bác tìm lại được máy, hy vọng mong manh vẫn là hy vọng mà.
Công nhận là ở SG bị giật đồ dữ thật. Đợt em vào đó bạn em cảnh báo chớ có đeo máy tung tăng đi trên đường, nó giựt không được nó chém mày luôn đó, nghe thấy sợ. Mà nó nói đúng thật vì em chứng kiến 1 vụ ngay trước mắt. Thành ra đi lang thang không dám thò máy ra, cái gì hay quá thì rút ra chụp vội 1 cái rồi lại đút vào balo ngay :)
Ở trung tâm HN thì thoải mái, treo máy lên cổ 2 tay đút túi quần huýt sáo cũng không lo :)
spider77
01-03-2006, 01:31 PM
Cảm ơn các Bác ...... nhiều lắm
chaien
01-03-2006, 02:57 PM
Chúc bác tìm lại được máy, hy vọng mong manh vẫn là hy vọng mà.
Công nhận là ở SG bị giật đồ dữ thật. Đợt em vào đó bạn em cảnh báo chớ có đeo máy tung tăng đi trên đường, nó giựt không được nó chém mày luôn đó, nghe thấy sợ. Mà nó nói đúng thật vì em chứng kiến 1 vụ ngay trước mắt. Thành ra đi lang thang không dám thò máy ra, cái gì hay quá thì rút ra chụp vội 1 cái rồi lại đút vào balo ngay :)
Ở trung tâm HN thì thoải mái, treo máy lên cổ 2 tay đút túi quần huýt sáo cũng không lo :)
Tại bác thư sinh bảnh bao thôi. Em cũng đeo máy 20D trên vai, đi lững thững trên đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi nhiều lần chả sao hết. Nhưng em cắt tóc trọc lóc mà mặt mũi như du côn :-)
quangbao
01-03-2006, 04:56 PM
Xin chia buồn với Thái, mình mong là Thái cũng gặp được điều kỳ diệu như mình kỳ rồi. Trường hợp của mình thì hơi khác là kẻ trộm là người giúp việc. Còn bạn thì chắc phải nên báo với công an, vì nếu công an ở đâu đó bắt được (có thể từ một vụ khác chẵng hạn) nếu còn, họ sẽ giúp mình thu hồi lại nhanh hơn.
Tuy nhiên, Thái nên nghĩ đến việc tìm một Show nào đó để ẵm luôn con D200 cho đã.
Good luck !
Doodoo
02-03-2006, 07:19 AM
Khai báo đàng hoàng vì mình còn giử nguyên số seri trên hộp, lúc kiếm được ở cửa hàng nào im lặng gọi CA tới, đem bằng chứng ra rồi hảy làm rùm lên, cần thì kêu theo vài chục anh VNPhoto cầm máy chụp, máy quay ủng hộ tinh thần và chống bạo lực, thấy số đông CA họ củng làm việc chu đáo hơn.
nicky7803
02-03-2006, 08:33 AM
Úi úi. Hôm nay mới hay. Sao vậy Thái???!!!. Buồn nhỉ. Thôi thì ráng đi lòng vòng kiếm, may ra. Nhờ này nọ thì có dài cổ. Nhanh lên để nó tẩu tán mất.
Quan Tran
02-03-2006, 09:03 AM
Chia buồn cùng bác nhé. Tôi đã từng bị đạo chích phá cửa căn hộ vào thuỗn hết quần áo, giày dép, 3T đồng tiền mặt và đau nhứt là cái discman, walkman và bao nhiêu đĩa nhạc, băng cassette gin favorite của tôi. Đây là tài sản quý nhất của tôi mà giờ nhắc lại nó vẫn là nỗi đau.
Trường hợp của bạn tôi rất ngạc nhiên là sao bạn không đi báo công an về trường hợp mất trộm này khi tài sản lên gần 40T đồng. Người ta bị mất vài trăm ngàn đồng mà người người ta báo công an huống gì trường hợp này.
spider77
02-03-2006, 02:44 PM
Em cũng đã báo CA rùi.......... và họ cung đã làm việc 2 lần với tất cả những nhân viên trong studio. Hỏi tới hỏi lui cũng chưng đó chuyện ...................cái quan trọng vẫn là bằng chứng .......... hix hix. Tuy phạm vi nghi vấn có thu hẹp lại nhưng em cảm thấy 1 ngày trôi qua là cơ hội mình tìm ra máy giảm đi rất nhiều.
Nhiều khi có đối tượng lại rất khả nghi.......... vào xét hỏi .......... chối ( vì không có bằng chứng ) ----> đành bó tay
Có ai ăn cắp mà tự khai đâu các bác nhỉ ( ngoại trừ 1 ai đó thấy mình lấy !!! hix hix)
Việc cuôi cùng vẫn là chờ đợi tin tức ...
Thanks các Bác nhiều.
LeDinh
02-03-2006, 04:13 PM
Nơi nào mà chả không mất cắp, cô chị thằng bạn em đi lang thang ở paris với cái máy digi tàn tàn đeo trên cổ thế mà còn bị tụi chạy xe gắn máy giật cho 1 phát té đạp đầu xuống đất nằm nhà thương hết ba tuần. Nhưng phải công nhận là cầm máy vòng vòng ở SG thì dễ mất. Vài năm trước ở hồ con rùa trời tốt chúng chôm mất máy, có hỏi chúng trả lời không có lấy mà chỉ ở đó "chích" thôi. Thế là bỏ không , chẳng tiếc máy chi mà tiếc cuộn phim ấy chẳng bao giờ chụp lại được.
Bác spider77 à ,kẻ chộm là nhân viên mà có lòng gian như vậy thì thế nào cũng xảy ra lần thứ hai, bác cẩn thận thôi. Em mách bác nứơc thử bác coi nè. Studio vậy bác có computer , bác kiếm 1 cái như webcam và software, em chả nhớ tên nữa, nhưng công dụng khi bác bật software lên thì có thể chỉnh , bất cứ cử động nhỏ trong studio cũng có thể thâu lại trong máy computer , còn khi tĩnh thì software ấy không thâu chi hết !!! kẻ có lòng gian nếu không biết gì thì có thể bị bắt qủa tang bác ơi.
thekids66
02-03-2006, 04:50 PM
Bác spider77, nếu bác đã hết hy vọng rồi thì em bày thử 1 cách cuối này. Bác đợi khi nào có đủ nhân viên của mình hay có nhiều người mà bác nghi ngờ nhất thì bác len lén bấm số 118 ở điện thoại bàn (số này là số thử chuông) bỏ điện thoại xuống khoảng 2 giây sau sẽ có tiếng chuông như có người gọi đến, bác cầm máy lên và nói chuyện (theo kiểu đóng kịch 5B) : "Alô, dạ anh Thành bên Công an hả ... dạ, anh đã tìm ra máy ảnh bị mất của em rồi hả ... dạ, bây giờ chuẩn bị đi bắt người ăn cắp máy hả ... dạ tội này phải ở tù 3 năm hả ... dạ, em cám ơn anh nhiều lắm, em chờ anh."
Có tịt thì rụt rịt, kẻ cắp sẽ có những hành động không bình thường khi nghe nói thế (như tay chân quờ quạng, mặt mày xanh mét hay xin về sớm gì đó...)
Đến khúc này thì chúc bác nhiều may mắn để có tin mừng báo cho anh em nghe !
baolinh
02-03-2006, 06:20 PM
Kẻ trộm lịch sự chứng tỏ có khả năng là người "không xa lạ", Cố gắng loại trừ, khoanh vùng để đoán ra kẻ trộm và vẫn cần thiết phải báo công an Thái ạ. Chúc em mau tìm lại được máy và OK.
quangbao
02-03-2006, 08:59 PM
Bác spider77, nếu bác đã hết hy vọng rồi thì em bày thử 1 cách cuối này. Bác đợi khi nào có đủ nhân viên của mình hay có nhiều người mà bác nghi ngờ nhất thì bác len lén bấm số 118 ở điện thoại bàn (số này là số thử chuông) bỏ điện thoại xuống khoảng 2 giây sau sẽ có tiếng chuông như có người gọi đến, bác cầm máy lên và nói chuyện (theo kiểu đóng kịch 5B) : "Alô, dạ anh Thành bên Công an hả ... dạ, anh đã tìm ra máy ảnh bị mất của em rồi hả ... dạ, bây giờ chuẩn bị đi bắt người ăn cắp máy hả ... dạ tội này phải ở tù 3 năm hả ... dạ, em cám ơn anh nhiều lắm, em chờ anh."
Có tịt thì rụt rịt, kẻ cắp sẽ có những hành động không bình thường khi nghe nói thế (như tay chân quờ quạng, mặt mày xanh mét hay xin về sớm gì đó...)
Đến khúc này thì chúc bác nhiều may mắn để có tin mừng báo cho anh em nghe !
OA... Em đã dùng chiêu này kỳ rồi đó bác cộng với mấy anh Điều Tra hù dữ quá, nó trả đồ lại cho em hết luôn.
Thái ơi, tìm cách thử xem sao. CHúc bạn may mắn nhé
Ở trung tâm HN thì thoải mái, treo máy lên cổ 2 tay đút túi quần huýt sáo cũng không lo :)
Bác Tricoi không biết rồi, năm ngoái có vụ giật máy ảnh của khách du lịch ở Hồ Gươm, trên cầu Thê Húc, không giật được nó xỉa luôn cho chủ máy nhát dao đấy.
Giờ đi chụp nhà cháu chỉ dám mang Zenit và Nikomat cũ nát đi chụp thôi.Đợt này có F5, khéo phải cạo trọc đi chụp mất.
Xin chia buồn với bác Dện77. Mà cách của bác thekids66 hay đấy.
nguyen huu hanh
02-03-2006, 10:07 PM
Xin chia buồn cùng Spider , nếu tìm lại được thì quá tốt còn nếu không được thì Thái cứ nghĩ là năm hạn tháng vận , tán tài đỡ tán mạng đi , cố vui lo công việc .
Ủa mà sao lúc ở xe nghe Đức nói Thái báo là thằng ăn trộm này lịch sự lắm , lấy cái 20D và cái lens đi bỏ lại cái D100 và lens 17-35 mm ?!( Đùa tí , mong bạn vui ! )
langbam
05-03-2006, 12:25 AM
Khai báo đàng hoàng vì mình còn giử nguyên số seri trên hộp, lúc kiếm được ở cửa hàng nào im lặng gọi CA tới, đem bằng chứng ra rồi hảy làm rùm lên, cần thì kêu theo vài chục anh VNPhoto cầm máy chụp, máy quay ủng hộ tinh thần và chống bạo lực, thấy số đông CA họ củng làm việc chu đáo hơn.
Trời, kiểu này em cứ bán máy cho cửa hàng theo kiểu "hàng em ông anh xách về cho, chẳng có hộp sách gì ráo...". Sau đó được 1-2 ngày thì nhờ ng khác la làng dùm lên. Châu lại về hợp phố, hì hì
Thôi bác Nhện đừng buồn nhiều nữa, tính chuyện D200 như bác quangbao nói đó. Máy mới, nhiều khách hàng mới, nhiều tiền mới !
Doodoo
05-03-2006, 03:46 PM
Trời, kiểu này em cứ bán máy cho cửa hàng theo kiểu "hàng em ông anh xách về cho, chẳng có hộp sách gì ráo...". Sau đó được 1-2 ngày thì nhờ ng khác la làng dùm lên. Châu lại về hợp phố, hì hì...
Xin lổi bác Langbam, Có thể bác kô rành về luật pháp tàng trử hàng hóa đả bị ăn cắp là 1 cái tội, khai gian với chính quyền CA củng là 1 cái tội nếu bác thấy dể làm thì cứ việc ạ, suy nghỉ kiểu này sớm muộng gì củng...
qlukhai
05-03-2006, 04:03 PM
Chào Thái,
K không biết tin này. Bất ngờ đọc được ở đây mới biết. Chắc là không tìm được rồi. Anh bạn của mình chụp hình đám cưới cũng bị mất trộm tại nhà Canon 20D và ống kính 70-200. Sao mất máy nhiều vậy? Mà cũng lại là Canon !? Bây giờ xài máy gì?
Mãi vẫn chưa có cơ hội gặp lại Thái. Cũng lâu rồi nhỉ.
Xin chia buồn.
qlukhai.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.